Mỗi ngày 1 điều ước. (6 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Ước gì ngày hôm ấy trở lại
 
Giờ ai đi dép lê nữa, chuyển đi bitis rồi, ha ha..! Người ấy của Phuonghuyen dạo này đang bị đau tim đó, phone hỏi thăm đi, he he!
Phuonghuyen nghèo nên vẫn đi dép lê hehe....người ấy của phuonghuyen là ai thế nhỉ, mà đau tim thì nhanh chết lém, nếu thía thì mình mồ côi mất--=0
 
Phuonghuyen nghèo nên vẫn đi dép lê hehe....người ấy của phuonghuyen là ai thế nhỉ, mà đau tim thì nhanh chết lém, nếu thía thì mình mồ côi mất--=0
Không bít, là ai chắc Phuonghuyen rõ hơn mình, hì hì ! Người ta bảo những cơn đau liên quan đến tim thường dính đến chuyện tình cảm??? Phuonghuyen qua đó xem có bắt mạch được không nhé? hiiiiiiiiii
Sao laị "mồ côi" nhỉ có nhầm không ta? hiiiiiiii
 
Mì gói đổi lấy vàng

Nghe đồn rằng ở bên trời Tây, có cha nào đó vừa phát hiện ra 1 loại "hột", nó bay nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng
Ái chà... Giấc mơ du hành thời gian sẽ thành hiện thực đây?
Có phải Ngày mai bắt đầu từ hôm nay không? Nên thật lòng mà nói, nếu có cơ hội, tôi sẽ xin bay về quá khứ (tương lai cóc cần biết)... Khi ấy, tôi sẽ mua 1 thùng mì chay, về quá khứ tìm gặp vua Trần Nhân Tông, kêu ổng đổi vàng lấy mì gói
--=0
Ẹc... Ẹc... Chắc chắc vua Nhân Tông sẽ khoái chí còn tôi thì.. giàu to. Vua thiếu gì tiền, xa chi mấy chục cục vàng... còn mì gói thì dù vua có vàng cũng chẳng mua được nếu không có.. tôi... Vua vui và tôi sẽ xây dựng được một HÔM NAY tươi sáng mà chẳng cần phải lo nghĩ đến NGÀY MAI chưa hề biết nó sẽ là cái giống gì
-----------------------------
Chiều nay phải đt hỏi cha Tây ấy xem thử đã nghiên cứu cái "hột" ấy tới đâu rồi
Đây đúng là 1 "hột giống tốt", phải nhân rộng ra thôi
 
Ước gì được uống ly cà phê Ban Mê - Rồi suy nghĩ cho một tương lai viễn tưởng.

Lê Văn Duyệt
 
ước gì đc uống ly cafe Pleiku
Hãy biến điều ước này thành hiện thực! Ít nhất có 1 thành viên GPE tại Pleiku luôn sẵn sàng ngồi nhâm nhi vị đắng cùng bạn.

ước gì mình đc như cô ấy và ước gì được anh ấy mời nhâm nhi cafe Pleiku. Ko biết giờ này hoa dã quỳ đã nở chưa, thèm cái cảm giác đứng trên đỉnh Hàm Rồng và nhin thành phố dưới thung lũng đầy hoa dã quỳ

Ước gì được uống ly cà phê Ban Mê - Rồi suy nghĩ cho một tương lai viễn tưởng.

Tối ngồi xe Mai Linh lúc 9h là sáng sớm hôm sau có mặt tại Buôn Mê rồi ạ...
 
Đi xin việc mà chỗ được được thì toàn bắt cam kết 2 năm không được sinh con, bó tay thôi +-+-+-+
 
Ước gì Code và Công thức cũng giải quyết được nỗi buồn nhỉ? Sẽ tung lên GPE nhờ các cao thủ giúp, hic!
Có bác nào viết giúp em cái Code để vơi đi nỗi buồn không? Ha ha!
 
Ước gì năm 2012 qua nhanh để người ấy trở về bình yên!
 
ước gì đc gặp người ấy
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom