Mỗi ngày 1 điều ước. (5 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Ước gì người tốt sẽ sống lâu thật lâu (đang nói em đó ^^!)...(thực tế thấy người tốt hay chết sớm, còn người không tốt sống dai ghê).

Vậy bạn sẽ làm người tốt hay là không tốt?

Thuyền to sóng cả

Đời là bể khổ, tình là dây oan. Sống ngắn ngũi mà có ích thì cũng nên.

Thiện và ác, tốt và xấu, ranh giới ở chỗ nào?

Thiện:

1) Một ông thầy tu đi ngang qua một khu rừng, thấy một con chim định gắp một con sâu, tội nghiệp con sâu, ông thầy tu đuổi chim đi và cứu con sâu.

>> Sau khi ông thầy tu đi, con sâu lẫn trốn, con chim nhỏ không có gì để cho lũ con nó ăn, lũ con nó đang đói chờ mẹ nó về móm mồi.

>> Con sâu lớn lên, hóa thành bướm, đẽ trứng, tạo thành một lũ sâu mới phá hoại mùa màng, cây lá.

Ác:

2) Một tên cướp, cướp tiền của người giàu, tham quan ô lại.

>> Tên cướp dùng tiền đó nuôi sống bản thân, ban phát cho người nghèo, cứu khổ cứu nạn.
 
Ước gì mình có đôi cánh bay về dự Noel.....buồn......
 
Ước gì time qua nhanh hoặc quay ngược lại tí xíu là mình sẽ không buồn như bây giờ!
Buồn nào hơn hôm nay, buồn nào hơn hôm nay, khi ngoìa kia bão tố.............cuộc đời là hư vô, bôn ba nơi xứ người..............!
 
Ước gì mình lại được đi tu họp ăn nhậu với mọi người trong GPE, lâu lắm rồi ko được gặp mọi người, nhớ mọi người quá:((
 
Qua có 1 điều ước đơn giản:

attachment.php
 
Nghe tao dặn nè: "Sắp Noel rồi, mày đội cái nón Noel ở nhà ăn phomai thôi, đừng đi lung tung ra ngoài đường coi chừng bị làm "hot dog" ở quán Hai Mơ nghe chưa.!"

395382_259974767396583_100001521848020_721104_1495109763_n.jpg
 
Nghe tao dặn nè: "Sắp Noel rồi, mày đội cái nón Noel ở nhà ăn phomai thôi, đừng đi lung tung ra ngoài đường coi chừng bị làm "hot dog" ở quán Hai Mơ nghe chưa.!"

395382_259974767396583_100001521848020_721104_1495109763_n.jpg

Ông bạn hàng xóm bình luận:

Tao nghĩ mày nên đi đâu cho thong thả vào mấy ngày này. Ở nhà không khéo, Angela Hoa Quỳnh, chủ mày thịt mần réveiillon vào đêm Giáng sinh luôn đấy.
 
Ước gì GPE Hà Nội cũng tụ họp đón Noel nhỉ
 
Ứớc gì Tết về không còn lo âu nhiều thứ.
 
Ước gì hôm nay là ngày lĩnh lương cuối năm.
 
ước gì trời ấm lên chút, lạnh ơi là lạnh chẳng muốn đi đâu :(
 
Chia một chút cho em với anh trai.
Anh sẽ chia hết cho em trai, anh thì già rồi chịu đựng nổi.

Mèo chuyển chút lạnh đủ làm tan cái nóng miền nam trong Hai Lúa thôi, vì thế Hai lúa mà sẻ chia bớt đi thì ráng chịu cái nóng đấy nhé

Nếu chỉ đủ cho 1 người thì Hai Lúa sẽ chuyển hết cho Trai Tơ.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom