Mỗi ngày 1 điều ước. (5 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ước gì mình là người giàu có
 
Ước gì bây giờ có 1 cơn mưa hoặc "1 ve ướp lạnh" nhỉ. Nóng quá đi mất.
 
Thôi sợ cháy rừng lắm, lúc đó nóng hơn, với lại trên đó không có ruộng để cày.
khà khà bác đừng lo, rừng thi lâm tặc nó chặt gần trụi rồi, còn không có ruộng để cày thì mình làm cafe, cao su tối làm hủ riệu cần mình lai rai.
 
khà khà bác đừng lo, rừng thi lâm tặc nó chặt gần trụi rồi, còn không có ruộng để cày thì mình làm cafe, cao su tối làm hủ riệu cần mình lai rai.

Mình cày ở đồng bằng quen rồi, lên cao nguyên sợ không quen. Với lại muốn tập cày ở cao nguyên cũng đâu phải là chuyện dể, phải có đất mới được chứ.
Ăn tiền câu này -->
tối làm hủ riệu cần mình lai rai
 
khà khà em xin lỗi bác, bác là hai lúa mang giày xịn nên bác đổi nghề làm cafe thi khó nhả "trăm hay không bằng tay quen"
 
Thôi thì ráng chịu nóng chút xíu, uống đở tí nước, tối về "xử" sau. Hẹn gặp Tvxdgt sau vậy.
Tvxdgt nhớ cái vụ "tối làm hủ riệu cần mình lai rai." đó nhen
 
Vâng! khi nào bác có dịp lên cao nguyên em chiêu đãi bác hủ riệu cần, thêm cả bác Nghiaphuc tiếp bác nữa khà khà.
 
Trời nắng đẹp quá đi........ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! ước gì được như gió đi hoang }}}}}

p.s hai lúa ơi cái màu nick hai lúa đẹp quá đi, bây giờ có lẽ hết hai lúa thành bốn lúa, chục lúa rồi í nhỉ ? hì, chúc mừng nhé, lâu quá mèo mới ghé diễn đàn nên giờ mới biết. hì
 
Trời nắng đẹp quá đi........ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! ước gì được như gió đi hoang }}}}}

p.s hai lúa ơi cái màu nick hai lúa đẹp quá đi, bây giờ có lẽ hết hai lúa thành bốn lúa, chục lúa rồi í nhỉ ? hì, chúc mừng nhé, lâu quá mèo mới ghé diễn đàn nên giờ mới biết. hì
Bây giờ mới chính thức là Hai Lúa thứ thiệt nè, ẹc, ẹc...
 
Bây giờ mới chính thức là Hai Lúa thứ thiệt nè, ẹc, ẹc...
Ay za... có người lại đổi giấy khai sinh rồi! Kiểu này GPE phải bổ sung nội quy: Ai muốn đổi tên thì phải nộp lệ phí để "rửa tên" mới được. Không biết bữa trước bác Hoàng Trọng Nghĩa đã làm lễ chưa đây, để biết chừng còn gộp 2 vụ này lại thành 1.
 
Ay za... có người lại đổi giấy khai sinh rồi! Kiểu này GPE phải bổ sung nội quy: Ai muốn đổi tên thì phải nộp lệ phí để "rửa tên" mới được. Không biết bữa trước bác Hoàng Trọng Nghĩa đã làm lễ chưa đây, để biết chừng còn gộp 2 vụ này lại thành 1.

Cái dzụ anh Hoàng Trọng Nghĩa thì phải "rửa tên" còn mình thì chắc là hong :ltongue: vì danh hiệu mình xưa nay là hai lúa mà, chỉ có điều hôm nay mới là chính thức thôi.
 
Hai lúa bây giờ không cần đi giày nữa Thầy ơi.
Mình biết!
Làm nông ở miền Tây giờ ngon lành lắm, toàn đi xe hơi không hà!
Nếu mà làm ăn khá, mình cũng muốn có cơ hội được ngồi xe hơi (có thằng đệ lái)... Đến nơi, nó "bồng" mình đi đến tận nơi luôn (nên cũng hổng có cơ hội mang cái gì ráo, cứ đi chân không cho mát...)
(nhiều khi tối ngủ còn có thằng đệ.. gãi lưng)
 
Mình biết!
Làm nông ở miền Tây giờ ngon lành lắm, toàn đi xe hơi không hà!
Nếu mà làm ăn khá, mình cũng muốn có cơ hội được ngồi xe hơi (có thằng đệ lái)... Đến nơi, nó "bồng" mình đi đến tận nơi luôn (nên cũng hổng có cơ hội mang cái gì ráo, cứ đi chân không cho mát...)
(nhiều khi tối ngủ còn có thằng đệ.. gãi lưng)
Thôi em sợ như thế lắm, em e rằng lúc đó em không còn đủ sức để cày cuốc gì hết.
Làm nông Miền Tây hong có ngon như Thầy tưởng đâu Thầy ơi, xong mùa nào là tiền phân, thuốc, lãi của đại lý, tiền công, tiền cày... Nói chung khi thu hoạch giá lúa thì thấp, nông dân tụi em phải bán ngay sau khi thu hoạch để mà lấy tiền thanh toán các khoản nợ. Đợi chừng 15 ngày hay 1 tháng sau lúa mới lên, lúc này nông dân tụi em không còn lúa để bán, người được lợi chính là những người thu mua lúa. Khổ lắm Thầy ơi. Đừng mong đợi đi xe hơi, mong rằng xong mùa đủ trả nợ, chừa lại 1 ít để làm giống cho mùa sau và 1 phần dự trữ để ăn là mừng rồi...
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom