Mỗi ngày 1 điều ước. (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ước gì ước gì mai mình trúng vé số ............
 
Ước gì cô ấy hiểu mình. Ước gì tình cảm đó là dành cho mình.
 
Vì không biết bơi nên k có đồ bơi. K có đồ bơi thì đừng đi ĐN

Thôi vậy, ước gì mình được đi ĐS


Đi Đà nẵng không Cần đồ bơi cũng tắm được mà. Mình "tắm tiên" đó. Không biết bơi cũng vẫn đi được, mình không bơi thì ngồi trên bờ ngắm nhưng người tắm tiên. Bổ mắt lắm....hihi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ước gì người ấy trả lời mình sớm..........
 
Ước gì mình nằm xuống thì ngủ được ngay.
 
Ước gì giờ này có.....tô phở gà
 
Ước gì tối hôm ấy mình không gọi 2 đứa đó
 
ước gì mình có thể kéo gió hô mưa :D trời nắng nóng quá......da trắng có nắng đen xì xì :))
 
ước gì ta hỏi được vợ hiền

Tối hôm qua nghe mẹ già than thở
"Từng tuổi nầy mà chưa có con dâu
Lỡ mai đây khi mỏi gối bạc đầu
Không cháu nội thiệt tuổi già quạnh quẽ"
 
Hỏi vợ thôi mà, làm gì phải ước. Có ước thì ước cho cô ấy chịu nhận lời kìa.

Này em Tùng!
Bạn ấy "ước gì ta hỏi được vợ hiền" mà.
Không phải chỉ ước hỏi được Vợ thôi đâu nha.

Cách hiểu thứ nhất:
Ước có 1 cô vợ thảo hiền, ngoan ngoãn, dịu dàng, đằm thắm...(chứ không ước có vợ bình thường, hoặc đanh đá, chua ngoa, ghê gớm...hihi)

Cách hiểu thứ hai:

Bạn ý ước hỏi được cô vợ tên là HIỀN....

Điều ước này xem chừng...
 
ước gì mình nằm xuống một lúc là ngủ được, hic@$@^#
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ước gì hnay mình ko phải đi làm.
 
ước gì được đi đâu đó thật xa......khoảng....1 tháng thôi :D
 
Mình ước thời gian trôi thật nhanh đến thứ 7 để đi offline.../-*+/
 
ước gì đc nghỉ ở nhà và ngủ.....
 
Hai, ước gì tìm lại cảm giác 5 tháng trước đây, có lẽ là hết thật rồi
 
Mình ước người ta đừng buồn và có được giấc ngủ ngon.--=--
 
Ước gì ... tôi được trúng .. 1 tỷ
Ước gì ... ước gì ... ì ì ì
 
Ước sinh nhật GPE năm nay rơi vào ngày 7 nhỉ???????
 
Tôi ước có người "bảo lãnh nợ" để đăng ký SN-GPE-HN!
 
Nếu lịch không có gì thay đổi thì đầu tháng 7 mình sẽ tiếp đón 1 thành viên GPE "miền trong" ra Hà Nội!
"hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Hihi.
 
Ước gì giờ ở HN để đi gặp bác Gân
 
Cơm thì dẻo, canh thì ngọt mà thiếu mỗi người ăn cùng. Ước gì có người ăn cơm cùng mình hen
 
Miền nào cũng là anh/chị/em, và miền nào mình cũng đón tiếp nồng hậu, thân tình.

Bầu ơi! Thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Viết thế cho nó nhẹ nhàng, sâu lắng và gợi mở hình ảnh cảnh miền quê thanh bình. Để ký ức ùa về hình ảnh những tháng ngày thơ dại, làm cho ta quên đi phần nào những bon chen, vất vả chốn thị thành.
 
ước gì mình có được một xó xỉnh nào đó +1 cái computer+nguồn thực phẩm đủ dùng trong 1 năm để hoàn thiện những trang viết còn dang dở của mình nhỉ
 
Dạ,ngày kia của năm nào vậy Thầy,ngày kia đó có mấy số không đằng sau vậy Thầy

Hi, Ngày kia đó có 2 số 0. Bởi vì sách có câu: Nhân sinh 3 vạn 6 ngàn ngày. Mà 3 vạn 6 ngàn ngày = 100 năm. Số 100 có 2 số 0.
Vậy, ngày kia đó có 2 số 0. Tuy nhiên, chúng ta nên lưu ý điều này: "ngày kia đó". Trong trường hợp cụ thể, nếu bạn muốn xác định ngày kia đó chính xác là ngày, tháng, năm nào theo dương lịch thì:
- bạn muốn xác định ngày kia đó của ai ( hoặc cái gì...), ở đâu, như thế nào...?
- việc xác định này có giá trị thực tế, hay hữu ích, hoặc cần thiết... hay không?
-..............................
---------
 
Ước gì ? Thôi ước thế này:
Buổi sinh nhật GPE có tiết mục văn nghệ 15 phút, và Bài tango cho em được cất lên.
Bài tango cho em:
Từ ngày có em về,
nhà mình toàn ánh trăng thề.
Giòng nhạc tình đang tắt lâu,
tuôn trào ngọt ngào như giòng suối.
Anh yêu phút ban đầu,
đẹp nghiêng nghiêng dáng em sầu.
Trong mắt em buồn về mau,
em ơi có khi nào lần gặp đây cho mai sau.

Tiếng đàn hòa êm ái,
nhịp bước em thêm lả lơi.
Cung điệu buồn chơi vơi,
đôi tâm hồn riêng thế giới.

Mình dìu sát đi em
để nghe làn hơi cháy
trong tim nồng nàn.
Tiếc thương chi trời rộng thênh thang,
Vương vấn để rồi một đời cưu mang
(lần 1)
Giờ mình có nhau rồi,
đời đẹp vì tiếng em cười.
Vượt ngàn trùng qua bể khơi,
dắt dìu cùng về căn nhà mới.

Ta xây vách chung tình,
nhiều chông gai có tay mình.
Xin cảm ơn đời còn nhau,
xin ghi phút ban đầu bằng bài TANGO cho em.

(lần 2)
Giờ mình có nhau rồi,
đời đẹp vì tiếng em cười
Vượt ngàn trùng qua bể khơi,
dắt dìu cùng về căn nhà mới.
Ta xây vách chung tình,
nhiều chông gai có tay mình.
Xin cảm ơn đời còn nhau,
xin ghi phút ban đầu bằng bài TANGO cho em.
 
Ước gì 9h mới phải làm việc để mình được ngủ đến 8h30, hic...
 
Hôm nay mình vào diễn đàn, thấy 2 bạn Crystal Rose và tungnguyen_kt có tâm sự , đặc biệt là Crystal Rose có nhiều tâm sự buồn quá.Mình ước gì niềm vui sẽ đến với tất cả mọi người nói chung và thành viên GPE nói riêng, đặt biệt là 2 bạn trên rằng: sau giấc ngủ đêm hôm nay, sáng mai thức dậy thì mọi việc tốt lành và vui vẻ sẽ đến với hai bạn nhé.Đừng buồn nữa nhé
 
Ta ước thía này........

Ước gì ta uống được trăng..
Để ta không biết những thăng cùng trầm
Ước gì nghe gio' thì thầm
Những lời từ tận..tim bầm ruột đau.
Ước gì ta hóa thành sao
Ta không còn phải lao đao vì tình.
(ST)
-\\/.
0ca3039d7ff9d5bd829ea05cce8fa457_47070921.uocji.jpg
[/url][/IMG]
 
Hôm nay mình vào diễn đàn, thấy 2 bạn Crystal Rose và tungnguyen_kt có tâm sự , đặc biệt là Crystal Rose có nhiều tâm sự buồn quá.Mình ước gì niềm vui sẽ đến với tất cả mọi người nói chung và thành viên GPE nói riêng, đặt biệt là 2 bạn trên rằng: sau giấc ngủ đêm hôm nay, sáng mai thức dậy thì mọi việc tốt lành và vui vẻ sẽ đến với hai bạn nhé.Đừng buồn nữa nhé
Ơ...hic...CR chỉ buồn một thoáng rồi hết buồn ngay mừ. Cám ơn bạn nhìu nhìu nhé. Chúc bạn luôn vui nhé. Hic...hôm qua: Tôi buồn hỏng hỉu vì sao tôi buồn.
 
ước gì ta hỏi được vợ hiền

Tối hôm qua nghe mẹ già than thở
"Từng tuổi nầy mà chưa có con dâu
Lỡ mai đây khi mỏi gối bạc đầu
Không cháu nội thiệt tuổi già quạnh quẽ"[/QUOTE

Ước chi giờ em sẽ thành con dâu
Cùng với anh nhổ tóc sâu cho mẹ
Rồi mai đây khi không còn tuổi trẻ
Em sẽ làm điểm tựa của đời anh!
(^^)
 
Ứơc gì hôm nay là thứ sáu, ước cả điều ng ta ở lại
 
Ước gì.......................
 
Ước gì bây giờ có ai dẫn mình đi chơi, ôi buồn quá, ôi chán quá. +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Ước gì mình giúp được tất cả các bạn thực hiện xong những điều ước của các bạn..
hì hì ...
 
Ước gì có bờ vai để tựa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Ước gì điện lực nó cho điện sáng ở khu vực mình ở nhỉ?
 
Ước gì mình chẳng bao giờ phải ước điều gì!!!
 
Cũng không cần phải cố đủ ký tự làm gì. Vì nhiều khi muốn bước chân lên giường để ngủ đâu phải là chuyện đơn giản. Có thể gục mặt trên bàn để ngủ cũng nên.

Cái này là do ngôn ngữ của bạn không rõ ràng. Nếu thế, bạn phải ước:
Ước gì luôn được ngủ ở trên giường!
(có khi bạn ngủ ở đâu <> giường thì chỉ mình bạn (có thể có ai khác) biết - hihi)
 
Cũng không cần phải cố đủ ký tự làm gì. Vì nhiều khi muốn bước chân lên giường để ngủ đâu phải là chuyện đơn giản. Có thể gục mặt trên bàn để ngủ cũng nên.
Đúng là không đơn giản thật. Người ta thường không bước chân lên giường mà đặt...lên giường trước rồi mới xoa xoa 2 chân rồi chân mới co chân lên sau.
 
Ước gì những điều đơn giản ta muốn luôn thành sự thật @#!^%
 
Ước gì nỗi nhớ không bị ngăn cách.... khoảng cách không gian ngắn lại....Ước gì........................mình............
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình ước gì được đi đâu đó nghỉ ngơi, 1 vài tuần mà không phải lo lắng hay suy nghĩ gì, gạt bỏ mọi ưu phiền, công việc của đời sống....
 
Ước gì thời gian có thể quay lại. giống như mọi thứ lần 2 dzậy.
 
Ước gì ngày mai được đi học nhỉ.
Ước gì năm nay mình đậu tốt nghiệp và đại học.
-+*/Ước gì ước gì...
 
Ước gì có nhà lầu xe hơi, và 1 người chồng lý tưởng......Nhỏ nhoi thôi(^^)
 
Ước gì mình được thanh thản đầu óc!!! Ước gì khi buồn, gọi điện cho bạn bè, hoặc ai đó, họ bốc máy lên lắng nghe mình nói...
Nhưng, ai cũng bận rộn với CS vì thế điều ước này là không tưởng.................
 
Ước gì mình được thanh thản đầu óc!!! Ước gì khi buồn, gọi điện cho bạn bè, hoặc ai đó, họ bốc máy lên lắng nghe mình nói...
Nhưng, ai cũng bận rộn với CS vì thế điều ước này là không tưởng.................

Chỉ cần có niềm tin, bạn sẽ làm được. Tự tin lên, đừng để mọi việc chi phối #$%^&* cố gắn lên nhé. Click vào đây dễ thôi mà.
 
Mình ước gì được đi đâu đó nghỉ ngơi, 1 vài tuần mà không phải lo lắng hay suy nghĩ gì, gạt bỏ mọi ưu phiền, công việc của đời sống....
Ước gì mình cũng được giống như chị xuan.nguyen82 nhưng không chỉ là ước. Và không chỉ là một vài tuần mà hơn nữa. Hình như em ước tham quá thì phải. Khà khà.
 
Ước gì có thể san sẻ sức trẻ và sức khỏe của mình cho mẹ!!!
Ước gì....!!
 
Ước gì cho thời gian trở lại
 
Ước gì mình làm quen được tất cả các bạn trong diễn đàn này !
Chúc các bạn luôn vui vẻ trên sân chơi này !
 
ước rì bây rờ đc đi du lịch ăn chơi hú hí!
 
Ước gì mấy điều mình thắc mắc trên GPE có người giúp cụ thể.
 
Ước gì mỗi ngày là một ngày hạnh phúc và tuyệt vời.
 
Ước gì cs của mình bình yên hơn :)
 
Ước gì cuộc sống trở lại thời hoang sơ, săn bắn và hái lượm. Không lo toan tiền bạc, không mưu cầu danh vọng, không bon chen với đời.
Ôi ước vẫn chỉ là ước thôi, sống vẫn phải sống. Ngày mai hết tiền rồi, chưa có ương,... hu hu, ước gì...
 
Ước gì cuộc sống trở lại thời hoang sơ, săn bắn và hái lượm. Không lo toan tiền bạc, không mưu cầu danh vọng, không bon chen với đời.
Ôi ước vẫn chỉ là ước thôi, sống vẫn phải sống. Ngày mai hết tiền rồi, chưa có ương,... hu hu, ước gì...

Thời săn bắt hái lượm không có vải đâu à nha các hạ!
 
Ước gì mình có 1 ty usd^^
 
Cầu mong cho sư phụ 82 của mình sớm tỉnh lại...và sớm bình phục. Sư phụ ơi đừng ngủ lâu như thế...sư phụ ơi 4 ngày rồi sư phụ..sư phụ ngủ chưa dậy. Sư phụ đã hứa dạy dệ tử viết văn nữa đó...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ước gì cô ấy mau chóng rời khỏi bệnh viện Việt Đức, trở lại một Xuân Nguyễn vui tươi, hồn nhiên như những ngày trước khi có ca phẫu thuật. Cầu chúc cô ấy luôn luôn tự tin và có sức sống mới vượt qua cơn nguy hiểm này!
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom