Mỗi ngày 1 điều ước. (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Sư phụ của đệ tử sẽ bình an...Nhất định là như thế....nhưng sư phun khong được ngủ lâu na.Sư phụ tỉnh lại và sẽ tiêp tục nói chuyện với đệ tử nha...
 
Nếu mỗi ngày có một điều ước, tôi sẽ ước tất cả mọi người luôn vui vẻ, sống có ích và chúc cho mỗi ngày trên thế giới này sẽ không còn chiến tranh, những trẻ em nghèo sẽ có đồ ăn không bao giờ còn hình ảnh trẻ em như thế này nữa!!!
 

File đính kèm

  • nghèo.jpg
    nghèo.jpg
    9.5 KB · Đọc: 44
Ước gì tôi có thể truyền cho người bạn ấy thêm một chút hơi ấm, một chút nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Ước gì tôi có thể gánh bớt một phần đau đớn cho người bạn tuyệt vời ấy của tôi...

Em! Đã hơn 1 tuần nay, em không thể lên diễn đàn rồi cô bé ạ. Anh biết rằng giờ này, ở nơi ấy em đang rất đau đớn. Thời gian qua em đã cố gắng nhiều rồi, và giờ cần phải cố gắng thêm nữa em ạ, rồi mọi chuyện sẽ qua, em sẽ lại làm việc, lại tươi vui, lại yêu đời và lại làm thơ nữa. Diễn đàn này cần lắm sự có mặt của em, trong bao nhiêu người ấy có cả anh nữa đấy. Hãy cố gắng lên em nhé!
 
Thêm một ngày mới, tôi lại có 1 điều ước " ước cho mọi người được bình an" chỉ thế thôi.
Chúc tất cả các Thầy, Anh , Chị trên diễn đàn GPE một ngày mới làm việc hiệu quả!
 
Ước gì . . . .

!$@!!
!$@!!

/(/hà nước ta coi bọn tham nhũng là

Bọn chống fá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa (/iệt nam!
 
Ước gì em sẽ không còn đau, sẽ chóng khỏi tay, để có 1 giấc ngủ ngon, để có thể làm việc mình làm bằng 2 đôi tay khỏe mạnh...
 
Ước gì tôi có thể truyền cho người bạn ấy thêm một chút hơi ấm, một chút nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Ước gì tôi có thể gánh bớt một phần đau đớn cho người bạn tuyệt vời ấy của tôi...

Em! Đã hơn 1 tuần nay, em không thể lên diễn đàn rồi cô bé ạ. Anh biết rằng giờ này, ở nơi ấy em đang rất đau đớn. Thời gian qua em đã cố gắng nhiều rồi, và giờ cần phải cố gắng thêm nữa em ạ, rồi mọi chuyện sẽ qua, em sẽ lại làm việc, lại tươi vui, lại yêu đời và lại làm thơ nữa. Diễn đàn này cần lắm sự có mặt của em, trong bao nhiêu người ấy có cả anh nữa đấy. Hãy cố gắng lên em nhé!

Ước gj sư fu em sớm khoẻ lại....
ước gj em có thể ra Hà Nội thăm sư fu của em....
 
Bây giờ mình chẳng ước điều gì. hihi..%#^#$
 
Chị ấy chắc chắn sẽ khoẻ lại thôi mà, người tốt luôn gặp may mắn!!!

Em sẽ cầu nguyện cho chị mọi điều bình an.
 
Một ngày mới lại có thêm một 1 điều ước, mình ước cho tất cả mọi người hai chữ " BÌNH AN"
 
Ước cho su phụ mau khỏi bệnh. Và lại trò chuyện với đệ tử...Đệ tử thích nói chuyện với sư phụ...
 
ước cho điều ước của bé thienthan19 thành hiện thực!
 
ước gì người tốt, người có tấm lòng đầy nhiệt huyết, sư phụ của bé thiên thần, nàng thơ của GPE, và thành viên thân thiên của mọi người sẽ có được một kỳ tích.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay sẽ ước cho ngày mai, ngày hôm kia, và ngày hôm kìa nữa... chúc cho mọi người may mắn, ước cho điều ước của cho Bé thienthan thànhhiện thực.và ước cho 3 ngày nữa gặp lại sẽ có tin vui từ diễn đàn. tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại.
chúc mọi người bình an!



======================
HLMT: Bạn không nên dùng chữ màu đỏ khi viết bài nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
mình chỉ cần trong cuộc sống của mình có 1 diều ước thôi
chứ không quá đến ngày nào cũng có điều ước
như vậy hơi xa với thực tế hjhj
 
Có một chuyện thế này.
Một hôm ở vùng nọ, có một người có lòng từ tâm, thấy bọn trẻ thất học, ông thương lắm . Sau khi cân nhắc ông tính mở lớp để dạy bọn trẻ . lớp học đầu tiên có vài đứa, sau đông dần . Tiếng lành đồn xa, người đến xem cũng đông dần . Một hôm, có người nói : ông dậy thế sai rồi ! thế là thầy quay ra tranh luận với người kia, mãi chẳng phân đúng sai . Sực nhớ đến, ông bảo “Ta ra chỗ khác tranh luận, ở đây ảnh hưởng đến bọn trẻ “.
Ngày hôm sau, lũ trẻ đến lớp chờ, đứa ngồi bậu cửa, đứa chơi bi ở sân …tay ôm khư khư mấy tờ giấy mỏng tang mà chúng học được ít ngày .
Ngày hôm sau cũng vậy
Hôm sau nữa vẫn vậy .
Có đứa ra suối tắm, suýt chết đuối, may có người biết cứu được.
Có người hỏi : Sao không dạy nữa ?
Thích thì dạy, không thích thì thôi , lớp từ thiện mà ;
À, ra vậy .
Ngôi nhà tranh để mặc gió lung lay .
Không biết bọn trẻ ước gì mà ngồi mãi vậy ?
 
Ước gì "ngày tận thế" đến để mọi người trên TG đều ... bình đẳng!!! --=0

Động vật lạ bắt đầu từ con ... lưỡng tiêm!!!
 
Ước gì mình biết được một nửa của mình là ai nhể?
 
Ước ji mình có thêm một điều ước nữa?
heeeeeee
 
Ước gì chân tay mình lúc nào cũng ấm, cứ lạnh mãi thế này lại bị cước thôi :(
 
Ước gì ngay lúc này được hun Susu một cái +-+-+-+
 
Ngày nào mình cũng mún có điều ước nhưng khó lắm nên tốt nhất là cứ ước đi, có ai bắt thuế đâu mà k ước
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ước gì tôi không phải làm cái việc xóa chữ ký vi phạm của bạn hoangyenhcm một lần nào nữa.
hoangyenhcm_zps181e6919.png
 
/-)oạn tình ngắt giữa câu thơ

Ai gieo vần ấy bây giờ dở dang

Đoạn tình kẻ bước sang ngang

Đôi bờ sông nớ, xốn xang nổi lòng
 
Ước 1 điều cho mọi ngày: Chỉ ước mình và người thân luôn khỏe mạnh (đến hơi thở cuối cùng).

Quảng cáo nấm linh chi ha?

Đã là sản phẩm tốt thì không cần quảng cáo nhiều đâu.

Mà sao vẫn có đường link chữ ký quảng cáo được nhỉ?
 
lần đầu tiên vô ước ở đây, ước chi cái con virus cảm cúm j đó nó tránh xa mình ra 1 chút nhỉ, tết nhất đến nơi rồi, về nhà lạnh lắm, lại sụt sịt, lại hắt xì suốt ngày thì chơi nhởi gì được nữa đây.
p/s: ước thêm 1 cái nữa: ước j ngày mai lên tàu ngồi gần 1 anh đẹp trai nào đấy :)))))
 
Mình ước chàng hoàng tử mau đến đón mình đi.
 
Lâu lắm rồi mình không ước điều gì.
Hôm nay ước 1 điều xem có được không?

Bụt ơi, Bụt hiện ra con nhờ tý việc ạ.

Con mơ ước được đi Đà Lạt chơi 2 tuần mà 2 tuần đó công ty vẫn tính 100% lương cho con ạ.
 
Lâu lắm rồi mình không ước điều gì.
Hôm nay ước 1 điều xem có được không?

Bụt ơi, Bụt hiện ra con nhờ tý việc ạ.

Con mơ ước được đi Đà Lạt chơi 2 tuần mà 2 tuần đó công ty vẫn tính 100% lương cho con ạ.


Mình thì đơn giản hơn, ước công ty cho nghỉ 2 tháng đi chơi từ nam ra bắc không cần tính 1 đồng lương nào cũng được. huhu
 
Mình thì đơn giản hơn, ước công ty cho nghỉ 2 tháng đi chơi từ nam ra bắc không cần tính 1 đồng lương nào cũng được. huhu

Hic, mình thì công ty không cho nghỉ không lương, cũng không cho nghỉ có lương, xin nghỉ 3 ngày cũng khó, (thấy gương mặt các sếp không vui khi xin nghỉ nên không dám nghỉ), vì thế mình ước là cho nghỉ có lương vẫn hơn.

(Tùng nghỉ 1 tuần trăng mật - vỡ mật hay 1 tháng trăng mật thôi chứ, nghỉ chi 2 tháng vậy?)
 
Lâu lắm rồi mình không ước điều gì.
Hôm nay ước 1 điều xem có được không?

Bụt ơi, Bụt hiện ra con nhờ tý việc ạ.

Con mơ ước được đi Đà Lạt chơi 2 tuần mà 2 tuần đó công ty vẫn tính 100% lương cho con ạ.

Con xin được nghỉ 1 tuần về thăm mẹ thôi ạ. Mà nghỉ xong ko có đống công việc nào chờ con. Huhu, khổ quá rồi...
 
Mình thì đơn giản hơn, ước công ty cho nghỉ 2 tháng đi chơi từ nam ra bắc không cần tính 1 đồng lương nào cũng được. huhu
Thể theo lời ước của Mr.Tùng, Ông Bụt hiện ra và nói "ước nguyện của con sẽ được toại nguyện" và con cầm thêm "cây gậy" của Bụt tặng con!
Thế là Mr. Tùng théc méc hỏi Bụt: "Bụt tặng con thêm cây gậy để làm gì?"
Ông Bụt nói "Mi đi du ngạo với vợ mi đến 2 tháng, thì lúc về fải chống gậy là fải rồi!"
Mr. Tùng: !!!
 
Ước j tối nay thầy nói " nhân ngày 8/3 sắp tới, cho cả lớp nghỉ xả hơi 1 bữa". Thầy ơi, thầy ơi, thầy ráng ráng nghe lời ước này nha thầy :((((
 
HN, 26/4/2013: Ước gì mình thành công :)
 
hic, em mong điều ước của chị sớm trở thành hiện thực.
Hic...cả hai chị em đều ước mà giờ chưa thấy có chàng hoàng tử nào..Hôm nay Rose thử ước lần nữa xem sao: Ước có chàng hoàng tử đến đón mình hihi.......ước mình biết một nửa của mình là ai...
 
Điều ước này quả là nhỏ xíu, nhưng vô cùng hệ trọng:

Giá gì Ông trời cho ông già mình sống hơn 700 ngày nữa!
 
Ước gì cái miệng của mình mau hết nhiệt. Trời ơi lâu quá mãi không khỏi, thuốc men cũng không biến chuyển, giờ lại xưng lệch cả 1 bên má nữa.
Hic hic. Đến khổ!
 
Ước gì cho thời gian trở lại!
 
Ước gì cái miệng của mình mau hết nhiệt. Trời ơi lâu quá mãi không khỏi, thuốc men cũng không biến chuyển, giờ lại xưng lệch cả 1 bên má nữa.Hic hic. Đến khổ!
Tốt nhất là đi khám đi, uống thuốc tào lao xem chừng hại cái thân, có khi nhiệt ko phải từ miệng, mà do nội tạng bên trong....Mà chơi kiểu đau đâu trị đó thì ....ẹc ẹc....Nó ko khác gì code em đau nha, thấy lỗi điểm a chưa chắc nguyên nhân do điểm a phát sinh
 
Tốt nhất là đi khám đi, uống thuốc tào lao xem chừng hại cái thân, có khi nhiệt ko phải từ miệng, mà do nội tạng bên trong....Mà chơi kiểu đau đâu trị đó thì ....ẹc ẹc....Nó ko khác gì code em đau nha, thấy lỗi điểm a chưa chắc nguyên nhân do điểm a phát sinh

Hic, hnay em phải đi khám rùi nè! Bệnh nội tạng, nóng trong. hic hic. Code của em dạo này chắc cũng bị ..nóng trong...rùi anh Lắc ơi!
 
Cố lên cô. Khổ . Cô hết bệnh này lại bệnh kia. Chắc chỉ có đắp chăn ... lấy hơi là khỏi thôi.

Em chắc chỉ khi nào đi thăm các cụ CacMac Lenin hay Bác Hồ thì mới khỏi bệnh anh ơi!
Dạo này yếu quá! Chẳng biết có qua nổi mủa đông này không í chứ!
 
Cô tự tin lên.
Con người vẫn chiến thắng được bệnh tật mà!

Hí hí! Nói zậy chớ sức khỏe em cũng bình thường rùi anh ạ, mà chỉ hay bị nhiệt miệng thôi, không ăn được gì. Thế mới khổ!
Em cảm ơn anh nhiều nhé!
 
Em chắc chỉ khi nào đi thăm các cụ CacMac Lenin hay Bác Hồ thì mới khỏi bệnh anh ơi!
Dạo này yếu quá! Chẳng biết có qua nổi mủa đông này không í chứ!
Nói vậy chứ thường những người kiểu này thọ lấm, nên em cứ yên tâm, em chưa trả hết nợ nên ko đi lẹ vậy đc đaau

em kiểu này Ông Mac , Lê , Bác hỏng có muốn gặp
 
ước j em đáp ứng đc tất cả những điều ước ở trên của mọi người -\\/.-\\/.-\\/.
 
em ước hôm nay sẽ được bay sang Nhật bổn :D
 
Em chỉ ước có nhiều tiền, nhà đẹp vợ xinh thôi các bác à
 
Em ước gì giờ này có ly cà phê ngồi uống!!!!&&&%$R
 
Ước gì mổ một phát =RANDBETWEEN(0,10^10) ra kết quả bằng 0. Chán quá, mổ hoài hỏng ra. ;;;;;;;;;;;
 
Helu cả nhà, lâu lắm mới trở lại đây...nhớ nhiều...
 
Ước j trời bớt nắng hjhj

p.s: Lâu quá rồi k ghé GPE nhà mình, có ai nhớ mèo hơm ạ ^_^
 
Ước gì gia đình mềnh khỏe mạnh, có công việc ổn định. Vậy là mềnh mãn nguyện rồi !
 
Ước gì gia đình mềnh khỏe mạnh, có công việc ổn định. Vậy là mềnh mãn nguyện rồi !
Chúc mong ước của bạn sớm thành hiên thực. Dù cuộc sống thế nào thì bạn cũng phải cố gắng phấn đấu hết sức mình. Cố lên nhé!
 
Ước gì em rất giàu có. Cuộc sống sung túc, vợ hiền con ngoan !
 
Ước cuốc đời luôn vui vẻ}}}}}}}}}} mà sự thực thì nó không hề vui tí nào)(&&@@)(&&@@
 
Ước gì giấc mơ đêm qua thành sự thật!!!
 
Gửi bạn phongthuy24: Tôi vừa xóa chữ ký vi phạm của bạn. Nếu bạn còn cố tình vi phạm thì nick của bạn sẽ bị xử lý theo nội quy diễn đàn.
 
Ước gì AI CŨNG CÓ CƠM ĂN ÁO MẶC.. AI CŨNG CÓ VIỆC LÀM..
 
Ước gì ngày mai kiến thức về code của Tôi tiến bộ thêm một Tí Nữa...viết được những code phức tạp hơn một Tí Nữa và Học được code từ GPE thêm một Tí Nữa....Xong
 
Ước gì ngày mai kiến thức về code của Tôi tiến bộ thêm một Tí Nữa...viết được những code phức tạp hơn một Tí Nữa và Học được code từ GPE thêm một Tí Nữa....Xong

Ước mơ của bạn sẽ sớm thành hiện thực nếu như bạn tích cực tham gia diễn đàn nhiều hơn nữa.
 
Lâu ngày trở lại...lạc giữa rừng bài -+*/-+*/-+*/
Ước gì đầu óc nhanh nhạy xíu để gặm mớ tài liệu kế toán tiền lương xong trước 25/8 )(&&@@)(&&@@)(&&@@
 
Hi, ước gì Microsoft bị 1 hacker siêu Pro tấn công => toàn thế giới ko sài hàng của MS nữa => ko sài excell nữa => diễn dàn này chuyển tên thành diễn đàn hoài cổ về EXCELL ... bla... bla....
 
Ướt mỗi sớm mai thức dậy ta thấy mình vẫn còn sống nhăn răng //**/
 
Ước hêt mọi nợ nần (tiền bạc và mọi thứ khác)--=0
 
Ước gì ngày mai giống ngày hôm nay
 
ước gì giá xăng là 15.000 (đồng/lít)
 
Tôi ước làm hạt mưa
Còn vươn dài trên áo
Tôi ước làm hạt bụi
Đọng hoài trên má ai
 
Ước j thời gian quay trở lại....
 
Ước gì giờ này đã ngủ ngon không còn phải thao thức thế này.
 
Một ngày đẹp trời.. thứ bẩy đi làm bù.
Chạy cốt.. dữ liệu đảo lộn tùng phèo hết cả...lai lưu rồi.. ước j cho thời gian quay lại chỉ 5 fut thôi.
P/s: chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
 
Một ngày đẹp trời.. thứ bẩy đi làm bù.
Chạy cốt.. dữ liệu đảo lộn tùng phèo hết cả...lai lưu rồi.. ước j cho thời gian quay lại chỉ 5 fut thôi.
P/s: chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
Thế thì
1) Do ấn nhầm Ctrl+S thì bó tay
2) Bỏ luôn chế độ tự lưu (Auto save) đi là đỡ 5 phút lại Save 1 lần. Bù lại phải luôn tỉnh táo khi nào cần Save khi nào Don't Save --=0|||||
 
Ước gì thời gian chạy chậm lại 2 ngày
1 ngày chia tay đồng nghiệp
1 ngày về xum họp với bọn trẻ con ngày rằm
 
Ước gì tôi có được một điều ước
 
Ước gì mình là thằng lộn xộn nhất trong đám nghiêm chỉnh & là cha nghiêm chỉnh nhất trong đám lộn xộn!
 
Ước gì luật BHTN vẫn còn cho nhận 1 lần chứ chưa áp dụng luật mới từ 1/1/2015 nhỉ............. -\\/.
 
Ước gì luật BHTN vẫn còn cho nhận 1 lần chứ chưa áp dụng luật mới từ 1/1/2015 nhỉ............. -\\/.

Hờ, Luật Nhà nước mà em, kí rì cũng sẽ phức tạp. Biết làm sao được, đành chịu thôi em ơi!
Nay mai nếu có thể lên :bà nhớn, thì ra nghị quyết chị cho nhận 1 lần nhóe.
 
Thương mày nhiều lắm!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ước gì sớm kiếm được nhiều tiền/-*+//-*+//-*+/
 
Ước gì sớm kiếm được nhiều tiền
Cài này ước tầm bậy nè, không làm việc gì mà ước sớm kiếm được nhiều tiền thì lấy đâu ra, không lẽ đi làm đạo chích.

Nhiều thành viên nhí GPE thường ước vầy nè:

- Sếp giao nhiều việc quá, kiến thức học ở trường thì quên hết rồi, thôi gừi File lên diễn đàn hỏi các anh/chị, hết giờ làm cùng với mấy thằng bạn làm vài chai. Sáng dậy......May quá có các anh/chị àm giúp xong hết cả rồi, vào đơn vị báo cáo sếp thôi!!!!!!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ước gì bộ trưởng bộ giáo dục bỏ môn tiếng anh ra khỏi trương trình đào tạo --=0--=0
 
Một điều ước chung cho cả thế giới:

- Ước gì đừng có kẻ mạnh hiếp yếu.

- Ước gì mọi người đều có đủ cơm ăn, có đủ áo mặc (để không còn người cơ nhỡ đi ăn xin nữa).

- Ước gì mọi người đều có nhà ở (để đừng có người ở đầu đường xó chợ).

- Ước gì mọi thành viên trong gia đình luôn vui vẽ, hòa nhã, kính trên nhường dưới (để có 1 gia đình luôn hạnh phúc).

- Ước gì mọi thành viên trong gia đình có nhiều sức khỏe để lo toan cuộc sống (tránh được mọi bệnh tật).
 
Ước gì các bạn và gia đình có nhiều sức khỏe. Công việc ổn định. Thu nhập theo năng lực của mình và cac thành viên giải pháp Excel mỗi tuần offline một lần
 
Ước gì ngày nào cũng được sống đến cuối ngày!
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom