Mỗi ngày 1 điều ước. (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Ước gì hôm nay viết được cái ebook bằng PocketCHM,ngâm cứu 2 ngày vẫn chưa biết cách link giữa các page với nhau!
 
Ước gì ngày hôm nay không phải ngày hôm qua
 
Ước gì quay lại thời sinh viên
 
Ước gì mỗi tuần được họp mặt một lần!
Thấy người ta chỉ đi bộ thôi mà gây quỹ được quá trời tiền luôn. Anh chị em GPE liệu có nên bắt chước người ta làm giống vậy để "gây quỷ" ăn nhậu không?
@Hoàng Trọng Nghĩa sẽ "dẫn đầu" đưa anh chị em chúng ta đi... gây quỹ ***&&%
(đi bộ thôi là có tiền hà)
 
Ước gì mỗi tuần được họp mặt một lần!
Thấy người ta chỉ đi bộ thôi mà gây quỹ được quá trời tiền luôn. Anh chị em GPE liệu có nên bắt chước người ta làm giống vậy để "gây quỷ" ăn nhậu không?
@Hoàng Trọng Nghĩa sẽ "dẫn đầu" đưa anh chị em chúng ta đi... gây quỹ ***&&%
(đi bộ thôi là có tiền hà)
hj nếu có quỹ này em xin làm người tiên phong cầm máy quay và livestream để mọi người đều biết và ủng hộ cho quỹ ak
 
Ước gì cho thời gian trở lại ... 10 năm về trước!
 
Ước gì "nhậu không xỉn" để ngồi cầm cự đến cuối tiệc, chén tạc chén thù được với 4 anh trong "Hội đồng cấp cao".

"Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu...."
Mới uống vài chung....ngủ mất tiêu.
 
Ước gì mỗi tuần được họp mặt một lần!
Thấy người ta chỉ đi bộ thôi mà gây quỹ được quá trời tiền luôn. Anh chị em GPE liệu có nên bắt chước người ta làm giống vậy để "gây quỷ" ăn nhậu không?
@Hoàng Trọng Nghĩa sẽ "dẫn đầu" đưa anh chị em chúng ta đi... gây quỹ ***&&%
(đi bộ thôi là có tiền hà)
Ước gì ông nhà nước không cấm thì xõa luôn đấy!
 
Ước gì bộ trưởng bộ giáo dục bỏ môn tiếng anh ra khỏi trương trình đào tạo --=0--=0

Ước sao mà tiêu cực vậy. Tích cực thì phải ước là BT tăng ngân sách cho phần này để dạy tiếng Anh có chất lượng hơn.

Ủa? Đi bộ thì cứ đi thôi, sao phải ước? Mà sao lại cấm.. đi bộ ta?

Nhiều đoạn đường ở SG đâu có đi bộ được. Lề đường thì xe máy đậu, lòng đường thì xe máy đụng.
 
Ước gì mình không cần phải ước điều gì cả.
Nhưng mà đời ngừoi như vậy thì còn gì để sống?
Ước gì mình luôn có nhiều điều để ước.
Nhưng mà cái đó khỏi cần ước. Nó là hiển nhiên rồi.

Ước gì mình giải thích được cái chân lý quái quỷ ở trên.
Mà một khi hiểu rồi thì mình có lẽ đã thành thánh. Lúc ấy sẽ ước cái gì nhỉ?

Ước gì...
 
ước ra cửa cục tiền rơi trúng đầu

Nhà bạn có gần bệnh viện không đó?
Cục tiện 100 gr mà rơi từ độ cao chục thước nó trở nên 1 kí lựng nghe; Bễ đầu chứ chả chơi!

Khuyên ước thứ khác đi thì hơn, như:

Ước chi 30% các quan đừng cắp ô đi về;
Hay nhẹ hơi: Cắp ô đi về hưởng lương thôi; Đừng nghỉ ra trò bẩn để hại dân như:

(*) Không để thịt heo/lợn quá 8 giờ sau giết mổ.
(*) Lái xe cần có vú đủ lớn (Có nghĩa là đi lấy bằng lái cần được sờ ngực)
. . . . .
 
Mình có cô em vợ mát con mắt lắm. Ước dì...
 
ƯỚC CÓ 3 ĐIỀU MỖI NGÀY
 
Ước gì cái chữ ký cũ của em nó trở lại với em
huhu
 
Mình đơn giản lắm, không tham lam, không mong ước xa xôi, chỉ ước sao tất cả những điều ước của mình thành sự thật. Chẳng biết đến bao giờ??? Mình ước giản dị quá mà sao lại khó khăn trùng trùng đến vậy nhỉ??? :(:(:(
I wish............................................................................................................................................................................................................................................

00:00AM 11/11/2017
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ước gì mong mõi của bạn thành sự thật vào tuần tới!

Chúc cuối tuần vui vẻ!-0-0-0-
 
Tôi thì chẳng ước cái gì cả.
Muốn làm cái gì đó thì tính toán, suy nghĩ cố gắng làm cho bằng được mới thôi, như vậy thì sẽ thực tế hơn.
Chứ đừng ước những cái diễn vong nó sẽ chẳng đem lại lợi ích gì và cuối cùng đành thất vọng và đôi khi lại mệt óc.
 
Ước gì mong mõi của bạn thành sự thật vào tuần tới!

Chúc cuối tuần vui vẻ!-0-0-0-
Bạn làm mình cảm động quá (hic hic… có ai có khăn giấy không vậy???):)
Tâm trạng đang “trùng trùng điệp điệp” mà nghe vậy cũng thấy ủi an rất là nhiều. :)
Sao ngày xưa mình đâu có vậy đâu ta, nhớ lúc học đại học, bài nhiều như núi luôn, học đến nỗi nhiều đêm chỉ được ngủ có 3-4 tiếng nhưng chưa bao giờ thấy nản cả, bài tập càng nhiều thì “lửa” càng cao, lúc ấy chỉ nhủ lòng là “có công mài sắt, có ngày nên kim” vậy mà bây giờ….. chả biết nói sao??? Chỉ thấy “điệp điệp trùng trùng”…??? ... Mài riết bây giờ cái cây kim nó… mất luôn!!! (hiu hiu…):(:(:(
Mình cũng chúc bạn & gia đình cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.:D
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình đơn giản lắm, không tham lam, không mong ước xa xôi, chỉ ước sao tất cả những điều ước của mình thành sự thật. Chẳng biết đến bao giờ??? Mình ước giản dị quá mà sao lại khó khăn trùng trùng đến vậy nhỉ??? :(:(:(
I wish............................................................................................................................................................................................................................................

00:00AM 11/11/2017

Bà Tiên xuất hiện trong giờ làm việc buổi sáng và cho mỗi người 1 điều ước.
Anh A:
- Ước gì bây giờ mình đang nằm ở bãi biển Hawaii tắm nắng.
Chị B, cao cấp hơn 1 bậc:
- Ước gì mình đang dạo bước trên Vạn Lý Trường Thành với tờ quyết định tăng lương trong túi
Bùm, Anh A và Chị B biến mất
Giám đốc: Ước gì mọi người có mặt tại đây trước giờ nghỉ trưa và chẳng có ai được tăng lương cả.


Có cái sự "Circular Reference Warning" không hề nhẹ, trong điều ước của mọi người.
 
Bà Tiên xuất hiện trong giờ làm việc buổi sáng và cho mỗi người 1 điều ước.
Anh A:
- Ước gì bây giờ mình đang nằm ở bãi biển Hawaii tắm nắng.
Chị B, cao cấp hơn 1 bậc:
- Ước gì mình đang dạo bước trên Vạn Lý Trường Thành với tờ quyết định tăng lương trong túi
Bùm, Anh A và Chị B biến mất
Giám đốc: Ước gì mọi người có mặt tại đây trước giờ nghỉ trưa và chẳng có ai được tăng lương cả.
Có cái sự "Circular Reference Warning" không hề nhẹ, trong điều ước của mọi người.

Vậy thì cho mình ước lại, mình ước sao tất cả điều ước của mình thành sự thật & những điều ước của mình không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bất cứ ai. Vậy thì điều ước mới của mình khi nào thành sự thật vậy??? Có ai biết không vậy??? Ngày mai? Tháng sau? Năm sau? 10 năm nữa? 30 năm sau? … +∞? Hay là không bao giờ??? :(:(:(
Never had a dream come true!!!:(:(:(
 
những điều ước của mình không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bất cứ ai
Điều ước của Trump ảnh hưởng đến quyền lợi của Ủn, và ngược lại
Khi ước "Có việc làm tốt lương cao" trong tập đoàn ABC nào đó, tức là khi nộp hồ sơ xin việc đã tước đi điều ước của một số không nhỏ các candidate khác
Nếu ước học giỏi Excel? Các công ty phần mềm kế toán có bao giờ mong muốn tất cả các kế toán viên đều giỏi Excel đâu?
Nếu ước được hạnh phúc bên người mình yêu, hóa ra đẩy "cô hàng xóm" cạnh nhà anh ấy phải ra cầu Bình Triệu?
 
Điều ước của Trump ảnh hưởng đến quyền lợi của Ủn, và ngược lại

Khi ước "Có việc làm tốt lương cao" trong tập đoàn ABC nào đó, tức là khi nộp hồ sơ xin việc đã tước đi điều ước của một số không nhỏ các candidate khác

Nếu ước học giỏi Excel? Các công ty phần mềm kế toán có bao giờ mong muốn tất cả các kế toán viên đều giỏi Excel đâu?

Nếu ước được hạnh phúc bên người mình yêu, hóa ra đẩy "cô hàng xóm" cạnh nhà anh ấy phải ra cầu Bình Triệu?

Mình không ước có việc tốt lương cao, quá xa xôi! Chỉ cần có công việc cho mình vận dụng kiến thức mình học ở trường đại học là mình cảm thấy hài lòng rồi. Mình không quá tham lam đâu!

Mình không ước thiệt là giỏi Excel, quá uổng phí! Từng bước, từng bước thì có thể sẽ có ngày đó thôi??? Ước chi cho uổng điều ước vậy!

Mình không ước hạnh phúc bên người mình yêu, quá hão huyền! Mình có yêu ai đâu mà ước, còn ai yêu mình thì đó không phải là business của mình. Mình thấy mình rất đơn giản sao tất cả mọi người xung quanh mình đều kết luận là mình khó hiểu, rất khó nắm bắt tư tưởng, tình cảm của mình??? Mình đơn giản vô cùng, chưa tới duyên tới nợ thì có nghĩ a là chưa tới duyên tới nợ, có “ép uổng” ước thì cũng được ích gì đâu chứ??? Nói dại nếu mình cố ước như vậy rồi lỡ ngày mai điều ước thành sự thật mà người ấy thuộc vào nhóm “tứ đổ tường” thì có phải là uổng cái điều ước không? Thà vậy mình để dành cái điều ước đó còn hơn. Mình không ham mê đỏ đen nên cũng mong người ấy đừng thích đen đỏ; mình không có thói quen uống rượu nên cũng mong người ấy đừng lúc nào cũng say xỉn (lâu lâu “chén tạc chén thù” với bạn bè anh em để thắt chặt “tình thương mến thương” thì không sao, mình còn hoan nghênh nữa ấy chứ, miễn đừng nghiện rược là được); mình không ong bướm, lấy chung thủy đặt nền tảng hàng đầu cho một mối quan hệ bền vững, lâu dài và hạnh phúc nên cũng không mong người ấy “nay đào mai mận, hết hồng lại hoa” (kiểu người này mình sợ chạy mất dép luôn!); mình không hút sách nên cũng mong người ấy đừng hút sách. Mình yêu âm nhạc, thích thời trang, mê hội họa... nên cũng mong là người ấy ủng hộ sở thích của mình. Bạn thấy mình đơn giản chưa, quá là đơn giản luôn ấy chứ, vậy mà ai ai cũng kết luận là mình phức tạp thì có phải là oan ức cho mình không??? Mình thấy độc thân cũng có cái thú vị của độc thân ấy chứ, có việc thì làm, không việc thì ngủ, khi nào rãnh thì chơi, nghe nhạc & chat với bạn bè..., “có lửa” thì học, có tiền thì shopping, cao hứng thì xắn tay vô bếp nấu ăn, chẳng lo bị ai quản, chẳng lo bị ai chê, chẳng lo bị ai bỏ, chẳng lo là chồng có bị đói không, chẳng lo là con đã ngủ chưa, chẳng lo gì gì đó… 1 cuộc sống độc thân tinh tế! Hiện tại mình thích làm “quý tộc (???) độc thân” hơn, giản dị lắm và cũng sang chảnh hơn! Người thuộc cung Kim Ngưu không có quan tâm lo lắng đến vấn đề có bị ế hay là không, không ế thì tốt, mà ế thì cũng chẳng chết ai, đơn giản là vậy!

Còn bạn hỏi mình ước gì à??? Bí mật thì không thể bật mí nhưng nhưng mình biết chắc là điều ước của mình không ảnh hưởng đến quyền lợi của ai đâu vì người đơn giản thì có ước phức tạp bao giờ, tin hay không thì tùy bạn. Vậy nghen!

Chúc bạn luôn vui vẻ.


 
Lần chỉnh sửa cuối:

Mình không ước có việc tốt lương cao, quá xa xôi! Chỉ cần có công việc cho mình vận dụng kiến thức mình học ở trường đại học là mình cảm thấy hài lòng rồi. Mình không quá tham lam đâu!

Mình không ước thiệt là giỏi Excel, quá uổng phí! Từng bước, từng bước thì có thể sẽ có ngày đó thôi??? Ước chi cho uổng điều ước vậy!

Mình không ước hạnh phúc bên người mình yêu, quá hão huyền! Mình có yêu ai đâu mà ước, còn ai yêu mình thì đó không phải là business của mình. Mình thấy mình rất đơn giản sao tất cả mọi người xung quanh mình đều kết luận là mình khó hiểu, rất khó nắm bắt tư tưởng, tình cảm của mình??? Mình đơn giản vô cùng, chưa tới duyên tới nợ thì có nghĩ a là chưa tới duyên tới nợ, có “ép uổng” ước thì cũng được ích gì đâu chứ??? Nói dại nếu mình cố ước như vậy rồi lỡ ngày mai điều ước thành sự thật mà người ấy thuộc vào nhóm “tứ đổ tường” thì có phải là uổng cái điều ước không? Thà vậy mình để dành cái điều ước đó còn hơn. Mình không ham mê đỏ đen nên cũng mong người ấy cũng đừng thích đen đỏ; mình không có thói quen uống rượu nên cũng mong người ấy đừng lúc nào cũng say xỉn (lâu lâu “chén tạc chén thù” với bạn bè anh em để thắt chặt “tình thương mến thương” thì không sao, mình còn hoan nghênh nữa ấy chứ, đừng nghiện rược là được); mình không ong bướm, lấy chung thủy đặt nền tảng hàng đầu cho một mối quan hệ bền vững, lâu dài và hạnh phúc nên cũng không mong người ấy “nay đào mai mận, hết hồng lại hoa” (kiểu người này mình sợ chạy mất dép luôn!); mình không hút sách nên cũng mong người ấy đừng hút sách. Mình yêu âm nhạc, thích thời trang, mê hội họa... nên cũng mong là người ấy ủng hộ sở thích của mình. Bạn thấy mình đơn giản chưa, quá là đơn giản luôn ấy chứ, vậy mà ai ai cũng kết luận là mình phức tạp thì có phải là oan ức cho mình không??? Mình thấy độc thân cũng có cái thú vị của độc thân ấy chứ, có việc thì làm, không việc thì ngủ, khi nào rãnh thì chơi, nghe nhạc & chat với bạn bè..., “có lửa” thì học, có tiền thì shopping, cao hứng thì xắn tay vô bếp nấu ăn, chẳng lo bị ai quản, chẳng lo bị ai chê, chẳng lo bị ai bỏ, chẳng lo là chồng có bị đói không, chẳng lo là con đã ngủ chưa, chẳng lo gì gì đó… 1 cuộc sống độc thân tinh tế! Hiện tại mình thích làm “quý tộc (???) độc thân” hơn, giản dị lắm và cũng sang chảnh hơn! Người thuộc cung Kim Ngưu không có quan tâm lo lắng đến vấn đề có bị ế hay là không, không ế thì tốt, mà ế thì cũng chẳng chết ai, đơn giản là vậy!

Còn bạn hỏi mình ước gì à??? Bí mật thì không thể bật mí nhưng nhưng mình biết chắc là điều ước của mình không ảnh hưởng đến quyền lợi của ai đâu vì người đơn giản thì có ước phức tạp bao giờ, tin hay không thì tùy bạn. Vậy nghen!

Chúc bạn luôn vui vẻ.
Cái gì đến sẽ đến phải không bạn.
Có bài hát nga này thỉnh thoảng hay nghe, gửi bạn hiền giải khuây. Chúc vui.
 
Cái gì đến sẽ đến phải không bạn.
Có bài hát nga này thỉnh thoảng hay nghe, gửi bạn hiền giải khuây. Chúc vui.
Chào bạn TheThienChu,

Cám ơn bài hát của bạn, mặc dù không hiểu tiếng Nga nhưng mình thấy rhythm của bài hát rất là hay. :)

Mình cũng tặng bạn lại 3 bài hát, 1 bài là bài hát tiếng Anh mà mình rất thích còn “khuyến mãi” 2 bài kia là 2 bản nhạc hòa tấu. Mình hy vọng bạn có những phút giây “sống chậm” lại để tận hưởng âm nhạc.%$$%$$


Mình chúc bạn luôn vui.


Someday Soon ~ Natalie Bassingthwaighte

♪♫♪♫♪♫ ~ … Someday soon
You’re gonna catch that dream you’ve been chasing
Someday soon
They’re gonna write your name in the sky
All you need is just to believe it … ~ ♪♫♪♫♪♫








 
Tôi thì chẳng ước cái gì cả.
Muốn làm cái gì đó thì tính toán, suy nghĩ cố gắng làm cho bằng được mới thôi, như vậy thì sẽ thực tế hơn.
Chứ đừng ước những cái diễn vong nó sẽ chẳng đem lại lợi ích gì và cuối cùng đành thất vọng và đôi khi lại mệt óc.

Ước gì tôi thực tế được như bác.
 
Những điều ước về quá khứ là những nuốt tiếc khoảng thời gian đã qua; Nhưng nếu nghĩ hoài về nó sẽ dễ trầm cảm.

Những ước muốn hiện tại, trong chừng mực sẽ là động cơ thúc đẩy hay tiếp thêm cho ta sức mạnh để thực hiện
Những ước muốn này iêu cầu cần có đạo đức, cùng chuẩn mực với XH, với đồng loại, cộng đồng
Những ước muốn về tương lai hãy dành cho lớp trẻ; Người già mà mong mõi điều gì thì thường ít có khả năng làm được & đa số là viễn vong.

Người già thường & hãy tự chiêm nghiệm về những gì đã qua.

Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ!
 
[/ATTACH]
Những điều ước về quá khứ là những nuốt tiếc khoảng thời gian đã qua; Nhưng nếu nghĩ hoài về nó sẽ dễ trầm cảm.

Những ước muốn hiện tại, trong chừng mực sẽ là động cơ thúc đẩy hay tiếp thêm cho ta sức mạnh để thực hiện
Những ước muốn này iêu cầu cần có đạo đức, cùng chuẩn mực với XH, với đồng loại, cộng đồng
Những ước muốn về tương lai hãy dành cho lớp trẻ; Người già mà mong mõi điều gì thì thường ít có khả năng làm được & đa số là viễn vong.

Người già thường & hãy tự chiêm nghiệm về những gì đã qua.

Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ!
Nếu mà nói về tuổi già thì tôi ước thế này:
1/ Ăn được, ngủ được, sức khỏe ổn định là được. Thật ra tuổi già giống chiếc xe đậu lưng chừng dốc, chỉ cần rút cục canh ra là nó sẽ đỗ cấp thời đến cuối dốc
2/ Con, cháu hòa thuận, có công ăn việc làm.

Doi_Am.PNG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Những điều ước về quá khứ là những nuốt tiếc khoảng thời gian đã qua; Nhưng nếu nghĩ hoài về nó sẽ dễ trầm cảm.
...
Người già thường & hãy tự chiêm nghiệm về những gì đã qua.

Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ!

Tôi chưa phân biệt được mức độ "thường" và "hoài".
Có lẽ vì vậy mà cứ mỗi lần "chiêm nghiệm" về những gì đã qua thì tôi lại "nuối tiếc"
 
Làm 1 ly. Nếu chưa thấy 2 thì làm thêm 2 ly. Nếu chưa thấy thì làm thêm 4...
Khoảng đong đầy 1 byte thì trời đất thánh thần bạn còn thông suốt chứ nói gì 2 với 3.
Một ly, hai ly, lại ba ly
Trằn trọc bâng khuâng giấc chẳng lành
Ly bốn, ly năm, rồi ly sáu
Sao vàng năm cánh lượn vòng quanh!
 
Một ly, hai ly, lại ba ly
Trằn trọc bâng khuâng giấc chẳng lành
Ly bốn, ly năm, rồi ly sáu
Sao vàng năm cánh lượn vòng quanh!

Sao vàng? Cái sì tin GPE cũ mới thấy đếm sao thành tích. Chứ cái mới này sao siếc nằm chỗ nào?

1 ly, 2 ly, 3 ly: 01, 10, 11
Ly bốn: 100
Ly năm: 101
Ly sáu: 110
Ly 15: 1111 -> mới đong đầy nửa byte
 
Ước gì có Thứ 7 Ngày 07 tháng 07 năm (2017+1) tán 1 phát đổ 7 cô. A!!!!! ĐIỀU ƯỚC SẮP THÀNH HIỆN THỰC. _)(#; Vui ghê ha
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ước gì GPE có bác nào đó biên tập, phân loại ra các yêu cầu từ các thanh viên theo từng cấp độ (dễ, bình thường, khó, very khó...). từ đó các thành viên khác vào giải quyết các bài phù hợp với kiến thức của mình hơn, chứ cứ bài nào cũng vào xem xong rồi thấy khó quá lại quay ra cũng mất thời gian :p:p:p
 
ước gì có nhà đẹp xe đẹp tiền tiêu mãi không hết :D
 
Điều ước giản đơn nhất của mình là: "Ước gì thời gian được quay trở lại", Hoặc là biết trước chi tiết tương lai 1 ngày.
 
Giống như bài đầu tiên đối với sư phụ @ndu96081631. Có mấy ai làm được như thế...
1537513632021.png
 
ước gì có mặt bằng đẹp giá cả hợp lý để kinh doanh :((
 
Ừ há... được 1 viên goài. Ráng 2 viên sẽ.. nghỉ
Sớm vậy Sư Phụ, đợi 80k (4 viên) hãy nghỉ. Để đạt được viên nữa thì chỉ có 40k bài viết hà. Có 10k nữa hà :D
Em đang suy nghĩ phải đặt danh hiệu gì đó cho 3 cấp tiếp theo.

1538018902382.png
 
Sớm vậy Sư Phụ, đợi 80k (4 viên) hãy nghỉ. Để đạt được viên nữa thì chỉ có 40k bài viết hà. Có 10k nữa hà :D
Em đang suy nghĩ phải đặt danh hiệu gì đó cho 3 cấp tiếp theo.
Cơ bản là mình giúp được gì cho các thành viên, chứ muốn mấy viên thì anh tự cho cũng được mà.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em ước biết viết VBA bằng nửa của bác Ba Tê với "anh" NDU.
 
Ước gì các ngày cuối tuần lên đây luôn gặp việc để làm!
 
Em ước biết viết VBA bằng nửa của bác Ba Tê với "anh" NDU.

Dễ mà, cách này:
Mấy ông í khai báo 2 tham biến, bạn chỉ cần khai báo 1 tham biết mà thôi; Tham biến còn lại để VBA tự tạo cho bạn
Mấy ngài ý xài cấu trúc
Mã:
 If Toi = "GPE.COM" Then
    Anh = "975"
 Else
    Anh = Toi
 End If
Thì bạn chỉ cần vầy:
PHP:
 If Toi = "GPE.COM" Then
    Anh = "975"
 End If
V.v & v.V . . . .
 
Em ước biết viết VBA bằng nửa của bác Ba Tê với "anh" NDU.
1. Nửa sợi dây là bao nhiêu? (*)
2. chỉ có viết VBA thì cứ cật lực ra mà viết chứ ở đấy mà ước? chờ sung rụng?

(*) nếu bạn không nghiệm được câu 1 trên thì bạn thử tìm hiểu câu sau:
con hổ hai ba năm mới sinh một lứa, con chuột mỗi năm sinh ba bốn lứa.
Lý thuyết: nếu hổ cũng sinh như chuột thì nó không tài nào nuôi được con lớn mạnh như thế.
Thực tế: giống hổ được loài người đưa dần vào tuyệt chủng trong khi giống chuột tràn lan muốn lấn cả loài người.
 
1. Nửa sợi dây là bao nhiêu? (*)
2. chỉ có viết VBA thì cứ cật lực ra mà viết chứ ở đấy mà ước? chờ sung rụng?

(*) nếu bạn không nghiệm được câu 1 trên thì bạn thử tìm hiểu câu sau:
con hổ hai ba năm mới sinh một lứa, con chuột mỗi năm sinh ba bốn lứa.
Lý thuyết: nếu hổ cũng sinh như chuột thì nó không tài nào nuôi được con lớn mạnh như thế.
Thực tế: giống hổ được loài người đưa dần vào tuyệt chủng trong khi giống chuột tràn lan muốn lấn cả loài người.
Chỉ đơn thuần là 1 điều ước thôi anh ạ. Em cũng hơi già mất rồi, cũng không phải người rất lạc quan, nên không tin là nếu mình nói ra thì sẽ có ai đó sẽ biến điều ước của mình thành hiện thực (như ông bụt hay rồng thần trong truyện "7 viên ngọc rồng",...)
Vì vậy nếu 1 việc không thể xảy ra thì em mới gọi là "điều ước".
Bài đã được tự động gộp:

Dễ mà, cách này:
Mấy ông í khai báo 2 tham biến, bạn chỉ cần khai báo 1 tham biết mà thôi; Tham biến còn lại để VBA tự tạo cho bạn
Mấy ngài ý xài cấu trúc
Mã:
If Toi = "GPE.COM" Then
    Anh = "975"
Else
    Anh = Toi
End If
Thì bạn chỉ cần vầy:
PHP:
If Toi = "GPE.COM" Then
    Anh = "975"
End If
V.v & v.V . . . .
Con tưởng bác bảo nếu các bác ý khai báo 2 dòng, thì con xóa 1 dòng đi là xong... Vậy mới nhanh, chớ viết được như bác ví dụ thì con không theo nổi luôn.
Con ngưỡng mộ điều ước của bác quá (Ước gì các ngày cuối tuần lên đây luôn gặp việc để làm! ).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ướt gì em trúng tờ Vietlot khỏi lo cơm áo gạo tiền huhuhu:oops:
 
HAHAHA
Bài đã được tự động gộp:

kakaka
 
Haha, mình ước ung dung tự tại không lo lắng chuyện gì cả :D
 
Ước gì trúng số vài trăm triệu nhỉ
 
Ngưỡng mộ quá, tiền đâu mà mua nhiều vé số vậy anh. cái này làm công thức tính trong excel chắc cũng kha khá tiền rồi đây
Mua vé số là từ tiền lương, số tiền mua vé số mấy chục năm nay nếu bỏ ống chắc cũng gần bằng với số tiền trúng giải Đặc biệt.
Nhưng có niềm tin thì cũng có ngày nhận được kết quả tốt.
 
Tôi cũng có găm 1 số được một thời gian, hy vọng là có kết quả tốt :D
 
Lúc yếu thì cầu mong mỗi sức khỏe!
Lúc khỏe thì mong có $ để tiêu bớt sức khỏe đi! :)
 
Ước gì năm tới đừng có suy thoái kinh tế. Mỏi với Covid quá rồi. :(

 
Ước gì năm nay mình kiếm được khoản tiền lớn để mua được nhà Hà Nội cho vợ con đỡ khổ.
 
Ước gì con gái (hình con gái) đừng có vợ để phải ước nhà cho vợ
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ước gì mình có thể nghĩ ít đi và tự chủ trong chính suy nghĩ của mình.
 
Bác Người Đối Ứng (Người Đã/Đang Ước) lâu nay sao biệt tích giang hồ vậy mấy anh em?
1618206235273.png
 
BẠN TÔI TIỂN NGƯỜI ANH ĐỒNG HƯƠNG

Thức trọn đêm nay tiển bạn xưa

Ngoài trời lát đác những cơn mưa
Mưa ơi, cũng nhớ nhung buồn bã,

Thấm đậm tình thương khắc tiễn đưa?
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom