Mỗi ngày 1 điều ước. (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Ước pậy pạ quá
Đã xỉn, mà lại ước nhậu, cho đi lun ha?
 
Hỏng biết bác thanhlanh có uống với Cò chưa chứ vài nắp ken lẻ + vài thùng ấy chứ!

(Lỡ rồi spam theo luôn)
Mình thì chịu, chỉ giỏi uống cafe thôi, mà cũng chưa có điều kiện giao lưu với các Bạn, dù rất thích!
À mà không biết Bạn là nam hay nữ nữa đó.
--------------------------------
Lỡ rồi luôn tiện Sì pam, ờ không hỏi thăm nhau vài câu, mai các Mod xoá luôn thể.
 
Mình thì chịu, chỉ giỏi uống cafe thôi, mà cũng chưa có điều kiện giao lưu với các Bạn, dù rất thích!
À mà không biết Bạn là nam hay nữ nữa đó.
--------------------------------
Lỡ rồi luôn tiện Sì pam, ờ không hỏi thăm nhau vài câu, mai các Mod xoá luôn thể.

GPE bác muốn uống với nam hay nữ, cà phê hay bia rượu đều có hết ấy chứ!
 
Nếu có ước muốn cho cuộc đời này.....Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại.....cho bao khát vọng.........???
||||| sao nữa ta ? tự nhiên quên mất tiêu ^^!
 
Ước gì PTM không hiểu nhầm tí xíu nhở??????????
Ước gì hồi tối đừng có người gõ cửa nhà mình nhở?????
Ước gì giờ này mình ở Đà Lạt nhỉ?
Ước gì giờ này được nhậu nhỉ?
Ước gì............mấy điều ước trên thành sự thật!-\\/.
 
Ước gì PTM không hiểu nhầm tí xíu nhở??????????
Ước gì hồi tối đừng có người gõ cửa nhà mình nhở?????
Ước gì giờ này mình ở Đà Lạt nhỉ?
Ước gì giờ này được nhậu nhỉ?
Ước gì............mấy điều ước trên thành sự thật!-\\/.
Một ngày mà ước bi nhiêu là hết quota rồi. Coi chừng SMOD xóa bài vì... sai topic đó cô bé --=0
 
Ước gì khoảng cách ngắn lại để a gần e hơn. (╯︵╰,)
 
Dùng hàm này cho nó ngắn lại nhe :
Trim()
He he
 
Ước gì anh ở đây giờ này........Em sẽ nói.........^^!
 
Ước gì em gặp lại anh.
 
ước gì tất cả mọi người luôn mạnh khỏe trong đó có mình nữa! Hiz
 
ước gì.....cũng chả biết ước cái quái gì nữa...hehe vì biết sẽ không có gì
 
Haizz, Ước gì có một người mình yêu được từ trên trời rơi xuống, đỡ mất công đi kiếm tìm. --=0--=0
 
Ước gì giờ này có 1 tô cháo hành của Chí Phèo nhỉ? hix hix.
 
Ước gì được ngủ một giấc và mơ thấy vài ... như bác ndu thì thích biết mấy hi hi
 
Ước gì tôi có thể viết bài trên GPE mạch lạc, có bố cục và dễ hiểu. Giống như cách viết bài của Bác Trí, Bác Mỹ...
Và cũng ước gì tôi nhận được những bài nhờ hướng dẫn cũng như trên và cụ thể.
Thấy cũng đơn giản mà sao khó quá.
 
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" mà tôi ước nhiều hơn 1.
Ước gì những bài các TV yêu cầ hướng dẫn được trả lời và chính xác. Nếu không thể thì cũng nhận được reply.
 
Rõ ràng là đã có cái này:
Lưu ý khi gửi bài:
- Bài viết không dấu Tiếng Việt sẽ bị xóa
- Đặt tựa đề theo sát nội dung câu hỏi/ trả lời. Các bài viết có tựa đề chung chung như
Help me, cứu cứu, cứu em, gấp gấp,... sẽ bị xoá
- Giải thích/ mô tả câu hỏi càng chi tiết càng tốt
- Nên gửi thêm tập tin Excel kèm chú thích về câu hỏi nếu có

Xem thêm Nội Quy Diễn Đàn
Vậy mà ngày nào cũng phải nhìn thấy những topic, những bài vi phạm nội quy. Thật vất vả cho các MOD, SMOD quá!
Ước gì mỗi thành viên chịu khó đọc một chút trước khi gửi một đề tài mới. Nên chăng đưa cả những dòng màu đỏ này trước khung Trả lời nhanh như trước đây?
 
Huhuhu....bâ y giờ mềnh chỉ có ước sao cho cái file download chạy nhanh nhanh lên dùm, đ uối quá rùi chời ạ...chắc ngủ gục quá....hic hic...
 
Ước cho ngày hôm nay trôi qua thật nhanh vì đang rảnh không biết làm gì. hic
 
Ước gì ngày nào cũng đc bình an, không vui cũng đc nhưng cũng không buồn. Thân thể hoàn toàn bình thường
 
ước chi qua nhanh nhanh năm nay, sao mà đen từ đầu năm tới giờ lận

:( Nhớ lại thứ 4 tuần trc giờ vẫn còn sợ luôn...........bị đâm vù cái khi đang đứng, lát đi tiếp xuýt die vì tai nạn. sợ xanh mắt lun, nghỉ nhà 2 hôm liền.......... cũng may mình đi chậm chứ bữa đó mà đi nhanh (rồi lại mải ngắm giai --=0) có khi giờ ko ngồi mà gõ chữ được òi . Phù phù

2011- năm đen đủi - năm u bùn- năm mình ghét ( ơ nhỡ giờ đến cuối năm mà vui vẻ + may mắn xem ra phải vào sửa lại bài này hờ hờ)
 
Hôm nay là ngày đặc biệt đối với những người yêu nước Hà Nội, ước gì mọi việc được suông sẻ!
 
Hôm nay là ngày đặc biệt đối với những người yêu nước Hà Nội, ước gì mọi việc được suông sẻ!
Nước Hà Nội có khác nước Sai gòn không ta?
Chắc nước Hà Nội lấy từ Hồ Tây và nước Sài Gòn lấy từ sông Đồng Nai, nên sẽ khác nhau.
Người Sài gòn thì yêu nước sông Đồng Nai.
 
Nước Hà Nội có khác nước Sai gòn không ta?
Chắc nước Hà Nội lấy từ Hồ Tây và nước Sài Gòn lấy từ sông Đồng Nai, nên sẽ khác nhau.
Người Sài gòn thì yêu nước sông Đồng Nai.
Lại chơi chữ Em nữa.
Hà nội là trái tim của cả nước, là đại diện.
Vậy là chắc Anh cũng cùng tâm trạng với em lúc này! Nói ít hiểu nhiều Huynh há, vì trong phạm vi diễn đàn không cho phép!
 
Nước Hà Nội có khác nước Sai gòn không ta?
Khác chứ thầy. Nước Hà Nội là nước Halida, nước Sài Gòn là nước Saigon, cũng giống như nước Huế là nước Huda và nước Đà Nẵng là nước Larue vậy đó. Mỗi nước có một vị đặc trưng khác nhau, nhưng nói chung là phải đi kèm với mồi mới đẽa...:gathering::drunk:
 
Ước gì giờ có cái se lạnh của Hà Nội, hít đầy lồng ngực mùi hoa sữa. Nhớ HN ghê, nhớ lại cách đây 5 năm lang thang hết con phố này đến phố khác, cảm nhận nhưng dư vị của HN.Xa HN mới thấy yêu và nhớ HN đến thế.
 
Ước gì thời gian quay trở lại..................
 
Mưa, lạnh...ước gì có ai hát cho mình nghe nhỉ
 
Không phải ý đó đâu Phúc ơi
Bé cún muốn anh ôm và hát thì thầm vào tai cơ
Giống như ngày xưa đi học mẫu giáo, khi mà muốn xin phép đi tè, cô giáo dạy "thưa cô con muốn hát".
Tối về nhà ôm bố ngủ, nói "bố ơi con muốn hát". Bố sợ ồn ào làm mẹ thức dậy mới nói: "Vậy con hát nhỏ nhỏ vào tai bố nè".
Thế là xong!
 
Giống như ngày xưa đi học mẫu giáo, khi mà muốn xin phép đi tè, cô giáo dạy "thưa cô con muốn hát".
Tối về nhà ôm bố ngủ, nói "bố ơi con muốn hát". Bố sợ ồn ào làm mẹ thức dậy mới nói: "Vậy con hát nhỏ nhỏ vào tai bố nè".
Thế là xong!
hờ hờ, pác ơi vậy cứ nói muốn hát là ....ạ --=0
Không phải ý đó đâu Phúc ơi

Bé cún muốn anh ôm và hát thì thầm vào tai cơ

hic hic pác cứ nói thế tội em chít pác ơi, thôi có j mình hát cho nhau nghe qua TELEPHONE pác nhé__--__
 
Tự nhiên tôi có 1 điều ước nhỏ:
- Có 1 căn nhà "nhỏ" (vài mẫu), với hồ bơi và vườn thượng uyển để hợp mặt bạn bè
- Có 1 xe con nhưng không cần phải lái... Đi đâu có
"thằng đệ" lái giùm
- Có điện thoại nhưng do 1 "thằng đệ" giữ giùm. Mỗi khi ai đó gọi đến thì "thằng đệ" sẽ nói rằng:
"Anh hai ơi! Có điện thoại"
- Có thêm 1 "thằng đệ" nữa luôn mang thuốc lá và hộp quẹt bên mình... Nó tự biết lúc nào mình cần sẽ rút thuốc ra, bật lửa và nói:
"
Anh hai ơi! Hút thuốc"
- Thêm 1 vài chi tiết nhỏ nữa... (chưa nghĩ ra)
Hic... điều ước nhỏ nhoi mà sao.. khó thế!


 
Tự nhiên tôi có 1 điều ước nhỏ:
- Có 1 căn nhà "nhỏ" (vài mẫu), với hồ bơi và vườn thượng uyển để hợp mặt bạn bè
- Có 1 xe con nhưng không cần phải lái... Đi đâu có
"thằng đệ" lái giùm
- Có điện thoại nhưng do 1 "thằng đệ" giữ giùm. Mỗi khi ai đó gọi đến thì "thằng đệ" sẽ nói rằng:
"Anh hai ơi! Có điện thoại"
- Có thêm 1 "thằng đệ" nữa luôn mang thuốc lá và hộp quẹt bên mình... Nó tự biết lúc nào mình cần sẽ rút thuốc ra, bật lửa và nói:
"
Anh hai ơi! Hút thuốc"
- Thêm 1 vài chi tiết nhỏ nữa... (chưa nghĩ ra)
Hic... điều ước nhỏ nhoi mà sao.. khó thế!



Em công nhận điều ước nhỏ ấy mà đầy người vẫn phải ước đấy ah
 
Tự nhiên tôi có 1 điều ước nhỏ:
- Có 1 căn nhà "nhỏ" (vài mẫu), với hồ bơi và vườn thượng uyển để hợp mặt bạn bè
- Có 1 xe con nhưng không cần phải lái... Đi đâu có
"thằng đệ" lái giùm
- Có điện thoại nhưng do 1 "thằng đệ" giữ giùm. Mỗi khi ai đó gọi đến thì "thằng đệ" sẽ nói rằng:
"Anh hai ơi! Có điện thoại"
- Có thêm 1 "thằng đệ" nữa luôn mang thuốc lá và hộp quẹt bên mình... Nó tự biết lúc nào mình cần sẽ rút thuốc ra, bật lửa và nói:
"
Anh hai ơi! Hút thuốc"
- Thêm 1 vài chi tiết nhỏ nữa... (chưa nghĩ ra)
Hic... điều ước nhỏ nhoi mà sao.. khó thế!



Công nhận Thầy Ndu ít ước quá! Ẹc ... Ẹc ...

Còn 1 điều nữa nhưng điều này chắc không để thằng đệ làm được nên chưa ước kakakaka
 
ước gì thời gian quay trở lại để mình không phải sống trong sự dằn vặt như bây giờ..
 
ước gì thời gian quay trở lại để mình không phải sống trong sự dằn vặt như bây giờ..

Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh và hình như đã đuợc định sẵn. Ví như tôi đôi khi tôi cũng ước được sinh ra trong một gia đình giàu có, được kẻ hầu người hạ, kẻ đón người đưa nhưng tôi phải nghĩ lại gia đình hiện tại mới mang lại cho tôi cuộc sống như ngày hôm nay, còn với gia đình giàu có mà tôi ước kia chưa chắc tôi hạnh phúc.

Nếu thời gian có thể quay trở lại và nếu tôi có thể chon lựa thì tôi vẫn thích một gia đình như hiện tại tôi đang có.
 
TKKY: Ước gì mình có thể yêu một lèo 30 cô gái từ Nam ra Bắc nhỉ
 
Hôm nay sao cảm thấy mệt, không muốn làm điều gì, chắc là cảm nặng. Ước gì có ai đó có bàn tay mát lạnh xoa lên vầng trán để giảm đi phần nào.
 
Sáng nay thức dậy, đầu nặng trĩu.
Ước gì thời gian quay ngược lại 3 ngày trước nhỉ?
 
Ước gì thời gian quay trở lại 3 ngày trước và ước gì anh không thất hứa!!! Hic! Giận quá đi mất!
 
Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!
Hôm nay là cuối tuần...
Ước gì cuối buổi chiều nay có người rủ đi nhậu... khà khà khà...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi không yêu không mong chiều thứ bảy
Hoàng hôm về tôi chỉ thấy cô đơn
Họ yêu nhau mong tới chiều thứ bảy
Hoàng hôn về họ lại đón đưa nhau
Còn riêng tôi không mong chiều thứ bảy
Hoàng hôn về tôi lại thấy cô đơn
******
He he!!!
 
...........................
Ước chi chiều nay có ai rủ mình đi nhậu nhọet!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm qua đi làm về dầm mưa, tối bị cảm lạnh, đến giờ làm 2 liều rồi mà vẫn thấy lạnh như mùa đông ngoài quê. Mượn cái áo khoác con bé kế hoạch, khoác vào ai cũng cười, híc, ước gì mình khỏe ngay bây giờ! Ước gì có người chăm sóc bây giờ (trừ cô y tá cty) !
 
Ước gì cái mắt kính của mình nó cũng giống như kính trước xe hơi có hai cái cây quẹt nước mưa. Mỗi lần đi mưa vất vả quá. =(((
 
Cuối tuần này làm một chuyến đi ngắn sang Buôn Ma Thuột. Ước gì có thể offline được 1 bữa với GPE Đăk Lăk nhỉ! Lâu quá rồi, nhớ "Ly cà phê Ban Mê" quá!
 
Tháng này ăn uông' ngâp. răng.Nhưng đông. tơí tài chính thì móm trâm' trọng.. ươc' gì đươc. đi làm ngay hôm nay nhỉ
 
Ước gì mình được ở đó với người đó. =((
 
Đang chuẩn rời cơ quan về thì trời bỗng đổ cơn mưa, mưa to quá mà mình lại không mang áo mưa theo, biết về thế nào đây, bùn quá !
Ước gì lúc này mình có người iu nhỉ? Hihi!
 
Ước gì lấy được vợ hiền, vừa đẹp người, vừa đẹp nết!
 
Ước gì tôi có thể khoẻ lại như trước đây, một cuộc sống giản đơn, một tâm hồn bình dị, một sức khoẻ ổn định. chỉ thế thôi sao mà khó quá.
 
Mệt mỏi cuối tuần,
Ước gì:
Một ngày trôi qua trong bình yên
Không đắn đo lo toan muộn phiền
Đêm từng đêm rung tiếng lòng
Từng câu hát mênh mông
 
ước gì ngày hôm nay qua đi thật nhanh ..."Một ngày áp lực và buồn tẻ ".Người ta thì chỉ mong có hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt nhoài..Còn mình chỉ mong nó trôi đi thât nhanh **~**
 
ước gì trong một phút giây ngắn ngủi nào đó thời gian ngừng trôi...........
 
Ước gì, em ở đây giờ này
 
Ước gì bài #3 và bài #4 trở thành hiện thực.
 
Ước gì anh ở đây giờ này =))
 
Ước gì mình không có gì để ước mọi cái đến với mình đều dễ dàng =(((
 
Ước gì ván kia chưa được đóng thuyền...........
 
Oày, chả biết gọi cho ai chị ạ, list nhiều anh nhiều quá =))

Ước gì trời hết mưa

gọi cái người mà rủ đi ăn ốc ý -\\/. "bảo họ đừng lo phải chịu trách nhiệm vì ăn ốc xong bọn phục vụ nó đổ vỏ cho)

Ước gì ván kia chưa được đóng thuyền...........

Ước gì ván kia cho mình cơ hội để nói ....."rằng ván ơi chớ đóng thuyền"
 
gọi cái người mà rủ đi ăn ốc ý -\\/. "bảo họ đừng lo phải chịu trách nhiệm vì ăn ốc xong bọn phục vụ nó đổ vỏ cho)

Ước gì ván kia cho mình cơ hội để nói ....."rằng ván ơi chớ đóng thuyền"
Oầy, tối qua có gọi nhưng mờ đang đau răng quá, hị hị, chả muốn ăn uống giề cả

Ước gì răng mình k đau
 
Ước gì mình sớm khỏi đau cái dạ dày để còn ăn nhậu, độ bia ....
 
Ước gì không phải gọi dt cho họ mà vẫn có thông tin của họ nhỉ. Đang tự hỏi ko biết người ta đang làm gì nhỉ????
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom