Như Đã Dấu Yêu
Thành viên mới

- Tham gia
- 20/4/12
- Bài viết
- 27
- Được thích
- 403
- Nghề nghiệp
- Thất nghiệp!
Thôi, có lẽ không nên nói nữa. Vì qua việc này sẽ hiểu được nhiều việc khác.
Tôi cũng chẳng có ý gì cả. Vì tôi thấy có nhiều topic thành viên đùa giỡn với nhau, nói với nhau (câu chữ cũng không bậy bạ và không xúc phạm đến ai) thì bị nhắc nhở mà. Tôi đọc những bài đó, tôi nghĩ là GPE rất nghiêm túc, có đùa cũng nghiêm túc và tôn trọng lẫn nhau. Tôi đã nghĩ thế. Nên đọc bài này thấy người này nói người kia (đúng là chẳng phải việc của mình đâu) thì tôi đưa ra ý kiến. Ai ghét tôi hay không thì tùy, tôi chỉ nói ra quan điểm và những gì tôi thấy mà thôi.
Nhưng dù sao thì bây giờ cũng thấy những người "đẽo câu gọt chữ" cũng có thể nói gì cũng được mà.
Tôi xin lỗi, chỉ là tôi thấy sao nói vậy, đó là quan điểm của tôi nên tôi đưa ra ý kiến. Sẽ có người cho là "phiến diện" nên tôi không nói nữa. Tôi nghe lời bạn nên tôi không nói thêm câu nào nữa.
Có nghĩa tôi hiểu là: thành viên thân thiết với nhau rồi lên đây có thể nói năng thoải mái, không cần giữ ý tứ gì cả, người khác đọc thì kệ họ, họ cảm nhận thế nào kệ họ. Vì họ là người ngoài cuộc. Mình mới là người trong cuộc. Mình nói và người cần nghe hiểu là được.
Tôi cũng chẳng có ý gì cả. Vì tôi thấy có nhiều topic thành viên đùa giỡn với nhau, nói với nhau (câu chữ cũng không bậy bạ và không xúc phạm đến ai) thì bị nhắc nhở mà. Tôi đọc những bài đó, tôi nghĩ là GPE rất nghiêm túc, có đùa cũng nghiêm túc và tôn trọng lẫn nhau. Tôi đã nghĩ thế. Nên đọc bài này thấy người này nói người kia (đúng là chẳng phải việc của mình đâu) thì tôi đưa ra ý kiến. Ai ghét tôi hay không thì tùy, tôi chỉ nói ra quan điểm và những gì tôi thấy mà thôi.
Nhưng dù sao thì bây giờ cũng thấy những người "đẽo câu gọt chữ" cũng có thể nói gì cũng được mà.
Tôi xin lỗi, chỉ là tôi thấy sao nói vậy, đó là quan điểm của tôi nên tôi đưa ra ý kiến. Sẽ có người cho là "phiến diện" nên tôi không nói nữa. Tôi nghe lời bạn nên tôi không nói thêm câu nào nữa.
Có nghĩa tôi hiểu là: thành viên thân thiết với nhau rồi lên đây có thể nói năng thoải mái, không cần giữ ý tứ gì cả, người khác đọc thì kệ họ, họ cảm nhận thế nào kệ họ. Vì họ là người ngoài cuộc. Mình mới là người trong cuộc. Mình nói và người cần nghe hiểu là được.