- Tham gia
- 17/8/08
- Bài viết
- 8,662
- Được thích
- 16,722
- Giới tính
- Nam
Hôm nay anh Nghĩa vào GPE không được (chỉ ở nhà onl bằng điện thoại, không viết bài được hay sao ấy) nên không kịp lên tiếng để xóa bỏ những hiểu nhầm. Mọi chuyện đã qua, chờ anh Nghĩa onl chúng ta bàn tiếp về các món ăn tự chế - I Can Cook.
Đúng là hôm qua tôi ở nhà, mà nhà tôi lại không có Net, tôi chỉ có thể Online bằng ĐTDĐ, vì không gõ có dấu tiếng Việt được mà lại dùng GPRS chậm quá nên tôi không tiện gửi bài, chỉ có thể CÁM ƠN để người khác nhận biết rằng tôi có đọc qua topic này.
Sau những tranh luận như thế này, chắc tôi sẽ nấu món LẪU để post lên thay vì nồi cá kho ấy nhỉ?
Bắt đầu từ những bài như vầy:
Tôi mới nghĩ ra 3 khả năng
1. Anh chàng mắc chứng mù màu, người ta bật đèn xanh nhưng không nhìn thấy.
2. Cứ nghĩ đơn giản như con trai: Muốn là tiến tới, là nói toẹt ra. Con gái phức tạp quá. Cứ bóng gió, xa xôi. Mà thực ra con gái cũng buộc phải như vậy.
3. Cũng có thể cơ hội quá nhiều. Cô này mới đang "bóng gió xa xôi" nhưng có thể nhiều cô đã ùn ùn gõ cửa, rồi: "em kho cá ngon lắm em mang sang anh dùng nhé", "em nấu cháo gà đập trứng cắt quẩy đây, anh ăn cho khỏe nhé anh", ...
Đang thử cá, thử cháo, thử xôi ... thì thời gian đâu để mà "bắt cơ hội" trên GPE. Mà GPE ở xa trong khi đó đầy "cơ hội" đang ở trong tầm tay ...
Các bạn ơi, với Thầy Siwtom, thì câu nói vô thưởng vô phạt rằng có "3 khả năng..."
Từ sự dẫn chứng lời của:
kaka, em chỉ muốn một người được vui thôi ag.
Thì Sư phụ ptm0412 mới nói thêm rằng:
Thấy chưa! Nghĩa thấy chưa? Đồ mù màu!
Nói như bạn Tùng Nguyễn:
Xét trong tình huấn cụ thể giữa Anh Ptm0412 và anh Hoàng Trọng Nghĩa chẳng có gì xa lạ, cũng như xét thêm mấy bài viết trước đó (mang tính logic thôi) thì câu đó mang tính chất mắng yêu thôi, có điều những thành viên không biết mối quan hệ ngoài đời của Anh Ptm0412 và Anh Hoàng Trọng Nghĩa thì nghĩ khác, nói túm lại thì.... những gì muốn nói thì đã nói rồi... những ai đọc thì đã đọc rồi.... vấn đề còn lại cảm nhận của mỗi người. Thôi thì.... chúng ta tiếp tục thư giãn tiếp nào, đừng để topic đang thư giãn mất đi ý nghĩa của nó.
Chúc anh chị ngày mới vui vẻ, may mắn nhé!
Thật sự mà nói nếu một thành viên tôi chưa tiếp xúc, hoặc chỉ tiếp xúc xã giao mà nói với tôi như thế thì dứt khoát tôi sẽ yêu cầu BQT xem xét, cảnh cáo; tuy nhiên với những thành viên có "thâm niên" trên diễn đàn nói chung và với sư phụ ptm0412 nói riêng thì chuyện bông đùa, mắng yêu, thậm chí Sư phụ còn "cho quỳ gai mít" thì với tôi đó là một chuyện làm tăng sự thú vị trong bài.
Vì thế, xét theo ngữ cảnh, bối cảnh thì tất cả những lời bình hướng về tôi, và bản thân tôi cũng không muốn sự mất đoàn kết giữa các thành viên trong diễn đàn mình, cho nên chúng ta nên tập trung vào thư giãn, đã thư giãn thì phải vui, phải thú vị, chứ cứ căng thẳng nhau sẽ mất hòa khí, còn gì đâu nữa mục đích của box thư giãn phải không nào!?
Bây giờ các bạn hướng dẫn tôi nấu một nồi LẪU THẬP CẨM nhé các bạn!
Chúc vui!