I can cook???? - Chuẩn bị cho hôn nhân (8 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Box Thư giãn mà, lão chít tiệt chém đệ tử, các vị không nên bận tâm.
 
Mình xin phép dời một số bài viết này qua bên đây để nó mang đúng nghĩa thư giãn nhé!
 
Box Thư giãn mà, lão chít tiệt chém đệ tử, các vị không nên bận tâm.
Dù là box thư giãn nhưng cũng nên nói chuyện và xưng hô với nhau cho hợp tình hợp lý, không gì box thư giãn mà muốn nói gì thì nói.
 
Biết là box thư giãn nhưng nghe nó cứ sao sao ý nên mình nói vậy thôi.

Một người viết trăm người đọc mà.....:)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xét trong tình huấn cụ thể giữa Anh Ptm0412 và anh Hoàng Trọng Nghĩa chẳng có gì xa lạ, cũng như xét thêm mấy bài viết trước đó (mang tính logic thôi) thì câu đó mang tính chất mắng yêu thôi, có điều những thành viên không biết mối quan hệ ngoài đời của Anh Ptm0412 và Anh Hoàng Trọng Nghĩa thì nghĩ khác, nói túm lại thì.... những gì muốn nói thì đã nói rồi... những ai đọc thì đã đọc rồi.... vấn đề còn lại cảm nah65n của mỗi người. Thôi thì.... chúng ta tiếp tục thư giãn tiếp nào, đừng để topic đang thư giãn mất đi ý nghĩa của nó.

Chúc anh chị ngày mới vui vẻ, may mắn nhé!
 
Là........................CHUẨN MỰC chăng?

Nếu bạn chỉ đọc 1 bài trong vô số bài, nếu bạn thấy 1 câu nhưng không hiểu được nó nằm trong ngữ cảnh nào thì bạn sẽ hiểu sai.
Tất nhiên nói với bạn hay với ai đó không quen biết thì khác. Nhưng bạn phải biết rằng có một số người còn quen biết nhau ngoài đời, coi nhau như anh em thì chuyện họ nói với nhau như thế nào không liên quan gì tới bạn. Người anh có thể mắng em, trách em thực sự chứ nói gì tới mắng yêu, trách yêu.
Một câu có thể là câu chửi, cũng có thể là câu mắng yêu. Bạn có thể tự tìm ra vô số các câu kiểu như: "Cha bố anh", "cha bố mày" hay không?
Chán thật, cứ hơi nóng một tí hoặc hơi đùa một tí là có người muốn đòi xóa, đòi chuyển.

Hic, nồi cá kho có lẽ nó ngon khi mà người ta nấu ăn bằng cả ...tâm huyết.
Thế mà có đến mấy người nói câu: Mù màu. Hic hic hic....
Nồi cá kho với tâm huyết thì dính dáng gì tới "mù mầu"? Bạn đọc mà không hiểu à? Mù mầu là câu nói đùa về chuyện hoàn toàn khác.
 
Cho phép mình nói vài câu rồi xóa bài mình cũng được. Mình theo dõi rất nhiều bài viết và có cả những topic thành viên đùa giỡn với nhau (nhưng cũng không xúc phạm ai) thì bị nhắc nhở về câu từ đùa giỡn và hoặc bị xóa bài hoặc rời bài. Mình thấy điều đó là rất tốt.
Và mình thấy GPE cũng là 1 trang Web bổ ích, mọi người bị nhắc nhở thì rút kinh nghiệm làm cho diễn đàn tốt hơn.

Ở đây mình cảm nhận thấy thế nào thì nói vậy, có thể người khác thấy mấy câu từ đó là vui vẻ, là bình thường khi phát ngôn, không phải suy nghĩ thì mọi người cứ tiếp tục vui vẻ với những từ ngữ như thế thôi.
Mình thấy sao thì nói vậy.
Một người viết trăm người đọc và mỗi người một ý mà.
Mình cũng góp ý xây dựng thôi, hy vọng là không bị hiểu sai
 
Cho phép mình nói vài câu rồi xóa bài mình cũng được. Mình theo dõi rất nhiều bài viết và có cả những topic thành viên đùa giỡn với nhau (nhưng cũng không xúc phạm ai) thì bị nhắc nhở về câu từ đùa giỡn và hoặc bị xóa bài hoặc rời bài. Mình thấy điều đó là rất tốt.
Và mình thấy GPE cũng là 1 trang Web bổ ích, mọi người bị nhắc nhở thì rút kinh nghiệm làm cho diễn đàn tốt hơn.

Ở đây mình cảm nhận thấy thế nào thì nói vậy, có thể người khác thấy mấy câu từ đó là vui vẻ, là bình thường khi phát ngôn, không phải suy nghĩ thì mọi người cứ tiếp tục vui vẻ với những từ ngữ như thế thôi.
Mình thấy sao thì nói vậy.
Một người viết trăm người đọc và mỗi người một ý mà.
Mình cũng góp ý xây dựng thôi, hy vọng là không bị hiểu sai
Vấn đề quan trọng nhất: NGƯỜI BỊ TRÊU (ANH NGHĨA) CÓ Ý KIẾN GÌ KHÔNG CHỨ
Chừng nào "người ta" nói bạn mù màu, bạn lên tiếng cũng đâu có muộn
(Ghét nhất là đang VUI lại phải... BUỒN ---> Rất... TÀO LAO)
 
Cho phép mình nói vài câu rồi xóa bài mình cũng được. Mình theo dõi rất nhiều bài viết và có cả những topic thành viên đùa giỡn với nhau (nhưng cũng không xúc phạm ai) thì bị nhắc nhở về câu từ đùa giỡn và hoặc bị xóa bài hoặc rời bài. Mình thấy điều đó là rất tốt.
Và mình thấy GPE cũng là 1 trang Web bổ ích, mọi người bị nhắc nhở thì rút kinh nghiệm làm cho diễn đàn tốt hơn.

Ở đây mình cảm nhận thấy thế nào thì nói vậy, có thể người khác thấy mấy câu từ đó là vui vẻ, là bình thường khi phát ngôn, không phải suy nghĩ thì mọi người cứ tiếp tục vui vẻ với những từ ngữ như thế thôi.
Mình thấy sao thì nói vậy.
Một người viết trăm người đọc và mỗi người một ý mà.
Mình cũng góp ý xây dựng thôi, hy vọng là không bị hiểu sai
Bạn hiểu sai rồi, không nên bàn tiếp vấn đề này nhé. Nếu tôi và bạn thân thiết, khi tôi chửi yêu bạn, bạn thấy vui, cả trăm người đọc hiểu chuyện cũng thấy câu đó là bình thường có tính hài hước. Bạn nên đọc tất cả comment sẽ hiểu.
Còn anh chàng "I can cook" lại im re, nấu nồi cá ngon vậy thì ới anh em, thầy, bạn đến cạn vài chén cho vui chứ nhỉ?
 
Là mắng!
Trời ơi, đèn xanh bật lên mà không thấy hoặc tưởng đèn đỏ. Không mắng thì làm gì? (Mắng yêu ấy)


Chẳng liên quan gì topic này cả nhóc ạ. Chẳng qua nhóc chống chế thôi.

đèn xanh gì, đèn ưu tiên cũng được bật luôn rồi đấy chứ, mắng là quá phải rồi Anh Nghĩa cũng thừa nhận mà phải ko A Nghĩa , bị mắng còn phải cảm ơn kìa mõi người không thấy sao!

  • ptm0412
    user-online.png
    Excel Ordinary Member
    pip.gif
    pip.gif
    pip.gif
    pip.gif
    pip.gif
    pip.gif
    im_yahoo.gif
    ptm0412



    Tham gia ngày11 2007Nơi Cư NgụGò VấpBài gởi7,339Cảm ơn3,718Được cảm ơn 21,512 lần trong 6,914 bài viết​



    quote_icon.png
    Nguyên văn bởi nguyencanh160890
    kaka, em chỉ muốn một người được vui thôi ag.



    Thấy chưa! Nghĩa thấy chưa? Đồ mù màu!​

    Cheettit Old Man :snog:Thánh tắc ngô bất năng, ngô học bất yếm, nhi giáo bất quyện dã.

    Cảm ơn Đưa vào Blog

  • [h=2]Có 3 thành viên cảm ơn ptm0412 về bài viết này:[/h]
    Hoàng Trọng Nghĩa, siwtom, tungnguyen_kt

    Người trong cuộc còn cám ơn, thì người ngoài cuộc như mình thì ....​


 
Chán thật, cứ hơi nóng một tí hoặc hơi đùa một tí là có người muốn đòi xóa, đòi chuyển.

Huhu... hỏng biết con hiểu có sai ý Chú hong nữa, có phải ý Chú nói con dời bài chuyển bài hỏng nữa. hic

Nếu con hiểu sai thì cho con xin lỗi còn hiểu đúng thì cho con có đôi lời giải thích:

Xóa bài --> không xóa bài nào
Dời bài --> dời quá trời bài với lý do:

- Không muốn topic giao lưu online đó càng ngày càng đi quá xa chủ đề
- Thấy chủ topic không muốn vui đùa lắm trong bài viết chia sẻ của chính mình

==> dời qua đây theo em là vẹn cả đôi đường vừa trả lại đúng ý nghĩa của topic bên kia vừa có thể tiếp tục thư giãn bên này.

PS: Cuối tuần này đề nghị có một buổi offline hỏng lớn tại HCM, anh chị nào ok thì hẹn gặp nhau vào lúc gần trưa trưa CN tuần này nhé.
 
Nói chuyện phải nên cân nhắc, viết ra sẽ có người đọc, người cảm nhận như vầy, người cảm nhận thế khác, không ai có quyền cấm cảm nhận của mỗi người. Ví dụ có 1 người nào đó bị bịnh mù màu đọc được bài đó thì cảm nhận của họ thế nào? có phải xúc phạm tới họ không?
 
Nhìn cũng được nhưng không giống cá kho. Em thấy giống món cá chiên rồi xốt lên quá. Nhưng rõ ràng còn màu trắng nên không phải cá chiên.
Cá mà kho bằng chảo thì nhanh hết nước, không đủ độ hầm hơi cho xương nhừ. Lần sau cho cá vào nồi ấy anh ạ, xếp chồng lên nhau cũng được, xếp ở giữa riềng sả thì sẽ không nát đâu.
Tình hình em thấy anh nên lấy vợ để papa có món kho "đúng kiểu"!
 
Nói chuyện phải nên cân nhắc, viết ra sẽ có người đọc, người cảm nhận như vầy, người cảm nhận thế khác, không ai có quyền cấm cảm nhận của mỗi người. Ví dụ có 1 người nào đó bị bịnh mù màu đọc được bài đó thì cảm nhận của họ thế nào? có phải xúc phạm tới họ không?

Đọc rồi, hiểu rồi, nói chung là lớn cà rồi.... thôi thì ai hiểu gì thì hiểu hỏng ai cấm cản ai cả, giờ mà nói nữa cũng nói thế thôi chứ có khác gì đâu. chúng ta nên chấm dứt tranh luận ở đây. mong rằng là như thế chứ kéo dài nữa thì thật sự không hay chút nào.
 
Hay là chúng ta đổi gió để về TP.TDM một chuyến nhỉ.

Bình Dương có bưởi có hoa
Có cả mướp dài đủ loại thẳng cong
 
Ví dụ có 1 người nào đó bị bịnh mù màu đọc được bài đó thì cảm nhận của họ thế nào?

Trên thế gian này hàng hà thứ bệnh & hoạn. . .

Chẳng lẻ đem ra nói với nhau là xúc fạm đến những người mang bệnh đó hay sao?

Chẳng lẻ ai đó, như GiàGân dùng câu "Mi bơm nhậu quá!" với 1 ai đó

Lúc đó Sa_DQ, ConCòGià hay 3,001 Tê lại lấy làm giận được sao?

Chẳng lẻ ngang qua đường, mà trong nhà người ta, thằng con bị mê mắng: "Đồ lại cái", thì anh bệnh hoạn này cho rằng mình bị xúc fạm sao?

Thiết nghỉ, chỉ khi nào dùng các câu:

"Nhậu giống cha 2.99 Tê quá!"
hay "Giống thằng cha lại cái mặt áo đỏ quá kìa!"

Thì lúc đó sẽ mới cho rằng cố tình xúc fạm.

Hay bạn ở trường Luật nào ra vậy?
 
Chẳng lẻ ngang qua đường, mà trong nhà người ta, thằng con bị mê mắng: "Đồ lại cái", thì anh bệnh hoạn này cho rằng mình bị xúc fạm sao?
Chuyện ở nhà và chuyện ở công cộng thì là 2 nơi khác nhau, ở nhà thì muốn nói gì nói, còn nơi công cộng thì nên giữ ý chứ. Nói chung nói chuyện mà nói đồ này đồ nọ là không thể chấp nhận được.

Hay bạn ở trường Luật nào ra vậy?

Chuyện này là sao, có liên quan gì với trình độ học vấn?
 
. . . .
Chuyện này là sao, có liên quan gì với trình độ học vấn?

Trong bộ luật hình sự có tội xúc fạm người khác mà bạn!

Đã có tội đó, thì sẽ có lúc xử về tội đó.

& Ai cũng fải biết định chuẩn "Thế nào là xúc fạm người khác", chứ nhỉ?
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom