I can cook???? - Chuẩn bị cho hôn nhân (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Thôi, có lẽ không nên nói nữa. Vì qua việc này sẽ hiểu được nhiều việc khác.
Tôi cũng chẳng có ý gì cả. Vì tôi thấy có nhiều topic thành viên đùa giỡn với nhau, nói với nhau (câu chữ cũng không bậy bạ và không xúc phạm đến ai) thì bị nhắc nhở mà. Tôi đọc những bài đó, tôi nghĩ là GPE rất nghiêm túc, có đùa cũng nghiêm túc và tôn trọng lẫn nhau. Tôi đã nghĩ thế. Nên đọc bài này thấy người này nói người kia (đúng là chẳng phải việc của mình đâu) thì tôi đưa ra ý kiến. Ai ghét tôi hay không thì tùy, tôi chỉ nói ra quan điểm và những gì tôi thấy mà thôi.

Nhưng dù sao thì bây giờ cũng thấy những người "đẽo câu gọt chữ" cũng có thể nói gì cũng được mà.
Tôi xin lỗi, chỉ là tôi thấy sao nói vậy, đó là quan điểm của tôi nên tôi đưa ra ý kiến. Sẽ có người cho là "phiến diện" nên tôi không nói nữa. Tôi nghe lời bạn nên tôi không nói thêm câu nào nữa.

Có nghĩa tôi hiểu là: thành viên thân thiết với nhau rồi lên đây có thể nói năng thoải mái, không cần giữ ý tứ gì cả, người khác đọc thì kệ họ, họ cảm nhận thế nào kệ họ. Vì họ là người ngoài cuộc. Mình mới là người trong cuộc. Mình nói và người cần nghe hiểu là được.
 
Túm lại: kết thúc ở đây, Chú cháu, anh em mình bàn chuyện off ở Bình Dương hay HCM cuối tuần này đi. Ai "mắng" nhau thì mở topic khác (trong hậu viên ấy, hihi cho đỡ các mod chuyển đó mà)

Nói vui chứ chúng ta tốt nhất không nên tranh luận nhiều những chuyện như thế này, những bài sau bài này còn tranh luận thì cho phép em được dời đi nhé.
 
Anh Leenguyenz, anh Hoàng Trọng Nghĩa, bác KTGG, Anh cadafi, Anh Nhím, Anh Quang Hải ...... ơi!!! off Bình Dương nhé!
 
Hum nay đang ở Bình Dương nè! ^^
cadafi
user-offline.png
New Style! New Life!
pip.gif
pip.gif
pip.gif
pip.gif
im_yahoo.gif
ca_dafi

thừa nhận Em cadafi đep gái thiệt, do biết là man chuyển chứ ko thì Anh
cũng ...
đùa vui chút nhe Anh cadafi, đừng buồn E nhe, thấy các bài ở trên mệt quá, dù có buồn cũng có làm được gì đâu mỗi người 1 phương trời mà hi hi <32t nên chưa làm AC được làm E thôi>
 
Lần chỉnh sửa cuối:
cadafi
user-offline.png
New Style! New Life!
pip.gif
pip.gif
pip.gif
pip.gif
im_yahoo.gif
ca_dafi

thừa nhận Em cadafi đep gái thiệt, do biết là man chuyển chứ ko thì Anh
cũng ...
đùa vui chút nhe Anh cadafi, đừng buồn E nhe, thấy các bài ở trên mệt quá, dù có buồn cũng có làm được gì đâu mỗi người 1 phương trời mà hi hi <32t nên chưa làm AC được làm E thôi>

Thấy người ta off rồi.. nôn chăng? Thì bữa nào mình cũng off đi
(hình như bạn cũng ở Đồng Nai?)
 
Thấy người ta off rồi.. nôn chăng? Thì bữa nào mình cũng off đi
(hình như bạn cũng ở Đồng Nai?)

Chưa đi chưa biết Đồng Nai
Đi rồi mới thấy hơn vài cái "Khu <Enter> 'hơn vài cái là nhiều cái
văn hóa" ở khắp các phường
Chỗ nào có "nó" thì ... thì.... thì.... tìm đường mà ......
 
Chưa đi chưa biết Đồng Nai
Đi rồi mới thấy hơn vài cái "Khu <Enter> 'hơn vài cái là nhiều cái
văn hóa" ở khắp các phường
Chỗ nào có "nó" thì ... thì.... thì.... tìm đường mà ......
tìm đường mà ...... VAO
---------------------------
Nhưng có khi đến giữa chừng trốn mất, phải "xiền" chân vào ghế thôi.
Người ta hứa OFF, có hứa UỐNG đâu ---> Thông cảm, bụng bự hổng uống bia được (mau no lắm)... vậy có off, mình uống.. gụ hen
ẹc... ẹc...
 
tìm đường mà ...... VAO
---------------------------

Người ta hứa OFF, có hứa UỐNG đâu ---> Thông cảm, bụng bự hổng uống bia được (mau no lắm)... vậy có off, mình uống.. gụ hen
ẹc... ẹc...

Em thấy cái món dồi trường ở Đồng Nai gần "khu văn hóa" gì ở Phường Tam Hiệp rất ngon (giòn và nước chấm số 1) đang nói mà thèm nè.

Có ai "ngon" thì off ở đó cũng được, kaka để còn "Tìm đường mà VAO"
 
Gởi "như đã dấu yêu",
Tuy chuyện đến đây coi như đã qua, nhưng tôi chưa giải thích tiếng nào, nên bây giờ tôi viết ngắn thế này:

Tôi biết bạn là ai và bạn muốn gì. Viết trên diễn đàn sẽ có cả ngàn người đọc, đây là câu của tôi, nên bạn không cần nhắc tôi. Tôi viết có suy nghĩ trước sau:

1. Đây là câu mắng yêu, liên quan đến 1 loạt bài phía trên. Ai không đọc hết sẽ không hiểu ý nghĩa vui của nó.

2. Tôi gọi đích danh Nghĩa, nên tôi không sợ đụng chạm người khác. Đối với Nghĩa thì tôi không sợ vì tôi và Nghĩa biết nhau quá rõ và tôi chắc chắn rằng Nghĩa hiểu tôi muốn "mắng" kiểu gì.

3. Đối với người đọc, và người phản hồi ý kiến của bạn, bạn có thể thống kê bao nhiêu người hiểu tôi, và bao nhiêu người cùng ý kiến với bạn?

4. Điều quan trọng nhất: Tôi, Mod, SMods, Admin, ... cũng như tất cả mọi người đều có quyền thư giãn. Và việc thư giãn của tôi không vi phạm nội quy cũng như không gây hiềm khích hoặc hiểu lầm giữa tôi và Nghĩa, hay giữa Ban Quản trị và Nghĩa. Bằng chứng là trên 10 bài viết chứng tỏ tôi đang nói ("mắng") cho vui.

Tôi lập lại, Tôi biết bạn là ai và bạn muốn gì, và tôi nghĩ bạn nên đọc kỹ và suy nghĩ cẩn thận trước khi viết.
 
Hôm nay anh Nghĩa vào GPE không được (chỉ ở nhà onl bằng điện thoại, không viết bài được hay sao ấy) nên không kịp lên tiếng để xóa bỏ những hiểu nhầm. Mọi chuyện đã qua, chờ anh Nghĩa onl chúng ta bàn tiếp về các món ăn tự chế - I Can Cook.
 
tìm đường mà ...... VAO
---------------------------

Người ta hứa OFF, có hứa UỐNG đâu ---> Thông cảm, bụng bự hổng uống bia được (mau no lắm)... vậy có off, mình uống.. gụ hen
ẹc... ẹc...
Dzụ này thì nhắn cho 2 tê 999 nghe.
 
Dzụ này thì nhắn cho 2 tê 999 nghe.

Anh có ngon thì đón xe dzìa Biên Hòa đi, em dùng tửu lượng kém cũng nhất quyết sẽ đưa anh đi... ÓI
Ẹc... Ẹc...
(Còn mai này, nếu có cơ hội em xuống chỗ anh thì.. lại khác)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi chẳng là ai và cũng chẳng muốn gì cả.
Thực ra 4 vấn đề bạn nói cũng chẳng phải là ý của tôi muốn đề cập đến, vấn đề tôi muốn đề cập đến nó rất đơn giản chứ không phức tạp
1.Tôi chỉ nhấn mạnh là: Tôi hiểu 1 điều rằng: Nếu thành viên quen thân với nhau lên diễn đàn có thể bông đùa với nhau mà không cần giữ ý tứ gì cả, nói thoải mái khi đã quen thân, miễn là không vi phạm nội quy diễn đàn và thuần phong mỹ tục trong ngôn ngữ. Người khác đọc họ cảm nhận hay nghĩ như thế nào thì kệ họ, chẳng cần phải quan tâm là họ hiểu hay không hay họ thấy ngôn từ của mình như thế nào, họ là người ngoài cuộc. Và cũng miễn là người trong cuộc đang đối thoại với tôi hiểu tôi và đồng tình với tôi là được.

Tôi cũng không quan trọng việc ai đồng tình với tôi hay không? ở đây tôi chỉ đưa ra ý kiến và nhận xét của tôi về 1 vấn đề, có thể người này cho là đúng, người kia cho là sai, cũng không quan trọng. Hiểu vấn đề ra sao là tùy từng người. Và việc tôi là 1 thành viên mới toe đương nhiên sẽ ít người đồng tình với tôi hơn là 1 thành viên lâu năm. Nhưng tôi cũng chắc rằng nhiều người thấy nhận xét của tôi đúng nhưng họ không dám đồng tình hoặc không dám cả nhấn cảm ơn. Vì nhiều lý do.

Ai cũng có quyền thư giãn và quyền đưa ra ý kiến của mình, tôi cũng có quyền đưa ra suy nghĩ của mình. Tôi tham gia diễn đàn và cũng rất tôn trọng nội quy, tôn trọng BQT diễn đàn, vì thế cố gắng không viết những bài trái nội quy . Kể cả qua việc này tôi biết là có thể thoải mái trong giao tiếp với thành viên nếu là quen thân, dùng từ ngữ không cần để ý lắm thì có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ thực hiện, vì tôi vân luôn tôn trọng GPE cũng như BQT.

2.Một người thầy giáo đã dạy học sinh là: Đừng nói những điều không hay chẳng hạn thì thầy đừng vi phạm thì học sinh mới noi theo và thực hiện tốt. Vì mình nói ra sẽ có những người hiểu lầm hoặc hiểu sai rồi họ comment và bình luận mà. Trong cuộc sống chẳng ai có thể cho là mình đúng hoàn toàn được, cũng có lúc này lúc kia....
Bạn nhắc tôi suy nghĩ cẩn thận trước khi viết và tôi đã suy nghĩ kỹ rồi tôi mới viết.
Ủa mà cả tôi và bạn Excel gì gì đó cùng đưa ra ý kiến như nhau mà sao chỉ lôi mình tôi vào đây nhỉ?

Tôi cũng xin kết thúc ý kiến của mình ở đây, vì tôi cũng chẳng có ý gì chọc phá người khác hay nói đích danh một ai cả.
Xin lỗi vì đã làm phiền các bạn. Tôi không cố ý tranh luận.


Từ trước tới giờ GPE vẫn luôn là điểm đến của nhiều thành viên, vì sự văn hóa trong ngôn ngữ ứng xử. Chúc cho diễn đàn ngày càng phát triển.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi chẳng là ai và cũng chẳng muốn gì cả.
Thực ra 4 vấn đề bạn nói cũng chẳng phải là ý của tôi muốn đề cập đến, vấn đề tôi muốn đề cập đến nó rất đơn giản chứ không phức tạp
1.Tôi chỉ nhấn mạnh là: Tôi hiểu 1 điều rằng: Nếu thành viên quen thân với nhau lên diễn đàn có thể bông đùa với nhau mà không cần giữ ý tứ gì cả, nói thoải mái khi đã quen thân, miễn là không vi phạm nội quy diễn đàn và thuần phong mỹ tục trong ngôn ngữ. Người khác đọc họ cảm nhận hay nghĩ như thế nào thì kệ họ, chẳng cần phải quan tâm là họ hiểu hay không hay họ thấy ngôn từ của mình như thế nào, họ là người ngoài cuộc. Và cũng miễn là người trong cuộc đang đối thoại với tôi hiểu tôi và đồng tình với tôi là được.

Tôi cũng không quan trọng việc ai đồng tình với tôi hay không? ở đây tôi chỉ đưa ra ý kiến và nhận xét của tôi về 1 vấn đề, có thể người này cho là đúng, người kia cho là sai, cũng không quan trọng. Hiểu vấn đề ra sao là tùy từng người. Và việc tôi là 1 thành viên mới toe đương nhiên sẽ ít người đồng tình với tôi hơn là 1 thành viên lâu năm. Nhưng tôi cũng chắc rằng nhiều người thấy nhận xét của tôi đúng nhưng họ không dám đồng tình hoặc không dám cả nhấn cảm ơn. Vì nhiều lý do.

Ai cũng có quyền thư giãn và quyền đưa ra ý kiến của mình, tôi cũng có quyền đưa ra suy nghĩ của mình. Tôi tham gia diễn đàn và cũng rất tôn trọng nội quy, tôn trọng BQT diễn đàn, vì thế cố gắng không viết những bài trái nội quy . Kể cả qua việc này tôi biết là có thể thoải mái trong giao tiếp với thành viên nếu là quen thân, dùng từ ngữ không cần để ý lắm thì có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ thực hiện, vì tôi vân luôn tôn trọng GPE cũng như BQT.

2.Một người thầy giáo đã dạy học sinh là: Đừng nói những điều không hay chẳng hạn thì thầy đừng vi phạm thì học sinh mới noi theo và thực hiện tốt. Vì mình nói ra sẽ có những người hiểu lầm hoặc hiểu sai rồi họ comment và bình luận mà. Trong cuộc sống chẳng ai có thể cho là mình đúng hoàn toàn được, cũng có lúc này lúc kia....
Bạn nhắc tôi suy nghĩ cẩn thận trước khi viết và tôi đã suy nghĩ kỹ rồi tôi mới viết.
Ủa mà cả tôi và bạn Excel gì gì đó cùng đưa ra ý kiến như nhau mà sao chỉ lôi mình tôi vào đây nhỉ?

Tôi cũng xin kết thúc ý kiến của mình ở đây, vì tôi cũng chẳng có ý gì chọc phá người khác hay nói về ai cả.
Xin lỗi vì đã làm phiền các bạn. Tôi không cố ý tranh luận.


Từ trước tới giờ GPE vẫn luôn là điểm đến của nhiều thành viên, vì sự văn hóa trong ngôn ngữ ứng xử. Chúc cho diễn đàn ngày càng phát triển.


Anh Chị như đã dấu yêu có ở HN không? em mời hai cốc bia hơi tèn tèn.
Trên diễn đàn cũng có rất rất nhiều Thầy Cô đã lớn tuổi nên đôi khi với thế hệ trẻ với tính cách nông nổi nhiệt tình cũng có thể đôi khi vô tình làm cho các Thầy phiền lòng, vì thế em cũng mong các Thầy Cô hiểu cho hệ trẻ chúng em.
Các Thầy đã nhiều tuổi nên suy nghĩ rất sâu sắc, chỉ một lời vô tình thôi có thể làm cho các Thầy phải suy nghĩ, nhưng thực sự từ bản thân, em cũng mong muốn một điều, thế hệ trẻ tiếp theo của diễn đàn nói riêng và thế hệ trẻ của đất nước chúng ta cũng phải cố gắng nối tiếp những gì mà thế hệ đi trước để lại.
Hãy mỉm cười thật tươi để chào đón những con đường trông gai phía trước...!
p/s ôi trời ơi, em cũng đang sầu ag, nhưng hãy cười vì tương lai phía trước.
 
Tôi cũng xin kết thúc ý kiến của mình ở đây, vì tôi cũng chẳng có ý gì chọc phá người khác hay nói đích danh một ai cả.
Xin lỗi vì đã làm phiền các bạn. Tôi không cố ý tranh luận.


Từ trước tới giờ GPE vẫn luôn là điểm đến của nhiều thành viên, vì sự văn hóa trong ngôn ngữ ứng xử. Chúc cho diễn đàn ngày càng phát triển.
Nhìn văn phong cũng biết chính xác là ai rồi
Buồn thật!!!
Xã hội phúc tạp thật!!!
 
Tôi xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến người khác. Có lẽ do tôi nói thẳng và nói thật nên nói thật thường mất lòng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom