- Tham gia
- 17/8/08
- Bài viết
- 8,662
- Được thích
- 16,722
- Giới tính
- Nam
Nhìn đói bụng quá đi, nhưng mùa này là mùa khô, anh Nghĩa lưu ý cái lò nó gần cái kệ nhựa đó nhen. Lò không được đặt gần những thứ dể cháy.Hôm chủ nhật, mình nấu món cá kho cho Papa và mình ăn! Nhìn xem, có ngon mắt như các Chị em Phụ nữ nhà mình không nè!
các cô nàng ko sợ vuột mất cơ hội đâu, mà sợ anh nghĩa nhà ta ko biết bắt lấy cơ hội thôi,Tình hình là anh Nghĩa muốn CƯỚI VỢ lắm rồi đây: ngoài kiến thức sâu rộng, khiếu hài hước và vẻ đẹp phong trần của anh ấy thì khả năng nấu nướng của anh ấy cũng SỐ 1. Các nàng GPE chú ý nhé, đừng để vuột mất cơ hội!
Em nghĩ là vậy sao? hihihi, tùy quan điểm, nhưng với 4 khứa cá như thế mà dùng nồi được sao? Quan trọng là cách nấu em nhỉ? Nhà anh cũng có cái thố, tuy nhiên số cá lại nhiều hơn cái thố, lại quá ít so với cái nồi nên đành phải dùng chảo có đáy sâu cho phù hợp thôi à! Nhưng nhìn cũng bắt mắt đấy chứ!
Rất tuyệt vời nếu bạn có một ngày nghỉ bên gia đình!
các cô nàng ko sợ vuột mất cơ hội đâu, mà sợ anh nghĩa nhà ta ko biết bắt lấy cơ hội thôi,và xem câu trả lời của anh Nghĩa kìa:
3. Cũng có thể cơ hội quá nhiều. Cô này mới đang "bóng gió xa xôi" nhưng có thể nhiều cô đã ùn ùn gõ cửa, rồi: "em kho cá ngon lắm em mang sang anh dùng nhé", "em nấu cháo gà đập trứng cắt quẩy đây, anh ăn cho khỏe nhé anh", ...
Đang thử cá, thử cháo, thử xôi ... thì thời gian đâu để mà "bắt cơ hội" trên GPE. Mà GPE ở xa trong khi đó đầy "cơ hội" đang ở trong tầm tay ...
Em cứ tưởng là CHÁO HÀNH mới đúng chứ nhỉ
Ẹc... Ẹc...
Không, cháo gà mà. Tôi hỏi thì "cổ" nói là cháo gà mà.
"cháo hành" có gì đó như cho người ốm, cảm lạnh.
Tôi mới nghĩ ra 3 khả năng
1. Anh chàng mắc chứng mù màu, người ta bật đèn xanh nhưng không nhìn thấy.
2. Cứ nghĩ đơn giản như con trai: Muốn là tiến tới, là nói toẹt ra. Con gái phức tạp quá. Cứ bóng gió, xa xôi. Mà thực ra con gái cũng buộc phải như vậy.
3. Cũng có thể cơ hội quá nhiều. Cô này mới đang "bóng gió xa xôi" nhưng có thể nhiều cô đã ùn ùn gõ cửa, rồi: "em kho cá ngon lắm em mang sang anh dùng nhé", "em nấu cháo gà đập trứng cắt quẩy đây, anh ăn cho khỏe nhé anh", ...
Đang thử cá, thử cháo, thử xôi ... thì thời gian đâu để mà "bắt cơ hội" trên GPE. Mà GPE ở xa trong khi đó đầy "cơ hội" đang ở trong tầm tay ...
Thấy chưa! Nghĩa thấy chưa? Đồ mù màu!kaka, em chỉ muốn một người được vui thôi ag.
kaka, em chỉ muốn một người được vui thôi ag.
Nếu có anh Hoàng Trọng Nghĩa thì em đau có buồn (cũng chẳng phải uống bia, để anh ấy uống) và nếu có chàng "độc thân vui tính" thì em đâu có sầu ... Năm nay nguyencanh160890 vào nam sớm sớm tham dự Teambuilding với anh em trong này, tiện thể ...Hôm nay chia tay một đồng nghiệp buồn quá, uống nhiều bia thêm sầu...ag
Thấy chưa! Nghĩa thấy chưa? Đồ mù màu!
Đề nghị anh Hoàng Trọng Nghĩa ("độc" thân, vui tính) "triệu tập" em nguyencanh160890 vào Nam gấp, mọi chuyện còn lại để em út tungnguyen_kt này lo.
PS: Hehe... trước sau gì hai người cũng .........., mà có khi một lúc hỏng chừng ah nghen, đợi xem.....
Cách nói chuyện với nhau như thế này là như thế nào nhỉ?Thấy chưa! Nghĩa thấy chưa? Đồ mù màu!
Nói như bạn tungnguyen_kt thì những cô gái khác hết hi vọng rồi....huhu...Đề nghị anh Hoàng Trọng Nghĩa ("độc" thân, vui tính) "triệu tập" em nguyencanh160890 vào Nam gấp, mọi chuyện còn lại để em út tungnguyen_kt này lo.
PS: Hehe... trước sau gì hai người cũng .........., mà có khi một lúc hỏng chừng ah nghen, đợi xem.....
Cách nói chuyện với nhau như thế này là như thế nào nhỉ?
Nói như bạn tungnguyen_kt thì những cô gái khác hết hi vọng rồi....huhu...
Cách nói chuyện với nhau như thế này là như thế nào nhỉ?
Là........................CHUẨN MỰC chăng?
Hic, nồi cá kho có lẽ nó ngon khi mà người ta nấu ăn bằng cả ...tâm huyết.
Thế mà có đến mấy người nói câu: Mù màu. Hic hic hic....