Mỗi ngày 1 điều ước. (6 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

2 ngày mưa bão --> cả khu mất điện, nước --> ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày (nhất là nhà có con em nhỏ).

Thế mới nói: mưa thì mất điện, nắng thì thiếu điện --> Potay.

Ước gì cuộc sống không chịu phụ thuộc vào điện.
Chuyển lên Ayun Pa sống đi Tùng, hiếm khi mưa, năng lượng mặt trời xài thoải mái, không cần phụ thuộc vào điện --=0
 
Cần mướn người tâm sự, chỉ ngồi nghe tôi nói thôi.
 
Cần mướn người tâm sự, chỉ ngồi nghe tôi nói thôi.

Dùng từ "mướn" nghe sợ quá em ơi! Mà mướn rồi có "trả công" không?
Có ai tình nguyện không? Tùng sẽ trả công thế này:

Nghe rồi Tùng sẽ trả công
Đến khi lấy chồng Tùng sẽ giúp cho
Giúp cho một thúng xôi vò
Một con lợn béo một vò rượu tăm
Giúp cho đôi chiếu em nằm
Đôi chăn mà đắp đôi chằm mà đeo
Gíup cho quan tám tiền cheo
Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nấu quên điện - nước lấy cơm đâu thành. hehe--=0
Nấu này không cần điện và nước.
Gạo nấu thành cơm là nhóm lửa bằng tình yêu, thêm chút gia vị đắng cay ngọt bùi...nấu bằng lửa trong tim đó, và trong tim toàn tia lửa điện 3 pha mà. hahaha.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tên bay lấy lại được à nha! Hỏng tin hỏi mấy cung thủ Seagame của mình coi!

à há... câu này cũng có phần đúng. Nhưng tên đã bay, không thể lấy lại mà điều chỉnh tầm ngắm và đường bay khác nữa, mà dù có lấy lại được, bắn lại thì mục tiêu cũng không còn được nguyên vẹn, vì nó đã bị thủng 1 lỗ... giống như ai kia muốn làm lại từ đầu cũng không được, sẽ không được như "thủa ban đầu"...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
à há... câu này cũng có phần đúng. Nhưng tên đã bay, không thể lấy lại mà điều chỉnh tầm ngắm và đường bay khác nữa, mà dù có lấy lại được, bắn lại thì mục tiêu cũng không còn được nguyên vẹn, vì nó đã bị thủng 1 lỗ... giống như ai kia muốn làm lại từ đầu cũng không được, sẽ không được như "thủa ban đầu"...

Ván kia đã đóng thuyền rồi
Gỡ ra đóng lại, mấy hồi em ơi!

Chẳng có gì là muộn màng cả! hehehehe
 
Ván kia đã đóng thuyền rồi
Gỡ ra đóng lại, mấy hồi em ơi!

Chẳng có gì là muộn màng cả! hehehehe

Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi.
Giậm ra ván nát thuyền thì long đanh (đinh).

Ván mà nát, thuyền long đanh thì làm sao mà dùng được nữa? --->Tất cả mọi thứ, để làm lại từ đầu là điều không dễ dàng gì. Không dễ dàng nghĩa là--->khó nhưng khó không có nghĩa là không làm được...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ước gì ngày này tuần trước người nào đó "mặc áo xanh" ko bỏ bom mình trong ngóng trông tuyệt vọng...........
 
Chuyển lên Ayun Pa sống đi Tùng, hiếm khi mưa, năng lượng mặt trời xài thoải mái, không cần phụ thuộc vào điện --=0

Năng lượng này có "xin" được không bạn? Gửi cho mình qua đường bưu điện, chuyển phát nhanh khoảng 1kg nhé. Cảm ơn nhìu nhìu.
 
Gửi cho xuan.nguyen82 một chút nắng nhé! Mặc dù đây không phải là nắng Ayun Pa nhưng ở đây nắng cũng nhiều lắm, xài thoải mái.

Nắng mà sao ngọt ngào quá, êm dịu quá, nắng "đỏ" mà không chói chang, ấm áp, quyến rũ mà không rát bỏng... Mình cảm nhận được độ trong xanh, sâu thẳm của bầu trời đầy nắng, cảm nhận được tình cảm nồng ấm của "người gửi nắng" nói riêng và những người bạn...nói chung.
Chỉ 2 câu, "gửi nắng cho em" cũng đủ để xua tan cái lạnh giá của mùa đông cuối vụ nơi miền Bắc, xua tan những buồn phiền của con người, những âu lo trong đời sống...Nắng không chỉ "sưởi ấm những bàn tay" mà còn sưởi ấm cả những con tim băng giá, sưởi ấm cõi lòng của những kẻ cô đơn...

Nhưng ....mình cũng không dám "xài thoải mái" đâu, phải xài tiết kiệm, "xài từ từ", để vừa đủ ấm áp, xài nhiều dễ bị "say nắng"...|||||.

Cảm ơn Nghiaphuc nhiều nha.
 
Nắng mà sao ngọt ngào quá, êm dịu quá, nắng "đỏ" mà không chói chang, ấm áp, quyến rũ mà không rát bỏng... Mình cảm nhận được độ trong xanh, sâu thẳm của bầu trời đầy nắng, cảm nhận được tình cảm nồng ấm của "người gửi nắng" nói riêng và những người bạn...nói chung.
Chỉ 2 câu, "gửi nắng cho em" cũng đủ để xua tan cái lạnh giá của mùa đông cuối vụ nơi miền Bắc, xua tan những buồn phiền của con người, những âu lo trong đời sống...Nắng không chỉ "sưởi ấm những bàn tay" mà còn sưởi ấm cả những con tim băng giá, sưởi ấm cõi lòng của những kẻ cô đơn...

Nhưng ....mình cũng không dám "xài thoải mái" đâu, phải xài tiết kiệm, "xài từ từ", để vừa đủ ấm áp, xài nhiều dễ bị "say nắng"...|||||.

Cảm ơn Nghiaphuc nhiều nha.

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ

Tâm trạng của bạn có thể là người đang yêu chăng??? Thấy mọi việc đều màu hồng.
 
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ

Tâm trạng của bạn có thể là người đang yêu chăng??? Thấy mọi việc đều màu hồng.

Khăn thương nhớ ai
Khăn chùi nước mắt
Đèn thương nhớ ai
Mà đèn không tắt
Mắt thương nhớ ai
Mắt ngủ không yên
Đêm qua em những lo phiền
Lo vì một nỗi không yên một bề.

Tâm trạng mình chỉ đúng với những chữ bôi đậm thôi nhé. Mà cũng đang nhớ thương da diết "1 ai đó", nhớ đến thao thức, cồn cào gan ruột mà không dễ bộc lộ. Giống như cô gái trong bài thơ trên phải hỏi khăn, hỏi đèn, hỏi cả mắt mình. Những câu hỏi không có câu trả lời, càng hỏi càng vô vọng, càng nén chặt nỗi thương nhớ, thương nhớ mà không được phép thể hiện thì lại càng mãnh liệt...Mình là tâm trạng đang yêu, nhưng lại "yêu và hy vọng trong tuyệt vọng".


Có tin không?
 
Khăn thương nhớ ai
Khăn chùi nước mắt
Đèn thương nhớ ai
Mà đèn không tắt
Mắt thương nhớ ai
Mắt ngủ không yên
Đêm qua em những lo phiền
Lo vì một nỗi không yên một bề.

Tâm trạng mình chỉ đúng với những chữ bôi đậm thôi nhé. Mà cũng đang nhớ thương da diết "1 ai đó", nhớ đến thao thức, cồn cào gan ruột mà không dễ bộc lộ. Giống như cô gái trong bài thơ trên phải hỏi khăn, hỏi đèn, hỏi cả mắt mình. Những câu hỏi không có câu trả lời, càng hỏi càng vô vọng, càng nén chặt nỗi thương nhớ, thương nhớ mà không được phép thể hiện thì lại càng mãnh liệt...Mình là tâm trạng đang yêu, nhưng lại "yêu và hy vọng trong tuyệt vọng".


Có tin không?

Hỏi những vật "không có miệng" lấy gì mà nó trả lời được chứ? Sao không hỏi anh nè!

Em hỏi anh: "Có bao giờ con sông kia thôi ngừng trôi?"
Anh trả lời em rằng: "Một ngày nắng hạn sông sẽ cạn khô"
Em hỏi anh: "Có khi nào đám mây kia thôi ngừng bay?"
Anh trả lời em rằng: "Mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt"

http://www.youtube.com/watch?v=uR1Cr8NLf90
 
Hỏi những vật "không có miệng" lấy gì mà nó trả lời được chứ? Sao không hỏi anh nè!

Em hỏi anh: "Có bao giờ con sông kia thôi ngừng trôi?"
Anh trả lời em rằng: "Một ngày nắng hạn sông sẽ cạn khô"
Em hỏi anh: "Có khi nào đám mây kia thôi ngừng bay?"
Anh trả lời em rằng: "Mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt"

http://www.youtube.com/watch?v=uR1Cr8NLf90

Hỏi những vật đó không có miệng nhưng nó "có tâm trạng" giống ...em.

Em hỏi anh rằng: có bao giờ anh hết yêu em?
Anh trả lời: "anh yêu em đến khi con sông cạn khô"--->mất nước, mùa khô thì sông cũng có thể cạn-->tình yêu này có giới hạn nhất định-->khó tin.
Và yêu em đến khi mây ngừng trôi...--> khi có mưa, mây sẽ ngừng trôi--> thế thì 1 năm mưa bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần anh thay đổi???

Nhưng em muốn anh trả lời em rằng:

Ngàn đời anh yêu em, yêu chỉ riêng em mà thôi
Ngàn đời anh yêu em, giữ mãi em bên đời tôi
...............
Yêu mãi không xa rời dù thế gian ngàn lần thay đổi
Ngàn đời anh yêu em, yêu mãi không bao giờ vơi
Ngàn đời anh yêu em, dẫu tháng năm xa mù khơi
Ngàn đời anh yêu em, cho đến khi anh tàn hơi
Yêu mãi không xa rời, nguyện thủy chung với em muôn đời!!!
Người yêu hỡi, tình vẫn không nhạt phai dù đời bao chông gai và nhiều ngang trái...
.....

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ngan-Doi-Anh-Van-Yeu-Em-Phan-Dinh-Tung/ZWZ9879B.html
 
Mèo mướp ui, không có người mặc áo xanh, có Ếch Xanh "bỏ bom" được không?

Ôi. ếch xanh.......nhớ quá đi thôi. Nhưng mà bỏ bom bằng quả bom kia kia kia thì mèo mướp ko hề sợ nhé --=0 ko hề có tính gây nổ mà hình như có tính......--=0--=0

ôi cái 'màu áo xanh" ấy, chạy đi đâu mà biệt vô âm tín.....ai thấy anh nào đi xe dylan thì í ới vào đây giúp mèo mướp với nhé. Có chi mèo mướp hậu tạ bằng 1 bữa............Lẩu ếch....hic
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom