Tường thuật buổi offline mừng sinh nhật GPE 2 tuổi tại Hà Nội (06/07/2008)

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Up giúp chị cái hình nào của nguyenthanhtuu, langduca và giaosy rõ rõ một chút để chị đưa vào kỷ yếu GPE. Cám ơn các em nhiều
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Gửi ảnh 800 x 600 bác nào có nu cầu ảnh nguyên chất thì gửi mail cho tôi nhé .
Sap het roi...............................

File cuối đây, tuy nhiên vẫn còn nữa nhưng là ảnh cá nhân
 

File đính kèm

  • 800 x 600_2.rar
    1.6 MB · Đọc: 103
  • 800 x 600_1.rar
    1.8 MB · Đọc: 99
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh ơi sao ít hình thế?. Em up giùm anh cái bánh sinh nhật luôn nhé!.

003.jpg


@who: chị ơi, sao chị ốm thế?. Em nghe nói chị đang iu, có phải thế nên ốm không chị?. :D
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình tạm gửi 5 đoạn film về công tác chuẩn bị và sự tự giới thiệu của các thành viên vào host của anh tuanVNUNI. Anh chia sẻ link cho mọi người nhé.
 
DOSNET up thêm mấy hình nữa của bác NOKIA..nhé



Phong cảnh hữu tình
004605_GPE001.jpg


Hiền “lờ đờ” đang làm nhiệm vụ
feb331_GPE002.jpg


Minh “lép” phỏng vấn thành viên nhí
55de8d_GPE003.jpg


Lỗi lo lắng của Ban tổ chức !
f7d849_GPE004.jpg


Đúng nghĩa Boy xỉn
12426f_GPE005.jpg


Long Hổ tranh đấu
9e61a2_GPE006.jpg


DOSNET bị nhắc nhở vì tội ít đi nhậu
8d3346_GPE007.jpg


Ai cũng muốn chụp hình với 3 người đẹp GPE
780da1_GPE008.jpg
 
“Ăn dây” với BTC làm gì chẳng thắng
871832_GPE009.jpg


Quá đẹp đôi !
1c706f_GPE0010.jpg


Niềm vui chiến thắng
7da832_GPE0011.jpg


Tranh thủ chụp hình cái bánh không tý nữa chén mất
403c49_GPE0012.jpg


Phút chia tay đầy lưu luyến !
24c1f0_GPE0013.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Địa điểm: Vườn sinh thái du lịch Từ Liêm
Theo chương trình dự kiến, 14h30 bắt đầu. Tuy nhiên mãi tới 14h00, ban tổ chức mới tới để trang trí.
Thay mặt ban tổ chức offline, tôi xin công bố một số giải phụ trong chương trình chiều tối qua như sau:
1- Người đến sớm nhất: Miss Camchuong: 13h45
2- Người đến muộn nhất: Mr PhanTuHuong: 15h59 + 1 phút
Chương trình bắt đầu bằng màn giao lưu chào hỏi.
(Đề nghị các bác có hình thì post lên cho bà con cùng xem.)

Xin lỗi tôi có việc bận ở Ba Vì - Hà Tây cũ, không đến sớm được.
Sáng sớm hôm sau lại đi nghỉ mát Cửa Lò đến thứ 5 này, không hiểu có thành viên nào mời uống cafe không?%#^#$
 
Rất hay và ý nghĩa, qua những hình ảnh và những video clip phần nào chúng tôi được diện kiến chân dung + tình cảm thân mật của các anh chị em thân mến của GPE trong ngày Sinh nhật lần thứ 2 này.
Bầu cho bác quay video + biên tập 10 điểm;
Còn lại các thành viên khác 9 + 1 điểm!!!

Thân mến!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đội 2 Vô địch, hát hay, làm bài giỏi lại có kẹo chia cho cả nhà, em đang hát cùng cẩm chướng đấy các bác ạ
 
Hai anh quay film và chụp hình "bờ rồ" quá, có cả đèn flash nữa. Xem phim thấy hình ảnh buổi sinh nhật sống động hẳn lên. ||||| Ước gì em được ra HN offline với mọi người nhỉ!.-\\/. À, mấy anh ơi, sao ko thấy film lúc chơi trò chơi nhỉ?.%#^#$
 
Chào các anh chị em thành viên GPE và bạn đọc cả nước !
Hôm nay mới rỗi rãi lên diễn đàn được lâu. Trước hết đọc được thông tin SN lần 2 ở cả 3 miền và biết dung nhan một số thành viên mới chỉ biết qua nick .
GPE chúng ta tổ chức SN lần 2 cả 3 miền vui vẻ và đầm ấm quá, không biết còn có các nhóm tỉnh, huyện, xã, thôn, …. tới gia đình nào cũng tổ chức không nhỉ, nếu có thật là vui, thông tin cho diễn đàn cùng biết để chúc mừng nhé .

Tôi xin Chân thành cảm ơn anh chị em thành viên dự ở Hà Nội đã nâng cốc+ly và hát HAPPY BIRTHDAY cho GPE và HAPPY BIRTHDAY cho ME chúc SN tôi 02-7 (02-7-1962) . Cảm ơn bạn MINHLEV , WHOAMI , CAMCHUONG, ban tổ chức , các bạn đã chúc SN tôi, tặng kẹo SN .
Các bạn offline coffe+… để rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho sinh nhật GPE những năm mãi về sau nhớ gọi tôi . Nếu không vướng bận tôi mặc nhiên tham dự rồi-cho cả mình mà .
Khoản anh Phan Tự Hướng ký lưu niệm sách là do tôi đề nghị từ hôm trước đấy. Anh ấy trông thi gọi không được phải nhắn tin . Cảm ơn anh Hướng nhé . Lợi đủ đường :
1. Được cả giới thiệu sách.
2. Được cả bán sách.
3. Được mua sách từ tay tác giả và được tác giả ký lưu niệm ( không được tặng do chưa trong diện tiêu chuẩn trung ương ủy viên-thế thì lại được đóng góp chút xíu xì xiu) .
4. Được không phải đi lại gửi gắm.
Được nhiều nữa không kể hết được .


Chắc những năm sau sẽ đông vui đầm ấm hơn và hoành tráng nữa nhỉ.
Chúc anh chị em mạnh khoẻ và đóng góp công sức xây dựng GPE ngày càng phát triển .
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tiếc quá em không đi được mong sinh nhật năm sau em sẽ đi. Chúc mừng GPE tròn 2 tuổi
 
Ôi tiếc quá! Tiếc quá! vì internet công ty em bị hư nên em nhận được thông tin chậm quá. khi biết là có buổi offline thì đã muộn mất rồi. Sao số em lại xui thế không biết. Còn buổi nào không hay phải đợi đến mùng 2/7 năm sau vậy?
 
  1. Dạo này nhiều bác làm thơ bờ rồ quá
  2. Hai anh quay film và chụp hình "bờ rồ" quá, có cả đèn flash nữa. Xem phim thấy hình ảnh buổi sinh nhật sống động hẳn lên. ||||| Ước gì em được ra HN offline với mọi người nhỉ!.-\\/. À, mấy anh ơi, sao ko thấy film lúc chơi trò chơi nhỉ?.%#^#$
    Offline tại Hà Nội chơi trò chơi mô phỏng theo trò chơi âm nhạc như trên truyền hình (như thế này này)
 

File đính kèm

  • Game Offline HN.xls
    16.5 KB · Đọc: 39
Thôi thì em vào tự thú vậy. Em đến nơi, lên Nhà sàn số 1, chẳng thấy ai thân quen cả. Gọi cho Miss Hằng thì chị bảo đang trên đường đến.

Có khi nào anh boyxin đứng nấp ở chỗ nào đó mà em không nhìn thấy chăng?D:

Không dám nhận đến trước đâu
Sự thật là thế này:
Khi đến cổng, boyxin và Lam_A0 vào quán uống nước, được 1 lúc thấy Miss Hằng đến, khi hai anh em vào trong thấy camchuong, hienld cũng ở đó tự bao giờ rồi (chắc 2 người rủ nhau cùng đi từ sáng - đoán mò thôi)
 
Không khí đông và vui quá, hôm đó cũng có dịp ra HN nhưng lại có việc đi Hải Phòng. Tiếc quá. Hẹn gặp lại cuộc vui sau vậy
 
Hôm trước do bận nên không tôi đến muộn (đã báo trước rồi), anh MinhLeV lại đưa ra trang nhất phê bình mới chết chứ!
Biết muộn giờ nên chỉ dám mon men vào, nhìn anh MinhLeV mặt mũi vất vả quá. TuanVNUNI tham quá, cho 20 phút mà xơi đến gần 40 phút. Lại cả anh Hiền nữa chứ, lườm cho toét cả mắt mà vẫn say sưa về VSTO.
Và cuối cùng, mình vẫn chăng được ăn chiếc bánh sinh nhật, chẳng biết nó biến đâu mất! Hic Hic

PS: Anh dat2007 hôm nọ không đi, chịu nộp phạt 1 bữa, anh em chuẩn bị bụng và mài răng nhé!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom