Lập sổ tang cho Mr Okebab (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter BNTT
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia
3/7/07
Bài viết
4,946
Được thích
23,213
Nghề nghiệp
Dạy đàn piano
Trời, Hiếu ơi, chẳng lẽ là sự thật hay sao? Mới hôm nào đây, tụi mình còn ngồi uống cafe ở hồ Con rùa... Mới hôm nào đây, tụi mình còn nhâm nhi vitamin gâu gâu ở Hai Mơ... Hiếu ơi, sao đi sớm vậy? Sao chẳng nói trước với mình một tiếng? Hiếu ơi...

Bắp à, nằm đó có lạnh không? để tớ thức với cậu một đêm nhá. Ờ mà, xưng hô "tớ" như thế này có được không đấy? Nhớ hôm nào cậu chỉnh một thằng bé cái tội xưng "tớ" trong diễn đàn, nào là không biết trên biết dưới, sao giờ nhớ cái giọng be be của cậu ghê, Bắp ơi, có xưng "tớ" cũng đừng trách nhé. Bình thường, trong những cái vụ "thức" như thế này, người ta sẽ có bộ bài, hoặc chí ít thì cũng có bàn cờ tướng, chơi đó, rồi ngoảnh ra ngoảnh vào lại thắp một cây nhang.. Ở đây chẳng có bài, chẳng có cờ, cũng chẳng có nhang, Bắp có buồn không? Chắc không đâu, nhỉ. Không có gì hết, thì tụi mình lại tán gẫu với nhau. Bắp ơi, hồi xưa giờ, thằng làm tía, thằng làm ba, hai thằng dành nhau cưng nhỏ con gái, giờ cậu trút hết trách nhiệm vào đầu tớ à? Một mình tớ lo sao nổi? Hì, nói thế thôi, cậu cứ yên tâm, để đó cho tớ. À, tự nhiên nhớ chuyện này, hôm nọ cậu khuyên tớ phải rất cẩn thận khi lao vào cái nghề kinh doanh tài chính, kẻo có ngày chỉ còn cái gậy và cái nón lá! Bắp biết không, lúc đó tớ chỉ cười, nghĩ rằng cậu quá lo xa. Thế nhưng sự đời nó lại xảy ra gần như thế. Cũng may là tớ biết dừng lại và chịu khó học hành cẩn thận hơn. Không bao giờ tớ quên lời dặn của cậu đâu, tớ hứa. Mà, bi giờ Bắp trở thành người cõi trên rồi, có gì phù hộ cho tớ với, nha. Tớ chẳng muốn giàu đâu, chỉ cần cậu nhắc dùm tớ mỗi khi tớ nổi máu liều quá mức thôi. "Phải biết dừng", tớ nhớ rồi, bi giờ mới thấy cái lo xa của Bắp hóa ra không thừa một tí nào. Tớ chả biết tớ có thể thức nguyên đêm với cậu không, thôi được chừng nào hay chừng đó, nghe. Bắp ơi... Muốn nói nhiều với cậu lắm, mà sao giờ chả còn biết nói gì, đầu óc tớ nó cứ làm sao sao ấy, thôi nhìn nhau cũng được, nghe...
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Vừa đọc xong bài này thôi thật sự ngỡ ngàng và ngẹn ngào chẳng biết nói gì hơn. Cầu nguyện cho linh hồn anh được bình yên nơi chín suối.

Có thể nói về cái duyên của em đến được với GPE cũng từ anh Hiếu, người lần đầu tiên em hẹn gặp, lần đầu tiên 2 anh em hẹn gặp nhau mà chưa hề quen biết trước, buổi chiều hôm ấy trời mưa nhẹ nhẹ em đến quán cafe gặp anh, cái nhìn đầu tiên đã thấy anh là người hòa đống, nhiệt tình và hơn hết cả em có thể cảm nhận được anh khá thông minh, nhạy bén, anh còn quan tâm đến em rất nhiều, hôm ấy anh còn nhường cả áo mưa của anh cho em về Bình Dương vì anh nói nha anh ở gần. Từng lời nói, cử chỉ cho tới giờ em cũng còn nhớ, còn rất ngưỡng mộ.
Giờ đây anh đã đi xa nhưng hình ảnh ấy, những lời chia sẻ của anh vẫn còn mãi mãi trong cuộc đời của em. Anh mãi là người anh, người bạn đáng kính nhất mà em không thể quên được.
 
Nhận được tin buồn, lòng ngậm ngùi thương tiếc cho vị Thầy, anh, bạn đáng kính đã sớm ra đi.

Hôm nay đây,
Trước linh cửu,
Bạn hữu đầy, hương mấy nén,
Khói vươn cao, tận không trung
Lòng đau xót, bao vương vấn
Hoa thơm, cơm trắng, rượu nồng...
Mong Thầy, Anh đón nhận chứng giám cho tấm lòng tri kỷ.

Đồng kính bái​

f33080.jpg

Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Trần Trọng Hiếu (Mr. Okerbab).

Hình ảnh cùng các bài viết của Thầy Trần Trọng Hiếu (Mr. Okerbab) mãi mãi lắng đọng trong lòng các bằng hữu trên các diễn đàn nói chung và diễn đàn GPE nói riêng.

Kính

..... Anh Hiếu ơi, em đã định gọi điện cho anh, anh Ngọc cùng một vài anh chị trong SG để nói chuyện, để hàn huyên những ngày tháng em còn trong đó. Vậy mà rồi em đã không gọi, lần nữa mãi...Thế mới biết khi chúng ta định làm gì thì đừng chần chừ vì có thể điều ta định sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện nữa....................


Hôm nay là ngày thứ ba, kể từ khi nghe tin Hiếu đã ra đi mãi mãi;

Trong tôi, Hiếu vẫn như hiện diện đâu đây thôi, chứ chẳng đi đâu xa cả!

Nghĩ về Hiếu, lòng cứ ngẹn ngào quặn thắt. Phải chi mình sớm lên Sài Gòn để được gặp bạn, để ta cùng nhau ngồi cafe thì giờ đây cũng đỡ ân hận tiếc nuối,...

Bình sinh là như thế đấy, đôi khi hạnh phúc bên ta mà ta không trân trọng giữ gìn để cơ hội ngày tháng trôi qua khi nhìn lại hối tiếc.

Còn em, mọi người cứ nhớ alo cho em là em sẵn sàng có mặt trên mọi tầng cây số dù trong người không được khỏe cũng ráng đến với anh chị em để có dịp trùng phùng, được nhìn những nụ cười thân thương, những giọng nói trìu mến.

DSC00676.jpg


Mọi việc đã an bày, chúng ta muốn cũng không tránh khỏi. Thôi, hãy cùng nén lại cơn đau, buồn bã - Cùng lắng đọng trong ký ức của chúng ta về 1 vị Thầy, tiá, anh, bạn yêu quý.
Rồi cùng thắt chặt nắm tay nhau để xây dựng cho sự nghiệp mỗi ngày phát triển.

Chúc cả nhà hãy sớm bình tâm, vui khỏe.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Thực sự tôi không thể nói gì được nữa!! Anh Hiếu ơi...
 
Xin được chia buồn cùng gia đình Anh Hiếu. Mong gia đình Anh sẽ vượt qua những mất mát này. Biết nói thế nào đây, đúng là nghiệt ngã.
 
Mr.Okebablà 1 trong những người thầy của tôi, từ những ngày tôi chập chững gia nhập diển đàn
Thật bất ngờ về tin này (sao lại có thể ra đi khi còn trẻ thế chứ)
Không biết nói gì hơn, chỉ gữi đến gia đình bạn ấy lời chia buồn mà thôi!

 
Theo một người bạn nói thì Hiếu bị mắc ung thư hệ miễn dịch, lần trước Hiếu đi Singapore là để chữa nhưng bệnh quá hiểm nghèo nên không chữa được (hồi đó đã nghi nghi rồi nhưng chỉ vì Hiếu gửi ảnh chụp khá vui vẻ và gọi điện nói là sang tìm cơ hội KD nên lại gạt đi)

Hiếu ơi, đáng ra anh phải gọi điện ngày 1/10 chứ ko phải chỉ là nhắn tin skype. Đáng ra anh phải gặp ông bạn, ông "thông gia" của anh chứ.... sao ko cho anh biết mọi chuyện.

Ngày nay mình chả biết làm gì nổi nữa...

Hiếu ra HN để lấy thuốc Nam để chữa bệnh vì cứ gặp tin nào về thầy về thuốc là Hiếu tới. Một con người ko chịu khuất phục bệnh cho dù ở Singapore đã nói là bệnh hiểm nghèo ko thể chữa nổi.

Mấy ngày gần cuối sụp hẳn nhưng Hiếu không cho báo với ai....Di căn tới giai đoạn cuối rồi.

Nhìn cháu gái cứ vô tư hỏi cô của nó là tại sao cô và nhiều người nhiều nước mắt thế...chả biết nói thế nào tiếp... Thương "con dâu" quá, bác và bố Hiếu cứ online là hỏi thăm tình hình các con.

Con rể của em thế nào rồi ??? Tháng 9 này em sẽ đưa cả Vợ em và con dâu bác ra Hà Nội chơi, tiện thể "cho 2 cháu gặp nhau" luôn :-= :-=

Hy vọng lại được ngồi cùng bác (Nhất định lần này là Bia tươi bác nhé) :-=

Còn nhớ hôm nào Hiếu ra HN lúc nửa đêm, ở HN hay MB nói chung thì giờ đó là khó alo nhau lắm. Tuân nửa đêm trốn bố mẹ và phải giải thích mãi với vợ là qua nhà anh Hải đón bạn thân từ SG ra. Lai rai tới gần sáng với bao chuyện trò, với các thể loại quan điểm sống,... anh em mới lăn ra ngủ... Thế mà bây giờ...

Giờ ko dám khóc nữa...

Những trao đổi điển hình mang thương hiệu Mr Okebab:

------------------------------------------------------------
To bác: Em không nghĩ rằng mình là người thành công vì chỉ là hạt cát nhỏ thôi, còn nhiều người giỏi lắm, chỉ thấy rằng mình cũng không đến nỗi tệ quá để bạn bè và mọi người phải xấu hổ về mình.
-------------------------------------------------------------
Các bạn ạ, mình rất thích câu:
Ví rằng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng nào có hơn ai

- Không hẳn cứ ra trường là phải xin việc làm, cơ hội làm giàu có nhiều lắm, chỉ sợ ta không đủ thời gian và tiềm lực để làm thôi.
Nhiều người nghĩ, những cơ hội kiếm ra tiền thì đã có người khác lấy hết rồi, 6 tỷ người cơ mà. Những người tỷ phú họ làm giàu được vì thời bấy giờ như thế, còn bây giờ khác rồi, làm sao mà làm vậy được . . . .

Nguồn: Băn khoăn cùng thời đại!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trò cũng không tin vào được những dòng chữ nhắn tin như thế. Thật trớ trêu cho số phận của vị Thầy đầy trí tuệ, đáng kính đã sớm ra đi không 1 lời từ giã.

Mới hôm nào, Thầy, trò cùng anh chị em thảo luận, hướng dẫn, luận bàn các nghiệp vụ thật sôi nổi. Nay lời vàng son còn đó nhưng người đã sớm khuất vắng.

Kính mong gia đình Thầy sẽ vượt qua những mất mát lớn này

Thương tiếc nhớ Thầy.
 
" Hôm nay, trong không khí ướt đẫm nỗi buồn, chúng ta có mặt tại đây để tiễn đưa một con người ưu tú của Diễn đàn GPE, một người thầy, người bạn, người anh lớn đã ra đi vĩnh viễn, để lại cho gia quyến một nỗi trống vắng không gì bù đắp được, chúng ta chịu một nổi đau, một tổn thất lớn..."

Không biết nói gì hơn,
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng Gia đình Anh,

Đề nghị ban quản trị diễn đàn thay đổi Background nhằm tưởng nhớ tới Anh - Mr.Okebab !

Trân trọng,
 
Trời, Tôi đọc tin này mà không tin là thật. Hôm qua tôi có nhận được tin, nhưng tôi không muốn tin là thật, và đã xóa nó đi. Hôm nay, đúng là thật rồi.

Trời ơi, tại sao một con người năng nổ, một con người nhiệt tình như vậy mà lại ra đi.

Tại sao, tại sao, tại sao !!!

Xin chia buồn cùng gia đình gia đình anh Hiếu, Okebab của tôi ngày nào, một người bạn, một người anh em sinh cùng ngày với tôi.

Lê Văn Duyệt
 
Từ sáng tới giờ mới vô GPE, vừa thấy admin đăng cái tin buồn, thấy giật mình. Dù chưa gặp anh bao giờ, nhưng mỗi sự mất mát đều là những nỗi buồn thật không sao viết nên lời

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình anh Hiếu.


Thành kính phân ưu !

Tối nay, anh trai Gôn bảo: Từ sáng tới giờ, anh cứ ở trong topic này mãi, cứ thấy có bài viết mới là anh nhấn nút cảm ơn, giống như người ta cảm ơn khi phúng viếng.
Còn thầy tôi nói: Thầy không thể nào viết được, cứ muốn viết mà chữ nghĩa đi đâu hết. Cứ vài phút lại nhấn F5.

Anh Hiếu à, lúc tối nay bé camchuong nói, mới nhớ ra, dạo trước anh hay viết bài trong mây topic của chị em nhà em. Vậy mà giờ hok thấy anh viết nữa nhỉ?

Cuộc sống là thế đó
Bệnh tật sinh chia ly
Nhưng đừng buồn bạn nhé
Tớ thấy thanh thản mà
Không còn đau đớn nữa
Không còn thấy xót thương
Tớ đi về phương ấy
Sớm hơn bạn thôi mà

Các bạn, ở lại nhé
Giữ sức khoẻ, nhớ nghe
Đừng khóc, đừng thương tớ
Tớ còn ở đây mà

Thể xác tuy không còn
Nhưng tâm hồn ở lại
Coi xem bạn thế nào
Từ hôm qua tới giờ

Người ra vào nườm nượp
Thắp cho tớ nén nhang
Lại thêm vòng hoa tang
Ôi chao, sao buồn thế

Con bé Gôn nó kể
Anh trai nó, Triệu Tường
Cả đêm qua canh chừng
Cái to-pic "chúc mừng"
Người về nơi chín suối
Tường ơi, đừng tiếc nuối
Hãy sống vui vẻ đi
Hãy cứ vui, cười khi
Để tớ đi thanh thản

Tớ cảm ơn các bạn
Đã chia sẻ ngọt bùi
Đã tiếc thương một người...
Tớ cảm ơn, cảm ơn.

Post by Mr.Okebab

Về nhà mới rồi, nhưng nhớ GPE quá, quay lại đây viết bài nè

Tớ là Okebab
Tớ là người miền Bắc
Nhưng lại sống ở Nam
Tớ rất hay lang thang
Cùng bạn GPE
Cái hồi tớ còn trẻ
Sức tớ còn dẻo dai
Tớ cũng hay viết bài
Mà chuyện tớ thì dài
Tớ có đứa con gái
Tên gọi là Jenni
Nó thì ngoan cực kỳ
Chăm tía chu đáo lắm
Thỉnh thoảng tớ có mắng
Là chẳng chịu lấy chồng
Con gái lớn "tồng ngồng"
Cứ ở nhà với tía...

Còn chuyện thầy yêu quý
Chẳng chịu đi offline
Mà cứ ở nhà hoài
Giờ đang ngồi tiếc nuối
Thôi, khi nào về chơi
Thầy qua gặp Bắp nhé

Đang định kể chuyện nữa
Mà Kiệt bé gọi rồi
Cafe thôi bạn ơi
Tớ đi thăm nhà mới.

Post by Mr.Okebab
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
TÔI KHÔNG THỂ TIN ĐÓ LÀ SỰ THẬT.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng Gia đình ANH.
 
Đời người sao ngắn ngủi quá. Thật shock khi nghe tin này.

Nhớ ngày nào, anh em mình còn ngồi uống cafe ở Thủy Trúc, ông lại khoái cái món kẹo sữa, nhớ lắm Bắp ơi.

Thôi thì anh không biết nói gì hơn là chúc cho hương hồn em luôn vui vẻ nơi chín suối, anh vẫn luôn nhớ đến em với nụ cười luôn trên môi của em.

Nhờ anh em ở Hà Nội thắp dùm nén nhang để gửi tấm lòng của anh đến với Hiếu.

Vĩnh biệt em trai.
 
Sáng giờ chưa vào GPE. Đến trưa anh trungnguyen_kt gọi điện báo tin buồn. Mặc dù từ lúc

tham gia đến giờ chưa gặp được anh Hiếu, nhưng nghe anh tungnguyen_kt kể về anh, thấy

ngưỡng ngộ nhiều lắm. Vô cùng khâm phục một tinh thần kiên cường, lúc nào cũng luôn tươi

cười dù đang sống với bệnh tật. Vào GPE để chia sẻ nỗi mất mát này với các thành viên

GPE, tự nhiên nước mắt chảy dài.

Mr.Okebab - anh sẽ sống mãi trong lòng những người yêu quý anh!

Lúc khuya ngồi đọc những dòng tâm sự của bác BNTT, tự nhiên nước mắt ào ạt tuôn. Rồi không viết gì được nữa. Đêm qua, Sài Gòn mưa to. Nhưng, anh Hiếu, anh sẽ không lạnh đâu, có đúng không? Bởi mọi người GPE đều đang nhớ đến anh, đang mang hơi ấm đến cho anh mà. Ở phương trời ấy, anh nhớ giữ sức khỏe nhé, và phải ăn thật nhiều vào. Anh mà mập thêm chút nữa thì sẽ đẹp trai hơn khối "thằng Sing" như anh nói đấy!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Thật là không dám tin khi biết được tin này.

Lâu rồi không thấy anh online, cứ tưởng anh bận công việc, vậy mà...Mới hôm nào cùng anh và mọi người trò chuyện tại Hai Mơ, giờ anh lại ra đi, thật là buồn ghê!

Xin được chia buồn cùng gia đình anh.
 
Dù chưa từng gặp mặt, trò chuyện nhưng tôi cũng là thành viên của diễn đàn và đã xem rất nhiều bài viết của bạn Hiếu, cũng xem như một người thầy. nên khi nhận tin buồn tôi không khỏi xót xa tiếc thương cho một người tài năng, trẻ tuổi và nhiệt tình như thế sao lại sớm ra đi.
Từ đây các thành viên trang web mất đi một người thầy, người bạn tài năng, BQT mất đi một thành viên ưu tú và đặc biệt là gia đình mất đi một người thân thương.
Thành thật chia buồn cùng gia đình Thầy Mr.Okebab.
 
Lâu nay, thi thoảng nhận tin người thân bạn nào đó qua đời, anh em GPE sẻ chia thân thiết. Nay nhận tin này thật bàng hoàng và bối rối. Anh đi rồi biết hỏi ai, chia sẻ cùng ai đây?
Đành nhờ anh em có điều kiện thay mặt GPE thắp nén nhang tiễn biệt, thăm hỏi gia đình anh ấy giùm. Chúc hương hồn anh ngậm cười nơi chín suối.

Chúng ta mãi ghi nhớ tình cảm, sự nhiệt tình và chu đáo của anh dành cho chúng ta.
Chúng ta mãi tôn vinh công lao và gia tài kiến thức anh để lại cho chúng ta.

 
Không biết nói thế nào bây giờ, mấy hôm trước bỗng dưng em nói với Gôn em nhớ 1 anh bạn trong SG, người anh mà mỗi khi nhớ đến em nhớ đến nụ cười luôn rạng ngời và sự nhiệt tình, hài hước cùng những bài thơ anh em trao đổi với nhau cho quên đi những bộn bề của cuộc sống. Vậy mà giờ...

Anh Doremon vừa nhắn tin cho em nên em mới biết. Em đang đi ngoài đường trở về văn phòng mà cứ mong đó không phải là sự thật. Anh Hiếu ơi, em đã định gọi điện cho anh, anh Ngọc cùng một vài anh chị trong SG để nói chuyện, để hàn huyên những ngày tháng em còn trong đó. Vậy mà rồi em đã không gọi, lần nữa mãi...Thế mới biết khi chúng ta định làm gì thì đừng chần chừ vì có thể điều ta định sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện nữa.

Anh Hiếu ơi, em cứ thắc mắc là sao thời gian qua anh không tham gia trên này, không làm thơ cùng các anh chị em. Em chỉ nghĩ đơn giản là do công việc của anh bận rộn, có ai ngờ đâu.

Cầu mong linh hồn an nghỉ ở thế giới đó. Em và mọi người đã quen anh, chưa quen anh mà khâm phục những bài viết của anh sẽ nhớ anh lắm, anh có biết không.

Anh Hiếu ơi, em vẫn chưa tin được là anh như vậy.

Nguyên văn bởi XuanThanh
"Lâu lắm nay rồi "Bắp" ở đâu?
Muốn uống cafe để giải sầu
Lên web, vào Google, search mãi
Chỉ thấy "be be", chẳng thấy...đầu"

Camchuong viết:

Còn thấy "be be" đã là may
Chứ sợ im hơi cho đến ngày
Hình đã không xong, tiếng chẳng có
Như ly rượu buồn không người say!

__________________

Có rất nhiều bài thơ anh em cùng viết đối đáp với nhau, em kể không hết. Nhưng mà cái bài thơ này bữa nay em đọc lại thì nghẹn ngào. Anh Hiếu ơi.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Đã lâu rồi không online hay offline cùng bạn. Cứ ngỡ dạo này, do quá bận chuyện làm ăn nên mình lại cũng không gọi điện liên lạc.

Mãi cho tới ngày thứ 7 tuần rồi (12/12/2009), tôi gọi điện cho Hiếu mãi, máy đều kg liên lạc được - cứ tưởng Hiếu đã đổi số hoặc tắt máy.

Sáng nay, 11h45 bác ThuNghi, bác Anhphuong gọi điện báo tin Hiếu mất, tôi bàng hoàng, sờ sững - 1 phút tim như ngừng đập, mọi thứ như là hư không!

Lúc này cảm thấy ân hận quá, sao lâu nay lại không có một cú điện thoại nào để hỏi thăm bạn, tự trách mình thật quá vô tình, bạn bệnh nặng nhưng mình đâu hề hay biết - cứ ngỡ do bận công việc,... Mà Hiếu ơi, sao không cho mình hay một tiếng hả Hiếu?!!...

Trưa nay là một buổi trưa buồn tê dại. Ngồi đây đọc những dòng chia sẻ của anh chị em trên GPE, thấy tình cảm của mọi người dành cho Hiếu đầy ắp - nước mắt tôi tràn, vì quá tiếc thương sự ra đi của Hiếu, vì cái tình của cộng đồng GPE,...

Hiếu - Mr Okebab: Một người tài nằng, thông minh, trí tuệ, mẫn cán, hòa đồng, hài hước, dí dỏm, nỗ lực vượt khó - Một người đã ghi tạc trong tôi về hình tượng của một người trẻ tài năng rất đáng khâm phục (có tài, có đức, biết chia sẻ vì cộng đồng).

Bạn ra đi mãi mãi, để lại trong tôi muôn ngàn tiếc thương - xin vĩnh biệt Hiếu, vĩnh biệt một người bạn ưu tú!

Thành kính phân ưu, ở cõi xa xăm vĩnh hằng mong linh hồn bạn sẽ cực lạc nơi chín suối. Mong gia đình gắng vượt qua nỗi đau vô cùng to lớn này!

Hôm nay là ngày thứ ba, kể từ khi nghe tin Hiếu đã ra đi mãi mãi;

Trong tôi, Hiếu vẫn như hiện diện đâu đây thôi, chứ chẳng đi đâu xa cả!

Lần sau cùng (vào quãng tháng 5 hay 6/2009), Hiếu có gọi cho mình và còn dặn: "Khi nào bác lên Sài Gòn, cứ alo cho em, ta cafe nhé" - tôi trả lời "OK"!... Thế rồi bẵng đi từ đó đến nay, chẳng còn liên lạc gì được với Hiếu nữa,...

Bây giờ thì càng chẳng thể nào mà gặp lại được Hiếu nữa rồi Hiếu ơi! Nhớ Hiếu quá đi thôi!,... Nghĩ về Hiếu, lòng cứ ngẹn ngào quặn thắt. Phải chi mình sớm lên Sài Gòn để được gặp bạn, để ta cùng nhau ngồi cafe thì giờ đây cũng đỡ ân hận tiếc nuối,...

Tấm hình dưới đây, có lẽ là lần cuối cùng và mãi mãi kg bao giờ mình được chụp hình với nhau nữa rồi Hiếu ạ! Mình đã vĩnh viễn kg còn được cafe với nhau nữa rồi Hiếu ơi!
Ở cõi xa xăm nào đó, Hiếu cũng hãy luôn mỉm cười nhé, Tôi và anh em bè bạn vẫn luôn nhớ thương bạn nhiều lắm!

Hieu1.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Nhớ ngày gần đây nhất, ta gặp nhau tại quán cafê, Mà giờ đây đã xa lắc xa lơ!


Vĩnh biết chàng trai luôn vui tính & khiêm nhường, thông minh, chân thành & sâu sắc với bạn hữu gần xa.

Mình mãi nhớ đến bạn!

HoaCuc.jpg
 
Tôi đang công tác tại TB, vừa nhận được thông tin của bác BNTT về Hiếu. Lâu không thấy cậu vào GPE, nghĩ là đã chán rồi (trong thâm tâm tôi cũng trách móc cậu). Ai ngờ ...
Chẳng biết làm thế nào, chỉ mong hương hồn Hiếu được siêu thoát! Chết cũng chưa hẳn phải là hết. Chỉ thương con Hiếu còn nhỏ quá mà bố đã mất...
 
Chia buồn cùng gia đình anh và gia đình GPE.

Khi anh chào đời, ai cũng cười chỉ mình anh khóc
Giờ anh mất đi, ai cũng khóc chỉ mình anh cười...
Anh về cõi vĩnh hằng lòng thanh thản, chúng tôi ở lại tiếc thương...

hoa.jpg



 
Khi nhận được tin nhắn từ Jenni, thực sự tôi không tin đó là sự thật. Tai ù đi, tôi lặng người không nói được lời nào với Jenni. Mãi khoảng 30' sau tôi mới định thần và gọi điện cho Jenni hỏi thăm.

Hiếu!! Hiếu!! Ôi!! Ôi!! Hỡi Hiếu ơi!!
Sao em lại sớm bỏ cuộc chơi
Gia đình, bè bạn thương đau lắm
Mong ước hồn em được thảnh thơi.
Hiếu ơi!!!!Hiếu ơi!!!!

offfline.jpg


Nhìn khuôn mặt, nụ cười tươi trên mạng
Đôi kính vuông, miệng luôn nở nụ cười
Ai dám tin, giờ ở nơi xa lắm
Em ra đi, để lại những nỗi niềm

Bao ấp ủ, từ lâu vẫn còn đó
Đứa trẻ thơ, nào có biết điều chi
Người vợ trẻ trên đường đời cô lẽ
Em ra đi, sao đột ngột hỡi người

Xin cầu chúc ở nơi xa vắng vẻ
Linh hồn em luôn phù hộ gia dinh
Người vợ trẻ có thêm nhiều nghị lực

Nuôi dạy con khôn lớn nên người

Xin mượn tứ thơ của Solomon2211 sửa lại như thế này

Nhìn khuôn mặt rạng ngời tươi trên mạng
Đôi kính vuông, miệng luôn nở nụ cười
Ai dám tin giờ đã xa lắm rồi
Em ra đi để lại bao niềm thương, nỗi nhớ

Bao ấp ủ từ lâu vẫn còn đó
Đứa trẻ thơ nào có biết điều chi
Trên đường đời người vợ trẻ một mình đi
Em ra đi, bao trái tim quặn xé

Xin cầu chúc ở nơi xa vắng vẻ
Linh hồn em luôn phù hộ gia đình
Luôn ở bên người vợ trẻ tâm tình
Cùng nuôi dạy con thơ khôn lớn...

Hiếu nhỉ!
Thế là ạnh em mình lại mỗi người mỗi nơi. Ngày trước, chỉ cần alo một tiếng là chúng mình có mặt bên nhau cùng hàn huyên trò chuyện đủ mọi thứ trên đời. Với anh, em là một người em thân thiết, một người bạn chân thành và đâu đó lại là một người thầy kính mến. Một con người sống hết lòng vì bè bạn và những người thân. Anh vẫn nghe vẳng đâu đây những lời nói chí tình về cuộc đời, về kinh doanh, những bàn luận về Excel, Access với một kiến thức uyên thâm. Vẫn lắng đọng trong anh những lời khuyên chân thành của em về cuộc sống, về công việc...Thế mà giờ đây...
Hiếu ơi! Hình em còn đó mà người đã đi đâu? Alo cho em chỉ nghe tiếng bipbip của tổng đài. Muốn cùng em hàn huyên chuyện phiếm, chuyện đời mà đâu có được. Đau lòng lắm Hiếu ơi. Ngẹn ngào khóc chẳng thành lời...
Nhưng thôi nhé! Cuộc đời là như vậy, có sinh thì có tử, chỉ tiếc là em đã ra đi quá sớm mà thôi. Hình bóng em vẫn ở bên anh và bè bạn chân tình. Những câu nói, bài viết của em mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của anh và bao bè bạn. Hãy ngủ ngon nhé Hiếu ơi. Trong giấc ngủ hãy nghĩ về gia đình cùng người vợ trẻ nuôi dạy con khôn lớn nên người.
Hôm nay trước di ảnh của em, bên những nén hương trầm nghi ngút khói, anh cầu chúc cho em linh hồn sớm siêu thóat, phù hộ gia đình vợ con. Hẹn em một ngày nào đó anh sẽ về bên em và ta lại cùng caphe hàn huyên tâm sự nhé
Cầu chúc cho em đi bình an, thanh thản
Anh trai
AnhPhuong - Phạm Xuân Trường
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Sáng nay bận họp bây giờ mới vào GPE đọc tin nhắn từ diễn đàn tôi như chết lặng đi và cảm thấy rất buồn và thương tiếc như chính người thân của mình vừa qua đời mặc dù tôi cũng chưa được gặp anh Hiếu dù chỉ là một lần.
Vô cùng thương tiếc và xin được chia buồn với gia đình anh và GPE!
 
Ôi! Ước rằng đã nhận lời gặp mặt Hiếu dù chỉ 1 lần, ...
Không viết tiếp được nữa . . .

Nhớ câu "be be be"
Lại nhớ bài viết "Nhật nguyệt thần giáo"
Lại nhớ câu "Trời hỡi, đã sinh Du sao còn sinh Lượng",
Lại nhớ đã ứng dụng bài về "Input Mask cho text box dạng Date trong Excel" trong công việc của mình.
Lại nhớ câu "Code em viết cũng hạng ruồi như Bác, nhưng ruồi của em là ... tệ hơn ruồi của Bác"
Lại nhớ tin nhắn "Tặng tiên sinh thanh Đại đao 5 thước 1 tấc 5 phân"
...
Sao nhiều chuyện để nhớ thế?

Quả thực có anh linh
Linh hồn anh vẫn đó
Dõi theo từng bước nhỏ
Của bạn bè anh em

Vẫn câu nói chí tình
Vẫn lời đùa dí dỏm
Vẫn còn lo con gái
E không chịu lấy chồng

Vẫn còn lo sức khỏe
Của anh chàng thức canh
Vẫn hẹn hò gặp gỡ
Lão chết tiệt vô tình
Và lại còn nhắc nhở
Đừng khóc lóc buồn thương

À quả thực như thế
Chỉ là cuộc đi xa
Về phương trời nơi ấy
Chỉ đi sớm tí mà.

Rồi mỗi khi có dịp
Hoặc nỗi lòng kia muốn tỏ
Hoặc bầu rượu kia muốn tràn
Hoặc lại nhớ "vitamine"
Hoặc chỉ cần muốn gặp
Thì sẽ hẹn gặp nhau

Trại rắn? Hay Hai Mơ?
Hay nơi nào phương ấy?

Phen này cái lão ấy
Nhất quyết sẽ phải đi
Linh hồn anh vẫn đó
Quả thực có anh linh.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Anh Hiếu thương mến.

Em được biết điều này từ thông báo của BQT GPE.

Em biết rằng bất kỳ một ngôn từ nào cũng sẽ là kém cỏi và vô ích trong những cố gắng làm nguôi đi nỗi đau thương của gia đình anh, sự tiếc nuối của anh em, bạn bè và cộng đồng.

Một mất mát quá lớn.


Nhưng em không thể kìm được mong muốn muốn gửi tới hương hồn của anh lời cảm ơn sâu sắc của riêng em và của cộng đồng về sự giúp đỡ, những đóng góp lớn lao của anh.


Em ước nguyện những phép mầu sẽ làm vơi đi nỗi đau mất mát của gia đình anh và chỉ để lại những ký ức yêu dấu về người con, người chồng, người cha thân yêu, người bạn, người anh đầy chân thành, nhiệt huyết và niềm tự hào thiêng liêng về sự cống hiến, sẻ chia của anh đối với cộng đồng.

Rất chân thành và kính cẩn.
 
Thanh Mai ngồi đọc những lời chia sẻ của các bạn từ xa mà không ngăn cầm được dòng lệ.
Hai giọt nước mắt cứ tuôn trào.
Không biết phải nói sao, cuộc đời sao trái ngang lại cướp đi 1 người mà được nhiều người hằng kính thương, lưu luyến. Một thanh niên trẻ, tài năng, đầy sáng tạo và luôn khiêm tốn đã giúp được cho biết bao người để phát triển. Chị ước chi và nếu được, có thể thay đổi định mệnh của em bởi chính chị. Thà tử thần cướp mạng sống của chị để thay cho em!!!
Vì em mãi là con người có ích cho xã hội, cho cộng đồng, cho gia đình.

Hiếu ơi, sao em vội bỏ đi trong lúc đầy khó khăn như thế.
Sao em không nói với chị và các bạn dù chỉ 1 lời : là hiện em đang bệnh nặng lắm!!! Để rồi mọi người có thể đến thăm viếng gặp mặt em 1 lần cuối, dù biết đó là 1 lần cuối.
Chị mãi luôn liên hệ cùng em nhưng cuộc gọi không bao chừ được trả lời. Tưởng chừng, em đã giận chị và mọi người nên không trả lời.

Kỷ niệm lần gặp mặt cuối cùng tại quán cafe vòng xoay Điện Biên Phủ để nhận 2 thanh ram của em gởi tặng. Lần đầu và lần cuối uống cafe cùng em dù chị biết khi uống cafe vào sẽ bị mệt tim.

Chị vẫn không tin vào những dòng tin nhắn, nên sáng nay chị đã check lại cậu em trai (Nguyễn Văn Thùy) làm kế toán của DN em mà em đã giới thiệu cho chị. Sau đó, vẫn chưa tin và tiếp tục truy tìm đến thông tin DN em và được anh Hoàng Đức Thọ xác nhận chính xác. Khi biết thế, sự thật vẫn là sự thật và chỉ biết chua xót đau thương, sao tử thần vội cướp đi những người hiền đức.

Cầu chúc hương hồn của em sớm siêu thoát.
Kính chúc gia quyến: vợ và người thân của em sớm vượt qua nỗi đau mất mát này và gia đình sớm được an lành.

Tất cả đều tưởng nhớ, hướng nguyện đến em.

Thanh Mai
 
Bàng hoàng quá anh ơi, em biết tin quá muộn rồi, hồi trong SG còn ngồi cùng anh, anh bảo em ở gần nhà anh, rảnh rỗi thì hai anh em đi cf, thế mà........
 
Vô cùng thương tiếc anh !
Mới uống rượu, thưởng thức vitamin gâu gâu với anh chỉ có 1 lần, vậy mà giờ đây không còn dịp nào nữa.
Nguyện hương hồn anh được an lạc, kính mong gia đình anh nhiều nghị lực để vượt qua nỗi đau này.
 
Hic hic được 1 người bạn SMS ( mình cũng chưa biết là ai ) , vào forum mình mới dám tin đó là sự thật ... Thời gian đầu vào forum mình cũng khá thân với anh Hiếu, nhưng anh em chưa 1 lần gặp mặt ... XIN CHÂN THÀNH CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH, CÙNG TẬP THỀ ANH EM GPE . GPE ĐÃ MẤT 1 THÀNH VIÊN TÍCH CỰC VÀ NĂNG NỔ .. XIN THÀNH THẬT CHIA BUỒN

HIc VN thắng nhưng lòng ko vui ... Lâu rồi ko phone cho Mr Hiếu .. Giờ ko còn cơ hội được anh Hiếu gọi là Giám Đốc Ngân Hàng tương lai :( .... LÒNG NẶNG TRỈU, BUỒN ..... VÌ 1 NGƯỜI BẠN ĐÃ RA ĐI MÃI MÃI
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Nhận tin nhắn của Jenni, lòng cứ lặng xuống. Không còn biết nói gì nữa, chỉ biết cầu nguyện hương hồn Hiếu an nghỉ nơi cực lạc, anh em GPE luôn luôn nhớ về 1 Mr.Bắp như ngày nào.
 
Xin thành kính chia buồn cùng toàn thể gia đình anh Hiếu, gia đình GPE. Thật không biết phải nói thế nào để bày tỏ đau xót này. Trời đất ơi, sao lại mất đi một người trẻ trung năng động thế này!
 
Anh. Đau lòng quá. Em giờ mới biết tin nên không kịp tới đưa tiễn anh được rồi. Chúc anh lên đường bình an

Các anh chị em có thể cho biết anh Hiếu vì sao mất vậy? Sao anh lại nằm ở bệnh viện ngoài Hà Nội này lâu chưa mà ko hay tin?
 
Thật là đau xót và bàng hoàng. Chỉ có 4 thành viên GPE kịp có mặt để tiễn đưa anh về nơi vĩnh hằng. Đau lòng khi thấy bé gái nhỏ của vợ chồng anh, cháu còn quá nhỏ để nhận thức được mình đã vĩnh viễn mất người cha yêu quý nhất đời...
 
Xin Lỗi Anh. Em đã hẹn gặp anh nhưng chưa có dịp. Giờ thì thằng em này sẽ không được gặp lại Anh. Mong anh đừng giận thằng em này. Anh yên nghỉ nhé.

Ontopoftheworld

Trích:
Nguyên văn bởi ontopoftheworld
Hix, em mới vào Topic, chưa được nóng cái ghế, quay ngang quay ngửa, nhấn Refresh thì đã có cái bài mới nằm đó. Ặc ặc, em nhớ lúc em vào có thấy bác online đâu ta. bác lẹ quá ha. hix --=0

Cậu này cứ khoái đùa. Mình đâu tài cỡ đó đâu. Do cậu không để ý thôi.
Hẹn lúc nào đó sẽ được gặp.

Thân!
-----------------
Ðề: Excel bị nhiễm Marco virus
Trích:
Nguyên văn bởi ontopoftheworld
Anh Hiếu ơi!
Trường hợp khi khởi động Excel hoặc mở 1 file excel có sẵn thì excel tự mở luôn 1 excel khác
(Book1.xls). Vậy loại bỏ nó như thế nào ạ???
Lâu quá ko 8 với anh, anh vẫn khỏe chứ?




Tham khảo nhé :
http://tinyurl.com/2zmzlx
http://tinyurl.com/25orh6

Thân!
---------------
Ðề: Chúc mừng bác lên chức!
Trích:
Nguyên văn bởi ontopoftheworld
Mong Bác tiếp tục giúp đỡ lính mới nhập ngũ tụi em nhá. Mong bác share kinh nghịệm và các ý tưởng mới của bác cho anh em lính mới học hỏi.
Chúc Bác khỏe.


Cậu là người được tớ đánh giá rất cao chỉ vì kinh nghịệm và các ý tưởng mớiĐây là cái mà rất nhiều người không nhận thấy. Họ chỉ thích code, code và code

Cảm ơn nhiều.

Thân!

Bây giờ khi anh không còn, em mới quay lại đây để tìm lại những gì thuộc về Mr.Okebab. Có lẽ em thực sự quá vô tâm. Từ đáy lòng mình cảm thấy mình nợ anh một thứ gì đó. Ở bên đó, mong anh bỏ qua sự vô tâm của thằng em này.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Đến giờ em vẫn không tin đó là sự thật, đọc tin mà nước mắt cứ trào ra. Dù chỉ mới hai lần gặp anh, nhưng em vẫn nhớ như in nụ cười tươi vui, hóm hỉnh, dù gặp lần đầu tiên anh vẫn làm cho em cười, không có cảm giác xa lạ một chút nào.
Vĩnh biệt anh trai, mong anh yên nghỉ nơi thiên đàng. Hình bóng anh vẫn luôn ở trong tâm trí em và các thành viên GPE.
 
e vừa nhận được tin của anh ptm0412, thật không thể tin. e vẫn còn nhớ bài tập đi trễ về muộn mà các anh giải giúp em, hài hước, vui tươi, mỗi anh 1 cách giải khác nhau. trời ơi, e vẫn không thể tin, sao điều đó lại xảy ra với anh chứ. Mong anh yên nghỉ nơi thiên đàng! Em và các thành viên trong GPE luôn nhớ về anh.
 
Để Hiếu luôn ở cùng GPE

Chúng ta đã đau buồn tột độ khi Maika qua đời trước khi GPE thành lập, và hôm nay, sau hơn 3 năm, niềm đau ấy lặp lại hơn cả lần trước vì Hiếu đã sống cùng GPE, gắn bó với GPE trong khỏang thời gian dài hơn, lâu hơn

Tất cả chúng ta hầu như ai cũng có biết bao kỷ niệm vui buồn cùng Hiếu, và Hiếu để lại cho chúng ta một khối lượng tài sản kiến thức không phải là nhỏ.

Rồi thời gian sẽ đi qua, nỗi đau sẽ từ từ nguôi ngoai và đi dần vào quên lãng. Để Hiếu luôn ở cùng GPE, tôi đề nghị chúng ta sẽ tiếp sức cùng nhau cho ra đời "Tuyển tập các bài viết của Mr Okebap", lưu giữ các bài viết có giá trị của Hiếu. Tuyển tập này khi phát hành...sau khi trừ chi phí, chúng ta sẽ trích ra một phần (30%) làm quỹ để GPE chăm sóc, mua quà cho cháu bé mỗi dịp Tết đến, hay Trung thu, khai trường...và nhang đèn cho Hiếu

Ngày mai, hài cốt của Hiếu sẽ về đến SG. Chúng ta sẽ có dịp lại chào Hiếu, và tôi tin rằng Hiếu mãi mãi sống cùng GPE, hiện diện, đồng hành cùng chúng ta trong những ngày kỷ niệm, những buổi Ofline...chỉ bởi vì chúng ta không thể quên Hiếu trong tâm trí của mỗi người.
 
Sáng nay nhận được điện thoại của anh Tường một cách ngở ngàng đầy nghi ngờ, có thật không anh? anh nhận tin từ đâu? ai nói?
Ngay lập tức tôi gọi cho tất cả những người có thể liên lạc để xác nhận. Bác KTGG nói bác đã xác nhận nguồn tin và đang viết bài chia buồn. Tôi đã xin phép bác gởi cho tôi thông tin và cho tôi "được" đăng bài trước bằng nick Admin. Và gần hết thời gian buổi sáng tôi chỉ làm mỗi việc chăm sóc thông báo này. Tôi muốn nó được chăm chút, được trân trọng được chú ý.
Tôi cũng nhắn tin cho một vài người, tôi gọi điện thoại cho Thảo (anh Hiếu là người mà Thảo triều mến gọi là Tía), thật bất ngờ vì Thảo cũng chưa biết, tôi nghe giọng Thảo nghẹn ngào khi tôi báo tin, rồi sớm kết thúc cuộc nói chuyện. Dường như Thảo không muốn nghe thêm.
Tôi liên lạc với anh Hai2hai "nhờ" anh làm cầu nối đại điện BQT Giải Pháp Excel đi viếng. Tôi nói nhờ là quá vì có cần tôi phải nói đâu. Anh đã liên lạc với mọi người ở HN để tập trung và cùng đi viếng. Lễ viếng như thông báo chỉ từ 11g15 đến 13g. Quá gấp.

Làm tất cả những gì phải làm xong tôi mới bình tâm lại, mỗi vài phút lại refresh topic chia buồn. Tôi đã không viết được gì trong topic này, vẫn còn quá ngỡ ngàng. Giật mình vì nhiều người bảo chưa kịp làm điều này, chưa kịp làm điều kia với anh vì bản thân tôi còn quá nhiều cái hẹn với anh.

Tôi vẫn còn nhớ như in sự nhiệt tình của anh trong các bài viết, cái "chữ ký" "be be be" của anh. Nhiều "bình loạn" hài hước mà sâu sắc của anh. Tôi cũng nhớ nhận xét của bác KTGG khi anh dùng từ "chuyển phỏm", nhận xét của anh Vungoc về anh với 2 chữ "Trí Tuệ". Tôi cũng nhớ lần anh "xa luân chiến", uống rượu xoay vòng với mỗi người một ly. Tôi cũng nhớ giọng nói thường đứt quãng của anh. Tôi nhớ cả câu chuyện anh say mèm khi uống với mấy anh ở Hà Nội. Tôi cũng nhớ những bài viết hài hước của anh khi dùng nick "Lệnh hồ đại hiệp". Tôi nhớ cái hôm anh chỉ mỗi tà lõn mà bật webcam chat với tôi....
và còn nhiều nhiều lắm nổi nhớ về anh, như cái nụ cười "khà khà khà" của anh cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi.

Sẽ không còn lần nào nữa gặp được anh, nhưng những dấu ấn của anh ở diễn đàn này sẽ còn mãi. Dấu ấn của anh trong lòng mọi người sẽ vẫn còn mãi.

Vĩnh biệt anh người anh trai thông minh và dể mến. Chúc anh lên đường gặp nhiều may mắn ở phương trời mới.
Bình - OverAC
 
Em không tin đây là sự thật, quả thực em rất buồn và sốc khi nghe tin này
Em cố đọc lại xem mình có nhầm hay không?

Giờ đây em chỉ biết cầu nguyện cho linh hồn Anh được yên nghỉ và được siêu thoát

Hu hu...

Nghìn lời không diễn tả được cảm xúc của em lúc này
 
10h00 sáng nay nhận được điện của anh hai2hai báo "Hiếu mất rồi", tôi không tin nổi sự thật này, lại là lần thứ 2 (cách đây 3 năm thì là Maika) tôi nghe tin này từ GPE. Người tôi trong trạng thái chân không, trong đầu chỉ có câu hỏi "Trời ơi! Sao lại thế?"

Hiếu ơi, Mới ngày nào đây chúng ta còn ngồi uống rượu nhà bác hai2hai thâu đêm, cùng ngủ trong phòng không màn đầy muỗi đói. Những bài viết của cậu hay trêu tôi "số hưởng" mỗi khi chụp ảnh cùng các thành viên nữ, ngay cả khi vợ mình bên cạnh. Ngày cậu ra sân bay đi Singapore đúng lúc mình gọi điện còn trêu lại câu "đi chơi...sướng...", nghĩ lại tôi thấy mình vô tâm quá.

Hôm nay đưa tiễn cậu lên đường mà không ai ngăn nổi dòng nước mắt. Nỗi đau của người mất người con có hiếu, người vợ mất người chồng luôn thương yêu đức độ, người con nhỏ mất đi người cha đáng kính, chúng tôi đã mất đi người bạn vui tính, chân thành, trí tuệ, luôn hiểu và biết chia sẻ với người khác. Tôi không thể ngăn nổi nước mắt khi nhìn con cậu vẫn vô tư chưa biết chuyện gì, cứ ngơ ngác nhìn người lớn, cứ luôn miệng hỏi "Sao cô khóc? Cô không....Sao cô lại khóc nhiều hơn?....". Nhìn cháu rất đáng yêu, mắt sáng, nói nhiều... rất giống bố.

Hiếu ơi, cuộc đời cho chúng ta gặp mặt được đúng hai lần, một lần thì chỉ cười còn lần này thì làm tôi rơi lệ.

Cậu đã đi xa mãi. Tôi luôn nhớ đến cậu, một người bạn vui tính, trí tuệ, cởi mở, đầy nhiệt huyết và chân thành.

Các thành viên GPE, Ủy quyền của BQT GPE, chúng tôi: hai2hai, TuanVNUNI, WhoamI, Minhlev đã thay mặt diễn đàn GPE đến chia buồn với gia quyến của anh Hiếu (Mr Okebab) tại Hà Nội. Vì thời gian quá gấp nên chúng tôi không kịp gọi điện thông báo tới các thành viên ngoài Bắc rất mong các thành viên thông cảm.
 
Xin chia buồn bằng tất cả trái tim.
Mong linh cửu của anh luôn vui vẽ an nghĩ nơi yên bình.
Thân.
 
Anh ơi ! Em thật sự bất ngờ , gặp anh cũng tình cờ mà chính sự tình cờ đó đã không kết thành tri ân mà anh vội vã ra đi .Xin chia buồn cùng gia đình !
Vô cùng thương tiếc !
 
Xin được kính cấn nghiêng mình trước người đồng nghiệp của tôi. Xin được chia buồn cùng gia đình Thầy, mong gia đình vượt qua thời điểm đau thương mất mát này.
 
Xin được gửi lời chia buồn đến gia đình anh Trần Trọng Hiếu, quả thực anh ra đi là một mất mát rất lớn đối với GPE, chúc anh yên nghỉ nơi suối vàng.
 
Xin gởi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình anh Hiếu.
 
Xin thành kính chia buồn cùng gia đình anh!
Dẫu biết cuộc sống, sự tồn tại của ta là ngắn ngủi là mong manh nhưng sao vẫn thấy cay cay nơi khóe mắt! Tiếc cho một sức trẻ, tiếc cho những kiến thức, thông minh nhường ấy, dịu dàng nhường ấy, sôi nổi quá! Thế mà chốc lát thành mây khói để ai ai cũng thấy đau!
Than ôi!
Chúc anh yên nghĩ nơi vĩnh hằng.
Các thành viên GPE sẽ mãi nhớ về anh.
 
Người ta thường nói cuộc vui nào mà không tàn, sự chia ly nào mà không buồn nhưng sự chia ly này để lại nỗi buồn quá lớn mà không có cái gì có thể bù đắp được. Em xin gởi lời chia buồn đến gia đình mong gia vượt qua thời điểm hiện tại để hướng tới một tương lai mới
 
Vô cùng bất ngờ khi đọc được thông tin này, GPE sẽ không còn đọc được những bài viết bổ ích kèm theo dòng tít "Ngon ngất ngây" nữa. Xin chân thành chia buồn cùng gia đình và người thân của anh.
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng gia đình Bạn Hiếu, cùng GPE, cùng tất cả.
Tôi là thành viên mới nhưng GPE như là một gia đình thứ hai.
Một thành viên trong gia đình đã không còn nữa, rất xót xa không thể tả.
Xin gởi lòng kính bái.
 
Xin được chia sẻ nỗi mất mát này cùng gia đình anh.

(Nhận được buồn tin sáng nay, em sửng sốt quá! Anh còn quá trẻ!)
 
Gửi tía thương yêu của con nơi thiên đường,

Hơn 3 năm về trước cũng vào một buổi sáng mùa đông như thế này, con nhận được cuộc gọi " Em ơi, Maika mất rồi" và sáng nay "Thảo ơi, anh Bắp mất rồi, biết chưa?". Bàng hoàng, bối rối, nước mắt tự nhiên rơi. Ngồi định thần lại một hồi, vô diễn đàn xem thông tin có thật không. Nhấn vào nút "Có bài mới", một topic chia buồn với đầy đủ họ tên đầy đủ của tía hiện lên trên đầu. Uhm, không còn phân vân gì nữa rồi, tía đã đi rồi, con đã mất thêm một người bạn, một người anh,người tía thân thương. Ngồi đọc từng bài của từng người, nước mắt lại lăn dài trên má, nghẹn ngào nấc lên thành tiếng. Rồi lại bắt đầu nhắn tin và gửi YM cho những người biết tía. Mọi người đều nhắn lại và gọi lại với câu bắt đầu: "Trời, sao vậy em?!".

............

Tía ơi, tía có nhớ những ngày đầu tiên con và tía đã quen như thế nào không?. Có lẽ là không nhưng con thì nhớ vì con vẫn còn lưu tin nhắn của tía (mọi người vẫn la con sao hổng xóa hộp tin nhắn đi, sao mà con xóa được toàn những kỹ niệm của con ở trỏng!.) tía lên diễn đàn với nick là hieu1563 con đã làm quen với tía, lúc đầu con lại cứ tưởng là anh Duyệt chọc con vì tía có ngày sinh trùng với anh Duyệt và một số thông tin khác cũng gần giống.

Chào anh,

Cám ơn anh về những lời khen và sự chia sẽ của anh dành cho mọi người. Em tò mò vì trước khi gặp mặt em muốn biết thêm thông tin về anh. Nếu có thể anh cho em nickname ở YM thì sẽ dễ hỏi hơn là nhắn tin qua diễn đàn. Nickname của em ở YM cũng là: secret_grasses.


Chúc anh cuối tuần vui.

--------

Mình không quen chat (bỏ lâu rồi), có gì bạn có thể liên hệ :
hieu1563@gmail.com; 0983.009.157
Thông tin sơ bộ : Nam; Quê MB; sống tại MN được 10 năm. Đang làm về kinh tế (KTT+Phó chủ tịch HĐQT+Giám đốc tài chính); Tuổi 30. Đang sống tại HCM. Rất thích tin học (thích chứ không biết gì). Cảm ơn bạn và chúc ngày mai tốt lành.


------
Hì, đọc tin nhắn của anh thì em có cảm nhận rằng, anh hơi khó tính ha!. Anh khiêm tốn quá rồi, em thấy kiến thức của anh rất khá. SG tò mò thêm chút nữa: Tên đầy đủ của anh? Ngày tháng năm sinh? Cty anh tên gì? anh đã có gia đình chưa?.

------

Mình là Trần Trọng Hiếu, sinh ngày 01/10/1976.
Hiện mình đang làm ở một Cty LD với Sing; đang cùng với mấy người bạn xây dựng thương hiệu riêng cho mình, một là bên Xuất nhập khẩu Sắt thép, hai là đồ dùng nhà bếp cao cấp (hai thương hiệu). Vì lý do bí mật kinh tế nên mình chưa thể cho bạn tên tuổi các công ty đó được, mong bạn thông cảm. Mình vào MN sống được 10 năm và được bạn bè đánh giá là dễ tính (???).
Thế còn bạn thì sao ? Số ĐT ? ....


------

Và cứ như thế, con và tía cứ gửi tin nhắn qua lại để tìm hiểu thông tin. Cho đến ngày "Ngày hội Giải Pháp Excel", lần đầu tiên con gọi cho tía, nghe giọng nói của tía thì mới tin đó không phải là anh Duyệt. Hôm đó lại không gặp mặt được vì tía bận công tác ở Hà Nội.

Rồi đến một ngày, tía gọi mời đi cà phê với tía. Lần đầu tiên con gặp tía là vào ngày đặc biệt ngày 08/03/2007 tại quán cafe Điểm Hẹn Sài Gòn. Ngồi đợi tía, hồi hộp và hình dung ra khuôn mặt và vóc dáng tía. Khi thấy tía bước vào trong, tay xách cặp, tay cầm ổ bánh mì, dáng đi vội vã, miệng cười tươi bắt tay và chào con. Sau khi ngồi, tía lấy ổ bánh mì vừa ăn vừa nói chuyện. Nước da răn đen rắn rỏi, kính cận, miệng luôn cười nói. Tía nói về chuỗi hệ thống bánh mì Okebab của tía, nói về nguồn gốc và sự ra đời của hệ thống này. Buổi gặp hôm đó chỉ có 5 người: Tía, anh tsf, anh Duyệt, Bình và con. Buổi gặp mặt đã diễn ra rất thân thiện, ấm cúng và vui vẻ.

Rồi sau đó là những buổi gặp gỡ giữa tía, anh tsf, Bình và con. Hôm nào tía cũng mang bánh mì Okebab cho mọi người thưởng thức. Vị bánh mặn, ngọt, béo, rất ngon. Những ngày tía mở chi nhánh gần nhà con, thỉnh thoảng tía lại gọi điện rủ qua tía chơi, đi ăn trưa, cà phê...

Sinh nhật lần thứ nhất GPE, tía nói tía sẽ giảm giá bánh mì Okebab cho GPE, con đồng ý. Nhưng sau này, nhìn thực đơn và tình hình thực tế thấy bánh mì không phù hợp con nói lại với tía và sau này mỗi lần gặp con, tía cứ trách con hoài vì mọi người không được thưởng thức bánh của tía. !$@!!

Sau này vì công việc kinh doanh không hiệu quả nên tía chuyển sang lĩnh vực khác, công việc của tía bận rộn hơn, việc gặp gỡ với tía lại thưa dần. Thay vào đó là những lần chat chit online ở skype hoặc yahoo. Lần nào tía cũng chọc con. Ngay cả khi tía bịnh, tía vẫn làm cho con cảm thấy vui vẻ.

Giờ ngồi lục lại những tin nhắn yahoo, skype đọc lại, miệng cười nhưng mắt lại khóc!.



Ngày...tháng...năm...

hieu: 222222222222
secret_grasses: Hu hu
secret_grasses: tía ui
secret_grasses: cho con ôm một cái
hieu: gì vậy con ???
secret_grasses: sợ quá tía ui
secret_grasses: GPE có "mabupbe"
hieu: má ơi, tía cũng . . . đang lạnh
hieu: ai vậy ???

secret_grasses: con ko biết
secret_grasses: tự nhiên gửi tin nhắn cho con
hieu: sao biết ma ???
hieu: nhắn gì ??
hieu: ma bắt rồi hả ?????????????????

secret_grasses: huhu
secret_grasses: tim con nó đang đập thình thịch,thình thịch.thình thịch
hieu: hồi hộp ?????????????????????
secret_grasses: sợ
secret_grasses: vì lạnh
hieu: nhắn tin mà . . . sợ
secret_grasses: quần áo ướt hết rùi
secret_grasses: nhìn nick đã sợ rùi
hieu: lên mạng giữa trời mưa ????????????
secret_grasses: ko
secret_grasses: con đang đi học
secret_grasses: đang ở trừong
hieu: nó làm gì ??? ướt hế rồi thì về đi
secret_grasses: con sấy khô rồi tía
secret_grasses: nhưng vẫn còn lạnh
hieu: trời !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bằng . . . cách nào vậy ????????????????
secret_grasses: chui vào máy giặt! D
hieu: bó tay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-----
Ngày...tháng...năm...

Secret_grasses : hu`
Secret_grasses : gio moi thay tia online do
hieu : Sao thế ??? Lạ lắm hả ????
Secret_grasses : di nhien rui
Secret_grasses : hif hi
Secret_grasses : tia ui sao dao nay tia it offline vay?
hieu : Uh, xấu hổ khi gặp mọi người.
Secret_grasses : tai sao?
hieu : Lại chuẩn bị chuyển Cty nên hơi " nhiều chuyện"
hieu : Vì mình vừa "già" vừa "xấu"
Secret_grasses :
clip_image001.gif

Secret_grasses : tia cu tron tranh moi nguoi nhu the la phu long moi ng do
hieu : Thôi, chắc có lẽ tía rút ra khỏi GPE thôi.
Secret_grasses : tai sao?
hieu : Sao lại khóc, chỉ mình tía thì ăn thua gì.
Secret_grasses : nhung tia la tia cua con ma
Secret_grasses : tia di con buon lam
hieu : He he he, GPE còn nhiều người tốt lắm.
Secret_grasses : u chiu
hieu : Dạo này nhiều chuyện căng thẳng nên hình như tính của tía hơi thay đổi. Tệ thật.
Secret_grasses : con cung the
Secret_grasses : Tia ko dc di khoi GPE dau
hieu : Sao lại không được đi ??? GPE vắng tía thì vẫn vững vàng mà.
Secret_grasses :
clip_image002.gif

Secret_grasses : tia noi vay ma nghe duoc sao
Secret_grasses : "mot con ngua dau, ca tau bo co"
Secret_grasses : co the trong thoi gian nay tia ban biu
Secret_grasses : tia co the vang mat trong mot thoi gian
Secret_grasses : nhung k duoc noi say goodbye forever
hieu : Sợ nhiều khi căng thẳng trong công việc ảnh hưởng đến GPE.
Secret_grasses : ???
hieu : Con dạo này thế nào ???
Secret_grasses : ko dc danh trong lang
Secret_grasses : Tia ko dc chia tay voi GPE
hieu : Be be, sao lại đánh trống lảng !!!
Secret_grasses : thi dang noi chuyen nay lai xo sang chuyen no
hieu : đang chat với Sa tiên sinh phải không ???
Secret_grasses : da
Secret_grasses : nhung gio con phai di
Secret_grasses : bb tia
Secret_grasses : Chuc tia som tim lai niem vui
Secret_grasses : luon khoe

-----
Ngày...tháng...năm...

MrOkebab: ngủ đi con gái
Jenni: tia hong ngu di
Jenni: :P
MrOkebab: Chờ con gái ngủ, xem cửa rả, đóng của chuồng heo gà mới đi ngủ được
MrOkebab: dạo này trộm cắp nhiều

Jenni: he he
Jenni: con chua ngu ma tia ngu truoc roi
Jenni: :P
Jenni: tia hong di cafe ha?
MrOkebab: Ko đi được
MrOkebab: có những ai vậy ??
MrOkebab: cho nhìn WC xem nào??

Jenni: con cung dau co di dau
Jenni: he he
MrOkebab: vậy mà cũng đòi
Jenni: :P

--------
Ngày...tháng...năm...

Jenni: HI tia
Jenni: tia khoe k?
MrOkebab: hơi yếu
Jenni: tia bi binh j vay?
MrOkebab: chưa nói được
Jenni: sao không nói được vậy tía?
MrOkebab: Uh, có mấy vấn đề chưa nói được
Jenni: có nghiêm trọng không?
MrOkebab: he he he, ko có gì cả. Vẫn khỏe mạnh thôi.
Jenni: xao
MrOkebab: thật, xạo làm gì cho khổ
Jenni: (whew)
Jenni: tia co an uong binh thuong k?
MrOkebab: bình thường, chỉ ko cho nhậu nữa thôi (rofl)
Jenni: uhm,vay thi tot
Jenni: dao nay tia mat tam mat tich
Jenni: khong vao dien dan luon
MrOkebab: Uh, một phần vì công việc nhiều
MrOkebab: đang định vào diễn đàn để xin phép mọi người cho nghỉ một thời gian

Jenni: dau can phai xin phep
MrOkebab: vì Smod gì mà chả đóng góp gì được trong thời gian qua
Jenni: tia cu nghi di
Jenni: hihi
Jenni: con cung dau co lam j dau
Jenni: :D
MrOkebab: con thì khỏi phải nói, đa năng và công to nhất GPE rồi
Jenni: troi
Jenni: con dau co lam j dau
Jenni: lam bieng thi co
Jenni: he he
Jenni: thui, con di day
Jenni: noi chuyen voi tia sau nha
MrOkebab: OK, BB

--------
Ngày...tháng...năm...

MrOkebab: 22222222
MrOkebab: chào "con gái"
MrOkebab: khỏe chứ

Jenni: 222 tia
Jenni: phe re
Jenni: hihi
Jenni: tia phe hem?
MrOkebab: tốt quá
Jenni: bịnh của tía thế nào?
MrOkebab: yếu lắm
MrOkebab: đang bên Sing
MrOkebab: thất nghiệp nên đi chơi

Jenni: hả?
Jenni: sướng thế
Jenni: tía ăn uống được không?
Jenni: tía wa đó lâu chưa?
Jenni: khi nào tía dzìa?
MrOkebab: khoảng cuối tháng về
MrOkebab: trời, mới 33 tuổi mà hỏi ăn uống được ko
MrOkebab: :P

Jenni: kkk
Jenni: tía nói tía bị bịnh
Jenni: yếu lắm
Jenni: nên mới hỏi vậy
Jenni: nhớ mua quà cho con (wasntme)
MrOkebab: he he he, mua cho con sư tử cá nhé
Jenni: j cung duoc
Jenni: he he
Jenni: mien co wa
Jenni: :D
MrOkebab: sợ con gái chỉ thích "ch.." thôi, mà cái đó thì tía chịu
Jenni: ch... là j?
MrOkebab: chồng
MrOkebab: mệt

Jenni: hổng thích chồng (punch)
MrOkebab: vậy thích gì???
MrOkebab: ông sư nhé

Jenni: :@

-------
Ngày...tháng...năm...

MrOkebab: 22222222222
MrOkebab: khỏe ko em??

Jenni: hi anh
Jenni: em khoe
Jenni: anh the nao?
Jenni: anh ve VN chua?
MrOkebab: 2222222222
MrOkebab: 15 này anh sẽ vầ VN
MrOkebab: vẫn lkhỏe chứ

Jenni: da khoe nhu voi
Jenni: (chuckle)
Jenni: anh the nao rui?
MrOkebab: híc, hèn gì voi trên cao nguyên chết dần
MrOkebab: anh vẫn khỏe

Jenni: hihi
MrOkebab: SN GPE vui nhỉ
Jenni: da
MrOkebab: thấy xinh hơn nhiều
Jenni: ai xinh?
Jenni: nhiu co xinh le'm ;)
MrOkebab: vậy hả, sao không thấy ta
Jenni: hihi
Jenni: :)
MrOkebab: chả thấy ai nổi bật ngoài em
MrOkebab: he he he

Jenni: ac trui
Jenni: xau hon ma nen moi noi bat (chuckle)
MrOkebab: he he he
MrOkebab: lấy quà ko??

Jenni: hihi
Jenni: qua j tia'
Jenni: :)
MrOkebab: 1 thằng Sing
Jenni: doi tia’ ve lay lun
Jenni: :D
Jenni: hong lay thang Sing dau
MrOkebab: vậy hả
MrOkebab: khó rồi

Jenni: la sao?

Tía ơi, cái sau cùng còn lấp lững, tía chưa có trả lời cho con. Con đợi tía từ ngày đó đến giờ, gọi điện cho tía hổng thấy tía trả lời. Nhớ lời dặn của tía ở lần offline cuối cùng "Về nhà đừng nhắn tin cho anh nhé". Vậy là từ đó trở đi ngại nhắn tin và gọi điện cho tía.

Hôm nọ, đi ngang trên đường Trần Hưng Đạo lại thấy cái xe Okebab dạo ấy của tía nhưng mà chủ lại là người khác, bổng nhớ đến tía nhưng cũng hổng dám gọi cho tía.

Tía ơi.................:.,:.,:.,

----

Tía ơi, tía ngủ ngon nha. Con đi ngủ đây. Cầu mong cho linh hồn của tía sớm được siêu thoát. Cầu cho tất cả người thân và bạn bè của tía, nhất là vợ tía đủ sức khỏe để vượt qua nổi đau quá lớn này!!!.

Con gái dịu của tía,
Jenni

P/s: các bạn nào chưa biết kebab là gì vào link này và link này xem nhé!.

 
Thành kính chia buồn cùng gia đinh Hiếu Mr.Okebab
Mặc dù chưa gặp Hiếu, nhưng nhìn gương mặt với nụ cười, tôi đã có ấn tượng ngay.
Bản tính năng động, nhiệt tình và với kiến thức của mình, Mr.Okebab đã giúp cho GPE càng ngày càng phát triển.
Mr.Okebab ra đi là một sự mất mát lớn của gia đình và GPE.
 
Chưa đọc xong hết những bài viết của các thành viên viết về anh mà nước mắt tuôn tràn, không thể ngăn được. Biết viết gì đây để miêu tả cảm xúc của mình...
Chúc anh yên nghỉ và được sieu thoát....
Mọi người mãi nhớ đến anh.
 
Hôm qua là ngày mình rất bận, không vào GPE.
Sáng nay vào, nhận được tin này mà chẳng biết nói câu gì.
Xin chia buồn cùng gia đình anh!
Nhớ....
 
Xin chia buồn cùng gia đình anh, thực sự không thể tin vào tai mình được khi đọc tin buồn này. Cầu mong linh hồn anh siêu thoát nơi chín suối. Chúng tôi mãi nhớ về anh.
 
Xin chia buồn với gia đình anh Hiếu đã mất đi một người con thân yêu, mất đi một người trụ cột trong gia đình. Anh em, bạn bè và xã hội mất đi một người bạn thân thiết và đầy trách nhiệm. Cầu nguyện cho vong hồn anh về nơi vĩnh hằng.
 
Không biết nói gì hơn là xin thành thật chia buồn cùng gia đình anh Hiếu và đại gia đình GPE đã mất đi người con,người chồng, người cha và một người anh em trẻ tuổi như vậy!!!
 
Mãi mãi bên anh
Sáng tác: Jimmy Nguyễn

Nghe bài hát

Trời buồn khi anh xa vắng
Tình sầu khi ta xót xa
Vì một người đi không trở lại
Cho ngàn năm ta thương nhớ
Tìm được gì khi ta đã mất
Dĩ vãng mãi xa tầm tay
Vì một người ra đi cuối trời
Cho một người ngồi đây nhớ thương

Khi bên nhau sợ câu giã từ
Sợ một ngày ta sẽ mất nhau
Mà cuộc đời làm sao ta đoán được
Nhắm mắt xuôi tay tình xa
Còn một mình ngồi đây với trời
Thân xác ấy đã theo ngàn mây
Chuyện tình mình từ nay ngậm ngùi
Cho tim tôi vẫn nhớ tới người

Này tặng người một nụ hôn cưới
Nhìn cuộc đời xung quanh vắng tanh
Này dòng đời ơi xin đứng lại
Cho từ nay ta không cách xa

Khi bên nhau sợ câu giã từ
Sợ một ngày ta sẽ mất nhau
Mà cuộc đời làm sao ta đoán được
Nhắm mắt xuôi tay tình xa
Còn một mình ngồi đây với trời
Thân xác ấy đã theo ngàn mây
Chuyện tình mình từ nay ngậm ngùi
Cho tim tôi vẫn nhớ tới người

Này tặng người một nụ hôn cuối
Nhìn cuộc đời xung quanh vắng tanh
Này dòng đời ơi xin đứng lại
Cho từ nay ta không cách xa
Này dòng đời ơi xin đứng lại
Cho từ nay ta không cách xa

Tưởng nhớ về một người bạn!
 
Thành thật chia buồn cùng gia đình anh Trần Trọng Hiếu. Mọi thành viên trong diễn đàn GPE đều vô cùng thương tiếc khi nghe tin này. Cầu mong hương hồn anh được siêu thoát về miền cực lạc.
 
Thương Hoài Ngàn Năm
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Ca sĩ: Khánh Ly

Nghe nhạc

Ngàn năm thương hoài một bóng người thôi
Tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai
Trăng khuyết rồi có khi đầy
Ngăn cách rồi cũng xum vầy
Mây bay bay hoài ngàn năm

Lòng như con thuyền đổ bến tình yêu
Ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo
Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm
Ra đi ôm trọn niềm thương

Thương hoài ôi ngàn năm còn đó
đá mòn mà tình có mòn đâu
Tình đầu là tình cuối người ơi
Suốt đời mình nguyện câu lứa đôi

Thời gian âm thầm như nước về khơi
Lòng trót yêu người tình khó đổi thay
Hoa thắm rồi có khi tàn,
Tình ấy chỉ đến một lần
Tâm tư thương hoài ngàn năm


Thương hoài bóng hình của người thầy.
 
Cái chị TiGon này! Mới đọc vào làm em giật cả mình! Tưởng bác ấy về viết vài dòng đáp lại chứ!
Cảm ơn tấm lòng của chị.
Thân.

Concerto Pour Une Teune File (Piano)
 
Adieu, lạy chúa tôi. Tôi không tin khi đọc topic này.

Nhấn vào nút "Có bài mới", một topic chia buồn với đầy đủ họ tên đầy đủ của tía hiện lên trên đầu.

Bác ơi, bác còn nhớ “Trại rắn” của BNTT ngày nào bác đã bách bộ qua họp mặt cùng anh em không? Giọng nói trẻ trung, hùng tráng của bác nay còn đâu!!!

Bác ơi, bác còn nhớ http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=13906 “Hạch toán việc mua chó về làm bảo vệ !?!” và bác hai2hai đã gởi ủng hộ cho mình thêm 2 con berger không?. http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/5F/5C/B2.jpg
Quà của anh hai2hai tặng cho Hiệp hội "vitamin gâu gâu" (Dành cho thành viên nam cả nữ)

Càng thảo luận, càng trào phúng.
From : BNTT
Nếu không ai đồng ý ... chuyển, thì tớ sẽ xóa ngay cái bài này của tớ.. Sorry, spam tí, mắc cười quá không chịu nổi


Và còn đây nữa, ngồi đọc các câu bình luận mà cứ ôm bụng cười : http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=15425&page=6

Bác KTGG hỏi thăm sức khỏe của Nho sĩ Tedaynui (người đã từng làm cho đồng đạo võ lâm một lần thất kinh ở Hai Mơ quán) : Xem nào, xem có "GÂN" như của tớ không

Qua nói nhỏ với bác ThuNghi : Đúng là "GÂN" thật, không như của chú, chú phải bồi bổ cái món súng đạn này nhiều vào

Anh OkeBap có trí tưởng tượng phong phú quá. Em có mặt thế mà lại không nhận ra.
Anh quả là bậc thầy BeBeBe...

@Tía: tía ơi là tía, tía chú thích ảnh mà sao lại để là "trích dẫn nguyên văn bởi Jenni" thế?. Mới đi học về, bật máy, xuống nhà cầm chén cơm lên vừa ăn vừa xem bài, đến bài của tía thì..............hic, phải đi lau lại cái bàn phím!.

Nay không còn được gặp lại bác nhưng hình ảnh của bác cũng đã ít nhiều lưu vào tâm trí anh em chúng tôi. Một chàng trai trẻ tuấn tú, thông minh, đầy nhiệt huyết, khôi hài và năng động.

Kính dâng nén hương cầu nguyện hương hồn của bác được sớm siêu thoát. Gia đình sớm an bình.

Bạn đi trước, tôi theo sau.
 
Lắng đọng trong triệu trái tim yêu thương

TRAITIM.jpg

Lắng đọng trái tim, nơi lắng lại những nhịp đập bất thường về cuộc sống, về tình yêu, tình bạn, những suy nghĩ, trăn trở về chữ “tình” và chữ “nghĩa”trong dân gian…

Lắng đọng trái tim, cuộc sống dù muôn vàn xô bồ, trăm nỗi mệt mỏi và lo toan, nhưng vẫn ngân lên những dư âm vang mãi về chữ “tình” và chữ “nghĩa”

Lắng đọng trái tim, có nỗi nhớ nào da diết, có nỗi đau nào sâu sắc, cứa vào tim lạnh buốt, có nỗi hoài niệm nào, dai dẳng và sâu lắng hơn về chữ “tình” và chữ “nghĩa” hay không?

Sững sờ một lúc thì Hoa nhận ra rằng: “ Việc gì mà phải khóc lóc thế kia? Anh đã đi đâu mà khóc?” Cảm giác quen thuộc và yêu thương ấy vẫn còn bên Hoa và mọi người, Hoa và mọi người vẫn cảm nhận những ngày ấy còn đâu đây thôi


Nén hương này xin dâng thắp cầu nguyện cho hương hồn của người Thầy, một người tía, một người anh, một người bạn sớm siêu thoát.


Hàng triệu trái tim mãi mãi khắc ghi, thương nhớ về người Thầy, một người tía, một người anh, một người bạn đáng kính.

Phút mặc niệm tưởng nhớ về người Thầy, một người tía, một người anh, một người bạn đáng kính "Trần Trọng Hiếu - Mr.Okebab" đã vừa từ trần.

Đã chia sẻ thông tin tại đây : Lắng đọng trong triệu trái tim yêu thương - chia sẻ thương tiếc anh Trần Trọng Hiếu - Mr.Okebab từ trần vào ngày 12/12/09
 
Thật bất ngờ và đau xót khi nhận được tin này. Mới hôm nào anh em còn ngồi với nhau trao đổi công việc, thông tin và đàm đạo với nhau về cuộc sống.

Sinh tử chia ly thật ngắn ngủi. Mong anh an nghỉ bình yên nơi thế giới bên kia. Mọi người vẫn nhớ anh như một người Cha, một người thầy, một người anh và một người bạn thân thiết.


Tranchan79
 
Hôm nay Mình mới vào diễn đàn và mới biết tin này.

Mình thành tâm lạy chín Phương Trời mười Phương Chư Phật, xin gia hộ cho gia đình Anh vững tin vượt qua sự đau thương & mất mát này; Linh hồn Anh được siêu thoát cảnh niết bàn.

Nam Mô A Di Đà Phật
 
Hôm nay thật bàng hoàng và xúc động khi được tin Bắp không còn.
Buồn nhiều khi lâu rồi không có dịp gặp em, và từ nay sẽ không còn được gặp em nữa.
Sẽ không còn những lúc chị em mình gặp nhau cũng bàn về công việc của GPE, về chuyện làm ăn và kể cả cùng nhau cafe kể chuyện phiếm. Chị còn 1 cái hẹn với em " hôm nào chị em mình đi lẫu dê Kỳ Đồng 1 bữa, lâu ròi chị không gặp em! " nhưng nay em không còn nữa. Biết nói gì đây! Chị mong rằng nơi xa xôi em đang ở vẫn hiểu và nghe được tấm lòng của những người bạn vẫn nhớ và thương tiếc em.
Cầu mong em sớm được siêu thoát và những mong muốn của em trước khi ra đi sẽ được người khác thay em thực hiện
 
Dù bạn đã ra đi nhưng tình cảm, hình ảnh cùng những bài viết ngọt ngào, ngất ngây (phong phú), sắc bén, sẻ chia đầy tâm huyết của bạn đã khắc sâu vào trong lòng mỗi chúng tôi.

Ước chi, tôi luôn sẵn có được 365 nick để mỗi ngày tôi vào topic này để làm tươi lại (F5 - Refresh) như cảm giác bạn luôn quanh chúng tôi.

Thành kính phân ưu cùng gia quyến anh Trần Trọng Hiếu.
Đọc những bài chia sẻ như thế, tôi mới cảm nhận được tình cảm thiêng liêng, không vụ lợi của các bạn đã luôn gắn bó và cùng nhau hướng đến phát triển.

Sức mạnh cộng đồng
Vằng trăng tỏ
 
Đã lâu rồi, bận công việc, không vào được GPE cũng như gặp gỡ mọi người được, thật buồn khi hôm nay vào thì thấy tin A. Mr. Okerbab đã chia xa, có dịp đàm luận với anh trên GPE online cũng như offline - thật bất ngờ và đau buồn nghe tin này.

XIn gửi tới gia đình anh và người thân của anh cùng BQT của GPE:

LỜI CHIA BUỒN, XIN CHIA SẺ VỚI SỰ ĐAU THƯƠNG CỦA GIA ĐÌNH, CỦA BAN QUẢN TRỊ GPE VÀ CỦA GPE
CHÚNG TA ĐÃ CHIA XA MỘT NGƯỜI TÂM HUYẾT VÀ TÀI NĂNG ĐÃ CỐNG HIẾN NHỮNG CÔNG THỨC NHỮNG CODE VBA NGẮN GỌN VÀ HỮU ÍCH

Vì đang học ở xa đất nước, nên không thể đến thắp nén hương (nhang) cho anh, mong rằng BQT và a e ở HN, SG thắp dùm 1 nén nhang tưởng nhớ tới anh. Xin cảm ơn
.
 
Xin chân thành chia buồn cùng gia đình Hiếu. Cầu chúc cho Hiếu được an nghỉ nơi vĩnh hằng !

Đang chạy xe, bỗng nghe tiếng điện thoại, tấp vào lề thì thấy cuộc gọi của bác Trí cứ ngỡ là có dịp offline hay cuộc gọi thăm hỏi thông thường. Nào ngờ nhận được tin Hiếu mất, bác Trí nghẹn ngào báo tin. Bàng hoàng trước hung tin, mình nghẹn ngào lặng người đến ngạt thở. Mình vội tấp vào tiệm Net gần đó, vào GPE... Hiếu ơi ! mình và mọi người mãi mãi phải xa Hiếu rồi. Mình đột ngột đã mất một người bạn mà mình luôn ngưỡng mộ. Hiếu đã ra đi nhưng Hiếu vẫn còn mãi trong lòng mình cũng như mọi người Hiếu ơi !
 
Thật đau xót khi được hung tin Okebab đã ra đi vĩnh viễn. Dù chỉ gặp có đôi lần như cũng đã để lại một hình ảnh đẹp. Chúc em ra đi được thanh thản. Chúc cho gia đình em vượt qua được nỗi đau, nỗi mất mát lớn lao này.

Dẫu vẫn biết cuộc đời là bể khổ
Nhưng hỏi ai có tránh được bao giờ?
Vòng tròn sống, cuộc đời theo quy luật
Từ sơ sinh cho đến lúc lìa trần

Thương tiếc nuối người bạn hiền tri kỹ
Đã ra đi, bao kế hoạch chưa hoàn thành
Sống cố vắt cạn tàn tri thức
Cho người người được hưởng trọn niềm vui

Nén nỗi đau trong mình mang bạo bệnh
Mặt vui cười, dạ đau đớn khôn lường
Dù biết phải lìa xa trần thế
Vẫn tươi cười trong phút chốc gặp nhau

Anh ra đi về bên kia thế giới
Nỗi tiếc thương còn ở lại trần gian
Dù có thắp hàng ngàn lần hương khói
Xá chi đâu, lòng biển rộng, trời cao

Xin cầu chúc nơi vĩnh hằng anh đến
Không muộn phiền như cõi tạm trần gian
Người ở lại tiếp bước anh rong ruổi
Sẽ hoàn thành ước nguyện còn vương
 
Hôm nay mới vào diễn đàn và thấy thông báo:"Vô cùng thương tiếc báo tin anh Trần Trọng Hiếu - Mr. Okerbab vừa từ trần vào chiều 12/12/2009 tại Bệnh Viện Quân Y 103 - Hà Nội." Thực sự mình cảm giác thấy một sự hụt hẫng vô cùng và ớn lạnh khi đọc dòng thông báo đó. Tôi cũng không biết quá nhiều về anh nhưng trên GPE những con người năng động thường xuyên giúp đỡ mọi người thì tôi cũng đủ nhận ra anh là con người như thế nào rồi?Sự ra đi của anh để lại khoảng trống lớn đối với GPE vì đúng là một người như anh phải cống hiến và đóng góp rất rất nhiều cho GPE, làm sao có thể nói hết sự tiếc nuối của tập thể GPE. Chỉ biết gửi đến gia đình anh lời chia buồn sâu sắc và chúng tôi GPE luôn nhớ đến anh!
 
image.php
LỆNH HỒ ĐẠI HIỆP ƠI, nay anh đang tu luyện chốn tiên bồng nào, cho toàn thể gia đình GPE gởi lời hỏi thăm ANH nhé! Chúng tôi nhớ thương ANH nhiều lắm!!!
 
Buồn quá!

Lâu rồi không gặp ông chỉ gọi điện và nói vài chuyện phím, hẹn một ngày nào đó gặp nhau để nói và chia sẻ nhiều hơn về công việc, vậy mà ông đi rồi:(

Mong ông yên nghỉ và luôn cầu chúc gia đình bé nhỏ của ông thật hạnh phúc.
 
Hôm nay, vào GPE đọc được tin này. Quả thật là hết sức bàng hoàng. Không ngờ bạn lại ra đi trong khi tuổi đời còn trẻ, lại nhiều tâm huyết và rất thông minh sắc sảo. Mình xin chia buồn với gia quyến bạn, xin chia buồn cùng đại gia đình GPE. Mong linh hồn bạn được an nghỉ ở chốn bình yên.
 
Vừa nghe anh Trường báo tin em thật sự bàng hoàng. Em chỉ gặp anh được vài lần nhưng anh đã để lại cho em nhiều ấn tượng không thể quên được. Đâu rồi anh Bab luôn nhiệt tình , sôi nổi ? Đâu rồi anh Hiếu luôn hoạt bát , thông minh ?
Vậy là từ nay em không còn được ngồi nâng ly cùng anh nữa. Em còn nhớ và cố gắng thực hiện tốt lời động viên của anh. Cầu mong linh hồn anh sớm được an nghỉ .
 
Kính viếng hương hồn anh!

Biết nói gì đây anh Hiếu ơi
Chỉ mới nghe tin đã rụng rời
Còn đâu hình bóng người trai trẻ
Nụ cười luôn đọng ở trên môi

Kiến thức uyên thâm, trí tuệ nhiều
Đọng lại trong tim biết bao điều
Một người luôn có lòng chia sẻ
Để lại trong tôi rất rất nhiều

Anh Hiếu ơi là anh Hiếu ơi!
Sao anh lại sớm bỏ cuộc đời
Con thơ, vợ trẻ, bao bè bạn
Thương tiếc về anh, một con người

Biết nói gì đây, giữa lúc này
Trái tim đau xé, lệ dâng đầy
Mong ước hồn anh sớm siêu thoát
Phù trợ mẹ con suốt tháng ngày

Một nén hương trầm viếng hồn anh
Cầu mong ước nguyện sớm hoàn thành
Anh vẫn bên tôi và bè bạn
Kính viếng hồn anh, tấm lòng thành

Minh Nguyệt và gia đình thành tâm gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình anh. Xin nhận nơi đây tấm lòng chân thành của một người bạn luôn ngưỡng mộ anh
 
Những giây phút khó quên!
hinh5-1-1.jpg

offfline.jpg


 
Thương tiếc người em sớm đi xa

Lại nhớ về bài thơ "ngã ba"
Chỉ mới đây thôi, nay đã xa
Đường đời, ngã rẽ trong gang tấc
Tiếc nuối người em đã bỏ ta

Vẫn tiếng cười giòn vẳng đâu đây
Vẫn nghe tếu táo lẫn chút hài
Vẫn gương mặt sáng đầy nghị lực
Vẫn ở bên anh đã lâu ngày

Không khóc nhưng mà lệ ướt mi
Con thơ, vợ trẻ, biết nói gì
Hành trang đi đến phương trời mới
Em có đem theo khúc "bánh mì"

Buồn lắm em ơi mấy ngày nay
Người anh như tỉnh lại như say
Dù muốn không tin vẫn sự thật
Sao em nở bỏ thế gian này

Mong ước hồn em sớm thảnh thơi
Giúp vợ nuôi con được nên người
Gia đình, bè bạn thương nhớ lắm
Một nén hương trầm, Hiếu!! Hiếu ơi!!
 
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ANH
Mấy hôm nay bận quá, hôm nay mới vào diễn đàn bỗng nghe tiếng sắt bên tai khi biết anh đã ra đi. Mặc dù các thành viên GPE miền Trung chưa một lần đón tiếp anh, nhưng qua những bài viết của anh, chúng tôi như thấy anh rất gần gũi. Diễn đàn của chúng ta đã mất đi một người anh, người bạn, người thầy rất đỗi thân thương. Một lần nữa xin kính viếng hương hồn anh. Mong anh được siêu thoát. Xin được gửi lời chia buồn đến gia đình anh
 
Mới nhận được tin hôm nay, mình lập tức vào diễn đàn.
Cảm nhận đầu tiên là rất sốc. Vậy mới thấy là cuộc đời thật ngắn ngủi. Có những điều ta không nhận ra cho đến khi mất đi. Anh đi để lại bao tiếc nuối cho người ở lại, cho gia đình GPE.
Thành thật chia buồn cùng gia đình.
 
BQT GPE xin cám ơn ý tưởng của bác Sa_DQ : lập sổ tang để ghi lại tình cảm của mọi người dành cho MrOkebab

Vì thời gian quá gấp, nên mong các bạn ủng hộ bằng cách tập trung ghi lại những cảm xúc, tình cảm, hình ảnh dành cho Mr Okebap tại Topic này

Tôi sẽ dùng tư liệu nơi đây để tiến hành làm sổ tang và hy vọng chiều nay, chúng ta sẽ kịp trao lại cho gia đình Hiếu để góp phần chia sẻ nỗi đau, và xoa dịu sự trống trải khi Hiếu không còn hiện hữu bên người thân.

Cám ơn các bạn ủng hộ Topic này
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Em nghĩ sẽ khó kịp chiều nay nếu Chị Dung chờ topic này, em nghĩ những tình cảm dành cho anh Hiếu ở ĐÂY cũng rất nhiều chị Dung có thể lấy từ đây làm trước rồi sẽ bổ sung tiếp từ topic này. Rất cảm ơn chị Dung cùng các thành viên BQT đã có những ý tưởng hay nhằm xoa dịu phần nào nỗi mất mát lớn này.
 
Em nghĩ sẽ khó kịp chiều nay nếu Chị Dung chờ topic này, em nghĩ những tình cảm dành cho anh Hiếu ở ĐÂY cũng rất nhiều chị Dung có thể lấy từ đây làm trước rồi sẽ bổ sung tiếp từ topic này. Rất cảm ơn chị Dung cùng các thành viên BQT đã có những ý tưởng hay nhằm xoa dịu phần nào nỗi mất mát lớn này.

Dĩ nhiên là chị phải lập từ nhiều chỗ khác nhau chứ em. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, những bài viết từ đây sẽ được ghi nhận vào sổ tang. Mong các bạn tập trung hình ảnh và viết cảm xúc thật hay, thật chân thành. Các Topic trước đây chỉ nên xem như Topic để chia buồn mà thôi
 
Em nghĩ sẽ khó kịp chiều nay nếu Chị Dung chờ topic này, em nghĩ những tình cảm dành cho anh Hiếu ở ĐÂY cũng rất nhiều chị Dung có thể lấy từ đây làm trước rồi sẽ bổ sung tiếp từ topic này. Rất cảm ơn chị Dung cùng các thành viên BQT đã có những ý tưởng hay nhằm xoa dịu phần nào nỗi mất mát lớn này.

Đồng ý theo ý Tùng, nếu chị ghi nhận, tổng hợp theo nội dung những bài viết trong topic đó sẽ có được những tình cảm chân thành, lắng đọng nhất. Có thể việc viết lặp lại, sẽ không được như lúc cảm xúc đang dâng trào.
 
Những bài trong Topic trước đã được ghi nhận lại. Nơi đây chỉ dùng để tập hơp thêm vì Topic kia đã quá dài, và chị không thể vừa đọc, vừa tổng hợp lại cho ngăn nắp, có người thì Post 2,3 bài trong Topic đó, và hình ảnh thì rải rác.

Nếu các em cùng góp tay, thì cũng xin di chuyển giúp những bài trong Topic trước của mình sang đây để chị Copy va Paste vào sổ cho kịp, chị cũng không có thời gian nhiều. Cám ơn tất cả
 
Kính viếng hương hồn anh!

Biết nói gì đây anh Hiếu ơi
Chỉ mới nghe tin đã rụng rời
Còn đâu hình bóng người trai trẻ
Nụ cười luôn đọng ở trên môi

Kiến thức uyên thâm, trí tuệ nhiều
Đọng lại trong tim biết bao điều
Một người luôn có lòng chia sẻ
Để lại trong tôi rất rất nhiều

Anh Hiếu ơi là anh Hiếu ơi!
Sao anh lại sớm bỏ cuộc đời
Con thơ, vợ trẻ, bao bè bạn
Thương tiếc về anh, một con người

Biết nói gì đây, giữa lúc này
Trái tim đau xé, lệ dâng đầy
Mong ước hồn anh sớm siêu thoát
Phù trợ mẹ con suốt tháng ngày

Một nén hương trầm viếng hồn anh
Cầu mong ước nguyện sớm hoàn thành
Anh vẫn bên tôi và bè bạn
Kính viếng hồn anh, tấm lòng thành


Tác Giả +Nick :Minh Nguyệt
(Bài này chuyển từ topic cũ qua)

Thương tiếc người em sớm đi xa

Lại nhớ về bài thơ "ngã ba"
Chỉ mới đây thôi, nay đã xa
Đường đời, ngã rẽ trong gang tấc
Tiếc nuối người em đã bỏ ta

Vẫn tiếng cười giòn vẳng đâu đây
Vẫn nghe tếu táo lẫn chút hài
Vẫn gương mặt sáng đầy nghị lực
Vẫn ở bên anh đã lâu ngày

Không khóc nhưng mà lệ ướt mi
Con thơ, vợ trẻ, biết nói gì
Hành trang đi đến phương trời mới
Em có đem theo khúc "bánh mì"

Buồn lắm em ơi mấy ngày nay
Người anh như tỉnh lại như say
Dù muốn không tin vẫn sự thật
Sao em nở bỏ thế gian này

Mong ước hồn em sớm thảnh thơi
Giúp vợ nuôi con được nên người
Gia đình, bè bạn thương nhớ lắm
Một nén hương trầm, Hiếu!! Hiếu ơi!!


Tác Giả + Nick : XuanThanh
(Bài này chuyển tư topic cũ qua)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cám ơn anh anhphuong đã giúp sức, nhưng xin anh ghi thêm Nick - tác giả của bài viết giúp
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Buồn quá GPE ơi, buồn quá anh Hiếu ơi
 
Tiếc thương anh…
Trời sầu như buổi sớm nao
Bỗng nghe tin báo mà đau đớn lòng
Bệnh đau anh đã xa lìa thế gian
Bàng hoàng nhớ buổi hôm qua
Hãy còn ngồi đó nhạc ca tưng bừng,
Giờ đây mắt đỏ lưng chừng
Lạy xin trời đất anh đừng ra đi !
Anh nào có trả lời chi
Nhắm nghiền đôi mắt hồn về nơi đâu?
Ngoài hiên hoa lá rầu rầu
Bình minh tím rịm một màu thê lương.
Vì đâu nên nỗi đọan trường
Vì đâu nửa gánh nửa đường phôi pha?
Nước mắt giành để mẹ cha
Bây giờ chảy hết để mà khóc anh.
Trời xanh ơi hỡi trời xanh,
Lá già sao khóc cho đành lá non.
Cảm thương cho bé con anh
Ngây thơ nhảy múa như còn có cha
Ngày qua rồi lại ngày qua
Biết đâu nó hỏi mẹ à bố đâu ? ...
Bạn bè thăm viếng cũng nhiều
Nhưng mà tự hỏi bao nhiêu cho vừa?
Khi sống không dịp ghé, thưa
Giờ anh khuất núi vẫn chưa một lần…..!

Anh Hiếu thương mến.

Em được biết điều này từ thông báo của BQT GPE.

Em biết rằng bất kỳ một ngôn từ nào cũng sẽ là kém cỏi và vô ích trong những cố gắng làm nguôi đi nỗi đau thương của gia đình anh, sự tiếc nuối của anh em, bạn bè và cộng đồng.

Một mất mát quá lớn.

Nhưng em không thể kìm được mong muốn muốn gửi tới hương hồn của anh lời cảm ơn sâu sắc của riêng em và của cộng đồng về sự giúp đỡ, những đóng góp lớn lao của anh.


Em ước nguyện những phép mầu sẽ làm vơi đi nỗi đau mất mát của gia đình anh và chỉ để lại những ký ức yêu dấu về người con, người chồng, người cha thân yêu, người bạn, người anh đầy chân thành, nhiệt huyết và niềm tự hào thiêng liêng về sự cống hiến, sẻ chia của anh đối với cộng đồng.

Rất chân thành và kính cẩn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mọi người không cần làm bằng phương pháp thủ công (ctrl C từ bên kia và Ctrl V qua bên đây) nữa đâu. Jenni đã copy các bài viết ở bên kia sang đây, giờ Jenni sẽ gộp bài của các anh chị viết nhiều hơn một bài. Cám ơn các anh chị rất nhiều.

Thân,
Jenni
 
Mọi người không cần làm bằng phương pháp thủ công (ctrl C từ bên kia và Ctrl V qua bên đây) nữa đâu. Jenni đã copy các bài viết ở bên kia sang đây, giờ Jenni sẽ gộp bài của các anh chị viết nhiều hơn một bài. Cám ơn các anh chị rất nhiều.

Thân,
Jenni

Còn một số cảm xúc ở đây nữa chị ba nè:

http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=31579
 
Thảo à, cám ơn em, chị đã hòan thành xong rồi, em nghỉ ngơi đi. Chị cũng tổng hợp được hết từ 3 Topic trên rồi
 
Mọi người không cần làm bằng phương pháp thủ công (ctrl C từ bên kia và Ctrl V qua bên đây) nữa đâu. Jenni đã copy các bài viết ở bên kia sang đây, giờ Jenni sẽ gộp bài của các anh chị viết nhiều hơn một bài. Cám ơn các anh chị rất nhiều.

Thân,
Jenni

Ừ vậy đi, chứ tớ không thể cam đảm viết lại lần 2, Jenni thông cảm cho. Tớ cũng muốn viết nhiều lắm nhưng mấy ngày nay đọc tới đọc lui và đôi lúc cũng không dám đọc nữa, và lắm lúc cũng không ngăn được giọt lệ nữa.

Hãy để kỷ niệm ấy mãi lắng đọng trong trái tim tôi và các bạn.

Tía Hiếu không chết đâu Jenni ơi, tía Hiếu vẫn luôn trong lòng mọi người em ạ.

Giờ quan trọng nhất, nhờ các bạn biên tập lại những gì mà anh Hiếu đã đóng góp cho diễn đàn GPE thời gian qua. Để Thầy, anh, bạn Hiếu luôn ở cùng GPE

Các bạn giúp dùm, xem tổng hợp cảm xúc của các diễn đản khác dùm luôn thể.

Lắng đọng trong triệu trái tim yêu thương - chia sẻ thương tiếc anh Trần Trọng Hiếu - Mr.Okebab từ trần vào ngày 12/12/09
http://webketoan.vn/forum/showthread.php?p=602289#post602289

http://danketoan.com/forum/showthread.php?p=546554#post546554

http://www.erp4vn.net/viewtopic.php?f=28&t=5141&sid=7ffd2858806e70ce5ee92a1ebbe36d5c

http://www.hrlink.vn/diendan/index.php?showtopic=10448
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thảo à, cám ơn em, chị đã hòan thành xong rồi, em nghỉ ngơi đi. Chị cũng tổng hợp được hết từ 3 Topic trên rồi

Em cám ơn chị. Nhưng em lỡ làm rồi thì làm cho xong. Coi như đây là topic tổng hợp những ký ức về anh online.

Thân,
Jenni
 
Mr. OKEBAB, một người bạn, một người em đức độ & trí tuệ.

Kiểm lại, chúng ta mới quen nhau khoảng ngàn ngày có hơn thôi nhỉ; So với đời người quả là ngắn ngũi. Nhưng BAB (xin BAB cho anh gọi thân mật như thế) đã để lại trong anh & Cộng đồng GPE.COM những tư tưởng, tình cảm lớn lao & vĩ đại.

Trên diễn đàn này anh nhớ đến BAB một lần, xúi bọn này đua tốc độ để tìm ra dữ liệu trùng trong các cột trên excel. Mình nhớ tác giả VIENDO nhờ giải quyết vấn đề. Yêu cầu sao cho dưới 30 fút là đạt; Nhưng có lẽ thấy cuộc sống đời người là ngắn tày gang, nên mọi người đã đạt đến tốc độ số giây chỉ còn gấp đôi một chữ số! Nhờ BAB khích tướng đó BAB ơi!

Nhớ đến BAB trên diễn đàn là nhớ đến những lần BAB đề cao đến giải thuật bài toán. Sao cho lúc nào cũng phải tối ưu, lúc nào cũng phải vươn tới tầm cao hơn, xa hơn; Không được tư thỏa mãn mình. Anh đọc & học được điều này ở em đấy BAB à!

Anh thú thật không đủ trình độ để đọc & hiểu hết nội dung hơn ba ngàn bài mà BAB đã viết, nhất là những bài về mạng máy tính, những bài đề cập đến hệ thống, virus và rất nhiều những lĩnh vực sâu rọng khác với anh chỉ là vịt nghe sấm mà thôi!

Ngay trong lĩnh vực mà anh tương đối am hiểu, anh cũng còn học nhiều điều từ em. Em luôn cỗ vũ anh chuyển các macro thành những hàm tự tạo. Có lần em nói,: “Có vậy người dùng dễ xài hơn!”. Nhưng anh biết, ẩn sâu trong câu nói của em là động viên nhau vì cộng đồng hơn nữa. . . .

Trên diễn đàn đã vậy, trong đời thường anh em mình gặp nhau số ngày cộng lại chưa quá số ngày của 1 tháng, phải không em!

Địa điểm mà anh em ta hay gặp đó là những quán cà fê. Vốn dĩ anh không khoái cái thứ đắng chát đó; Có lẽ vì đời anh luôn ngọt ngào suông sẻ & đời em thì anh đoán (chỉ là đoán thôi nhá cưng!) lắm chông gay, nhiều thử thách. Cuộc sống đã tôi luyện em là người bản lĩnh trong mọi lúc, mọi nơi. Mọi phát sinh em đều có những hành vi thấu đáo & sâu sắc. để hóa giải.

& lần cuối gặp mặt em cũng ở 1 quán cà fê . . . . Ừ nhỉ, chúng ta là hai kẻ trái chiều; Em thích những giọt đắng của dân Sài thành hay thích. . . .

Những nơi như quán ruột của em trên Kỳ đồng, hay của anh có tên “HM” làm cho chúng ta càng ngày càng hiểu nhau hơn.

Em xa rồi lòng anh cứ chông chênh. Viết gì cũng bằng thừa, nhưng viết gì cũng là thiếu.
Anh những mong ở phương trời xa thẩm đó em hãy phù hộ vợ con em, hướng đến những bến bờ tươi đẹp.

Cộng đồng GPE.COM sẽ mãi nhớ người em, thủy chung & đức độ, tài năng & khiêm nhường có cái NICK Mr. OKEBAB

Thội,
Mong em hãy an nghỉ!
Chúng ta còn gặp nhau nhiều nữa, phải không BAB thân yêu!
 
Thật sự HB rất bàng hoàng khi biết tin anh Mr Okebab ra đi!
Dù chỉ thấy tên anh và chưa từng gặp mặt. HB xin phép được bày tỏ lòng cảm kích về những đóng góp của anh với GPE và xin được chia buồn với toàn thể gia đình anh Okebab.

(HB xin phép được đi vắng thêm 3 tháng nữa!)
 
Kính viếng anh Trần:

"Tôi với Anh ở 2 đầu Tổ quốc
Đến với nhau qua trang Web GPE
Khi Tôi đến Anh đã sừng sững đó,
Giờ Tôi đây sao Anh vội ra đi
Ngày chia tay Anh chẳng nhận gì
Cho Tôi gửi chút tình theo nhé.
Giờ nơi đó chắc Anh không quạnh quẽ
Bởi bao người đang thổn thức nhớ Anh"
 
Dòng chữ "Một ngày mới bắt đầu bằng ÁNH MẮT - NỤ CƯỜI !!!!" dưới chữ ký của anh có lẽ chính là ước mơ của anh khi phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo! Anh mong muốn bắt đầu một ngày mới mình vẫn còn sống trên cõi đời, còn được nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của con thơ, của vợ hiền, những người thân và bạn bè quanh anh.

Tuy anh không còn nữa, nhưng người thân và bạn bè gần xa sẽ mãi mãi tưởng nhớ tới anh và cầu nguyện cho anh được siêu thoát ở thế giới bên kia!


 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom