Kỷ yếu GPE 2010 mừng sinh nhật lần thứ 4 (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.

Pansy_flower

...nợ người, nợ đời...
Thành viên danh dự
Tham gia
3/6/06
Bài viết
1,611
Được thích
14,002
Nghề nghiệp
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
Anh chị và các bạn thân mến,

Nhằm chuẩn bị cho việc làm kỷ yếu mừng sinh nhật GPE 2010 lần thứ 4 năm 2010. Thân mời anh chị cùng chung tay với Jenni để GPE chúng ta có một ký yếu có nhiều ý nghĩa, trang trọng và ấn tượng. }}}}} Vì vậy việc đâu tiên là mong anh chị gửi 1 tấm hình gần nhất của anh chị kèm theo bài viết cảm nhận của anh chị về diễn đàn GiaiPhapExcel trong suốt thời gian anh chị tham gia với diễn đàn GPE. Bài viết này không cần phải viết hay chỉ cần viết đúng cảm xúc thực và nhận xét của anh chị về GPE. Hình ảnh và bài viết cảm nhận anh chị vui lòng post tại đây hoặc gửi về email jenni.gpe@gmail.com.

Thân,
Jenni
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cảm ơn GPE!

Trước tiên xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến ban quản trị diễn đàn, đến những thành viên trong diễn đàn GPE!
Trong công việc hằng ngày của tôi (tôi làm việc trong ngành tc-kt) thì 90% công việc phải sử dụng tới bảng tính (thống kê có, tổng hợp có, phân tích có)
và một trong những người bạn đồng hành tốt nhất và hữu dụng nhất là GPE.
[FONT=Verdana,Arial][FONT=Verdana,Arial]Có người đã từng nói với tôi: "TRONG CON NGƯỜI VỐN CÓ NHỮNG NGUỒN SÁNG TẠO VÔ TẬN, NẾU KHÁC ÐI THÌ ÐÃ KHÔNG THÀNH NGƯỜI. CẦN PHẢI GIẢI PHÓNG VÀ KHƠI THÔNG CHÚNG" trước đây với công việc nhàm chán của mình (kế toán hằng ngày) làm gì cũng do phần mềm tại công ty đã ấn định, sáng sáng tôi tới nhập vài số liệu vào cho xong việc, rồi chiều lại ngồi chơi thỉnh thoảng mới có vài việc lặt vặt...một công việc thiếu sức sáng tạo. Thế rồi với thời gian rỗi của mình tôi tìm tới các diễn đàn, tham gia thảo luận, học hỏi...và trong đầu tôi hình thành câu hỏi " tại sao ko cải thiện cuộc sống cũng như công việc của mình được tốt hơn bằng những công cụ mới khác hẳn lối tư duy cũ ỉ lại? Tôi đã tự trả lời cho câu hỏi đó! và hiện giờ tôi đã chuyển công tác mới, được làm việc trong môi trường đầy sáng tạo phải tư duy phải tìm ra một lối đi mới... muốn vậy tôi cần phải có số liệu tổng hợp để phân tích, để thảo luận, góp ý, kiến nghị...Và tôi tìm tới các diễn đàn hay, bổ ích và một trong những diễn đàn tôi cảm thấy tốt nhất, hay nhất (ít nhất là đối với bản thân tôi) là GPE. Ở đó [/FONT][/FONT]tôi đã học được rất nhiều bài học, kinh nghiệm trong đó không những phục vụ tốt công việc của tôi mà cả cuộc sống bên ngoài nữa. Thật tiếc rằng tôi chưa có dịp hay đúng hơn là chưa có duyên được tham gia offline với các bạn cùng diễn đàn. Hy vọng dịp gần đây nhất có thể tham gia cùng các bạn.
Chúc diễn đàn phát triển bền vững!

Xin bổ sung ảnh: PhotoFunia-585e41_s.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chị Ba ơi, cho út hỏi: Hình của người khác và cảm nhận về người đó được hông ta?
 
Với tôi GPEX là ngôi nhà thứ hai của mình.
pencil.png
bh.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chị Ba ơi, cho út hỏi: Hình của người khác và cảm nhận về người đó được hông ta?

Được cưng với điều kiện người đó phải là thành viên của diễn đàn GPE. Ngoài ra người viết bắt buộc phải có hình và bài cảm nhận của mình dù chỉ là một vài lời ngắn ngủi nhưng thể hiện tình yêu thương của người đó vơi diễn đàn.

Thân,
Jenni
 
Tâm sự chân thành

Nếu có ai đó bảo bạn rằng:" Làm gì mà vào mấy cái trang Web linh tinh ấy, vào lấy mấy thứ rồi sau đó không vào thêm lần nữa - Vì mạng là thế giới ảo mà? - Và tôi cũng không phủ nhận điều đó! Nhưng có lẽ với tôi khi vào GPE lần đầu tiên- từ khi là 1 cậu sinh viên chập chững năm 2, không biết gì lắm về Excel...đến nay... đã trở thành 1 kỹ sư nhìn lại chặng đường đã qua :" Bằng sự nỗ lực của bản thân + sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trên GPE em đã tự tin rất nhiều (từ khi ấy http://giaiphapexcel.com luôn được đặt là trang chủ của em). Thực sự "GPE" không đơn thuần chỉ là nơi các thành viên trao đổi về kiến thức chuyên môn, mà quan trọng hơn cả đó là ngôi nhà chung chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, nơi chứa đựng tâm sự của mọi người. Trên tất cả "GPE - Một ngôi nhà lớn trong biển tri thức mênh mông này - Nhưng trong tôi đó là ngôi nhà riêng GPEX của mình".
Ảnh của em tốt nghiệp chuyên Ngành: Cầu đường bộ ngày 20/5/2010
(Em mặc áo trắng)

pro.jpg


 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thấm thoắt, mình lại có 1 kỳ sinh nhật GPE nữa. Thời gian trôi vạn vật biến thiên, GPE của mình giờ cũng đã "lớn" nhiều và chững chạc. Cũng bằng chị bằng em trong làng Forum. Nó ghi nhận công lao tâm huyết của anh em trong BQT, của các thành viên và đặc biệt những thành viên vĩnh viễn gắn bó với diễn đàn như Maika, Lệnh Hồ Xung...Xin được chúc mừng GPE!
Riêng mình, mình cũng có thêm những người bạn thật chân tình có thể trao đổi chuyên môn, giao lưu tình cảm hay tâm sự sẻ chia những nhưng nỗi niềm riêng tư nhất. Mình xin được cảm ơn tất cả. Do điều kiện địa lý, chúng ta ít có dịp gặp nhau được. Nay mình gửi lên đây 1 tấm ảnh mình tự chụp qua máy tính cũng như mình góp mặt đông đủ cùng anh em nha.
 

File đính kèm

  • Sealand02.jpg
    Sealand02.jpg
    27.3 KB · Đọc: 224
Lần chỉnh sửa cuối:
mới tham gia diễn đàn được một thời gian ngắn
mà mình học hỏi rất nhiều ở đây
có rất nhiều người giup đỡ và chia sẻ kiến thức. nghe nói sắp đến sinh nhật GPE lòng cũng háo hức . mong đến ngày được gặp mặt anh chị em . tay bắt mặt mừng . và còn nhiều điiều thật không nói lên lời.
 

File đính kèm

  • untitled.JPG
    untitled.JPG
    14.2 KB · Đọc: 119
Cho mình viết vài từ thôi

-Trước khi biết GPE, mình gặp khó khăn trong công việc, luôn tìm cách tối ưu hóa tiến trình xử lý cho nhanh lẹ, và tự động. Thế là dùi mãi kinh sử với GPE khoảng thời gian có khi thức gần sáng... rồi đi làm luôn. Nhìn lại và bây giờ, Cám ơn GPE đã giúp mình một phần, và cũng chính GPE đã đẩy mình lên thêm 1 cell, và cells

Cám ơn nhiều,
vumian
 
----Chỉ là vô tình hỏi một bài Excel rất đơn giản (lúc bấy giờ), thằng bạn thân chỉ vài bài, sau đó bạn tôi bảo "Sao Nghĩa không vào trang giaiphapexcel.com hỏi bài tập?" Thế là ngày ấy, ngày 17/08/2008 tôi bắt đầu vào GPE. Thời gian đầu, nói thiệt tình tôi không biết cách post bài như thế nào, tải bài ra sao, chỉ đọc những gì có sẳn. Thú thật, tôi cũng chưa có ấn tượng gì lắm, chỉ lướt sơ qua vì lúc đó tôi chưa đam mê, chưa cảm nhận một khối lượng kiến thức khổng lồ Excel nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung mà cộng đồng thành viên của trang web chia sẽ thông qua diễn đàn.

----Sinh nhật lần 3 của giaiphapexcel.com, khoảng thời gian đó tôi phải nhập viện do tai nạn giao thông và phải bó bột cánh tay phải. Thời gian đó không phải đi làm, rảnh rỗi quá không biết phải làm gì và bắt đầu lướt web. Thế là trang web GPE, trở lại với tôi và tôi bắt đầu viết bài (chủ yếu là học hỏi, chưa thể trả lời ai vì kiến thức tôi chưa có), sau đó giải vài bài tập đơn giản và nhận được vài lần Cảm Ơn, rất thú vị! Thế là thời gian đó tôi hầu như ngày nào giờ nào cũng vào trang web này khám phá, lượng bài viết thời điểm này tăng đáng kể, tăng về chất lẫn lượng (học được nhiều lắm). Nhớ có lần chập chững thử "bạo dạn" vào VBA xem sao, và bài hỏi đầu tiên của tôi là "Có thể dùng code làm công thức cho một cột được không?". Và tôi hân hạnh được Po_Pikachu trả lời đầu tiên! Niềm đam mê bắt đầu từ đây!!!

----Rồi ngày 15/08/2009, nhận được thư mời trên diễn đàn do Kế toán già n gửi với nội dung Chào đón chị Sweet_girl vào Nam công tác. Đó là một dịp không thể nào quên được vì lần đầu tiên được gặp những người thật, việc thật, không phải là ảo! Được diện kiến bác Kế toán già gân, anh BNTT, anh Solomon2211, anh Cadafi, chị Jenni và nhân vật chính của ngày hôm đó là chị Sweet_girl, tôi cũng gặp anh OverAc hôm đó, nhưng anh tới hơi muộn... Sau đó, là gặp các anh ThuNghi, anh TungNguyen_kt, anh Thế Phi, anh Doreamon... tại Bình Dương ngay chiều hôm đó luôn, thật là hạnh phúc, một ngày mà gặp nhiều người đến thế!

----Các ngày tham gia hoạt động vui chơi với diễn đàn như đóng góp cho trẻ em nghèo ở Làng Tre, rồi các buổi offline gặp gỡ, ấn tượng nhất là chương trình "Về miền Tây, say tình bạn"Hậu Team Building 2009 - Đón Giao Thừa Mừng Năm Mới 2010, v.v... đã để lại những kỷ niệm đẹp thật đẹp trong tim tôi.

----Không biết dùng lời nào có thể diễn tả hết tình cảm trong tôi đối với diễn đàn. Thay lời muốn nói, tôi xin gửi đến toàn thể BQT, Admin, SMod, Mod, Thầy Cô, Anh, Chị, Em và các Bạn lời chúc sức khỏe, lời chúc thành đạt, lời chúc vui vẻ và hạnh phúc!

----Nhân dịp tổ chức Sinh Nhật lần thứ 4, tôi xin gửi lời chúc đến giaiphapexcel.com:

----CHÚC DIỄN ĐÀN NGÀY MỘT TIẾN NHANH, TIẾN XA VÀ LUÔN LÀ CÁNH TAY, LÀ CÔNG CỤ TUYỆT VỜI CỦA MỌI THÀNH VIÊN VÀ CỦA MỌI NGƯỜI KHI ĐẾN VỚI GIẢI PHÁP EXCEL.

----XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN.

----------------------------------------------------------
----minhthien321

rmm.image.medium_image
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình là dân Kinh tế -Kỹ thuật .Không biết nói gì hơn.GPE là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi.Mỗi lần lên GPE là một
cảm xúc khác nhau.Cảm nhận được lòng nhiệt tình ,tinh thần lạc quan ,hài hước,cùng nhau phát triển......rất cần thiết trong một xã hội đang ngày một đổi thay.
Hẹn một ngày sẽ giao lưu ofline cùng các ACE.DSC00105.JPG
 
Cho mình viết vài từ thôi

-Trước khi biết GPE, mình gặp khó khăn trong công việc, luôn tìm cách tối ưu hóa tiến trình xử lý cho nhanh lẹ, và tự động. Thế là dùi mãi kinh sử với GPE khoảng thời gian có khi thức gần sáng... rồi đi làm luôn. Nhìn lại và bây giờ, Cám ơn GPE đã giúp mình một phần, và cũng chính GPE đã đẩy mình lên thêm 1 cell, và cells

Cám ơn nhiều,
vumian

Quân ơi, cho cái hình với. :)
 
Hôm nay vào GPE, bổng nhớ tới câu " Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ. Trường lớp đổi thay, bạn cũ đâu rồi!". Thật là nhiều cảm xúc. Và đặc biệt là hồi tưởng lại quá khứ gần 4 năm qua của GPE và hỏi rằng : "Bạn cũ đâu rồi?".

Có lẻ tôi là một thành viên "quái lạ "trong GPE! Dùng từ "quái lạ "để cho đở ngượng để khỏi nói rằng mình quá dốt về Excel chứ đùng nói gì tới những cái cao siêu hơn. Hơn nữa, dùng từ "quái lạ" có lẻ phù hơp hơn là từ " dốt" bởi vì tôi cũng có nhiều điều kiện thuận lợi để học hỏi với rất rất nhiều cao thủ trong GPE, và đã có học rồi đó ( dốt gần như là bản chất khó thay đổi của tôi rồi. học xong lại quên, lâu lâu cần dùng lại chỉ có giỏi là nhớ có cái name của kiến thức đó để hỏi lại). Nhưng tôi lại khá gắn bó với GPE mặc dù tôi không nâng cao trình độ Excel của mình như các thành viên gắn bó khác; măc dù trong 2 năm nay tôi không có thời gian dành cho GPE.

Jenni muốn lập kỹ yếu GPE, muốn mọi người tham gia viết bài gọi là "Kỹ Yếu" thì tôi cảm thấy nội dung mình viết như vầy có vẻ không phù hợp. Nhưng có lẻ tôi thấy đây là một dịp để tôi trãi đươc lòng mình với GPE, với các anh, các chị, các ban và các em của tôi trên diễn đàn này.

Lâu lắm rồi, kể từ sinh nhật lần 3, sau khi tàn chương trình ra về tôi không đi Karaoke với mọi người được, và liên tiếp thời gian sau đó tôi luôn ấp ủ việc sắp xếp hôm nào đó để gặp mặt mọi người. Để cùng trò chuyện, cùng bàn luận, cùng chia sẻ, cùng cụng ly với nhau, hay cùng vui với nhau về niềm vui của một ai đó trong diễn đàn...v.v.... Lâu lắm rồi không cùng ngồi ăn nhậu, cafe với Anh Phuong, voi bac Sa, voi anh My, voi Duyet, voi Tedaynui, Binh. và nhiều nhiều người nữa. Mong gặp nhưng đến giờ tôi vẫn chưa làm được điều đó

Có lẻ tôi quá nhạy cảm. Mà cũng có thể là tôi hơi vô lý! Lâu lắm rồi tôi cũng không có dip gặp BNTT, thậm chí khi vợ em sinh tôi cũng không đi thăm em ấy được. Thế nhưng mấy hôm nay mới biết em đã về ĐL thì tôi lại cảm thấy rất buồn. Chợt nhớ lại những khi mấy chị em cũng bàn tính với nhau về đủ thứ chuyện, từ việc của GPE đến việc cá nhân. Thấy buồn buồn vì mình vô tâm quá!

Lùi một chút về quá khứ, lai nhớ lại những thời gian sau khi Bắp mất. Suốt mấy tháng liên tục trên đường từ sân bay TSN về nhà tôi vẫn hay nghỉ tới em, nhớ tới là đã từng ngồi những quán thịt chó nào, quán cafe nào với em, ngồi quấn lẫu dê nào với em. Rồi tôi nhớ đến những khi cùng Bắp, TSF ăn bánh mì Kebap của em và bàn tính chuyện làm ăn đủ thứ. Ăn chơi có, làm ắn có , chuyện GPE có, đùa giỏn, trò chuyện đủ thứ hết. Thế nhưng mỗi cái việc em bị bệnh là tôi không biết. Dù rằng tôi không biết rằng khi tôi biết em bệnh như vậy thì tôi có thể nói gì với em đây, nhưng tôi vẫn lấy làm buồn vì em không nói cho mình biết em bệnh.

Lại nhớ đến cả gia đinh GPE với đám cưới của Anh Phương gần như tất cả moi người đi đám cứới hôm đó cùng vui như chính mình là Anh Phuong. Nhớ một thời gian dài hầu như mỗi khi GPE có dịp họp mặt là anh đều chạy xe máy từ Đồng Tháp lên HCM, mà lúc đó gần như là hàng tuần. Nhớ những ngày đầu tiên Tedaynui gặp thành viên của GPE, nhớ sư chu đáo nhiệt tình của anh Thu Nghi mỗi khi họp mặt, nhớ tới chị Dung âm thầm làm những việc để ghi nhận lại từng bước phát triển- từng dấu ấn của GPE; nhớ tới Trần Thanh Phong thầm lặng & cần mẫn đem kiến thức đến cho mọi người. Uh! Sao mình không nhớ tới Over nhỉ! Uh! Có lẻ mấy người lâu rồi mình không "thấy hơi" nên mới nhớ.

Ah! Anh Hồ nữa! Hình như là muốn gặp anh chỉ có Sinh Nhật thôi. Có lẻ ai dự sinh nhật GPE lần 1 đều còn giữ ấn tượng về anh Hồ, trầm lăng nhưng hết sức nhiệt tình

Nhớ tới nhứng ngày chuẩn bị cho SN lần đầu tiên của GPE: tôi, Jenni, Thuận và Act chạy lung tung để kiếm chổ và đặt tiệc cho SN lần 1. MỘt tiệc SN đầu tiên, tuy chỉ hơn 20 người nhưng thật vui, thật đầm ấm và thân thương

Sinh nhật GPE lần 4 này mong rằng sẽ gặp lại thật nhiều, nhiều hơn những người mà tôi đã kể trên. Hẹn gặp nhé!

Tôi muốn dùng câu này để kết thúc bài viết của mình: " GPE là một diễn đàn online, là nơi mà những có tấm lòng đã sẳn lòng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức của mình cho cộng đồng. Chúng ta vui vì được sự chia sẻ của công đồng;niềm vui của chúng ta là chia sẻ và được chia sẻ. Những tấm lòng đó hôm nay gặp lại nhau đây để cùng cùng chung vui và chúc mừng GPE vừa tròn 1 tuổi"- Đây là nôi dung mà tôi đã dùng trong phần tuyên bố lý do cho buổi Sinh Nhật lần đầu tiên của GPE. Và tôi mong rằng mỗi thành viên của GPE cũng đồng ý với tôi điều này và tinh thần vẫn sẽ tồn tại mãi mãi ở GPE
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lần đầu tiên tôi tìm đến GPE bắt đầu từ thời sinh viên, lúc đó tôi chỉ biết tìm kiếm tài liệu để hỗ trợ cho những bài tập khó trên giảng đường đại học. Sau những môn học liên quan đến excel qua đi, tôi không còn vào diễn đàn nữa và cũng không quan tâm đến excel vì sau này công việc của tôi ko cần dùng đến excel, nếu có chỉ là những bảng mẫu có sẵn.

Tôi đã hoàn toàn quên diễn đàn GPE là gì? Nhưng may mắn tôi vẫn còn lưu một vài cái nick, tôi đã add, trong đó có nick Xuan_ha919, người tôi hay nói chuyện nhất, từ Xuân Hà tôi biết tôi có một người anh họ xa tít tận trong Nam, người cho đến giờ vẫn luôn kiên trì với những câu hỏi ngớ ngẩn và rất đơn giản của tôi về excel và cũng là người duy nhất tôi cũng ko bao giờ xấu hổ về sự yếu kém của mình.

Tôi phải xấu hổ công nhận rằng, tôi không biết gì về excel, đôi lần cũng cố gắng học lại để chứng tỏ mình là thành viên excel thật sự-\\/. nhưng một phần do tôi không dùng đến và phần nữa do mình ngốc nghếch nên đâu lại hoàn đó, excel GPE lại trả về cho GPE. Thôi thì mỗi lần vướng mắc điều gì, hỏi riêng các cao thủ vậy, cũng ko dám đưa lên diễn đàn vì câu hỏi của mình đơn giản quá.

Rồi một dip rất tình cờ dẫn tôi thực sự đến với những con người trong GPE, đó là lần 2 Kiệt ra HN , ngày 14/3/2009. Anh họ đã bảo tôi đi cho vui và tôi đã đồng ý vì lần đó rất muốn gặp Xuân Hà. Tôi đã bị sự nhiêt tình của những thành viên GPE thuyết phuc, cái cảm nhận và văn hoá mà GPE mà ko một diễn đàn nào có được là những thành viên ở đây đối xử rất chân thành và nhiêt tình, cứ như thể chúng ta đã quen biết với nhau từ rất lâu rồi.

Có lẽ do có duyên, tôi được biết thêm môt số thành viên trong Nam, Đà Nẵng và điều đó càng tạo thêm sự gắn bó của tôi với GPE.

Những ngày trong Sài Gòn, nếu không có các thành viên GPE chắc tôi cô đơn và lạc lõng lắm. Giờ ngồi đây gõ viết những điều này, môt phần ký ức lại hiện về, đó là những buổi trưa tôi chay xe qua chỗ anh Họ ăn bánh canh và sữa bắp, những buổi tối cafe với cadafi, chuyến đi miền Tây ko bao giờ phai mờ trong ký ức của tôi và một buổi tối ngủ lại nhà Bác KTGG sau đêm giao thừa, những lỗi buồn không tên mà ko thể nào nói ra được............đã trở thành những kỷ niệm rất quan trọng trong cuộc đời tôi.

Có một người tôi muốn nhắc đến ở đây, dù anh đã đi rất xa, dù tôi hoàn toàn ko biết gì về anh chỉ sau khi anh mất. Sau hôm đi viếng anh, ko hiểu sao tôi cứ nghĩ mãi về anh, một con người, như ai cũng nói là thông minh, nhanh nhẹn tràn đầy sự nhiệt tình với cuộc sống, tôi càng được biết về anh hơn khi tôi ngồi nói chuyện với mẹ anh, bà kể trong dòng nước mắt, anh đã dũng cảm chiến đấu đến giây phút cuối cùng với bệnh tật, ngày cả những ngày nguy kịch anh vẫn giữ được sự hóm hỉnh và nụ cười với những người xung quanh. Mẹ anh cũng nói rằng điều anh lo lắng nhất trước khi ra đi không phải là cho anh, mà là sự đau buồn của người thân khi anh đã ra đi.


GPE đã xâm nhập vào tâm tư, tình cảm, đời sống cá nhân của tôi như vậy đó, nó cũng đã mang lại cho tôi những cung bậc cảm xúc khác nhau, vui, buồn, hạnh phúc ...........và nó đã tạo cho tôi một thói quen, khi bật máy tính trang đầu tiên tôi vào là giaiphapexcel.com, mà đôi khi vào chỉ để nhìn mà thôi.

Sắp đến sinh nhật lần thứ 4 tôi chúc GPE ngày càng phát triển, để nơi đây ko chỉ là nơi chia xẻ kiến thức mà còn cao hơn nữa là nơi chia xẻ tâm tư, tình cảm, khó khăn giữa các thành viên.
Mọi thứ đều trở về với cát bụi, chỉ có những điều tốt đẹp sẽ sống mãi cùng thời gian.
ap_20091214062603375.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin mượn một số hình hoạt động của GPE trong 4 năm qua cùng bài thơ để bày tỏ tình cảm của mình đối với GPE

Còn Gặp Nhau

Thơ : Tôn Nữ Hỷ Khương
Nhạc: Võ Tá Hân
Trình bày: Hoàng Quân


Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời

Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương, vạn ngã đường

Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời
Vui chơi trong ý tình cao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người

Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình, say nghĩa bấy lâu này
Say thơ, say nhạc , say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày

Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa miền đất rộng với trời cao
Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
Lấy chữ nhân tình gửi tặng nhau

Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Đi tìm chân lý, lẽ huyền vi
An nhiên tự tại lòng thanh thản
Đời sống tâm linh thật diệu kì.


001-1.jpg


002.jpg


003.jpg


004.jpg


005.jpg


006.jpg






009.jpg


010.jpg


011.jpg


013.jpg


014.jpg


015.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
cảm ơn các anh chị và các bạn trên diễn đàn nhiều

Em từ một sinh viên mới ra trường kiến thức excel chỉ là "củ chuối" tình cờ có bài toán khó mà em không thể nào giải được em đã search trên google và đã phát hiện ra một trang web tuyệt vời đó là giaiphapexcel.com công cụ tuyệt vời của bạn. Thật sự em rất bất ngờ về sự nhiệt tình của các anh chị trên diễn dàn sẵn sàng chia sẽ kiến thức của mình nếu không nói đó là tuyệt chiêu và những kiến thức mênh mông rộng lớn của các anh chị mà các anh chị không hề giấu đó là một điều em luôn ngưỡng mộ và khâm phục, em mong một ngày nào đó được như các anh chị để có thể chia sẽ giúp đỡ các bạn trên diễn đàn. Em xin cảm ơn diễn đàn rất rất nhiều nhiều thật không có lời nào để nói hết. Mong rằng sinh nhật của diễn đàn lần này em có cơ hội tham gia để gặp mặt các AC và các bạn mà em luôn luôn ngưỡng mộ. Hiện giờ kiến thức về excel của em cũng khá hơn thành thật cảm ơn cảm ơn. Trong hình mình là nam tại vì không có hình chụp riêng xin lỗi
van45.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Những lời tri ân chân thành nhất

Ngày xưa tôi vốn dốt Excel
Cơ may lại gặp được Excel
Qua một bài viết trên trang báo
Để tới bây giờ mê … Excel

Mê quá cho nên …ghiền Excel
Cùng ăn cùng ngủ với Excel
Sáng ra “súc miệng” dăm câu lệnh
Tối về “mò” mấy hàm Excel

Với một gia đình của Excel
Làm ta gắn bó với Excel
Nào “thầy”, nào “bố”, nào “bè bạn”
Cùng ‘anh”, cùng “chị” … say Excel

Cũng vì tôi đến với Excel
Nên có tổ ấm bởi …Excel
Trân trọng, tri ân, nhớ nhiều lắm
Gia đình nhỏ bé cùa Excel…

AnhPhuong
 
@all: anh chị nào chưa post hình thì vui lòng gửi cho em tấm hình mới nhất của anh chị ở đây hoặc gửi qua email : jenni.gpe@gmail.com nhé.

@bố: bố có thể sử dụng chương trình Proshow-gold để làm slide show. Bố search google giùm con nha. Giờ con đuối quá rồi. Sorry bố. :(

@nmhung49: trong hình bạn là người nam hay người nữ vậy?. Nhìn nick bạn mình có thể đoán nhưng mình muốn chắc chắn hơn.
 
Đây là hình của mình, chỉnh sửa tùy ý nhé.
Xin lỗi gần đây mình không có hình chụp riêng.

SDC12572_resize.jpg
 
THANH MAI ơi là THANH MAI! sao lại thiếu anh yeudoi nữa vậy!

5-24-20108-29-17AM.jpg


Sorry anh yêu yeudoi, Thanh Mai vô tình để tên anh vào tim Thanh Mai mà quên lấy ra bày tỏ cùng anh.

.....

@bố: bố có thể sử dụng chương trình Proshow-gold để làm slide show. Bố search google giùm con nha. Giờ con đuối quá rồi. Sorry bố. :(

Tỉ đang nói chuyện với ai mà có bố con gì trong này vậy, hèn chi đuối là phải

Đây là ảnh của Thanh Mai nè, nhờ tỉ ghi nhận vào kỷ yếu dùm

TuyetNhiMeHoa.jpg

Đây là hình ảnh của tỉ tỉ Ngọc Mai lúc lên xe huê

Ngày trước ngocmaipretty hay để tóc ngắn, nhuộm đỏ “váy” highlight, váy ngắn, hát những ca khúc cá tính, mạnh mẽ... Bây giờ, ngocmaipretty dịu dàng hơn, mềm mại hơn, đằm thắm hơn.

4832dfa9_479d9253_1.jpg
 
Buồn ơi là buồn,
Chỉ mình em thôi
Muốn nói rất nhiều
Để cảm tạ ân tình
Tiếc cho sức người có hạn
Đành giàn mấy ảnh cho thâm tình
Vì lòng vẫn luôn nhớ hoài mông​

Thuyan001.jpg


Thuyan003.jpg


Thuyan002.jpg
 
GPE VÀ NHỮNG NỐI NHỚ.

4 năm trước có con bé còn lơ ngơ, lãng đãng với Sài Gòn hai mùa mưa nắng nhưng rồi nhanh chóng quen thân với mảnh đất vốn dĩ xa lạ này khi gặp anh. Vô tình con bé quen anh qua cô bạn thân và từ đó, những vui buồn, những khó khăn đều có thể được giãi bày với anh và với… một trang web.

Có lẽ là những ngày đầu tháng 6 năm 2006, khi GPE – giải pháp excel ra đời cũng là lúc cái nick Cẩm chướng có mặt. Đơn giản chỉ là một loài hoa đã từng quen thuộc với nhiều thành viên già cội trên webketoan nhưng sau này lại là cái nick xuất hiện nhiều nhất với những nơi nào có… thơ và … gặp gỡ, ăn nhậu trên GPE. GPE mang đến cho cô Cẩm chướng (CC) những người bạn, người anh, người chị, sẻ chia những vui buồn, khó khăn.

Nhớ những lần mệt mỏi, chạy vào GPE than thở đôi câu để thấy mình như được vơi đi đến phân nửa khi có những comment trả lời và rủ đi ăn chơi cho cuộc đời tươi hồng trở lại. Nhớ những lần công việc chán nản, cũng lại chạy vào đây, để cho mình lấy thêm sức mạnh khi nhận ra, khó khăn đến với cuộc sống của những con người trẻ tuổi là điều hiển nhiên. Vì ai nên khôn mà không dại đôi lần, vì tuổi trẻ là như thế.

Nhớ những cái nick thân thương đến ấm áp trong tim . Đó là Okebab – người anh trai hài hước và luôn chọc CC, luôn làm thơ ứng đối với CC. Nhớ chị Jenny – bà chị gái dễ thương đã từng ngồi với đứa em biết bao buổi, đã từng nấu những món ăn rất ngon, đã từng “ ngủ chung” với nhau một số đêm.:D.

Và nhớ bác BNTT, nhớ anh Soibien, nhớ chị Handung, nhớ anh Vungoc, nhớ bạn Tungnguyenkt, ss nhớ bác Kế toán già gân, nhớ ca_dafi, nhớ anh tên nghe như tiếng Nga – Solomon, nhớ anh Thu Nghi nhớ cô em bé nhỏ NTTV … và nhớ Admin – người anh đã đưa CC đến với GPE, và nhớ rất nhiều thành viên khác ở SG mà CC có duyên được gặp.

Rồi nhớ những anh chị ở những vùng miền khác nhau. Nhớ anh Đào Việt Cường gặp từ Bắc vào Nam, nhớ em Nguyenhuong dễ thương gặp nhau ở Đà nẵng và trở thành quen thân, lần nào gặp cũng bảo khi nào chị lấy chồng.:(, nhớ anh Yeudoi, cái tên lúc nào em cũng nghĩ là Yêu đời chứ không phải Yếu đói anh ơi, và nhớ thầy Voda, nhớ anh Duong, nhớ chị Loan, nhớ hơn 1 tuần ở Đà Nẵng, thành viên Nam, Bắc trong GPE dõi theo và sắp xếp các cuộc gặp gỡ, xúc tác để CC không thấy một mình.

…. Và nhiều kỷ niệm lắm.

Rồi ngày trở lại HN sau những tháng năm dài xa cách, sau những trăn trở nhiều vô cùng, GPE lại mang đến những anh chị nhiệt tình với cuộc sống của CC, để lấp đi những khoảng trống trong lòng CC.

Nhớ lúc trời mưa gió như bão, Tigon đi đón CC ở HN khi chuyến bay đáp muộn, đi lấy xe máy về và cả lúc hết xăng hai chị em tất tả, cười với những giọt nước lăn chảy trên má, với cái lạnh và gió đang thổi như muốn tung bay đi. Rồi những ngày sống bên nhau, vui buồn, hờn giận, thấm thoắt cũng đã hơn 1 năm có lẻ mấy ngày.

Nhớ anh Violetdylan với bé Ốc dễ thương, nhớ anh TuanVUNI và anh Phantuhuong đẹp trai quá đỗi ( nhưng hay đòi tìm vợ 2), nhớ anh Minhlv lâu lâu rồi em gái không gặp, nhớ cả cô bạn sweet_girl dễ thương và Hideboy cùng anh Cao Mạnh Sơn, anh Xuân Hà… Những người anh, người bạn này vẫn đang ở gần, ở xung quanh CC mà lòng vẫn nhớ, như mảnh đất Hà Nội này có đi đâu xa thì trong trái tim vẫn luôn dành cho một tình yêu đằm thắm.

Đã 4 năm trôi qua, là khoảng thời gian không dài với một đời người nhưng lại là khoảng thời gian có thể chuyển đổi giai đoạn trong cuôc sống của CC. Từ cô bé CC còn hồn nhiên, nhiều lúc buồn phiền không đáng có, từ một CC ít bạn bè để thành một CC có nhiều bè bạn. Để rồi đi đến nơi nào, dù là Nha Trang hay Đà Nẵng, đều có những người bạn sẵn sàng đón nhận và kết thân, như anh em chơi với nhau đã từ lâu.

4 năm, để giờ đây CC đã trưởng thành nhiều hơn, đã thân quen nhiều hơn với GPE, đến nỗi dù có thể thời gian không có nhiều để vào trang web GPE, nhưng cứ đi đâu, nói chuyện với ai, CC luôn tự hào vì mình có nhiều bè bạn khắp mọi miền. Dù ở đâu, CC luôn thấy GPE vẫn là nơi quen thân khi ghé thăm lại.

4 năm đã trôi qua, GPE không còn là cậu bạn đơn giản, trẻ trung và nép mình trong thế giới tin học, thế giới mạng mà đã trở thành người đàn ông trưởng thành, đủ độ chin chắn và sâu lắng để thu hút được nhiều sự quan tâm từ khắp nơi, luôn có vòng tay rộng lớn đang đón chào ngày mới, người mới.

Mong diễn đàn về Excel của chúng ta ngày càng lớn mạnh và là ngôi nhà chung hấp dẫn cho những ai vô tình, có duyên gặp và gắn kết với nhau.

Happy birthday GPE !

22.jpg

________

Trên đây là bài viết của CamChuong
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ngày 25/5 và ngày 30/5 là ngày gì?

Hôm trước Jenni có yêu cầu viết kỹ yếu và BQT cần "làm gương", tôi không biết ý Jenni có gom chung tôi trong những người cần "làm gương" không. Nếu có thì thực tình là tôi không biết nói gì nữa vì tôi có quá nhiều cái để nói. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng không biết sao nên tôi đăng đại bài viết này như một chia sẻ nếu được thì nhờ Jenni đưa nó vào kĩ yếu.

Ngày 25/5 là ngày gì? và ngày 30/5 là ngày gì

Đối với tôi ngày 25/5 này có nhiều ý nghĩa hơn người ta biết. Một ý nghĩa mà nhiều người có thể biết được là nó là ngày cưới của vợ chồng tôi. Nhưng có ai đó biết rằng nó là cái ngày "định mệnh" khi tôi mù mờ trong đầu không biết một tí gì về web lọ mọ qua nhà anh Hải Tâm (admin webketoan.vn) để hỏi về domain và host. Tôi đã thật ngây thơ khi tưởng mọi thứ đơn giản.
Cái tưởng tượng thứ nhất là tôi nghĩ rằng việc cài đặt trang web cũng i chang như cài đặt chương trình trên máy tính.
Cái tưởng tượng thứ 2 là domain có thể được đăng ký dể dàng và có thể sử dụng được ngay.
Cái tưởng tượng thứ 3 là host, tôi đã nghĩ host miễn phí có thể dùng được. Nhưng sự thật là tôi đã không đánh giá hết những rủi ro mà host miễn phí có thể gây ra.
Sau vài điều diễn giải anh Tâm đã giúp tôi đăng ký một cái domain. Sự thật là lúc đăng ký cái tên miền này tôi cứ suy nghĩ mãi rằng, cái này có phù hợp không, nó có dở hơi không? Lưỡng lự mãi rồi tôi cũng phải làm một điều là chọn nó. Anh Tâm cũng tài trợ cho tôi không gian host đủ lớn để hoạt động trong 6 tháng đầu.
Xong cái tên miền, tôi bắt đầu học đòi tìm hiểu nhiều thứ về host, về domain về phần mềm diễn đàn mà mãi đến 4-5 ngày sau tôi mới xong được cái diễn đàn để đăng ký tên trở thành thành viên đầu tiên. Đến lúc này tôi mới mạnh dạn chia sẻ ý tưởng với nhiều người về một diễn đàn mới, tràn trề hi vọng rằng nó sẽ thành công. May mắn thay, ý tưởng của tôi được nhiều người ủng hộ và trở thành trang home của nhiều người. Cảm ơn tất cả mọi người đã nuôi nấng cho nó thành công được như ngày hôm nay.
Cảm ơn tất cả.
Ngày 25/5: ngày domain giaiphapexcel.com được đăng ký và ngày này cách đây 4 năm, ngày 30-5, diễn đàn giaiphapexcel.com chính thức được online cùng thế giới internet.
OverAC
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đôi lời cảm nhận về GPE - bài viết của anh ChiBi

Chuyên nghiệp: Một cảm nhận ban đầu khi tham gia diễn đàn là diễn đàn được xây dựng rất chuyên nghiệp bởi những người chuyên nghiệp.

Đơn giản: Tham gia thật đơn giản, tình cảm giữa các thành viên được nảy nở một cách đơn giản mà bền vững.

Nhanh chóng: Bất kỳ thắc mắc gì đều được các thành viên nhiệt tình trợ giúp ngay, tạo cảm giác rất yên tâm mà khó có diễn đàn nào làm được.

Hiệu quả: Thực sự diễn đàn đã đem lại cho tôi nhiều, cả về kiến thức và tiền bạc.

avatar_chibi.jpg

_________

@OverAC: tất cả mọi người hok chừa một ai, kể cả superadmin. |||||. Nhân tiện cho cái hình mới luôn nha. :p

 
Đây là ảnh mới nhất của gia đình PhanTuHuong đi công viên nước ngày 5-6-2010:

IMG_5361-1.jpg
 
Bác Hướng này đúng là hay thật:
- Vợ đẹp;
- Con xinh.
Chẹp chẹp!
 
Anh Vũ Ngọc ơi, hình anh đâu?. Hic, ai cũng nói tôi yêu GPE mà sao hổng thấy "thử tỏ tình" và hình ảnh đâu hết. :.,
 

File đính kèm

  • Mr Vu Ngoc Vs GPE.jpg
    Mr Vu Ngoc Vs GPE.jpg
    140.7 KB · Đọc: 30
  • Mr Vu Ngoc Vs Dam Cuoi anhphuong.jpg
    Mr Vu Ngoc Vs Dam Cuoi anhphuong.jpg
    160.9 KB · Đọc: 25
  • 6-canhdieuvang4.jpg
    6-canhdieuvang4.jpg
    84.8 KB · Đọc: 29
  • DSCF0923.jpg
    DSCF0923.jpg
    130.9 KB · Đọc: 24
  • DSCF0932.jpg
    DSCF0932.jpg
    127.3 KB · Đọc: 25
Lần chỉnh sửa cuối:
Những người bạn mà không ở đâu có được, không chỉ học hỏi được kiến thức chuyên môn, mà còn học hỏi được rất nhiều về cuộc sống

Những kết nối từ Miền Nam - Trung - Bắc. Có những người hỏi tôi rằng: "sao đi đâu cũng có bạn thế?" Đơn giản là, tôi là thành viên GPE và wkt.

Những tình bạn sẽ còn mãi:

P1010136.JPG



P1010540.JPG



P1010318.JPG


IMG_3746.JPG


IMG_1161.JPG


P1000967.JPG


P1010077.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh ơi có phải anh muốn lấy ảnh này không ạ

IMG_0147.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Cảm ơn Nghĩa ! mình lấy ảnh trên thôi. Không ngờ có những khoảnh khắc nhìn mình quá tệ (ảnh dưới xấu quá).
 
Người xưa có câu: "Có đánh nhau mới biết bằng hữu". Tại hạ bôn tẩu chinh chiến giang hồ đã lâu, luận về võ công thì chắc không thể địch lại Lão đại anhtuan1066 với "cửu âm chân kinh" công thức và VBA biến hóa khôn lường. Thêm vào đó, lừng lẫy giang hồ - Bá bá ptm0412 với bí kíp "Tịch Tà kiếm phổ" có thể dùng đồ thị làm thành cái đồng hồ quay quay ..... làm bao kẻ thất kinh hồn vía.... Và trên giang hồ còn rất nhiều tên tuổi lừng lẫy như: Lão bà bà handung107 nổi tiếng phái Nga Mi, lại còn lão tướng Levanduyet, Trưởng bối SA_DQ, Lão già Trương Tam Phong, Lệnh Hồ Đại Hiệp với tuyệt chiêu "Độc Cô Cửu Kiếm" và các chư vị anh hùng hào kiệt trên GPE kể không hết xiết (các bằng hữu có thể xem tại đây). Cho nên đã đánh một lần thì suy ra bằng hữu, được tham gia vào GPE - tại hạ mong có dịp được diện kiến anh hùng hào kiệt GPE để luận bàn kiếm phổ và võ công Excel.

Nhân tiện đây, lão Thông đây đã già không tiện đưa hình vì chắc không ai nhận ra lão nữa. Thêm nữa, Lão thấy chư vị bàn luận về anh hùng hào kiệt nhiều nhưng chưa ai đề cập đến Mỹ nhân GPE cả. Lão xin phép đề cử "Thập đại mỹ nhân GPE" mà lão đã gặp trong thời gian xuống núi.



1. Bacbinhtieuthu: Giang hồ gọi là Bác Bình Tiểu Thư, nổi tiếng với nụ cười "Hớp hồn" đối phương.

attachment.php




2. sweet_girl: là một mem có cá tính, nổi danh giang hồ với cặp kính cận dày 5 li.

DSC02111.JPG


DSC02047.JPG







3. Tuyet_roi_Mua_He: Giang hồ đồn đại với "nghệ danh": Mùa hè có tuyết, có giọng hát "Thần sầu quỷ khốc", ngoài ra còn có tên cún cơm là Hương85

attachment.php




4. Tigon-ETC: nổi tiếng giang hồ với chất giọng con gái Bắc làm "nhũn não" anh hùng.

attachment.php




5.
tramykt86nt: Tuy nhỏ nhưng có võ công thâm hậu, đai đen taekwondo.

20091224053953347.jpg
 

File đính kèm

  • IMG_3511.jpg
    IMG_3511.jpg
    172.7 KB · Đọc: 162
  • IMG_3518.jpg
    IMG_3518.jpg
    196.4 KB · Đọc: 159
  • IMG_3716.JPG
    IMG_3716.JPG
    316.5 KB · Đọc: 156
Lần chỉnh sửa cuối:
6. camchuong: Cô hiện đang bế quan luyện công, nổi tiếng giang hồ với tuyệt chiêu "Trâm hoa cẩm chướng"

IMG_3748-1-1.jpg






7. camcamtu:
tiểu thư Cẩm Tú với sắc đẹp trời phú, nổi tiếng giang hồ với đôi mắt long lanh và tuyệt chiêu " Long lanh nhãn" thần sầu.
DSCF0051.JPG
DSCF0042.JPG







8. maihuong_sc:
cô xuất sắc trong lĩnh vực xây dựng, tuy phận nữ nhi nhưng có bằng kỹ sư xây dựng - giang hồ nghe mà rụng rời chân tay, nghe đâu cô cũng là đối tác của một chàng "Hoàng Tử". Chà chà

20090826053950744.jpg





9. LittleMonkey:
dạo này cô ít xuất hiện chốn giang hồ do phải nghiên cứu "tịch tà tài chính học"

6-canhdieuvang6.jpg






10. Endless_Love: Với chiều cao khiêm tốn 1m68 và đôi chân dài "tới lách" 1m25, cô đạt đến tuyệt đỉnh bí kíp "Thiên Long bát bộ"

attachment.php


Bên trên là "Thập Đại Mỹ Nhân" mà lão thấy ưng ý nhất theo chủ ý của lão. Bằng hữu còn đánh giá khác thì cũng đưa ra để mọi người cùng biết. Xin đa tạ... khà khà...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cám ơn Châu sư thúc đã giúp Jenni. Sẵn tiện Châu sư thúc giúp Jenni tìm hình của Thúy Diệp và các anh nam luôn nhé. -=.,,

Cũng nhân đây, anh chị tập hợp giúp giùm Jenni các sự kiện quan trọng xảy ra với GPE và những con số biết nói trong 4 năm vừa qua với nhé. Vừa tìm hình, vửa design nhiều thứ quá em sợ làm hổng kịp. !$@!!
 
Cám ơn Châu sư thúc đã giúp Jenni. Sẵn tiện Châu sư thúc giúp Jenni tìm hình của Thúy Diệp và các anh nam luôn nhé. -=.,,

Cũng nhân đây, anh chị tập hợp giúp giùm Jenni các sự kiện quan trọng xảy ra với GPE và những con số biết nói trong 4 năm vừa qua với nhé. Vừa tìm hình, vửa design nhiều thứ quá em sợ làm hổng kịp. !$@!!

Em nghĩ việc tập hợp những con số biết nói thì không nên gởi lên đây mà chúng ta có thể thiết kế thành một cuộc thi tại ngày sinh nhật GPE, và tất nhiên kỷ yếu vẫn có thể làm.
 
Em nghĩ việc tập hợp những con số biết nói thì không nên gởi lên đây mà chúng ta có thể thiết kế thành một cuộc thi tại ngày sinh nhật GPE, và tất nhiên kỷ yếu vẫn có thể làm.

Em có thể thiết kế giùm chị được hông?. Nếu có thể, em tổng hợp gửi qua email hay qua tin nhắn diễn đàn giùm chị nhé. -=.,,

Còn nữa, bài viết và hình ảnh của em đâu koo? //**/
 
2. sweet_girl: là một mem có cá tính, nổi danh giang hồ với cặp kính cận dày 5 li.

DSC02111.JPG


DSC02047.JPG
Tiểu Cô Nương chưa gặp Sư Thúc bao giờ, sao Sư Thúc biết Tiểu Cô Nương cận 5 li nhỉ?
Sư Thúc quả là một ẩn số.
He he nhưng dù sao cũng nhờ Sư Thúc mà Tiểu Cô Nương nằm trong top thập đại mỹ nhân
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tiểu Cô Nương chưa gặp Sư Thúc bao giờ, sao Sư Thúc biết Tiểu Cô Nương cận 5 li nhỉ?
Sư Thúc quả là một ẩn số.
He he nhưng dù sao cũng nhờ Sư Thúc mà Tiểu Cô Nương nằm trong top thập đại mỹ nhân
Tiểu thư sweet_girl muốn biết Châu tại hạ là ai thì xin ghé qua đây sẽ biết ngay thôi. Khà khà...

@các hạ Jenni: tại hạ bôn tẩu giang hồ chưa nghe đến danh tín Thúy Diệp. Nếu được thì các hạ cho thêm thông tin, lão châu ta sẽ dùng 8 phần công lực để điều tra và đem hình về.
 
Châu sư thúc ơi, con hổng biết chưa gặp Thúy Diệp bao giờ nên mới nhờ thúc tìm. Sư thúc gáng tìm giùm con đi, mai mốt con thưởng cho thúc 1 bình rượu cần. ||||||||||.
 
Chân dung anh Davinci

DSC02565.JPG




Anh Davinci giao lưu cùng "Tứ Đại Mỹ Nhân GPE"

ap_20091229072411576.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đã hơn 3 năm rồi kể từ khi tham gia vào diễn đàn GPE. Cảm giác của tôi đến bây giờ vẫn như thế, tôi xem GPE như ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Cuộc sống lúc nào nó cũng cuốn mình đi, cuốn mãi, cuốn mãi. Nhưng một phút đến với GPE, chỉ một phút thôi, tôi cảm thấy lòng mình bình yên khó tả.

Xin được trích lại đoạn nhật ký mà tôi đã viết cách đây hai năm khi có dịp được gặp anh Đào Việt Cường tại Nha Trang. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được giao lưu cùng thành viên tại Nha Trang.

Cuộc hẹn bất ngờ,ngắn ngủi nhưng tràn đầy tình thâm giao(Nha Trang- 22/08/08)

Nha Trang, ngày 22 tháng 08 năm 2008

....Một ngày trời đầy nắng. Biển dường như trải rộng và xanh hơn mọi ngày. Mọi người trong phòng đã rủ nhau đi chơi biển cả rồi. Riêng tôi, đang đứng giữa lòng thành phố Nha Trang với một tâm trạng hết sức phấn khởi, vì hôm qua, tôi nhận được điện thoại của anh Đào Việt Cường.


Tôi được công ty cử ra Nha Trang đại diện cho khối văn phòng họp đại hội Sales toàn quốc. Thực sự mà nói tôi đã chuẩn bị nhiều cho chuyến đi này và cũng đã có những bước chuẩn bị nhất định để được gặp các thành viên GPE tại Nha Trang.


.......................................


Bây giờ là 16h00', có lẽ tôi không về kịp. Tối nay anh Đào Việt Cường bận phải lên lớp. Nhấc điện thoại cho anh, anh ôn tồn bảo: "Em cứ lo công việc đi, khi nào rảnh gọi cho anh nhé! Sáng mai cũng được, anh em mình uống cafe nhé!". Tôi thầm cảm ơn anh và tự nhủ : "Bằng mọi giá phải gặp được anh vào sáng ngày mai".


================================================== =======


Nha Trang, ngày 23 tháng 08 năm 2008


7h00'am, tôi vừa nhìn đồng hồ vừa bước nhanh trên con đường đầy gió biển. Tôi nghe rõ từng tiếng sóng nhẹ vỗ vào bờ. Bỗng dưng bồi hồi nhớ lại kỷ niệm xưa.


Anh và tôi gặp nhau tại một quán cafe trên đường Nguyễn Thiện Thuật. Tôi thực sự ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Ngạc nhiên vì anh trông rất trẻ, khác với những gì tôi hình dung trong đầu.


Anh nói với tôi rất nhiều về những hoài bảo của anh. Tôi thầm cảm phục anh, anh không chỉ là thành viên rất giỏi về excel, mà anh còn là người rất uyên thâm về lĩnh vực lập trình. Anh chia sẻ với tôi về những dự án mà anh đang thực hiện và cả những suy nghĩ định hướng cho các thuật toán trong excel. Tôi thực sự bất ngờ về kiến thức vững vàng của anh, cái mà tôi chưa từng có.


8h20'am, thế là tôi lại phải đi rồi. Cảm giác của tôi lúc này chẳng muốn đi tý nào! Cuộc sống đôi lúc như thế đó, có những lúc thời gian cứ như muốn nuốt chửng chúng ta. Lắm lúc tôi muốn dừng mọi thứ lại tất cả và tự suy gẫm mình đã và đang làm cái gì?


Tôi và anh kịp chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm rồi chia tay nhau. Khi đó anh nói: "Có dịp anh em mình sẽ gặp lại và có nhiều thời gian tâm sự hơn em nhỉ!".


Sau cái bắt tay hẹn gặp đó, tôi và anh, hai con đường, hai cuộc sống.


Như thế đó, GPE là như thế đó. Tôi và anh là như thế đó. Chúng tôi chưa từng gặp nhau, chỉ biết nhau trên từng con chữ trên diễn đàn; thế mà khi gặp nhau lại tràn đầy tình cảm biết bao. Tôi không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng mình lúc đó, thực sự mà nói, tôi không biết!


Cảm ơn anh Đào Việt Cường.


Anh đã cho tôi thấy được cái thật của một thành viên tích cực của diễn đàn là như thế nào!


Anh đã chứng minh cho tôi thấy rằng sống và thể hiện mình trên diễn đàn cũng giống như sống và thể hiện mình ngoài cuộc sống.


Anh đã chứng minh cho tôi thấy rằng GPE là nơi đầy ắp những trái tim, những tâm hồn chứ không chỉ là những con số, những công thức, những đoạn code.


Xin cảm ơn anh, cảm ơn các thành viên GPE tại Nha trang đã cho tôi một lần gặp gỡ. Thật bất ngờ, ngắn ngủi nhưng tràn đầy tình thâm giao.


Tôi mong ước rằng sẽ có nhiều và nhiều dịp được gặp gỡ các thành viên GPE của chúng ta, không chỉ để trao đổi về kiến thức mà còn trao đổi về cuộc sống, về nét đẹp ở mỗi con người.!
Anh Đào Việt Cườngcadafi - tháng 08/2008

IMG_1981-1.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đã hơn 3 năm rồi kể từ khi tham gia vào diễn đàn GPE. Cảm giác của tôi đến bây giờ vẫn như thế, tôi xem GPE như ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Cuộc sống lúc nào nó cũng cuốn mình đi, cuốn mãi, cuốn mãi. Nhưng một phút đến với GPE, chỉ một phút thôi, tôi cảm thấy lòng mình bình yên khó tả.

Xin được trích lại đoạn nhật ký mà tôi đã viết cách đây hai năm khi có dịp được gặp anh Đào Việt Cường tại Nha Trang. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được giao lưu cùng thành viên tại Nha Trang.

Cuộc hẹn bất ngờ,ngắn ngủi nhưng tràn đầy tình thâm giao(Nha Trang- 22/08/08)

Anh Đào Việt Cườngcadafi - tháng 08/2008
Nghe bài viết của anh thật cảm động và chân tình. Nhưng hình như đó là cảm nhận của bất kỳ ai khi đến với GPE.
 
Kỷ niệm 4 năm thành lập GPE cũng là kỷ niệm 3 năm gia nhập GPE của tôi. Nhớ ngày nào tôi chỉ cần biết đến GPE sớm hơn vài ngày thôi thì có lẽ tôi đã được tham dự Sinh Nhật đầu tiên.

Ba năm, thật sự thì không nhiều lắm so với tuổi đời của tôi, nhưng những gì tôi nhận được từ nơi đây trong 3 năm qua, thì quả thật là vô cùng.

Chính nơi đây, tôi đã có thêm rất nhiều anh, chị cũng như rất nhiều bạn bè, nhất là trong thời gian hai năm tôi sống ở Saigon.

Chính nơi đây, tôi đã nhận được biết bao tình cảm quý mến, chân tình, mà thiết nghĩ, có lẽ không dễ gì có được ở ngoài đời thường.

Thời gian sau này, tôi không còn điều kiện để sống gần các bạn nữa, nhưng tâm hồn tôi vẫn luôn hướng về các bạn, hằng ngày tôi vẫn có mặt ở đây, bởi với tôi, GPE là một cái gì đó không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày.

Muốn viết nhiều lắm, nhưng rồi lại chẳng biết phải viết gì. Thôi thì xin gói ghém hết tất cả: Tôi yêu quý diễn đàn này biết bao.

Chúc Diễn đàn Giải pháp Excel ngày càng lớn mạnh và khẳng định được chỗ đứng của mình trước mặt cộng đồng.
 
Giờ mới biết anh cadafi viết nhật ký nha. Nhìn ở ngoài dzị mà cũng uỷ mị ghê. Hihi... Cám ơn anh, bài viết rất cảm xúc và chân tình!. }}}}}

Chỉ còn 13 ngày nữa, 13 ngày nữa thôi, mà cái máy mình nó bị khìn wa', sáng giờ hì hục với nó muốn điên luôn. Cũng may là giờ tạm ổn. Hic hic.....

Em sẽ cố gắng làm xong trong tuần này. Các bài viết sau ngày 25/06 em sẽ cập nhật vào sau sinh nhật.

Thân,
Jenni
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Không ngủ được. Lại vào đây.
Sao hôm nay nhớ bạn quá đi.
Bạn có biết là diễn đàn chúng mình đang chuẩn bị kỷ niệm 4 năm thành lập không?
Bạn có về dự được không?
Cho phép mình trích lại bài thơ này của bạn nhé:

Ngậm một nỗi căm hờn ôm cái bát
Ta nằm dài nhớ năm tháng khi xưa
Cứ thảnh thơi đồ ăn uống mãi thừa
Chẳng phải lo ngày mai ra sao nữa

Nay thót ruột lo kiếm cơm từng bữa
Vì em yêu bụng đói lả quặn đau
Nét mặt nhăn đôi khóe miệng ràu ràu
Cày không đủ là cầm hơi bằng cháo

Giờ chỉ sống trong mối lo cơm áo
Hết tung hòanh hống hách thủa đã qua
Ba mươi lẻ mà đã tựa ông già
Chân run rẩy tay cũng rung lẩy bẩy

Nhớ khi xưa bởi duyên tình đưa đẩy
Gặp em yêu tưởng thỏa chí gió mây
Xoắn râu hùm mơ đời mộng đắp xây
Cười ngạo nghễ đâu ngờ giờ râu quắp

Ta khi xưa Việt Nam dao khắp
Cũng lắm ân tình lắm kẻ đón đưa
Giờ đeo gông nặng gánh tựa trâu lừa
Muốn chảnh nữa giờ e rằng ko dc

Còn đâu nữa tháng ngày hiên ngang bước
Bụng no nê tiền túi cũng ê hề
Chơi thỏa thích chẳng lo đến giờ về
Chẳng phải nghĩ suy tìm lời dối trá

Còn đâu nữa những cuộc vui nghiêng ngả
Với bạn bè ngày tháng cũ đẹp tươi
Điểm trên môi ngạo nghễ 1 nụ cười
Em nào xinh cứ tha hồ theo riết
Chẳng lo chi có ai người chì chiết
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu

Nay ta ôm nỗi uất hận ngàn thâu
Ăn cháo mãi sao ngóc đầu lên nổi
Ngày 3 bữa sáng trưa rồi đến tối
Mặn chát lòng mà phải cố nuốt trôi
Lời than vãn mắc nghẹn lại đôi môi
Sợ hết cháo lại càng thêm cay đắng

Có những lúc cả đêm ngồi thức trắng
Ngó vào gương nhớ lại thủa hùng oai
Ta khi xưa giờ đã đâu rồi
Giờ ngó đấy mà thấy lòng thảng thốt
Chỉ bởi dại khờ nghe tiếng yêu nham hiểm
Mà cả đời chuốc tàn tạ vào thân


Hu hu hu!!


Không bao giờ quên bạn đâu, Hiếu ơi.
 
Hây da! Các hạ BNTT lại có tâm sự rồi đó hả! Thế nên các hạ post qua đây thì hay hơn chỗ này đó vậy. Bài thơ thì hay nhưng hình như các hạ đặt chưa đúng chỗ thì phải!

Anh chị và các bạn thân mến,
Nhằm chuẩn bị cho việc làm kỷ yếu mừng sinh nhật GPE 2010 lần thứ 4 năm 2010. Thân mời anh chị cùng chung tay với Jenni để GPE chúng ta có một ký yếu có nhiều ý nghĩa, trang trọng và ấn tượng. }}}}} Vì vậy việc đâu tiên là mong anh chị gửi 1 tấm hình gần nhất của anh chị kèm theo bài viết cảm nhận của anh chị về diễn đàn GiaiPhapExcel trong suốt thời gian anh chị tham gia với diễn đàn GPE.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
xin chúc mừng sinh nhật cả địa gia đình GPE lần 4. Mình đã từng đọc bài của Jenni về việc lập kỷ yếu GPE để mừng sinh nhật, mình cũng muốn góp bài viết với cả nhà nhưng cũng chưa biết sẽ viết gì. Bên cạnh đó dạo này mình khá bận rộn trong công việc riêng của gia đình nên ít online, nếu có lên thì lên 1 chút nhiều khi online nhưng lại để đó đi lo việc khác vì thế mà có quá nhiều vấn đề mà mình ko biết tới.

Nay do có bà con tới chơi nên gởi nhờ "chú nhóc" để thật sự đọc thông tin được nhiều và đầy đủ hơn và mình cũng muốn viết 1 vài cảm nhận mình vẫn ấp ủ với gia đình GPE chúng ta. Tuy nhiên, khi mình đọc tới bài #14 của chị xuantham của chủ đề này khiến mình ngỡ ngàng vì tin bác Bab. Mình chưa từng gặp bác ngoài đời nhưng nhờ những bài viết của bác giúp mình giải quyết 1 số vướng mắc trong công việc của mình thế mà.... Tuy vậy mình vẫn ko tin, và vào google search gõ chữ okebab thử xem có thông tin gì viết về bác ko và.... mình đã được biết. Mình ko biết nói sao. Có lẽ nhưng gì muốn nói, các anh chị em GPE cũng đã giải bày.

Mình đến với GPE thật tình cờ vì trước đây mình nghe nói đến thế giới ảo và những vấn đề ko hay từ thế giới này nên mình ko thích. Thế mà rồi mình lại là thành viên của GPE. Tuy tiếng là thành viên nhưng mình cũng nào biết đâu vì khi gặp gút mắc trong excel, bạn bè chỉ cứ muốn tìm gì thì vào google rồi gõ thông tin mình muốn. Và mỗi lần gút mắc lại gõ, ông google lại đưa mình đến nơi này... và để tải bài thì phải đăng ký thành viên rồi 1 khỏang thời gian rất lâu mình mới cảm nhận được đây chính là nơi giao lưu học hỏi, bổ ích cho bản thân mình rất nhiều và thế giới ảo này ko giống những gì trước kia mình được biết.

Tuy mình chưa có dịp tham dự sinh nhật GPE lần nào nhưng chỉ 2 lần gặp mặt các bạn ( 1 lần đến nhà chú Gân và 1 lần ở bến tre) nhưng đã để lại những ấn tượng thật xúc động mà mình cũng không biết nên nói bằng lời như thế nào. rất nhiều lần GPE tổ chức offine, nhưng do nhiều vấn đề phát sinh trong cuộc sống của chính bản thân mình mà mình ko thể tham dự được cùng mọi người, mình rất tiếc nuối nhưng cũng phải chấp nhận và tự an ủi: hy vọng lần sau. Hy vọng lần này tiếp nối lần khác và lại đến lần này nữa và cũng chưa biết khi nào ngoài việc chỉ biết hứa hẹn.

Dịp sinh nhật lần này chắc lại cũng phải tự an ủi thôi vì ko thể chuyển sang họ hứa được. Mình xin chúc Sinh nhật GPE thêm tuổi mới, chúc các anh chị em GPE thật vui vẻ, đầm ấm trong ngày sinh nhật và chúc các anh chị em thành công trong cuộc sống.
HAPPY BIRTHDAY

ps: Jenni ơi, chị ko biết cách post lên đây, để chị gởi hình chị vào hộp thư của bố em và nhờ chú ấy chuyển cho em post lên hộ chị nhé. Thanks
 
Giang hồ ngày hiểm ác thường xuất hiện các lão bá bá "Châu Bá Thông", Vương Trùng Dương, Tiểu Long Nữ Dương Quá, Trương Tam Phong,... khiến mọi người ai cũng đồn rằng do lão kế toán già gân bày ra. Mong rằng, các sư thúc sớm lộ diện dung nhan để các ẻm chân dài của GPE được diện kiến dung nhan đẫy đà (bụng to, mông diêu "khoảng 1,60m") của sư thúc bá bá.Mong các sư thúc ở trên núi luyện kinh pháp sớm giác ngộ thành tiên đừng có xuống núi quậy phá khiến bao nhiêu con gái nuôi của lão đêm ngày cứ tra tấn lão có phải là bố không mới chết nè. Hụ hụ hụ

Còn đây là ảnh của nàng Hồng Gấm, 1 cô gái "Miền Bắc" bé nhỏ thân thương, đối đáp khéo léo, ăn nói duyên đáng đã cùng các sư nuơng ngocmaipretty, ...các tiểu muội NTTV,... làm đảo điên các tay giang hồ hiểm ác trong box bổ sung kiến thức kế toán, nhân sự. Luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức cho mọi thành viên. Giờ nàng đã lê bước theo phu quân về tận mãi Gò Công để luyện cất các lò rượu nên ít có thời gian online.

honggam.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sự tích BNTT và GPE:

Năm 1992, tôi bắt đầu biết tới tin học, mà lý do chính là... để chép nhạc và chơi nhạc. Thời đó, tôi chỉ biết chép bằng tay, mượn được bản nhạc nào hay là lại hì hục ngồi kẻ dòng rồi chép lại, tuy không xấu, nhưng rất mất thời gian, và chẳng thể kiểm tra là mình chép đúng hay sai, chỉ khi mang ra piano ngồi đánh lại mới biết. Tôi thấy người ta dùng máy tính để chép ra những bản nhạc y như trong sách in, nhanh, đẹp, và có thể nghe được ngay khi chép nữa, hỏi sao không ham? Thế là mày mò đi tìm hiểu cái máy vi tính.
Thời đó, máy vi tính mắc lắm, nhưng học phí để học nó càng khủng hơn, người ta tính bằng tạ (thóc) rồi quy ra tiền. Ba mẹ tôi cho tôi đi học một khóa tin học cơ bản ở Đại học bách khoa TpHCM, nhưng sau khi thấy rằng... mình có thể tự học được, tôi đã xin phép: thay vì tốn tiền học, ba mẹ cho con số tiền đó để mua một cái máy đi. Không ngờ ba mẹ tôi chấp nhận, và tôi được diễm phúc sở hữu một cái DX266, Ram 128MB, ổ cứng 320MB, với giá... 1.020 USD! (bây giờ mà có chừng đó tiền thì chắc tậu được một cái laptop thuộc hàng khủng).
Có máy rồi, và cũng để thực hiện lời hứa, tôi lao vào tự học, với những kiến thức sơ đẳng từ "Tin học cho mọi người" của Ông Văn Thông, bắt đầu từ Dos 6.2, VietRes, NC4, rồi mãi sau đó mới đến Windows 3.1 và Office 4.3.
Sau đó 2 năm, tình cờ tôi quen một giáo sư đại học Dalat, đang mở một lớp tin học căn bản tại nhà. Biết tôi đã có căn bản về máy tính, ông mời tôi cộng tác dạy. Và món đầu tiên mà tôi "đứng lớp" là Excel 4.0 trong bộ Office 4.3, dù tôi chỉ mới thấy nó thôi chứ chưa rờ nó bao giờ! Vậy đó mà chẳng hiểu sao tôi thành công, các học viên đều nắm vững được kỹ năng sử dụng Excel khi kết thúc khóa học, chẳng ai biết rằng anh thầy của mình... học tới đâu, dạy tới đó! (Nói nhỏ tí, bà xã của tôi bây giờ là một trong những học sinh của tôi ngày đó, mê thầy quá đâm yêu hay sao chả biết!)
Vậy đó, càng lao vào nghiên cứu (để dạy tốt hơn), tôi càng mê Excel.
Đến năm 2001, tôi ra kinh doanh, và lúc đó mới thấy lợi hại của Excel, nó đã giúp tôi rất nhiều trong công việc quản lý cửa hàng, theo dõi lời lỗ, và làm những bản báo cáo thuế hằng tháng. Tôi đã tự "viết" cho mình một chương trình quản lý cửa hàng hoàn toàn bằng hàm và công thức của Excel vào năm 2003 (bi giờ thì nó bốc hơi cùng với cái ổ cứng rồi). Sau đó, vì thấy nếu sử dụng hàm không thôi, thì không thể đáp ứng nổi các yêu cầu cũng như... do nhiều công thức quá nên cái bảng tính quá nặng nề. Thế là tôi mày mò học VBA.
Và chính lúc này, năm 2007, tôi gặp được GPE.
Bây giờ thì... phải nói thật lòng rằng, tôi mê GPE còn hơn Excel...
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Thúy Diệp và anh duondv ơi, mong hai người bổ sung hình gấp gấp để Jenni kịp làm kỷ yếu nhé. Mong mọi người, ai có hình thì up tại topic này. Jenni không thể đi tìm hình của các anh chị nữa rồi. Cái máy và cái net nó khủng bố quá!!!. !$@!!.
 
Giờ nàng đã lê bước theo phu quân về tận mãi Gò Công để luyện cất các lò rượu nên ít có thời gian online
Bác Gân cứ nói quá, tuy theo phu quân về Gò công đó chỉ là theo lễ giáo chứ hiện con đang ở tại nhà mẹ (Q5) nhưng vì thời gian dành cho cu nhóc quá nhiều nên ít có thời gian online thôi.
 
Đang ngồi làm kỷ yếu, đọc cái này trên Alexa thấy cái này, tin được hông ta?!.

Alexa.com đã viết:
Audience Snapshot

Based on internet averages, giaiphapexcel.com is visited more frequently by males who are in the age range 18-24, have no college education and browse this site from school.

9.jpg


So sánh vui với webketoan :)

8.jpg

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cũng giống như nhiều thành viên khác, tôi đến với GPE chỉ với mục đích tìm câu trả lời cho những khúc mắc của mình. Thi thoảng chỉ khi nào cần đăng nhập thì tôi mới đăng ký thành viên, vì mỗi lần đăng ký xong là tôi lại quên ngay. Việc này tôi đã làm không dưới 5 lần kề từ năm 2007. Với tôi lúc đó, thế giới ảo thì chẳng có gì là thật cả.

Nhưng rồi suy nghĩ đó của tôi đã nhanh chóng thay đổi khi được Thầy giới thiệu GPE. Và lần này tôi đã trở lại mái nhà GPE nhưng không quên nick nữa. Giờ đây đối với tôi, GPE không còn là thế giới ảo nữa mà GPE thực sự là một thế giới tuyệt vời với những con người thân thiện và hòa đồng, tài giỏi. Mỗi lần đến với GPE tôi như về với gia đình mình, nơi có những người thân luôn luôn lắng nghe và chia sẻ cùng tôi. GPE đã làm vơi đi nỗi cô đơn của tôi giữa thành phố nhộn nhip này.

Thầy, em xin cảm ơn Thầy đã mang em đến với thế giới tuyệt vời này!
Xin cảm ơn những con người tuyệt với của GPE!
Xin chúc GPE ngày càng tiến cao và tiến xa hơn nữa trong thế giới Internet!
attachment.php


_)(#;?><???:harp::nopity:%$$
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhớ quá team building BR- VT! :., Hi vọng tối nay làm xong. %#^#$. Hơn 4 năm đã trôi qua, đến nay kỷ yếu gần 200 trang mà vẫn còn thấy chưa đủ, muốn làm thêm mà đành phải cắt bớt lại. Hic....hic..........
 
Kỷ yếu đã làm xong. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi up file thì Jenni mới thấy mình bị thiếu sót ở phần "thành viên ấn tượng". Jenni sẽ bổ sung sau. Còn bây giờ mời các anh chị xem qua và cho ý kiến nhé.

Download Link:
PHP:
http://rapidshare.com/files/403957848/Ky_yeu_GPE_2010_1.rar.html
 
Kỷ yếu đã làm xong. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi up file thì Jenni mới thấy mình bị thiếu sót ở phần "thành viên ấn tượng". Jenni sẽ bổ sung sau. Còn bây giờ mời các anh chị xem qua và cho ý kiến nhé.

Download Link:
PHP:
http://rapidshare.com/files/403957848/Ky_yeu_GPE_2010_1.rar.html

Nhờ chị Jenni sửa lại link, không vào được link này.
 
Nhờ chị Jenni sửa lại link, không vào được link này.

Link hổng bị sao hết. Mới check lại. Tuy nhiên khi mở ra em phải nhấn vào free user hoặc premium user(nếu em có account), sau đó thì chờ đợi một xíu nó sẽ hiện ra cái nút download.


Nếu là free user nó sẽ ra thông báo như thế này:

http://rapidshare.com/files/403957848/Ky_yeu_GPE_2010_1.rar | 62660 KB
You are not a Premium User and have to wait. Please notice that only Premium Users will get full download speed.
35 seconds remaining
 
Kỷ yếu đã làm xong. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi up file thì Jenni mới thấy mình bị thiếu sót ở phần "thành viên ấn tượng". Jenni sẽ bổ sung sau. Còn bây giờ mời các anh chị xem qua và cho ý kiến nhé.

Download Link:
PHP:
http://rapidshare.com/files/403957848/Ky_yeu_GPE_2010_1.rar.html
Không biết nói gì hơn. Quá tuyệt!
Cảm ơn con gái thật nhiều.
 
Chị Ba ơi, có một vài chỗ bị sai lỗi chính tả. Chị kiểm tra xem nhé.

- Trong phần tổng hợp offline có 1 chỗ bị sai năm
9. Bác Duyệt đang ở Hà Nội (25/08/2010)

---

Vừa đọc, vừa viết bài, đọc xong nhấn nút gửi, mới thấy bài của Tùng cùng nội dung hi hi

Đọc xong Kỷ yếu mà... lại nhớ chuyện xưa. Cảm ơn chị Ba nhiều
 
Chỉ được Down 10 lần (ưu tiên cho 10 thành viên down trước nhất)

ErrorDownload.jpg
 
Chỉ được Down 10 lần (ưu tiên cho 10 thành viên down trước nhất)

View attachment 48027

Anh ui, vậy có trang nào up lên mà hông bị giới hạn không?. Anh chỉ em với. Hic hic....

@all: Cám ơn ý kiến đóng góp của mọi người. }}}}} Jenni ghi nhận và sẽ sửa lại. -\\/. Mọi người cứ tiếp tục cho ý kiến đi nhé.%#^#$
 
Chưa đọc hết, nhưng xin góp ý chút, đoạn sau có tên thành viên lập lại.

[FONT=&quot]Thật sự không có gì ngăn sông cách trở lòng chúng ta khi mọi người cùng tâm sức hiệp lực để cùng vươn lên[/FONT][FONT=&quot]

Và ngày nay thật sự rất mừng khi thấy được diễn đàn ngày 1 lớn mạnh do chính sách định hướng phát triển đúng quỹ đạo. Rồi diễn đàn cũng đã có 1 ngôi nhà hạnh phúc riêng, lớn mạnh. Thành quả này có được cũng đã nói lên từ tâm huyết của Ban Quản Trị; người đã sáng lập ra điễn đàn (Admin Over_AC, levanduyet, Tuan_vnui, handung107, Trần Thanh Phong,….) cùng các thành viên điều hành năng nổ như: PhanTuHuong , BNTT, ptm0412, ThuNghi, tedaynui, nvson, cadafi dat2007, Jenni, Sa_DQ, yeudoi, hai2hai, nvson, WhoamI,….và ngày nay lại có thêm các thành viên mới (già có/trẻ có): Sealand, domfoowear, longlt08, salam, concogia, minhthien321, huuthang_bd, hideboy, bacbinhtieuthu, bechuotcoi, camcamtu, Ba Tê, dat_butmuc, domfootwear, khoavu87, minhthien321, nguyenhuong, NTTV, solomon2211, sweet_girl, Tigon-ETC, tramykt86nt, tungnguyen_kt, sweet_girl , violetdylan, Tuyet_roi_mua_he,boyxin, xuanha, nguyenhuong, tiger62, cao mạnh sơn, boyxin, giaosy, Trung Chinh, hong gam, camcamtu, Le duy Thuong, dieptrucgiang, Endless love, lovelythi ….

[/FONT]
 

Anh ui, vậy có trang nào up lên mà hông bị giới hạn không?. Anh chỉ em với. Hic hic....

Trong cái thông báo có nói cách để download, nhưng liên quan đến uploader, hông phải downloader

To download this file, the uploader either needs to transfer this file into his/her Collector's Account, or upload the file again. The file can later be moved to a Collector's Account. The uploader just needs to click the delete link of the file to get further information.
 
Nhưng mà... cái này... nếu in tặng mỗi người một cuốn thì... tiền đâu ?
Chắc có lẽ đưa lên đây rồi ai muốn thì tự mà download về thôi, con gái tui ơi.
 
Nhưng mà... cái này... nếu in tặng mỗi người một cuốn thì... tiền đâu ?
Chắc có lẽ đưa lên đây rồi ai muốn thì tự mà download về thôi, con gái tui ơi.

Đúng rùi, hơn 200 trang, mà in thì phải in màu, chứ in đen trắng thì nhìn hình hổng đẹp
 
Chưa đọc hết, nhưng xin góp ý chút, đoạn sau có tên thành viên lập lại.

[FONT=&quot]Thật sự không có gì ngăn sông cách trở lòng chúng ta khi mọi người cùng tâm sức hiệp lực để cùng vươn lên[/FONT][FONT=&quot]

Và ngày nay thật sự rất mừng khi thấy được diễn đàn ngày 1 lớn mạnh do chính sách định hướng phát triển đúng quỹ đạo. Rồi diễn đàn cũng đã có 1 ngôi nhà hạnh phúc riêng, lớn mạnh. Thành quả này có được cũng đã nói lên từ tâm huyết của Ban Quản Trị; người đã sáng lập ra điễn đàn (Admin Over_AC, levanduyet, Tuan_vnui, handung107, Trần Thanh Phong,….) cùng các thành viên điều hành năng nổ như: PhanTuHuong , BNTT, ptm0412, ThuNghi, tedaynui, nvson, cadafi dat2007, Jenni, Sa_DQ, yeudoi, hai2hai, nvson, WhoamI,….và ngày nay lại có thêm các thành viên mới (già có/trẻ có): Sealand, domfoowear, longlt08, salam, concogia, minhthien321, huuthang_bd, hideboy, bacbinhtieuthu, bechuotcoi, camcamtu, Ba Tê, dat_butmuc, domfootwear, khoavu87, minhthien321, nguyenhuong, NTTV, solomon2211, sweet_girl, Tigon-ETC, tramykt86nt, tungnguyen_kt, sweet_girl , violetdylan, Tuyet_roi_mua_he,boyxin, xuanha, nguyenhuong, tiger62, cao mạnh sơn, boyxin, giaosy, Trung Chinh, hong gam, camcamtu, Le duy Thuong, dieptrucgiang, Endless love, lovelythi ….

[/FONT]

Cám ơn anh, nhưng lỗi này hổng phải của Jenni mà lỗi của người viết bài. --=0

PHP:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?36039

Jenni đã đang chỉnh sửa lại. Mong tiếp tục nhận được sự phê bình, góp ý từ các anh chị.

Cái link rapidshare vào lại bị mất cái file rùi. Mọi người tạm thời dowload lại ở link sau nha:

PHP:
http://www.megaupload.com/?d=QM99C3QH

@OverAC: chắc tớ hổng kịp làm slide show. -\\/.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mang tiếng là em cưng lão chết tiệt, mà lão có mỗi cái họ Phạm cũng không nhớ nổi kìa trời! Toàn là uýnh Phan hông à!
 
Chưa đọc hết, nhưng xin góp ý chút, đoạn sau có tên thành viên lập lại.

Thật sự không có gì ngăn sông cách trở lòng chúng ta khi mọi người cùng tâm sức hiệp lực để cùng vươn lên

Và ngày nay thật sự rất mừng khi thấy được diễn đàn ngày 1 lớn mạnh do chính sách định hướng phát triển đúng quỹ đạo. Rồi diễn đàn cũng đã có 1 ngôi nhà hạnh phúc riêng, lớn mạnh. Thành quả này có được cũng đã nói lên từ tâm huyết của Ban Quản Trị; người đã sáng lập ra điễn đàn (Admin Over_AC, levanduyet, Tuan_vnui, handung107, Trần Thanh Phong,….) cùng các thành viên điều hành năng nổ như: PhanTuHuong , BNTT, ptm0412, ThuNghi, tedaynui, nvson, cadafi dat2007, Jenni, Sa_DQ, yeudoi, hai2hai, nvson, WhoamI,….và ngày nay lại có thêm các thành viên mới (già có/trẻ có): Sealand, domfoowear, longlt08, salam, concogia, minhthien321, huuthang_bd, hideboy, bacbinhtieuthu, bechuotcoi, camcamtu, Ba Tê, dat_butmuc, domfootwear, khoavu87, minhthien321, nguyenhuong, NTTV, solomon2211, sweet_girl, Tigon-ETC, tramykt86nt, tungnguyen_kt, sweet_girl , violetdylan, Tuyet_roi_mua_he,boyxin, xuanha, nguyenhuong, tiger62, cao mạnh sơn, boyxin, giaosy, Trung Chinh, hong gam, camcamtu, Le duy Thuong, dieptrucgiang, Endless love, lovelythi ….

domfoowear - Bỏ dùm chữ này thôi vì ghi tên không đúng và trùng nè.

Sao ai cũng nhầm lẫn họ tên đầy đủ của Thầy tôi vậy nè "ptm0412" Phạm Thành Mỹ nhe. Tên rất đẹp và đầy ý nghĩa.
 
Trang 56
Mã:
Tính đến 14:00 ngày 24/07/2010, GPE có:
 
Thật sự không có gì ngăn sông cách trở lòng chúng ta khi mọi người cùng tâm sức hiệp lực để cùng vươn lên

Và ngày nay thật sự rất mừng khi thấy được diễn đàn ngày 1 lớn mạnh do chính sách định hướng phát triển đúng quỹ đạo. Rồi diễn đàn cũng đã có 1 ngôi nhà hạnh phúc riêng, lớn mạnh. Thành quả này có được cũng đã nói lên từ tâm huyết của Ban Quản Trị; người đã sáng lập ra điễn đàn (Admin Over_AC, levanduyet, Tuan_vnui, handung107, Trần Thanh Phong,….) cùng các thành viên điều hành năng nổ như: PhanTuHuong , BNTT, ptm0412, ThuNghi, tedaynui, nvson, cadafi dat2007, Jenni, Sa_DQ, yeudoi, hai2hai, nvson, WhoamI,….và ngày nay lại có thêm các thành viên mới (già có/trẻ có): Sealand, domfoowear, longlt08, salam, concogia, minhthien321, huuthang_bd, hideboy, bacbinhtieuthu, bechuotcoi, camcamtu, Ba Tê, dat_butmuc, domfootwear, khoavu87, minhthien321, nguyenhuong, NTTV, solomon2211, sweet_girl, Tigon-ETC, tramykt86nt, tungnguyen_kt, sweet_girl , violetdylan, Tuyet_roi_mua_he,boyxin, xuanha, nguyenhuong, tiger62, cao mạnh sơn, boyxin, giaosy, Trung Chinh, hong gam, camcamtu, Le duy Thuong, dieptrucgiang, Endless love, lovelythi ….

Trùng 2 lần sweet_girl nữa nè.
 
Còn nữa anh à: Boyxin
 
Trùng 2 lần sweet_girl nữa nè.

Vậy xin phép được sửa, thay bổ sung bởi nick: simple life nhe. Are you OK?

Thật sự không có gì ngăn sông cách trở lòng chúng ta khi mọi người cùng tâm sức hiệp lực để cùng vươn lên

Và ngày nay thật sự rất mừng khi thấy được diễn đàn ngày 1 lớn mạnh do chính sách định hướng phát triển đúng quỹ đạo. Rồi diễn đàn cũng đã có 1 ngôi nhà hạnh phúc riêng, lớn mạnh. Thành quả này có được cũng đã nói lên từ tâm huyết của Ban Quản Trị; người đã sáng lập ra điễn đàn (Admin Over_AC, levanduyet, Tuan_vnui, handung107, Trần Thanh Phong,….) cùng các thành viên điều hành năng nổ như: PhanTuHuong , BNTT, ptm0412, ThuNghi, tedaynui, nvson, cadafi dat2007, Jenni, Sa_DQ, yeudoi, hai2hai, nvson, WhoamI,….và ngày nay lại có thêm các thành viên mới (già có/trẻ có): Sealand, domfoowear, longlt08, salam, concogia, minhthien321, huuthang_bd, hideboy, bacbinhtieuthu, bechuotcoi, camcamtu, Ba Tê, dat_butmuc, domfootwear, khoavu87, minhthien321, nguyenhuong, NTTV, solomon2211, sweet_girl, Tigon-ETC, tramykt86nt, tungnguyen_kt, simple life, violetdylan, Tuyet_roi_mua_he,boyxin, xuanha, nguyenhuong, tiger62, cao mạnh sơn, giaosy, Trung Chinh, hong gam, camcamtu, Le duy Thuong, dieptrucgiang, Endless love, lovelythi ….

Tạm mượn lời thơ của Tùng Nguyễn Kt nói về simple life

Có bao giờ Simple Life tự hỏi
Trái tim mình sẽ mai iu ai
Ngày đầu khi gặp Simple Life
Anh cứ ngỡ duyên mình đã đến
Nói yêu em nhưng chẳng thốt nên lời
Thời gian đi chẳng bao giờ trở lại
Cũng chỉ vì em quá "Simple Life"
Anh đau đớn ôm mối tình lận đận
Dấu trong tim hình bóng ngày nào
Rồi hôm qua anh gặp lại Simple Life
Quán 219 lòng anh rộn ràng
Em ngôì cùng với 3 nàng
Jenni, Bích Thuỷ, Bắc Bình Tiểu Thư
Vẫn ánh mắt vẫn đôi môi quen thuộc
Nở nụ cười đốt cháy tim anh


Hôm qua về tới nhà mệt quá nhưng vì quá thương nhớ Simple Life mà không ngủ được, tim anh như chết lặng vì giọng nói tiếng cười của em.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Tranh thủ load quyển kỷ yếu 2010 của Excel được biên soạn bởi Jenni khá công phu, gồm 338 trang đúng.

bia.jpg


Sơ lược về tiểu sử GPE
Ngày 25/5 là ngày gì? và ngày 30/5 là ngày gì?
Giao diện của GPE qua các thời kỳ
…..
…..
…..
Với nhiều bài phong phú cùng hình ảnh của các thành viên qua các bài viết

Mở….​

Như đứa trẻ sinh ra còn chập chững. Kiến thức nghèo nàn tìm công thức tình yêu. Bảng tính đơn sơ mộc mạc hiền hòa. Điền lên đó hồn thơ bằng con số. Cuộc sống dài không như ta mong muốn. Phải dễ đâu có kết quả mặn nồng. Lúc sai lầm, lúc lạc lối mông lung.

Cần giải pháp hài hòa cho đôi lứa. Những tưởng đâu tình đi vào bế tắc. Muốn bước thêm mà chẳng biết đi đâu. Tâm sự với ai để giải được nỗi sầu. Trên trang tính cuộc tình còn dang dỡ. Ví như đông tàn, mùa xuân lại đến.

Giải pháp Excel đã thắp sáng niềm tin. Giải pháp Excel làm nãy nở cuộc tình. Tình hai đứa lại viết thêm vào trang tính. Bạn khắp nơi ba miền Nam, Trung, Bắc. Giúp đỡ cho ta, hướng dẫn cho ta. Tư vấn ta công thức tính tuyệt vời. Chia sẻ cho ta bao điều tâm huyết. Cám ơn đời đã cho ta giải pháp.

Bảng tính ơi, tình ta được tái sinh. Hồn của em hòa nhập vào hồn anh. Sang trang mới mở ra đường đi mới. Tình yêu anh dành cho em tất cả. Góc yên bình anh dành hết cho em. Ở bên anh mãi mãi bảng tính ơi. Lòng chung thủy tình anh là thế đó. (minhthien321)



Khép​

“Trang giấy rồi cũng khép lại cũng như nhiều cuộc đời đã khép. Mỗi năm đi qua lại vắng bóng một vài người, tấm ảnh chụp chung thiếu đi vài khuôn mặt. Ngậm ngùi, chia xa…Nhưng sẽ không bao giờ khép được tình người. Người ra đi để lại tấm lòng. Người ở lại trái tim luôn rộng mở.”

Vâng, Jenni xin được phép mượn lời của ai đó đã viết để khép lại trang kỷ yếu. Jenni thích từ khép vì khép có nghĩa là chúng ta vẫn sẽ tiếp tục mở ra để tiếp tục những trang kỷ yếu khác chứ không phải chỉ mở ra rồi đóng lại hẳn!. Cám ơn các anh chị và các bạn đã đóng góp bài vở và hình ảnh trong thời gian qua. Trong quá trình làm, chắc chắn sẽ có những thiếu sót. Mong các anh chị đóng góp ý kiến và gửi email cho Jenni ở địa chỉ jenni.gpe@gmail.com. Jenni rất trân trọng ý kiến đóng góp của các anh chị và sẽ cố gắng biên tập lại cuốn kỷ yếu này trong thời gian tời để cuốn kỷ yếu của chúng ta hoàn hảo hơn.

Xin gửi tất cả tình cảm yêu mến của Jenni dành cho GPE nói chung và các anh chị thành viên nói riêng vào cuốn kỷ yếu này.Nhân dịp sinh nhật Giải Pháp Excel lần thứ tư mến chúc các anh chị sức khỏe hạnh phúc và thành đạt!

Thân,
Jenni
 

File đính kèm

  • bia_kyyeu2010.JPG
    bia_kyyeu2010.JPG
    57.2 KB · Đọc: 32
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Sweet down về, mở ra đều bị lỗi hết.**~**
 
Lần chỉnh sửa cuối:
[FONT=&quot]Em Ca[/FONT][FONT=&quot]̉m [/FONT][FONT=&quot]ơn Anh Anh Tungnguyen_Kt. Cảm ơn những người bạn trong ngôi nhà GPE thân mến. Đó là những lời đầu tiên mà em muốn nói khi viết lên những dòng chữ này.[/FONT]
[FONT=&quot]Em cảm ơn Anh vì :[/FONT]
[FONT=&quot]Anh đã giúp em để em có thể hòa mình vào ngôi nhà GPE. Em tham gia giao lưu với mọi người vào lúc tâm trạng em đang rối bời nhất, tuyệt vọng nhất, lúc em muốn thoát khỏi cuộc sống vô vị của mình nhất.[/FONT]
[FONT=&quot]Anh đã dẫn dắt em để em có thể gặp gỡ với mọi người. Em, Anh và cùng với mọi người trở thành những người bạn, trở thành những thành viên trong một gia đình, và mái nhà của gia đình chúng ta đó chính là mái nhà GPE. [/FONT]
[FONT=&quot]Em là một thành viên mới nên sẽ rất lạ với mọi người, em mang tâm trạng hoanng mang, ngờ vực khi tham dự buổi tiệc đầu tiên (em xin lỗi mọi người vì đã có suy nghĩ này). Nhưng khi ra về, khi ra khỏi buổi tiệc thì em đã hiểu được rằng em đang có thêm rất nhiều người bạn, những người bạn rất vui tính, chân thành, không phân biệt tuổi tác, chức vụ hay địa vị xã hội. Cảm xúc lúc đó của em thật khó tả, rất vui và rất nhẹ nhàng. Bao nhiêu sự trăn trở, hoang mang khuất tất trong lòng đều đã có câu giải đáp. [/FONT]
[FONT=&quot]Em luôn trân trọng và sẽ thật cố gắng giữ gìn để chúng ta sẽ mãi là những người bạn của nhau, và sẽ mãi là những thành viên trong gia đình GPE đoàn kết. Em xin chúc toàn thể Anh, Chị, Em và các Bạn lời chúc sức khỏe, thành đạt, luôn vui vẻ và hạnh phúc!
Nhân dịp tổ chức Sinh Nhật lần thứ 4, em xin gửi lời chúc đến giaiphapexcel.com:
CHÚC DIỄN ĐÀN NGÀY MỘT TIẾN NHANH, TIẾN XA VÀ LUÔN LÀ CÁNH TAY, LÀ CÔNG CỤ TUYỆT VỜI CỦA MỌI THÀNH VIÊN VÀ CỦA MỌI NGƯỜI KHI ĐẾN VỚI GIẢI PHÁP EXCEL. (trích từ lời chúc của Anh Minhthien321)[/FONT]
View attachment 48051
[FONT=&quot][/FONT]
 
Jenni vửa chỉnh sửa xong kỷ yếu. Trong phần này Jenni có thêm phần bài viết của anh levanduyet, nhóm múa 3 con thiên nga, buổi học VBA đầu tiên, ai là người bạn ấn tượng nhất và thêm một số chi tiết khác.

Các bạn download tại link sau nhé

PHP:
http://www.megaupload.com/?d=IL4TA7H2

@anh violetdylan: em up lên cái này mới nhớ cái host của anh. hic hic... Sorry anh, lúc nãy em đang làm nên máy chạy chậm nên hổng để ý bên YM mọi người đang nói gì. -\\/.
 
Jenni vửa chỉnh sửa xong kỷ yếu. Trong phần này Jenni có thêm phần bài viết của anh levanduyet, nhóm múa 3 con thiên nga, buổi học VBA đầu tiên, ai là người bạn ấn tượng nhất và thêm một số chi tiết khác.

Các bạn download tại link sau nhé

PHP:
http://www.megaupload.com/?d=IL4TA7H2

@anh violetdylan: em up lên cái này mới nhớ cái host của anh. hic hic... Sorry anh, lúc nãy em đang làm nên máy chạy chậm nên hổng để ý bên YM mọi người đang nói gì. -\\/.
Còn thêm gì nữa không? Hình như còn đến 33% nữa mới xong mà phải hông?

Thôi đợi hoàn thành rồi download, chứ kiểu này, chỉ có mấy ông nhà mạng là khoái....
 
Còn thêm gì nữa không? Hình như còn đến 33% nữa mới xong mà phải hông?

Thôi đợi hoàn thành rồi download, chứ kiểu này, chỉ có mấy ông nhà mạng là khoái....

Chắc là hông thêm nữa. Các bài viết sau này sẽ cập nhật nhưng sau sinh nhật sẽ biên tập lại. %#^#$. Cái link down load đó xong rồi mà đâu có đợi 33% nữa đâu. :)
 
[FONT=&quot]Thật sự không có gì ngăn sông cách trở lòng chúng ta khi mọi người cùng tâm sức hiệp lực để cùng vươn lên[/FONT][FONT=&quot]

Và ngày nay thật sự rất mừng khi thấy được diễn đàn ngày 1 lớn mạnh do chính sách định hướng phát triển đúng quỹ đạo. Rồi diễn đàn cũng đã có 1 ngôi nhà hạnh phúc riêng, lớn mạnh. Thành quả này có được cũng đã nói lên từ tâm huyết của Ban Quản Trị; người đã sáng lập ra điễn đàn (Admin Over_AC, levanduyet, Tuan_vnui, handung107, Trần Thanh Phong,….) cùng các thành viên điều hành năng nổ như: PhanTuHuong , BNTT, ptm0412, ThuNghi, tedaynui, nvson, cadafi dat2007, Jenni, Sa_DQ, yeudoi, hai2hai, nvson, WhoamI,….và ngày nay lại có thêm các thành viên mới (già có/trẻ có): Sealand, domfoowear, longlt08, salam, concogia, minhthien321, huuthang_bd, hideboy, bacbinhtieuthu, bechuotcoi, camcamtu, Ba Tê, dat_butmuc, domfootwear, khoavu87, minhthien321, nguyenhuong, NTTV, solomon2211, sweet_girl, Tigon-ETC, tramykt86nt, tungnguyen_kt, sweet_girl , violetdylan, Tuyet_roi_mua_he,boyxin, xuanha, nguyenhuong, tiger62, cao mạnh sơn, boyxin, giaosy, Trung Chinh, hong gam, camcamtu, Le duy Thuong, dieptrucgiang, Endless love, lovelythi ….[/FONT]

Cái chữ màu đo đỏ có nên thay thế = từ khác hong ta ? Mình không phải là già lại càng không phải là trẻ. Hix....
 
Cái chữ màu đo đỏ có nên thay thế = từ khác hong ta ? Mình không phải là già lại càng không phải là trẻ. Hix....
Bao nhiêu thì gọi là già
Thì trừ một ít để mà còn tơ
Theo mình không nên bỏ , vì bỏ mình sẽ rút khỏi diễn đàn , rồi thay đổi nick khai lại tuổi ,MỆT LẮM !
 
Nếu bỏ chữ đỏ đỏ ("già có/ trẻ có") thì eo ơi, nào là lão Gân, nào là lão Móm, nào là lão chết tiệt, ... ôi thôi, biết đi đâu về đâu ...

Muốn sửa thì vầy: "Già có, trẻ có, sồn sồn cũng có" ... Nên hông?

Tiếng Việt thường nói "già trẻ gái trai", cũng có lúc nói "Nam phụ lão ấu", là đã bao gồm mọi người rồi. Chỉ thiệt thòi cho ai mang dép dỏm thôi.

Nói vui thôi, ai hông chịu già thì cứ tự nhận là trẻ. Câu cú và văn phong mỗi người mỗi khác, không nên mỗi chút mỗi sửa.
 
Cám ơn Jenni và các bạn làm công tác biên tập đã cho ra đời cuốn Kỷ yếu này. Tất nhiên, đây la vấn đề rất khó khăn vì xưa nay làm tốt điều này phải được xếp vào hàng sử gia, nó còn nhiều sai sót hạn chế, nhưng cái chính nó cho ta thấy 1 bức tranh toàn cảnh GPE. Nó tạo cho người đọc thấy đuợc GPE nó hiện hữu, nó sống động và nó cũng rất đời thường. Nó cũng hoạt động xã hội như bao tổ chức khác. GPE không ảo, người ta giúp nhau, đàm dạo rất cụ thể. Người ta, hỏi thăm nhau, vui chơi thậm chí tranh cãi nhau rất thường tình. Đến một khi nào đó mình thấy chẳng cần phải Nick nữa, tại sao không phải mình là chính mình...Mình không dám hô e có ai đó hiểu lầm nhưng thực bụng mình yêu nó!
Mình tham gia thêm, các bạn đã rất kỳ công thì cũng nên hoàn thiện thêm và bỏ đi mục đóng. Hàng năm ta cứ việc bổ xung phần mới. Như vậy, sẽ tạo ra 1 tài liệu cho các thành viên nhất là thành viên mới tham khảo, tra cứu, để mọi người thấy được truyền thống "gia phong" GPE mà có chí xây dựng hơn. Mọi người cư xử với nhau tình lý ven toàn hơn.
Nhân dịp này xin kính chúc tất cả các bạn Sức khoẻ-Hạnh phúc-Thành đạt.
Sealand.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình tham gia thêm, các bạn đã rất kỳ công thì cũng nên hoàn thiện thêm và bỏ đi mục đóng. Hàng năm ta cứ việc bổ xung phần mới. Như vậy, sẽ tạo ra 1 tài liệu cho các thành viên nhất là thành viên mới tham khảo, tra cứu, để mọi người thấy được truyền thống "gia phong" GPE mà có chí xây dựng hơn. Mọi người cư xử với nhau tình lý ven toàn hơn.

Em chưa rõ ý Thầy chỗ tô đậm. Hình như Jenni dùng từ Mở và Khép lại thì phải, chứ chưa đóng mà Thầy. Khà khà khà
 
Nếu bỏ chữ đỏ đỏ ("già có/ trẻ có") thì eo ơi, nào là lão Gân, nào là lão Móm, nào là lão chết tiệt, ... ôi thôi, biết đi đâu về đâu ...

Muốn sửa thì vầy: "Già có, trẻ có, sồn sồn cũng có" ... Nên hông?

Tiếng Việt thường nói "già trẻ gái trai", cũng có lúc nói "Nam phụ lão ấu", là đã bao gồm mọi người rồi. Chỉ thiệt thòi cho ai mang dép dỏm thôi.

Nói vui thôi, ai hông chịu già thì cứ tự nhận là trẻ. Câu cú và văn phong mỗi người mỗi khác, không nên mỗi chút mỗi sửa.

Hông em hổng chịu xồn xồn đâu nhe. Chỉ thích từ lão chết tiệt hoặc lão vịt giặc thôi. Khà khà khà
 
Jenni chân thành cảm ơn lời góp ý của anh Sealand. Cám ơn bố đã hiểu con. Jenni sẽ giải thích rõ hơn ở chỗ này bằng câu từ Jenni đã viết trong kỷ yếu.

--------
Jenni thích từ khép vì khép có nghĩa là chúng ta vẫn sẽ mở ra để tiếp tục những trang kỷ yếu khác chứ không phải chỉ mở ra rồi đóng lại hẳn!.
--------

=====

sealand đã viết:
Mình không dám hô e có ai đó hiểu lầm nhưng thực bụng mình yêu nó!

Em hổng hiểu câu này?! :(

Jenni cũng rất mong nhận được thêm lời góp ý và phê bình của các anh chị.

Thân,
Jenni
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Cũng như Jenni yêu người ấy lắm lắm, thường ngày Jenni không muốn nói: "Em yêu anh..." nhưng bụng Jenni luôn mong ngưòi ta hiểu điều đó và một lúc nào đó ắt cũng sẽ nói ra.
Chúc em gái Buôn Mê Quán luôn đẹp như Mimosa nghe (Giờ thì anh hiểu hoa này rồi).
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom