Dành cho những người thích đùa, không đùa mà thích xin mời tham gia! (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter tsf
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

BNTT đã viết:
Mấy bác này, đầu óc gì á...
Đơn giản là vì cu By trả lời sai.
Nó là học sinh cá biệt, nói nôm na là hơi bị khờ, mỗi khi làm toán nó phải ngọ nguậy hai tay, gãi đầu bức tóc gì đó mới làm được, còn bi giờ nhốt hai tay nó vào túi quần, không cho nó ngọ nguậy hai tay với nhau, làm nó lúng túng, thì đương nhiên nó trả lời sai thôi (hồi nhỏ em y chang nó nên em hiểu...)
Phải không các bác?
Hu Hu...liên quan đến chữ ký của em đây mà...âu cũng là một cách sáng tạo để "thay thái độ, đổi cuộc đời"
 
SA_DQ đã viết:
Ai giúp mình dịch sang tiếng Việt các phw thức này với:

Intersect( Target, MyRng)

Union( MyRng, Target )

(ó ví dụ càng tốt

Rất xin cảm ơn trườc!
và...
SA_DQ đã viết:
/)/(ình đưa lên đúng nơi í mà; không tin hỏi MOD phụ trách xem sao;
Chắc bạn chưa nhận ra chữ 'các';
Hãy quan sát thêm, như nhà ảo thuật í!
Xin chịu thua ông già le lưỡi...
Đúng là ảo thuật, cái này còn hơn cả Đa vít cọt pơ fiu nữa...
Thôi xin ông già giải thích hộ, chứ nếu không thì em vẫn sẽ cho rằng bác post sai box...
 

Intersect
nội động từ
cắt ngang nhau, chéo nhau
(toán học) cắt giao nhau
Union
danh từ
sự hợp nhất, sự kết hợp, sự liên kết; liên minh, liên hiệp
the union of several co-operatives
sự hợp nhất của nhiều hợp tác xã
a union by treaty
sự liên kết bằng hiệp ước
sự nhất trí, sự cộng đồng, sự đoàn kết, sự hoà hợp
union is strength
đoàn kết là sức mạnh
the union of the nation
sự đoàn kết của dân tộc
hiệp hội, liên hiệp; đồng minh; liên bang
the Soviet Union : Liên bang Xô-viết
the Union: nước Mỹ
sự kết hôn, hôn nhân
a happy union : một cuộc hôn nhân hạnh phúc
nhà tế bần : to go into the union (Union-house)
ra ở nhà tế bần
(the Union) câu lạc bộ và hội tranh luận (ở một vài trường đại học); trụ sở của hội tranh luận
thùng (để) lắng bia
vải sợi pha lanh; vải sợi pha tơ
(kỹ thuật) Răcco, ống nối

Related words
Antonyms: nonunion disunion separation
Synonyms: Union Federal unification uniting conjugation jointure sum join conglutination marriage matrimony spousal relationship wedlock coupling mating pairing sexual union North labor union trade union trades union brotherhood
Similar words: closed(a) organized organised unionized unionised northern

Phân vân, nên chọn hội hay hợp hay hội hợp?
 
SA_DQ đã viết:
Phân vân, nên chọn hội hay hợp hay hội hợp?

Trong toán học (mà tin thì từ toán mà ra) thì gọi là HỢP và GIAO bác ạ

Phần về các tập hợp đó.

Thân!
 
HỪM HỪM HỪM HỪM HỪM
Thư giãn...HỪM
 
Chết ông rồi
Một nông dân mới mua cái máy vắt sữa công nghệ cao. Khi thiết bị được mang đến mà vợ lại đi vắng, anh ta quyết định thử nghiệm nó trên bản thân mình trước. Thế là, đưa cái của mình vào cái máy, bật công tắc lên và mọi thứ diễn ra tự động. Anh ta nhanh chóng nhận ra rằng cái thiết bị đó đã cho anh ta được khoái cảm như với vợ của mình vậy. Khi cuộc vui chấm dứt, anh ta phát hiện ra rằng mình không thể lôi cái của mình khỏi cái máy đó được và anh ta cảm thấy rất khó chịu. Anh ta đọc cuốn sách hướng dẫn nhưng chả tìm thấy một thông tin có ích nào. Anh ta cũng thử tất cả các nút trên máy nhưng vẫn vô ích. Cuối cùng, anh ta quyết định gọi cho đường dây nóng hỗ trợ khách hàng của nhà cung cấp: - Xin chào, tôi vừa mới mua cái máy vắt sữa của công ty các ông. Nó chạy thật tuyệt, nhưng làm sao tôi lấy nó ra khỏi vú của con bò bây giờ? Tôi... ý tôi là con bò đang rất đau đớn.
- Ðừng lo lắng gì cả - bên hỗ trợ khách hàng đáp - cái máy được lập trình để tự động nhả ra ngay khi nó thu đủ 2 ga-lông sữa.
 
Cô con dâu đang khum lau nhà, vừa lau ra tới phòng khách cô thấy bố chồng đang ngồi trên sofa đọc báo cô hỏi;

- Có tin nào nóng bỏng giựt gân hông bố ?

Mắt ông còn đang đọc những tin trong tờ báo liền đáp;

- À có con !

- Tin gì dạ bố ???

- Tin nóng bỏng là vừa qua Mỹ bị khủng bố làm hư hạì rất nhiều và tin mới nhất nóng và giựt gân nhất là ông Bush ra lệnh quân lính Mỹ bay qua Afghanistan tìm bắt cho được Bin Lađen là người tổ chức vụ khủng bố...

- Ô... tin nóng thiệt... tội nghiệp người dân của xứ đó chắc tinh thần căn thẳng lắm ?!?!?!

Cùng lúc đó ông bố chồng ngước lên thấy cô con dâu đang khum lau nhà, vì cô mặc quần khá mỏng nên ông bố chồng vô tình nhìn thấy cả trọn, ông vừa khó chịu vừa đáp theo lời cô con dâu;

- Ðâu có, dân nước khác căn thẳng hơn...

- Dân nước nào hả bố ???

- Hmmm.... nước "
Cuba" "căng thẳng" hơn nhiều !!!
 
Dù không mới ... nhưng xem tới vẫn vui...+-+-+-+
http://n.domaindlx.com/emlatatca123/Images/chohai.swf
asianmcbaby.jpg
 
Phải công nhận ông Tsf này lắm trò thật...thanks.
 
phamnhukhang đã viết:
Phải công nhận ông Tsf này lắm trò thật...thanks.
Dạ đâu có trò gì đâu, móc hàng chỗ khác lấp vào hàng của mình thôi mà +-+-+-+
Nói tiếng Anh ... đây là cách sử dụng tiếng anh nhanh nhất nè..!$@!!


Một đôi vợ chồng VN mới qua Mỹ được ít lâu , cả hai cải vả nhau đòi ly dị , bỏ bụng mẫm bấy lâu bị vợ lấn lướt nên nói:

-Sugar you you go , sugar me me go!
( Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi!)

Cô vợ:
-You think you tasty?
(anh nghĩ anh ngon lắm hả ?)

Anh chồng :
-I love toilet you go go!
( tôi yêu cầu cô đi đi!)

Cô vợ:
-You think you are belly button of dance pole? You live a place monkey cough flamingo crows , clothes house country!
( Anh nghĩ anh là cái rốn của vũ trụ hả ? anh sống nơi khỉ ho cò gáy, đồ nhà quê .)

Anh chồng đáp lại :
-You onion summer three dowm seven up. No enough listen.
( Cô hành hạ tôi ba chìm bảy nổi .Thôi đủ rồi nghe.)

Cô vợ mếu máo:
-Me take you , you poor storn spinach two table hand white!
(Tôi lấy anh , anh nghèo rách mồng tơi , hai bàn tay trắng!)

Anh chồng thấy tội bèn nói :
-You eat criminal so ,no star where, we can do again from first.
(Em ăn gian quá, không sao cả, mình có thể làm lại từ đầu)

Cô vợ nguôi giận:
-I no want salad again!
( em không muốn cải với anh nữa)


Bó...bó...bó...hết...ém nó lại luôn!



 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cướp 'sữa chua'

Một băng cướp đang đêm bẻ khóa, đột nhập vào ngân hàng.

Tuy nhiên, khi mở các két sắt ra, chẳng thấy tiền mà chỉ thấy toàn những lọ "sữa chua". Mệt, đói và tức lộn ruột, trùm băng cướp ra lệnh:

- Chúng mày phải quyết ăn bằng hết "sữa chua" cho bõ ghét nhé!

Sáng hôm sau, tờ báo địa phương chạy dòng tít lớn: "Đêm qua ngân hàng tinh trùng vừa bị đột nhập".
 
2.jpg

Lãng mạn quá!



3.jpg

Oạch!
 
Dành cho "trái cây fan club"

5.jpg



6.jpg



7.jpg



8.jpg



9.jpg



10.jpg


 
Meo meo con mèo ....

11.jpg



12.jpg

 
Ai câu ai ?


170.jpg


 
Đọc thôi, không nên nghĩ...mà hãy hành động...+-+-+-+
  • Một chàng trai và một cô gái đang yêu. Sau khi tan lớp học tình thương, họ hẹn nhau ngoài bờ đê. Ngồi bên nhau mà chàng trai chỉ toàn nói chuyện đâu đâu, chẳng hề có hành động hay thái độ gì đối với cô gái. Sốt ruột quá, nàng bèn nghĩ ra một cách. Nàng dùng viết ghi lên tay mình một chữ, rồi hỏi chàng trai: - Anh đọc chữ này đi! Dưới ánh trăng của đêm ...30, chàng trai căng mắt ra đọc: - XEM! Sao em viết chữ này? Nàng: - Ai biểu anh đọc thế? Anh đánh vần đi! Chàng: - SỜ ... EM ... XEM! Nàng bẽn lẽn: - Đồ quỷ!!! Có thế mà cũng để người ta nhắc nữa.
  • Trong 1 buổi tối cắm trại của học sinh lớp 11 của 1 trường trong thành phố, khi mọi người đã vào lều để ngủ thì có 1 túp lều nọ vẫn còn tiếng thì thào của 2 học sinh.
    " Anh ơi, làm thật nhẹ nhàng nhé, em sợ lắm". Giọng học sinh nữ nói.
    " Được rồi, anh đã xem kĩ rồi , ai cũng ngủ hết rồi, em lột của em ra đi". Giọng học sinh nam nói
    " Anh cũng lột của anh ra đi"
    Học sinh nam : "Rồi, anh lột rồi, của em đâu? Wow, cái hột của em to quá, mà nhiều lông thiệt, anh thích cái của em lắm"
    Học sinh nữ: "Nhỏ nhỏ thôi anh, để người khác nghe được là mắc cỡ lắm , mà sao cái đầu của anh to quá, em sợ to lắm"
    "Sụyt em, nhỏ nhỏ thôi, của em nước chảy nhiều quá kìa, chút nữa lấy cái gì lau đây" Học sinh nam nói .
    Thầy giáo đứng ở ngòai từ nãy giờ nghe hết đầu đuôi câu chuyện, chịu không nỗi bèn đi vô lều la lên: " Thầy bắt gặp quả tang nhé, 2 đứa em đang làm gì bậy bạ đó hả?"
    Học sinh nữ đứng lên nói:
    " Đâu có gì đâu thầy, thầy không cho tụi em ăn hột vịt lộn, nên tụi em mua vô ăn, phải dấu không cho mọi người biết chứ tụi em có lam gì đâu mà thầy la tụi em làm bậy"
    Thầy giáo: :Chứ 2 em nói gì "đầu" to,"hột " to, "lông" nhiều, "chảy nước" ....hả"
    Học sinh nam nói: " hột", đầu", "lông" và "nước" ở đây là tụi em nói về trứng vịt lộn đó .
    Thầy: Trời!!!!!!!!!!pó tay...
 
Mấy bác dịch giúp em đoạn này với nhé!.


˙ɯắl õɹ ɔợưđ ƃuôɥʞ ɥuɐɥʇ ɯâ uòɔ 'ʇốʇ ìɥʇ ɥuả ɥuìɥ -

¿oàu ếɥʇ náɥɔ ẹɯ -

:ɯăɥʇ ıỏɥ uếđ óu ẹɯ ɐủɔ uạq ıờưƃu ʇộɯ óɔ ˙ƃuếıʇ ʇắʇ 'ıổɥd ɯêıʌ ịq óu ẹɯ ˙ıʌ ıʇ ɯǝx êɯ ʇấɹ éq ɐứđ ʇộɯ óɔ

***
˙ƃuộđ ıp ıạoɥʇ uệıđ ıáɔ ɔợưđ ɐnɯ ıớɯ ɐʇ ôɔ ıạʇ-

¿ʎậʌ ánb uơɔ uêl ƃuốıƃ ʇậƃ ʇậƃ 'ıóu ıóu ıồɹ àɥu ɐửɔ ɔớưɹʇ ɐɹ ıạl ƃuảoɥʇ ɥuỉɥʇ nậɔ ợʌ ʎấɥʇ ıôʇ ʎɐu ɯôɥ ʎấɯ oɐs 'ê -
 
Hừm! Chú TSF này chịu khó siu tầm ghê hén!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom