Offline ngày 16/11/2007 tại Tp.HCM! (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Pansy_flower

...nợ người, nợ đời...
Thành viên danh dự
Tham gia
3/6/06
Bài viết
1,611
Được thích
14,002
Nghề nghiệp
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
Thứ 6 ngày 16/11/2007 là một ngày đẹp trời. Thân mời cả nhà, lúc 19h tại quán cafe Piano 17 Hồ Xuân Hương Quận 3. Mong cả đến đầy đủ. Vì hôm đó SG muốn giới thiệu một người rất đặc biệt.-=.,,. Xin đừng đoán mò. Hì hì...%#^#$

@chị handung107: Buổi tối chị đi được không ạ?. Em và người "ấy" rất mong sự có mặt của chị.-\\/.
 
Mr. Specials = "Jose Mourinho" hả em? hay người iu của em?
 
Người đặc biệt đó là Nam hay Nữ vậy SG !?
Hehehe.
 
Đã lâu lắm rồi ta chưa có cảm giác ngồi quán cà phê nhạc là thế nào. Hình như ta đã già rồi.
 
Secret_grasses đã viết:
Thứ 6 ngày 16/11/2007 là một ngày đẹp trời. Thân mời cả nhà, lúc 19h tại quán cafe Piano 17 Hồ Xuân Hương Quận 3. Mong cả đến đầy đủ. Vì hôm đó SG muốn giới thiệu một người rất đặc biệt.-=.,,. Xin đừng đoán mò.
Cả nhà! Có thể hiểu là tất cả các thành viên, ko phân biệt mới or cũ đúng ko ạ? Nếu đúng thì cho tui đăng ký 01 ghế! Nếu ko đúng thì phải chờ dịp khác vậy!!
 
Secret_grasses đã viết:
Thứ 6 ngày 16/11/2007 là một ngày đẹp trời. Thân mời cả nhà, lúc 19h tại quán cafe Piano 17 Hồ Xuân Hương Quận 3. Mong cả đến đầy đủ. Vì hôm đó SG muốn giới thiệu một người rất đặc biệt.-=.,,. Xin đừng đoán mò. Hì hì...%#^#$

@chị handung107: Buổi tối chị đi được không ạ?. Em và người "ấy" rất mong sự có mặt của chị.-\\/.

Giỏi nhỉ! Hôm nay mà biết thứ 6 đẹp trời rồi!

Bắt đầu trò chơi đoán người nha? Mọi người cứ viêc đoán nhưng không được mò. He he!
Key nằm trong địa chỉ.
 
Các bác hỗ trợ tiền xe cho em bay xuống dự với... Muốn đi mà đang bị viêm màng túi... huhu
Cafe piano... À, em sẽ hậu tạ các bác bằng vài bài, được chứ ạ ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nguyễn Hương Thơm chăng? không được mò thì chắc là... con gái rùi, hê hê! phải không chị.

Đã lâu lắm rồi ta chưa có cảm giác ngồi quán cà phê nhạc là thế nào. Hình như ta đã già rồi.
Nhìn bác còn trẻ hơn em ấy chứ. Hu hu, em tủi thân quá.! Bác mà già thì em là lão mất.

@lcd: welcome all! bạn ơi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm đó còn là 1 ngày rất đặc biệt nữa đấy các bạn ạ!
 
nvson đã viết:
Hôm đó còn là 1 ngày rất đặc biệt nữa đấy các bạn ạ!
Lại thêm một trò đoán...
Tui đoán trước nghen.
Là Sinh Nhật của... một người đang đứng hàng top ten trong danh sách thành viên, tính theo số bài viết.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@ soibien: anh mâu thuẩn vậy. Đã Mr. Special thì sao lại hỏi là: "Nguyễn Hương Thơmchăng?" . Hay là anh có í j với chị í?%#^#$ . Hihi...

@nvson: hôm đó ngày đẹp giời, đẹp giời thì nhìu điều đặc biệt lém. Mọi người ko đoán nổi đâu. Hi hi...(hừm hừm....+-+-+-+ )

@lcd: anh nên đi. Để anh đừng gọi em là "bác".-\\/.

@c.Xuân Thắm: chị ui, cứ mò thoải mái. Mò trên web mà, có trúng đâu mà sợ. Hihi...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
oh, hôm đấy tigertiger có rảnh để đến ko nữa - chúc offline vui vẻ

Nhưng đến thì làm sao biết là member nhỉ, tigertiger lâu lắm rùi mới tái xuất ở diễn đàn này, hic .......và chưa dự offline bao giờ hi hih
 
tigertiger đã viết:
Nhưng đến thì làm sao biết là member nhỉ, tigertiger lâu lắm rùi mới tái xuất ở diễn đàn này, hic .......và chưa dự offline bao giờ hi hih

Bạn gọi số 0937.149.416 gặp SG.
 
Thế là, thêm một người nữa: có kẻ theo... (....) sắp bỏ cuộc chơi.
 
Bác DAT2007 ơi, cái này bác lấy ở đâu ra vậy, cho em xin cái link đi. Cảm ơn bác nhìu nhìu.
À, em ở Dalat, đi xuống Saigon, em chưa biết coi hướng, bác coi dùm em hướng xuất hành có tốt không nghe.
 
BNTT đã viết:
Bác DAT2007 ơi, cái này bác lấy ở đâu ra vậy, cho em xin cái link đi. Cảm ơn bác nhìu nhìu.
À, em ở Dalat, đi xuống Saigon, em chưa biết coi hướng, bác coi dùm em hướng xuất hành có tốt không nghe.
Anh theo Link này để xem ngày tốt / xấu
HTML:
http://www.xemngay.com/

TDN
 
@dat2007: đọc xong em hổng hỉu j hết. Anh giải thích cặn kẻ hơn đi.

@my ba: ba ui, ba xuống SG đi. Con quyên góp mỗi người 5.000 đ là đủ tiền xe cho ba.
a35.gif
 
@ SG: Anh tạm giải thích như thế này:

- Ngày 16/11/2007 (Thứ 6)

+ Đánh giá chung: cực tốt đối với những công việc có liên quan đến tố tụng, giải oan, tế lễ
+ Không nên làm những công việc sau:
Kết hôn (Do đó em định giới thiệu "người ấy" of U thì anh nghĩ là không thích hợp cho lắm :) )
Xây nhà, sửa nhà
Giao dịch, ký kết hợp đồng

Nếu hôm đó Offline có liên quan đến các nội dung trên thì em chọn giờ để tổ chức như sau:

+ Buổi sáng: Giờ Tỵ: từ 9 - 11 giờ
+ Buổi chiều: giờ Mùi: từ 13 - 15 giờ
+ Buổi tối: Từ 19 - 21 giờ

Các anh em ở xa tới Sài Gòn nên xuất hành theo hướng Đông Nam tính từ địa điểm xuất phát
 
Hihi... em đã bảo hum đó là ngày đẹp giời mà. Hum đó em hổng có kết hôn, hổng xây nhà, hổng giao dịch, ký kết j hết. hihi...

Giờ offline em chọn đúng là giờ hoàng đạo. %#^#$

Cám ơn anh nhìu!!!-=.,,
 
dat2007 đã viết:
@ SG: Anh tạm giải thích như thế này:

- Ngày 16/11/2007 (Thứ 6)

+ Đánh giá chung: cực tốt đối với những công việc có liên quan đến tố tụng, giải oan, tế lễ
+ Không nên làm những công việc sau:
Kết hôn (Do đó em định giới thiệu "người ấy" of U thì anh nghĩ là không thích hợp cho lắm :) )
Xây nhà, sửa nhà
Giao dịch, ký kết hợp đồng

Nếu hôm đó Offline có liên quan đến các nội dung trên thì em chọn giờ để tổ chức như sau:

+ Buổi sáng: Giờ Tỵ: từ 9 - 11 giờ
+ Buổi chiều: giờ Mùi: từ 13 - 15 giờ
+ Buổi tối: Từ 19 - 21 giờ

Các anh em ở xa tới Sài Gòn nên xuất hành theo hướng Đông Nam tính từ địa điểm xuất phát

Xem ra lại có thêm một thầy chiêm tinh gia - được nhờ rồi đây!
Bạn có phần mềm xem ngày này không share cho mình với.
Hoặc nếu tốt hơn thì xem luôn cho mình dùm!
(Định làm nhà ấy mà)

Cảm ơn bạn nhiều!
 
Ha ha, bác DAT ơi, nếu theo hướng Đông Nam mà xuất phát, lỡ em đang ở Long An thì làm sao mà tới Saigon được bác ? Bay vòng trái đấy hở...
 
)*&^) Sao không là 1 quán cầy nhỉ-=09=
Hôm đó đúng là đẹp ngày thật :-=
vansu.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lần chỉnh sửa cuối:
SA_DQ đã viết:
Vậy chắc chắn rằng thay vợ cũng càng đổi đời hơn!

Và các bạn xin đừng chỉ nghĩ suy theo một chiều nha;
Thay vợ ở đây mình muốn các bạn độc thân thay hoàn cảnh của mình ấy!&&&%$R

Là sao vậy anh? Có nghĩa là:
1. Thay vợ tức là đổi đời; mà đổi đời có thể là tốt hơn, có thể là xấu hơn. )*&^)
Hay là:
2. Thay vợ tực là đổi đời; mà thay vợ có thể xảy ra khi chồng thay vợ; hoặc là vợ thay chồng. )*&^)
 
Đề nghị tổ chức chung Offline mừng ngày Nhà giáo VN luôn vào 16/11. Mời các thày cô giáo của GPE tham dự với. Tối 16/11 chị bận rồi, có thể dời sang ngày khác 17/11 được không ?
 
Hoan nghênh ý kiến (thứ nhất và thứ hai), trong GPE em thấy có nhiều thầy cô giáo lắm.
Nhưng ý kiến thứ ba, huhu, nếu dời sang 17/11 thì em phải offline lonely ở Dalat rùi...
 
darkmoon đã viết:
)*&^) Sao không là 1 quán cầy nhỉ-=09=
Hôm đó đúng là đẹp ngày thật :-=
DarkMoon ơi, share cho anh cái Link lịch vạn sự này với. Thấy đẹp và hay hay mà nhất là FreeWare nữa

Thân
 
@mun: đang dịch "mắm tôm". CFC tạm hoãn lại. Với lại lúc nào cũng CFC hết, chán!!!. Uống nhìu "dịu" ko tốt cho sức khỏe!. //**/

@C.Dung: Hì hì...chị ui, vậy thì tổ chức 2 ngày luôn!.

@my ba: vậy con quyên góp thêm mỗi người 5.000 đ nữa, cho ba ở lại!. -\\/.
 
Ngày mai em bận rồi. Chúc cả nhà vui vẻ nhé.
 
tedaynui đã viết:
DarkMoon ơi, share cho anh cái Link lịch vạn sự này với. Thấy đẹp và hay hay mà nhất là FreeWare nữa

Thân
Anh vào gooogle và gõ lịch vạn sự điện tử thì nhiều link lắm.
 
oh, tigertiger cũng bận lun, tiếc quá tiếc quá - chưa offline bao giờ,

chúc tất cả vui vẻ
 
Tiếc quá SG ơi! Sự kiện đặc biệt ngày mai anh không tham gia được.
Chúc SG sinh nhật vui vẻ và đạt được điều mong ước của mình !
Chúc các bác có buổi offline thật hoành tráng !

TP.
 
E Hèm, Có Ai đi đám Cưới Kg Nào?
 
Bách khoa toàn thư nói rằng:

:-=
http://vi.wikipedia.org/wiki/16_th%C3%A1ng_11

&&&%$R
 
Hôm nay anh đi công tác Long An về tối mịt, chắc không kịp tới rồi.-\\/.
Chúc em sinh nhật vui vẻ!
 
vungoc đã viết:
Hôm nay anh đi công tác Long An về tối mịt, chắc không kịp tới rồi.-\\/.
Chúc em sinh nhật vui vẻ!

Anh ơi, tối mịt chứ có phải là tối khuya đâu mà. Anh cố gắng đi anh. Lâu rồi ko gặp chị em mà cũng ít gặp cả cô em mà. :-=
 
camchuong đã viết:
Anh ơi, tối mịt chứ có phải là tối khuya đâu mà. Anh cố gắng đi anh. Lâu rồi ko gặp chị em mà cũng ít gặp cả cô em mà. :-=

Ừ, thì tuy nhiên anh vẫn rất cố gắng mà!

Cảm ơn em!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc mừng sinh nhật SG nhé, rất muốn gọi tên như vì "Xin đừng..."
Những cái gì SG muốn mà chưa được thì sẽ được kể từ hôm nay.
Thì 1 công đôi chuyện, offline mừng SN và...tiện chúc luôn.
Tránh cái gọi là spam. Cố gắng làm sao cho GPE còn nhiều đất cho chạy nhanh hơn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ThuNghi đã viết:
Chúc mừng sinh nhật SG nhé, rất muốn gọi tên như vì "Xin đừng..."
Những cái gì SG muốn mà chưa được thì sẽ được kể từ hôm nay.

Anh ui, post nhầm box rồi. Topic này nè anh ui. :-= Hihi...
 
Secret_grasses đã viết:
Hi hi. . . anh ui, cố gắng mang theo cây đàn ghita nữa!-\\/.

Anh ơi, anh ơi.

hihi, anh mang đàn đi thì em sẽ cố hát tặng chị ấy một bài. Nhá.
 
Tiếc nhỉ, anh đi Long An rồi về Thành phố HCM luôn chứ đâu có về nhà (ở Củ Chi) đâu. Vì vậy sẽ không mang được đàn đến rồi.

Bạn nào có đàn thì mang tới hộ nhé / Thanks!
 
Ở đó hình như có cái "vi ô lin" và cái piano hổng biết anh có "xài" tạm đc hôn?!.%#^#$
 
Em vẫn là em, mãi được yêu
Hạnh phúc ở đời đáng nâng niu
Sống cho bè bạn, quên mình hết
Em ơi sẽ có hạnh phúc nhiều

Chúc mừng Sinh Nhật của em tôi
Chúc em mãi mãi vẫn vui tươi
Chúc em sớm có tình "người mới"
Chúc luôn hạnh phúc với tình đời

Giờ này đang ở HN, không biết có về kịp không. Nhưng xin gửi lời chúc mừng trước. Sẽ cố gắng tranh thủ. Chúc em và mọi người vui vẻ
 
SG nè, Tiger có vé tham gia không nhỉ?+-+-+-+
 
Kết quả offline và sinh nhật cô bé SG như thế nào các bác ơi?
 
Có 2 tấm hình, hơi tối

2038327208_849f806963.jpg


2038372166_e3a5ffc969.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
PhanTuHuong đã viết:
Kết quả offline và sinh nhật cô bé SG như thế nào các bác ơi?

Hihi, rất vui anh ui. Anh có chuyển quà cho em chưa?.hihi...

______________

Hơn 7h, SG và ba của SG bước vào quán piano, nghía chỗ nào gần cây đàn nhất. Ngồi một lúc bổng từ trên lầu: OverAC, trandangkhoi,CC đi xuống kèm theo một cái bánh kem
a015.gif
. Hóa ra là mấy người đến đây từ rất lâu rồi. (Trời, đến mà hổng gọi điện j hết+-+-+-+ ). Ngồi được một lúc bổng từ bàn bên kia, 3 người bước tới: a.Soibien2 mem nữa nhưng SG hổng nhớ nick. -\\/. Sau một thời gian nữa thì anh lcd, anh tedaynui, chị XuanTham, bé act đến. Mỗi người một nơi, cuối cùng đã hội tụ đủ, buổi offline bắt đầu.

Bắt đầu cắt bánh thôi. Đây là chiếc bánh rất đặc biệt mà OverAC đặt cho SG. Đặc biệt ở chỗ bên ngoài là kem trứng, bên trong là kem lạnh. Wow, một cảm giác mát lạnh đến.......run người.(vì ngồi trong phòng máy lạnh mà!). Hihii...

Vừa ăn bánh, vừa nghe đàn piano, rất là "rồ men tít" . Muốn nghe ba đàn nhưng chủ quán hỏng cho đàn. Thế là, sau khi ăn bánh xong, lại đi tăng hai để ba ca (karaoke) . Hihi...

Karaoke, mọi người đua nhau làm "nam dành ca" và "nữ dành ca". Nhờ đó đã phát hiện ra nhiều giọng ca hay. Ba có giọng opera rất hay, A.Soibien có giong ca rất ấm, act thì khỏi nói rùi vì từ trước đến giờ nhỏ vẫn hát hay mà. Hihi... (Anh soibien khen: "Em gái của em hát hay ghê!"%#^#$ ).

Kết thúc buổi offline hôm nay cũng khá khuya gần 11:00 PM. Buổi offline này đã để lại trong lòng SG nhiều cảm xúc khó nói thành lời..

__________

Cám ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đến và cùng chung vui trong ngày vui của SG!. Món quà lớn nhất hôm nay SG nhận được là những lời chúc tốt đẹp nhất của mọi người dành cho SG qua tin nhắn đt, diễn đàn và email; những tình cảm chân thành của tất cả mọi người.... Một lần nữa, SG muốn nói, SG iu tất cả mọi người.-=.,, Chúc cả nhà có ngày cuối tuần vui vẻ!

@My "ba":
n015.gif


@ My "tía":
Chúc tía mau hết bịnh và có những ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc!.
n015.gif


@OverAC: cám ơn cậu nhiều nhé, người bạn thân tuyệt vời nhất của tớ!.

@hoangacc: Hừm hừm... CN này biết tay chị!.
15.gif
Hihi...

@whoamI: Em đợi chị đấy!.
freddy.gif
Liu liu...

@Tiger2774: anh đăng ký vé sao hổng thấy đến, làm người khác đến hổng có chỗ ngồi.( Hihi... em đùa thôi!)

@ Trandangkhoi: cảm ơn em rất nhiều đã không ngại quãng đường xa để đến chúc mừng chị.

@Sing: chị không trách em đâu. Thương nhìu!.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tuyệt ! Quá Tuyệt !
Bài tường thuật thật hay. Thú thật, nhìn lại văn của mình thấy mắc cỡ quá, hix
Cám ơn SG đã cho mọi người 1 buổi tối thật vui vẻ với bầu không khí ấm cúng vô cùng. Nhất là được làm quen thêm nhiều bạn mới. Nhưng còn tiếc là chưa nói chuyện được nhiều với các bạn vì sợ là phá vỡ bầu không khí của mọi người xung quanh và không ở được đến giờ cuối để thưởng thức giọng hát của các "dành ca" nhất là BNTT (nhìn BNTT : trẻ quá ! hi hi)

To Mr.Okebab : Tía con gì mà canh đúng ngày vui của con phát bệnh. Mau hết bệnh tổ chức lại ngày vui này nhé. Mọi người sẽ ủng hộ cho, be be be
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
tedaynui đã viết:
To Mr.Okebab : Tía con gì mà canh đúng ngày vui của con phát bệnh. Mau hết bệnh tổ chức lại ngày vui này nhé. Mọi người sẽ ủng hộ cho, be be be

Hihi... anh ui, phải trách mấy con "vi gút" đã làm tía em bịnh chứ. Cám ơn anh nhiều!.
 
To Mr.Okebab : Tía con gì mà canh đúng ngày vui của con phát bệnh. Mau hết bệnh . . . cho,
Bệnh tưởng đó mà; Để 'Ông nội' Bác sỹ chuẩn bệnh cho!

* (ó Tía rồi;
* (ó Ba rồi,
* (òn chồng đâu?(!)
+ Zụ này Tía & Ba phải lo à nha!! /(hông lo được thì con đặt đâu Tía Ba ngồi đó!
 
Vậy ra, bác SA_DQ cũng chuẩn bệnh được à? Hôm nào em nhờ bác chuẩn bệnh giúp em với. :)

Lê Văn Duyệt
 
Secret_grasses đã viết:
A.Soibien có giong ca rất ấm

Xin được bổ sung: Không những ấm mà còn rất cao nữa. Một giọng nam cao rất hiếm thấy. Xin đề cử anh SoiBien thay mặt GPE đi thi Tiếng Hát Truyền Hình.

SA_DQ đã viết:
* (ó Tía rồi;
* (ó Ba rồi,
* (òn chồng đâu?(!)
+ Zụ này Tía & Ba phải lo à nha!!
/(hông lo được thì con đặt đâu Tía Ba ngồi đó!
Không biết ý Tía nó sao, chứ Ba nó thì thua rồi, nói hoài hổng nghe.
Chắc đành để con đặt đâu thì ngồi đó thôi...
Hay là, Tía đồng ý không? Nhờ bác sĩ SA_DQ lo dùm vậy, chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn và hậu tạ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đáng lí đăng ở phần quản cáo-rao vặt kia!

levanduyet đã viết:
Vậy ra, bác cũng chuẩn bệnh được à? Hôm nào em nhờ bác chuẩn bệnh giúp em với. :)
(huyên trị bệnh đường ruột:
Tả: Nước lã, nếu sang: thêm tí gluco & 5 phần ngàn NaCl;
Táo bón: Nữa li nước cống, chia làm 2 lần trong ngày!; Uống cách nhật đến khi hết (dấu hiệu hết bệnh: Đi cầu 2 lần trong ngày!)
Đau bụng phục nhân sâm, . . .
(òn các việc đau bụng # là gia truyền, không công bố ở đây, nhất là bệnh đau bụng của giới #, chỉ chữa tại chổ (nội trú), không bốc thuốc về nhà!!

Trị say xĩn: B6 (có lần mình đã đề cập trên diễn đàn này!

Ngoài ra còn dư khả năng trị iếu tâm sinh lí; Phải bắt mạch, không chữa trị từ xa, nếu chưa diện kiến lần nào!

Đọc kĩ hướng dẫn trước khi dùng dịch vụ!
 
Zui wá xá luôn!
Nhất là mỗi khi nhìn cái Avarta thè thè cái lưỡi đỏ chót của bác SA!!!
 
Ac ac, em hụt hơi luôn chứ ở đó mà cao gì bác BNTT ui! . giọng ca nghẹt mũi mà! bữa đó bác về, nằm trên xe có ngủ được không bác.
 
Merci SoiBien. Ngủ đã lắm, không biết gì hết trơn. Về đến nhà rồi, ngủ tiếp, đến 6 giờ chiều mới dậy... Nhớ các bạn lắm.
 
He He anh SoiBien và anh BNTT lại đi tăng 3 sau đó mới về à, thế mà không rủ em đi
 
Chạy đằng trước chầm chậm chờ mọi người lên mà chẳng thấy đâu, anh và bác BNTT bảo nhau, "chúng nó đi tăng 3 mà không rủ mình, thôi anh em mình cũng làm tăng 3 cho bõ ghét!". Thế là đành dắt bác ấy đi. (Anh dắt vô, bác ấy dắt ra! hò hò!!!)
 
Ối dời ơi... bác nói thế thì chết em mất thôi!
Em đã nói với con gái là em không có đi nhậu, bác trêu trandangkhoi thế thì vô tình bác lại làm cho con gái nó tưởng ba nó đi nhậu mà dấu...
Đính chính dùm em ngay bác SoiBien ơi!
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom