Nhật ký ngắn (phần 4)

Liên hệ QC
Thật đáng khinh, đáng ghét, đáng bực mình cho những kẻ tiểu nhân, kẻ thực hiện việc quản lý do người khác đề xuất mà không 1 lời cảm ơn. Mặc dù hắn mang 1 chức vụ quản lý điều hành cao cấp. Hắn chỉ biết rình rình âm thầm mờ ám làm những việc ghét bỏ người khác.
Hắn đúng là cái đồ TIỂU NHÂN!
 
Thật đáng khinh, đáng ghét, đáng bực mình cho những kẻ tiểu nhân, kẻ thực hiện việc quản lý do người khác đề xuất mà không 1 lời cảm ơn. Mặc dù hắn mang 1 chức vụ quản lý điều hành cao cấp. Hắn chỉ biết rình rình âm thầm mờ ám làm những việc ghét bỏ người khác.
Hắn đúng là cái đồ TIỂU NHÂN!
TIỂU NHÂN BỈ ỔI không sai
 
Thật đáng khinh, đáng ghét, đáng bực mình cho những kẻ tiểu nhân, kẻ thực hiện việc quản lý do người khác đề xuất mà không 1 lời cảm ơn. Mặc dù hắn mang 1 chức vụ quản lý điều hành cao cấp. Hắn chỉ biết rình rình âm thầm mờ ám làm những việc ghét bỏ người khác.
Hắn đúng là cái đồ TIỂU NHÂN!
Thật đáng khinh, đáng ghét, đáng bực mình cho những kẻ tiểu nhân, kẻ thực hiện việc quản lý do người khác đề xuất mà không 1 lời cảm ơn. Mặc dù hắn mang 1 chức vụ quản lý điều hành cao cấp. Hắn chỉ biết rình rình âm thầm mờ ám làm những việc ghét bỏ người khác.
Hắn đúng là cái đồ TIỂU NHÂN!
TIỂU NHÂN BỈ ỔI không sai
_)()(-
Là thế nào nhỉ?! Khó hiểu hơn cả đọc code!
 
_)()(-
Là thế nào nhỉ?! Khó hiểu hơn cả đọc code!
Là mình nói CHUNG CHUNG đó bạn. Trong cuộc sống thường ngày, trong công việc hay trong các trang diễn đàn internet đều có những kẻ xấu bụng (số rất ít) luôn có ý xấu về mình, ý xấu dẫn đến hành động xấu về mình. Kẻ đó như thế nào thì mình mình biết rõ nhất!
 
GPE lại có giao diện mới ta! Nhìn bắt mắt hơn!
 
Mình thích màu mè nên cái UserForm mình tạo ra cũng màu mè luôn! }}}}} tèn ... tèn ...

attachment.php



attachment.php
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cả đêm mưa rả rích
Sáng đi làm thích thích
 
Đành phải dùng thuốc tây trị cái dạ dày bất trị của mình! Bắt đầu lại thấy yêu cuộc sống mặc dù vẫn đang nói không với bia rượu! -+*/
Sau nhiều lần điều trị thuốc tây em dùng linh đơn tự chế từ nghệ mật ong liên tục 2 tháng, thi thoảng dzô dzô mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu đau lại đấy ạ.
 
Coi thi rồi đến chấm thi... Nửa tháng không đăng nhập diễn đàn, giờ nhấn Bài mới thấy tới 16 trang, nhấn Diễn đàn thấy gần như mục nào cũng có bài mới. Thấy mình tụt hậu quá trời.
 
Coi thi rồi đến chấm thi... Nửa tháng không đăng nhập diễn đàn, giờ nhấn Bài mới thấy tới 16 trang, nhấn Diễn đàn thấy gần như mục nào cũng có bài mới. Thấy mình tụt hậu quá trời.
SN GPE năm nay sao anh nghiaphuc
 
SN GPE năm nay sao anh nghiaphuc
Coi thi rồi chấm thi ... Nửa tháng không đăng nhập diễn đàn, ... giờ đăng nhập được rồi thì chắc là ... rảnh rồi. 29/06 cưỡi voi xuống Sài Gòn thôi Phúc ơi. 2 năm rồi còn gì ...
Năm nay lại không thể hội ngộ cùng anh em rồi, do sau dịp sinh nhật khoảng 10 ngày, cả gia đình lại có một kế hoạch khác, nếu đi thì "dày lịch" quá.
 
Năm nay lại không thể hội ngộ cùng anh em rồi, do sau dịp sinh nhật khoảng 10 ngày, cả gia đình lại có một kế hoạch khác, nếu đi thì "dày lịch" quá.
Ặc, tận 10 ngày mà. Xuống đi Phúc ơi, xuống cả gia đình lại càng hay.
 
Thực sự là buồn, hơn 1 năm qua, có quá nhiều biến cố xảy ra với cuộc sống của mình. Có lúc mình đã ở đáy vực sâu, bây giờ mình cũng chưa leo lên được mặt đất, chưa nhìn thấy ánh sáng trước mặt.

Nhiều lần mình cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi. Nếu mệt mỏi về thể xác thì chỉ sau khi ăn, uống, ngủ, nghỉ sẽ lấy lại được tinh thần và có năng lượng mới, nhưng ở đây, khi con người ta kiệt quệ về cả tinh thần và thể xác thì thực sự, cảm giác mọi thứ mềm nhũn như bún, tinh thần cũng oặt ẹo, quặt quẹo.
Những lúc như thế này, mình bị mất phương hướng, dẫu biết rằng, vấp ngã sẽ phải đứng dậy, thất bại là mẹ của thành công. Nhưng hiện tại sao mọi thứ khó khăn với mình quá. Tất cả mọi thứ đều khó khăn. Mình rất cần, cần.....nhiều lắm..........
 
Thực sự là buồn, hơn 1 năm qua, có quá nhiều biến cố xảy ra với cuộc sống của mình. Có lúc mình đã ở đáy vực sâu, bây giờ mình cũng chưa leo lên được mặt đất, chưa nhìn thấy ánh sáng trước mặt.

Nhiều lần mình cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi. Nếu mệt mỏi về thể xác thì chỉ sau khi ăn, uống, ngủ, nghỉ sẽ lấy lại được tinh thần và có năng lượng mới, nhưng ở đây, khi con người ta kiệt quệ về cả tinh thần và thể xác thì thực sự, cảm giác mọi thứ mềm nhũn như bún, tinh thần cũng oặt ẹo, quặt quẹo.
Những lúc như thế này, mình bị mất phương hướng, dẫu biết rằng, vấp ngã sẽ phải đứng dậy, thất bại là mẹ của thành công. Nhưng hiện tại sao mọi thứ khó khăn với mình quá. Tất cả mọi thứ đều khó khăn. Mình rất cần, cần.....nhiều lắm..........

Cần gì cứ nói? tớ sẽ.....
 
Cần gì cứ nói? tớ sẽ.....

Mới viết chưa ráo.....mực, đã có anh hùng nghĩa hiệp ra tay, ngẩng mặt lên, thấy le lói ánh mặt trời. Thấy nụ cười lóe sáng của 1 ông bố trẻ....Cảm ơn Tùng nhiều, tớ cần.....cần nhiều lắm................!
 
Mới viết chưa ráo.....mực, đã có anh hùng nghĩa hiệp ra tay, ngẩng mặt lên, thấy le lói ánh mặt trời. Thấy nụ cười lóe sáng của 1 ông bố trẻ....Cảm ơn Tùng nhiều, tớ cần.....cần nhiều lắm................!

Dụ gì chứ cái dụ ....... thì tớ ....... được ah.
 
Web KT
Back
Top Bottom