Nhật ký ngắn (phần 4) (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Chiều nay đi SG --> nhậu
Ngày mai đón khách Hà Nội tại BD --> nhậu

==>> Nhật ký sớm
 
Vài ngày nữa thôi là rời khỏi cái xứ sở lạnh giá này rồi....đúng là không có cái chỗ nào vừa mưa, vừa lạnh, vừa buồn, như cái chỗ mình đang ở bây giờ. Mình ghét cái thời tiết này....--=----=----=--
 
Rời xa chỗ này, tạm biệt chúng nó, chúng nó vẫn thế, dù có gần thập kỷ rồi cũng thế
tạm biệt thôi
 
Cuộc đời vẫn thế, dòng thời gian vẫn trôi. Sự ngu thập kỷ hay thế kỷ thì nó vẫn vậy. Chừng nào còn độc thì vẫn mãi là nọc độc mà thui. Thuốc đắng chúng sợ , chúng đóng song sắt vào sợ thảo bàn và âu âu ra ngoài ... Sao loài người , số đông người phải sợ chúng, đừng chạy ... chúng lại âu âu theo ..., đứng lại cho chúng vào song sắt luôn. Cần chi phải chạy. Đời vẫn là đời đắng thế đó. Bao giờ có hẳn can qua thì lũ kia cũng thành RTC rồi đời...

Vài phút suy tư, ngẫm sự nơi đây cho vào nhật ký.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
/(ể từ khuya nay trở đi 48h, chúng ta cùng bạn tạm chia tay nhau; Hẹn ngày Ông Táo gặp lại!
 
Các ông táo lên báo cáo, không hiểu táo GPE có gì mà báo cáo đây? cùng soạn cho táo GPE đi, vì cái cần báo cáo e rằng bị ẩn hết rồi.
 
Lâu lâu lại vào viết một bài, không người ta lại tưởng mình.. mất tích --=0
 
Lâu lâu lại vào viết một bài, không người ta lại tưởng mình.. mất tích --=0
Không biết bác ndu muốn nhắc tới thành viên bị "mất tích" nào đây a --=0
Nhân tiện kéo chuột lên bài trên thấy mấy bài #305, #306, #308 không hiểu nổi ý nghĩa là gì nữa, thật là những bài vô vị, hehe.
 
Hình như ở đâu đó trên đất nước VN này có tổ chức Tết cho người cơ nhỡ, không nhà cửa & nơi nương tựa thì fải!

 
Sáng nay vô tình đọc được đoạn này và cảm thấy đúng: "Cuộc sống vốn chẳng nhiều nhặng gì. Chúng ta cứ chấp nhặt nhau, cứ xét nét nhau, cứ thấy những điều bất ổn của nhau thì chỉ đau, chỉ khổ và buồn mà thôi. Hãy vô tâm đi, Tết càng phải vô tâm..."
 
Sáng nay vô tình đọc được đoạn này và cảm thấy đúng: "Cuộc sống vốn chẳng nhiều nhặng gì. Chúng ta cứ chấp nhặt nhau, cứ xét nét nhau, cứ thấy những điều bất ổn của nhau thì chỉ đau, chỉ khổ và buồn mà thôi. Hãy vô tâm đi, Tết càng phải vô tâm..."

Uhm, giờ ở đây chúng ta vô tâm cả năm rồi, vô tăm thêm vài ngày tết nữa thì ăn thua chi, tiếp tục .... vô tâm (hay vô ... nhẫn ... tâm) đi
 
Uhm, giờ ở đây chúng ta vô tâm cả năm rồi, vô tăm thêm vài ngày tết nữa thì ăn thua chi, tiếp tục .... vô tâm (hay vô ... nhẫn ... tâm) đi
Tôi nghĩ bạn và tôi có hai cách nhìn nhận vấn đề khác nhau... Không ai cấm bạn điều đó. Và thiết nghĩ tôi không cần tranh luận với bạn. Chúc bạn vui Tết...
 
Tôi nghĩ bạn và tôi có hai cách nhìn nhận vấn đề khác nhau... Không ai cấm bạn điều đó. Và thiết nghĩ tôi không cần tranh luận với bạn. Chúc bạn vui Tết...

Câu đó gốc cũng phải của bạn đâu, nên khỏi tranh luận. Hơn nữa tôi viết ra quan điểm riêng dành cho nhóm người đọc nắm chính ở đây mà họ tự biết là họ đang làm việc đó, họ cần đọc.
Cũng chúc bạn tết vui vẻ;
 
Lần chỉnh sửa cuối:
2uái, sao iêm lặng quá nhỉ?

Tết đến nơi rồi còn gì!

Làm gì cho nó rộn ràng lên đi các bạn!
 
theo tiến trình thì anh ndu cần phải nghỉ ngơi thêm 10 năm nữa may ra em mới bắt kịp anh về số bài viết , 1 năm 2000 bài , 10 năm 20 000 bài , em xĩn quá rùi mong anh đừng chấp =))

Còn em chắc cũng phải mất 20 năm nữa quá hoặc có khi phải hơn. Hic híc @!##@!##.......... :-=:-=
 
Nay lại thấy sự trở lại của bác thanhlanh --=0

Không biết tết này sẽ thấy sự xuất hiện của bao người cũ nữa đây ta?
 
Ngày đầu của năm, công việc ngập đầu nguyên năm ngập đầu +-+-+-+ ...
 
Dồn việc của bao nhiêu ngày nghỉ thiệt là đau đầu . Híc
 
Đời thật lạ! Nhiều người muốn quên hẳn đi quá khứ chính mình để làm lại từ đầu thì lại không được; người thì đi tìm kiếm lại quá khứ của chính bản thân lại cũng không được. Hay là ta quy nó về một chữ "Duyên"? Vậy thì tùy duyên cho an nhàn tấm thân...
 
hôm nay mình đi ăn cơm tiệm , bàn kế bên có 2 bạn cười nói vui vẻ , hình như họ rất thân thiết , tới chừng chủ quán tính tiền thì 2 bạn í cãi nhau um sùm , ai cũng giành quyền để trả tiền mà không cho người kia trả ,....
trông cảnh í mà mình thấy buồn , ước gì mình có những người bạn như thế
Bởi vậy hỡi các bạn GPE , hãy kết bạn với doveandrose , mình cam kết sẽ không bao giờ chống cự khi bạn muốn trả tiền dùm doveandrose =)) --=0--=0--=0--=0
 
=> Chắc cái kết sẽ là... 2 Bạn í làm màu vậy thôi,...ra đường/hoặc về nhà ta lại CamPuChia lại....hehe--=0--=0--=0
-------------------
Yên tâm: mình sẽ kết bạn với DoveAndRose...Đi cơm tiệm thì để mình lo...Còn tăng 2, tăng 3 : café, phòng trà,... thì doveandrose dành trả rồi...--=0--=0--=0!
Lâu lâu Mạnh hay uống cafe ở đường sau siêu thị Coppmax lê văn việt ....hôm nào Mạnh qua đó ta uống cafe nha....--=0--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
hôm nay mình đi ăn cơm tiệm , bàn kế bên có 2 bạn cười nói vui vẻ , hình như họ rất thân thiết , tới chừng chủ quán tính tiền thì 2 bạn í cãi nhau um sùm , ai cũng giành quyền để trả tiền mà không cho người kia trả ,....
trông cảnh í mà mình thấy buồn , ước gì mình có những người bạn như thế
Bởi vậy hỡi các bạn GPE , hãy kết bạn với doveandrose , mình cam kết sẽ không bao giờ chống cự khi bạn muốn trả tiền dùm doveandrose =)) --=0--=0--=0--=0

Yên tâm bữa nao em sẽ mời anh uống trà đá . Anh chỉ việc uống còn tiền cứ để em lo. Uống đến khi nào anh cảm thấy "xỉn" ^^^^^^^^, chừng nào mà anh phải kêu lên : " Phong ôi, anh không thể uống được nữa rồi .... tha cho anh đi " ... --=0--=0--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
hôm nay mình đi ăn cơm tiệm , bàn kế bên có 2 bạn cười nói vui vẻ , hình như họ rất thân thiết , tới chừng chủ quán tính tiền thì 2 bạn í cãi nhau um sùm , ai cũng giành quyền để trả tiền mà không cho người kia trả ,....
trông cảnh í mà mình thấy buồn , ước gì mình có những người bạn như thế
Bởi vậy hỡi các bạn GPE , hãy kết bạn với doveandrose , mình cam kết sẽ không bao giờ chống cự khi bạn muốn trả tiền dùm doveandrose =)) --=0--=0--=0--=0

Chỉ cần bạn xuất đầu lộ diện, bạn sẽ có những người bạn như thế, =))))), dám honk? hihihihi.
 
Yên tâm bữa nao em sẽ mời anh uống trà đá . Anh chỉ việc uống còn tiền cứ để em lo. Uống đến khi nào anh cảm thấy "xỉn" ^^^^^^^^, chừng nào mà anh phải kêu lên : " Phong ôi, anh không thể uống được nữa rồi .... tha cho anh đi " ... --=0--=0--=0
Nói trà đá Mạnh lại nhớ tới mười mấy năm sống và làm việc ở Hà Nội Uống nước trà đá , Nhân trần đá và chiều đến tập thể thao xong ra Uống mấy Ly Bia hơi Hà Nội + Lạc Luộc (đậu Phộng)......thấy mùi Bia đơn sơ và mộc mạc làm sao
Năm 2000 vào Nam một đi chưa trở lại thấy nhớ Hà Nội Ghê .........
Thoang thoảng Chiều Mùa thu trên phủ tây hồ.......đường thanh Niên...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
/-(à nội mùa này sao lắm cơn mưa?

Cái rét mùa đông làm tim se se lạnh!

Hoa sữa còn đâu mà ai mãi mơ mộng?

Lấy zợ đi thôi sao vẫn mãi mộng mơ!
 
/-(à nội mùa này sao lắm cơn mưa?

Cái rét mùa đông làm tim se se lạnh!

Hoa sữa còn đâu mà ai mãi mơ mộng?

Lấy zợ đi thôi sao vẫn mãi mộng mơ!
Bác Chanh vẫn thật tinh tế và đầy mơ mộng. dhn46 xin ứng tiếp 4 câu

Mã:
Đọng lại trong ai một chút ngóng chờ
Cái dỗi hờn trong những lần lỗi hẹn
Chỉ thoáng qua thôi cũng làm tim nấc nghẹn
Hình bóng ngày nào cũng chợt đã phôi pha
 
Bên Mỹ đang có tin hót về vụ Iphone nếu nhập Pass quá 10 lần là hủy dữ liệu.............

Vậy Excel ta có nên nghiên cứu tạo một cái Form đăng nhập nếu nhập pass sai 10 lần là khỏi xài Form không ta...........

Vậy vụ này ko biết quậy có vui hông biết ... --=0--=0--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đồng ý với bạn và hoamattroi vì rất muốn biết được dung mạo bạn doveandrose vì nể phục tài năng của bạn ấy... Hy vọng có ngày được diện kiến...

ơ gì vậy ta ? hình như mình chưa từng giao lưu bài viết nào mà anh Bảy ? sao anh Bảy biết em ?
mình mới đi lục lại vài bài viết của anh Bảy cách nay vài năm , lúc mình chưa biết diễn đàn , cảm giác hình như thời gian ấy (2013) các thành viên trao đổi khá thân mật , tình cảm thì phải .
Mình có dự tính này mà không biết có khả thi không ?
muốn biết mặt các thành viên "lạ" (như mình) thì lâu lâu các bạn kiếm chủ đề về excel đố nhau chơi , ai lỡ trả lời sai thì phải đăng hình thật của mình làm ảnh đại diện . hi hi hi
 
ơ gì vậy ta ? hình như mình chưa từng giao lưu bài viết nào mà anh Bảy ? sao anh Bảy biết em ?
mình mới đi lục lại vài bài viết của anh Bảy cách nay vài năm , lúc mình chưa biết diễn đàn , cảm giác hình như thời gian ấy (2013) các thành viên trao đổi khá thân mật , tình cảm thì phải .
Mình có dự tính này mà không biết có khả thi không ?
muốn biết mặt các thành viên "lạ" (như mình) thì lâu lâu các bạn kiếm chủ đề về excel đố nhau chơi , ai lỡ trả lời sai thì phải đăng hình thật của mình làm ảnh đại diện . hi hi hi

Chỉ là avatar thôi mà, có cần phải "khó" vầy không anh. Để em là người tiên phong trước luôn. Ảnh này của em chụp cách đây 2 năm nha --=0--=0. Hí hí... đẹp zai hôn ???????????

PS: Ảnh chỉ mang tính chất câu Like !
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bên Mỹ đang có tin hót về vụ Iphone nếu nhập Pass quá 10 lần là hủy dữ liệu.............

Vậy Excel ta có nên nghiên cứu tạo một cái Form đăng nhập nếu nhập pass sai 10 lần là khỏi xài Form không ta...........

Vậy vụ này ko biết quậy có vui hông biết ... --=0--=0--=0

Cũng có gì mà khó khăn đâu nè?! Tự bạn làm cũng được đó! Nghiên cứu xem!
 
ơ gì vậy ta ? hình như mình chưa từng giao lưu bài viết nào mà anh Bảy ? sao anh Bảy biết em ?
mình mới đi lục lại vài bài viết của anh Bảy cách nay vài năm , lúc mình chưa biết diễn đàn , cảm giác hình như thời gian ấy (2013) các thành viên trao đổi khá thân mật , tình cảm thì phải .
Mình có dự tính này mà không biết có khả thi không ?
muốn biết mặt các thành viên "lạ" (như mình) thì lâu lâu các bạn kiếm chủ đề về excel đố nhau chơi , ai lỡ trả lời sai thì phải đăng hình thật của mình làm ảnh đại diện . hi hi hi

Đúng là mình chưa từng giao lưu qua bài viết nào cả nhưng mình theo dõi và đọc khá nhiều bài của bạn (mình có tính hay ngưỡng mộ các anh tài). Cùng là thành viên trong căn nhà nhỏ GPE này là anh em trong một nhà mà.

còn về đố excel thì thú thật trình độ mình là mẫu giáo trường làng nên không thể nào dám ra câu đố cho ai cả (nói thẳng ra là ngu nhất GPE này).

tình anh em trên đây vẫn như thế bạn à. Có thể do nhiều yếu tố nên mọi người lại khó quy tụ nhau lại như mình cũng mất tích khá lâu đấy bạn. Nếu bạn đồng ý vậy mình mời bạn một bữa gặp mặt trong hai tuần tới bạn đồng ý chứ? Hy vọng bạn có thể vì mình cũng muốn biết và giao lưu à. Thân.
 
Ối...Nhan sắc của Ku Phong đây ah??? Nhìn hình thì chắc là người bé như hạt tiêu ấy nhỉ???
Đọc xong câu này là phải đăng nhập vô comment ngay (sau gần 1 tháng vắng bóng). Hình như "cậu" ấy vẫn đẹp trai và "mi nhon" hơn hpkhuong nhiều. =))
 
Đọc xong câu này là phải đăng nhập vô comment ngay (sau gần 1 tháng vắng bóng). Hình như "cậu" ấy vẫn đẹp trai và "mi nhon" hơn hpkhuong nhiều. =))

Bận bịu công việc hay gia đình có chuyện gì mà bỗng dưng thời gian vừa rồi mất hút zị anh --=0--=0
 
Bận bịu công việc hay gia đình có chuyện gì mà bỗng dưng thời gian vừa rồi mất hút zị anh --=0--=0
Cái "bụng" nó hành quá ấy Phong. Nhưng giờ khỏe lại rồi. (đừng có nghe người khác tung tin đồn nha).
Anh í thì chỉ có gái & "hủ nếp" nó dụ thôi...chứ bận bịu gì em!haha....--=0--=0--=0

Cậu ấy (ku Phong) chắc mi nhon nhật, nhưng cậu giangleloi thì chưa chắc ah nha - tướng thì bé hạt tiêu nhưng cái bụng thì...haha--=0--=0--=0
Bữa nay lên được 3 "múi" rồi. Ông cập nhật thông tin chậm quá. 58kg so với 75kg không bé mới lạ đấy.--=0
 
Máy tính công ty chặn các kiểu, thi thoảng cứ phải bắn email khắp nơi nhờ chạy code dùm, đến khổ. :(
 
máy tính mình cứ để không suốt ngày , chả được ai nhờ chạy code dùm , đến khổ :(
 
máy tính mình cứ để không suốt ngày , chả được ai nhờ chạy code dùm , đến khổ :(
Hihihi, cảm ơn doveandrose!

Nếu bạn sử dụng email 24/24 thì chắc chắn mình sẽ nhờ. Mình vô công ty không còn phương tiện liên lạc nào khác ngoài email vì các phương tiện khác đều bị cấm, đến khổ :D.
 
máy tính mình cứ để không suốt ngày , chả được ai nhờ chạy code dùm , đến khổ :(
Ý bạn ấy muốn là tình nguyện viên đó bạn hoamattroicoi ơi... Được cao thủ giúp đỡ chuyện này thì code lỡ có bị lỗi thì bạn ấy biết cách khắc phục liền... Nhờ người khác không biết code thì lại mất thêm thời gian... /-*+/
 
Ý bạn ấy muốn là tình nguyện viên đó bạn hoamattroicoi ơi... Được cao thủ giúp đỡ chuyện này thì code lỡ có bị lỗi thì bạn ấy biết cách khắc phục liền... Nhờ người khác không biết code thì lại mất thêm thời gian... /-*+/
Có người đồng ý chạy dùm code cho em là em cảm ơn lắm rùi ạ.
 
Hihihi, cảm ơn doveandrose!

Nếu bạn sử dụng email 24/24 thì chắc chắn mình sẽ nhờ. Mình vô công ty không còn phương tiện liên lạc nào khác ngoài email vì các phương tiện khác đều bị cấm, đến khổ :D.

Không có gì sung sướng bằng được cao thủ giúp đỡ và hỗ trợ. Nhất là bạn hoamattroicoi rổi.
 
say xĩn khó ngũ lại nhớ về anh NDU . Lâu rồi không thấy anh viết bài trên diễn đàn ...
anh ấy không cho tôi gọi 1 tiếng thầy . Chắc vì cái tính cà chớn của tôi chăng ?
1 thân võ công này được tích góp từ việc học biết bao bài viết của anh Ndu .
"Thầy" ơi , lâu lâu cũng viết vài bài khích lệ tinh thần cho lớp trẻ tụi em với ...--=0--=0
 
say xĩn khó ngũ lại nhớ về anh NDU . Lâu rồi không thấy anh viết bài trên diễn đàn ...
anh ấy không cho tôi gọi 1 tiếng thầy . Chắc vì cái tính cà chớn của tôi chăng ?
1 thân võ công này được tích góp từ việc học biết bao bài viết của anh Ndu .
"Thầy" ơi , lâu lâu cũng viết vài bài khích lệ tinh thần cho lớp trẻ tụi em với ...--=0--=0

Lâu lắm rồi không được gặp chú Ndu, không biết dạo này chú ấy bận gì mà chẳng thấy xuất hiện trên diễn đàn nữa ...
 
say xĩn khó ngũ lại nhớ về anh NDU . Lâu rồi không thấy anh viết bài trên diễn đàn ...
anh ấy không cho tôi gọi 1 tiếng thầy . Chắc vì cái tính cà chớn của tôi chăng ?
1 thân võ công này được tích góp từ việc học biết bao bài viết của anh Ndu .
"Thầy" ơi , lâu lâu cũng viết vài bài khích lệ tinh thần cho lớp trẻ tụi em với ...--=0--=0
Lâu lắm rồi không được gặp chú Ndu, không biết dạo này chú ấy bận gì mà chẳng thấy xuất hiện trên diễn đàn nữa ...
Anh ndu đang bận cày để kiếm cái em màu xanh này đây nè:
ndu.jpg
 
Kỳ bầu cữ 2H này không biết có cơm cháo gì hay không; Dưng mà tối 2ua làm mình mất tiêu bữa nhậu; Tầm bậy hết sức!
 
XeDap.jpg

3 tháng kiên nhẫn xuôi ngược với em này cũng đạt được ít thành quả:

- Không còn khó chịu mỗi khi thời tiết thay đổi. Sức khoẻ và đề kháng tăng rõ rệt
- Ổn định được huyết áp ở mức 13/9
- Vòng eo giảm được 4cm (thật kỳ diệu)
- Mỗi ngày tiết kiệm được 20k tiền xăng
- Rong rong trên đường không lo mấy chú công an núp lùm
- Góp phần cải thiện môi trường thân yêu
- Đặc biệt là mỗi sáng lang thang đi làm, được ngắm các em chạy bộ tập thể dục cũng vui mắt
 
Khiêm tốn bao nhiêu cũng thiếu, sự biết ơn bao nhiêu cũng chẳng bao giờ thừa.
 
Bực quá trời bực... Phải khâm phục mấy vị không thông minh, thiếu kiến thức nhưng năng nổ trong phá hoại... Công sức hơn hai tháng tiêu tan sau cú nhấp chuột... Giờ phải làm sao??? chỉ biết kêu trời... +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Bực quá trời bực... Phải khâm phục mấy vị không thông minh, thiếu kiến thức nhưng năng nổ trong phá hoại... Công sức hơn hai tháng tiêu tan sau cú nhấp chuột... Giờ phải làm sao??? chỉ biết kêu trời... +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Thường thì sau đó sẽ viết lại được rất mau mà còn lên tay nữa. khà khà.
 
Thất bại là mẹ thành công mà!
 
Bực quá trời bực... Phải khâm phục mấy vị không thông minh, thiếu kiến thức nhưng năng nổ trong phá hoại... Công sức hơn hai tháng tiêu tan sau cú nhấp chuột... Giờ phải làm sao??? chỉ biết kêu trời... +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Có cơ hội tập dợt lần nữa. Như vậy là trong cái rủi có cái... xui --=0
 
Thường thì sau đó sẽ viết lại được rất mau mà còn lên tay nữa. khà khà.
Đúng là làm lại nhanh hơn lần đầu và quen tay hơn nhưng buồn và bực mấy anh bạn bên IT không chịu hỏi trước mà lại "nghĩ rằng như thế" mà làm thì mới chết. Yêu cầu mấy anh ấy copy cấu hình từ UAT sang pre-pro mấy ảnh lại đi copy cả cấu hình lẫn dữ liệu hết mới đau. Mà đau hơn hết là mấy anh làm ngược lại là từ pre-pro sang UAT nên muốn nhảy sông tự tử luôn... Giờ em phải ngồi làm lại nè...
 
Đúng là làm lại nhanh hơn lần đầu và quen tay hơn nhưng buồn và bực mấy anh bạn bên IT không chịu hỏi trước mà lại "nghĩ rằng như thế" mà làm thì mới chết. Yêu cầu mấy anh ấy copy cấu hình từ UAT sang pre-pro mấy ảnh lại đi copy cả cấu hình lẫn dữ liệu hết mới đau. Mà đau hơn hết là mấy anh làm ngược lại là từ pre-pro sang UAT nên muốn nhảy sông tự tử luôn... Giờ em phải ngồi làm lại nè...

Cố lên anh ! Thế mới thấy cái câu: "Càng biết nhiều thì càng khổ " quả không sai mà
 
(hủ nhật này sau 8:00 AM (đến trước 11:0 ) mình có thể có mặt ở Ngã ba Tam Hiệp

Những bạn nào có hứng thú vài ve cà fe xin vui lòng liên lạc!
 
Hôm qua đến giờ tưởng GPE giận mình nên mình bị đuổi cổ ra ai dè không phải... Mới vào lại được mừng ghê...}}}}}}}}}}
 
Hôm nay vừa mở mắt, nhìn lịch và ra quyết định:
+ Không bước chân ra khỏi nhà mà ở nhà nghe nhạc (sợ tai nạn)
+ Không nằm giường mà nằm đất (lỡ gãy chân giường)
+ Không nằm sát tường (bức tranh trên tường có thể rơi bất cứ lúc nào)
+ Nghe nhạc bằng ĐT không dùng sạc và dùng headphone (an toàn cháy nổ)
+ Không bước chân vào WC (trơn té)
+ Không ăn uống gì cả (ngộ độc)
Có ai giống tui không?
 
[Thongbao]Hôm nay vừa mở mắt, nhìn lịch và ra quyết định:
+ Không bước chân ra khỏi nhà mà ở nhà nghe nhạc (sợ tai nạn)
+ Không nằm giường mà nằm đất (lỡ gãy chân giường)
+ Không nằm sát tường (bức tranh trên tường có thể rơi bất cứ lúc nào)
+ Nghe nhạc bằng ĐT không dùng sạc và dùng headphone (an toàn cháy nổ)
+ Không bước chân vào WC (trơn té)
+ Không ăn uống gì cả (ngộ độc)
Có ai giống tui không?[/Thongbao]

Có đó: Ma men!

 
Lâu lắm rồi không viết nhật ký. Tự nhiên thấy nhớ....ngày xưa quá

Cuộc đời là mỗi chuyến đi, sang đò rồi phải bước tiếp thôi.

Mới ngày nào thời gian rảnh rỗi là giành cho mấy site yêu thích, đi chơi bù lu. Còn giờ nào sữa, nào bỉm, mình thành bà mẹ bỉm sữa chính hiệu rồi.

Tạm thế, đi thay bỉm nào
 
Lại 1 tháng ăn ngủ ở công ty để chuẩn bị cho kỳ U.A.T và Go-live, không biết có thêm bao nhiêu người ra đi và bao nhiêu người còn ở lại đến phút cuối cùng? Bao nhiêu kế hoạch bị bỏ dở phía sau?
Mệt mỏi thực sự....
 
Lại 1 tháng ăn ngủ ở công ty để chuẩn bị cho kỳ U.A.T và Go-live, không biết có thêm bao nhiêu người ra đi và bao nhiêu người còn ở lại đến phút cuối cùng? Bao nhiêu kế hoạch bị bỏ dở phía sau?
Mệt mỏi thực sự....

Em chưa đi làm( hiện vẫn đang "ăn không ngồi rồi " --=0--=0) nên chưa hiểu được những áp lực trong công việc như các anh chị. Mai mốt đi làm rồi không biết có bị trường hợp giống thế này nữa không . Nếu có, chắc em .....nghỉ làm luôn quá..:-=

Cố lên nha chị ... chúc chị luôn vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
Lại 1 tháng ăn ngủ ở công ty để chuẩn bị cho kỳ U.A.T và Go-live, không biết có thêm bao nhiêu người ra đi và bao nhiêu người còn ở lại đến phút cuối cùng? Bao nhiêu kế hoạch bị bỏ dở phía sau?
Mệt mỏi thực sự....

Ráng lên bạn. Đã bước đến chặng UAT rồi thì xem như bạn đã đi được 2/3 quãng đường và đã chinh phục được con dốc. Quãng đường còn lại bây giờ là bạn sẽ phải về đích cho dù đường về đôi lúc sẽ có vài chỗ gập ghềnh nh7ng sẽ không là gì đâu... Chúc bạn thành công và vui...
 
Pokemon GO đã được chơi chính thức tại Việt Nam. Đi ra đường thấy tỷ lệ cắm mặt vào điện thoại và mang theo sạc dự phòng nhiều hơn. Nhất là ở công viên và khuôn viên các trường đại học. Theo các anh chị trên diễn đàn em có lên mua mấy cái sạc dự phòng để đi dạo công viên và bán sạc không ạ??
Hay là nhân cơ hội này in áo pokemon và bán kiếm thêm thu nhập được đó ạ.
 
Đã lâu rồi mình chưa đi phỏng vấn xin việc. Giờ lóc cóc xin việc mới. Hôm nay được gọi hẹn lịch phỏng vấn mà vẫn thấy hồi hộp như ngày mới ra trường mới lạ chứ.
Thịch, thịch, thịch........ Tim đập rõ to
 
Pokemon GO đã được chơi chính thức tại Việt Nam. Đi ra đường thấy tỷ lệ cắm mặt vào điện thoại và mang theo sạc dự phòng nhiều hơn. Nhất là ở công viên và khuôn viên các trường đại học. Theo các anh chị trên diễn đàn em có lên mua mấy cái sạc dự phòng để đi dạo công viên và bán sạc không ạ??
Hay là nhân cơ hội này in áo pokemon và bán kiếm thêm thu nhập được đó ạ.
Chẳng biết cái game này có tác động tích cực nào với người chơi, nhưng mà tác động tiêu cực thì thấy rõ: Lãng phí thời gian, mất an toàn giao thông, có thể mất an toàn đến cả tính mạng. Chỉ cần lên Google search với từ khóa "mải mê bắt Pokémon" thì có hàng loạt chuyện để bàn rồi.
Haizzz... Con người ngày càng sống ảo mà quên đi rất nhiều giá trị thực của cuộc sống...
 
Có đường cao tốc Hà nội Lào Cai, xe tăng chạy từ Sơn La về HN chắc chỉ trong 1 buổi;

Giờ họ còn định là thêm cao tốc QN nữa,. . . Không biết tiền ai cho mà lắm thế?
 
Tặng Bác Sa_DQ

“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Còn hơn buồn le lói cả trăm năm” - Xuân Diệu

"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người...."

Thép đã tôi thế đấy - Nikolai A.Ostrovsky.

attachment.php
 

File đính kèm

  • Bac Sa.jpg
    Bac Sa.jpg
    83.4 KB · Đọc: 60
Bạn bè trên diễn đàn phải thường xuyên tương tác với nhau, nhờ thế mới nhớ nhau nhiều.
Mặc khác, hàng tháng hoặc hàng tuần (nếu cho phép) phải họp mặt OFFLINE đi tạt lon, Karaoke hay đi bar để dancing cùng nhau để không xa mặt cách lòng nhau.

Ảnh lưu niệm của Bác Thanh Lanh và Admin OverAC tại Ban Mê Thuột nhân chuyến thăm hữu sự gia đình của 1 người bạn nữ - Smod trên giải pháp Excel.

attachment.php


attachment.php


attachment.php
 

File đính kèm

  • thanh lanh 1.jpg
    thanh lanh 1.jpg
    119.6 KB · Đọc: 47
  • thanh lanh 2.jpg
    thanh lanh 2.jpg
    79.3 KB · Đọc: 47
  • thanh lanh.jpg
    thanh lanh.jpg
    139.5 KB · Đọc: 47
TÂM SỰ CỦA NGƯỜI HỐT RÁC

Biết các bạn buồn nhưng không biết bày tỏ cùng ai, thôi thời để tôi xin được phép đồng chia sẻ tâm tư cùng các bạn vậy.

Mình cũng may mắn là rút lui, giải nghề nghề kế toán kịp thời, đúng lúc. Giờ chỉ thương cho các bạn đang còn hành nghề kế toán, vai mang chứng từ đầu đội bao lớp Luật, chính sách liên tục sửa đổi, bổ sung để cho phù hợp theo WTO, giờ lại phải phù hợp cho các phần mềm kê khai thuế,...Đã vậy, trong cơ quan, chief nào có hiểu, hễ làm sai thì bị trừ lương, không có thời gian rỗi cho vào mạng để cập nhật thông tin chưa kể bao nhiêu áp lực từ trong ra ngoài, trên đe dưới búa.

Thương các bạn nhiều lắm, chúc các bạn ở lại làm tốt công việc, tăng lương, tăng chức.

PS: Mỗi nghề có cái nỗi niềm riêng, thôi thì chuyển qua đi làm công nhân cây xay, chuyên leo cây, đốn các nhánh cây mụt cho mùa mưa này phù hợp nhất

attachment.php
 

File đính kèm

  • GPE.jpg
    GPE.jpg
    70.7 KB · Đọc: 114
Thật đáng buồn. Diễn đàn tồn tại kẻ tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ.
 
Ở đâu chả có anh hùng;

Ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên!
 
Cám ơn bạn leonguyenz và bác SA_DQ. Nhưng kẻ mà em nói đến lại là nhưng kẻ có quyền hành thì càng gây hại cho cộng đồng, xã hội nhỉ.
 
28/03/2017 : Mình nhớ các bạn của GPE, nhớ những buổi Offline ở một nơi xa lắm.

Mong sớm đến sinh nhật diễn đàn.....
 
Dạo này mệt mỏi với báo cáo, báo cày, ước gì được đi chơi 1 chuyến
 
Không đi chơi xa được thì cuối tuần đi chơi gần đi chị :) Thoải mái mới có thể làm việc hiệu quả đc c ạ.
P/s: E tự cho phép mình đi chơi cuối tuần trước rồi hì
Nhà còn 2 cái đuôi, đưa nó đi cũng mệt ấy em à. Hà Nội giờ vào hè nắng nóng roài. Chắc phải tính kế trốn đuôi đi chơi mới được nhỉ?
 
Từ khi diễn đàn có giao diện mới thấy cứ sao sao, không thấy nhiều cảm hứng với các bài viết mới, haizz
 
Gần đây Ông Tổng cục trưởng NTBD ban hành văn bản cấp phép cho bài "Tiến quan ca"

Té ra Quốc hội nước ta cho phép lấy bài này làm Quốc ca là sai phép!
 
Gần đây Ông Tổng cục trưởng NTBD ban hành văn bản cấp phép cho bài "Tiến quan ca"

Té ra Quốc hội nước ta cho phép lấy bài này làm Quốc ca là sai phép!
Cả hai ý của anh ghi ở trên đều thú vị:
1/ Quốc hội sử dụng Quốc ca trái phép. (cái gì cũng cho em xin, cho em xin, xin.. riết lúc nào cũng mang tư tưởng khất thực người ta, từ chuyện bé đến chuyện lớn)
2/ "Tiến quan ca" lại càng có ý nghĩa hơn nữa. (Biết anh vội ghi, nhưng lại rất hay, khà khà khà.)

/-*+//-*+//-*+/
 
2/ "Tiến quan ca" lại càng có ý nghĩa hơn nữa. (Biết anh vội ghi, nhưng lại rất hay, khà khà khà.)
/-*+//-*+//-*+/
Trước đây nó là phạm trù tồn tại nhưng "Giấu giấu giếm giếm"
Bây giờ nó phổ biến đến mức nhà nhà cùng ca, người người cùng hát nên chẳng có lý do gì không cấp cho nó một cái phép.
 
Tại cái bàn phím của mình tuổi thọ hơn chục năm rồi đó mà!
Xin lỗi vì đã làm phiền các bạn đã phải đọc câu văn sai chính tả!
 
Tại cái bàn phím của mình tuổi thọ hơn chục năm rồi đó mà!
Xin lỗi vì đã làm phiền các bạn đã phải đọc câu văn sai chính tả!
Cảm ơn anh mới đúng, chứ phiền gì đâu!

Vậy bửa nào tiện sẽ thay mặt anh viết thư yêu cầu các "quan nhớn" cấp kinh phí sắm cho anh 1 bàn phím "tuổi be bé", chứ không để anh em mình "nâu nâu" gọi "quan", "quan" hắt xì hơi chít luôn.

Chúc anh em ngày thiệt vui.
 
Đây là hành vi thách thức dư lận của cục NTBD sau lần cấp phép cho "Nối vòng tay lớn" bị khinh bỉ & lên án đây mà!

Đúng là vô văn hóa hết sức tưởng tượng.
 
Đã xóa tài khoản Facebook được hơn 10 ngày rồi. Nó cảnh báo đến ngày 31 này nếu không đăng nhập FB thì tài khoản sẽ bị xóa vĩnh viễn.
Kệ! Không hối hận... bởi hơn 1 năm "theo" FB khiến đầu óc ngu ngơ, khả năng code kiết giảm đáng kể. Giờ nhẹ cả người...
 
Đã xóa tài khoản Facebook được hơn 10 ngày rồi. Nó cảnh báo đến ngày 31 này nếu không đăng nhập FB thì tài khoản sẽ bị xóa vĩnh viễn.
Kệ! Không hối hận... bởi hơn 1 năm "theo" FB khiến đầu óc ngu ngơ, khả năng code kiết giảm đáng kể. Giờ nhẹ cả người...

bỏ FB sao có cơ hội ngắm các hót gơ "lai chim" được chứ ? dẫn đến thằng em nhẹ , thằng anh cũng nhẹ theo là đúng rồi.
 
Quy Nhơn à?
Tui cũng có gốc gác Bình Định, năm rồi có về QN. năm nay chưa biết sao. Nếu biết vậy lập topic Quy Nhơn đi, để tiện liên lạc nhỉ.
Dạ, em học ở Quy Nhơn và giờ đang làm ở Bình Định, bén duyên với đất và người nơi đây anh ạ. Anh lập topic cho em theo với ạ. :D:D:D
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom