Lâu ngày không lên GPE, lại thấy mình quá lạc hậu mất rồi.
chỗ em ở Hà Đông mưa rồi , gió to thì khỏi phải bàn ạ. Mát giời hẳn ạChả biết khi nào mới mưa, nóng quá![]()
chỗ em ở Hà Đông mưa rồi , gió to thì khỏi phải bàn ạ. Mát giời hẳn ạ![]()
Đúng là nắng như vừa rồi mới thấy mưa quý anh nhỉChỗ anh mới mưa được 20 phút rồi! Ơn giời... vàng cả mắt![]()
Hổng chơi trò này đâu. Xí hổ lắm!!!Nhật ký ngắn: Hôm nay được bữa "truổng cời" tắm mưa.
có câu kiểu này anh ạ, nêu bạn còn nhớ điều này thì hẳn bạn đã "già"Hổng chơi trò này đâu. Xí hổ lắm!!!
"Tuổi thơ dữ dội!"
Ayun Pa thì vẫn nóng lè lưỡi, chẳng có lấy một hột mưa nào để sắc thuốc luôn.Khí hậu HN hôm nay phảng phất giống SG, ĐL![]()
Thông báo với anh là TSN airport đang kẹt xe, anh ra Tam Hiệp ngoắc xe giường nằm đi nhanh hơn.Chuẩn bị Bắc tiến đây...
Lên Iên Bái ngay đi thôi & hỏi kinh nghiệm GĐ sở nọ í!Đang định vay 20 tỷ để xây nhà, có ngân hàng nào cho vay không nhỉ?![]()
Lên Iên Bái ngay đi thôi & hỏi kinh nghiệm GĐ sở nọ í!
Trị con HP xong trước đi anh.Chán cho cái bụng thật, xấu mãi ....![]()
![]()
![]()
Sao bà xã mình lại thích phim của bọn "Vác chảo bơi ra biển" thế không biết
Mới import module vào, chưa saveÔi! File xlsx mà chạy được marco nè pà con ơi
![]()
Ai mà biết được chứ!Còn trận gặp Qatar ngày 23/1 này thì sao?
Thắng nổi không khi sức lực bị vắt đến cạn kiệt trước đó 3 ngày?
Còn 2 trận nữa.... và tôi hứa:
- Nếu Việt Nam thắng trận đầu: tôi "thả rong" 50%
- Nếu Việt Nam thắng tiếp trận thứ 2: tôi "thả rong" 100%
- Ngược lại: Không làm gì cả ---> Thoát chương trình
Ít nhất cũng đêm mai chú ơiMua vé cho đội tuyển VN về nước ngay đêm nay!!!
Rồi, đi nhậu về bị nhốt bên ngoài nè, kiu cửa hỏng được nèMình có bao nhiêu đứa bạn, vậy mà hổng có lấy một đứa tên Vừng vậy ta?
![]()
Thì thầy cứ... điCuối năm rồi, cần ra ngoài giải quyết công việc mà cứ phải loanh quanh xó nhà![]()
Thì thầy cứ... đi![]()
Vậy chắc phải GIẢI QUYẾT tại chỗ thôi thầy à!Đi được thì làm sao phải vào đây kêu nữa bác, cứ như tù giam lỏng![]()
Tui muốn đóng thuế thật nhiều! Mỗi tháng vài trăm triệu cũng chấp nhận mà nỡ lòng nào tước mất nghĩa vụ đóng thuế của tui vậy mấy quan?
Hổng tháng nào được đóng thuế, tui tủi thân quá đi...
Nam Công Nhân Vác Cuốc hả anh?Thà đừng có Tết, mệt thấy mồ!
Thà không đăng ký "Nam CNVC giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà".
Nghỉ tết rồi, ngồi hóng trên GPE để chém gió mà không thấy ai chém hết hic hic
Nói sao chứ em thấy bạn em nhiếu đứa cứ nhậu sỉn vô là phải chơi.. ghêm, xong mới chịu đi ngủSỉn quá muốn thư giãn mà không được.
Cứu tôi với!
Trong các trường đại học thì xưa nay sư phạm có tiếng là điểm chuẩn thấp nhất. Vậy cũng hiểu đầu vào đầu ra nó thế nào rồi sư phụ à!Nhân chuyện cô giáo quì trừ nợ đã bắt HS quì mới thấy toàn cảnh đạo đức XH VN thời nay;
Đó là gì?
Thứ nhất: Vô đầu năm học trường nào cũng cố vẻ vời để thu các loại fí
Cấp I là cấp Nhà nước chu cấp toàn bộ cho HS cũng đóng fí
Khi tổ chức thu fí như vậy thì dưới mắt HS & fụ huynh nói riêng & XH nói chung, người thầy, người cô được XH nhìn nữa con mắt là đương nhiên.
Câu "Tiên học lễ, hậu học văn" đã sửa lại là "Tiên đóng fí, trí mới to"
Dù có gọi các chi fí đó là gì, nhiều HS & fụ huynh cũng hiểu đó là chi fí trả cho việc học của mình hay của con em mình.
Nhìn rọng ra, thời buổi kinh tế thị trường (KTTT) thì kiến thức cũng đang & sẽ là hàng hóa. Chuyện này là không tranh cải nha các bạn.
Nhiều những thứ khác cao siêu hơn còn mua bán trao đổi nữa là.
Thời KTTT nên xem & chỉnh lại câu khẩu hiệu nêu trên cho thích hợp đi là vừa; Giữ mãi chuyện không đúng với xu thế XH sẽ bị đào thải, bằng cách này hay cách khác.
Thứ hai: Ngài Hiệu trưởng (HT) & "Tổng" hội fụ huynh sao bỏ đi? Fải chăng không đủ can đảm bảo vệ 1 con người, đúng ra cần đang được bảo vệ trước hành vi xúc fạm nhân cách?
Không biết ngài HT & cha "Tổng" kia có thấy mình thờ ơ với cái ác hay không?
Thứ ba: Cô giáo trước đó cũng sai do bắt các em HS quỳ; Chuyện này cô cũng vi fạm fáp luật hay không?
Vậy mà CĐ ngành Giáo dục đến an ủi động viên nữa chứ.
Về tình cảm thì nên làm, nhưng cần bắt chước Thủ Tướng VVK thăm tù nhân lúc 1 giờ sáng đi; Đằng này lài lu loa trên báo đài; XH nhìn nhận vấn đề sẽ ra sao?
. . . . .
Hết biết!
Trong các trường đại học thì xưa nay sư phạm có tiếng là điểm chuẩn thấp nhất. Vậy cũng hiểu đầu vào đầu ra nó thế nào rồi sư phụ à!
Nói hoài, chăng đi tới đâu thôi... mặc kệ đi. Nếu có tiền cứ cho con sang nước ngoài học để mai này phục vụ cho bọn tư bản là xong!
Cái này BQT có "thước" để đo được mà.Thực trạng xã hội là vậy mà. Chúng ta chẳng làm gì được ngoài việc ngồi nhìn xem nó diễn biến thế nào thôi.
"Gần chợ xa trường học" cũng lai rai xuất hiện trên GPE. Nhớ lại trước đây GPE vui biết bao nhiêu, hoàn toàn không có cái dạng bài viết gần chợ xa trường học. Hồi ấy mỗi ngày mình viết ít nhất phải 10 bài, và học vô số kiến thức của anh em bạn bè trên đây, nhưng kể từ lúc mà trên GPE xuất hiện quá nhiều anh hùng bàn phím thì mình dần dần rời xa GPE vì mình không đủ khả năng để đu đeo theo họ. Cũng đáng buồn nhưng chẳng thể làm gì hơn. Tận đáy lòng mình vô cùng biết ơn GPE đã giúp cho mình có một lượng kiến thức tương đối như hôm nay.
Có phải trên GPE bây giờ chỉ toàn có loại bài "Gần chợ xa trường học" đâu. Chúng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Nếu Hải muốn học, muốn giúp thì vẫn còn 90% chỗ để vào cơ mà. Còn không thích thì không vào 10% kia thôi. Có ai bắt Hải tham gia 10% kia đâu mà sợ không đu đeo theo được? Chả có gì phải buồn, Hải ạ.nhưng kể từ lúc mà trên GPE xuất hiện quá nhiều anh hùng bàn phím thì mình dần dần rời xa GPE vì mình không đủ khả năng để đu đeo theo họ. Cũng đáng buồn nhưng chẳng thể làm gì hơn. .
Thực trạng xã hội là vậy mà. Chúng ta chẳng làm gì được ngoài việc ngồi nhìn xem nó diễn biến thế nào thôi.. . . .
Cũng đáng buồn nhưng chẳng thể làm gì hơn.
Tui thì nghe trên đài câu này nó đọc như tên lửa, chỉ nghe loáng thoáng là "Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và người lớn tuổi""Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh"
Ai ngu mua uống chết ráng chịu!
Tui thì nghe trên đài câu này nó đọc như tên lửa, chỉ nghe loáng thoáng là "Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và người lớn tuổi"
Chắc tại đọc lẹ quá nên....nghe tầm bậy. Nguyên văn câu đó là "dzầy" nè:Tui thì nghe trên đài câu này nó đọc như tên lửa, chỉ nghe loáng thoáng là "Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và người lớn tuổi"
Anh Ba cũng là NGƯỞÌ LỚN TUỔI đóTui thì nghe trên đài câu này nó đọc như tên lửa, chỉ nghe loáng thoáng là "Sữa mẹ là tốt nhất cho
trẻ sơ sinh và người lớn tuổi"
Anh Cò chuyên lấy bình sữa chơi tạt lon với năm mườiChắc tại đọc lẹ quá nên....nghe tầm bậy. Nguyên văn câu đó là "dzầy" nè:
Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, chỗ....đựng sữa mẹ là ....đã nhất cho cha trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh
Híc
Theo em đoán Thầy hát rất hay!!!Tự bản thân mình liệu có thể xác định chính xác mình là người hát hay hoặc dở không ta?
Ah, không!Theo em đoán Thầy hát rất hay!!!
Thầy có thể hát ghi âm lại rồi phát cho mọi người nghe, rồi mọi người sẽ phán xét hết Thầy, vậy như thế thì biết hay hay dở liền.Ah, không!
Hỏi thế là vì hồi trước tôi nghĩ mình hát hay, giờ mới phát hiện mình hát dở
Sao tự mình không biết mình hát hay hoặc dở trong khi nghe người khác hát là biết liền
Kỳ vậy ta?
Cách này không được!Thầy có thể hát ghi âm lại rồi phát cho mọi người nghe, rồi mọi người sẽ phán xét hết Thầy, vậy như thế thì biết hay hay dở liền.
Thường thì ai hát không "giống" mình thì là hát dở hơn mình.Ah, không!
Hỏi thế là vì hồi trước tôi nghĩ mình hát hay, giờ mới phát hiện mình hát dở
Sao tự mình không biết mình hát hay hoặc dở trong khi nghe người khác hát là biết liền
Kỳ vậy ta?
Chắc vậy! Chứ sao hay hơn mình được. Ai nói khác còn lâu tôi mới tin. Giận luôn cho bõ ghétThường thì ai hát không "giống" mình thì là hát dở hơn mình.
Lời giải đã có trong "ý bài trên":Chắc vậy! Chứ sao hay hơn mình được. Ai nói khác còn lâu tôi mới tin. Giận luôn cho bõ ghét
Nhưng mà câu hỏi "Làm sao biết mình hát hay hoặc dở" vẫn chưa có lời giải đáp nhỉ?