Nhật ký ngắn (phần 4) (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Lâu ngày không lên GPE, lại thấy mình quá lạc hậu mất rồi.
 
Chả biết khi nào mới mưa, nóng quá :mad:
 
Chỗ anh mới mưa được 20 phút rồi! Ơn giời... vàng cả mắt :D
Đúng là nắng như vừa rồi mới thấy mưa quý anh nhỉ :) phòng em hôm qua còn hỏng điều hoà nên cơn mưa hôm nay quý hơn vàng anh ạ. chúc anh buổi tối vui ạ, mát giời thế này dễ bia bọt lắm anh nhỉ :)
 
Ơn giời! Tắm mưa xong vẫn thấy "phẻ".....mong mai được tiếp tục "truổng cời" tắm mưa...
Cho cống tắc hết....
 
HN mưa thôi, nơi khác chắc có mưa?

Nếu có vài tấm ảnh về mưa, sẽ đỡ cơn khát của các thành viên cộng đồng ở địa phương khác!
Phương nam như ông bà nói: " Mưa rần trời!"
Có ai vô đây thưởng thức không, trời mưa í?
 
Câu nói hay nhất VN trong ngày hôm qua, theo mình là của ĐB QH Nguyễn Lân Hiếu:
. . . Ông Hiếu cũng đề xuất thêm, "nếu bỏ biên chế y tế giáo dục nên bỏ hết (trong) toàn bộ hệ thống, ngoài các đơn vị an ninh quốc phòng."

Nếu giáo viên không còn trong biên chế


""Nếu giáo viên không còn trong biên chế


Kỹ sư tâm hồn thành cử nhân kinh tế hết thôi


Lên giảng đường chủ yếu kiếm “thịt, xôi”


Tìm đâu ra những thầy cô tâm huyết…


Giáo dục nước nhà còn nhiều điều khiếm khuyết


Giáo viên rất cần được khuyến khích, động viên


Nhà giáo đến trường không chỉ để kiếm tiền


Tri thức, nhân văn mới là điều trên hết…


Khi nước nhà phát triển lên rõ rệt


Giáo viên hợp đồng không mỏi mệt mưu sinh


Xã hội văn minh, ấm áp, chân tình


Thì hợp đồng cũng giống như biên chế


Nhà giáo đến trường không chỉ vì kinh tế


Mà vì cả Việt Nam trong vị thể hùng cường…"".
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc chuyến đi an lành!
 
Đang định vay 20 tỷ để xây nhà, có ngân hàng nào cho vay không nhỉ? :p
 
Xin chào anh, chị em trên GPE !
Em đang tìm việc làm. Các anh chị trên diễn đàn có quen biết công ty nào hiện đang tuyển nhân viên không ạ?
Kinh nghiệm cá nhân : 2 năm làm kế toán kho, 6 tháng làm điều phối sản xuất, 3 năm làm kế toán nội bộ, tính giá thành và theo dõi công nợ phải thu trả, khấu hao tài sản cố định.
Hiện tại em muốn thay đổi môi trường làm việc để nâng cao thêm các kỹ năng của mình.
Tìm việc trên khắp mọi miền tổ quốc ạ.
Các anh chị có thông tin nào gửi vào hộp thư cho em với ạ.
Em xin cảm ơn.!
 
Trong bức ảnh đăng trên các báo hôm nay về các cán bộ xã Đồng Tâm & huyện Mĩ Đức hầu tòa có người đeo huy hiệu (duy nhất).

Thiết nghĩ còn may là chưa phải là huân huy chương của Nhà nước trao tặng.

Từ khi Luật Tố tụng hình sự đổi mới đến nay, chắc cũng chưa ai đeo huân huy chương ra trước vành móng ngựa?!
 
Hôm nọ đột xuất đưa cu cháu đi học, tiện thể xe hết xăng, tôi vào cây xăng ngay ngã 4 HQV - Trần Cung đổ hẳn 50k vì bình đã cạn.
Đổ xong sờ túi trên túi dưới chả thấy xu nào, bèn dắt xe ra và định đặt cái đt (may còn mang).
Đúng lúc đó có tiếng "tôi cho anh vay" và chìa 50k từ 1 anh cao to. Cứ nghĩ là người quen nhưng không phải. Đợi anh đó mua xăng xong thì bảo qua nhà tôi gửi tiền vì gần đây thôi. Nhưng anh ấy khoát tay và đi luôn. Ngó theo thấy xe wave màu đỏ tím biển 99-R1 1361 gì phải.
Hàng ngày đi trên đường toàn gặp cảnh chen lấn, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không đội mũ... mà ức chế. Gặp chuyện như thế này cũng thấy vui hơn! Người tốt có nhiều nhưng không phải cơ hội nào cũng gặp. Mà người tốt cũng dần bị ảnh hưởng bởi môi trường xấu, XH phức tạp như ở VN...
Cám ơn anh, một người không quen!
 
Hôm nay vào GPE thấy thân thiện và thay đổi. Hy vọng GPE sẽ phát triển ngày càng mạnh!
 
Những nghề "Lên" nhanh nè:

(*) Buôn ma túy
(*) Trộm cắp
(*) Tham nhũng;

Ô. QH vừa qua định giảm hình fạt tử hình tội tham nhũng:
Vậy khuyên bạn nên tham nhũng
Chứ buôn ma túy thì Nhà nước bắn; Trộm vặt thì dân wínt cũng chết!
 
Chán cho cái bụng thật, xấu mãi .... :( :( :(
 
Mỗi ngày 1 bài hát:
 
Mặt ngoài tơm tớp, tình trong cười ruồi

Còn đâu thời "Tình trong như đã mặt ngoài còn e" hỡi cụ Nguyễn Du?
 
Sao bà xã mình lại thích phim của bọn "Vác chảo bơi ra biển" thế không biết
 
- Ê, con ruồi kìa mày
- Đâu?
- Đậu má mày kìa!
Bùm... bùm... uỵch
- Đậu má... hả mậy?
Vậy cái... quánh hà! Hổng hiểu luôn á!
 
Hôm nay muốn nói, muốn viết thật nhiều, muốn tâm sự, muốn chia sẻ tùm lum, nhưng mà ...... làm biếng mở topic "Nhật ký dài" quá.
 
Có ai tạo được vầy không:
 

File đính kèm

  • GPE.JPG
    GPE.JPG
    71.9 KB · Đọc: 13
Ôi! File xlsx mà chạy được marco nè pà con ơiCapture.JPG



;)
 
Việt Nam thắng Mỹ.
Iraq thua Mỹ.
Suy ra Việt Nam thắng Iraq là điều dễ hiểu.

Còn trận gặp Qatar ngày 23/1 này thì sao?

Thắng nổi không khi sức lực bị vắt đến cạn kiệt trước đó 3 ngày?
 
Còn trận gặp Qatar ngày 23/1 này thì sao?
Thắng nổi không khi sức lực bị vắt đến cạn kiệt trước đó 3 ngày?
Ai mà biết được chứ!
Nếu như mọi đội mạnh đều thắng thì ta đá bóng làm gì? Thôi thì cứ trao luôn huy chương vàng cho Đức, Brazil, khỏi tổ chức World cup. Trước khi giải diễn ra, tôi cá những người lạc quan nhất cũng không bao giờ dám nghĩ Việt Nam có mặt trong vòng bán kết đấy!
Yếu tố bất ngờ tạo nên sự hấp dẫn trong bóng đá. Ta có quyền đoán, có quyền mơ khi mà mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước
 
Nhưng đừng có chuyện: "Củ khoai to là do nghị quyết" là được!
 
Còn 2 trận nữa.... và tôi hứa:
- Nếu Việt Nam thắng trận đầu: tôi "thả rong" 50%
- Nếu Việt Nam thắng tiếp trận thứ 2: tôi "thả rong" 100%
- Ngược lại: Không làm gì cả ---> Thoát chương trình
 
Còn 2 trận nữa.... và tôi hứa:
- Nếu Việt Nam thắng trận đầu: tôi "thả rong" 50%
- Nếu Việt Nam thắng tiếp trận thứ 2: tôi "thả rong" 100%
- Ngược lại: Không làm gì cả ---> Thoát chương trình

Mua vé cho đội tuyển VN về nước ngay đêm nay!!!
 
Mình có bao nhiêu đứa bạn, vậy mà hổng có lấy một đứa tên Vừng vậy ta?
_)()(-
 
Cuối năm rồi, cần ra ngoài giải quyết công việc mà cứ phải loanh quanh xó nhà :(:(:(
 
Nhà nghèo quá mà! Có con gà nuôi cũng hổng nổi nữa, phải mần thịt ăn luôn

DSC_0354_1.jpg
 
/(hông biết Đồng Nai thế nào, chứ ở Tf HCM đã cấm nuôi chim, gà, . . . từ khi có dịch cúm kìa!
 
Tui muốn đóng thuế thật nhiều! Mỗi tháng vài trăm triệu cũng chấp nhận mà nỡ lòng nào tước mất nghĩa vụ đóng thuế của tui vậy mấy quan?
Hổng tháng nào được đóng thuế, tui tủi thân quá đi...
 
Tui muốn đóng thuế thật nhiều! Mỗi tháng vài trăm triệu cũng chấp nhận mà nỡ lòng nào tước mất nghĩa vụ đóng thuế của tui vậy mấy quan?
Hổng tháng nào được đóng thuế, tui tủi thân quá đi...

Em cũng mong bị bọn tư bổn bóc lột sức lao động để được đóng thuế :p
 
Nghỉ tết rồi, ngồi hóng trên GPE để chém gió mà không thấy ai chém hết hic hic
 
Dễ mà; Ông bà mình nói: "Trà tam, rượu tứ"

Thầy tìm thêm vài người rỗi nữa đi; Gió cấp mưới ba trở lên, tha hồ!
 
Thà đừng có Tết, mệt thấy mồ!
Thà không đăng ký "Nam CNVC giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà".
 
Sáng nay đi nhậu tại NB với Ô. xui!

Chắc đón giao thừa tại sân Kim Đan!
 
Hôm nay ngủ sớm ghê! Mới có 1 giờ sáng đã vô mùng
(Già rồi nên phải biết quan tâm đến sức khỏe vậy mà)
 
Hôm nay tổ chức nhậu tại gia;
Lúc đầu Trung tá, cuối ra ma
Chén rượu đầu xuân, nó chả tha
lếc bếch vô mùng chén với chè
 
Sỉn quá muốn thư giãn mà không được.
Cứu tôi với!
 
Câu "Sỉn quá muốn thư giãn mà không được." nó sao sao đó thầy?!
Sỉn có nghĩa đã hay đang nhậu; Mà mục đích nhậu là để thư giãn, hay thầy có mục đích nào khác khi nhậu, như winh lộn với nhau, . . . . & v.v . . . .

Ở AG mà có nồi lẫu cá đồng với bông điên điển với R chối hột R để thư giãn, thì "mệt lếch bánh" luôn!

Chắc hè này thầy có sổ hưu rồi; Đây là 1 thành tựu mà không fải ai ai cũng có được & rất đáng tụ tập nhau để mừng cái tấm bằng ghi chuyện sống thọ của thầy!

Hẹn sớm gặp!
 
Khi lên lớp nhớ chú ý con của "luật sư tập sự".
Nó làm gì cũng đừng phạt nó, "kệ cha" nó!
------------------
Mà hổng phạt nó thì phải "mần sao cho vừa bụng cha" nó?
Híc!
"Sỉn nữa gồi"!
 
Nhân chuyện cô giáo quì trừ nợ đã bắt HS quì mới thấy toàn cảnh đạo đức XH VN thời nay;
Đó là gì?

Thứ nhất: Vô đầu năm học trường nào cũng cố vẻ vời để thu các loại fí
Cấp I là cấp Nhà nước chu cấp toàn bộ cho HS cũng đóng fí
Khi tổ chức thu fí như vậy thì dưới mắt HS & fụ huynh nói riêng & XH nói chung, người thầy, người cô được XH nhìn nữa con mắt là đương nhiên.

Câu "Tiên học lễ, hậu học văn" đã sửa lại là "Tiên đóng fí, trí mới to"

Dù có gọi các chi fí đó là gì, nhiều HS & fụ huynh cũng hiểu đó là chi fí trả cho việc học của mình hay của con em mình.
Nhìn rọng ra, thời buổi kinh tế thị trường (KTTT) thì kiến thức cũng đang & sẽ là hàng hóa. Chuyện này là không tranh cải nha các bạn.
Nhiều những thứ khác cao siêu hơn còn mua bán trao đổi nữa là.
Thời KTTT nên xem & chỉnh lại câu khẩu hiệu nêu trên cho thích hợp đi là vừa; Giữ mãi chuyện không đúng với xu thế XH sẽ bị đào thải, bằng cách này hay cách khác.

Thứ hai: Ngài Hiệu trưởng (HT) & "Tổng" hội fụ huynh sao bỏ đi? Fải chăng không đủ can đảm bảo vệ 1 con người, đúng ra cần đang được bảo vệ trước hành vi xúc fạm nhân cách?
Không biết ngài HT & cha "Tổng" kia có thấy mình thờ ơ với cái ác hay không?

Thứ ba: Cô giáo trước đó cũng sai do bắt các em HS quỳ; Chuyện này cô cũng vi fạm fáp luật hay không?
Vậy mà CĐ ngành Giáo dục đến an ủi động viên nữa chứ.
Về tình cảm thì nên làm, nhưng cần bắt chước Thủ Tướng VVK thăm tù nhân lúc 1 giờ sáng đi; Đằng này lài lu loa trên báo đài; XH nhìn nhận vấn đề sẽ ra sao?

. . . . .
Hết biết!
 
Nhân chuyện cô giáo quì trừ nợ đã bắt HS quì mới thấy toàn cảnh đạo đức XH VN thời nay;
Đó là gì?

Thứ nhất: Vô đầu năm học trường nào cũng cố vẻ vời để thu các loại fí
Cấp I là cấp Nhà nước chu cấp toàn bộ cho HS cũng đóng fí
Khi tổ chức thu fí như vậy thì dưới mắt HS & fụ huynh nói riêng & XH nói chung, người thầy, người cô được XH nhìn nữa con mắt là đương nhiên.

Câu "Tiên học lễ, hậu học văn" đã sửa lại là "Tiên đóng fí, trí mới to"

Dù có gọi các chi fí đó là gì, nhiều HS & fụ huynh cũng hiểu đó là chi fí trả cho việc học của mình hay của con em mình.
Nhìn rọng ra, thời buổi kinh tế thị trường (KTTT) thì kiến thức cũng đang & sẽ là hàng hóa. Chuyện này là không tranh cải nha các bạn.
Nhiều những thứ khác cao siêu hơn còn mua bán trao đổi nữa là.
Thời KTTT nên xem & chỉnh lại câu khẩu hiệu nêu trên cho thích hợp đi là vừa; Giữ mãi chuyện không đúng với xu thế XH sẽ bị đào thải, bằng cách này hay cách khác.

Thứ hai: Ngài Hiệu trưởng (HT) & "Tổng" hội fụ huynh sao bỏ đi? Fải chăng không đủ can đảm bảo vệ 1 con người, đúng ra cần đang được bảo vệ trước hành vi xúc fạm nhân cách?
Không biết ngài HT & cha "Tổng" kia có thấy mình thờ ơ với cái ác hay không?

Thứ ba: Cô giáo trước đó cũng sai do bắt các em HS quỳ; Chuyện này cô cũng vi fạm fáp luật hay không?
Vậy mà CĐ ngành Giáo dục đến an ủi động viên nữa chứ.
Về tình cảm thì nên làm, nhưng cần bắt chước Thủ Tướng VVK thăm tù nhân lúc 1 giờ sáng đi; Đằng này lài lu loa trên báo đài; XH nhìn nhận vấn đề sẽ ra sao?

. . . . .
Hết biết!
Trong các trường đại học thì xưa nay sư phạm có tiếng là điểm chuẩn thấp nhất. Vậy cũng hiểu đầu vào đầu ra nó thế nào rồi sư phụ à!
Nói hoài, chăng đi tới đâu thôi... mặc kệ đi. Nếu có tiền cứ cho con sang nước ngoài học để mai này phục vụ cho bọn tư bản là xong!
 
Trong các trường đại học thì xưa nay sư phạm có tiếng là điểm chuẩn thấp nhất. Vậy cũng hiểu đầu vào đầu ra nó thế nào rồi sư phụ à!
Nói hoài, chăng đi tới đâu thôi... mặc kệ đi. Nếu có tiền cứ cho con sang nước ngoài học để mai này phục vụ cho bọn tư bản là xong!

Lầm rồi bạn vàng ơi. Ngành sư phạm nước ngoài cũng vậy - điểm vào cũng là điểm (gần như) thấp nhất.
Thực ra, học sinh du học nước ngoài của VN được xếp vào loại khá. Những kẻ học bết bát đều là hạng có ở VN cũng chẳng vào ĐH nổi.

Mặt khác, nếu Trung Học ở VN kém thì làm sao ra nước ngoài học Đại Học? và nếu Tiểu Học VN kém thì trẻ có ra nước ngoài cũng không thể nào theo kịp Trung Học.
Như vậy trừ phi bạn có tiền đưa con đi học từ Mẫu Giáo thì mới không mâu thuẫn.
 
Nhóm từ "MKN" lại được nhiều người dùng quá rồi!
Người ta không màng đến cái thiện, cái ác, cái đúng cái sai thì XH này sẽ tiêu thôi, không sớm thì muộn!

Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài người ta sẵn sàng làm bậy & nói bậy; Vì lẽ đương nhiên biết rằng XH này sẽ bàng quan thôi!
 
Xem bài này:
https://m.baomoi.com/truong-hoc-va-cai-cho/c/25197499.epi
Xong thấy nản quá, khi mà "bọn chúng" nói giáo viên bây giờ trở thành người "đòi nợ thuê"... Đúng là gần chợ xa trường học
Ai đúng ai sai chưa bàn đến nhưng cứ cái đà này thì vài chục năm nữa trường học và chợ thật sự không khác gì
 
Thực trạng xã hội là vậy mà. Chúng ta chẳng làm gì được ngoài việc ngồi nhìn xem nó diễn biến thế nào thôi.
"Gần chợ xa trường học" cũng lai rai xuất hiện trên GPE. Nhớ lại trước đây GPE vui biết bao nhiêu, hoàn toàn không có cái dạng bài viết gần chợ xa trường học. Hồi ấy mỗi ngày mình viết ít nhất phải 10 bài, và học vô số kiến thức của anh em bạn bè trên đây, nhưng kể từ lúc mà trên GPE xuất hiện quá nhiều anh hùng bàn phím thì mình dần dần rời xa GPE vì mình không đủ khả năng để đu đeo theo họ. Cũng đáng buồn nhưng chẳng thể làm gì hơn. Tận đáy lòng mình vô cùng biết ơn GPE đã giúp cho mình có một lượng kiến thức tương đối như hôm nay.
 
Cách nhận học sinh của các trường bên Mỹ hơi rắc rối cho nên tôi không thể đưa ví dụ điển hình - nói về một trường hay một tiểu bang của Mỹ phải tốn một trang giấy giải thích.
Vì vậy tôi tạm đưa một ví dụ điển hình của một trường ở Victoria; một tiểu bang lớn - về dân số và kinh tế - của nước Úc.
http://www.latrobe.edu.au/study/aspire/how-to-apply/minimum-atar-requirements --> Ctrl+F, "Education (Primary)", và "Education (Secondary)"; tức là Sư Phạm Tiểu Học và Trung Học; đọc điểm nhận vào, cột thứ nhất "metro" có nghĩa là học sinh gốc thành phố, cột "country/regional" có nghĩa là học sinh gốc vùng xa. Có một số ngành ưu tiên giảm điểm nhận cho học sinh vùng xa.
Nếu quý vj nào biết về cách tính điểm ATAR của Úc thì sẽ biết, điểm 60 có nghĩa là "viết văn không trọn, làm toán không thông". Một học sinh trung bình của VN sẽ tương đương với khoảng điểm 80-90. Chương trình Toán và Lý Hoá của VN được coi như vào hạng cao cấp của Úc. Những học sinh xuất sắc của VN sang Úc học sẽ sánh ngang với hàng 99.90-99.55 (ATAR được nêu ra theo Percentile Rank, 99.95 là cao nhất, có nghĩa là điểm này nằm trong vòng 0.05% đứng đầu). Nếu những học sinh này có vấp váp thì là do vấn đề ngôn ngữ chứ trình độ học hoàn toàn vượt trội.

Chú: Công tâm mà nói, La Trobe là trường nhỏ của Victoria, nếu xếp hạng thì đứng dưới RMIT (trường này có chi nhánh ở VN). Hình như trường Melbourne (đứng đầu Victoria) không nhận học sinh dưới 78.

(*) Tôi chuyên nghề lấy dữ liệu thống kê để tư vấn. Thỉnh thoảng có người bên ngành giáo dục xin tư vấn tôi về cách giáo dục nước ngoài cho nên tôi cũng có tìm hiểu đôi chút. Riêng trình độ huấn luyện cấp Trung Học thì VN chỉ thua Singapore chứ không hề kém Thái, Mã, Nam Dương,...
 
Tổng thống Mỹ gợi ý vũ trang cho giáo viên để ngăn thảm sát trường học, sau vụ xả súng làm 17 người chết tại một trường trung học.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đã đến lúc trang bị súng ống cho giới giáo viên để họ có thể nhanh chóng vô hiệu hóa những tay súng đột nhập vào trường học.

Bang Florida đã đi đầu trong nỗ lực hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump

Nội dung dự luật còn bao gồm “chương trình người bảo hộ” tự nguyện, được đặt tên theo huấn luyện viên Aaron Feis đã ngã xuống trong lúc cố gắng che đạn cho các sinh viên trong vụ xả súng Parkland. Theo đó, một số nhân viên của trường sẽ được trang bị súng.

(*) & như vậy lượng vũ khí bán ra ở Mĩ sẽ tăng lên, chứ nhỉ?

(*) Chắc nền giáo dục & ngành i nước nhà cũng nên bắt chước, trang bị tầm vong hay dáo mác cho giáo viên & y bác sĩ chăng!
 
Mọi thứ (cái gì) cũng có 2 mặt của nó: vấn đề mặt nào lợi và hợp hơn với XH của nước họ (thậm chí của bang hay của tiểu ban) thì họ bàn họ làm - nên miễn bàn
Còn chúng ta thì sao ... mọi thứ đều khó bàn ở cả phạm vi vĩ mô và vi mô - vừa kịp nêu chưa bàn đã bị xóa bỏ, chặn hoặc khóa lại ... thậm chí còn đe nẹt hoặc giấu (ẩn) đi.
 
Thực trạng xã hội là vậy mà. Chúng ta chẳng làm gì được ngoài việc ngồi nhìn xem nó diễn biến thế nào thôi.
"Gần chợ xa trường học" cũng lai rai xuất hiện trên GPE. Nhớ lại trước đây GPE vui biết bao nhiêu, hoàn toàn không có cái dạng bài viết gần chợ xa trường học. Hồi ấy mỗi ngày mình viết ít nhất phải 10 bài, và học vô số kiến thức của anh em bạn bè trên đây, nhưng kể từ lúc mà trên GPE xuất hiện quá nhiều anh hùng bàn phím thì mình dần dần rời xa GPE vì mình không đủ khả năng để đu đeo theo họ. Cũng đáng buồn nhưng chẳng thể làm gì hơn. Tận đáy lòng mình vô cùng biết ơn GPE đã giúp cho mình có một lượng kiến thức tương đối như hôm nay.
Cái này BQT có "thước" để đo được mà.
Chưa làm được chắc là do đầu năm nên cũng nhiều việc .
 
Cách đây ba bốn chục năm gì đó; Khi fong trào mặc thiếu vải tràn lan. Một số bang đã ban hành luật: Cấm các khu vui chơi gần các trường học dưới 200 thước.

Kết quả là các trường học bị dời đi cũng tương đượng với số các khu câu lạc bộ nhảy nhót quay cuồng fải di dời!
 
nhưng kể từ lúc mà trên GPE xuất hiện quá nhiều anh hùng bàn phím thì mình dần dần rời xa GPE vì mình không đủ khả năng để đu đeo theo họ. Cũng đáng buồn nhưng chẳng thể làm gì hơn. .
Có phải trên GPE bây giờ chỉ toàn có loại bài "Gần chợ xa trường học" đâu. Chúng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Nếu Hải muốn học, muốn giúp thì vẫn còn 90% chỗ để vào cơ mà. Còn không thích thì không vào 10% kia thôi. Có ai bắt Hải tham gia 10% kia đâu mà sợ không đu đeo theo được? Chả có gì phải buồn, Hải ạ.
 
Thực trạng xã hội là vậy mà. Chúng ta chẳng làm gì được ngoài việc ngồi nhìn xem nó diễn biến thế nào thôi.. . . .
Cũng đáng buồn nhưng chẳng thể làm gì hơn.

Đây là mối quan hệ tương tác giữa các cá nhân cụ thể nào đó với cộng đồng;
Cồng đồng sẽ làm mỗi cá nhân hòa nhập (hay hòa tan gì đó) & mỗi cá nhân dù ít cũng sẽ ghi dấu ấn lên cộng đồng;

Riêng Hải thì cũng đã ghi dấu ấn khá sâu đậm với cộng đồng này rồi.
Việc tiếp tục ghi nữa hay không là toàn quyền cá nhân mà bạn Hải thân mến!

Chúc ngày xuân vui vẻ!
 
Chợ với trường học?
Thời buổi bây giờ quan điểm chia làm hai phe. Phe thì chửi giáo dục xuống cấp, giáo viên chỉ chuyên vòi tiền. Phe kia thì than nghề giáo không còn được coi trọng, con ngừoi có đồng tiền coi cái học như một sự bán buôn.
Chính mình coi trường không khác gì chợ thì việc phân biệt xa gần hoàn toàn vô nghĩa.
 
Theo khảo sát của 1 cơ quan quốc tế thì ngành giáo dục không là 1 trong 4 ngành tham nhũng nhất VN;

Tuy nhiên ngành này đang mang 1 trọng trách do lịch sử để lại;
Tuy mọi người & xã hội đã chuyển sang kinh tế thị trường; Nhưng từ trên xuống dưới vẫn iêu cầu 1 số ngành nào đó fải có lương tâm, sống fải trong sạch & cao siêu, đạo mạo ;
Trong khi trọng trách là thế, nhưng chả ai cho họ cách thức nào để tồn tại trên nền tảng đó; Toàn nói suông bỡi khẩu hiệu này hay nghị quyết nọ.
Bài ca bèo dạt mây trôi thấy mãi rồi.

Nhân dịp năm học mới vừa qua Hiệu trưởng 1 trường ở TP HCM than thở:
Nào fải tự lo khen thưởng các học kì cho HS & giáo viên ra sao;
Ngày 8/3 cho các cô giáo & những người fục vụ kiếm ra bằng cách nào,. .v.v & v.v . . . .

Nói chung là XH ta đang dư thầy thiếu thợ; Toàn nói & nói, không làm bao nhiêu . . . .
Ai cũng sống như đang trong thế giới ảo vậy; Không cần ăn uống; Nhưng vẫn tồn tại được & ngành nào cuối cùng cũng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ!. . . .
 
Xưa có câu: "Không thầy đố mày làm nên"
Nay có câu: "Làm thầy mày không nên đố"
???
Hốt hền
 
Mỗi thời mỗi khác. Hồi xưa xếp "quân sư phụ". Bây giờ là "nhí tình phụ", "đồ tiên sư", "quân khốn nạn"
 
Đầu ngu, mắt mờ, muốn tìm cái gì đó để động não một chút cho đỡ ngu, dễ ngủ.
Chưa thấy!
Híc!
Chắc phải thêm vài ly để đầu ngù, mắt mở mà "thăng".
Mai mới biết!
 
"Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh"
Ai ngu mua uống chết ráng chịu!
 
"Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh"
Ai ngu mua uống chết ráng chịu!
Tui thì nghe trên đài câu này nó đọc như tên lửa, chỉ nghe loáng thoáng là "Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và người lớn tuổi"
 
Tui thì nghe trên đài câu này nó đọc như tên lửa, chỉ nghe loáng thoáng là "Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và người lớn tuổi"

Sữa mẹ có chứa một số chất đặc biệt khuyến khích các vi khuẩn ích lợi cho ruột trẻ sơ sinh. Vì vậy trẻ uống sữa mẹ sẽ tốt cho tiêu hoá và chống nhiễm trùng, ít bệnh hơn là uống sữa bột.

Việc ngừoi lớn tuổi thì tôi chịu thua. Bởi vì theo nguyên tắc ngừoi lớn tuổi, nhất là gien Á châu, thì trong ruột và bao tử mất hết những khả năng (en gim và vi khuẩn) để tiêu hoá sữa. Vì vậy nếu cần chất bổ và chất vôi của sữa thì chỉ nên uống những loại sữa bột đặc chế.
 
Tui thì nghe trên đài câu này nó đọc như tên lửa, chỉ nghe loáng thoáng là "Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và người lớn tuổi"
Chắc tại đọc lẹ quá nên....nghe tầm bậy. Nguyên văn câu đó là "dzầy" nè:
Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, chỗ....đựng sữa mẹ là ....đã nhất cho cha trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh
Híc
 
Tui thì nghe trên đài câu này nó đọc như tên lửa, chỉ nghe loáng thoáng là "Sữa mẹ là tốt nhất cho
trẻ sơ sinh và người lớn tuổi"
Anh Ba cũng là NGƯỞÌ LỚN TUỔI đó ###@#!
(thuốc ăn thay cơm, sữa uống thay nước)
Chắc tại đọc lẹ quá nên....nghe tầm bậy. Nguyên văn câu đó là "dzầy" nè:
Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, chỗ....đựng sữa mẹ là ....đã nhất cho cha trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh
Híc
Anh Cò chuyên lấy bình sữa chơi tạt lon với năm mười -0-0-0-
 
Tự bản thân mình liệu có thể xác định chính xác mình là người hát hay hoặc dở không ta?
 
Ah, không!
Hỏi thế là vì hồi trước tôi nghĩ mình hát hay, giờ mới phát hiện mình hát dở
Sao tự mình không biết mình hát hay hoặc dở trong khi nghe người khác hát là biết liền
Kỳ vậy ta?
Thầy có thể hát ghi âm lại rồi phát cho mọi người nghe, rồi mọi người sẽ phán xét hết Thầy, vậy như thế thì biết hay hay dở liền.
 
Thầy có thể hát ghi âm lại rồi phát cho mọi người nghe, rồi mọi người sẽ phán xét hết Thầy, vậy như thế thì biết hay hay dở liền.
Cách này không được!
Nếu người ta nhận xét: "Anh hát hay" ---> Mình cũng bán tin bán nghi, không biết người ta có nói thật lòng không (dù trong lòng cũng vui vui)
Nếu người ta nhận xét: "Anh hát dở" ---> Mình chắc chắn không tin, không biết người ta có biết nghe nhạc không (dù trong lòng cũng bực bực)

_)()(-_)()(-_)()(-
 
Ah, không!
Hỏi thế là vì hồi trước tôi nghĩ mình hát hay, giờ mới phát hiện mình hát dở
Sao tự mình không biết mình hát hay hoặc dở trong khi nghe người khác hát là biết liền
Kỳ vậy ta?
Thường thì ai hát không "giống" mình thì là hát dở hơn mình.
 
Vì khi mình hát thì tai (mình) đang được nghỉ phép không lương!
 
Thường thì ai hát không "giống" mình thì là hát dở hơn mình.
Chắc vậy! Chứ sao hay hơn mình được. Ai nói khác còn lâu tôi mới tin. Giận luôn cho bõ ghét
Nhưng mà câu hỏi "Làm sao biết mình hát hay hoặc dở" vẫn chưa có lời giải đáp nhỉ?
 
Chắc vậy! Chứ sao hay hơn mình được. Ai nói khác còn lâu tôi mới tin. Giận luôn cho bõ ghét
Nhưng mà câu hỏi "Làm sao biết mình hát hay hoặc dở" vẫn chưa có lời giải đáp nhỉ?
Lời giải đã có trong "ý bài trên":
"Đối với mình thì mình luôn là người hát hay". (Đâu có ai hát giống mình)
Ai nói dở là người không biết "nghe" hoặc không biết "hát".
(Nếu biết mình hát dở thì đâu có dám hát)
Tự vỗ đùi rồi khà khà thôi.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom