- Tham gia
- 18/3/08
- Bài viết
- 8,311
- Được thích
- 15,874
- Giới tính
- Nam
- Nghề nghiệp
- Làm ruộng.
Hai Lúa mà đẹp chai cái nổi gì, chỉ được cái khỏe thôi Ớt à.Ước gì được gặp anh domfootwear... hí hí hí......chắc anh đẹp chai lắm hả...
Hai Lúa mà đẹp chai cái nổi gì, chỉ được cái khỏe thôi Ớt à.Ước gì được gặp anh domfootwear... hí hí hí......chắc anh đẹp chai lắm hả...
Có khi giọt mưa đó không rơi xuống đất mà rơi vào ao, hồ, sông, suối, biển... thì nỗi buồn đó sẽ tăng lên gắp bội. Ẹc, ẹc...
Nhưng nó sẽ lan tỏa ra, rơi vào đất đất sẽ hút hết, rơi vào nước thì nước sẽ còn...Chứ nó rơi vào ao hồ, sông suối ko phải cũng là tan mất tiêu rồi hả ? Đâu còn là giọt mưa. hừm, có đôi giày xịn giữ đi nha ko là mèo lấy mất đấy ở đó mà chọc mèo xì xì xì
Mèo biết hem?Chứ nó rơi vào ao hồ, sông suối ko phải cũng là tan mất tiêu rồi hả ? Đâu còn là giọt mưa. hừm, có đôi giày xịn giữ đi nha ko là mèo lấy mất đấy ở đó mà chọc mèo xì xì xì
Mèo hỉu Lúa quá đi mất, giày mình mang đã lâu, mọi khía cạnh trên chân đôi giày đều biết, chổ nào lòi ra thì giày sẽ lòi ra để vừa chân, không làm chân Lúa bị đau, thay giày mới ư ? đó là 1 cực hình... Cám ơn Mèo đã hiểu.Trời ơi, tí xíu ko biết lí do vì sao mà Hai Lúa mang nó 35 năm nay ko thay hả ?
Chính vì mùi hôi đặc trưng ấy đấy, rời xa nó sao Hai Lúa sống được , mấy câu trên cũng chỉ dọa Mèo chút để mèo ko lấy, chứ mà lấy đi đôi giày đó Hai Lúa sống như người mất hồn đấy tí xíu ạ !
Mình ước gì thời gian trôi ngược trở lại cái thời mầm non................
Mình ước mình sẽ không nghĩ đến người í nữa. Nhìn mẹt thấy ghét. hic...
Nữa rùi, chém gió hả???????Để cho cha mẹ nuôi double luôn, thân già cần báo hiếu thì phải è cổ ra nuôi nó tiếp sax sax
Mình ước mình sẽ không nghĩ đến người í nữa. Nhìn mẹt thấy ghét. hic...
Dẫu biết rằng quên là sẽ nhớ!Gươm chém nước, nước càng chảy xiết
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm.
Càng cố quên đi, càng nhớ thêm thôi cô nương ơi!
Nghiên cứu Excel đi cô bé, sẽ quên hết tất tần tật mọi thứ luôn, chả có thời gian mà nghĩ đến ai nữa đâu, he he!Mình ước mình sẽ không nghĩ đến người í nữa. Nhìn mẹt thấy ghét. hic...
Nữa rùi, chém gió hả???????
Nếu mà mình quay lại thời đó thì lúc đó ba má cũng quay lại thời trẻ rùi.....kakaka. Anh này nói mà chỉ suy nghĩ 1 chiều thui à
Mình ước chẳng ai thèm nghĩ tới NGƯỜI ẤY nữa.Chảnh thấy ghét!Mình ước mình sẽ không nghĩ đến người í nữa. Nhìn mẹt thấy ghét. hic...
Cái gì mình làm hổng được mình mới ước chứ?Ủa, em ước có mình em thôi, chứ đâu ước cả thế giới này? Những người mới sinh ra sẽ chui vào bụng lại hả? Vô lý quá!
Em đã sống, những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng,Mình ước mình sẽ không nghĩ đến người í nữa. Nhìn mẹt thấy ghét. hic...
nói:hi!..................lâu hem ko gặp anh!Em đã sống, những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng,
Em đã sống, những đêm ngoài kia biển ru bờ cát.
Ước gì, anh ở đây giờ này,
Ước gì ta đừng có giận hờn,
Để giờ đây cô đơn vắng tanh, đời em đã vắng anh rồi,
Ước gì cho thời gian trở lại...............................để làm gì?????????????? ^o^
Ước gì em gặp anh một lần...............................để làm gì?????????????? ^o^
Em sẽ nói...........................nói gì???????????
Mới toanh luôn hả? hay bình mới rượu cũ dzậy ta....................nói:hi!..................lâu hem ko gặp anh!
hic! hàng mới còn dám tem mừ..................!Mới toanh luôn hả? hay bình mới rượu cũ dzậy ta....................
ước gì một ngày có 48h
Chắc là bạn í ước để ngày làm 8 tiếng, còn dư để ngủChi vậy trời, đang chờ ngày lãnh lương mà ước vậy, chịu nổi không!!!
Hoặc là đang iu, hoặc là đang bị thiếu nợ, sợ ngày qua ngày lẹ quá đến phiên phải trả nợ... Ẹc, ẹc...Chắc là bạn í ước để ngày làm 8 tiếng, còn dư để ngủ@!>>
Hoặc là đang iu, hoặc là đang bị thiếu nợ, sợ ngày qua ngày lẹ quá đến phiên phải trả nợ... Ẹc, ẹc...
Làm 8h, ngủ 8, thời gian cá nhân cũng gần hết 8h còn 8h học tập 8h ăn chơi và 8h để tìm người yêu............hè hè......bác này nè!Chi vậy trời, đang chờ ngày lãnh lương mà ước vậy, chịu nổi không!!!
Làm 8h, ngủ 8, thời gian cá nhân cũng gần hết 8h còn 8h học tập 8h ăn chơi và 8h để tìm người yêu............hè hè......bác này nè!
Còn mí bác kia nữa, suy nghĩ lung tung!
Ước gì trên GPE đừng có mí bác...............hơn vậy..........kaka
Bụt hiện lên và bảo:Ước gì tixiudeghet đừng có ước nhảm nữa ta!
Bụt hiện lên và bảo:
Từ nay điều ước của con "Ếch Xanh" sẽ trở thành hiện thực.
Chào box!
hic! thế cuối cùng là có ước ko đấy! đến hay hem đến! nói thế ông bụt lỡ có bay xoẹt qua nghe đc đìu ước, cũng chả biết đường đâu mà thực hiện ah!Ước gì ngày đó sẽ không đến....và ước gì ........ngày đó sẽ đến!
hic! thế cuối cùng là có ước ko đấy! đến hay hem đến! nói thế ông bụt lỡ có bay xoẹt qua nghe đc đìu ước, cũng chả biết đường đâu mà thực hiện ah!
Mình ước công ty mới cho mình mang con mèo yêu của mình đến ở cùng.![]()
Em túm áo Bụt lại rồi kì kèo. Con mèo mun này có 40kg à Bụt ơi.... ak ak...Lúc bấy giờ một vầng hào quang tỏa sáng, Bụt mới hiện lên và nói rằng: "Con mèo trên 50 kg hả? Bít cửa rồi con!". Hô Biến! Bụt bay mất tiêu.
Hic...con mèo của em chưa được 0.5kg mà.Lúc bấy giờ một vầng hào quang tỏa sáng, Bụt mới hiện lên và nói rằng: "Con mèo trên 50 kg hả? Bít cửa rồi con!". Hô Biến! Bụt bay mất tiêu.
Chắc ý của anh ý là "Pé mèo" chứ không phải con mèo đâu bạn ơi.Hic...con mèo của em chưa được 0.5kg mà.
Ước gì hôm nay không phải vào công ty.........mệt quá đi mất!
Bụt Bay cái xẹt qua và bảo: Bây giờ ta sẽ cho 2 con đánh nhau, ai thắng thì ta sẽ thực hiện điều ước của người đó!!!!!!!!Chắc ý của anh ý là "Pé mèo" chứ không phải con mèo đâu bạn ơi.
Ước gì làm hoài mà không thấy đói, không ăn mà vẫn no nhỉ![]()
Bụt nói "ưu tiên cho phụ nữ"Bụt phát hiện, 2 cái điều ước này:
Bụt Bay cái xẹt qua và bảo: Bây giờ ta sẽ cho 2 con đánh nhau, ai thắng thì ta sẽ thực hiện điều ước của người đó!!!!!!!!![]()
Tí xíu chiều nay có.....................có Offline ĐN thì tí xíu sẽ thông báo cho mọi người trước 2 ngày để thu xếp công việc đi cho đông đủ..........đông vui đỡ hao mờ, giờ thì gấp quá nên chắc chắn sẽ không có đông đủ đâu.Bụt nói "ưu tiên cho phụ nữ"
Có sức để còn quánh trận nữa chứ. Chú Tùng đang chiêu mộ nhân tài kìa haha
Tí xíu chiều nay có.....................có Offline ĐN thì tí xíu sẽ thông báo cho mọi người trước 2 ngày để thu xếp công việc đi cho đông đủ..........đông vui đỡ hao mờ, giờ thì gấp quá nên chắc chắn sẽ không có đông đủ đâu.
Để tí xíu xác nhận xem thử bao nhiêu Hoa của ĐN đi thì tí xíu sẽ báo cho mọi người.
Anh này máu thế,..............hình như chỉ có mình anh là............................Ẹc, có 10 ngày cũng thế thôi nhóc ah, tốt nhất là thứ 7 hôm nay. Cái gì làm liền nó mới ngon.
Anh này máu thế,..............hình như chỉ có mình anh là............................
Anh này máu thế, mà hình như chỉ có mình anh là hiểu được lòng em thôi ah.Anh này máu thế,..............hình như chỉ có mình anh là............................
=> Anh này hoangdanh282vn mới hiểu em hơn nè.............hô hô.Anh này máu thế, mà hình như chỉ có mình anh là hiểu được lòng em thôi ah.
"dzot lẹ"![]()
ước gì Trai Tơ ko chém gió nữa...............( và mình sẽ ko bao giờ tin )
Ước gì, anh ở đây giờ này ...
bụt bảo: chiện ji thì bụt jup đc chứ chiện tình yêu thì bụt pó tay!hic! ông trời còn pó tay huống chi bụt!để em sẽ........... liệng dép, liệng đá, liệng bom
Anh Nghĩa........................................ tất cả là do em tin anh..........ôi lòng tin đặt nhầm chỗ....... Lỡ tin anh em trao trọn cả......vậy mà giờ đây............. Tan nát cõi lòng em rồi
Bụt ơi biết làm sao giờ......... Trót ....Dại .....hu hu
Ước gì mình thu xếp được một chuyến về miền Bắc và miền Trung
Ước gì người ấy hiểu tôi
Ước gì tôi được người ta nhận lời
Meo meo: hình như antonai gì đó cũng ở Bình Dương đó.....chẹp chẹp.Gì mà ước ba điều cơ??? Phạm quy
maf hai điều ước cuối sao ko ước thế này thôi : Ước gì tôi hết.......... tơ
ọc ọc ở đây có gái Bình Dương ko vậy
Ước gì người đó yêu tôi
Ước gì người đó ôm tôi hàng ngày.
Ước gì duyên tình Bắc Nam
Đơm bông kết trái, đôi ta (M + T) xum vầy
Ước gì Tùng Nguyễn Trai tơ
Chuyển nhà ra bắc, hai mình sánh đôi.
Ước gì không phải là "gay"
Chứ ước kiểu này, ớn quá mấy "cha"!
Thất đức quá! thiện tai thiện tai.............Đêm qua nằm mơ, thấy mình bị 1 con ma nữ... làm nhục
Hic... Thật là giận! Ước gì tối nay mình lại gặp con ma nữ ấy và "được" nó làm nhục lần nữa để mình có cơ hội cho nó... 1 bài học![]()
----Đêm qua nằm mơ, thấy mình bị 1 con ma nữ... làm nhục
Hic... Thật là giận! Ước gì tối nay mình lại gặp con ma nữ ấy và "được" nó làm nhục lần nữa để mình có cơ hội cho nó... 1 bài học![]()
Đêm qua nằm mơ, thấy mình bị 1 con ma nữ... làm nhục
Hic... Thật là giận! Ước gì tối nay mình lại gặp con ma nữ ấy và "được" nó làm nhục lần nữa để mình có cơ hội cho nó... 1 bài học![]()
ơ, thấy mình bị 1 con ma nữ... làm nhục
Hic... Thật là giận! Ước gì tối nay mình lại gặp con ma nữ ấy và "được" nó làm nhục lần nữa để mình có cơ hội cho nó... 1 bài học![]()
Ước gì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người mà mình yêu thương.
Anh này suy nghĩ quá........!ái chà....... hoàng danh nàh ta (chuyên gia xử lý hàng tồn kho) nãy cũng tình cảm gớm nhỉ.
Chỉ đơn giản là những người trong gia đình, ông bà cha mẹ ACE và bạn bè cơ mà.........hề hề.!Ước gì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người mà mình yêu thương.
Anh này suy nghĩ quá........!
Chỉ đơn giản là những người trong gia đình, ông bà cha mẹ ACE và bạn bè cơ mà.........hề hề.!
Mình cũng hay ước vậy mờ
Nếu thành hiện thực, nhớ hú mình nhé...Ước gì chiều này có mắn tôm thịt cầy nhậu rai rai hi hi
Chọt ở đâu mà chọt chú? Thế chú không đọc hết nội dung hè,................Sao cứ chọt tui wài dzậy trời.
Mình cũng hay ước vậy mờ
Chú Tùng nói bình thường thôi mà Tixiudeghet ơi ! mà cũng đúng đó chớ...Anh này suy nghĩ quá........!
Chỉ đơn giản là những người trong gia đình, ông bà cha mẹ ACE và bạn bè cơ mà.........hề hề.!
Mình cũng hay ước vậy mờ
ước gì mọi người cứ suy nghĩ đơn giản hóa vấn đề nhở?Chú Tùng nói bình thường thôi mà Tixiudeghet ơi ! mà cũng đúng đó chớ...![]()
ước gì mọi người cứ suy nghĩ đơn giản hóa vấn đề nhở?
Chúc các bác các chú cứ ở lại..............ướt.............đi.........., cháu tí xíu về đây!
Thân CÒ, mà lại còn Già nữa thì uống được vài nắp ken là xỉn chứ mấy nhỉ?Xỉn quá, nhưng xin chúc mừng thằng em đẹp trai dân sông nước miền Tây vượt qua ngưỡng quan trọng này
Nếu xem đây là Xì-Pam xin smod cứ xóa ........vào ngày mai