Mỗi ngày 1 điều ước. (8 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Ước gì, anh ở đây giờ này ...


để em sẽ........... liệng dép, liệng đá, liệng bom +-+-+-+

Anh Nghĩa........................................ tất cả là do em tin anh..........ôi lòng tin đặt nhầm chỗ....... Lỡ tin anh em trao trọn cả......vậy mà giờ đây............. Tan nát cõi lòng em rồi

Bụt ơi biết làm sao giờ......... Trót ....Dại .....hu hu
 
để em sẽ........... liệng dép, liệng đá, liệng bom +-+-+-+

Anh Nghĩa........................................ tất cả là do em tin anh..........ôi lòng tin đặt nhầm chỗ....... Lỡ tin anh em trao trọn cả......vậy mà giờ đây............. Tan nát cõi lòng em rồi

Bụt ơi biết làm sao giờ......... Trót ....Dại .....hu hu
bụt bảo: chiện ji thì bụt jup đc chứ chiện tình yêu thì bụt pó tay!hic! ông trời còn pó tay huống chi bụt!
 
Đôi khi ước mơ lại là điều bất hạnh:

Giấc mơ tình ái.
Một cô gái sống trong túp lều nghèo nàn cùng con chó nhỏ. Đã quá tuổi lấy chồng mà vẫn không ai thèm để ý nên cô vẫn chưa biết thế nào là hương vị của ái tình.
Cô đang than thở cho số phận hẩm hiu của mình thì một bà tiên hiện lên và cho cô một điều ước duy nhất. Cô mừng quá, vội vàng ước cho con chó nhỏ của mình trở thành chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú.
Tức thì ngay chỗ con chó đang nằm bỗng hiện ra chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai, làm cô gái gần như ngất lịm vì vui sướng. Trong lúc nàng đang mơ màng nghĩ đến một hạnh phúc vô bờ với chàng hoàng tử đẹp trai thì chàng bước tới, ghé vào tai cô và thì thầm:
- Bây giờ cô thấy hối hận vì đã đem tôi đi thiến chưa?

Nguồn: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?14774-Thư-giãn-cuối-tuần&p=234535#post234535
 
Ước gì mình thu xếp được một chuyến về miền Bắc và miền Trung

Ước gì người ấy hiểu tôi
Ước gì tôi được người ta nhận lời
 
Ước gì mình thu xếp được một chuyến về miền Bắc và miền Trung

Ước gì người ấy hiểu tôi
Ước gì tôi được người ta nhận lời

Gì mà ước ba điều cơ??? Phạm quy

maf hai điều ước cuối sao ko ước thế này thôi : Ước gì tôi hết.......... tơ

ọc ọc ở đây có gái Bình Dương ko vậy
 
Ước gì nhanh đến thứ 7. Hihihi
 
Ước gì được nghỉ phép 1 tuần đi HN thăm anh em....Nhớ quá....
 
Ước gì người đó yêu tôi

Ước gì người đó ôm tôi hàng ngày.

Ước gì duyên tình Bắc Nam

Đơm bông kết trái, đôi ta (M + T) xum vầy
 
Ước gì có ông Bụt thật nghe thấy và thực hiện những điều ước của mình?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ước gì người đó yêu tôi

Ước gì người đó ôm tôi hàng ngày.

Ước gì duyên tình Bắc Nam

Đơm bông kết trái, đôi ta (M + T) xum vầy

Ước gì nhiều thế anh trai
Em đây chí dám có một điều thôi
Ước cho duyên Bắc tình Nam
Anh đây em đó có ngày sánh đôi
 
thật hay nếu mỗi ngày 1 điều đc ai đó thực hiên! ^^ước ji mình thi đậu và ng thực hiện sẽ là giáo viên chấm thi! :D
 
Ước gì Tùng Nguyễn Trai tơ

Chuyển nhà ra bắc, hai mình sánh đôi.
 
Ước gì không phải là "gay"
Chứ ước kiểu này, ớn quá mấy "cha"!

vote cho ếch xanh 1 phiếu, xin mời các bác tham gia bình chọn tiếp ạ .........soạn tin ếch xanh (xấu) gửi về số 520 520 nếu ủng hộ ếch nhé--=0

Ước gì trời bớt nóng..........( chứ nóng như này "cởi hết" cũng ko mát quá ):=\+
 
Ước gì M hoá thành cau

Tùng hoá thành bẹ ôm nhau cả ngày
 
Gấp 1000 hạc giấy để đếm tình yêu đong đầy, để em mơ nhận được 1 điều ước. Dẫu ước mơ chỉ là 1 mơ ước thôi nhỏ nhoi, rằng anh sẽ đến lúc sớm mai bình minh..........
[video=youtube;lk0uvbjUJvw]http://www.youtube.com/watch?v=lk0uvbjUJvw[/video]
 
Ước gì cho thời gian trở lại,
Ước gì em gặp anh một lần.....(muốn biết cái mẹt của người đó thế nào)
 
Bị ma nữ... làm nhục

Đêm qua nằm mơ, thấy mình bị 1 con ma nữ... làm nhục
Hic... Thật là giận! Ước gì tối nay mình lại gặp con ma nữ ấy và "được" nó làm nhục lần nữa để mình có cơ hội cho nó... 1 bài học
--=0
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom