Mỗi ngày 1 điều ước. (10 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Em đã sống, những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng,
Em đã sống, những đêm ngoài kia biển ru bờ cát.
Ước gì, anh ở đây giờ này,
Ước gì ta đừng có giận hờn,
Để giờ đây cô đơn vắng tanh, đời em đã vắng anh rồi,
Ước gì cho thời gian trở lại...............................để làm gì?????????????? ^o^
Ước gì em gặp anh một lần...............................để làm gì?????????????? ^o^
Em sẽ nói...........................nói gì???????????
nói:hi!..................lâu hem ko gặp anh!
 
Ước j điều ước của mình thành hiện thực, ec ec...
 
ước gì một ngày có 48h
 
Hoặc là đang iu, hoặc là đang bị thiếu nợ, sợ ngày qua ngày lẹ quá đến phiên phải trả nợ... Ẹc, ẹc...
Chi vậy trời, đang chờ ngày lãnh lương mà ước vậy, chịu nổi không!!!
Làm 8h, ngủ 8, thời gian cá nhân cũng gần hết 8h còn 8h học tập 8h ăn chơi và 8h để tìm người yêu............hè hè......bác này nè!
Còn mí bác kia nữa, suy nghĩ lung tung!
Ước gì trên GPE đừng có mí bác...............hơn vậy..........kaka
 
Ước là mây bay ( này thì đủ 20 kí tự .mún ngắn gọn ko xong )
 
Làm 8h, ngủ 8, thời gian cá nhân cũng gần hết 8h còn 8h học tập 8h ăn chơi và 8h để tìm người yêu............hè hè......bác này nè!
Còn mí bác kia nữa, suy nghĩ lung tung!
Ước gì trên GPE đừng có mí bác...............hơn vậy..........kaka

Ước gì tixiudeghet đừng có ước nhảm nữa ta!
 
có một con đường mang tên là..........................!hic! mang tên là ji cũng đc!hic! cả cuộc đời có mấy con đường để đi mà!hi, hi!mình ước mình hem bị chụp ếch trên mấy con đường đó!
 
Ước gì ngày đó sẽ không đến....và ước gì ........ngày đó sẽ đến!
 
ước gì từ 7h45' đến bây giờ 8h30' chưa có ai vào nhà mình . Trời ơi, sao đoảng quá, để đth đó rồi te tởn đi làm, ko khoá cổng. hu hu hu , ai vào rửa tay, rửa chân nhờ thì họ cầm dùng hộ mình luôn í chứ, nhà mình hay có người vào mà. ôi trời ơi, mất thì sao đây á á á á á á
 
hic! thế cuối cùng là có ước ko đấy! đến hay hem đến! nói thế ông bụt lỡ có bay xoẹt qua nghe đc đìu ước, cũng chả biết đường đâu mà thực hiện ah!

Ngày đó đằng trước và ngày đó đằng sau là 2 ngày khác nhau bạn ui *.*
 
Ước gì hôm nay không phải vào công ty.........mệt quá đi mất!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom