Làm thế nào để giỏi "việc nước", đảm đang "việc nhà" ! (3 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

levanduyet

Hãy để gió cuốn đi.
Thành viên danh dự
Tham gia
30/5/06
Bài viết
1,798
Được thích
4,706
Giới tính
Nam
Tôi nghĩ đây là câu hỏi chắc chắn các thành viên trong GPE không ít thì nhiều cũng phải "đối mặt" với nó.
_Một thành viên A tâm sự:
"Từ ngày em biết GPE, em cảm thấy mình khá hẳn lên..."
Tôi hỏi lại, ai đánh giá được điều này hay tự em đánh giá em !
Bạn trả lời các báo cáo của công ty, em làm cái vèo, nhanh, gọn, đẹp.
Tôi lại hỏi, bao lâu bạn vào GPE một lần?
Một ngày chắc khoảng 1h....
_Một thành viên B tâm sự:
"Anh ơi, em muốn học VBA, em phải bắt đầu từ đâu?..."
Hiện tại chưa có nơi nào chuyên về VBA, thôi em hãy tạm vào GPE để học nha hay câu lạc bộ VEC cũng được. Tôi trả lời.
Lâu sau bạn này lại nhắn tin qua lại với tôi, qua các ví dụ...tôi biết chắc chắn rằng kiến thức của bạn đã "thăng tiến" và thời gian bạn vào GPE cũng phải "thăng tiến".
_Sáng nay mới đọc bài của Tuân về viết chương trình cài đặt Add-in và có bạn nhận xét
digita đã viết:
Chà, bài này gởi lúc 2 giờ sáng! Thật bái phục anh bạn Tuấn chịu khó thức khuya viết cái code này gởi lên cho mọi người.
_Lại có bạn nhắn trên diễn đàn:
Mấy ngày nay bận quá, vì viết chương trình quản lý...
Vài hôm sau tôi lại thấy công cụ của bạn được upload lên cho mọi người góp ý và sử dụng.
_Tôi cũng không thường xuyên vào GPE, nhưng khi vào thì tôi lại thấy...
Bài này được dời qua...vì ...
hoặc ghi chú sửa bài
Lần sau bạn nhớ gõ tiếng việt nha
hoặc
Bạn liên hệ với mình...để mình giúp nha
Đây là những công việc thầm lặng, tốn nhiều thời gian đáng khâm phục.

Vâng, và còn rất nhiều những trường hợp nữa tôi không thể kể hết ra đây.

Tôi viết chủ đề này cũng mong các bạn hãy chia sẻ cho nhau những cách thức của riêng mình nhằm chúng ta làm tốt việc:
Giỏi "việc nước" và đảm đang "việc nhà"

Thân,

Lê Văn Duyệt
 
Tôi ko biết mọi người thì sao, riêng tôi đó là sự say mê! Có nó bạn có thể chiếm dc hơn 50% sự thành công rồi... Có nó ta hăng say thêm và làm việc ko biết mệt mõi... Vì cái gì uh? Nói tóm lại ko ngoài mục đích thỏa mãn như cầu tìm hiểu của bản thân!
ANH TUẤN
 
anhtuan1066 đã viết:
Tôi ko biết mọi người thì sao, riêng tôi đó là sự say mê!
Em cũng đồng ý với bác.
"Cứ yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm"
Em nhớ không rõ lắm câu này của ai, nhưng em vẫn luôn quan niệm như vậy và cũng thường khuyên những học trò của em như vậy. Em đang dạy đàn cho đám nhỏ, thường nói với phụ huynh của tụi nó rằng: "Năng khiếu chỉ cần chừng 30% thôi, còn cái chính là nó phải thích, nếu nó đã thích rồi thì không có gì có thể cản được nó."
Em nghĩ không riêng gì những bộ môn nghệ thuật, mà trong tất cả mọi công việc, nếu chúng ta đã yêu thích rồi thì chúng ta sẽ làm rất tốt, không biết mệt mỏi, không quản thời gian, công sức, v.v... và chắc chắn sẽ thành công.
 
Hỏi riêng các "man": Có bác nào bị bà xã...

Các bác thân mến, có khi nào vì quá đam mê GPE mà các bạn bị bà xã nổi ghen chưa?
Chớ em thì, vừa bị bà xã tặng cho một câu: Kỳ này anh có vợ bé rồi, suốt ngày cứ ôm nó, có thèm ôm em nữa đâu, nửa đêm rồi mà cũng chưa chịu rời nó ra nữa...
Nói nhỏ với các bác, oan cho em lắm, em làm tốt điều bác Duyệt nói đấy chứ, "giỏi việc nước, đảm đang việc nhà": em chỉ "ôm vợ bé" sau khi đã đưa đón con xong, sau khi đã tắm rửa cho con xong, và ... sau khi đã rửa chén xong nữa. Vậy mà...
 
Tôi kết câu này nhất:
Năng khiếu chỉ cần chừng 30% thôi, còn cái chính là nó phải thích, nếu nó đã thích rồi thì không có gì có thể cản được nó
Còn câu này:
Kỳ này anh có vợ bé rồi
Thì xin thưa là bác đã ăn cắp bản quyền của tôi nhé! Ko tin cứ hỏi mọi người thì biết... ha.. ha...
Với tôi cái vụ "Giõi việc nước" mà Duyệt vừa nói tôi ko hề cảm thấy nó là gánh nặng.. Đơn giản là vì tôi rất thích nó
 
Dạ em không biết bản quyền nào của bác cả, nếu nói chuyện bản quyền thì đây là của bà xã em.
 
Em vốn rất ham chơi và nhiều đam mê, em thích rất nhiều thứ: tụ tập bạn bè, bóng bàn, game, TV, IT....Một ngày chỉ có 24h, để thực hiện được đam mê trong khi vẫn làm tròn "bổn phận" thật khó! Thú thật với các bác, vợ em cũng ghen với cái máy tính lắm nhưng bây giờ đã thừa nhận nó là vợ bé của em rồi--=0 .

Em nghĩ cuộc sống thật tuyệt vời khi mình có những đam mê và được thực hiện chúng.
 
Còn tôi, chỉ với một đam mê duy nhất là Excel và niềm tự hào dân tộc, muốn VN có một trang Web đầu tiên có tầm vóc quốc tế, mà ra sức làm việc...Nhưng cũng chỉ dám đặt niềm say mê riêng của mình hoà vào cái chung là say mê gia đình, chồng con, vì chỉ có thế, niềm say mê kia mới có thể hoàn thành và không bị cản trở

Với một phụ nữ như tôi - có chồng và 3 con đang tuổi ăn, tuổi lớn, lại thêm gánh nặng cha mẹ già trên 80, đang bệnh, quả thật bài toán thời gian đối với tôi là rất khó. Một ngày đối với tôi không chỉ có 24 tiếng, mà có thể là 28-30 tiếng. Với chồng tôi, anh ấy luôn cảm nhận là bất cứ việc gì tôi làm đều có bóng dáng tình yêu tôi dành cho anh ấy trong đó, ngay cả làm việc cho GPE cũng vậy. Với cha mẹ chồng, tôi luôn để các cụ hiểu rằng các cụ là ưu tiên số một trong quỹ thời gian của tôi. Với con cái, chúng luôn hiểu rằng bất cứ việc gì mẹ làm cũng chỉ vì tương lai của chúng...

Đôi lúc, cũng là những cảm giác mệt mỏi vô cùng xâm chiếm, tôi cảm thấy mình chẳng còn là mình nữa. Nhưng rồi, tôi bỗng hiểu, mọi người trong gia đình đã thương yêu tôi nhiều đến mức để cho tôi thoả mãn niềm say mê của mình với GPE, và tôi cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc khi mình luôn được sống bằng tất cả niềm đam mê với công việc, với gia đình, với cuộc sốgn quanh tôi
 
handung107 đã viết:
...Một ngày đối với tôi không chỉ có 24 tiếng, mà có thể là 28-30 tiếng...

Đôi khi em cũng ước gì một ngày có nhiều hơn 24 tiếng. 24 tiếng ít quá, ít quá, đã cố gắng ngủ ít thôi (khoảng 5 tiếng) mà vẫn thấy thiếu...
 
Quan trọng ko phải là thời gian nhiều hay ít... Quan trọng ko phải là sống thọ dc bao nhiêu tuổi.. mà cái cần nhất là hảy kiểm lại xem ta đã làm dc những gì trong thời gian đã qua...
Nếu say mê với 1 việc gì đó thì đương nhiên sẽ thấy thời gian ko bao giờ là đũ
 
Riêng tôi thì tham gia GPE qua 1 sự tình cờ khi tìm kiếm qua Google. Tôi biết & học XL & VBA qua Anh ngữ chứ không qua trường lớp nào tại VN. Trước khi đến với GPE, tôi dùng các diễn đàn Anh ngữ (ozgrid, exceltip, daily dose of XL v.v) làm lớp học trao dồi kiến thức.

Khi tôi mới gia nhập GPE tôi cảm thấy có sự bầt đồng ngôn ngữ trong cách dùng từ. Tôi nhớ có lần 1 anh bạn nào đó đặt câu hỏi và nói đền từ con trỏ tôi không biết cái con trỏ là cái gì. Tôi có nghe cùi trỏ chớ có nghe qua con trỏ bao giờ đâu. Sau này tôi mới đoán ra là anh ta nói cái cellpointer. Hay các bạn gọi công thức mảng mà tôi thường biết qua là array formulae, v.v.

Theo nhận xét của tôi từ khi gia nhập đến nay, qua các câu hỏi của những bạn thích học XL thường có mặt trên từng cây sô trong GPE và dĩ nhiên có vài anh chàng tự thú là yêu XL như là vợ bé (Nhớ đừng bao giờ cho vợ biết điều này nhá!) thì đã có nhiều người phát triển kỹ năng trong bộ môn tinh học khá ăn khách lúc này. Cần cù hiếu học là 1 điểm nổi bật của tuổi trẽ VN cho dù ở đâu.

Biết dùng XL nhiều thì công việc thấy dễ dàng hơn, việc làm thoải mái hơn và lương hướng khả quan hơn giúp gia đình về tài chánh.

Tuy tôi chưa dịp gặp mặt 1 ai trong diễn đàn GPE nhưng qua các bài các bạn gởi tôi có dịp biết 1 chút về những điểm mạnh tìm năng của trí tuệ Việt nam đang vươn lên sau những năm dài bị quên lảng. Thú thật là tôi cũng ghiền vô GPE để đọc các câu hòi lúc nào rảnh rổi trong văn phòng. Có bài gởi rất ngây ngô cho biết người mới nhập môn, có bài rất hay có dịp học hỏi thêm và thỉnh thoảng đọc qua những bài viết có pha tính khôi hài thì cảm thấy vui lây.

Chúng ta cũng rất thán phục những thành viên tận tụy với công việc dành thì giờ quí báo của họ đi tiên phong khai phá những công cụ mới và chia sẽ cho mọi người. Tôi không muốn nêu tên ở đây vì nhiều vị trong GPE lắm. Mong sẽ có dịp hội ngộ cùng các bạn trong tương lai.

Mến chào
 
Rất khâm phục và trân trọng niềm đam mê, trí tuệ cũng như lòng nhiệt tình của tất cả các anh chị.

Còn tôi, đến với GPE không chỉ học được rất nhiều các công cụ, kỹ năng, kiến thức về ecxel & IT giúp nhiều trong việc nâng cao hiệu quả công việc mà tôi còn học được rất nhiều nơi đây cách chia sẻ, cách học tập, cách sống ... & cả sự đối nhân xử thế !

Giờ đây GPE là một đam mê không thể thiếu (mặc dù công việc rất bận) nhưng đã lâu rồi hình như chưa có ngày nào mình lại không một lần ghé qua GPE dù đang ở bất cứ nơi đâu ... Mặc dù đam mê nhưng công việc với tôi phải luôn đạt được ít nhất 3 yếu tố: Số lượng - Chất lượng / Hiệu quả - Và thời gian hoàn thành công việc, bởi vậy nay thấy 24 tiếng cho một ngày là còn quá thiếu (vì phải hoàn thành nhiều mục tiêu công việc - đặc biệt là các công việc chuyên môn mình phụ trách)...

GPE rất thân thiện, rất thực tế, rất bổ ích và còn hơn thế nữa ...

Trân trọng & Cảm ơn !
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mục tiêu của mình thì hơi khác mọi người. Làm thế nào vẫn có cái để enjoy mà thời gian thì phải thừa thãi (để đi chơi, giao du, du lịch tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi, để ở nhà với gia đình vợ con thật nhiều...). Đang hướng tới việc đó mà nghe chừng khó quá.

Giá mà việc enjoy làm tăng sức khỏe của mình luôn thì tốt quá. Đằng này việc enjoy lại làm cho sức khỏe ngày càng tệ (ngồi nhiều mà).

Hy vọng về sau enjoy... nghề đánh golf (vừa để tăng sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần). He he he...

Nói đùa vậy thôi, ai mà chả có đam mê để sống, và ai mà chả bận (99% người trên GPE này viết ra đều sẽ nói là công việc của tôi rất bận cho mà xem). Ngày xưa tớ cũng thức đêm thức khuya để khám phá, lập trình này nọ theo niềm đam mê, theo công việc. Còn bây giờ, nhiều lúc lại phải thức khuya dậy sớm cũng vật lộn với mấy cái đó, nhưng là để sống.

Nhưng xét cho cùng, mình thích làm hiệu quả để có thời gian tận hưởng cuộc sống (sống hiệu quả là manage được cái thời gian 24h/ngày, 365ngày/năm một cách khoa học để để đạt được mục tiêu cuộc sống mà ko được quá mệt mỏi). 24h/ngày là một con số ko bao giờ thay đổi, đời người thì hữu hạn. Mình vẫn muốn cái khoảng cách nghỉ ngơi (24 - số giờ làm việc) kia ngày càng lớn lên (vì con số đó là có thể thay đổi được) chứ ko muốn thời gian trong ngày nó dài ra (là một điều ko thể thay đổi được - và tớ cũng ko muốn thay đổi) để làm việc cực nhọc.

Nếu bạn đọc sách của Robert Kyiosaky thì thấy, tác giả mong có cuộc sống là đến 45 tuổi là có thể về hưu (mà tài sản vẫn sinh sôi nảy nở). Về hưu ở đây ko có nghĩa là ko làm gì, chỉ là kéo dài thời gian để có thể làm những điều mình muốn mà ko phải lo cơm áo gạo tiền, để có thể đi du lịch khắp thế gian, để đi làm từ thiện, để đi giảng giải khắp nơi, để v.v... mà ko bận tâm tới việc cơm áo gạo tiền nữa (món này thì Billgate, Donal Trump... đã làm được rồi đó).
He he he...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Oh... hô.. mỗi người mỗi sở thích mà bạn... Bạn thì thích thu thập kiến thức đễ hái ra tiền... và đánh golf đễ giãi trí... Còn người khác (trong đó có tôi) lại thích thu thập kiến thức với 1 nguyên nhân duy nhất là đam mê.. Cũng xem như là giãi trí vậy
Hi... hi...
 
smbsolutions đã viết:
Nhưng xét cho cùng, mình thích làm hiệu quả để có thời gian tận hưởng cuộc sống (sống hiệu quả là manage được cái thời gian 24h/ngày, 365ngày/năm một cách khoa học để để đạt được mục tiêu cuộc sống mà ko được quá mệt mỏi). 24h/ngày là một con số ko bao giờ thay đổi, đời người thì hữu hạn. Mình vẫn muốn cái khoảng cách nghỉ ngơi (24 - số giờ làm việc) kia ngày càng lớn lên (vì con số đó là có thể thay đổi được) chứ ko muốn thời gian trong ngày nó dài ra (là một điều ko thể thay đổi được - và tớ cũng ko muốn thay đổi) để làm việc cực nhọc.
Tôi đồng ý với cách lập luận này.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom