Hỏi Ngày Cá Tháng 4 (9 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

"Hai bác" (thêm bác ở bài #57) này toàn chơi chữ... :D :D. Khổ nỗi có người chưa đeo nhẫn nên cứ ngây ngô kêu không biết (thực tình cũng không biết nai thật hay giả 'lai').
Tôi đã khẳng định lập trường của mình rõ mà hay là bạn cố tình hiểu khác?
Bác ơi, vẫn chả hiểu gì cả [thiệt lòng đó, có Chúa làm chứng ạ], não cháu đậu hũ mà, xin giải thích dùm cháu đi. Làm ơn dùng ngôn ngữ dể hiểu giải thích dùm. Cám ơn bác lắm lắm. :)
Em nói không hiểu là không hiểu thật lòng, nếu em nói điêu thì em chấp nhận bị Chúa phạt gì cũng được, thậm chí ngày này năm sau là ngày giỗ đầu của em anh nhé. Nếu không thì chiều nay trên đường em về nhà sẽ bị xe cán chết bất đắc kỳ tử không toàn thây cũng chả oán lấy 1 lời.
Bài thơ sau tôi đã từng nói là tôi không hiểu, khi tôi nói tôi không hiểu thì có nghĩa là tôi nói thật lòng [lời nói thật lòng của tôi là có Chúa & thánh thần 2 bên làm chứng], tôi không có hứng nói điêu & tôi không có đủ bản lĩnh để đem Chúa ra làm chứng gian cho tôi. Tôi sợ hãi bị Chúa phạt vô cùng & tôi cũng rất sợ tội lỗi mặc dù tôi là kẻ tội lỗi với những tham-sân-si vô cùng con người, thấp hèn, rẻ mạt & rất ích kỷ. Tôi luôn sống với phương châm làm Chúa hãnh diện về chính bản thân tôi [trong khả năng nhỏ nhoi của tôi] để khi mọi người nhắc tới tôi họ sẽ nói rằng "Con bé ấy bên đạo Chúa đó" & có thể nhờ vậy mà họ sẽ theo đạo Chúa giống như tôi hay ít ra là tin Chúa giống như tôi. Tôi chưa bao giờ hứa với Chúa là tôi sẽ tốt với kẻ thù của mình & kẻ mà tôi ghét bỏ cả vì tôi biết chắc 999.99% là tôi chẳng bao giờ làm được. Vì sao tôi không làm được thế nhỉ? Đơn giản lắm vì tôi là con người. Nếu tôi có thể loại bỏ được tất cả tạp niệm trong tâm của mình thì tôi đã leo lên bàn thờ làm thánh rồi, tiếp tục làm người chi cho nó khổ đau & mệt mỏi thế. Tuy nhiên, có 1 điều tôi chắc chắn hơn đinh đóng cột là tôi sẽ đối xử tốt với phần nhân loại còn lại của thế giới. Thế thôi! Tin hay không thì tùy bạn & điều này cũng ngoài khả năng & tầm kiểm soát của tôi rồi.
Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,
Ðốt đèn lên đánh cuộc cờ người.
Hẹn rằng đấu trí mà chơi,
Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.
Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
Ðể đôi ta quyết liệt một phen.
Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.
Thoạt mới vào chàng liền nhảy ngựa,
Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
Hai xe hà, chàng gác hai bên,
Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.
Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
Ðem tốt đầu dú dí vô cung,
Thiếp đang mắc nước xe lồng,
Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.
Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu,
Thua thì thua quyết níu lấy con.
Khi vui nước nước non non,
Khi buồn lại giở bàn son quân ngà.
Bản chất tôi là bản chất thật thà, tôi chẳng có hứng với việc đóng kịch vì tôi thấy vậy giả dối lắm mà giả dối thì không phải là bản chất & tính cách của tôi. Mặc dù tôi biết rằng muốn tồn tại ở cái thế giới GPE này thì phải đóng kịch cho hay vào hoặc đeo cho thật nhiều mặt nạ thì mới ít có người ném đá hay hùa theo tôi ném đá người khác vô lý ngang ngược [bạn cần dẫn chứng không?] nhưng vì tôi không có kỹ năng đóng kịch [như thành viên nào đó] & chưa từng thích đóng kịch nên cũng chả hứng thú với việc học hỏi đóng kịch luôn. Tôi được ba tôi dạy rằng "Hãy đối xử với mọi người bằng chân tình thì con sẽ nhận lại được chân tình" và rõ ràng đây là cách mà tôi đã đang & sẽ đối xử với tất cả mọi người trong tất cả mọi mối quan hệ dù thân dù sơ nhưng hình như đôi khi cái tôi nhận lại được không phải là chân tình mà là gạch đá, sự cạnh khóe & sự ghét bỏ, bạn nhỉ!
Tuy nhiên, tôi lại là người rất dễ dãi, nếu có thể giúp người trong khả năng thì tôi lại sẵn sàng giúp, nếu bạn muốn hiểu khác thì tôi lại sẵn sàng có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn [vì điều này trong khả năng của tôi mà]. Đúng, là tôi giả nai đấy. :D Tôi nghĩ chỉ với câu trả lời ngắn ngủi này cũng đủ làm thỏa mãn bạn rồi chứ nhỉ! --=0
Chúc bạn khởi động ngày mới rất là vui vẻ & thỏa mãn
 
Tụi tui chơi cờ thôi mà, mọi người muốn chơi thì kiếm người khác mà chơi cùng nhá. Thắng thì tui được một bát bún bò, động lực lớn thế cơ mà, vui là chủ yếu. Ai muốn chiến với tui thì cứ xưng danh, rảnh là chiến luôn, mà này phải có cái gì ngang bún bò Huế tui mới chơi nhá!
 
. Thắng thì tui được một bát bún bò, động lực lớn thế cơ mà
Bát trước được hứa mà vẫn đang chờ mỏi mắt, vậy thì hi vọng gì những bát sau?
Lúc trước viện cớ thất nghiệp, bây giờ đi làm đã lĩnh lương thì giả bộ quên, giả bộ không nghe thấy người ta nhắc.

Lời hứa gió bay.
 
Cá tháng Tư thì nói chuyện phiếm cho vui thôi mà. Chán òm. Nói chung gọi là lệch pha. Mọi người đang nói chuyện và cười rôm rả, còn nhân vật chính thì không hiểu người xung quanh đang nói chuyện phiếm. //
 
Tôi cũng có lần dùng "giả nai" rồi bị hiểu lầm. An toàn nhất là nếu nói đùa thì chú thích ở dưới là nói đùa. Nhưng lúc đó còn gì là nói đùa nữa.

Tú Anh như "chim sợ cành cong". Nhìn đâu cũng thấy mọi người cầm đá ném mình.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tụi tui chơi cờ thôi mà, mọi người muốn chơi thì kiếm người khác mà chơi cùng nhá. Thắng thì tui được một bát bún bò, động lực lớn thế cơ mà, vui là chủ yếu. Ai muốn chiến với tui thì cứ xưng danh, rảnh là chiến luôn, mà này phải có cái gì ngang bún bò Huế tui mới chơi nhá!
Người lạ ơi! Người lạ thích bún bò Huế giống em từ khi nào vậy? +-+-+-+
giả bộ không nghe thấy người ta nhắc. Lời hứa gió bay.
Ha ha! :D
Không phải là giả bộ "quăng cụ lơ" mà là em bị con dao rất bén cắt ngón tay Út của em rất là sâu [có Chúa làm chứng nhé]. Tại thời điểm em bị đứt tay, máu tuôn ra xối xả xuống sàn nhà, ai nhìn cũng lắc đầu le lưỡi cả, dược sĩ của nhà em thì tuyên bố xanh dờn là với tình trạng bị đứt tay nặng như vậy thì em phải mất ít nhất là 1 tuần mới khỏi. Tuy nhiên, vô cùng kỳ diệu là tay em bình phục vô cùng nhanh chóng. Có lẽ là tại Chúa thương em nên tay em mới lành 1 cách vi diệu như vậy cho nên tuy xui mà lại hên. Dù định mệnh đã sắp đặt là ngày đó tháng đó năm đó tại giờ đó phút đó giây đó em phải bị đứt tay rất nặng nhưng bù lại Chúa luôn bênh cạnh phù hộ cho em, thế thôi! Thanks God!
Tại thời điểm em hồi âm bài của befaint thì em phải nén đau đến buốt tim để đánh máy vì mỗi khi đánh máy cử động tay là lại chạm đến vết thương, đau thấu trời!
Em đã message riêng nói với anh truongvu317 là em bị đứt tay rất nặng rồi mà nên em cũng còn nợ ngập đầu 1 đống message riêng luôn. Hôm nay hay ngày mai sẽ tranh thủ hồi âm cái đống message riêng ấy.

vậy thì hi vọng gì những bát sau?
Người lạ ấy thắng em ván cờ nào đâu mà đòi bát sau thế? :D
Lúc trước viện cớ thất nghiệp, bây giờ đi làm đã lĩnh lương thì giả bộ quên
Không phải là giả bộ quên mà người lạ đó có thắng em bao giờ đâu này đòi nọ. Thắng em đi rồi mình bàn tiếp anh nha. --=0
Cá tháng Tư thì nói chuyện phiếm cho vui thôi mà. Chán òm. Nói chung gọi là lệch pha. Mọi người đang nói chuyện và cười rôm rả, còn nhân vật chính thì không hiểu người xung quanh đang nói chuyện phiếm. //
Đúng là óc tôi hơi đơn giản, không bao giờ nghĩ thâm sâu được, đây chính là khuyết điểm lớn nhất của cuộc đời tôi. Cái thời điểm bạn post bài thì ngày Cá Tháng Tư đã qua rồi cho nên biết đâu được sau này vô tình có thành viên mới không biết ất giáp gì cả vào đọc topic này thì lại cho rằng là tôi giả nai giống bạn nói thì sao? Biết đâu rồi lại mượn đó mà xuyên tạc, bóp méo các posts khác của tôi? Đời khó nói lắm, không ai có thể học hết chữ ngờ. Minh chứng là có thành viên từng mượn gió bẻ măng, bóp méo chuyện người khác bị ban nick rồi đó [mặc dù tất cả các thành viên thời ấy đều biết rất rõ nguyên nhân vì sao anh ấy bị ban nick nhưng họ vẫn cố tâm bóp méo. Thua!].
Thật lòng mà nói thì thế giới tình cảm của tôi đơn giản vô cùng, giống như những con số Toán học vậy. 1 có nghĩa là 1 chưa bao giờ là 2 & 2 mãi mãi là 2 không bao giờ có thể là 1, chẳng bao giờ có sự lập lờ mập mờ ở giữa. Tôi yêu ghét rất rõ ràng. Người tôi mến có nghĩa là người tôi không ghét & người tôi ghét chưa bao giờ là người tôi mến cả. Người tôi mến thì tôi vô cùng dịu dàng, tận tụy, hết lòng vì họ... còn người tôi ghét thì tôi sẵn sàng đối đầu chửi thẳng, không quanh co, không giả dối, không có cái kiểu "Ngoài mặt thơn thớt nói cười mà tâm nham hiểm giết người không dao". Tôi không bao giờ làm được điều ấy cả cũng như tôi chẳng bao giờ lúc thì tranh luận nãy lửa 1 cách khinh khi thành viên khác rồi sau đó khi mọi việc vỡ lỡ lại quay qua nịnh nọt like posts của họ 1 cách rất nhiệt tình. Tôi thấy vậy giả dối quá, mà giả dối thì tôi không có khả năng làm. Tuy nhiên dù có đối đầu thì tôi cũng rất là fair play, nếu tôi không ưa ai thì tôi luôn cho người đó cơ hội phản pháo trực tiếp với tôi cho nó fair chứ không bao giờ có cái kiểu hèn hạ tiểu nhân ném đá sau lưng họ như thành viên khác đã từng làm với tôi.
Chỉ cần bạn có tâm & có tầm thì sẽ hiểu bản chất, cách sống & con người của tôi. Bạn thử tìm trong mênh mông cuộc đời này có bao nhiêu người có tính cách & bản chất giống tôi, tìm thử xem rồi bạn sẽ tự có kết luận của riêng bạn. Bạn có biết vì sao tên tiếng Anh của tôi là Ruby không? Có rất nhiều nguyên nhân cho sự hình thành của cái tên đó nhưng 1 trong những nguyên nhân là thầy giáo tiếng Anh của tôi đã đặt tên Ruby cho tôi với ý nghĩa là bản chất, con người & nhân cách của tôi cao quý như Ruby [vì thầy tôi giải thích trước lớp rằng bình thường thì Diamond cao quý nhất nhưng nếu là trường hợp ngoại lệ thì Ruby lại vượt trội hơn hẳn Diamond về mọi mặt, đó là lý do vì sao thầy chọn tên Ruby cho tôi mà không phải là tên Diamond]. Đúng ra mà nói thì cái thời trẻ trâu vô lo vô nghĩ trong sáng hồn nhiên ấy đã qua lâu lắm rồi, bây giờ nhân cách của tôi cũng thay đổi "nhúng chàm" nhiều lắm rồi, đã tham-sân-si hơn rất là nhiều, đã rẻ mạt hơn rất là nhiều, đã ích kỷ hơn rất là nhiều, đã thấp hèn hơn rất là nhiều... không còn "không gợn đục" giống cái thời tên tôi được sinh ra nhưng không vì thế mà tôi lại thay đổi tên Ruby của mình, bạn nhỉ!

Tôi cũng có lần dùng "giả nai" rồi bị hiểu lầm. An toàn nhất là nếu nói đùa thì chú thích ở dưới là nói đùa. Nhưng lúc đó còn gì là nói đùa nữa.
Àh, cái vụ đó là em bị não đậu hũ của em nó "ám hại" em anh ạ. :D
Tú Anh như "chim sợ cành cong". Nhìn đâu cũng thấy mọi người cầm đá ném mình.
Em chưa bao giờ "sợ cành cong" cả vì em biết mình có cánh, khi cành cong thì em lại vỗ cánh bay mất tiêu rồi. Tuy nhiên, trong trường hợp ném đá thật sự xảy ra thì em lại không muốn cho kẻ ném đá mình đắc thắng, đã tiểu nhân có bản lĩnh ném đá em thì cũng phải có bản lĩnh đối diện với sự chất vấn của em. Vậy thôi!
Em đã bị ức hiếp rất nhiều trong quá khứ, cho nên em sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi với bản thân mình & quá khứ bị ức hiếp của mình nếu bây giờ ai ức hiếp em mà em lại bỏ qua. Để yên cho em thì thế giới sẽ hòa bình an lạc, còn cố tình tấn công, nhục mạ em thì... xin lỗi, em sẽ phản ứng lại không cần biết là thân hay sơ. Simple enough!
Tuy nhiên, có 1 điều vô cùng may mắn trong tất cả những diễn đàn mà em tham gia, mỗi khi em bị dính thị phi đảo điên nào thì y như rằng đều có 1 hội rất nhiều "chuẩn men" đứng đằng sau bảo vệ cho em, diễn đàn Việt thì chuẩn men Việt, diễn đàn Anglo-Saxon thì có chuẩn men Anglo-Saxon. Tuy nhiên điểm khác biệt lớn nhất là diễn đàn Anglo-Saxon thì lại được tự do tranh luận không e dè gì cả, không lo đến vụ bị BQT khóa bài, ẩn bài hay ban nick nên các chuẩn men Anglo-Saxon che chở bảo vệ em cũng mạnh mẽ, gay gắt, quyết liệt & sắt bén hơn ở GPE cho đến khi nào nicks tấn công em hoặc là chính thức lên tiếng xin lỗi em công khai trước toàn thể diễn đàn hoặc là bỏ nicks ấy mà ra đi không hẹn ngày tái ngộ. Em hạnh phúc anh nhỉ, anh GATO không? GATO đi, em năn nỉ đó! --=0
Chúc mọi chuẩn men cuối tuần vô cùng vui vẻ, bình an & hạnh phúc
 
Bát trước được hứa mà vẫn đang chờ mỏi mắt, vậy thì hi vọng gì những bát sau?
Hi vọng mà anh! Biết phải làm sao, thà tin rằng có cơ hội hơn là buông tay.
Người lạ ơi! Người lạ thích bún bò Huế giống em từ khi nào vậy?
Gì vậy, kêu tui là "người lạ". Tui không chỉ thích bún bò, mà thích luôn cả những người thích bún bò Huế luôn.
"Tôi đã được yêu, nhưng lòng còn e ấp lối:
Đạo, đời ngăn đôi đứa đôi nơi,
Nhưng mà tôi tin có Chúa Trời.
"
 
Người lạ ấy thắng em ván cờ nào đâu mà đòi bát sau thế? :D
Thì tôi cũng cho là người ấy đang mơ mộng, êm đềm trôi trên chín tầng mây nên tôi kéo xuống đất, tát nhẹ vào má cho tỉnh lại mà.
Không phải là giả bộ quên mà người lạ đó có thắng em bao giờ đâu này đòi nọ. Thắng em đi rồi mình bàn tiếp anh nha. --=0
Tôi nói tới bát bún khác. Không phải bát bún được do thắng cờ. Bát Bún Bò tót Huế ấy là hứa hẹn, là mồi chài để người ta quên lối về ngôi nhà sau rặng mùng tơi, nơi có nàng tiên liệm hồn mảnh mai mắt nâu ...

Mà hai người bàn với nhau chứ sao lại là tôi? Tôi chỉ là khán giả thôi mà.
 
Hi vọng mà anh! Biết phải làm sao, thà tin rằng có cơ hội hơn là buông tay.
Buông tay đi anh ạ, cơ hội anh thắng cờ em là vô vọng anh nhá. :D
Gì vậy, kêu tui là "người lạ".
Không là người lạ thì là người gì?
Tui không chỉ thích bún bò, mà thích luôn cả những người thích bún bò Huế luôn.
Ủa NTLH của anh cũng thích bún bò giống em à?
Còn nếu anh đang ám chỉ em thì quên chuyện đó đi anh ạ. Người nào từng "cảnh cáo" em là không được mơ tới họ thế? Nhớ không? G-Drive đấy, có vài thành viên làm chứng luôn nhé, đừng nói là anh quên lời "cảnh cáo" ấy rồi nha. Em chỉ đang giúp người ta thỏa mãn nguyện vọng của họ thôi.
Tôi đã được yêu, nhưng lòng còn e ấp lối
Khỏi quảng cáo nữa, cả cái nhà GPE này ai lại không biết anh yêu NTLH của anh. Ai cũng hiểu chỉ 1 người không hiểu nên có 1 gã khờ ôm mãi mối tình si! :D

Đạo, đời ngăn đôi đứa đôi nơi,
Nhưng mà tôi tin có Chúa Trời. "
Em nhớ là người ta từng nói với em là người ta đâu có đạo đâu sao bây giờ người ta lại tin có Chúa Trời thế nhỉ. Tuy nhiên người ta lại giống ba của em, ba của em cũng không có đạo nhưng ba em lại tin có Chúa. Về chuyện tín ngưỡng tôn giáo thì ba mẹ cởi mở phóng khoáng lắm, chưa từng ép em phải lấy người có đạo cả. Nếu có đạo thì tốt không thì đạo ai nấy giữ. Tuy nhiên, em thấy 1 số gia đình có đạo lại quá là khắt khe khó khăn chuyện tín ngưỡng, họ ép người phối ngẫu của con họ phải theo đạo Chúa không thì chia uyên rẽ thúy liền, thiệt là Chúa chắc chẳng vui vì những chuyện như vậy đâu anh nhỉ.
Mặc dù ba em không có đạo nhưng nhân cách của ba em còn thanh cao & tốt đẹp gấp vạn lần những người vỗ ngực xưng tên là có đạo nhưng lại làm hổ mặt những người có đạo giống em quá. Khinh! ***! :mad:

Thì tôi cũng cho là người ấy đang mơ mộng, êm đềm trôi trên chín tầng mây nên tôi kéo xuống đất, tát nhẹ vào má cho tỉnh lại mà.
Họ lúc nào mà chả tỉnh táo, chưa chắc anh tỉnh hơn họ đâu. Họ còn lớn tiếng "cảnh cáo" em là đừng bao giờ mơ mộng hão huyền đến họ nữa đấy anh ạ. :D Anh đừng tiếp tục làm chuyện dở hơi nữa đi anh ơi. --=0
Tôi nói tới bát bún khác. Không phải bát bún được do thắng cờ. Bát Bún Bò tót Huế ấy là hứa hẹn, là mồi chài để người ta quên lối về ngôi nhà sau rặng mùng tơi, nơi có nàng tiên liệm hồn mảnh mai mắt nâu ...
Biết là em mồi chài rồi còn không tiện tay đẩy người lạ ấy sập vào bẫy em đang giăng giùm em cái, em đang vật vã mà có câu được người ta đâu. Bị "cảnh cáo" là toát cả mồ hôi hột rồi còn để ý chuyện gì nữa đâu anh. :D
Biết em đang giăng bẫy thì đừng la lớn thế chứ anh, lỡ người lạ ấy sập bẫy thật thì NTLH tính sao đây? --=0
Mà hai người bàn với nhau chứ sao lại là tôi? Tôi chỉ là khán giả thôi mà.
Có bàn được đâu, đang tính mở miệng mồi chài thì bị người ta lạnh lùng "cảnh cáo" rồi nên cứng họng im re luôn. --=0 Cho nên rốt cuộc là em chả nợ người lạ ấy tô bún bò nào nha. :D
 
êm đềm trôi trên chín tầng mây nên tôi kéo xuống đất, tát nhẹ vào má cho tỉnh lại mà.
Cảm ơn anh! Sau khi tỉnh em vẫn tiếp tục trèo lên chín tầng mây nữa nhé. Nghiện rùi mà.
Bát Bún Bò tót Huế ấy là hứa hẹn, là mồi chài để người ta quên lối về ngôi nhà sau rặng mùng tơi, nơi có nàng tiên liệm hồn mảnh mai mắt nâu ...

Mà hai người bàn với nhau chứ sao lại là tôi? Tôi chỉ là khán giả thôi mà.
Cái này anh nói quá chuẩn luôn.
Buông tay đi anh ạ, cơ hội anh thắng cờ em là vô vọng anh nhá.
Muội không thể hiểu được đâu, thắng cờ không quan trọng, tui muốn thắng cái to hơn, tầm cỡ hơn cơ.
Không là người lạ thì là người gì?
Khó, nhưng nếu là người "lạ" thì tui còn tạm chấp nhận được.

Ủa NTLH của anh cũng thích bún bò giống em à?
Còn nếu anh đang ám chỉ em thì quên chuyện đó đi anh ạ. Người nào từng "cảnh cáo" em là không được mơ tới họ thế? Nhớ không? G-Drive đấy, có vài thành viên làm chứng luôn nhé, đừng nói là anh quên lời "cảnh cáo" ấy rồi nha. Em chỉ đang giúp người ta thỏa mãn nguyện vọng của họ thôi.
Khỏi quảng cáo nữa, cả cái nhà GPE này ai lại không biết anh yêu NTLH của anh. Ai cũng hiểu chỉ 1 người không hiểu nên có 1 gã khờ ôm mãi mối tình si!
Cái này thì không liên quan tới NTLH rồi nhé! Không lẽ tui lại phải nói toạc ra nàng mới chịu hiểu sao.

Đoạn còn lại tui thấy có rất nhiều từ "cảnh cáo", tui đoán nó là một câu mà tui đã nói : "Hiểu mà lại không hiểu, định tán tui à, không có cửa đâu nhé."
Xin giữ im lặng để nghe từng lời từng lời của tui. Sao nàng nhắc đến cái ý nhiều thế, sao tôi nghe như nàng đang hờn tui vậy, tui chỉ tiện miệng nói vậy chứ không hẳn là vô tình đâu, ai ngờ nàng lại nhạy cảm thế không biết. Đã có tính ý với người ta rồi lại còn cứ ngây ngây ngơ ngơ, không lẽ lại khó nói thế sao ?

"
Từ khi ban sơ cả hai người vẫn chờ một câu nói
Mà rồi biệt ly không một lần hé môi
Từ nay duyên kiếp tìm trong mộng thôi."

Vương tiểu muội đã có ý thì tui xin đáp lại bằng cái tình nhé?

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tinh-chang-y-thiep-truong-vu.JOY6ZWL8qkg7.html

"
Dẫu rằng xa cả ngàn trùng
Cho dù ngăn cách mấy sông
Tình chàng ý thiếp
Ai sầu, mối sầu nào hơn. "
 
Cảm ơn anh! Sau khi tỉnh em vẫn tiếp tục trèo lên chín tầng mây nữa nhé. Nghiện rùi mà.
Vẫn chưa chịu bỏ cuộc à? Vẫn kiên trì tiếp tục mơ mộng cỡi mây đạp gió à? Tùy anh thôi, khi nào té lọi cổ thì nói em đến băng bó vết thương cho, cấp 3 em từng tham gia Hội Chữ Thập Đỏ của trường nên chắc cũng còn nhớ chút chút về sơ cấp cứu. [Thật chất là quên sạch sành sanh rồi nên đừng hy vọng gì vào em cả, --=0 có té lọi cổ thì kêu NTLH tới mà lo lắng cho anh, em không liên can gì cả, rũ bỏ sạch tất cả trách nhiệm liên đới. Ha ha! :D]
Muội không thể hiểu được đâu, thắng cờ không quan trọng, tui muốn thắng cái to hơn, tầm cỡ hơn cơ.
Cái đỏ đỏ là cái gì thế? Tô bún bò à. Vậy thì huynh thắng cờ muội đi thì mình bàn tiếp nha. --=0
Khó, nhưng nếu là người "lạ" thì tui còn tạm chấp nhận được.
Sao phải khó? Câu hỏi của em rất rõ ràng mà
Không là người lạ thì là người gì?
Thế chứ người ta muốn là người gì của em? Người yêu à? Đừng quên là người ta đã lạnh lùng mạnh miệng "cảnh cáo" em rồi đó nha cho nên em sẽ tỷ lần không chấp nhận người ta dù cho có NTLH hay không. Trước khi "cảnh cáo" em thì người ta nên suy nghĩ cho kỹ vào, bây giờ thì đã "bút sa gà chết" rồi nên dù người ta có mơ mộng thì em mạnh mẽ đập tan ngay. :D
Cái này thì không liên quan tới NTLH rồi nhé! Không lẽ tui lại phải nói toạc ra nàng mới chịu hiểu sao.
Cuộc đời anh chỉ có yêu mỗi NTLH, không liên quan tới NTLH thì liên quan tới ai? Đừng nói là em nha, trăm lần không, vạn lần không vì rõ ràng là người ta đã "cảnh cáo" em rồi nên họ không thể nói thế được nhé nhé nheeeeeeeeeee. :D
sao tôi nghe như nàng đang hờn tui vậy, tui chỉ tiện miệng nói vậy chứ không hẳn là vô tình đâu, ai ngờ nàng lại nhạy cảm thế không biết. Đã có tính ý với người ta rồi lại còn cứ ngây ngây ngơ ngơ, không lẽ lại khó nói thế sao ?
Dài dòng văn tự quá. Vậy chốt lại là đã có người giăng bẫy, anh có chịu sụp bẫy không? Chịu sụp bẫy đã được giăng thì ta lại bàn tiếp, thế anh nhé! --=0
Đã có tình ý với người ta rồi lại còn cứ ngây ngây ngơ ngơ, không lẽ lại khó nói thế sao ?
Hình như người ngây ngây ngơ ngơ là người lạ nhé, không phải là em. Thế chứ ai kiên quyết không chịu lọt bẫy đã được giăng? :D
 
Bún bò Huế ngon mà ăn một mình cũng chán, tui chỉ nói thế thui, muội tự hiểu nhé!

Thế chứ người ta muốn là người gì của em? Người yêu à? Đừng quên là người ta đã lạnh lùng mạnh miệng "cảnh cáo" em rồi đó nha cho nên em sẽ tỷ lần không chấp nhận người ta dù cho có NTLH hay không. Trước khi "cảnh cáo" em thì người ta nên suy nghĩ cho kỹ vào, bây giờ thì đã "bút sa gà chết" rồi nên dù người ta có mơ mộng thì em mạnh mẽ đập tan ngay. :D
Cuộc đời anh chỉ có yêu mỗi NTLH, không liên quan tới NTLH thì liên quan tới ai? Đừng nói là em nha, trăm lần không, vạn lần không vì rõ ràng là người ta đã "cảnh cáo" em rồi nên họ không thể nói thế được nhé nhé nheeeeeeeeeee. :D
Dài dòng văn tự quá. Vậy chốt lại là đã có người giăng bẫy, anh có chịu sụp bẫy không? Chịu sụp bẫy đã được giăng thì ta lại bàn tiếp, thế anh nhé! --=0
Hình như người ngây ngây ngơ ngơ là người lạ nhé, không phải là em. Thế chứ ai kiên quyết không chịu lọt bẫy đã được giăng?

Hay! Đúng, chính xác là tại bài viết #69 chứ không phải bài viết nào khác. Và tại bài viết số #71, ai ai cũng hiểu một điều là: Nàng đã sụp bẫy của tui, mà cái bẫy ý tui cũng có giăng ra đâu, ấy vậy mà cứ bị sụp vào, như là cố ý ý nhỉ? Thế mà giờ vẫn còn hờn tui mới lạ chứ, tui còn đang ngờ rằng nàng hơn luôn cả NTLH của tui nữa nhá. Cái lý ở đây chính là việc nàng tự mình sụp bẫy của tui, giờ lại còn trách khéo tui không chịu sụp bẫy của nàng. Phải chăng nàng đang kêu rằng mình có tình mà tui không có ý sao? Mượn lời cũ để nói chuyện mới vậy.
"
Từ khi ban sơ cả hai người vẫn chờ một câu nói
Mà rồi biệt ly không một lần hé môi
Từ nay duyên kiếp tìm trong mộng thôi."
 
Bún bò Huế ngon mà ăn một mình cũng chán, tui chỉ nói thế thui, muội tự hiểu nhé!
Sao lại 1 mình, rõ ràng có đôi có cặp mà trời. Vậy chứ anh để NTLH của anh ngồi nuốt nước miếng ực ực nhìn anh ăn bún bò á? Sao mà bất lịch sự thế không biết nữa? :D
ai ai cũng hiểu một điều là: Nàng đã sụp bẫy của tui, mà cái bẫy ý tui cũng có giăng ra đâu, ấy vậy mà cứ bị sụp vào, như là cố ý ý nhỉ?
Em mà sụp bẫy á? Anh đang mộng du chăng? Nếu dễ sụp bẫy của con trai thế thì không chờ tới phiên bẫy của anh em mới bị sụp nha, nếu dễ bị sụp thế thì đã bị sụp lâu rồi, anh đừng có ảo tưởng quá đi anh ạ. --=0
tui còn đang ngờ rằng nàng hơn luôn cả NTLH của tui nữa nhá.
Đúng là em hờn NTLH của anh, không phải vì nàng ấy đẹp hơn em, chắc chắn là thế mà là vì NTLH của anh có anh yêu nàng ấy 1 cách chấp mê bất hối không san sẽ không chia sớt, luôn ủng hộ nâng đỡ chở che bảo vệ nàng ấy trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời đầy gươm đao. Đúng thế em GATO! :(
giờ lại còn trách khéo tui không chịu sụp bẫy của nàng. Phải chăng nàng đang kêu rằng mình có tình mà tui không có ý sao? Mượn lời cũ để nói chuyện mới vậy.
Đúng là bẫy do em giăng nhưng em có bao giờ nói là em giăng cho em chưa nhỉ? Người ta đọc kỹ post của em đi rồi hãy ham hố nhé, đừng ham hố sớm thế anh ạ. :D
Phải chăng nàng đang kêu rằng mình có tình mà tui không có ý sao?
Tình thì em chắc chắn là không có anh nhé, còn anh có ý thì em không buồn muốn biết luôn. Thứ nhất vì anh đã có NTLH & thứ 2 là anh đã từng cảnh cáo em không được mơ tới anh. Chỉ với ý thứ 2 thôi thì em sẽ tỷ lần không chấp nhận anh dù cho không có ý thứ nhất. Vậy nên lần sau mà muốn cảnh cáo em việc gì thì suy nghĩ cho kỹ trước khi cảnh cáobút sa là gà chết. Vậy anh nhé! --=0
Chúc anh tối vui.
 
Vẫn chưa chịu bỏ cuộc à? Vẫn kiên trì tiếp tục mơ mộng cỡi mây đạp gió à? Tùy anh thôi, khi nào té lọi cổ thì nói em đến băng bó vết thương cho, cấp 3 em từng tham gia Hội Chữ Thập Đỏ của trường nên chắc cũng còn nhớ chút chút về sơ cấp cứu. [Thật chất là quên sạch sành sanh rồi nên đừng hy vọng gì vào em cả, --=0 có té lọi cổ thì kêu NTLH tới mà lo lắng cho anh, em không liên can gì cả, rũ bỏ sạch tất cả trách nhiệm liên đới. Ha ha! :D]

Cái đỏ đỏ là cái gì thế? Tô bún bò à. Vậy thì huynh thắng cờ muội đi thì mình bàn tiếp nha. --=0

Sao phải khó? Câu hỏi của em rất rõ ràng mà

Thế chứ người ta muốn là người gì của em? Người yêu à? Đừng quên là người ta đã lạnh lùng mạnh miệng "cảnh cáo" em rồi đó nha cho nên em sẽ tỷ lần không chấp nhận người ta dù cho có NTLH hay không. Trước khi "cảnh cáo" em thì người ta nên suy nghĩ cho kỹ vào, bây giờ thì đã "bút sa gà chết" rồi nên dù người ta có mơ mộng thì em mạnh mẽ đập tan ngay. :D

Cuộc đời anh chỉ có yêu mỗi NTLH, không liên quan tới NTLH thì liên quan tới ai? Đừng nói là em nha, trăm lần không, vạn lần không vì rõ ràng là người ta đã "cảnh cáo" em rồi nên họ không thể nói thế được nhé nhé nheeeeeeeeeee. :D

Dài dòng văn tự quá. Vậy chốt lại là đã có người giăng bẫy, anh có chịu sụp bẫy không? Chịu sụp bẫy đã được giăng thì ta lại bàn tiếp, thế anh nhé! --=0

Hình như người ngây ngây ngơ ngơ là người lạ nhé, không phải là em. Thế chứ ai kiên quyết không chịu lọt bẫy đã được giăng? :D
Tui nói thì nàng lại bảo tui ảo tượng với cả ăn bở, thui để anh @batman1 là người ngoài cuộc đánh giá xem. Cứ trối đây đẩy đi, người ta mà quay mặt đi xem ai uống nước bọt ừng ực!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Tui nói thì nàng lại bảo tui ảo tượng với cả ăn bở, thui để anh @batman1 là người ngoài cuộc đánh giá xem. Cứ trối đây đẩy đi, người ta mà quay mặt đi xem ai uống nước bọt ừng ực!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Là NTLH chứ còn ai nữa, em thì chả bao giờ nuốt nước bọt vì bún bò cả vì em gần như là ăn bún bò ít nhất 3 lần/tuần. Quên chuyện em nuốt nước bọt vì bún bò đi anh nhá, thực tế sẽ chả bao giờ xảy ra đâu. :D
 
Là NTLH chứ còn ai nữa, em thì chả bao giờ nuốt nước bọt vì bún bò cả vì em gần như là ăn bún bò ít nhất 3 lần/tuần. Quên chuyện em nuốt nước bọt vì bún bò đi anh nhá, thực tế sẽ chả bao giờ xảy ra đâu. :D
Nhắc lại một câu vậy : "Đậu hũ vừa thui". Tui quay mặt đi là tui không có bước tới để sụp bẫy của nàng ý, lúc đó ai nuốt nước bọt đã hiểu chưa?
 
Nhắc lại một câu vậy : "Đậu hũ vừa thui". Tui quay mặt đi là tui không có bước tới để sụp bẫy của nàng ý, lúc đó ai nuốt nước bọt đã hiểu chưa?
Tốt! Vậy anh đã quyết tâm không sụp bẫy thì thôi. Em có ý tốt muốn giăng bẫy giùm NTLH cho anh mà anh không chịu sụp bẫy vì nàng ấy thì là do anh chọn, em hết nhiệm vụ của mình rồi. Vậy thôi, em không lo chuyện bao đồng nữa. Vậy mình chấm dứt chuyện giăng bẫy & sập bẫy tại đây cho nó đẹp nha anh.
Game over!
 
Em có ý tốt muốn giăng bẫy giùm NTLH cho anh mà anh không chịu sụp bẫy vì nàng ấy thì là do anh chọn, em hết nhiệm vụ của mình rồi
Muội đừng có chữa khéo nữa, tui vốn đẹp trai tính tình lại hiền hòa, trót phải lòng NTLH. Thế nên mới có chuyện các muội cứ thích mồi chài tui, giăng bẫy với tui. Thui! cứ gọi tui một tiếng ca ca cũng được, tui có nhiều em gái lắm( Xem thiên long bát bộ sẽ hiểu).
 
Mình ghét nhất là những phim nhiều tập. Hàng ngàn bộ xem hàng chục năm. Thôi sau chục năm nữa xem thế hệ mới - con của truongvu317 và nàng tiên liệm hồn vờn nhau với con của Tú Anh với chàng Anglo xác xơ nào đó.
 
Muội đừng có chữa khéo nữa, tui vốn đẹp trai tính tình lại hiền hòa, trót phải lòng NTLH. Thế nên mới có chuyện các muội cứ thích mồi chài tui, giăng bẫy với tui. Thui! cứ gọi tui một tiếng ca ca cũng được, tui có nhiều em gái lắm( Xem thiên long bát bộ sẽ hiểu).
Em mệt mỏi quá anh ạ, mình chấm dứt đề tài này tại đây đi anh. Em hiểu là anh đẹp trai tính tình hiền lành mà, em cũng hiểu là anh yêu NTLH của anh mà. Tuy nhiên, em khẳng định em chưa từng có ý với anh, còn chuyện giăng bẫy & sụp bẫy là em chỉ nương theo con nước mà anh batman1 mở ra mà bơi theo thôi, đùa đủ rồi nên em không muốn tiếp tục đùa nữa. Em đang sốt rất cao & cũng thật sự vô cùng mệt nên cũng không có tâm trạng vui đùa. Tuy nhiên may mắn là hôm nay Director người Úc của em bay sang Myanmar dự hội thảo rồi nên không phải làm Personal Assistant cho anh ấy vậy nên cũng dù bệnh nhưng lại đỡ mệt mỏi phần nào. Chúng mình đừng làm phiền thời gian & không gian quý giá của mọi người nữa anh ạ, chấm dứt triệt để tại đây đi anh, muốn đùa với em thì message riêng cho em mà đùa anh nhé, khi nào em lành bệnh thì sẽ hồi âm lần lượt từng message 1 của anh. Em post bài này sẽ là cuối cùng ở topic này về đề tài giăng bẫy & sụp bẫy, chỉ post bài mới khi nào topic này có đề tài mới mà thôi.
Chúc anh 1 buổi chiều rực rỡ & tràn đầy năng lượng.
Em đã khóc rất nhiều [không có nói điêu nhé, có Chúa làm chứng nha] vì vô cùng thất vọng & hụt hẫng đến nỗi bây giờ mắt em sưng húp đỏ au như tôm luộc, xấu hổ với đồng nghiệp quá đi thôi chỉ muốn độn thổ chết đi cho xong. :( Dụi mắt nhiều & liên tục quá nên bây giờ mi mắt bị trầy rồi nên mắt em đau & rát quá anh ạ. :( Tại sao em nhìn người kém cỏi thế nhỉ, LẦM hết người này đến người khác. :( Hy vọng em không nhìn lầm anh hopefully, hy vọng anh sẽ mãi mãi không bao giờ phản bội lòng tin của em để em thất vọng toàn tập & bào mòn lòng tin của em như họ đã từng đối với em. :( Nước mắt lại tiếp tục rơi, chán! :(
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom