Hỏi Ngày Cá Tháng 4 (9 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Xem lại bài #15 và bài #16 đi, rõ ràng là nàng thừa nhận hôm qua là đến lượt tui đi. Hôm nay tui chiếu tướng đấy, xem ai ăn được ai?
Ủa, người ta vẫn còn chưa tỉnh giấc à? Hết Cá Tháng Tư rồi mà người ta. Nếu người ta vẫn còn đang trong giấc mộng của Cá Tháng Tư thì em xin trân trọng nhắc cho người ta nhớ là post #15 & #16 là của Cá Tháng Tư người ta nhá. :D
Xin thành thật chia buồn với người ta là em đã ăn con
Tướng của người ta rồi. Game over đi, em mệt quá hà. :( Vừa phải trả lời message riêng của người ta vừa phải hồi âm ngoài diễn đàn công cộng vừa phải lo dịch cái đống Hợp Đồng Kinh Tế vừa phải quán xuyến cái đống Admin đến đuối luôn, sức đâu em chịu nổi đây trời? :(

Dùng từ chưa sát nghĩa. "Chặt" khi nào đặt con Tướng lên thớt và phập. Còn thường thì con Tướng lửng lơ giữa trời, phải dùng "cắt" mới đúng.
Từ khi nào anh bắt đầu bán đứng em vậy anh? +-+-+-+
"Chặt cái phập" nghĩa là con Tướng của anh truongvu317 đã bị lên thớt & em đã "áy náy" ăn con Tướng của anh truongvu317 đó. Vậy mà cũng hùa với anh truongvu317 bắt bẻ em nữa, chán hiệp sĩ của tim em ghê! :(
Từ khi nào mà 2 anh cùng 1 phe vậy trời? :eek: Cơ duyên gì dẫn dắt 2 anh vào cùng chung 1 đội chống lại em vậy? +-+-+-+ Chia sẻ, tâm tình chút coi vì em rất là thích hóng hớt. :D
 
"Chặt cái phập" nghĩa là con Tướng của anh truongvu317 đã bị lên thớt & em đã "áy náy" ăn con Tướng của anh truongvu317 đó.
Trước giờ anh mới chỉ nghe cắt (hay chặt như em nói) rồi vứt đi, còn vụ cho gia vị vào chế biến món ăn thì đến trước 1/4/2018 chưa nghe tới. Hay sắp xảy ra?

... chán hiệp sĩ của tim em ghê!... :D
Cụm từ này nghe cũng nhiều nhưng xin phép mong đó là đơn phương. Trước khi nghe vụ việc xảy ra với ca sĩ Trường Vũ phía trên thì còn đang xem xét - had been considerred)
===\.
 
Bà xã của sư phụ cũng là mem của GPE đó. Không biết nói với BX hay với ai?
BX biết, hỏi thì nói là "Yêu vợ chứ ai".
BX thắc mắc sao ngày thường không nói, có ý gì đây khi nói vào ngày cá tháng Tư, thì trả lời làm sao?
Nói rằng yêu cô A nào đó vào ngày cá cũng dở.
Trăm sự rối.
 
Trước giờ anh mới chỉ nghe cắt (hay chặt như em nói) rồi vứt đi, còn vụ cho gia vị vào chế biến món ăn thì đến trước 1/4/2018 chưa nghe tới.
Anh nói gì em đọc chả hiểu gì hết trên. +-+-+-+ Em với anh truongvu317 đang chơi cờ tướng với nhau mà. Anh chưa từng chơi cờ tướng à? Bánh bèo vô dụng như em mà còn biết sơ sơ về cờ tướng còn anh thì chưa biết cờ tướng là gì thì hơi bị tệ rồi đó anh ạ. Để bữa nào rãnh rỗi em phụ đạo anh môn cờ tướng cho.
Em nói em "chặt cái phập" con Tướng của anh truongvu317 có nghĩa là em chiếu Tướng rồi ăn con Tướng của anh truongvu317 đó. Vậy là game over! Em là người thắng cuộc ván cờ này trong "áy náy", thế thôi! :D
Xảy ra cái gì thế trời? +-+-+-+

Cụm từ này nghe cũng nhiều nhưng xin phép mong đó là đơn phương.
Là sao anh? Là anh đơn phương hay là em đơn phương? [Hu hu, ý anh là em đơn phương có phải không? :.,Vậy là anh không muốn làm hiệp sĩ của tim em có phải không? :., Là anh xúi em đi tìm hiệp sĩ khác có phải không? :., Là anh chê bai em rồi có phải không? :.,]
Trước khi nghe vụ việc xảy ra với ca sĩ Trường Vũ phía trên thì còn đang xem xét - had been considerred)
===\.
Xem xét sự việc gì vậy trời? +-+-+-+
Anh dùng thì Past Perfect Passive có nghĩa là tại thời điểm bài #44 được post ra thì anh đã kết thúc considered rồi có phải không? Tuy nhiên em thắc mắc là anh kết thúc considered việc gì vậy, chả hiểu ý anh muốn nói gì luôn? +-+-+-+
Không lẽ anh truongvu317 có sức ảnh hưởng đến anh lớn thế cơ à? Có nghĩa là chỉ vì anh truongvu317 mà thay đổi quyết định của cả cuộc đời anh sao? Anh không có lập trường của bản thân mình à? Phải luôn luôn đứng vững trên lập trường của bản thân mình chứ anh "Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân". Phải luôn luôn kiên định đeo đuổi đến cùng những gì mình khát vọng, mơ ước, mong mỏi & tin tưởng chứ anh. Chán anh ghê!
Dù cho cả thế giới có chống lại em & chỉ còn 1 mình em là the last man standing thì em vẫn luôn kiên trì đến cùng với những gì mình tin tưởng. Against all odds! Get it? I hope you will!
Vụ gì thế, em đã bị "cắt" đâu, còn nguyên nhá.
Anh sao thế? Sao tự dưng nhảy bổ ra thanh minh thanh nga không cần thiết vậy trời? :eek:
2 "chuẩn men" này đang có tư tưởng hùa với nhau để chống lại em nè, ớn thiệt! Chả biết vì cơ duyên gì nữa? Em nhớ không lầm là giữa 2 anh đâu có share điểm gì chung đâu sao bây giờ lại "đồng dạ đồng lòng" thế không biết nữa? +-+-+-+ Nhiều chuyện chút đi cho em hóng hớt với. :D
 
Anh nói gì em đọc chả hiểu gì hết trên. +-+-+-+ Em với anh truongvu317 đang chơi cờ tướng với nhau mà...
Chán thật. Fake or real deer đây không biết???
Em google "Hồ Xuân Hương+cờ tướng" nhé.

Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,
Ðốt đèn lên đánh cuộc cờ người.
Hẹn rằng đấu trí mà chơi,
Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.
Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
Ðể đôi ta quyết liệt một phen.
Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.
Thoạt mới vào chàng liền nhảy ngựa,
Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
Hai xe hà, chàng gác hai bên,
Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.
Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
Ðem tốt đầu dú dí vô cung,
Thiếp đang mắc nước xe lồng,
Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.
Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu,
Thua thì thua quyết níu lấy con.
Khi vui nước nước non non,
Khi buồn lại giở bàn son quân ngà.

Câu đỏ đỏ là bác Vẹt nhắc đến bài trước đó.
 
Chán thật. Fake or real deer đây không biết???
Theo anh thì em là fake or real naive? Hãy tự anh trả lời 1 cách thành thật câu hỏi này của em trước khi tiếp tục đọc post của em nha, please!













Think about it! Think! Think! Think! Think! Think! Think! Think! Think! Think!











Thôi được chúng mình lật bài ngửa với nhau luôn đi nhá, cứ che che dấu dấu hoài cũng mệt lắm. Em nói không hiểu là không hiểu thật lòng, nếu em nói điêu thì em chấp nhận bị Chúa phạt gì cũng được, thậm chí ngày này năm sau là ngày giỗ đầu của em anh nhé. Nếu không thì chiều nay trên đường em về nhà sẽ bị xe cán chết bất đắc kỳ tử không toàn thây cũng chả oán lấy 1 lời.
So it's
fake or real? Fake, isn't it?
Anh nói thế này

Trước giờ anh mới chỉ nghe cắt (hay chặt như em nói) rồi vứt đi, còn vụ cho gia vị vào chế biến món ăn thì đến trước 1/4/2018 chưa nghe tới. Hay sắp xảy ra?
Người ta đang đánh cờ tướng với nhau mà anh hết cắt rồi vứt rồi thêm gia vị rồi lại chế biến món ăn & sau đó ép em phải hiểu. Vậy là logic gì vậy trời? Nếu em hiểu thì em đã chả nói là em
chả hiểu gì hết trên. +-+-+-+
Bộ anh nghĩ em rảnh rỗi lắm à? Đang bận tối mặt tối mũi đây. Lớp thì anh truongvu317 réo em, lớp thì manager của em réo em, lớp thì đồng nghiệp của em réo em, lớp thì khách hàng của công ty réo em, lớp thì mấy anh IT réo em, lớp thì anh nói em giả nai. Thân em đang xẻ ra làm trăm để phục vụ thiên hạ đây nên em chắc chắn là không rảnh anh nhé.
Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu,
Thua thì thua quyết níu lấy con.
Khi vui nước nước non non,
Khi buồn lại giở bàn son quân ngà.
Câu đỏ đỏ là bác Vẹt nhắc đến bài trước đó.
Anh à, nói thật lòng em không có hiểu bài thơ cờ tướng này của Hồ Xuân Hương, anh giỏi thơ thì làm ơn giải thích dùm em đi. Thanks anh! :)
Bàn son quân ngà là bàn cờ tướng phải không anh? Em đoán thế vì thấy tựa đề là cờ tướng.
Nếu anh rảnh thì giải thích dùm em nguyên bài thơ luôn nha, chả hiểu gì cả. Em nhớ cờ tướng là có Xe, Pháo, , Tướng, Sĩ, Tượng... mà bài thơ này nói vòng vòng đâu đâu không hà, chả giống cờ tướng gì cả, chả muốn hiểu luôn. Xoắn não quá đi thôi!
Chúc anh 1 buổi chiều rực rỡ
 
Theo anh thì em là fake or real naive? Hãy tự anh trả lời 1 cách thành thật câu hỏi này của em trước khi tiếp tục đọc post của em nha, please!
Quên mất là phải ghi thêm "nếu nai thật thì bỏ qua". Dưng mà vẫn không nghĩ nai đến thế.
Tin rồi.
Chết em rồi, làm sao em tồn tại được trong thế giới GPE này, nếu không học hỏi từ bác Vet, ndu, batman, concogia, ... ba cái vụ "ẩn ý" này

Ctrl-C then Ctrl-V nhé em. Remove from Memory of Excel, every unneeded thing those may caused inconvernience to you.
 
Nhảm nhí! Trước khi anh chiếu tướng em thì con Xe của em đã "nằm vùng" kế bên con Tướng của anh lâu lắm rồi. Giờ đến phiên em đánh nước cờ của em chứ gì? Cám ơn & xin thứ lỗi dùm em, em đã "áy náy" "chặt cái phập" con Tướng của anh. Game over! Hôm nay đã hết Cá Tháng Tư nên anh lại tiếp tục thua em. Thế cuộc lại trở về như cũ, anh lại tiếp tục là người thua cuộc. [Ha ha! Thiệt là áy náy quá đi mất :D]
Em là cao thủ cờ tướng mà anh cứ khăng khăng đòi ăn con Tướng của em thì có phải là anh quá ham hố rồi không anh? :D [Warning - coi chừng siêu bom, nổ văng miểng trúng ai thì người đó tự mình ên chịu đi nha, em không liên can gì cả, chả chịu trách nhiệm liên đới gì hết --=0]


Vớ vẩn! Anh có bao giờ thi maraton với đám trai của em đâu mà đòi thắng cuộc thế. Định đòi chia giải thưởng chùa à? Đừng có mà ham hố quá đi anh ạ, hết Cá Tháng Tư rồi anh nha. --=0 12:45 PM trưa ngày 02/Apr/2018 rồi mà cứ còn khăng khăng muốn tiếp tục ham hố là sao vậy trời? +-+-+-+
chắc mở thêm chủ đề phụ "Dư âm sau ngày cá tháng 4".
 
Dưng mà vẫn không nghĩ nai đến thế.Tin rồi.
Sao thế, bộ em lõi đời lắm sao mà anh lại nói thế vậy trời? +-+-+-+
Chết em rồi, làm sao em tồn tại được trong thế giới GPE này
Có 1 đống người không có khách quan trong thế giới GPE này đang chờ ném đá em lủng đầu cho đến chết đấy, hiệp sĩ của tim em không biết à? Old news!:mad:
nếu không học hỏi từ bác Vet, ndu, batman, concogia, ... ba cái vụ "ẩn ý" này
Học hỏi "ẩn ý" gì vậy trời? +-+-+-+ Nói em nghe xem nào.
Ctrl-C then Ctrl-V nhé em. Remove from Memory of Excel, every unneeded thing those may caused inconvenience to you.
To be honest, I'm a human, not a machine or a software that could easily delete any unwanted memories by just 1 click. Obviously, I need time to adjust my emotion, that's it!
As a matter of fact, if human could easily erase his memories at free will then there would be no more tears, no more dark nights, no more heartbreak, no more grieves, no more sadness, no more disappointment etc. and that's that! Simple enough!
Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi này của em anh nhá

Bàn son quân ngà là bàn cờ tướng phải không anh? Em đoán thế vì thấy tựa đề là cờ tướng.
Nếu anh rảnh thì giải thích dùm em nguyên bài thơ luôn nha, chả hiểu gì cả.
chắc mở thêm chủ đề phụ "Dư âm sau ngày cá tháng 4".
Lập topic mới đi anh để tiếp tục tỏ tình với em để em còn tiếp tục được ham hố nữa chứ, em ham hố chưa đủ anh à. --=0
 
Anh sao thế? Sao tự dưng nhảy bổ ra thanh minh thanh nga không cần thiết vậy trời? :eek:
2 "chuẩn men" này đang có tư tưởng hùa với nhau để chống lại em nè, ớn thiệt! Chả biết vì cơ duyên gì nữa? Em nhớ không lầm là giữa 2 anh đâu có share điểm gì chung đâu sao bây giờ lại "đồng dạ đồng lòng" thế không biết nữa? +-+-+-+ Nhiều chuyện chút đi cho em hóng hớt với.
Có gì đâu, liên quan tới Trường Vũ mà.
 
Ừa, em biết là anh yêu em mà. :D Nói cái miệng thì được gì trời, phải hành động chứ. --=0

Em online nè anh, khi nào thì em nhận thẻ cào của mình vậy? Chờ thẻ cào của anh. --=0
Hành động gì? Vào bếp? Ai đời lại "yêu" trong bếp? Chả có chút lãng mạn chút nào.
Còn vụ thẻ cào thì người ta có nói thẻ đã "cào" hay chưa "cào" đâu?
 
Trời! :eek:
Mới biết cái vụ Thị Nở có dung nhan kiều diễm đó nha.
Người đời đã nói rằng ai cũng có một nửa lý tưởng của mình. Đẹp xấu là khái niệm tương đối, và mỗi giai đoạn người ta có tiêu chí khác nhau. Nhưng cùng một giai đoạn mà mỗi người lại có tiêu chí riêng của mình. Có những cộng đồng mà "mông lồng bàn" là đẹp nhất, quí nhất, vì người ta cho là sẽ sinh sản tốt. Bơm ngực, bơm mông có thể là thần tượng của ai đó nhưng với người khác thì chưa chắc. Trong con mắt Chí Phèo thì Thị Nở là đẹp nhất, thế thôi. Chả phải Thị Nở có bùa mê thuốc lú gì cả.
 
Không phải bác ơi. Pháo mới đưa ra đánh đầu đã bị một ngọn gió thượng mã rồi.
"Hai bác" (thêm bác ở bài #57) này toàn chơi chữ... :D :D. Khổ nỗi có người chưa đeo nhẫn nên cứ ngây ngô kêu không biết (thực tình cũng không biết nai thật hay giả 'lai').
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom