Hỏi Ngày Cá Tháng 4 (10 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

mâm quả có sẵn luôn nè Anh
Ồhhhhhhhhh, GPE sắp có đám cưới à, cho em lót dép ngồi ngắm cô dâu nghen. Hồi hộp quá, không biết là người nào "dung nhan kiều diễm" đến nỗi làm anh "ngày nhớ đêm trông" nữa. --=0
Ha ha vậy là sắp được ăn đám cưới chùa rồi, vui ghê! :D

Lúc trước Anh nói là Chung Vô Diệm, mà Chung Vô Diệm sau này thành mỹ nhân. Chung Vô Diệm xấu còn là mỹ nhân thì huống hồ gì là Thị Nở hả em.
Cái vụ Chung Vô Diệm là hết phim lâu rồi anh ơi, anh có tiếc nuối thì phim cũng đã hết, chờ kiếp sau vậy anh nha. [Không hẹn anh kiếp sau --=0]
Anh cần sự chung tình, mà Thị Nở rất chung tình.
Vậy thì xin trân trọng chúc mừng anh, em chỉ có vẻ ngoài là Thị Nở thôi còn em chả có chung tình gì cả. :D
Vậy mình chấm dứt mối quan hệ của mình tại đây cho nó đẹp nghen anh. Em mất anh mà "ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa". Đau lòng đến muốn "hóa điên, hóa dại". Tuy nhiên vì em cảm thấy bản thân mình không xứng với tình cảm chân thành, si dại, chung tình của anh nên em biết thân biết phận tự bỏ cuộc sớm cho nó lành. --=0

><></ Tình nghĩa đôi mình chỉ có thế thôi nha ><></
 
Ồhhhhhhhhh, GPE sắp có đám cưới à, cho em lót dép ngồi ngắm cô dâu nghen. Hồi hộp quá, không biết là người nào "dung nhan kiều diễm" đến nỗi làm anh "ngày nhớ đêm trông" nữa. --=0
Ha ha vậy là sắp được ăn đám cưới chùa rồi, vui ghê! :D


Cái vụ Chung Vô Diệm là hết phim lâu rồi anh ơi, anh có tiếc nuối thì phim cũng đã hết, chờ kiếp sau vậy anh nha. [Không hẹn anh kiếp sau --=0]

Vậy thì xin trân trọng chúc mừng anh, em chỉ có vẻ ngoài là Thị Nở thôi còn em chả có chung tình gì cả. :D
Vậy mình chấm dứt mối quan hệ của mình tại đây cho nó đẹp nghen anh. Em mất anh mà "ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa". Đau lòng đến muốn "hóa điên, hóa dại". Tuy nhiên vì em cảm thấy bản thân mình không xứng với tình cảm chân thành, si dại, chung tình của anh nên em biết thân biết phận tự bỏ cuộc sớm cho nó lành. --=0

><></ Tình nghĩa đôi mình chỉ có thế thôi nha ><></
"Thức đêm mới biết đêm dài, thất tình mới thấy chua cay...". Buồn ghê, măm quả có sẵn, nhân vật chính không chịu thì sao ngắm cô dâu...
 
"Thức đêm mới biết đêm dài, thất tình mới thấy chua cay...". Buồn ghê, măm quả có sẵn, nhân vật chính không chịu thì sao ngắm cô dâu...
Ủa, thảm thế à anh? Ai biểu anh mơ mộng người "dung nhan kiều diễm" làm chi cho ra nông nỗi này. Cứ như em mà khỏe, biết thân biết phận mình xách dép cho Thị Nở còn không xong nên có bao giờ mơ "soái ca" đâu, em an phận thủ thường lắm, tệ hơn Chí Phèo là em vui rồi. :D
 
Anh đọc kỹ lại post của songhovl201 đi nha, người ta nói thế này
Tú Anh giải thích sao về câu nói này.
Anh cũng yêu e nhiều lắm nè

nếu @songhovl201 chưa nói rõ thì mời nói lại cho rõ nhé, tui gợi ý như sau:
" Tú Anh à! Anh rất yêu em, nhà anh mở cửa hàng bún bò rùi, chúng mình cưới nhau nhá"
 
Ngày mai là ngày 1.4 rồi, không biết trên GPE ngày này có tồn tại không nữa?
Ngày "này" tức là ngày nào? 31/3 hay 1/4?
Trước mắt thì 31/3 đã thành quá khứ và 1/4 sắp nối gót.
Dạ, ngày này không biết diễn đàn có cho phép nói không đúng sự thật không à thầy.
Khoảng hơn giờ nữa sẽ có người cho biết. (Nếu không thì cũng dễ nghiệm ra thôi.)
 
Ừa, em dễ mà, anh cứ bày binh bố trận đi rồi em phá sạch từng quân cho anh xem.
Tú Anh giải thích sao về câu nói này.
Anh cũng yêu e nhiều lắm nè
Là yêu em này nè
Còn em là em này nè
Sao còn théc méc théc mũ gì nữa hông?
Đã bị thua con Tướng rồi mà còn chưa chịu game over nữa sao trời? Vậy là ý gì đây? +-+-+-+
 
Ừa, em dễ mà, anh cứ bày binh bố trận đi rồi em phá sạch từng quân cho anh xem.
...
Đã bị thua con Tướng rồi mà còn chưa chịu game over nữa sao trời? Vậy là ý gì đây? +-+-+-+
Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu,
Thua thì thua quyết níu lấy con... (trích Hồ Xuân Hương)
 
Hết giờ rồi nhé các chế, còn thi thô, bày trận gì nữa.
 
Anh cũng yêu e nhiều lắm nè, ngày nhớ đêm trông, ước gì gặp được dung nhan kiều diễm của e nè Anh.:p:p:p:D:D:D
Ồhhhhhhhhhhhhh, ra là ngày Cá Tháng Tư à, vậy mà em cứ tưởng bở ham hố là 2 anh yêu em nữa mới khiến em thao thức, trằn trọc, thức trắng cả đêm hôm qua luôn [vì từ đó tới giờ có ai thèm điếm xỉa tới đâu rồi tự dưng đùng 1 cái có 2 chàng "chuẩn men" yêu em luôn mới khiến em thao thức 5 canh]. Thiệt là, khổ cái não đậu hũ của em ghê, sao cứ thích ham hố thế không biết nữa. :D [Thật sự là em ngủ rất ngon, 1 mạch đến giờ mới lò mò dậy luôn --=0 cho nên đừng có mà ham hố]
Hết giờ rồi nhé các chế, còn thi thô, bày trận gì nữa.
Hết giờ rồi à, tiếc ghê! Em ham hố chưa đủ vì em vẫn còn muốn tiếp tục ham hố. :D

Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu, Thua thì thua quyết níu lấy con... (trích Hồ Xuân Hương)
Bác VetMini ơi, 2 câu thơ này hình như con đã từng đọc đâu đó rồi nhưng suy nghĩ mãi vẫn không hiểu ý nghĩa, bác giỏi Văn xin giải thích dùm con với ạ. Chân thành cảm ơn bác. :)
Chúc bác khởi động tuần mới hoàn hảo & tràn đầy năng lượng.
 
Dạ, ngày này không biết diễn đàn có cho phép nói không đúng sự thật không à thầy.

Xong rồi. Bi giờ bạn có thể tự tìm giải đáp cho mình bằng cách tổng kết:
- Nếu có những lời ba xạo bị xóa > tức là không cho phép nói không đúng sự thật
- Nếu có những lời không ba xạo bị xóa > tức là không cho phép nói đúng sự thật
- Nếu chính bài này bị xóa > tức là không cho phép nói ... lấp lửng
 
Thường ngày nước nước non non
Đầu tháng Tư giở bàn son quân ngà. (phỏng HXH)
Thường ngày lăn cá đá dưa,
Tháng tư ngày 1, đẩy đưa hữu tình.
Ngày thường ngoảnh mặt làm thinh,
Tháng tư thề thốt, về dinh không nàng?
 
...
Tháng tư thề thốt, về dinh không nàng?
Tháng tư có 30 ngày.
Theo luật xác suất, nếu thề đủ 30 nàng thì cũng tăng hy vọng có nàng gật đầu.
Hiềm nỗi, có thể chính nàng ấy cũng đang áp dụng cùng triết lý. Cái đó gọi là đồng thanh tương ứng, đồng cá tương chao.
 
Ồhhhhhhhhhhhhh, ra là ngày Cá Tháng Tư à, vậy mà em cứ tưởng bở ham hố là 2 anh yêu em nữa mới khiến em thao thức, trằn trọc, thức trắng cả đêm hôm qua luôn [vì từ đó tới giờ có ai thèm điếm xỉa tới đâu rồi tự dưng đùng 1 cái có 2 chàng "chuẩn men" yêu em luôn mới khiến em thao thức 5 canh]. Thiệt là, khổ cái não đậu hũ của em ghê, sao cứ thích ham hố thế không biết nữa. :D [Thật sự là em ngủ rất ngon, 1 mạch đến giờ mới lò mò dậy luôn --=0 cho nên đừng có mà ham hố]
Hết giờ rồi à, tiếc ghê! Em ham hố chưa đủ vì em vẫn còn muốn tiếp tục ham hố. :D

Bác VetMini ơi, 2 câu thơ này hình như con đã từng đọc đâu đó rồi nhưng suy nghĩ mãi vẫn không hiểu ý nghĩa, bác giỏi Văn xin giải thích dùm con với ạ. Chân thành cảm ơn bác. :)
Chúc bác khởi động tuần mới hoàn hảo & tràn đầy năng lượng.
1 năm có 12 tháng, mà trong 12 tháng chỉ có 1 ngày cá tháng tư nên mượn ngày đó để thay lời muốn nói, nhưng mà người ta không chấp nhận thì thôi.
 
Sang ngày mới, hết yêu rồi.
Thì bởi mới tiếc, cái kiểu giống như em là Cinderella [Cô Bé Lọ Lem] đang khiêu vũ say mê với 2 hoàng tử "chuẩn men" trong mộng của em thì đùng 1 cái, chuông đồng hồ báo hiệu nửa đêm. Em quáng quàng bỏ của chạy lấy người, chả kịp mơ mộng gì hết vì sợ lúc bị biến lại thành Thị Nở thì 2 hoàng tử "chuẩn men" của em chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ đó. Lúc ấy thì chỉ có nước độn thổ chết quách đi cho xong. --=0
Tiếc quá đi, thế là hết được ham hố rồi! :D
Thường ngày lăn cá đá dưa,
Tháng tư ngày 1, đẩy đưa hữu tình.
Ngày thường ngoảnh mặt làm thinh,
Tháng tư thề thốt, về dinh không nàng?
Người yêu chẳng có thủy chung
Nay Đào mai Nguyệt hết Hồng lại Hoa
Cho dù chàng có đẩy đưa
Thiếp đây ngoảnh mặt làm thinh muôn đời
Muốn rước thiếp cũng dễ thôi
Hãy minh chứng được tim chàng thủy chung
Rằng chàng yêu thiếp trọn đời
Trăm năm chỉ có mỗi mình thiếp thôi
Khi tim chàng đã tỏ tường
Thiếp đây tình nguyện theo chàng về dinh
Trọn đời trọn kiếp yêu nhau
Chàng chàng thiếp thiếp ân tình phu thê
Trăm năm vẹn đạo tào khang
Tình chồng nghĩa vợ muôn đời chẳng phai

Trong topic này chỉ có duy nhất 1 mình em là con gái cho nên em tự mình ham hố là anh “đẩy đưa” với em hen [coi như là em ngầm giả định anh không phải là guy]. --=0 Đừng trách là em lạnh lùng vô tâm nghen [nghe quen rồi cho nên có thêm anh trách em cũng chả thay đổi được gì cả :D], em cho anh cơ hội chứng minh tình cảm của anh dành cho em. Trong vòng 3 năm nếu anh chứng minh được tình cảm của anh thì em tình nguyện theo anh về dinh dù cho anh nghèo rớt mồng tơi. Đây là lời hứa danh dự, đã nói rồi sẽ không bao giờ rút lại. Quan trọng là anh chứng minh được hay không mà thôi, khó anh nhỉ, thôi bỏ cuộc sớm cho nó lành anh nha. :D Nếu không chứng minh được gì cả thì tình nghĩa đôi mình chỉ có thế thôi nha! --=0

Thường ngày nước nước non non
Đầu tháng Tư giở bàn son quân ngà. (phỏng HXH)
Bác ơi, vẫn chả hiểu gì cả [thiệt lòng đó, có Chúa làm chứng ạ], não cháu đậu hũ mà, xin giải thích dùm cháu đi. Làm ơn dùng ngôn ngữ dể hiểu giải thích dùm. Cám ơn bác lắm lắm. :)
Tháng tư có 30 ngày.
Theo luật xác suất, nếu thề đủ 30 nàng thì cũng tăng hy vọng có nàng gật đầu.
Trời! :eek:
Kiểu này chắc cháu bỏ dép chạy trốn mất tiêu luôn, không bao giờ hẹn ngày tái ngộ. Bye for good! Never ever see him again!

1 năm có 12 tháng, mà trong 12 tháng chỉ có 1 ngày cá tháng tư nên mượn ngày đó để thay lời muốn nói, nhưng mà người ta không chấp nhận thì thôi.
Cá Tháng Tư đã qua rồi mà anh, vẫn còn vương vấn chưa chịu rời giấc mộng à? Cứ mộng mơ mãi kiểu này coi chừng là vỡ mộng thật đó nha, lúc đó thì đừng có mà than thở "Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành". --=0
Dậy thôi anh ạ, bắt đầu ngày mới thôi. 1 ngày tràn đầy hy vọng & niềm tin vào cuộc sống! Nếu anh cứ khăng khăng muốn tiếp tục yêu em thì lập 1 cái topic mới rồi bày tỏ thật nỗi lòng của anh, không phải là topic Cá Tháng Tư nữa thì ta lại bàn tiếp anh nha.
Cá Tháng Tư đã chấm dứt rồi nên chuyện tình đôi mình cũng nên chấm dứt tại đây cho nó đẹp anh nhé. ><></

Game over!
Chúc mọi người khởi đầu tuần mới hoàn hảo & tràn đầy năng lượng
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ồhhhhhhhhhhhhh, ra là ngày Cá Tháng Tư à, vậy mà em cứ tưởng bở ham hố là 2 anh yêu em nữa mới khiến em thao thức, trằn trọc, thức trắng cả đêm hôm qua luôn [vì từ đó tới giờ có ai thèm điếm xỉa tới đâu rồi tự dưng đùng 1 cái có 2 chàng "chuẩn men" yêu em luôn mới khiến em thao thức 5 canh]. Thiệt là, khổ cái não đậu hũ của em ghê, sao cứ thích ham hố thế không biết nữa. :D [Thật sự là em ngủ rất ngon, 1 mạch đến giờ mới lò mò dậy luôn --=0 cho nên đừng có mà ham hố]
Hết giờ rồi à, tiếc ghê! Em ham hố chưa đủ vì em vẫn còn muốn tiếp tục ham hố.
Hay! Tui tuyên bố là phủ nhận mọi trách nhiệm về những lời nói trong ngày hôm qua trong cái thớt này nhé. Điều đó cũng có nghĩa là tui chưa bao giờ thừa nhận mình thua cờ ai cả. Thế cờ trở lại tình trạng trước này 1/4. Tú Anh nàng ơi! Ta đang chiếu tường nàng kìa, chiếu tướng bắt xe nhá, liệu mà đỡ. Gác tượng lên đi!

Thế mà hôm trước ai chém gió rằng em có một đám trai theo to con, đang thi ma la tông. Tui vẫn là người duy nhất, và là người chiến thắng sau cùng.
 
Hay! Tui tuyên bố là phủ nhận mọi trách nhiệm về những lời nói trong ngày hôm qua trong cái thớt này nhé. Điều đó cũng có nghĩa là tui chưa bao giờ thừa nhận mình thua cờ ai cả. Thế cờ trở lại tình trạng trước này 1/4. Tú Anh nàng ơi! Ta đang chiếu tường nàng kìa, chiếu tướng bắt xe nhá, liệu mà đỡ. Gác tượng lên đi!
Nhảm nhí! Trước khi anh chiếu tướng em thì con Xe của em đã "nằm vùng" kế bên con Tướng của anh lâu lắm rồi. Giờ đến phiên em đánh nước cờ của em chứ gì? Cám ơn & xin thứ lỗi dùm em, em đã "áy náy" "chặt cái phập" con Tướng của anh. Game over! Hôm nay đã hết Cá Tháng Tư nên anh lại tiếp tục thua em. Thế cuộc lại trở về như cũ, anh lại tiếp tục là người thua cuộc. [Ha ha! Thiệt là áy náy quá đi mất :D]
Em là cao thủ cờ tướng mà anh cứ khăng khăng đòi ăn con Tướng của em thì có phải là anh quá ham hố rồi không anh? :D [Warning - coi chừng siêu bom, nổ văng miểng trúng ai thì người đó tự mình ên chịu đi nha, em không liên can gì cả, chả chịu trách nhiệm liên đới gì hết --=0]

Thế mà hôm trước ai chém gió rằng em có một đám trai theo to con, đang thi ma la tông. Tui vẫn là người duy nhất, và là người chiến thắng sau cùng.
Vớ vẩn! Anh có bao giờ thi maraton với đám trai của em đâu mà đòi thắng cuộc thế. Định đòi chia giải thưởng chùa à? Đừng có mà ham hố quá đi anh ạ, hết Cá Tháng Tư rồi anh nha. --=0 12:45 PM trưa ngày 02/Apr/2018 rồi mà cứ còn khăng khăng muốn tiếp tục ham hố là sao vậy trời? +-+-+-+
 
Vớ vẩn! Anh có bao giờ thi maraton với đám trai của em đâu mà đòi thắng cuộc thế. Định đòi chia giải thưởng chùa à? Đừng có mà ham hố quá đi anh ạ, hết Cá Tháng Tư rồi anh nha. --=0 12:45 PM trưa ngày 02/Apr/2018 rồi mà cứ còn khăng khăng muốn tiếp tục ham hố là sao vậy trời?
Chốt lại thì tui là người duy nhất mà.
Xem lại bài #15 và bài #16 đi, rõ ràng là nàng thừa nhận hôm qua là đến lượt tui đi. Hôm nay tui chiếu tướng đấy, xem ai ăn được ai?
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom