Hỏi Ngày Cá Tháng 4 (6 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Gà Công Nghệ

Thành viên mới
Tham gia
11/8/15
Bài viết
791
Được thích
440
Ngày mai là ngày 1.4 rồi, không biết trên GPE ngày này có tồn tại không nữa?
 
Tất cả thành viên nào online trong hôm nay, message cho mình, mình sẽ tặng cho 1 thẻ cào trị giá 100.000
 
Ừa, em biết là anh yêu em mà. :D Nói cái miệng thì được gì trời, phải hành động chứ. --=0
Tất cả thành viên nào online trong hôm nay, message cho mình, mình sẽ tặng cho 1 thẻ cào trị giá 100.000
Em online nè anh, khi nào thì em nhận thẻ cào của mình vậy? Chờ thẻ cào của anh. --=0
 
Ừa, em biết là anh yêu em mà. :D Nói cái miệng thì được gì trời, phải hành động chứ. --=0

Em online nè anh, khi nào thì em nhận thẻ cào của mình vậy? Chờ thẻ cào của anh. --=0
Anh cũng yêu e nhiều lắm nè, ngày nhớ đêm trông, ước gì gặp được dung nhan kiều diễm của e nè Anh.:p:p:p:D:D:D
 
Tất cả thành viên nào online trong hôm nay, message cho mình, mình sẽ tặng cho 1 thẻ cào trị giá 100.000
Khỏi cần phải message, mỗi thành viên gpe post số tài khoản của mình lên đây, kèm số tiền muốn nhận, mình chuyển luôn cho sang cái miệng.
 
@Đỗ Tú Anh :
Anh rất là yêu nàng đấy!
"Trên GPE anh thường gặp em
Tình yêu thầm đến dần theo tháng ngày
Và hôm nào em vắng on line
Suốt ngày đứng ngồi không yên
Trắng đêm thức trọn anh nghe nhớ thương "

ps: Đang không biết mở lời với NTLH như nào, mà lại có cái ngày đẹp trời như hôm này, chả khác trời giúp, "ngại gì chân bước mà run?"
 
Anh cũng yêu e nhiều lắm nè, ngày nhớ đêm trông, ước gì gặp được dung nhan kiều diễm của e nè Anh.:p:p:p:D:D:D
Trời! :eek:
Mới biết cái vụ Thị Nở có dung nhan kiều diễm đó nha. Anh cũng tài dữ ha, dám thay đổi cốt truyện Chí Phèo của Nam Cao luôn mới ớn. :eek:

@Đỗ Tú Anh :
Anh rất là yêu nàng đấy!
"Trên GPE anh thường gặp em
Tình yêu thầm đến dần theo tháng ngày
Và hôm nào em vắng on line
Suốt ngày đứng ngồi không yên
Trắng đêm thức trọn anh nghe nhớ thương "
ps: Đang không biết mở lời với NTLH như nào, mà lại có cái ngày đẹp trời như hôm này, chả khác trời giúp, "ngại gì chân bước mà run?"
Nghi anh này lắm, muốn 1 chân đạp 3 xuồng nè, em không có ngốc đến nỗi lọt bẫy của anh đâu nha anh. Người khác nói yêu em thì em tin liền [vì ham hố mà], còn anh mà nói yêu em thì em vạn lần không tin.
Nước cờ này của anh thua rồi, đi nước cờ khác thôi anh nhá!

Đang hồi hộp chờ người khác nói yêu em đây. :p
 
Nàng đậu hũ mà, ăn bẫy rồi mà còn tự đắc. Nước cờ này trực tiếp mà nói thì tui thua, nhưng gián tiếp thì nàng lại thua, mất đầu tướng rồi nhé! Cụ thể là ở trên vừa có người nói là yêu nàng kia kìa, nàng tính sao? Thắng tui, nhưng lại mất đầu tướng trong một ván cờ khác.
@songhovl201 có ý kiến gì không thế?

"Nhìn theo đoàn xe đón nàng dâu
Ai cũng khen nàng tốt số
Đâu hay có người đang nghe xót xa ..."????
 
Nàng đậu hũ mà, ăn bẫy rồi mà còn tự đắc. Nước cờ này trực tiếp mà nói thì tui thua, nhưng gián tiếp thì nàng lại thua, mất đầu tướng rồi nhé! Cụ thể là ở trên vừa có người nói là yêu nàng kia kìa, nàng tính sao? Thắng tui, nhưng lại mất đầu tướng trong một ván cờ khác.
@songhovl201 có ý kiến gì không thế?
"Nhìn theo đoàn xe đón nàng dâu
Ai cũng khen nàng tốt số
Đâu hay có người đang nghe xót xa ..."????
Em mà thua á? Anh đang mộng du à? Hay là bị ảnh hưởng của chuyện đó đó. Cao thủ cờ tướng là em mà thua con Tướng thì có phải là nhục không anh [cái này là quăng siêu bom, văng miểng trúng ai thì người đó mình ên chịu, em không có liên can gì hết cả, phủi sạch sành sanh tất cả trách nhiệm liên đới. Ha ha! :p]
Anh đọc kỹ lại post của songhovl201 đi nha, người ta nói thế này

Trong khi em lại là
Rõ ràng ai ai cũng khẳng định đây là 2 con người khác mà, có cùng 1 người đâu mà anh nói em thua con Tướng của em, nước cờ này em lại tiếp tục thắng anh rồi, vậy là anh mất cả Xe lẫn Pháo.
Cẩn thận nước cờ lần sau anh nhá, coi chừng bị chặt cái phập con rồi lần lượt tới con Tướng luôn bây giờ, thế là game over, hết vui, em thắng anh mà lòng cảm thấy áy náy quá đi thôi! :D
Mà thôi, anh đã tự nhận là ván cờ này anh thua con Tướng rồi thì game over, em là người thắng cuộc [áy náy quá đi thôi --=0]. Ha ha! :D
 
Trời! :eek:
Mới biết cái vụ Thị Nở có dung nhan kiều diễm đó nha. Anh cũng tài dữ ha, dám thay đổi cốt truyện Chí Phèo của Nam Cao luôn mới ớn. :eek:


Nghi anh này lắm, muốn 1 chân đạp 3 xuồng nè, em không có ngốc đến nỗi lọt bẫy của anh đâu nha anh. Người khác nói yêu em thì em tin liền [vì ham hố mà], còn anh mà nói yêu em thì em vạn lần không tin.
Nước cờ này của anh thua rồi, đi nước cờ khác thôi anh nhá!

Đang hồi hộp chờ người khác nói yêu em đây. :p
mâm quả có sẵn luôn nè Anh
 

File đính kèm

  • WP_20180401_06_59_33_Pro.jpg
    WP_20180401_06_59_33_Pro.jpg
    851.6 KB · Đọc: 7
Em mà thua á? Anh đang mộng du à? Hay là bị ảnh hưởng của chuyện đó đó. Cao thủ cờ tướng là em mà thua con Tướng thì có phải là nhục không anh [cái này là quăng siêu bom, văng miểng trúng ai thì người đó mình ên chịu, em không có liên can gì hết cả, phủi sạch sành sanh tất cả trách nhiệm liên đới. Ha ha! :p]
Anh đọc kỹ lại post của songhovl201 đi nha, người ta nói thế này


Trong khi em lại là

Rõ ràng ai ai cũng khẳng định đây là 2 con người khác mà, có cùng 1 người đâu mà anh nói em thua con Tướng của em, nước cờ này em lại tiếp tục thắng anh rồi, vậy là anh mất cả Xe lẫn Pháo.
Cẩn thận nước cờ lần sau anh nhá, coi chừng bị chặt cái phập con rồi lần lượt tới con Tướng luôn bây giờ, thế là game over, hết vui, em thắng anh mà lòng cảm thấy áy náy quá đi thôi! :D
Mà thôi, anh đã tự nhận là ván cờ này anh thua con Tướng rồi thì game over, em là người thắng cuộc [áy náy quá đi thôi --=0]. Ha ha! :D
Lúc trước Anh nói là Chung Vô Diệm, mà Chung Vô Diệm sau này thành mỹ nhân. Chung Vô Diệm xấu còn là mỹ nhân thì huống hồ gì là Thị Nở hả em. Anh cần sự chung tình, mà Thị Nở rất chung tình.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom