Dành cho những người đang thất tình!!! (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter SoiBien
  • Ngày gửi Ngày gửi

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.

SoiBien

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
3/9/07
Bài viết
734
Được thích
609
Ngày mai là SN người yêu của mình, người mà giờ chẳng còn yêu mình nữa! (Thở dài cái sượt!!!!!!!!)

Tự nhủ "Thôi thì ráng lên nào, còn sống còn chiến đấu"!!!
 
Thất tình = 7 tình
Nhiều thế mà thở dài?
 
SoiBien đã viết:
Ngày mai là SN người yêu của mình, người mà giờ chẳng còn yêu mình nữa! (Thở dài cái sượt!!!!!!!!)
Tự nhủ "Thôi thì ráng lên nào, còn sống còn chiến đấu"!!!
Hay là SoiBien cho địa chỉ để mình đi tặng hoa dzùm hén, hix hix. (?)

Còn chờ gì nữa, dù không còn tình yêu thì cũng còn tình bạn chứ. SoiBien đừng ngần ngại gì một bó hoa, 1 cú phone hoặc 1 tin nhắn chứ. Càng sớm càng tốt hén.
Chúc SoiBien vui với những gì đã và đang có nhé !

Thân!
TDN
 
SoiBien đã viết:
Ngày mai là SN người yêu của mình, người mà giờ chẳng còn yêu mình nữa! (Thở dài cái sượt!!!!!!!!)

Tự nhủ "Thôi thì ráng lên nào, còn sống còn chiến đấu"!!!
Cố lên bác ơi, còn sống còn chiến đấu .................với Excel cho anh em nhờ --=0
 
SỐNG! CHIẾN ĐẤU! HỌC TẬP ! THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI!

và ..... không lấy vợ!
 
Em cũng đã bị thất tình. Chính vì vậy em mới vào SG và gặp được những người tuyệt với trên GPE. Bác hãy suy nghĩ theo kiểu tái ông thất mã sẽ thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn nhiều.
 
SoiBien đã viết:
Ngày mai là SN người yêu của mình, người mà giờ chẳng còn yêu mình nữa! (Thở dài cái sượt!!!!!!!!)

Tự nhủ "Thôi thì ráng lên nào, còn sống còn chiến đấu"!!!
Chiến đấu nào pác SoiBien, hnay người ta ăn mừng sinh nhật thì mình cũng ăn để chúc mừng sinh nhật của người ta chứ--=0 --=0
 
Cuộc sống bề bộn những lo toan.. có những thứ cứ tưởng sẽ theo thời gian mà đi vào quên lãng... Ấy vậy mà 1 lúc nào đó bất chợt vẩn thấy nhói trong tim...
 
anhtuan1066 đã viết:
Cuộc sống bề bộn những lo toan.. có những thứ cứ tưởng sẽ theo thời gian mà đi vào quên lãng... Ấy vậy mà 1 lúc nào đó bất chợt vẩn thấy nhói trong tim...

Xin mượn câu nói này của anhtuan nha

Cuộc sống bộn bề những lo toan
Những tưởng trôi cùng theo thời gian
Lãng quên đi cùng theo năm tháng
Giật mình thấy nhói ở trong tim
 
Người mà giờ chẳng còn yêu mình nữa!
Người mà giờ mình chẳng còn yêu nữa!
Người mà giờ mình chẳng yêu!
Người mà giờ chẳng yêu mình!
Người mà giờ mình còn yêu!
Người mà giờ còn yêu mình!
Tất cả cái đó nếu SoiBien ăn sinh nhật chắc phải làm cho 1 năm > 365.25 ngày mới đủ.
Hãy thức tỉnh!
 
Ko ngờ AnhPhuong cũng có nhiều tâm sự nhỉ!
Tặng AnhPhuong và Soibien bài thơ này:

Sóng ơi sóng, đợi chờ từ bao tuổi
Người về chưa, từ thuở ấy chia tay ?
Sao sóng cứ rạt rào mà hông nói
Ðợi bao lâu mà sóng đã bạc đầu ?

 
hỏi thế gian tình là gì!?!?..........mà sau con người không tránh khổi,bạn lạc quan lắm nhé (còn sống,còn chiến đấu, theo gương GPE) nhé!
 
tedaynui đã viết:
H
Còn chờ gì nữa, dù không còn tình yêu thì cũng còn tình bạn chứ. SoiBien đừng ngần ngại gì một bó hoa, 1 cú phone hoặc 1 tin nhắn chứ. Càng sớm càng tốt hén.

Không đơn giản như vậy đâu anh ạ. Khi người ta không còn tình yêu với mình nữa thì không nên làm điều gì cả. Vì tất cả mọi việc mình làm sẽ là vô nghĩa với người ta và tự làm mình bị tổn thương hơn mà thôi!.
 
Secret_grasses đã viết:

Không đơn giản như vậy đâu anh ạ. Khi người ta không còn tình yêu với mình nữa thì không nên làm điều gì cả. Vì tất cả mọi việc mình làm sẽ là vô nghĩa với người ta và tự làm mình bị tổn thương hơn mà thôi!.
Tôi đồng ý với SG... và câu này là cực kỳ chính xác!... Tuy nhiên là con người thì giửa nghĩ và làm là 2 chuyện khác nhau... Thật ko đơn giản đễ làm dc cái mà lý trí cho rằng đúng
 
Secret_grasses đã viết:

Không đơn giản như vậy đâu anh ạ. Khi người ta không còn tình yêu với mình nữa thì không nên làm điều gì cả. Vì tất cả mọi việc mình làm sẽ là vô nghĩa với người ta và tự làm mình bị tổn thương hơn mà thôi!.

Tất cả chỉ là vô nghĩa thôi
Hết yêu là hết tất cả thôi
Xin đừng sưởi lại tim băng giá
Đau lắm người ơi! Hỡi hỡi người !!!!!!
 
anhtuan1066 đã viết:
Ko ngờ AnhPhuong cũng có nhiều tâm sự nhỉ!
Tặng AnhPhuong và Soibien bài thơ này:

Sóng ơi sóng, đợi chờ từ bao tuổi
Người về chưa, từ thuở ấy chia tay ?
Sao sóng cứ rạt rào mà hông nói
Ðợi bao lâu mà sóng đã bạc đầu ?

Vẫn biết sóng ngàn năm chờ đợi
Người chưa về sóng vẫn dịu êm
Một ngày kia sóng bỗng nổi cuồng điên
Vì người ra đi không bao giờ trở lại
Sóng gầm gào như điên như dại
Tưởng chừng như phá nát bãi biển xanh
Rồi bỗng dưng sóng lại yên lành
Vì sóng hiểu ... đầu minh giờ đã bạc....
 

Không đơn giản như vậy đâu anh ạ. Khi người ta không còn tình yêu với mình nữa thì không nên làm điều gì cả. Vì tất cả mọi việc mình làm sẽ là vô nghĩa với người ta và tự làm mình bị tổn thương hơn mà thôi!.

Fiến diện & thiếu thực tiển hay sao í chứ!?
Tình iêu là muôn nẽo & sao không có sự thay đổi được; & cũng có thể là chuỗi iêu-> /(hông - rồi lại Iêu thì sao!!!

/(iến thức thì có thể truyền thụ nhưng tình iêu mà nhất là tình iêu trai gái thì ai cũng phải học muôn đời mà chẵng có người nào giảng dạy!
/(inh nghiệm & từng trải thì ít sai lầm mà thôi!(?)
(ũng có khi vì quá iêu , biết sai lầm nhưng vẫn thiêu thân!

. . . . .
Tham za cái này để mình trẻ lại chút!
 
Cám ơn sự chia sẻ và của các bạn, trong tình yêu thì muôn ngàn đường lối phải không?

Nói chung thì trạng thái khi chia tay có quá nhiều, vấn đề phản ứng sau chia tay thì phụ thuộc vào điều này phải không bạn?

Như trường hợp của tôi, theo lời bác
[B đã viết:
tedaynui][/b]
Còn chờ gì nữa, dù không còn tình yêu thì cũng còn tình bạn chứ. SoiBien đừng ngần ngại gì một bó hoa, 1 cú phone hoặc 1 tin nhắn chứ. Càng sớm càng tốt hén.
(cảm ơn anh tedaynui)

Sáng nay tôi đã gửi hoa thật sớm, và tôi nhận được một tin nhắn "Hoa dep wa. Tks a nhieu nhe." (cảm ơn anh tedaynui!)

Chúng tôi chia tay, không có sự căm hận lẫn nhau, thì vẫn xem nhau như những người bạn, vậy thì những hành động thể hiện tình bạn vẫn OK mà, đúng không?

hay như :
Không đơn giản như vậy đâu anh ạ. Khi người ta không còn tình yêu với mình nữa thì không nên làm điều gì cả. Vì tất cả mọi việc mình làm sẽ là vô nghĩa với người ta và tự làm mình bị tổn thương hơn mà thôi!.

khi tôi tặng hoa, có phải là tôi sẽ làm người ta tổn thương? (khơi lại dĩ vãng mà giờ họ muốn quên? Tự làm tổn thương mình?

Tôi mong muốn như vầy:
Trích:
SA_DQ đã viết:
Tình iêu là muôn nẽo & sao không có sự thay đổi được; & cũng có thể là chuỗi iêu-> /(hông - rồi lại Iêu thì sao!!!

Nhưng thấy đa số các bác đều như SG, hoặc:
anhphuong đã viết:
Tất cả chỉ là vô nghĩa thôi
Hết yêu là hết tất cả thôi
Xin đừng sưởi lại tim băng giá
Đau lắm người ơi! Hỡi hỡi người !!!!!!
hay
ThuNghi đã viết:
Tất cả cái đó nếu SoiBien ăn sinh nhật chắc phải làm cho 1 năm > 365.25 ngày mới đủ.
Hãy thức tỉnh!

Toàn bậc lão thành, rối trí quá!!!
 
Thương đã mấy mùa đông
Nhớ bao lần trăng khuyết
Tình ơi, đừng là nguyệt
Ðể duyên tròn trăm năm
 
em đang yêu đời, tự dưng đọc mấy dòng của các bác lại thấy . . . yêu đời hơn !!!!!!!!!!!

be be be!!!!!!!!!
 
Tôi thì nghỉ như vầy: Giữa TY và Tình bạn vốn là 1 sợi chỉ mong manh... Có thể tiến 1 bước từ tình bạn sang tình yêu thật dễ dàng.. nhưng làm ngược lại đâu có dễ... người ấy nói:
"Hoa dep wa. Tks a nhieu nhe."
cũng ko nói lên dc điều gì cả.. chỉ là ta tự an ũi bản thân.. Biết làm sao hơn vì ta ko phải là bạn, và bạn cũng ko phải là ta...
ANH TUẤN
 
Trong chuyện tình cảm mình không biết nói thế nào cho đúng với tình cảnh của bạn. Phải chia tay nhau sau khi đã có bao điều với nhau mỗi người đều có những xót xa. Bạn hãy nén nó trong lòng, hãy tìm một lý do "chính đáng" để bạn vơi đi còn làm việc và còn bao điều của cuộc sống phải làm.

Bạn nghe và xem bài hát "Forever and One" dưới đây để giải trí nhé! Bài hát này hơi bi lụy nhưng tôi thích.

http://www.bluesofts.net/media/Foreverandone.htm
 
Không đơn giản như vậy đâu anh ạ. Khi người ta không còn tình yêu với mình nữa thì không nên làm điều gì cả. Vì tất cả mọi việc mình làm sẽ là vô nghĩa với người ta và tự làm mình bị tổn thương hơn mà thôi!.
khi tôi tặng hoa, có phải là tôi sẽ làm người ta tổn thương? (khơi lại dĩ vãng mà giờ họ muốn quên? Tự làm tổn thương mình?

Be be be !!

Có nghĩa là : Nếu người ta không còn tình cảm gì, không nhận hoa (hoặc ném đi ngay trước mặt), hoặc gọi điện thoại trách móc hay mỉa mai , hay chẳng có 1 tín hiệu gì phản hồi cứ như trên cõi đời này chưa từng có vật nào được gọi là . . .HOA (sự đời mà) thì có phải . . . đau lòng không .

Be be be!!!
 
Tôi cũng đã từng yêu và từng buồn bã ê chề khi chia tay bạn gái giống như bạn. Tôi thông cảm với nỗi buồn của bạn nhưng không biết chia sẻ với bạn bằng cách nào. Tuy nhiên theo tôi, chính lúc này hơn lúc nào hết, bạn cần phải có 1 cái đầu thật tỉnh táo để nhận ra điều gì là sự thật, điều gì không còn là sự thật. Hãy vui vẻ, chấp nhận sự thật và vượt qua mọi khó khăn trong tình cảm bạn nhé. Bạn hãy nhớ rằng bạn còn rất nhiều việc phải làm, tất nhiên những việc đó quan trọng hơn rất nhiều lần so với việc ngồi và gặm nhấm quá khứ.
 
Người ta nói rằng: "Cách đễ quên dc người củ ko gì bằng hảy làm quen với 1 người mới"... Có thể cũng đúng, tuy nhiên khi ta đã yêu ai bằng tất cả tấm lòng thì làm sao có thể dễ dàng quên dc...
Có lẽ nói cho đúng hơn thì : "CÁI MẤT ĐI THƯỜNG LÀ CÁI QUÝ NHẤT" Có đúng ko?
ANH TUẤN
 
Vâng, thưa bác đúng là "CÁI MẤT ĐI LÀ CÁI QUÝ NHÂT" hay "CON CÁ MẤT LÀ CON CÁ TO".
 
Đại ca này cũng hài hước quá nhỉ?... Đúng... Câu hổng dc con cá thì thấy đúng là nó TO thật... Thôi đành an ũi mình rằng CON CÁ TA ĐANG CÓ MỚI LÀ TO NHẤT... ha... ha..
 
minhlev đã viết:
Vâng, thưa bác đúng là "CÁI MẤT ĐI LÀ CÁI QUÝ NHÂT" hay "CON CÁ MẤT LÀ CON CÁ TO".

Be be be !!! May mà không phải

CÁI QUÝ NHẤT (của ta) ĐÃ BỊ MẤT ĐI

Làm em . . . hết hồn !!!$@!!!$@!!!$@!!


Be be be!!!!!!!!
 
Ac... Ac... Khi ấy có lẽ lên chùa đi tu thôi...
 
anhtuan1066 đã viết:
Ac... Ac... Khi ấy có lẽ lên chùa....
MrOkeBab đã viết:
Be be be !!! May mà không phải


CÁI QUÝ NHẤT (của ta) ĐÃ BỊ MẤT ĐI

Làm em . . . hết hồn !!!$@!!!$@!!!$@!!


Be be be!!!!!!!!

Rất cám ơn các bạn đã chia sẻ, nhưng thế này thì e hơi qúa đà.
Topic đến đây xin Close, SN cũng đã hết.!!!!
 
Ôi , Sói Biển ta cũng biết đau vì tình !
Yêu và không biến mình thành người được yêu thật là vô vị , và đó là một nỗi bất hạnh ?
Chào thân ái !
Cười lên cho vui , cười hé hàm răng , dù cho có .......vỡ nhưng phải cười cho vui .
 
Trích:
Thất tình = 7 tình
Nhiều thế mà thở dài?
7 tình = bẫy tình. Hiểu theo kiểu này thì thở dài là đúng rồi. Thậm chí hơi thở dài còn có thể dài bằng 8 vòng xích đạo đó bạn chibi à.
 
Cái gì được gọi là chữ tình
Có phải tựa tựa cái bánh inh
Vuông tròn trong đục như nhau cả
Chữ tình chẳng đáng một đồng trinh.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom