Nhật ký ngắn (phần 4) (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Học thì đúng là không ngừng học rồi... nhưng không được học bài bản theo giáo trình thì cũng rất chi là khó có kết quả tốt được... Em cũng như vậy. Chỉ biết "Cắt chỗ này" bỏ vào "chỗ khác" thôi ...

Biết chổ cắt và biết chổ bỏ vào là ngon rồi, đến lúc nào đó sẽ không còn chổ trống để bạn bỏ vào nữa. Hy vọng ngày đó sẽ không xa.
 
Mong mãi trời mới mưa, nhớ Sài Gòn thế...........................
 
Bạn nhớ Sài gòn; Còn mình thì nhớ HP;
Trước GF, mình có chuyến CT tại HF, ra Quảng uyên;
Nhà nọ có cây trứng gà (cây lê ki ma đó);
Nhờ nó mà bà chủ nhà nuôi con ăn học xong đại học!

Chắc cả Miền Bắc chỉ có 1 cây lê ki ma mà thôi!
 
Bạn nhớ Sài gòn; Còn mình thì nhớ HP;
Trước GF, mình có chuyến CT tại HF, ra Quảng uyên;
Nhà nọ có cây trứng gà (cây lê ki ma đó);
Nhờ nó mà bà chủ nhà nuôi con ăn học xong đại học!

Chắc cả Miền Bắc chỉ có 1 cây lê ki ma mà thôi!
Cây này miền bắc có nhiều mà anh
 
Cây này miền bắc có nhiều mà anh

Hơn 2o năm ở ngoài í, mình chỉ thấy mỗi 1 cây! Chắc khi ấy chưa thực sự quan tâm & chủ iếu là từ tấm bé chưa từng biết cây í ra làm sao.
 
Lâu rồi chẳng thấy bóng hình
Lâu rồi chẳng thấy thấy người nơi đâu
Lâu rồi bỗng nhớ đâu đâu
Hỏi người đâu thấy biết đâu mà tìm -\\/.-\\/.-\\/.-\\/.
 
Lâu rồi mình cũng chả vào đây. Bữa nay vào, lạ mà quen, quen mà lạ... nhưng thân thương!
 
Đi dự sinh nhật về. Say quá các anh, các chị à. Em chưa thấy các anh chị up ảnh lên ạ
 
Đi dự sinh nhật về. Say quá các anh, các chị à. Em chưa thấy các anh chị up ảnh lên ạ
Em có thấy anh uống mấy đâu :v EM về phát ngủ tới 18h30 mới dậy đc --=0 Các đại ca Cá Ngừ, Violet, Công Thành, Minhle: EM ko tiếp được các bác đâu nha, bí tỷ luôn rồi
 
Vậy là hai đứa mình quen nhau được 6 năm rồi nhỉ ^^!
 

File đính kèm

  • IMG_3472.jpg
    IMG_3472.jpg
    61.2 KB · Đọc: 93
Thời gian trôi qua nhanh quá Sweet_girl với Tungnguyen_kt hen!? Nhớ hai người ghê! }}}}}
 
Ai cùng ghét cái thằng tên là Tàu. Mà nó thâm. Nó tinh tướng ỷ thế. Ấy vậy mà công ty tui vẫn cứ làm việc với nó, tẩy thì cũng không tẩy được, một số máy móc thiết bị nó có, mà kể cả Mỹ, Bỉ, Ý, Đức lại không có. Tìm hoài rồi, tìm thằng cung cấp khác để thay nó.
Hôm nay thằng Tàu bảo mình là:

"Trước nó liên hệ công việc với một người tên là Cali, tiếp theo đó là với HL, và bây giờ là mình, nó bảo nó không biết sau đó còn ai liên hệ công việc với nó nữa, vì nó thấy mấy người trước không giỏi tiếng Anh".
Mình bốp luôn vào mặt nó là: "Mày sẽ làm việc với tao từ nay đến mai sau. Chỉ không liên hệ với tao khi mà công ty tao muốn thay đổi nhà cung cấp".

Thế là thấy nó gửi mail lại là "Những người trước làm việc không tốt, nhưng Rittina nghĩ rằng BQ sẽ hợp tác rất tốt với R".

Hơ hơ, tao nói cho mày biết nhá! Mày sẽ còn làm việc với tao đến khi tao tìm được nhà cung cấp mới. Hàng của mày tao cảnh cáo một lần rồi đấy.
Mày cứ nhắn tin Skype cho tao làm đếch gì, tao có trả lời mày đâu. công việc thì gửi mail nhá.
 
Nguyệt An : tự sự gì vậy? Chia sẻ 1 chút là bạn làm trong lĩnh vực nào? Mà có đối tác là bọn Tàu khựa.
Vẫn biết là bọn nó thâm, mấy người Việt mà không thanh toán hết xiền cho nó thì nó chơi xỏ khăm khắm lắm, có khi nó làm hỏng thiết bị, dây chuyền,... 1 cách bí hiểm mà không người Việt nào biết lý do, không tài nào sửa được! --=0
 
Mã:
' Viet lai bai nay cho em nhe, sua lai thut dau dong, bo Rng nhe, gio anh su dung bien Rng de viet code thu nhu bai 2 em da s?a nhe
' Viet tach 2 yeu cau ra anh nhe, #1 : Loc ra nhung so chia het cho 3 chia het cho 5, #2 : Loc ra nhung so chan.....
Sub Bai_3()
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim k As Long
Dim Rng As Range ' bien nay khong van thiet vi minh k su dung
Range("f4:g13").Clear ' nen viet hoa the nay anh nhe Range("F4:G13")
Hai năm rồi kể từ ngày em gái chỉ cho học code ...
Chỉ biết là ... lúc nào cũng mong điều tốt đẹp nhất đến với em!
 
Mã:
' Viet lai bai nay cho em nhe, sua lai thut dau dong, bo Rng nhe, gio anh su dung bien Rng de viet code thu nhu bai 2 em da s?a nhe
' Viet tach 2 yeu cau ra anh nhe, #1 : Loc ra nhung so chia het cho 3 chia het cho 5, #2 : Loc ra nhung so chan.....
Sub Bai_3()
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim k As Long
Dim Rng As Range ' bien nay khong van thiet vi minh k su dung
Range("f4:g13").Clear ' nen viet hoa the nay anh nhe Range("F4:G13")
Hai năm rồi kể từ ngày em gái chỉ cho học code ...
Chỉ biết là ... lúc nào cũng mong điều tốt đẹp nhất đến với em!

Em gái của anh, nhưng mà là cô giáo của em, ngôn từ quen quen, cách viết thân thân....
 
Ở xa lắm, hổng đi tới nỗi đâu mà.. ham --=0
ủa "đi tới" tức là sao thầy em không hiểu ?
em nghĩ đã tham gia diễn đàn cũng nên làm quen giao lưu với các bậc tiền bối ở diễn đàn chứ . em mới tham gia gần đây có biết mặt ai đâu . em hỏi để biết danh tánh vị nữ anh hùng này đặng lỡ gặp còn biết lối mà chào chứ ....
 
IMG_20150329_131507.jpg

Trong máy có tấm này ...

OverAC:
"Đời anh khổ lắm, chú Tùng ơi
Vợ anh lấy hết lương anh rồi
Khi xưa "ba số" ngày 3 gói
Mà nay Bastos vài điếu thôi ..."

tungnguyen_kt:
"Khổ kệ anh chớ liên quan gì em ..."
 
Cuộc đời nhiều khi nó đen ...............lại còn lắm ... thế mới sợ chứ................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tự hào là người thứ 3 của diễn đàn trải nghiệm 6 sao vàng không xoay.

Người đầu tiên: ndu96081631

Người thứ hai: ptm0412
 

File đính kèm

  • SauSao.jpg
    SauSao.jpg
    14.7 KB · Đọc: 57
+ các bài của ếch xanh xào lăn nữa chắc nghót nghét vạn rưỡi bài chứ chả chơi!
 
Đau đầu như búa bổ
Nhiều con ong châm ngòi
Có vẻ như bị sốt
Thôi....Ta ốm mất rồi!
Hic hic!
 
Mi ốm, mi không mập--=0
Luôn nhớ, "táp" nhiều vô--=0
Dù bụng không cồn cào.--=0
--=0 Đẩy ào ào zô miệng
/-)ến gần sặc thì thôi! --=0
 
Anh Viehoai ơi, em trả lời tin nhắn anh nhưng trong tin nhắn anh đầy quá nên em gửi không được. Anh phải xóa bớt tin nhắn đi thôi! (:)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tâm Sự Của Tui
Có những lúc ta buồn không lối thoát
Ta uống và uống cho quên nỗi buồn
Nhưng rồi mai thức giấc ta lại thấy
Nó lại buồn hơn ngày hôm qua.......@#$,,,,,,,

Tâm Sự Của Người Xưa
Chuyện hôm qua như nước chảy về đông
Mãi xa ta không sao giữ được
Hôm nay lai có bao nhiêu chuyên ưu phiền làm rối cả lòng ta

Rút dao chém xuống nước nước càng chảy xiết
Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm

Gió sớm mai thổi đi bốn phương trời
Xưa nay chỉ thấy người nay cười
Có ai thấy người xưa khóc đâu
Hai chữ ái tình thật cay đắng

Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô
Chỉ có thể biết nhiều hay ít khó có thể biết đủ
Giống Như đôi uyên ương bươm bướm trong nhưng năm tháng khó khăn này
Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế

Trong thế giới phù hoa đó
Sống ở trên đời đã là chuyên điên rồ
Sao còn muốn lên tận trời xanh ?...........
Chi bằng ngủ yên trong giấc mộng ngàn thu...
(ST)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đánh dấu một cái chào mừng ngôi sao mới nào!

New star.png
 
Tâm Sự Của Tui
Có những lúc ta buồn không lối thoát
Ta uống và uống cho quên nỗi buồn
Nhưng rồi mai thức giấc ta lại thấy
Nó lại buồn hơn ngày hôm qua.......@#$,,,,,,,


(ST)

0918....067 --> hãy gọi đến em khi anh buồn (uống xong rồi không phải buồn hơn mà là kg biết đường về nhà)+-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
anh Nghia Phuc có họ Hoàng , cùng họ với 1 anh ních màu xanh khác ở trên diễn đàn này . Xin hỏi anh Phuc với anh đó là 2 anh em chăng ?

/_ại thấy người sang bắt quàn làm họ, rõ khổ!

Cái ông họ Ban lại quơ vô họ Phan đã chưa đã nư hay sao vậy!

Ôi cái trình độ văn hóa của các ông làm báo quá tệ!
 
Gặp gỡ với bạn hiền Lê Duy Thương.
 

File đính kèm

  • IMAG2712.jpg
    IMAG2712.jpg
    51.3 KB · Đọc: 61
đã về đến nhà lúc 8:00 pm rồi nha
 
anh Nghia Phuc có họ Hoàng , cùng họ với 1 anh ních màu xanh khác ở trên diễn đàn này . Xin hỏi anh Phuc với anh đó là 2 anh em chăng ? --=0
Bữa trước cũng có câu hỏi giống vầy nè:
Cho em hỏi ngoài lề một chút: Anh và Anh Hoàng Trọng Nghĩa có phải là hai anh em ko anh?
Có lẽ là vậy rồi, Hoàng Trọng Nghĩa và Hoàng Nghĩa Phúc hẳn là phải có liên quan (nghe tên là biết liền à --=0).

Chưa hết đâu, diễn đàn mình còn có 2 anh em "ruột" nữa kìa: Nguyễn Anh Tuấn (ndu96081631) và Nguyễn Anh Tú (Cá ngừ F1). Ghê chưa!
 
đề nghị người có tên sau đây đi đổ vỏ nha
hpkhuong has exceeded their stored private messages quota and cannot accept further messages until they clear some space.
 
Thèm 1 chuyến đi LÀO quá đi à! @$@!^%
 
Trời ơi, diễn đàn dạo này nhiều nhân tài giỏi Excel quá, đọc bài viết các bạn ý trả lời hỏng có hiểu gì luôn, có ai nhận em làm học trò để tầm sư học đạo honk?}}}}}}}}}}}}}}}
 
Trời ơi, diễn đàn dạo này nhiều nhân tài giỏi Excel quá, đọc bài viết các bạn ý trả lời hỏng có hiểu gì luôn, có ai nhận em làm học trò để tầm sư học đạo honk?

:= HoaMatTroiCoi;689144: Để sau 20/11 đi; Bi giờ mà nhận thầy/cô chỉ có lỗ trở lên mà thôi!
 
Trời ơi, diễn đàn dạo này nhiều nhân tài giỏi Excel quá, đọc bài viết các bạn ý trả lời hỏng có hiểu gì luôn, có ai nhận em làm học trò để tầm sư học đạo honk?}}}}}}}}}}}}}}}
ồ chào mừng Hoamattroicoi quay lại diễn đàn . Doveandrose muốn tìm 1 bài viết của Hoamattroicoi để học tập mõi mắt lâu nay mà không thấy
Doveandrose mong gặp Hoamattroicoi lắm á , như thịt chó chờ mắm tôm vậy }}}}}}}}}}
 
(hắc đang lo fương án xây trụ sở mấy ngàn tỉ cơ mà!
 
@@@ doveandrose : Diễn đàn mình dạo này nhiều thành viên trẻ, giỏi và sôi nổi quá, mình đâu có chen chân được bài nào với doveandrosehpkhuong đâu, hehehe.

@@@ Sư tỷ HYEN : Có dự án nào mấy ngàn tỷ gì đâu ạ, em đang ngồi phân vân nên tiếp tục học lập trình hay lập gia, hihihi.|||||
 
em đang ngồi phân vân nên tiếp tục học lập trình hay lập gia, hihihi.|||||

Muốn lập trình thì phải qua nghhiên cứu công thức trước. Cái này thì em khá rồi
Muốn lập gia thì phải sống thử trước. Cái này thì không biết trình của em à nha.
Đi đường để ý nha còi, né mấy cái cần cẩu ra nhé.
 
Muốn lập trình thì phải qua nghhiên cứu công thức trước. Cái này thì em khá rồi
Muốn lập gia thì phải sống thử trước. Cái này thì không biết trình của em à nha.
Đi đường để ý nha còi, né mấy cái cần cẩu ra nhé.

Bí bo bí bo ... chiều nay em có lịch làm việc với thuế ở Dĩ An ... nếu "ngon" thì .. "đến với nhau" nhé
 
Bí bo bí bo ... chiều nay em có lịch làm việc với thuế ở Dĩ An ... nếu "ngon" thì .. "đến với nhau" nhé
Tôi chuyển lên TW lâu rồi. Trưa nay tôi bay đi họp G20, thứ 2 tuần sau mới về. Nếu muốn gặp thì liên hệ thư ký của tôi để xếp lịch.
 
=Hoàng Trọng Nghĩa;689378

Phàm cái gì khó quá thì bỏ qua!

(/ừa hết tuổi thanh niên đã ăn nói khác xưa!

Thanh niên là fải

/-)ào suối & lắp đảo;

2uyết chí ắc làm nên!
 
(/ừa hết tuổi thanh niên đã ăn nói khác xưa!

Thanh niên là fải

/-)ào suối & lắp đảo;

2uyết chí ắc làm nên!
Già rồi, sắp lên chức bố trong khi ngần tuổi mình người ta sắp lên chức ông, thì đào suối, lấp đảo "trách nhiệm này tôi bàn giao lại cho người kế vị" kakkakaka.
 
Già rồi, sắp lên chức bố trong khi ngần tuổi mình người ta sắp lên chức ông, thì đào suối, lấp đảo "trách nhiệm này tôi bàn giao lại cho người kế vị" kakkakaka.

/-)ược thôi, nhưng không bàn giao cho 'vị thành niên' đó nha!
 
Chiều nay "tiếp chiêu" thuế xong có ai rảnh hong?
 
Già rồi, sắp lên chức bố trong khi ngần tuổi mình người ta sắp lên chức ông, thì đào suối, lấp đảo "trách nhiệm này tôi bàn giao lại cho người kế vị" kakkakaka.
Bác Sa vẫn còn đang "đào suối, lấp đảo" hùng hục mà sao Nghĩa buông xuôi sớm zậy? ??
 
Có nghĩa là:= Đào suối bằng chưn, lấp đảo bằng tay!
 
Việt Nam đang cố gắng phấn đầu vươn lên đứng đầu trong khu vực và vươn tầm đứng đầu cả thế giới về.. tham nhũng
Hiện ta đang ở bậc 119, cố gắng lên đến 174 là về đích --=0
Còn có mấy chục bậc nữa thôi, Việt Nam... cố.. lên..
 
Việt Nam đang cố gắng phấn đầu vươn lên đứng đầu trong khu vực và vươn tầm đứng đầu cả thế giới về.. tham nhũng
Hiện ta đang ở bậc 119, cố gắng lên đến 174 là về đích --=0
Còn có mấy chục bậc nữa thôi, Việt Nam... cố.. lên..
Em không hiểu lắm. "Cố" có nghĩa là tăng bậc ah bác? Nghĩa là phải lên số 1 mới là đỉnh cao? --=0
Mà em thấy bác nói là VN cố lên đến 174.
 
Em không hiểu lắm. "Cố" có nghĩa là tăng bậc ah bác? Nghĩa là phải lên số 1 mới là đỉnh cao? --=0
Mà em thấy bác nói là VN cố lên đến 174.
Bậc càng CAO càng tốt mà... giống leo núi đó --=0
(Trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đèo)
 
Mùa này sao lại có mưa nhỉ? Mà lại mưa đúng lúc có tiệc, sao mà đi đây các đại ca?
 
"Trời mưa thì mặc trời mưa",
"Ta chưa xong tiệc thì ta chưa về"...

Có đi được đâu mà về hả anh Ba? Vừa dắt xe ra cửa là.. ào ào ào... nản quá, dắt xe vô
(hình như lần nào tiến về Sài Gòn cũng mưa thì phải)
 
Có đi được đâu mà về hả anh Ba? Vừa dắt xe ra cửa là.. ào ào ào... nản quá, dắt xe vô
(hình như lần nào tiến về Sài Gòn cũng mưa thì phải)

Nếu vậy thì sửa lời bài hát một chút:
"Trời mưa thì mặc áo mưa",
"Ăn chưa xong tiệc thì ta hổng về".
(Nhớ alô cho "gấu mẹ vĩ đại" trước: mưa lớn quá "em" hổng dìa được!)
 
Mùa này sao lại có mưa nhỉ? Mà lại mưa đúng lúc có tiệc, sao mà đi đây các đại ca?

&ẫn còn chưa kiên trì hơn 1 người: Chờ hết mưa thì có mặt dự món lẫu (món đội sổ danh sách!)

/(hông biết hắn ta đã có ở nhà chưa, lúc này?
 
Chuyện quan chức khi nhậm chức phải tuyên thệ trước quốc dân, các nước người ta làm từ lâu.
Ở xứ ta, vừa mới có quy định từ 2016 về việc này.
Thảo nào trước giờ tham nhũng lan tràn, thì ra do lý do trước giờ thiếu mất vụ này.
Thế là từ năm sau, tham nhũng hết cửa sống nhé. Khà khà khà.
 
Tâm lý đám đông.....;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 
Chuyện 5 năm sau:

Con:

- Ba ơi, Đại Cồ Việt là nước nào vậy ba?

- ???

Vợ nũng nịu nói:

- Anh ơi, hồi mới quen em, anh hứa thế này, anh hứa thế kia, vậy sao bây giờ...

----------------------------

Khẹc, lắm chuyện thật. Môn lịch sử bỏ từ 5 năm nay rồi mà. Quên hết rồi.



 
Chuyện quan chức khi nhậm chức phải tuyên thệ trước quốc dân, các nước người ta làm từ lâu.
Ở xứ ta, vừa mới có quy định từ 2016 về việc này.
Thảo nào trước giờ tham nhũng lan tràn, thì ra do lý do trước giờ thiếu mất vụ này.
Thế là từ năm sau, tham nhũng hết cửa sống nhé. Khà khà khà.
Có thiệt hôn? Daydreaming?+-+-+-+ đập vài cái cho mình tỉnh giấc xem sao!
 
Làm thơ nên tránh vần ồn
Kẻo không động đến cái... tâm hồn chị em!

Nào đâu có thích vần "ồn"
Cơ mà yêu quá cái "hồn" chị em
Nên thơ cứ mãi lem nhem
Quanh đi quẩn lại toàn em với "hồn"

------------------
Thì ra vần "ồn" có liên quanh đến những vấn đề... "không ổn" --=0. Ngay cả trong code VBA, anh Bill Gác cổng cũng tránh nên có lần sơ ý (hoặc cố ý) chị Chim Hồng gõ code Dim Khỉ gì đó As Lon là Bill cự liền!
 
Có những thứ là định mệnh rồi, có cố chống lại cũng không được. Nhắm mắt mà click thôi........................
 
Chuyện quan chức khi nhậm chức phải tuyên thệ trước quốc dân, các nước người ta làm từ lâu.
Ở xứ ta, vừa mới có quy định từ 2016 về việc này.
Thảo nào trước giờ tham nhũng lan tràn, thì ra do lý do trước giờ thiếu mất vụ này.
Thế là từ năm sau, tham nhũng hết cửa sống nhé. Khà khà khà.

(/ừa qua Ô. 2uốc hội cho fép nộp lại 3/4 tiền của tham những thì khỏi tội chết

Chắc ta sắp sống chung với tham những còn mút chỉ!
 
(/ừa qua Ô. 2uốc hội cho fép nộp lại 3/4 tiền của tham những thì khỏi tội chết

Chắc ta sắp sống chung với tham những còn mút chỉ!

A chỉ lo công đẹp mã hay bò trắng răng. Công bằng không có ở mọi nơi. Thằng chơi cứ chơi, thằng làm cứ làm. Thắc mắc nhiều đối tượng được dung hư cho luân chuyển chức cao hơn (superMa).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lần đầu tiên trong đời mua được cái laptop với Windows bản quyền... Mừng quá!
Cuối cùng cũng có cơ hội làm người "đàng hoàng" rồi!
 
Lần đầu tiên trong đời mua được cái laptop với Windows bản quyền... Mừng quá!
Cuối cùng cũng có cơ hội làm người "đàng hoàng" rồi!
Haha... Vậy là anh Tuấn làm người "đàng hoàng" sau em. Lên Win 10 ngay và luôn đi anh.
 
Haha... Vậy là anh Tuấn làm người "đàng hoàng" sau em. Lên Win 10 ngay và luôn đi anh.

Mình tậu em Lenovo 2in1 (kiểu dáng rất giống surface pro). Máy cài Windows 8.1 bản quyền và cho phép nâng cấp lên Windows 10 ngay lập tức. Đáng tiếc một chút là khi lên W10 thì một số phần mềm và driver đặc biệt của Lenovo không hoạt động. Mình lại chẳng có thời gian để vọc như trước nên quay về với W8
Thôi thì cố đợi đến tháng 7, khi W10 ổn định rồi sẽ nâng cấp cũng chưa muộn
 
Mình tậu em Lenovo 2in1 (kiểu dáng rất giống surface pro). Máy cài Windows 8.1 bản quyền và cho phép nâng cấp lên Windows 10 ngay lập tức. Đáng tiếc một chút là khi lên W10 thì một số phần mềm và driver đặc biệt của Lenovo không hoạt động. Mình lại chẳng có thời gian để vọc như trước nên quay về với W8
Thôi thì cố đợi đến tháng 7, khi W10 ổn định rồi sẽ nâng cấp cũng chưa muộn
Máy em lúc mua cũng xài Win 8.1 bản quyền, hiện tại nâng cấp lên Win 10, mọi thứ êm xuôi, không vấn đề gì. Máy em là Asus Transformer Book Flip.
Một em laptop Win 10 và một em Lumia Win 10 là đúng bài luôn }}}}}
 
Nhân tiện "khoe hàng" luôn
(Máy giá bèo mà nhìn rất đã mắt)

LenovoMiix_01.jpg

LenovoMiix_02.jpg

LenovoMiix_03.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em thề là soi mãi mới thấy tay của sư phụ
 
Nhân tiện "khoe hàng" luôn
......
Máy giá bèo mà nhìn rất đã mắt
Nhìn thú vị đấy nhỉ, cơ mà với em là cứ phải 15.6" trở lên nó mỡi đẽa. Em phải dùng máy tính để nhập điểm nên cần phải có dãy phím số bên phải, mà các máy 14" trở xuống không có dãy phím này, nhập dãy phím số bên trái xong là muốn điên luôn.

"Hàng" em nó thế này này (chộp hình xấu quá nên lấy hình trên trời để minh họa cho nó đẹp):
TransformerBookFlip_zps4iefl9us.jpg
 
cơ mà với em là cứ phải 15.6" trở lên nó mỡi đẽa

Asus đẹp rồi! Nhưng mà bự quá, khi chuyển thành tablet nó nặng gần chết, sao cầm nỗi? Ẹc... Ẹc... Dùng nó để làm việc rất OK, bởi cấu hình mạnh
Mình thì chơi 2 cái luôn: 1 cái 2in1 để vừa giải trí vừa làm việc (những lúc cấp bách) đồng thời 1 cái bự để làm việc thật sự (không chơi)
(máy 2in1 của mình nặng có 500g)
 
Asus đẹp rồi! Nhưng mà bự quá, khi chuyển thành tablet nó nặng gần chết, sao cầm nỗi? Ẹc... Ẹc... Dùng nó để làm việc rất OK, bởi cấu hình mạnh
Mình thì chơi 2 cái luôn: 1 cái 2in1 để vừa giải trí vừa làm việc (những lúc cấp bách) đồng thời 1 cái bự để làm việc thật sự (không chơi)
(máy 2in1 của mình nặng có 500g)
Trước đây em chỉ một cái bự để làm việc, cấu hình cũng được. Mới đây vừa sắm một cái nhỏ, đời sau nên cấu hình mạnh hơn, để giải trí.
Tuy nhiên hôm qua em thanh lý cái nhỏ luôn rồi. Hao điện quá, kham không nổi.
Cái bự cũ nhà em vẫn chạy phà phà.
 
Làm thơ nên tránh vần ồn
Kẻo không động đến cái... tâm hồn chị em!
Tại sao phải né vần "ồn"?
Nếu không có nó, càn khôn lộn vòng
Còn đâu lộn nữa hỡi rồng,
Lò đất tái xuất, lò tôn hết thời
Bồn nước còn gọi là bồn?
Cồn nội hết phép, cồn Lào lên ngôi.
 
Hay thật! Cái máy tính cùi bắp xài Win lậu của mình mua từ đời nào (đang dùng Win7) tự dưng lại được anh Bill "mời" lên Win10
Uh, mời thì xơi thôi (sau này nó có đòi tiền tính sau)
Hay nữa là máy cùi bắp mà lên Win10 lại chạy "phà phà" chứ (không phanh kịp luôn)
Thế là giờ cả nhà ta đều là "người tốt" nhé!
Ẹc... Ẹc...


 
Hay thật! Cái máy tính cùi bắp xài Win lậu của mình mua từ đời nào (đang dùng Win7) tự dưng lại được anh Bill "mời" lên Win10
Uh, mời thì xơi thôi (sau này nó có đòi tiền tính sau)
Hay nữa là máy cùi bắp mà lên Win10 lại chạy "phà phà" chứ (không phanh kịp luôn)
Thế là giờ cả nhà ta đều là "người tốt" nhé!
Ẹc... Ẹc...
Chắc do đội ngũ xây dựng và phát triển bộ Office đọc được các bài viết của anh trên GPE nên có đề xuất đặc cách đấy --=0
 
Hay thật! Cái máy tính cùi bắp xài Win lậu của mình mua từ đời nào (đang dùng Win7) tự dưng lại được anh Bill "mời" lên Win10
Uh, mời thì xơi thôi (sau này nó có đòi tiền tính sau)
Hay nữa là máy cùi bắp mà lên Win10 lại chạy "phà phà" chứ (không phanh kịp luôn)
Thế là giờ cả nhà ta đều là "người tốt" nhé!
Ẹc... Ẹc...




thấy nhà nhà người người lên Cửa sổ 10 , em cũng muốn lên , nhưng mà ai có xài con HP chạy cửa số 10 chưa ? xin cho em vài ý kiến với .
 
Win10+Office2010 Chuẩn không cần chỉnh............nhà Mạnh có 2 cái lên Win10 hết rồi ...........
Bác Bill cứ keo Update hoài ngại từ chối vậy là chơi thôi..........
Win Chùa mà cũng lên đời ngại chết -\\/.-\\/.-\\/.
Khoái nhất tốc nhanh và vào mạng cũng nhanh + nhiều cái mới ...........
 
Windows 10 + Office 2016 mới là chuẩn nhé bạn! Khà khà...
XÀI trên máy ảo rồi nó hơi chậm hơn office 2010 .......hay máy ảo nó chậm ......gét mai chơi 2 cái luôn xem sao
không biết có ai cài office2010+2016 trên một win chưa cho Mạnh biết cảm nhận một tí
 
thấy nhà nhà người người lên Cửa sổ 10 , em cũng muốn lên , nhưng mà ai có xài con HP chạy cửa số 10 chưa ? xin cho em vài ý kiến với .
Mình để ý thấy vầy: Đang xài máy, một ngày đẹp trời tự dưng thấy có cái nút Get Windows 10 xuất hiện tại Systray thì cứ vô tư mà xơi, gần như không bị lỗi gì cả... Còn nếu như theo trào lưu và tự ta cố tình cài Windows 10 (dù chưa được mời) thì y như rằng không lỗi này cũng lỗi kia, chả biết đường nào mà lần
(kinh nghiệm qua nhiều người bạn cài Windows 10)
--------------------------------------------------------------
XÀI trên máy ảo rồi nó hơi chậm hơn office 2010 .......hay máy ảo nó chậm ......gét mai chơi 2 cái luôn xem sao
không biết có ai cài office2010+2016 trên một win chưa cho Mạnh biết cảm nhận một tí
Theo tôi thì Office nào cũng được nhưng chỉ nên cài một cái thôi, hai ba thứ vô một chỗ phiền phức lắm
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom