Chia sẻ tâm tư, xả nỗi lòng (4 người xem)

  • Thread starter Thread starter befaint
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

  • Thấy vẫn hiện ra nhiều thứ để coi mà BF. Nhưng mà mấy cái phím liệt kê không dùng được. Vd như là đã xem, đã bấm like tài nguyên đó mà sao nó không ra gì hết
    Cái đấy mấy ních màu xanh đỏ duyệt bài ở mục đó là nắm rõ nhất.
    Có nhiều bài khác, nào là khoe chờ duyệt này nọ... Mà giờ bay mất tiêu, không biết vốn là tự xoá hay là bị xoá.
    Mà mấy tay duyệt bài rất buồn cười, bị khích tướng là lung lay... di chuyển bài từ mục chuyên môn sang mục thành viên giúp nhau. Hài hước quá, không có trình độ thì đừng có làm.
     
    Mượn nơi trút hơi thở vừa chớm ở đây nha chủ thớt
    Lâu ngày không vào lại GPE, cảm xúc đầu tiên, phải nói là ngay những phút đầu tiên lướt diễn đàn là thấy "mắc mệt".
    GPE đã 18 năm tuổi, GPE đã thành niên thì mình cũng sắp thành niên cùng GPE rồi. Gần 1/3 đời người của sự hình thành và phát triển, GPE đang được kế thừa ra sao ở thế hệ nối tiếp?
    2006-2024, khi người dẫn đầu đang pha 2 thứ tóc, thì thành viên gạo cội cũng chẳng kém cạnh, thậm chí còn pha sáng hơn. Nói ra để thấy dòng người đổ vào GPE đang là ai? Là xưa cũ hay là sự tiếp nối?
    Nhớ những ngày đầu đăng bài, cũng từng là thế hệ trẻ đi nhờ vả lớp cha anh, và rồi, bị tàu ngầm góp ý, trách lớp trẻ qua loa câu từ. Nhưng đó là đã giúp, đã cho thông, đã giải quyết được vấn đề, rồi mới góp ý nhẹ nhàng. Đó là câu chuyện kể và một chút khuyên bảo. Đủ nhẹ nhàng và tinh tế.
    Còn bây giờ, một bài đăng, chẳng có gì đáng câu nệ, lại bị "vả" vào mặt rồi mới giúp. Thiết nghĩ, cứ như vậy, sự kế thừa sẽ ra sao khi "cây non rồi cũng già".
     
    /-(ồi xưa chưa có Excel C, nay thì 2uí đôi ba lần;
    Bây chừ có vài người giả làm cây Non để rồi 'được' chưỡi . . . , . . . hình như cho bỏ ghét thì phải!

    & lời cuối của bài: )(in chào cô bé bướng nha!

    1730728222793.png
     

    File đính kèm

    • Vo2Chieu.jpg
      Vo2Chieu.jpg
      65.5 KB · Đọc: 0
    Lần chỉnh sửa cuối:
    Mượn nơi trút hơi thở vừa chớm ở đây nha chủ thớt
    Lâu ngày không vào lại GPE, cảm xúc đầu tiên, phải nói là ngay những phút đầu tiên lướt diễn đàn là thấy "mắc mệt".
    GPE đã 18 năm tuổi, GPE đã thành niên thì mình cũng sắp thành niên cùng GPE rồi. Gần 1/3 đời người của sự hình thành và phát triển, GPE đang được kế thừa ra sao ở thế hệ nối tiếp?
    2006-2024, khi người dẫn đầu đang pha 2 thứ tóc, thì thành viên gạo cội cũng chẳng kém cạnh, thậm chí còn pha sáng hơn. Nói ra để thấy dòng người đổ vào GPE đang là ai? Là xưa cũ hay là sự tiếp nối?
    Nhớ những ngày đầu đăng bài, cũng từng là thế hệ trẻ đi nhờ vả lớp cha anh, và rồi, bị tàu ngầm góp ý, trách lớp trẻ qua loa câu từ. Nhưng đó là đã giúp, đã cho thông, đã giải quyết được vấn đề, rồi mới góp ý nhẹ nhàng. Đó là câu chuyện kể và một chút khuyên bảo. Đủ nhẹ nhàng và tinh tế.
    Còn bây giờ, một bài đăng, chẳng có gì đáng câu nệ, lại bị "vả" vào mặt rồi mới giúp. Thiết nghĩ, cứ như vậy, sự kế thừa sẽ ra sao khi "cây non rồi cũng già".
    Bác này chắc 8x đời đầu, nhìn cái tên tài khoản lại nhớ tới cái thời đặt tên nick yahoo quá :))
     
    Cái đấy mấy ních màu xanh đỏ duyệt bài ở mục đó là nắm rõ nhất.
    Có nhiều bài khác, nào là khoe chờ duyệt này nọ... Mà giờ bay mất tiêu, không biết vốn là tự xoá hay là bị xoá.
    Mà mấy tay duyệt bài rất buồn cười, bị khích tướng là lung lay... di chuyển bài từ mục chuyên môn sang mục thành viên giúp nhau. Hài hước quá, không có trình độ thì đừng có làm.
    Lâu mới vô lại, thấy nhiều thứ khác quá, cũng chưa có mò mẫm xem mấy cái mới khác sao nữa.
    Bị khích tướng? Là duyệt viên thấy member nói này nọ về họ nên chuyển bài đi mà BF thấy bất hợp lý hả? Hay là một nhóm tranh luận rồi duyệt viên theo phe “vô lý”?
    Bài đã được tự động gộp:

    /-(ồi xưa chưa có Excel C, nay thì 2uí đôi ba lần;
    Bây chừ có vài người giả làm cây Non để rồi 'được' chưỡi . . . , . . . hình như cho bỏ ghét thì phải!

    & lời cuối của bài: )(in chào cô bé bướng nha!
    Excel Cafe hả bác? Sao con ko thấy mấy tin về chương trình như vậy hiện ra ngay lúc mới vô như hồi xưa nhỉ? Con cảm giác giao diện mới vừa cải tạo ko bao lâu hả bác?
    Lâu lắm mới được gọi là cô bé hihi. Thấy bác còn online thường xuyên là vui rồi.
    Bài đã được tự động gộp:

    Bác này chắc 8x đời đầu, nhìn cái tên tài khoản lại nhớ tới cái thời đặt tên nick yahoo quá :))
    Ủa sao nick mình lại gợi nhớ về thời yahoo vậy?
    Ý bác là thời đó mới nhiều kiểu nick dài dài vậy hả?
     
    Lần chỉnh sửa cuối:
    . . . .
    Excel Cafe hả bác? Sao con ko thấy mấy tin về chương trình như vậy hiện ra ngay lúc mới vô như hồi xưa nhỉ? . . .
    Bài mà mi trích dẫn đó có câu thứ 2 trở thành mệnh đề giải nghĩa cho ký tự viết tắt của câu đầu mà.

    À mà Mi giờ đang ở múi giờ nào rồi ý nhỉ?
     
    Thì ra là vậy, mà sao những điều này lại ko đẩy mail cho thành viên nhỉ. Vì TT ko nhận dc mail nên có biết đâu, đã ko vào diễn đàn lấy đâu đọc thông báo. Tưởng bị hack nick rồi
    Có nhận được mail nhưng không còn nhớ pass Yahoo nên không xác nhận được, buồn như con chuồn chuồn ...
     
    Có nhận được mail nhưng không còn nhớ pass Yahoo nên không xác nhận được, buồn như con chuồn chuồn ...
    Ý là bạn biết có gửi mail về yahoo nhưng ko check mail được đó hả? Mình ko nhận được gì hết, do vào lại mới biết luôn.
    Bài đã được tự động gộp:

    Nguyên mấy ngày TT đọc hết bài của mình à. :D
    thì là câu chuyện của tương tác haha. Ngày xưa lâu vào, ngày đầu là lặn ngụp vì quá trời bài, còn giờ, thấy ít quá, nên lại hóng được nhiều mục.
     
    Giờ chắc bà con kéo nhau lên GPT hết rồi, mà GPT không chừng còn lấy thông tin từ GPE mình.
     
    Ngay phương ngữ tiếng Huế Nó còn chưa hiểu lấy kiến thức đâu để hiểu ngôn ngữa hiện đại!
     
    Thử hỏi GPT thế này:
    ...
    Chắc cỡ cuối năm nó học được hết các lối viết tắt.

    Ngay phương ngữ tiếng Huế Nó còn chưa hiểu lấy kiến thức đâu để hiểu ngôn ngữa hiện đại!
    Theo tôi biết thì người Huế chỉ nói giọng như thế thôi chứ viết thì họ viết như bình thường. Mà hình như từ "hiểu" có từ khác theo thổ ngữ Huế.
     
    Ngày xưa song đấu một đôi
    Nay dừng hay đỗ lần rồi ko ra
    Xót xa một kiếp tài ba
    Mong an, chỉ dỗi, âm thầm vẫn hơn
    Người còn, bỏ quá thì vui
    Bằng như ngã xuống, an yên cõi lành
    Một mất, một đuối, một lòng
    Âu là cõi mạng, toan chi phiền hà
    Vận động tâm, áp anh hào
    Nữ nhân phi kiệt, phục người chi tâm
    Thôi thì tâm vẫn là tâm
    Thụ động nhận lấy vẫn hàm cám ơn
     
    XYZ: Hãy giúp mình làm bài thơ thất ngôn bát cú về chống tham những nha Copilot!
    Xin cảm ơn nhiều, nhiều!
    Copilot:
    Tham nhũng lan tràn khắp mọi nơi,
    Lòng dân đau đớn, tiếng than trời.
    Quan tham vơ vét, lòng không thẹn,
    Dân khổ lầm than, lệ chẳng vơi.

    Chính nghĩa đứng lên, lòng quyết chí,
    Diệt trừ tham nhũng, giữ thanh bình.
    Công lý sáng ngời, lòng dân vững,

    Xây dựng tương lai, đất nước mình.

    Hy vọng bài thơ này sẽ truyền tải được thông điệp mà bạn mong muốn
    . . . . .
    Copilot:
    Ý kiến của bạn rất hay! Câu thơ “Chính nghĩa đứng lên chí bình sinh” nghe rất mạnh mẽ và phù hợp với tinh thần của bài thơ.
    Dưới đây là phiên bản chỉnh sửa:

    Tham nhũng lan tràn khắp mọi nơi,
    Lòng dân đau đớn, tiếng than trời.
    Quan tham vơ vét, lòng không thẹn,
    Dân khổ lầm than, lệ chẳng vơi.

    Chính nghĩa đứng lên chí bình sinh,
    Diệt trừ tham nhũng, giữ thanh bình.
    Công lý sáng ngời, lòng dân vững,

    Xây dựng tương lai, đất nước mình.
     
    XYZ: Hãy giúp mình làm bài thơ thất ngôn bát cú về chống tham những nha Copilot!
    Xin cảm ơn nhiều, nhiều!
    Copilot:
    Tham nhũng lan tràn khắp mọi nơi,
    Lòng dân đau đớn, tiếng than trời.
    Quan tham vơ vét, lòng không thẹn,
    Dân khổ lầm than, lệ chẳng vơi.

    Chính nghĩa đứng lên, lòng quyết chí,
    Diệt trừ tham nhũng, giữ thanh bình.
    Công lý sáng ngời, lòng dân vững,

    Xây dựng tương lai, đất nước mình.

    Hy vọng bài thơ này sẽ truyền tải được thông điệp mà bạn mong muốn
    . . . . .
    Copilot:
    Ý kiến của bạn rất hay! Câu thơ “Chính nghĩa đứng lên chí bình sinh” nghe rất mạnh mẽ và phù hợp với tinh thần của bài thơ.
    Dưới đây là phiên bản chỉnh sửa:

    Tham nhũng lan tràn khắp mọi nơi,
    Lòng dân đau đớn, tiếng than trời.
    Quan tham vơ vét, lòng không thẹn,
    Dân khổ lầm than, lệ chẳng vơi.

    Chính nghĩa đứng lên chí bình sinh,
    Diệt trừ tham nhũng, giữ thanh bình.
    Công lý sáng ngời, lòng dân vững,

    Xây dựng tương lai, đất nước mình.
    AI lan tràn khắp mọi nơi
    Thành viên tản mát các phương trời
    Sau này nhiều lắm chắc còn một
    Quản trị điều hành quá thảnh thơi.
     
    AI lan tràn khắp mọi nơi
    Thành viên tản mát các phương trời
    Sau này nhiều lắm chắc còn một
    Quản trị điều hành quá thảnh thơi.
    Không chừng nên có chút điều chỉnh trong nội quy diễn đàn để thích nghi với trào lưu dùng AI: mục nào, trích dẫn như thế nào...Chứ diễn đàn đã chia nhiều chuyên mục, nhưng bất kể chuyên mục gì: dù là cần công thức, hay công cụ của excel, cứ tất tần tật quy về code VBA, tất tần tật chỉ có một người tung hoành ngang dọc trả lời bằng việc dựa dẫm vào 'AI', thì ngấy đến tận cổ như ăn cơm độn bo bo vậy.

    Chán bỏ xừ!
    /-*+//-*+//-*+/
     
    Thảnh thơi cái mốc xì.
    Vấn đề là người hỏi đâu có biết mình hỏi cái gì đâu mà đòi AI trả lời.
    Rốt cuộc chỉ có diễn đàn mọi, phân tích giùm câu hỏi để hỏi.

    Nhất là cái người "tung hoành ngang dọc" đâu có cần đếm xỉa đến vấn đề. Cứ thấy AI nó trả lời là coi như mình thành công.
     
    Thảnh thơi cái mốc xì.
    Vấn đề là người hỏi đâu có biết mình hỏi cái gì đâu mà đòi AI trả lời.
    Rốt cuộc chỉ có diễn đàn mọi, phân tích giùm câu hỏi để hỏi.

    Nhất là cái người "tung hoành ngang dọc" đâu có cần đếm xỉa đến vấn đề. Cứ thấy AI nó trả lời là coi như mình thành công.
    À há! :)

    Vậy, thay vì anh em mình tập trung giải bài bằng kinh nghiệm tự bản thân về excel (xưa rồi Diễm!), nay sẽ 'đổi nghề' phân tích giùm câu hỏi và đưa ra gợi ý cho chủ thớt nên hỏi làm sao để AI "hiểu" mình cần hỏi cái gì, thì nó mới trả lời bài giải bằng excel cho mình đúng, à anh!?

    Cái này hay à nha! Để em đăng ký lớp cấp tốc "học hỏi tạo câu hỏi để hỏi AI", rồi kiếm trang "Giải pháp cho câu hỏi AI về Excel" thì mới hợp gu mới này!

    Ái chà! Cam go nữa rồi!
    /-*+//-*+//-*+/
     
    phân tích giùm câu hỏi để hỏi.
    Mà phân tích sai thì lại càng rối rắm. Chẳng hạn hỏi điền tháng-ngày vào textbox muốn chuyển thành dd/mmm/yy, lại phân tích thành hỏi điền ngày hiện tại. Đó là 1 câu hỏi khá rõ ràng, chứ còn câu hỏi không rõ ràng thì lại càng chứng tỏ giỏi phân tích ... nhảm. CHưa nói tới việc AI trả lời nhảm hơn nữa.
     
    XYZ: F16 đầu tiên tình cờ bị rơi ở Ucraina, phải vậy không Copilot?
    Copilot:
    Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này. Cảm ơn bạn đã thông cảm.

    - - - - - - - -

    :D :D :D
     
    XYZ: F16 đầu tiên tình cờ bị rơi ở Ucraina, phải vậy không Copilot?
    Copilot:
    Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này. Cảm ơn bạn đã thông cảm.

    - - - - - - - -

    :D :D :D
    Câu trả lời khác cho cùng câu hỏi....
     

    File đính kèm

    • Untitled.png
      Untitled.png
      104.8 KB · Đọc: 19
    Thời đại AI này mà uỷ toàn quyền cho bên thứ ba truy xuất vào dữ liệu đám mây của mình như đọc, ghi, chỉnh sửa và xoá + ............. cảm giác như khoá cửa xong mang chìa khoá sang gửi tay hàng xóm vậy _)()(-++--//*
     
    Haha...làm mình phải suy nghĩ lại. Giờ muốn vô One Drive của Microft chắc không dùng trình duyệt Chrome để đăng nhập được, nhỡ đâu thằng Google nó lưu mật khẩu rồi gửi về tổng hành dinh của nó thì rắc rối to.
     
    1726309997391.png

    Thời AI cũng thú vị ... đâu còn cái thuở xa xưa đóng của , bưng bít thông tin xong làm ngu dân và thần thánh hoá vấn đề
     
    View attachment 303973

    Thời AI cũng thú vị ... đâu còn cái thuở xa xưa đóng của , bưng bít thông tin xong làm ngu dân và thần thánh hoá vấn đề
    Xem ra AI cũng trả lời lặp và rối không hiểu vấn đề
    AI vẫn chỉ là AI, mọi thứ đều cần niềm tin mới trao đổi được, thông tin cũng thế ... nếu giao gì bên thứ 3 thì cần ràng buộc và chọn nơi có niềm tin ... đã không tin thì không trao hay nói khác đi là thông tin thì phải tin thì mới thông :D
     
    Xem ra AI cũng trả lời lặp và rối không hiểu vấn đề
    AI vẫn chỉ là AI, mọi thứ đều cần niềm tin mới trao đổi được, thông tin cũng thế ... nếu giao gì bên thứ 3 thì cần ràng buộc và chọn nơi có niềm tin ... đã không tin thì không trao hay nói khác đi là thông tin thì phải tin thì mới thông :D
    Tôi có quan điểm tin hay không tin rất rõ ràng mạch lạc là:

    1/ Google , Facebook hay Microsoft ... các hãng lớn có cả quốc hội mỹ nó giám sát và cả hành tinh họ cũng soi ... thì đó là niềm tin có thể đặt vào đó

    2/ 1 tay ở bản nào đó có mấy ông già làng trưởng bản và buôn đó thừa nhận thì giá trị của nó là gì với cả hành tinh giám sát ???

    3/ thực tế vài năm lại đây mấy đứa tay trái sờ lên hiến pháp còn tay phải giơ cao tuyên thệ ... xong thì sao ???

    thế thôi dài dòng lạc đề và sai chủ trương sinh ra RÁC :p:D--=0
     
    Hehe… 1 nhà kế bên nhà tôi hay đi du lịch thường gửi chìa khoá nhà cho má tôi giữ rồi nói thỉnh thoảng vô trông xem có gì bất thường không, chắc nhà đó ngu lắm đây…:D.
    Ghen ăn tức ở hoặc đầu óc nông cạn thường không nhìn ra vấn đề, nhiều khi hỏi còn không ra hồn nữa là…haizaaaa
     
    Các cty như CMC, FPT hay ở trời tây cho thuê dịch vụ đặt máy chủ, các công ty bán phần mềm bán hàng trên web, họ lưu dữ liệu kinh doanh của khách hàng trên máy chủ của họ, vân vân và mây mây. Nhà cung cấp dịch vụ họ chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách cá nhân hay tổ chức , các khách hàng tin cậy dùng , sai phạm thì chịu trách nhiệm. Đây là thực tế, vì tính trách nhiệm nên người ta thường cố gắng mở công ty để bán hàng theo danh nghĩa công ty vì nó có tính ràng buộc pháp lý tốt hơn, nên khách hàng thường tin và sẵn sàng trả giá cao hơn mua của cá nhân. Mua hàng cùng với đó là mua niềm tin. Nếu làm ăn không biết tin cậy đối tác thì chỉ hợp tác với bản thân thôi à. Mỗi dịch vụ đều có cam kết hết. Nếu sai phạm đã có pháp luật và phải trả giá thôi.
     
    Nhiều cty lớn treo giải nếu tìm ra lỗi phần mềm có thưởng .. nên nó tiến bộ và lớn mạnh là đúng

    còn nhỏ mọn thấy trái chiều cho dù là đúng xong vổng lên sủa thì mãi mãi sẻ không lớn được

    nếu họ nói sai thì sủa lại là đúng .. còn họ nói đúng và họ cố quyền nghi ngờ ko sai mà sủa thì não từ đậu hủ thành chao rồi

    nên mãi mãi cũng có thế
     
    Các phần mềm biên dịch, DLL biên dịch khi làm việc với dữ liệu, kiểu như kết nối Sql server , làm kế toán, nhân sự, bán hàng, có ai biết trong phần mềm đó họ tuồn dữ liệu đi đâu? Mấy cái dll đóng gói cũng làm cái trò gì trong đó ai biết? Vấn đề ở đây là có đáng giá trị và niềm tin để sử dụng hay không. Hãy dùng điện thoại và nạp gmail vào để sử dụng nó cũng xuất màn hình để chủ tài khoản đăng nhập và ủy quyền đấy. Các phần mềm khi cần truy xuất vào google drive đều phải đăng nhập và uỷ quyền đấy.
     
    Lần chỉnh sửa cuối:
    Bài luận của Copilot:

    Bài thơ “Tặng tụi con - những bé con Làng Nủ” của Đặng Văn Khoa [https://giaiphapexcel.com/diendan/t...hiệt-hại-nặng-nề-do-bão-lũ-2024.171466/page-2 #24 ] là một tác phẩm đầy cảm xúc và sâu lắng, phản ánh nỗi đau và mất mát của những đứa trẻ trong một trận lũ lụt. Dưới đây là bài luận phân tích bài thơ này:
    Phân tích bài thơ:
    Bài thơ “Tặng tụi con - những bé con Làng Nủ” của ĐV Khoa là một tác phẩm đầy xúc động, thể hiện nỗi đau thương và mất mát của những đứa trẻ trong một trận lũ lụt. Qua từng câu thơ, tác giả đã khắc họa một bức tranh bi thương về những đứa trẻ vô tội bị cuốn trôi trong dòng nước lũ, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình và cộng đồng.
    1. Hình ảnh và cảm xúc trong bài thơ
    Bài thơ mở đầu với lời kêu gọi đầy tha thiết của những đứa trẻ: “Các chú ơi cào nhẹ tay thôi nhé / Dưới bùn sâu con nằm ngủ chiều hôm”. Hình ảnh những đứa trẻ nằm dưới bùn sâu, như đang ngủ, gợi lên một cảm giác đau đớn và xót xa. Tác giả sử dụng từ ngữ nhẹ nhàng, như muốn an ủi và bảo vệ những đứa trẻ khỏi sự đau đớn thêm nữa.
    2. Sự gắn kết gia đình
    Trong bài thơ, tác giả cũng nhấn mạnh đến sự gắn kết gia đình, đặc biệt là tình mẫu tử: “Sát kề bên cũng có mẹ nằm cùng / Tay mẹ vẫn còn ôm con chặt lắm”. Hình ảnh người mẹ ôm chặt con trong giấc ngủ vĩnh hằng là một biểu tượng mạnh mẽ của tình yêu và sự bảo vệ, dù trong hoàn cảnh bi thương nhất.
    3. Nỗi đau và sự mất mát
    Bài thơ tiếp tục với những hình ảnh đầy đau thương: “Tại đêm qua mưa nước lũ về nhiều / Chăn trôi mất, con co ro lạnh giá”. Những đứa trẻ không chỉ mất đi mạng sống mà còn phải chịu đựng cái lạnh giá của đêm mưa lũ. Nỗi đau này không chỉ là của những đứa trẻ mà còn là của cả gia đình và cộng đồng: “Bố ơi bố mai xin cô nghỉ ạ / Năm học này cả chục đứa rời xa”.
    4. Lời nhắn nhủ cuối cùng
    Cuối bài thơ, tác giả gửi gắm lời nhắn nhủ đầy xúc động của những đứa trẻ: “Các chú ơi nhẹ tay thêm một xíu / Lưỡi cuốc kia sắp chạm tới con rồi / Nửa sợ đau, nửa chỉ muốn về thôi / Về chào bố, mẹ và con đi nhé!”. Lời nhắn nhủ này như một lời từ biệt cuối cùng, vừa đau đớn vừa mong muốn được trở về với gia đình.
    Kết luận
    Bài thơ “Tặng tụi con - những bé con Làng Nủ” của ĐV Khoa là một tác phẩm đầy cảm xúc, phản ánh nỗi đau và mất mát của những đứa trẻ trong trận lũ lụt. Qua từng câu thơ, tác giả đã khắc họa một bức tranh bi thương, đồng thời nhấn mạnh đến tình yêu và sự gắn kết gia đình. Bài thơ không chỉ là một lời nhắn nhủ đầy xúc động mà còn là một lời kêu gọi sự quan tâm và bảo vệ những đứa trẻ vô tội trong những hoàn cảnh khó khăn.
     
    NHÂN NGÀY 1/10​
    a./ Chính sách của 1 số nước trước thách thức già hóa dân số
    1./ Nhật & Trung quốc, Singapore
    → Khuyến khích sinh con: Hỗ trợ tài chính các gia đình có con nhỏ, như trợ cấp sinh con, giảm thuế và hỗ trợ chi phí giáo dục1
    → Chăm sóc người già;
    2./ Hàn Quốc: Chính sách lao động & hỗ trợ tài chính;
    3./ Dức: Tăng cường nhập cư lao động & chăm sóc người già;
    4./ Ý: Chính sách nhập cư & sinh con;
    5./ Thụy Điển: Đề ra chính sách nghỉ hưu linh hoạt;
    6./ Việt nam: . . . .

    B./ 4:45:33 BHXH đã rót lương vô TK; Một niềm vui nho nhỏ trong ngày nay!
     
    VN ở tình trạng dư lao động, đồng thời với lao động dùng không đúng chỗ.
    Vấn đề quan trọng là giới lao động thiện nghề và giới bán thiện nghề (skilled labour & semi-skilled labour).

    Skilled labour: cái thằng thợ mộc đóng cái cửa sổ xếp văn phòng tôi nó chả biết cái gờ chặn gió mưa là cái gì. Mọi cánh cửa đều thẳng đuột. Gió lọt vào phòng ào ào. Mùa mưa thì có cái mái ở trên che đỡ những mưa lớn thì tạt ướt cả bàn giấy, máy móc.
    Tôi phải túm cổ thằng thầu ra, chỉ cho nó thế nào là cái gờ. Sau đó, vì lỡ làm rồi cho nên đâu có cắt gờ được. Bỏ cả cánh cửa thì phí. Tôi phải chỉ cho nó cách cắt gờ 1 cánh và cánh kia thì ráp thêm gờ.
     
    Bỗng nhiên nhẹ hẳn cái đầu.
     
    PHP:
    Option Explicit
    
    Sub MotDong_MotGiay()
        MsgBox Application.Sum(Sheet1.Range("A1").Resize(3000, 3000).Value2)
    End Sub
     
    Bỗng nhiên nhẹ hẳn cái đầu.
    Tiếng Anh gọi cái này là "you have a large hole between your ears".

    @chủ bài #738:
    Một chú cún Beagle trị giá có đến vài chục mâm chó nhé. Trừ phi cái mâm 7 món của đại gia nó khác, giá vài chai một mâm.
    Rừng nào cọp nấy: chó thì cứ căn bản - mân, chả, thang, dồi, tiết, ... mà làm cớ gì phải theo bò thành 7 món (phát minh của hai nhà hàng bò 7 món, ngoại ô SG, thập niên 1960's) chẳng thấy cảm tình chút nào.
    Tôi thì chẳng ham thịt chó nhưng có người mời thì cũng ráng. Nhưng nếu không nấu kiểu truyền thống thì tôi từ chối.
     
    Lần chỉnh sửa cuối:
    'Giết' chết anh một cách nhẹ nhàng!
    Thèm 'tức' thèm 'tưởi'.

    Chắc phải đệ đơn kiến nghị BQT diễn đàn "Nghiêm cấm" mọi thành viên nhắc 2 chữ 'cầy tơ, thịt cầy, thịt chó'.

    /-*+//-*+//-*+/
    Texas có cấm "cầy tơ" không nhỉ?
    Có vài nước xử án "thịt cầy" rồi. Nhưng nếu phạt thì tòa cũng giải thích rõ:
    - Luật tiểu bang và liên bang không có chỗ nào cấm ăn thịt chó.
    - Nhưng muốn "thịt" một con vật (trừ heo, gà, vịt, trừu, dê, thỏ, những con vật nhỏ, ...) thì phải có giấy phép đồ tể (bò, trâu, ngựa, ...). Chó chưa biết là loại nhỏ hay lớn nhưng cứ kể là loại thú cần giấy phép. (lời tôi bàn: xin được cái giấy phép này cũng phải dân chủ trại, có máu mặt)
    - Luật không cho phép bắt và giết con vật của người khác.
     
    Anh chị nào trong nhành may mặc cho em xin file quản li NPL cho nhiều đơn hàng được không ạ. Em cảm ơn rất nhiều :D:D:D
     
    Texas có cấm "cầy tơ" không nhỉ?
    Có vài nước xử án "thịt cầy" rồi. Nhưng nếu phạt thì tòa cũng giải thích rõ:
    - Luật tiểu bang và liên bang không có chỗ nào cấm ăn thịt chó.
    - Nhưng muốn "thịt" một con vật (trừ heo, gà, vịt, trừu, dê, thỏ, những con vật nhỏ, ...) thì phải có giấy phép đồ tể (bò, trâu, ngựa, ...). Chó chưa biết là loại nhỏ hay lớn nhưng cứ kể là loại thú cần giấy phép. (lời tôi bàn: xin được cái giấy phép này cũng phải dân chủ trại, có máu mặt)
    - Luật không cho phép bắt và giết con vật của người khác.
    Bên này chỉ có bán 'cờ hoa', hổng có bán 'cờ tây' anh ơi! :.,

    Đã vậy, việc thịt 'thú cưng' cũng là một cái cớ vớ vẫn để vận động tranh cử của cựu Tổng thống, còn đòi hăm he đuổi dân nhập cư ở Haiti vì chuyện này khi tái đắc cử. Thật ra, đó là luật bất thành văn ở đây, cũng tựa như nhiều luật bất thành văn 'bôi trơn' ở bên xứ mình, không ghi ra, nhưng 'buộc phải' thực thi nếu không muốn bị phiền toái.

    Chỉ khổ thân em trong 'bản mệnh' có sao 'Thiên Trù', cái gì đã thưởng thức qua mà 'tuyệt ngon' rồi thì không thể nào quên được. Tuy có người cho rằng món ăn VN bên này cái món gì cũng có, nhưng riêng em thì không thể tìm đâu được 'hương vị' ngon như bên quê nhà, và dĩ nhiên trong 'danh sách dài đằng đẳng' các món ăn ngon VN của em lập ra thì cái món mà @befaint 'Killing me softly with his...mẹt 'cờ tây'' là "Đệ nhất mỹ vị".

    Ôi thôi! Đừng nhắc nữa anh ơi! Chết em mất.

    :.,:.,:.,
     
    Khoãng 10 năm trước khi trang Web www.planet-source-code.com
    chưa giải tán thì Tôi đã có mã nguồn VB6 khi họ viết và úp trước đó khoãng 5 năm vậy cộng lại khoãng tầm 15 năm chi đó
    1/ code chuyển DLL thành Module.bas
    2/ code chuyển mã có trong mục 1 thành DLL

    cách sử dụng load hàm vv .....................
    thì sau gần 20 năm nay lại có xuất hiện trên GPE này
    xem hình sau là chuyển DLL thành mã base64 ... thấy cũng hay đồ xa xưa có hết rồi :p:p

    1728721587126.png
     
    sau một tháng đi nghỉ mát quay lại diễn đàn thấy nhiều nét mới tích cực. Vba chia sẻ mã nguồn được phát triển, như bài này
    Các bác dân vba tha hồ học và phát triển lên. các bạn kế toán đỡ mất tiền mua tool bên ngoài. đáng lo nhất là mua tool của mấy ông mới học Py lập trình lởm khởm lỗi tùm lum mất tiền oan.
     
    thấy ku vịt mà tội nghiệp, già rồi mà cứ tưởng còn trẻ khỏe như tụi nhỏ. hở ra là nổ banh nhà -0-0-0-
     
    Thấy thiên hạ lợi dụng cái từ "xả nỗi lòng" để trả thù vặt chán quá.
    Ngày xưa, dân SG gọi "xả xú páp" cho chuyện không sạch sẽ gì lắm.

    Thôi cứ bám cái "xã, nổi, lòng" để nhờ cu phèn đưa lên một mâm lòng chấm mắm tôm cho đã nè.
    (nổi là cái mỡ bám ở đầu xương nấu nước lèo, lúc nấu, đôi khi chúng rớt ra và nổi lên trên)
     
    Thấy thiên hạ lợi dụng cái từ "xả nỗi lòng" để trả thù vặt chán quá.
    Có nhiều loại nỗi lòng cần xả mà anh. Buồn thương giận ghét gì cũng là nỗi lòng. Muốn xả cái nào thì xả cái đó. Còn 1 món đặc biệt là nỗi lòng thòng thì khác, không nên xả.
     
    Có nhiều loại nỗi lòng cần xả mà anh. Buồn thương giận ghét gì cũng là nỗi lòng. Muốn xả cái nào thì xả cái đó. Còn 1 món đặc biệt là nỗi lòng thòng thì khác, không nên xả.
    Xả thì xả, nhưng có thể biến nơi bày tỏ tim gan thành chỗ chửi lộn thì tội nghiệp người đọc quá.

    Mới đó lại nhắc đến tim gan. Lại thèm lòng luộc.
    nổi lòng thòng = ngầu pín?
    Ngầu pín thì đem phá lấu chứ xả ớt gì.

    Thôi không nhắc nũa. Nãy giờ làm cái anh bạn bên Texas đủ khùng rồi.
     
    Đọc lại bài #761 mới thấy mình còn thiếu một chút về: kiến thức Copilot rõ ràng là yếu về Đông Nam Á.
    VN và TQ không phải là hai nước duy nhất có nhiều người tôn sùng đạo cờ tây. Hồi xưa, Nam hàn mới là nước có tỷ lệ dân đạo này cao nhất. Chính trong Thế vận hội Seol (1998) họ còn toan đưa món "dân tộc" này làm một trong những điểm đặc thù của Nam Hàn nhưng bị bọn hội đồng Olympic phản đối cho nên họ nhượng bộ.
     
    Pha bẻ lái bốc khói luôn.
    Câu sau tự vả vào... câu trước ===]]]]]
    Viết 10 bài thì 9 bài phải sửa lại.
    Mà khổ nỗi, tiếng Việt chưa sõi. :showoff:
     
    Lâu lâu chui vào thăm GPE, ta nói y như rằng lại mắc mệt với cái lối trịch thượng. Người ta không giỏi excel mới phải vào nhờ vả, đã là "kỳ cựu" nếu ngứa mắt thì lơ đi, suốt ngày moi cái này cái kia ko quan trọng đi bắt bẻ, chi vậy, lấy điểm bài viết hay gì.
    Bản thân chắc chắn đọc và hiểu nhưng cứ thích túm tóc người khác, GPE cần những thành viên quen thuộc hỗ trợ, nói thẳng là câu khách thêm giúp, chứ ko phải để đuổi khách như kiểu cứ hở tí là bắt bẻ, trịch thượng, dù có né câu chữ cho "mềm" hơn nhưng cái tính nó hơn cái tài, ta khinh!
    Bản thân mình cũng là cái cần câu ở GPE này, thử ko có ai hỏi, để coi cả đám ai còn đất mà dụng võ. Đã vào nhà người ta để chơi, để giải khuây, để thể hiện tài năng, thì cũng nên suy nghĩ cho chủ nhà. Chủ nhà cần khách, cần nhiệt tình của thành viên, vậy nên sống đến tài năng này thì đừng để bọn trẻ trâu nó khinh miệt và bất cần, nhục!
     
    /-)ăng lại bài thơ nhân 27/07

    1753605153164.png
     

    Bài viết mới nhất

    Back
    Top Bottom