Nỗi buồn của người đàn ông "bất lực" (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

tungnguyen_kt

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
25/6/08
Bài viết
2,900
Được thích
12,083
Giới tính
Nam
Thân mến gởi lời chào đến tất cả các anh chị thành viên GPE, mến chúc các anh chị một tuần làm việc vui vẻ, thành cp6ng và nhiều may mắn.

Các anh chị thân mến!
Khi tôi đang viết những dòng này là lúc tâm trạng tôi thật sự bi đát, tôi đang vui hay đang buồn tôi cũng không phân biệt được. Vui vì người đó lên xe hoa bắt đầu một cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Buồn vì trước mắt tôi là một khoảng trống vô hình. (túm lại là buồn vui lẫn lộn). Tôi đang say hay đang tỉnh cũng không biết được. Say vì trưa nay uống quá nhiều rượu, tỉnh vì còn thấy mình hình như chưa say.
Ngược dòng thời gian nhớ về quá khứ, tôi với cô ấy nhận thấy tình cảm dành cho nhau, đã yêu nhau và hẹn ước với nhau cách đây chừng 5 năm về trước, buồn vui lẫn lộn chúng tôi cùng nhau vượt qua tất cả. Nhưng sự đời trớ trêu thay tôi là gã trai nghèo nên gia đình bên ấy không chịu chấp nhận mối quan hệ này, và hôm nay đúng ngày mà tôi mong đợi nhất ngày mà tôi được chính thức thưa chuyện cùng ba mẹ nguời ấy, sự thật phủ phàng là tình yêu ly tan. híc.......... Chẳng lẽ tôi "bất lực" nhìn cảnh hai đứa chia tay sao????
Tôi phải làm gì đây?, vẫn biết rằng cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con mình cả. Nếu cố gắng níu kéo thì tôi có phải là người ích kỷ không?. Người ta vẫn thường nói "miễn cưỡng không hạnh phúc", có lẽ tôi sẽ sống những ngày tháng còn lại với 2 chữ "bất lực".
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin được chia sẻ "nỗi buồn" cùng bạn. Từ từ nó cũng sẽ qua mà. Khi mất đi 1 cái gì đó người ta thường hay lầm tưởng rằng nó rất lớn lao (Các cụ thường nói: Con cá mất là con cá to). Cứ noi nó là cái gì đó thoảng qua sẽ nhẹ nhàng hơn.
Tình yêu làm cho cuộc sống đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn, nhiều trạng thái tâm lý hơn và nó rất quan trọng với tất cả mọi người, tuy nhiên cái đó là tình yêu với tất cả mọi người. Còn với 1 người thì không bao giờ là tất cả hihi.
Hãy đứng vững để cho ...thiên hạ nó.... thèm --=0.
Hình như bạn cũng đang sai về quan điểm về "Người đàn ông BẤT LỰC".
 
Nếu đúng gia đình người ta không chấp nhận bạn vì vấn đề kinh tế...chia tay không nối tiếc, bởi vì:

1- Cách suy nghĩ của gia đình cô ấy chẳng ra gì!

2- Cô ấy cũng không có chính kiến để giữ tình yêu của mình.

Còn rất nhiều người hiểu ta, yêu ta và thông cảm với ta. Vui lên bạn nhé!
 
Nếu cô ấy chấp nhận theo người khác thì... không cần phải cố níu kéo. Tớ có 1 quan điểm: Nếu khi 1 trong 2 hoặc cả 2 không còn tình cảm nữa, thì hãy để mọi thứ đi theo đúng quỹ đạo của nó, níu kéo cũng không để làm gì.

Những lời này có thể sẽ làm Tùng buồn, nhưng đó là những lời nói thật

Chúc bạn sống vui vẻ và tốt đẹp
 
Hôm nay hay sắp tới đây cô ấy lên xe hoa với người khác thì Tùng hãy vui lên nhé. Vì buồn chẳng để làm cái gì :). Hãy vui thì những người xung quanh mình vui.

Nếu cô ấy chưa lên xe hoa. Tùng và bạn ý đã yêu nhau 5 năm, như vậy đã rất hiểu về nhau. Tùng rất yêu cô ta rồi, vậy hãy tỉnh lại và cảm nhận xem cô ta bây giờ với mình thế nào? Nếu chỉ là do ba mẹ cô ấy, còn cô ấy rất yêu Tùng thì hãy đấu tranh để giữ lại người yêu. Người ta nói "tình yêu nên để tự nhiên, nhưng đôi khi cũng phải đấu tranh...".
 
Tôi đã đọc ở đâu đó bài này & Chia sẻ cùng bạn !

Cho nàng vào dĩ vãng !!!

Nàng/gia đình nhẫn tâm chấm dứt mối quan hệ, bạn thấy tương lai thật tối tăm. Hoảng hốt cầu xin cô ấy quay lại nhưng tất cả những gì nhận được vẫn là quyết định ra đi không hối tiếc của cô ấy.
Bạn nghĩ nên làm bất cứ thứ gì cho là đúng nhưng một điều bạn chưa nghĩ tới đó là tình cảm sẽ không còn được như xưa và bạn sẽ luôn sống trong bất an.
Điều duy nhất nên làm đó là quên cô ta đi. Điều này nghe có vẻ khá dễ dàng nhưng đối với những kẻ si tình thì chẳng dễ dàng chút nào. Việc tống khứ một cô gái ra khỏi cuộc sống của bạn bắt nguồn từ việc xóa sạch tình cảm trong trái tim và hình ảnh trong tâm tưởng của bạn.
Không nên quá sùng bái cô ấy

Đừng quá thần tượng hóa và tạo ra một hình ảnh tuyệt vời về nàng. Cô ta cũng chỉ giống như bao người phụ nữ khác mà thôi. Không nên nhìn chằm chằm vào bức ảnh của nàng mà nhớ thương. Cách tốt nhất là đừng trả lời bất kỳ email hay cuộc điện thoại nào của cô ta. Nên xác định rõ ràng con đường bạn đi giờ đã không có cô ấy bên cạnh. Nàng không còn xứng đáng hưởng sự đối xử ân cần của bạn nữa.

Đóng cửa quan hệ
Thông thường, khi không còn muốn gắn bó, hai đương sự thường có mong muốn hòa giải. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn còn giữ suy nghĩ rằng có thể cứu vãn tình hình thì đến một ngày nào đó cô ta sẽ làm bạn thất vọng. Nàng sẽ nói: “Em không bao giờ quay trở lại bởi hiện giờ không còn yêu anh nữa. Chúng ta không thể bên nhau như trước kia”. Khi đã dứt khoát nàng sẽ làm được và bạn nên coi đó là cách giải thoát cho chính mình. Các bác sĩ chuyên khoa về tâm lý gọi hành động này là “sự đóng cửa”. Chấm dứt để bắt đầu một mối quan hệ mới, đó mới chính là việc bạn cần làm.
Không liên lạc với cô ấy

Mối tình tan vỡ, bạn không muốn giao lưu với bên ngoài và rơi vào trầm uất. Đừng van xin hay khóc lóc. Không nên trở thành con sâu rượu. Không viết email và gửi trả lại bất cứ đồ đạc hay CD của nàng. Quên ngay ý định gửi tặng nàng một bài hát trên sóng phát thanh. Cất tất cả những tấm hình của hai người vào nhà kho. Hãy làm tất cả điều này vì bản thân mình.

Phụ nữ khi muốn sẽ tìm ra bạn. Thậm chí ngay cả khi bạn nói muốn quay trở lại vòng tay của nàng thì đó cũng chỉ là một sự ban ơn tạm thời mà thôi. Chứng tỏ cho cô ta thấy nàng chẳng còn ý nghĩa gì với bạn.
Viết ra giấy những cảm xúc tiêu cực về cô ấy
Ngay bây giờ hãy ghi ra toàn bộ những điều khó chịu mà bạn từng phải chịu đựng trong thời gian quan hệ với nàng. Sau đó hãy vứt tờ giấy đó vào sọt rác hay đốt nó đi. Không gửi cho cô ấy bởi có thể bạn sẽ hối tiếc. Cô ta có thể đem ra cho mấy cô bạn hoặc người yêu mới của nàng xem. Và thế là tất cả họ chia sẻ một câu chuyện hài hước với nụ cười khả ố.
Tránh gặp mặt bạn bè của nàng và những chỗ nàng hay lui tới
Theo Askmen, bạn nên tránh xa các chốn hò hẹn cũ. Đó là cách tốt nhất để những ký ức xưa không ùa về làm bạn phải vấn vương và nhung nhớ. Hãy rủ những người bạn thân của mình cùng khám phá một câu lạc bộ giải trí hay một rạp chiếu phim mới. Biết đâu chừng, tại nơi đây bạn sẽ có thể tìm kiếm một tình yêu mới đấy. Hãy tự tin, yêu đời hơn, đừng chán nản vì xung quanh ta vẫn còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn khám phá.
Chôn sâu những gì gợi nhớ về nàng
Không cần thiết phải đốt tất cả, chỉ cần những tấm hình, quà tặng, quần áo, thư từ và email được vứt ra khỏi nơi bạn đang ở hoặc chí ít là ra khỏi tầm ngắm của bạn. Để giải thoát khỏi nỗi nhớ nhung cô ấy, bạn cũng có thể cho tất cả vật dụng đó vào một ngăn tủ và khóa lại. Một nguyên tắc cơ bản: bất cứ thứ gì liên quan đến nàng thì hãy vứt bỏ.
Học hỏi từ những lý do chia tay

Đừng mãi dằn vặt mình về những lý do mà nàng rời xa bạn. Hãy xem đó là những kinh nghiệm hữu ích để bạn có thể hoàn thiện cách cư xử, quan tâm đến người khác của mình. Thậm chí, bạn cần phải cảm ơn người yêu cũ của mình vì sự ra đi của nàng là cơ hội để bạn có dịp nhìn nhận lại và tìm cách khắc phục những khiếm khuyết của bản thân mình.

Vui vẻ với tự do
Bạn đang hưởng thụ sự tự do hiếm có, không bị ràng buộc hay khó chịu bởi một cô nàng lắm lời. Thế giới của bạn sẽ là những niềm vui. Bạn đang hưởng thụ cuộc sống của một gã độc thân vui vẻ. Du lịch, lướt ván, chơi điện tử đều không bị làm phiền. Bạn thoải mái xem phim vào ngày cuối tuần mà không bị giục đi chơi hay shopping. Nên tham gia các hoạt động lành mạnh để giải phóng sự giận dữ và làm tiêu tan mọi sự căng thẳng.
Nhớ lại những khoảng thời gian đen tối
Nếu nỗi u hoài vẫn đeo bám dai dẳng, thử một lần nghĩ về quãng thời gian cô ấy biến bạn thành đầy tớ trung thành của mình. Điều này cần thiết phải làm để bạn tự thấy nên chấm dứt vai trò của một cái đuôi ngốc nghếch.
Nhớ về lúc cô ấy bắt bạn chờ đợi hàng tiếng đồng hồ trước phòng thử quần áo của nữ, vứt hết bộ này đến bộ khác lên người bạn, nhớ về lúc cô ấy làm xấu mặt bạn trước mấy cô bạn thân. Không ai muốn tiếp tục quan hệ với cô gái kiểu đó phải không nào?
Quan hệ với cô gái khác
Đây sẽ là cách để bạn công khai cắt đứt những mối liên hệ, ràng buộc giữa bạn và người yêu cũ. Tạo ra niềm an ủi trong vòng tay của một cô nàng khác giúp ích khá nhiều cho tâm trạng của bạn. Điều này xoa dịu trái tim đang rỉ máu, bạn lại thấy được yêu thương và săn sóc thậm chí đó chỉ là tình cảm tạm thời.
Ai đó từng nói “Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt. Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua”. Bạn có thể quên đi những kỷ niệm đẹp của mình để bắt đầu một cuộc sống mới, một tình yêu mới với một kết thúc có hậu hơn nhiều.
 
Bạn nghe bài hát này cho "nó máu"

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=rs5jgBD-pX

Giờ Tôi Đã Biết
Sáng tác: Ngọc Sơn

Mấy ai học chữ ngờ giờ đành tay trắng
Tình yêu cũng tan tành theo giấc mộng
Nào ai biết trước, ngày mai ra sao
Nào ai biết nhân tình giờ thay đổi lòng.

Thế nên tôi cố tìm một đường đi mới
Tìm quên hết nỗi buồn bao tháng ngày
Lời cuối cố giấu lệ rơi trong tim
Nhìn em đó trong lòng bao xót xa.

Giờ em nơi đây mắt lệ nhìn tôi ra đi
Hành trang đơn sơ nhưng lòng nặng trĩu thương đau
Này em yêu ơi em nào có hay chăng lòng tôi...

Giờ tôi đã biết không đem hạnh phúc cho em
Giờ tôi đã biết em mơ cuộc sống cao sang
Giờ tôi đã biết em ơi, giờ tôi đã biết em ơi
Giờ tôi đã biết ân tình vỡ đôi
Giờ tôi đã biết em là thế thôi.
 
Xin chúc mừng bạn, bạn chẳng mất cái gì cả và còn sớm hiểu ra tất cả. Xưa nay, bạn mơ ước, đeo đuổi cái "tưởng" của bạn thôi. Bạn có tin không? Nếu 1 lý do nào đó làm cha mẹ cô ấy chấp nhận--->Hôn nhân thành thì bạn sẽ sống trong địa ngục!!! Làm con, làm chồng và làm cha trong sự kỳ thị chắc chắn mình kiếu. Bạn đâu có người vợ hiền như câu ca dao:

"Chồng ta áo rách ta thương
Chồng người áo gấm xông hương, mặc người"

Bạn đâu có 1 gia đình hậu thuẫn cho bạn đứng lên gây dựng tương lai. Đâu có sự cảm thông chia sẻ. Đâu có những cổ vũ động viên bạn khi khó khăn trắc trở.
Thậm chí, những đứa con bạn sinh ra trong môi trường đó dù bạn có cố dạy dỗ thì nó cũng bị tiêm nhiễm, làm câu châm ngôn sau không còn đúng nữa:

"Con không chê cha khó, chó không chê chủ nghèo"

Mong bạn sớm qua cơn nóng lạnh lúc giao mùa để đàng hoàng sống giữa mùa đông như ai, tìm ra 1 nửa đích thực của mình. Cái nửa đó làm cho bạn luôn vững tâm tin tưởng trong cuộc sống, làm cho bạn đầy đủ hơn, ấm cúng hơn và đặc biệt tin vào chính mình hơn.
Có thể nhiều ý kiến khác, nhưng đây thực sự là quan điểm của mình.

Thân.

(Thêm 1 chút: Nhắc bạn bình tĩnh đừng dùng rượu để khỏa lấp sự trống vắng. Chủ động lái cuộc sống của mình vào quỹ đạo của nó. Tóm lại, đừng mềm yếu mà tự đánh mất mình)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thật sự cảm động trước những chia sẻ, những tình cảm của tất cả các anh chị. Có lẽ những tình cảm này sẽ giúp tôi ấm lòng hơn, tự tin hơn.
Rất cảm ơn những lời động viên, chia sẻ quí báu này. Em sẽ xem nó như là động lực phấn đấu cho cuộc sống sau này.
 
Tặng Tùng nè:

"Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên"

Hình bóng ấy là một kỷ niệm để nhớ về, là cảm xúc chứ không còn là tình cảm yêu thương nữa đâu nhé!

Khuyên cậu nè: Tháng 9 đi du lịch Đà Nẵng, T10 đi du lịch Hà Nội... sẽ vô tư, thoải mái, bớt nặng đầu... }}}}}
 
Thân mến gởi lời chào đến tất cả các anh chị thành viên GPE, mến chúc các anh chị một tuần làm việc vui vẻ, thành cp6ng và nhiều may mắn...
........
có lẽ tôi sẽ sống những ngày tháng còn lại với 2 chữ "bất lực".
Tội !!!
To xác thế mà chẳng ra ngô ra khoai gì
Mình chợt nhớ một đoạn trong bài hát hình như nói về cao nguyên thì phải
"Sống, có cái nắng, có cái gió, không có ...cái đó, sống...làm ...ó gì người ơi ...hự, hự, hự"
Tội !!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
trùi ơi, nghe câu chuyện của anh thật là cảm động, giống phim Hàn Quốc quá!!!!!, nghe quen quen giống mấy câu chuyện trên báo , phim ảnh. Tại sao anh lại dùng hai chữ "bất lực" để diễn tả cảm xúc của mình zậy.
Nếu một người đàn ông chỉ vì một ngừ con gái mình thương mà lún sâu vào trong rượu chè thì có còn là đàn ông không?
 
trùi ơi, nghe câu chuyện của anh thật là cảm động, giống phim Hàn Quốc quá!!!!!, nghe quen quen giống mấy câu chuyện trên báo , phim ảnh. Tại sao anh lại dùng hai chữ "bất lực" để diễn tả cảm xúc của mình zậy.
Nếu một người đàn ông chỉ vì một ngừ con gái mình thương mà lún sâu vào trong rượu chè thì có còn là đàn ông không?

Cảm ơn bạn đã chia sẻ, nhưng cái chuyện lún sâu và rượu chè là bạn nói đó nhé. Tôi không thích những người lún sâu vào rượu chè cho dù cuộc sống có bế tắt.
 
Tội !!!
To xác thế mà chẳng ra ngô ra khoai gì
Mình chợt nhớ một đoạn trong bài hát hình như nói về cao nguyên thì phải
"Sống, có cái nắng, có cái gió, không có ...cái đó, sống...làm ...ó gì người ơi ...hự, hự, hự"
Tội !!!
Bác cò này. Tùng đang bùn thế mà bác còn châm chọc.
Em thì đã không dám nói ra rùi mà...bác lại làm thật
 
Tôi phải làm gì đây?, vẫn biết rằng cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con mình cả. Nếu cố gắng níu kéo thì tôi có phải là người ích kỷ không?. Người ta vẫn thường nói "miễn cưỡng không hạnh phúc", có lẽ tôi sẽ sống những ngày tháng còn lại với 2 chữ "bất lực".
Chú Tùng này thiệt là...
Chú là 1 trong số men đẹp trai của diễn đàn ---> Lo gì sẽ không có người yêu nhỉ?
Hãy nghĩ thế này: "Cô ta không lấy tôi là sự thiệt thòi của cô ta"
Ẹc... Ẹc... nghĩ thế sẽ thấy tâm hồn nhẹ nhàng ngay ---> Chia tay là đâu khổ (đương nhiên) nhưng sẽ chẳng ai đau đến suốt đời đâu ---> Một tình yêu mới là liều thuốc tốt cho chú đấy!
(Tôi xấu như Bao Công, lại nghèo rớt mồng tơi mà còn lấy được... vợ ---> Chú thì... cứ vô tư đi ---> sẽ chẳng có cơ hội để BẤT LỰC đâu)
 
(Thêm 1 chút: Nhắc bạn bình tĩnh đừng dùng rượu gì khác ngoài Bầu đá để khỏa lấp sự trống vắng. Chủ động lái cuộc sống của mình vào quỹ đạo của nó. Tóm lại, đừng mềm yếu mà tự đánh mất mình)

)(&&@@ @!## !$@!! @!## !$@!!
 
Nhìn cái tiêu đề định giới thiệu ngay cái hỗ trợ này cho bạn. May mà mình đọc kỹ chứ ko như mọi khi là ... quảng cáo rồi. :D

- Mọi người đừng có khuyên ai quên cái gì, vì mỗi thời điểm, mỗi sự kiện, mỗi giai đoạn đều là 1 phần quá khứ trong mỗi chúng ta. Quên thế nào được mà quên. Nói thật nhé, tớ chả quên ai của tớ cả trừ phi tớ mất trí nhớ :). Thậm trí vẫn còn nhớ cảm xúc hồi hộp khi ngồi cạnh 1 cô xinh xinh từ hồi học lớp...11 :D. Ai cũng là 1 kỷ niệm đẹp trong quãng đời của mình (nếu ghét tất cả thì chả nhẽ đời mình toàn chán với ghét thôi à)

- Cái quan trọng là chúng ta xử lý thông tin, sự kiện này như thế nào thôi. Bạn có thể khóc, có thể đi lang thang, có thể làm buổi rượu 1 mình (hay với bạn thân), có thể trao đổi tâm sự với bạn thân, v.v... bạn cứ làm điều mà bạn cảm thấy vơi nỗi buồn hiện thời. Ai đó bảo hãy vui lên đi, đừng có buồn, đừng có tình cảm,... là ko hiểu gì tâm lý cả. Phàm đã là con người thì ai cũng có tình cảm, nỗi buồn, nối nhỡ, sự yêu thương da diết trong lòng... (có dương thì phải có âm) và chả ai khuyên ai nổi vào lúc này vì ko ai ở hoàn cảnh, có suy nghĩ, có tình cảm... như bạn cả. Bạn hiện chỉ cần người lắng nghe để bạn có thể chia sẻ nỗi buồn.

- Tuy nhiên, sau khi chia sẻ nỗi buồn bằng những cách nào đó, bạn cũng cần suy nghĩ tích cực kiểu như: Cô ấy hạnh phúc là tốt rồi, yêu đâu chỉ nghĩ tới mình, mà là nghĩ tới người đó chứ. Hoặc như mọi người nói ở trên, nếu cô ấy vì gia đình mà ko lấy mình thì coi như bạn thật sự may mắn. Với các kiểu suy nghĩ mà bạn cho là phù hợp với bạn, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Rồi bạn sẽ cuốn hút với công việc mới, với bạn bè mới và thời gian sẽ làm bạn dịu nỗi đau (xin nhắc lại là bạn chả bao giờ quên được quá khứ dù đó là quá khứ tốt hay xấu).

- Giờ tớ học được cái là: Thành công hay Thất bại, cái gì cũng có giá trị riêng của nó. Một mối tình dang dở cũng có cái hay, có nó thì sau này mình còn có cái để mà nhớ, mà tiếc chứ. Sau này già rồi bạn có thể nhớ: Chỗ này, chỗ kia là nơi mình kiss :* cô ấy :). Cũng có thể cả đời này, bạn chả bao giờ quên nụ * với cô ấy...

- Chúc bạn vui vẻ (và hy vọng bạn ko bị bất lực theo đúng nghĩa đen của nó vì cái đó mới đáng sợ :D)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Rất buồn khi bạn gặp cảnh như vậy . Nam nhi chi chít trí mà ! Sao lại bất lực sớm zậy ! Hãy để lý trí điều khiển con tim mình.Nam nhi đại trượng phu phải cứng rắn (lỡ có mềm thì đừng cho ai thấy nha !) bình tĩnh ,xác định vấn đề ,phân tích vấn đề ,tổng hợp ý kiến >> thế là có cách giải quyết ngay thôi.
Theo mình thấy thì là người đàn ông nên lấy người yêu mình rất nhiều (dĩ nhiên là mình cũng yêu nhiều nhưng không bằng cô ta yêu mình (thử vài lần là bít liền ) )hơn là lấy người mình yêu mà cô ta yêu mình ít quá (so với tình yêu mình dành cho cô ta).Có như vậy thì mình với cô ta với tình yêu mãnh liệt dành cho mình thì mới cùng mình đi hết đoạn đường gian nan phía trước được.}}}}}
Xin chia sẻ với bạn vài lời .

Chuyện đã đến nước này rồi thì bạn nhớ là “đừng manh động “nha--=0
 
Một kiếp phong trần, một kiếp hoa

Rồi em cũng sẽ lấy chồng xa

Lãng tử như anh buồn chẳng hận

Hận làm chi khi chuyện đã qua...

CHÚC TÙNG LUÔN VUI VẺ VÀ NHIỆT TÌNH NHƯ NHỮNG NGÀY CHƯA CÓ SỰ KIỆN NÀY!
 
Hãy nghĩ rằng mọi sự kiện trong đời bạn đều có mục đích và những nỗi thất vọng cũng vậy. Mỗi "tai họa" không hẳn là tai họa mà chỉ là một tình huống giúp thay đổi suy nghĩ của bạn.
Dầu chưa biết bạn, vẫn cầu mong bạn luôn vui.

Minh
 
Người ta nói "tình yêu nên để tự nhiên, nhưng đôi khi cũng phải đấu tranh...".

Không phải là "đấu tranh" mà là "dành dựt" lấy.

Khi người yêu lấy người kia, chưa chắc đã sướng (hoặc đã khổ) hoặc người kia lấy mình, chưa chắc đã khổ (hoặc đã sướng) cuộc sống là vậy mà.

Dũng cảm lên, có rất nhiều người trên diễn đàn này ủng hộ bạn. Mình là một trong những người đó hehe
 
Tổng hợp các chiêu khi người yêu đi lấy chồng, "trai tơ" áp dụng 1 trong các cách sau nhé

1. Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh cười anh sướng tựa...trúng phong
Thằng nào ngu quá,chui vào rọ...
Chết thế cho mình,có sướng không?

2 . Nếu biết ngày mai em có chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Hai mươi năm nữa con anh lớn
Phụ bạc con em trả nợ lòng...

3. Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về đóng cửa luyện võ công
Tập chiêu thập bát liên hoàn cước
Đánh chết chồng em tối động phòng.

4. Nếu bít ngày mai em lấy chồng
Anh về cởi áo nhảy xuống sông
Thuồng luồng, cá ngão thi nhau đớp
Em ở trên bờ có tiếc không ?

5. Nếu biết này mai em lấy chồng
Anh cười hềnh hệch:"thế là xong"
Thằng nào tốt bụng như thế nhỉ?
Bỗng dưng nuôi hộ đúa con ông.

6. ''Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh gầm,anh rú tựa ... Kinh Kông
Ngày cưới tặng em băng súng lục
Rồi chết cùng em bởi kẹo đồng.

7. Nếu biết ngày mai em ế chồng
Anh cười sung sướng cười hê hê
Sao đời này toàn người khôn vậy
Sao không ai ngu hả ông trời?

8. Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh quyết dùng kế đánh hoả công
Tối hôm động phòng anh châm lửa
Đốt rụi chồng em dưới lửa hồng.

9. Nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về nhảy múa tựa ngộ không!
đề rồi mai đây anh thành phật?
nàng đứng nàng coi có tiếc không?

10. Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Thế là anh đã thoả ước mong
Cám ơn em tếch theo thằng khác
Anh khỏi phải quất ngựa truy phong...

11. Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về ngủ nướng thoả ước mong
Để rồi ngày mai lại hạnh phúc
Tiếp tục đi cua các "bé" về

12. Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh thề liều chết kiểu Trung Đông
Đánh bom liều chết ôm theo hận
Buộc lễ vu quy nhuộm máu hồng

13. Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Ân tình xưa cũ trở về không
Hận tình,chán đời căm xã hội
Xuống tóc vào chùa quách cho xong.

14. Nếu biết ngày mai em lấy chồng
nhưng đừng tưởng thế là xong
anh sẽ về mua khẩu B 46
đứng trước xe hoa tặng kẹo đồng .hoho

15. Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng

16. Nếu biết ngày mai em đã chồng
Anh về xách vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm đại vài ba đĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng

17. Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về cạo trọc thế là xong
Trao em mớ tóc làm kỷ niêm.
Để tối hôm nay xiết cổ chồng

18. Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
Anh nhờ Cha làm lễ cho không
Cầu nguyện thay cho thằng chồng dại
Nạp mình cho Sư Tử Hà Đông!

19. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Em đừng tưởng thế cũng là xong
Anh về mài nhọn con dao sắc
Thọc huyết chồng em nấu cháo lòng

20. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thì em hiểu nỗi lòng

21. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lê gót tận biển đông
Lên tàu vượt biển đi qua .. Mỹ!
Xa mặt mong sao sẽ cách lòng

22. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về luyện kiếm thế là xong
Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
Sẽ dzớt trăm em, trả hận lòng !

23. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cắt dế thả trôi sông
Dế anh trôi nổi theo giòng nước
Em đứng nhìn theo có tiếc không ?

24. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh đau anh khổ suốt ngàn đông
Chắc anh phải làm thơ tình ái
Để cho đau khổ khỏi chất chồng

25. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Lòng thề không nhớ kẻ sang sông
Nhưng rồi những lối trong tim nhỏ
Vẫn tìm ngả ngách để ngóng trông

26. Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về lên mạng thế là xong
Thế giới thiếu gì trăm cô khác
Xinh đẹp hơn em, sướng hơn không ?

27. Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về mua thùng sơn Níp pông
Vẽ bậy lên phòng the em đấy
Em với chồng em có sợ không ?

28. Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Đập vở vỏ chai làm cái chông
Đợi đến hôm nào em đám cưới
Đâm chết chồng em mới thoả lòng

29. Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về ôm lấy mối tình câm
Tu luyện quyết cho thành phù thuỷ
Nguyền rủa chồng em bị... ghẻ mông

30. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tưởng tượng đại là không
Email cứ viết, phone cứ gọi
Cứ thế mà theo chẳng ngại ngùng .


 
Hôm qua được tâm sự với một người bạn, được "rơi lệ trong lòng" một đêm và đọc những dòng chia sẻ của các anh chị em trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có lẽ sắp tới sẽ là một chuyến đi Trung và Bắc cho kế hoạch sắp tới của mình.
Rất trân trọng những tình cảm, sự chia sẻ của tất cả anh chị em thành viên GPE dành cho em.
Chúc các anh chị một ngày mới vui vẻ, tự tin, may mắn và thành công.
 
Hôm qua được tâm sự với một người bạn, được "rơi lệ trong lòng" một đêm và đọc những dòng chia sẻ của các anh chị em trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có lẽ sắp tới sẽ là một chuyến đi Trung và Bắc cho kế hoạch sắp tới của mình.
Rất trân trọng những tình cảm, sự chia sẻ của tất cả anh chị em thành viên GPE dành cho em.
Chúc các anh chị một ngày mới vui vẻ, tự tin, may mắn và thành công.

Miền Trung hân hạnh chào đón anh ngươi bất lực nhưng không bất lực.
 
Hãy dẫn anh ta đến nới vui chơi tạo cảm giác thật rùng rơn í!

From yeudoi :Miền Trung hân hạnh chào đón anh ngươi bất lực nhưng không bất lực.
 
Nếu đúng gia đình người ta không chấp nhận bạn vì vấn đề kinh tế...chia tay không nối tiếc, bởi vì:

1- Cách suy nghĩ của gia đình cô ấy chẳng ra gì!

2- Cô ấy cũng không có chính kiến để giữ tình yêu của mình.

Còn rất nhiều người hiểu ta, yêu ta và thông cảm với ta. Vui lên bạn nhé!

Tôi vẫn để mắt theo dõi topic này, sự thật việc bất lực của Ku Tùng không phải là những vấn đề nằm ở khía cạnh này mà nó là vấn đề nan giải khác thưa các bạn. Kình tế, đẹp trai, con một vốn Tùng đáp ứng cả. Chỉ ngặt có 1 điều Ku Tùng còn nhiều vấn đề trầm trọng khác chỉ có tôi mới hiểu được chàng. Số phận rong rủi nên đành phải để Ku Tùng giữ vững danh hiệu "TRAI TƠ" vĩnh viễn thôi ạ.

Phương pháp trị liệu bất lực lâm sàn gởi tặng Ku Tùng đây: Ăn giá sống 1 kg/1 ngày, cùng với các món thuốc, món ăn sau:

Dùng Sâm bổ dưỡng vào:

ginseng.jpg


Thỉnh thoảng liên hệ Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch cùng Thư Ký Hiệp Hội Vitamin gâu gâu để tìm chất dinh dưỡng thêm

B2.jpg


Gởi tặng Ku Tùng thêm món tráng miệng mà OverAc gởi tặng nhân ngày sinh nhật của tôi

164670INPm_w.jpg



Muốn không còn bất lực nhớ ngồi thiền trì tụng vào

24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
 
TChỉ ngặt có 1 điều Ku Tùng còn nhiều vấn đề trầm trọng khác chỉ có tôi mới hiểu được chàng. Số phận rong rủi nên đành phải để Ku Tùng giữ vững danh hiệu "TRAI TƠ" vĩnh viễn thôi ạ.

Cái này không thể "nhìn" mà "đoán" được, phải test bác ạ.
 
Lâu lâu thằng koo em mình nó làm một cái topic làm giựt mình. Nói là yêu người ta những năm năm mà sao lần nào gặp cũng thấy nó dẫn theo một cô mới tin là sao ta?. Thui, mất cô này còn cô kia. Ha ha.........

Đùa chút, đừng buồn cưng!. Moahzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz }}}}}
 
Thôi tungnguyen_kt ra miền trung đi. Rồi anh sẽ giới thiệu cho một em miền trung, có khi lúc ấy lại không chịu về miền Nam ấy chứ. Thôi cuộc đời còn dài mà những năm 2030 mới thiếu con gái mà em lo gì.
 
Bé chuột thì không có gì để khuyên anh (nhưng anh Tùng có thể tham khảo mấy câu chữ ký của bechuotcoi nhé) vì bé chuột biết anh sẽ nhanh chóng vui vẻ trở lại muh/-*+//-*+/. Ủa mà sao chơi kỳ dzạ ta, sao đi nhậu 1 mình, hem rủ bé đi nhậu chung cho nó đãe nè ec ec ec /-*+//-*+/
 
Thật vừa thấy tiêu đề topic làm mình tưởng chuyện hài, ấy vậy mà thật cũng có nhiều bác biết cải tiến thành chuyện hài. Hy vọng những đóng góp đó giúp Tùng nguôi ngoai phần nào trong lòng. Hãy vững tin lên nhé, thấy thiếu thứ gì thì .... cứ tìm cái đó để bổ sung.
 
Em không cưới Cô ta thì người khác cưới cô ta
 
Thật vừa thấy tiêu đề topic làm mình tưởng chuyện hài, ấy vậy mà thật cũng có nhiều bác biết cải tiến thành chuyện hài. Hy vọng những đóng góp đó giúp Tùng nguôi ngoai phần nào trong lòng. Hãy vững tin lên nhé, thấy thiếu thứ gì thì .... cứ tìm cái đó để bổ sung.

Thê thảm lắm, mấy hôm nay ngày nào cũng say khướt, bỏ bê công việc. Sao "say tình" quá làm chi cho mệt hả Tùng ơi.
 
"cái quý giá nhất trên đời không phải là cái mà ta chưa đạt được hay cái mà ta mất đi, mà chính là ta có biết nắm giữ hạnh phúc trong hiện tại hay không"
Anh hãy suy nghĩ câu nói này, hì...cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả, và anh là người trong cuộc, tất nhiên anh phải là người hiểu rỏ nhất, chúc anh sớm vui và hạnh phúc ^_^
 
Thê thảm lắm, mấy hôm nay ngày nào cũng say khướt, bỏ bê công việc. Sao "say tình" quá làm chi cho mệt hả Tùng ơi.
Ôi sao anh lại "Si" thế, những người đàn ông vậy có vẻ không phải là mẫu người mà phụ nữ chúng em đặc biệt chú ý đâu. Style của bọn em là người phải cứng rắn, mạnh mẽ và là chỗ dựa tinh thần cho gia đình sau này..
Vui lên nhé
 
Ôi sao anh lại "Si" thế, những người đàn ông vậy có vẻ không phải là mẫu người mà phụ nữ chúng em đặc biệt chú ý đâu. Style của bọn em là người phải cứng rắn, mạnh mẽ và là chỗ dựa tinh thần cho gia đình sau này..
Vui lên nhé

"trai tơ" đúng style bạn nói: Cứng rắn, mạnh mẽ và sẽ là chỗ dựa tinh thần cho gia đình sau này. Tuy nhiên đôi lúc "xao lòng", đôi lúc "ủy mị" như vậy nên đến giờ vãn "trai tơ"
 
"trai tơ" đúng style bạn nói: Cứng rắn, mạnh mẽ và sẽ là chỗ dựa tinh thần cho gia đình sau này. Tuy nhiên đôi lúc "xao lòng", đôi lúc "ủy mị" như vậy nên đến giờ vãn "trai tơ"
Em thấy thế nào thì nói vậy thôi, cứng rắn hay không thì em chưa thấy. Chỉ thấy những gì anh đã nói thôi.
 
Mình sưu tầm được bài thơ này thấy hay hay xin tặng Tùng
Em đừng khóc khi chúng ta chia tay
Như tim anh cũng vờ mình băng giá
Như cơn gió qua vu vơ vội vã
Lay chút tình xao xác lá vàng em.

Những cơn gió sẽ tan vào bóng đêm
Cho sương trắng giăng ngang trời quá khứ
Nói chi em lời cầu xin tha thứ
Gió lặng rồi ngơ ngác ánh trăng tan.

Anh sẽ đi cho kỷ niệm lụi tàn
Cho tình cũ sẽ ngàn năm bia đá.
Nói với em một lời ta từ giã
Quay mặt rồi để mãi mãi xa nhau.

Anh bước đi không nhìn lại phía sau
Sẽ chẳng thấy lệ em trên gò má
Anh chỉ thấy mảnh hồn anh trắng xoá
Gió qua đời tình cũng lãng đãng bay

TRĂNG KHUYẾT
Anh ngỏ lời yêu em
Vào một đêm trăng khuyết
Bởi tình yêu tha thiết
Biết tròn trước đêm rằm

Em vui lúc trăng tròn
Chạnh lòng khi trăng khuyết
Anh ơi anh có biết
Trăng hay tình lứa đôi?

Sao anh vội ngỏ lời
Vào một đêm trăng khuyết
Để bây giờ thầm tiếc
Một vầng trăng chưa tròn!
 
Mình mong Tùng sẽ vượt qua và cầu chúc cho người con gái ấy được hạnh phúc và như vậy mình đã hạnh phúc rồi.
Я вас любил
TÔI YÊU EM Puskin


(Nguyên bản tiếng Nga)

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.


(Bản dịch nghĩa)

Tôi đã yêu em: tình yêu hãy còn, có lẽ là
Trong lòng tôi (nó) đã không tắt hẳn;
Nhưng thôi, hãy để nó chẳng quấy rầy em thêm nữa.
Tôi không muốn làm phiền muộn em bởi bất cứ điều gì.
Tôi đã yêu em lặng thầm, không hy vọng,
Bị giày vò khi thì bởi sự rụt rè, khi thì bởi nỗi hờn ghen.
Tôi đã yêu em chân thành đến thế, dịu dàng đến thế,
Cầu Chúa cho em vẫn là người được yêu dấu như thế bởi người khác.


(Bản dịch thơ của Thúy Toàn)

Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
 
Ôi sao anh lại "Si" thế, những người đàn ông vậy có vẻ không phải là mẫu người mà phụ nữ chúng em đặc biệt chú ý đâu. Style của bọn em là người phải cứng rắn, mạnh mẽ và là chỗ dựa tinh thần cho gia đình sau này..
Vui lên nhé
Dĩ nhiên em ko thích là đúng rồi
Mẫu đàn ông để cho phụ nữ đàn ông nó phải khác chứ
 
Vợ (người yêu) không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ người này sang người khác.
hi nào Tùng sẽ là người khác nhỉ??????
Chằng hiểu mình định viết gì nữa.
-\\/.-\\/.-\\/.--=0--=0--=0
 
Để giải quyết vấn đề rốt ráo của Kuo Tùng. Mình khuyên chuyện buồn vui chứ nên để trong lòng. Thỉnh thoảng thư giãn đi giăng câu bắt cá biết đâu chừng sẽ gặp được 1 giai nhân cái thế. Ẹc ẹc ẹc

3z6felnv18utsjz.gif

Chúc may mắn.
 
Si mê

Có phải em là người tôi mơ ước
Từ khi tôi mới chập chững yêu đương
Hay tôi đã khéo tu từ kiếp trước
Để hôm nay được gặp gỡ người thương.

Tôi xin hàng giờ ngồi trong im lặng,
Thu hình em vào đáy mắt cô đơn.
Tôi xin lấy sắc tươi hồng của nắng
Tô cho ngày gặp gỡ đẹp mầu hơn.

Da em trắng hay là mầu bạch ngọc,
Miệng em cười hay bình rượu đê mê,
Xin cứ trao dù là ly độc dược
Hỡi thiên thần tôi khát vọng si mê.

Sẽ được đi về cùng trên lối ngõ,
Về nơi hạnh phúc mỗi buổi hoàng hôn
Hay ôm chặt lấy (hình) người yêu bé nhỏ
Ghim vào lòng thất thêủ bước tha hương.

Đào Tiến Luyện​
 
Tùng vào đây mà mà tham khảo lựa chọn phần mềm (à quên, lựa chọn bạn gái) này: http://vietphotoclub.com/forums/forumdisplay.php/43-VPC-Contest

Lựa chọn bạn gái cũng giống như lựa chọn 1 phần mềm, đó là lựa chọn cả 1 giải pháp bao gồm:
- Hình thức (nhìn bề ngoài giao diện cái phần mềm)
- Tính tình (Chiều sâu về nghiệp vụ, về tính năng, về sự chuyên nghiệp trong từng vấn đề mà nó xử lý)
- Về gia đình, bạn bè, người quen, môi trường sống (Cần xem xét cả quy trình triển khai, khả năng tư vấn giải pháp, và chất lượng dịch vụ, v.v... của nhà cung cấp. Đặc biệt hãy xem xét về sứ mạng, chiến lược phát triển, thị phần hiện thời trên thị trường... của nhà cung cấp đó xem có ổn ko? Có rất nhiều công ty lập ra chỉ để bán hàng kiếm lời ngắn hạn, sau 4 năm hết ưu đãi thuế cho ngành phần mềm thì họ đập đi làm lại công ty mới, chả coi trọng gì tới việc bảo hành lâu dài gì cho khách hàng, cũng ko coi gì thương hiệu của chính họ...)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chả khác mấy với việc lấy chồng Hàn quốc đâu nhỉ?!

Sặc mùi thương trường.
 
Chả khác mấy với việc lấy chồng Hàn quốc đâu nhỉ?!

Sặc mùi thương trường.

Đang làm cho Tùng vui lên mà, bài viết trên là 1 mapping (so sánh) mang tính vui vui đấy chứ. Hình như mọi người serious với bài của hai2hai quá :D

Ý tưởng của bài trên được viết là xuất phát từ bài của bác KTGG :)

Để giải quyết vấn đề rốt ráo của Kuo Tùng. Mình khuyên chuyện buồn vui chứ nên để trong lòng. Thỉnh thoảng thư giãn đi giăng câu bắt cá biết đâu chừng sẽ gặp được 1 giai nhân cái thế. Ẹc ẹc ẹc
 
Bị bất lực hả? Hèn gì Suhri chê trai tơ quá chừng!
 
Tùng thử theo tiêu chuẩn trong file đính kèm của sweet xem sao. Rùi tính điểm-\\/. ra một cô Tùng ưng nhất.
 

File đính kèm

Mấy bữa nay bận rộn quá chừng, không có dịp vào diễn đàn. Ai có biết đâu "trai tơ" của chúng ta không có dịp để hết tơ. Đọc chủ đề này thấy tơ lòng của '"trai tơ" rơi vãi lòng thòng, nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Âu cũng là duyên số. Mình có vài dòng chia sẽ cùng chú.

Nhớ ngày nào bên dậu mồng tơi tím
Em bên kia rào, anh đứng đợi bên đây
Hứa hẹn ngày sau, trăng khuyết sẽ đầy
Cùng chung bước lối vườn hoa nở

Cổng vườn kia sẽ không còn khép nữa
Mở rộng đón chào đôi lứa bên nhau
Áng mây xám không che vầng trăng trẻ
Con đò buồn vĩnh biệt nỗi cô đơn

Nhưng cơn gió vô tình rung mạnh
Hạt mồng tơi rơi lả chả trên thềm
Trăng trẻ khuyết, mây che ngang tối mịt
Vẫn bên bờ, đò ôm nỗi cô đơn

Vườn xưa mở lối về cho bướm lạ
Mồng tơi buồn rơi xác pháo tiển đưa
Bên này dậu, anh vẫn chờ vẫn đợi
Bên kia rào, em ngoảnh mặt ra đi

Mồng tơi rụng ứa trào tim nhỏ máu
Áng mây đen gom góp nỗi ưu buồn
Cơn gió mạnh mang mưa cùng ước hẹn
Xóa giọt sầu, nước mắt lòng tôi rơi.
 
Я вас любил



TÔI YÊU EM Puskin


(Nguyên bản tiếng Nga)

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Theo mình cả 2 bản dịch dùng đại từ em ở đây là chưa chỉnh lắm;
Có thể dùng từ "Nàng" hay "Người", nhưng vẫn chưa thỏa lắm!

Đọc đoạn thơ trên, toát lên 1 mối tình đơn fương của chỉ tác giả mà thôi

Với Tùng: "Lạy trời, người đừng iêu tôi!"
 
Tùng vào đây mà mà tham khảo lựa chọn phần mềm (à quên, lựa chọn bạn gái) này: http://vietphotoclub.com/forums/forumdisplay.php/43-VPC-Contest

Lựa chọn bạn gái cũng giống như lựa chọn 1 phần mềm, đó là lựa chọn cả 1 giải pháp bao gồm:
- Hình thức (nhìn bề ngoài giao diện cái phần mềm)
- Tính tình (Chiều sâu về nghiệp vụ, về tính năng, về sự chuyên nghiệp trong từng vấn đề mà nó xử lý)
- Về gia đình, bạn bè, người quen, môi trường sống (Cần xem xét cả quy trình triển khai, khả năng tư vấn giải pháp, và chất lượng dịch vụ, v.v... của nhà cung cấp. Đặc biệt hãy xem xét về sứ mạng, chiến lược phát triển, thị phần hiện thời trên thị trường... của nhà cung cấp đó xem có ổn ko? Có rất nhiều công ty lập ra chỉ để bán hàng kiếm lời ngắn hạn, sau 4 năm hết ưu đãi thuế cho ngành phần mềm thì họ đập đi làm lại công ty mới, chả coi trọng gì tới việc bảo hành lâu dài gì cho khách hàng, cũng ko coi gì thương hiệu của chính họ...)

Có lẽ cũng phải cần như thế anh ah. Em không rành phần mềm lắm nhưng qua việc phân tích của anh em thấy cũng phần nào như thế khi chọn bạn trăm năm của mình.

solomon2211 đã viết:
Cơn gió mạnh mang mưa cùng ước hẹn
Xóa giọt sầu, nước mắt lòng tôi rơi
.

Bao giờ gió mạnh cùng mưa đến?
Để bớt giọt sầu để lệ khỏi tuôn rơi
 
Lần chỉnh sửa cuối:


Theo mình cả 2 bản dịch dùng đại từ em ở đây là chưa chỉnh lắm;
Có thể dùng từ "Nàng" hay "Người", nhưng vẫn chưa thỏa lắm!

Đọc đoạn thơ trên, toát lên 1 mối tình đơn fương của chỉ tác giả mà thôi

Với Tùng: "Lạy trời, người đừng iêu tôi!"​


Muốn người không iêu sao phải lạy trời hả "anh"​
 
Muốn người không iêu sao phải lạy trời hả "anh"


Sự chia tay nào mà không có nổi niềm; Trước mặt Anh/Chị chàng sẽ là nhiều ngã rẽ:

(*) Đạp đổ : Không ít người có í tưởng này;

(*) Quậy cho hôi ; Cũng sem, sem, . . .

(*) Vui quá; (vì với nhiều lí do khác nhau như kinh tế, gia đình, kể cả bạn bè,. . . .)

(*) Tìm vài lít Bàu đá để làm tình nhân

(*) Hãy vui với hạnh fúc mới, Anh/ Em cầu chúc cho Em/Anh đó;

Và đây cũng là nổi niềm của Puskin thể hiện ở câu thơ cuối.

Lạy Trời Phật ban cho "Tình yêu của tôi" 1 người tình trong mộng của em iêu!. . .

(*) . . . . .

(*) (Nhờ các nhà tâm lí tìm tiếp & bổ sung)
 

Bao giờ gió mạnh cùng mưa đến?
Để bớt giọt sầu để lệ khỏi tuôn rơi

Thông thường, trong tự nhiên, gió càng mạnh thì mưa càng khó đến. Nhưng mưa rồi, gió sẽ mạnh thêm. Nhiều khi, đứng trong mưa, người ta cảm thấy tự tin hơn vì mưa sẽ hòa vào nước mắt, làm người đối diện không biết mình đang khóc. Hỏi sao mắt đỏ hoe ? Là do nước mưa chứ không phải do nước mắt.

Khi người ta buồn, một là đứng trong bóng tối để che đi dòng lệ; hoặc đứng trong mưa để nước mắt dễ tuôn trào.

Buồn mà đi nhậu một mình, người ta nói đi uống nước mắt quê hương, cũng không tốt
Buồn mà không làm gì, người ta nói mình yếu đuối.

Vậy thì buồn, rủ thêm người đi nhậu cùng. Nỗi buồn sẽ chia nhỏ ra. Nếu gặp một người khác phái cũng buồn, cũng đi nhậu cùng một nơi. Không chừng buồn + buồn = vui thì sao?

Chuẩn bị rủ mọi người đi nhậu đi. Sẽ hết buồn. 1...2...3 vô!

Tặng Tùng một vài suy nghĩ trong "Giọt Sầu"

Từ khi em ra đi
Mưa cứ mãi rơi trên mái nhà
Tiếng lộp độp rõ to
Nhưng không lấp được tiếng nấc trong lòng anh

Từ khi em ra đi
Nước mắt anh không còn chảy nữa
Từng giọt rơi trong lòng
Luồng vào tận trái tim đau buốt từng cơn

Từ khi em ra đi
Anh gặm nhắm giọt sầu đọng lại
Gom góp vào đầy ly
Cùng men cay, anh say như chưa từng say

Từ khi em ra đi
Giọt sầu anh thành men cay đắng
Cố gắng quên em lâu
Nhưng không vơi, em vẫn như ở quanh đây

Từ khi em ra đi
Anh trở thành người cô đơn nhất
Chỉ làm bạn của anh
Giọt sầu anh, giọt đắng của cuộc đời buồn
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thông thường, trong tự nhiên, gió càng mạnh thì mưa càng khó đến. Nhưng mưa rồi, gió sẽ mạnh thêm. Nhiều khi, đứng trong mưa, người ta cảm thấy tự tin hơn vì mưa sẽ hòa vào nước mắt, làm người đối diện không biết mình đang khóc. Hỏi sao mắt đỏ hoe ? Là do nước mưa chứ không phải do nước mắt.

Khi người ta buồn, một là đứng trong bóng tối để che đi dòng lệ; hoặc đứng trong mưa để nước mắt dễ tuôn trào.

Buồn mà đi nhậu một mình, người ta nói đi uống nước mắt quê hương, cũng không tốt
Buồn mà không làm gì, người ta nói mình yếu đuối.

Vậy thì buồn, rủ thêm người đi nhậu cùng. Nỗi buồn sẽ chia nhỏ ra. Nếu gặp một người khác phái cũng buồn, cũng đi nhậu cùng một nơi. Không chừng buồn + buồn = vui thì sao?

Chuẩn bị rủ mọi người đi nhậu đi. Sẽ hết buồn. 1...2...3 vô!
Vui cũng nhậu
Buồn cũng nhậu
Bình bình cũng nhậu cho vui
Mọi ngả đường đều dẫn đến nhậu
..........
Kể ra thì nhậu vui thật|||||
 
Em thấy topic này mấy bữa trước, nhưng không vào đọc vì nghĩ là topic của các anh, các chú (em được cái tính tốt là không quan tâm đến những cái không liên quan ... nhiều đến mình). Trưa này mới đăng nhập vào, thấy bài mới gửi của chú Tùng, vậy là click vào xem chủ đề nói về chuyện gì (không phải quan tâm đến chủ đề mà quan tâm đến người trả lời mới nhất đó là chú Tùng).

Đọc bài đầu tiên, em hoàn toàn bất ngờ.
Em lần lượt đọc từng trang và cũng cảm nhận được tâm trạng chú Tùng có phần tốt hơn lên nhờ sự chia sẻ chân thành từ các thành viên.

Em không có nhiều kinh nghiệm lẫn kiến thức về lĩnh vực này nên không biết chia sẻ gì với chú, nhưng đọc tới bài của chị Jenni mới giật mình vì em cũng là 1 trong những "người mới" chú dẫn đi đầu tiên vào diễn đàn (Còn nhớ ngày đó là Đám tang người thân của anh Doreamon).

Hồi đó em cũng quan tâm và mến chú đó chứ, mà không phải mình em đâu, nhiều lắm.

Đối với suy nghĩ của em, mọi thứ với em đều cần được "nuôi, trồng, xây dựng và vun đắp", nếu không được như vậy thì cái gì rồi cũng phai tàn, chết đi ... quy luật Nhân - Quả. Và trong Tình yêu, quan trọng là phải đến từ hai phía.

Ngày trước tại em không vun đắp, chứ em vun đắp chắc giờ ... cũng vậy hihi... vì đâu đến từ hai phía :)

Em nói không phải để cười lên nỗi đau của chú hay có một ác ý gì khác, chỉ đơn giản là, Chú là một người tốt (người em mến thì toàn người tốt, hehe, khảo sát đúng 100%, kích thước mẫu ... 1 người ) và Chú sẽ tìm thấy Hạnh phúc!

Thân,
hangsf2.
 
Anh Tùng có rủ chiều đi nhậu
Để xóa niềm đau tận trong lòng
Suy nghĩ đắng đo chưa quyết định
Có ai đồng thuận, ý kiến nào ?

Năm giờ có mặt Thủ Dầu Một
Tìm quán bình dân, chút rượu nồng
Thêm vài khô sặt, vài con đuối
Với ít lạc rang, cạn chén cùng
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh Tùng có rủ chiều đi nhậu
Để xóa niềm đau tận trong lòng
Suy nghĩ đắng đo chưa quyết định
Có ai đồng thuận, ý kiến nào ?

Năm giờ có mặt Thủ Dầu Một
Tìm quán bình dân, chút rượu nồng
Thêm vài khô sặt, vài con đuối
Với ít lạc rang, cạn chén cùng


Chén chú, chén anh quên trời đất
Khi về vợ mắng, còn kêu oan
 
Để giải quyết vấn đề rốt ráo của Kuo Tùng. Mình khuyên chuyện buồn vui chứ nên để trong lòng. Thỉnh thoảng thư giãn đi giăng câu bắt cá biết đâu chừng sẽ gặp được 1 giai nhân cái thế. Ẹc ẹc ẹc

3z6felnv18utsjz.gif

Chúc may mắn.
Bác khuyên Ku Tùng đi câu nhưng nơi câu cá bác gợi ý sao nó nhỏ xíu, tròn tròn tròn thế. Khi câu lên chỉ mỗi chiếc giày. Như vậy đến bao giờ mới được 1 giai nhân cái thế. Thấy bác có nhiều con gái rất xinh, xem ai vừa ý gả cho Tùng đi bác.
 
Bác khuyên Ku Tùng đi câu nhưng nơi câu cá bác gợi ý sao nó nhỏ xíu, tròn tròn tròn thế. Khi câu lên chỉ mỗi chiếc giày. Như vậy đến bao giờ mới được 1 giai nhân cái thế. Thấy bác có nhiều con gái rất xinh, xem ai vừa ý gả cho Tùng đi bác.
Cái đó không phải giầy mà là ...hài
Câu được hài mới có chuyện..thử hài
Thử hài mới tìm được...
Híc
 
Em thấy topic này mấy bữa trước, nhưng không vào đọc vì nghĩ là topic của các anh, các chú (em được cái tính tốt là không quan tâm đến những cái không liên quan ... nhiều đến mình). Trưa này mới đăng nhập vào, thấy bài mới gửi của chú Tùng, vậy là click vào xem chủ đề nói về chuyện gì (không phải quan tâm đến chủ đề mà quan tâm đến người trả lời mới nhất đó là chú Tùng).

Đọc bài đầu tiên, em hoàn toàn bất ngờ.
Em lần lượt đọc từng trang và cũng cảm nhận được tâm trạng chú Tùng có phần tốt hơn lên nhờ sự chia sẻ chân thành từ các thành viên.

Em không có nhiều kinh nghiệm lẫn kiến thức về lĩnh vực này nên không biết chia sẻ gì với chú, nhưng đọc tới bài của chị Jenni mới giật mình vì em cũng là 1 trong những "người mới" chú dẫn đi đầu tiên vào diễn đàn (Còn nhớ ngày đó là Đám tang người thân của anh Doreamon).

Hồi đó em cũng quan tâm và mến chú đó chứ, mà không phải mình em đâu, nhiều lắm.

Đối với suy nghĩ của em, mọi thứ với em đều cần được "nuôi, trồng, xây dựng và vun đắp", nếu không được như vậy thì cái gì rồi cũng phai tàn, chết đi ... quy luật Nhân - Quả. Và trong Tình yêu, quan trọng là phải đến từ hai phía.

Ngày trước tại em không vun đắp, chứ em vun đắp chắc giờ ... cũng vậy hihi... vì đâu đến từ hai phía :)

Em nói không phải để cười lên nỗi đau của chú hay có một ác ý gì khác, chỉ đơn giản là, Chú là một người tốt (người em mến thì toàn người tốt, hehe, khảo sát đúng 100%, kích thước mẫu ... 1 người ) và Chú sẽ tìm thấy Hạnh phúc!

Thân,
hangsf2.

Em mà hồi trước có vun thì giờ...người khác ăn mất quả rồi. hu hu uuu
 
Thật sự cảm động trước những chia sẻ, những tình cảm của tất cả các anh chị. Có lẽ những tình cảm này sẽ giúp tôi ấm lòng hơn, tự tin hơn.
Rất cảm ơn những lời động viên, chia sẻ quí báu này. Em sẽ xem nó như là động lực phấn đấu cho cuộc sống sau này.
Trong tình yêu em luôn có một quan điểm: " Khi người ta muốn ở thì có đuổi cũng không đi, còn khi đã muốn đi thì có lấy dây trói lại cũng không ở" bạn bè đã cho rằng em " dân chủ quá trớn" nhưng thực sự khi trái tim họ không còn ở bên mình nữa thì có giữ được cái xác không hồn cũng không ích gì.
em mong anh đừng buồn vì " khi một cách cửa đóng lại sẽ lại có một cánh cửa mới mở ra" và biết đâu đằg sau cánh cửa mới đó còn có nhiều điều hạnh phúc và tốt đẹp hơn.
Hãy sống lạc quan yêu đời và chờ đợi một điều kỳ diệu anh nhé!
Em rất thích 2 câu nói:
" Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống
Bùn dưới chân nhưng ánh sáng ở trên đầu"
Chúc anh sớm tìm được một nửa thực sự của mình và biết đâu người đó lại là......thì sao? hiiiiiiiiiiiii:friends:
 
Thân mến gởi lời chào đến tất cả các anh chị thành viên GPE, mến chúc các anh chị một tuần làm việc vui vẻ, thành cp6ng và nhiều may mắn.

Các anh chị thân mến!
Khi tôi đang viết những dòng này là lúc tâm trạng tôi thật sự bi đát, tôi đang vui hay đang buồn tôi cũng không phân biệt được. Vui vì người đó lên xe hoa bắt đầu một cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Buồn vì trước mắt tôi là một khoảng trống vô hình. (túm lại là buồn vui lẫn lộn). Tôi đang say hay đang tỉnh cũng không biết được. Say vì trưa nay uống quá nhiều rượu, tỉnh vì còn thấy mình hình như chưa say.
Ngược dòng thời gian nhớ về quá khứ, tôi với cô ấy nhận thấy tình cảm dành cho nhau, đã yêu nhau và hẹn ước với nhau cách đây chừng 5 năm về trước, buồn vui lẫn lộn chúng tôi cùng nhau vượt qua tất cả. Nhưng sự đời trớ trêu thay tôi là gã trai nghèo nên gia đình bên ấy không chịu chấp nhận mối quan hệ này, và hôm nay đúng ngày mà tôi mong đợi nhất ngày mà tôi được chính thức thưa chuyện cùng ba mẹ nguời ấy, sự thật phủ phàng là tình yêu ly tan. híc.......... Chẳng lẽ tôi "bất lực" nhìn cảnh hai đứa chia tay sao????
Tôi phải làm gì đây?, vẫn biết rằng cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con mình cả. Nếu cố gắng níu kéo thì tôi có phải là người ích kỷ không?. Người ta vẫn thường nói "miễn cưỡng không hạnh phúc", có lẽ tôi sẽ sống những ngày tháng còn lại với 2 chữ "bất lực".
Chia sẻ chút nha Tùng.
Mình đã có 2 mối tình trước khi đến với BX mình hiện nay (là 1 thành viên GPE). Mối tình đầu thời sinh viên trong trắng tưởng như không thể nào chia xa vì cả hai bên gia đình đều ủng hộ, thế nhưng cô ấy ra trường trước mình và có lẽ cuộc sống thật là nhiều cám dỗ trớ trêu. Thời gian một năm sau mối tình thứ 2 xuất hiện, với 2 người cũng có niềm tin rất lớn vì đã trải qua nhiều thử thách và đã vượt qua. Thế nhưng dường như cả 2 đều không thể vượt qua được một thử thách cuối cùng, gia đình cô ấy không hiểu những mong muốn và hoài bão của mình, cô ấy dù rất yêu mình nhưng không thể đến với mình để mấy tháng sau mình nhận được tin "xe hoa đã đón nàng". Vì sao? cô ấy là con gái một (!) trong nhà, gia đình cô ấy yêu cầu mình ra trường phải về công tác ở Hà Nội; hoài bão của mình là không làm việc trong cơ quan nhà nước mà là lăn lộn với thị trường --> Không tìm thấy điểm chung (rượu, beer, thuốc lá... để xuâ tan nỗi lòng), những tưởng mình sẽ không bao giờ tìm thấy tình yêu được nữa (thề độc với gđ là không bao giờ lấy vợ nữa :blowup:). Cho đến một ngày của 5 năm sau, tại một quán cafe ở Tp.HCM mình và BX mình đã gặp nhau.................
Bấy giờ chợt hiểu cái ngày xưa ấy:
"Anh đi tìm em, vâng anh đã đi tìm
Và ở đâu trên đời này đây đó
Em cũng đi tìm tôi như thế
Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau"
 
Em rất thích 2 câu nói:
" Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống
Bùn dưới chân nhưng ánh sáng ở trên đầu"

Tùng đã thấy tình cảm của anh chị em trên GPE chưa? Cố gắng theo hai câu thơ ở trên nhé, đừng có như thời gian vừa rồi, mỗi ngày 0,5l rượu thì chịu sao nổi em?

Chúc anh sớm tìm được một nửa thực sự của mình và biết đâu người đó lại là......thì sao? hiiiiiiiiiiiii:friends:

Tùng ơi cố lên, ra Bắc một chuyến đi em. Cafe ở Yên Bái ngon lắm hehe
 
Tùng ơi cố lên, ra Bắc một chuyến đi em. Cafe ở Yên Bái ngon lắm hehe[/QUOTE]
Đúng rồi đó, anh Tùng ra Bắc 1 chuyến đi. Yên Bái quê em không chỉ có cafe ngon mà còn có rượu cũng ngon nữa. Ngoài ra Yên Bái quê em còn có những:
" Cô gái Hơ Mông bên bếp lửa
Chàng trai Mường Tè dưới gốc cây" nữa cơ
Rất hân hạnh 1 ngày gần nhất được đón tiếp các thành viên của GPE tại quê hương YB!
 
Hỏng biết có phải vì bài viết này mà gây ra nhiều sự hiểu lầm không mà vừa rồi không biết có một người bạn "tốt bụng" nào của mình giới thiệu số điện thoại của mình cho một trung tâm chuyên về tư vấn và bán thuốc yếu sinh lý cho đàn ông, vừa mới điện thoại cho mình xong, ẹc ẹc...... đành nói lời cảm ơn nhưng mình chưa cần thôi.
 
Hỏng biết có phải vì bài viết này mà gây ra nhiều sự hiểu lầm không mà vừa rồi không biết có một người bạn "tốt bụng" nào của mình giới thiệu số điện thoại của mình cho một trung tâm chuyên về tư vấn và bán thuốc yếu sinh lý cho đàn ông, vừa mới điện thoại cho mình xong, ẹc ẹc...... đành nói lời cảm ơn nhưng mình chưa cần thôi.
Híc, không sử dụng thì giới thiệu cho bác Sa với bác Kế Toán Già Gân
 
Hỏng biết có phải vì bài viết này mà gây ra nhiều sự hiểu lầm không mà vừa rồi không biết có một người bạn "tốt bụng" nào của mình giới thiệu số điện thoại của mình cho một trung tâm chuyên về tư vấn và bán thuốc yếu sinh lý cho đàn ông, vừa mới điện thoại cho mình xong, ẹc ẹc...... đành nói lời cảm ơn nhưng mình chưa cần thôi.

Ai bảo anh đặt tiêu đề nghe rùng rợn quá, mới đầu em cũng tưởng là thế đó.
 
Thân mến gởi lời chào đến tất cả các anh chị thành viên GPE, mến chúc các anh chị một tuần làm việc vui vẻ, thành cp6ng và nhiều may mắn.

Các anh chị thân mến!
Khi tôi đang viết những dòng này là lúc tâm trạng tôi thật sự bi đát, tôi đang vui hay đang buồn tôi cũng không phân biệt được. Vui vì người đó lên xe hoa bắt đầu một cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Buồn vì trước mắt tôi là một khoảng trống vô hình. (túm lại là buồn vui lẫn lộn). Tôi đang say hay đang tỉnh cũng không biết được. Say vì trưa nay uống quá nhiều rượu, tỉnh vì còn thấy mình hình như chưa say.
Ngược dòng thời gian nhớ về quá khứ, tôi với cô ấy nhận thấy tình cảm dành cho nhau, đã yêu nhau và hẹn ước với nhau cách đây chừng 5 năm về trước, buồn vui lẫn lộn chúng tôi cùng nhau vượt qua tất cả. Nhưng sự đời trớ trêu thay tôi là gã trai nghèo nên gia đình bên ấy không chịu chấp nhận mối quan hệ này, và hôm nay đúng ngày mà tôi mong đợi nhất ngày mà tôi được chính thức thưa chuyện cùng ba mẹ nguời ấy, sự thật phủ phàng là tình yêu ly tan. híc.......... Chẳng lẽ tôi "bất lực" nhìn cảnh hai đứa chia tay sao????
Tôi phải làm gì đây?, vẫn biết rằng cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con mình cả. Nếu cố gắng níu kéo thì tôi có phải là người ích kỷ không?. Người ta vẫn thường nói "miễn cưỡng không hạnh phúc", có lẽ tôi sẽ sống những ngày tháng còn lại với 2 chữ "bất lực".

Tình yêu làm cho cuộc sống trở lên muôn màu thi vị, nhưng cuộc sống cũng lại chỉ cho ta thấy rằng trong cuộc đời của con người còn có nhiều thứ khác quan trọng hơn tình yêu (đôi lứa)

Khi em viết những dòng này cho Anh, điều đó có nghĩa là giữa Anh và em có một "duyên sinh " để em đọc được dòng tâm sự của Anh và reply lại. Tất cả không tự nhiên sinh ra và mất đi, mà chỉ thuận theo tạo hóa. Những cái gì đã không phải của ta cứ để nó đi Anh ạh

Chúc Anh luôn chế ngự được cảm xúc và tìm được đúng nửa của mình
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom