Anh TuanVNUNI sẽ có mặt ở Sài Gòn vào trưa chủ nhật tuần này!(27/02/2010) (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter Hamvui
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Hamvui

Thành viên hoạt động
Tham gia
26/9/06
Bài viết
165
Được thích
214
Nghề nghiệp
Worker
Theo thông tin mật từ vợ anh ... Tuân, trưa chủ nhật tuần này (27/2/2010) anh Tuân có mặt ở Sài Gòn. Rất tiếc là PhanTuhuong và Hamvui ko đi cùng được. Đề nghị các thành viên GPE trong SG "xử lý" vụ này?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đã nhận tin, sẽ xử lý thích đáng.
 
Bác Tuân mang ít nắng SG ra cho Sweet nhé, để đỡ nhớ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mong được gặp gỡ các anh chị và các bạn thành viên GPE tại Sài Gòn đã lâu nay sắp được thực hiện rồi. Vui quá!

sweet_girl đã viết:
Bác Tuân mang ít nắng SG ra cho Sweet nhé, để đỡ nhớ.

Chắc chắn anh sẽ mang cái nắng từ Sài Gòn về cho em. Em có gửi cái lạnh miền Bắc vào không? :)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mong được gặp gỡ các anh chị và các bạn thành viên GPE tại Sài Gòn đã lâu nay sắp được thực hiện rồi. Vui quá!



Chắc chắn anh sẽ mang cái nắng từ Sài Gòn về cho em. Em có gửi cái lạnh miền Bắc vào không? :)

Thôi để anh nhận rồi chuyển qua cho Tuân cũng được Sweet_girl ạ --=0
 
Chẹp chẹp

Bao giờ mình mới có dịp vào SG nhỉ?&&&%$R
 
Không biết ngoài Tuân, còn có ai tháp tùng vào Sài Gòn không hả ?
 
Tuân vui lòng cho biết thời gian đến Sài Gòn và sẽ ở lại Sài Gòn bao lâu ? Thời gian tự do là những lúc nào, lúc đó sẽ có chương trình phù hợp.
 
Rất mong được gặp thầy tại Sài Gòn
 
Ước gì mình có cơ hội bắt tay Tuân một cái nhỉ...
Mong đã lâu, vậy mà khi cơ hội đến, thì mình lại không còn ở đó để "chụp"... hic hic!
 
Tuân vui lòng cho biết thời gian đến Sài Gòn và sẽ ở lại Sài Gòn bao lâu ? Thời gian tự do là những lúc nào, lúc đó sẽ có chương trình phù hợp.

Vâng, em bay chuyến 6hAM Thứ 7, khoảng 8h AM là có mặt tại SG. Em vào SG đợt này có chút việc gia đình thôi, tinh thần là đi chơi nên thời gian ở em là thoải mái anh ạ.

Cảm ơn anh.
 
Vâng, em bay chuyến 6hAM Thứ 7, khoảng 8h AM là có mặt tại SG. Em vào SG đợt này có chút việc gia đình thôi, tinh thần là đi chơi nên thời gian ở em là thoải mái anh ạ.

Cảm ơn anh.
Nếu thật sự là thoải mái... tranh thủ bay lên núi chơi tí đi... tớ sẽ dẫn Tuân đi dạo dưới đáy hồ Xuân Hương (bảo đảm không ướt chân)!
 
Theo thông tin mật từ vợ anh ... Tuân, trưa chủ nhật tuần này (27/2/2010) anh Tuân có mặt ở Sài Gòn. Rất tiếc là PhanTuhuong và Hamvui ko đi cùng được. Đề nghị các thành viên GPE trong SG "xử lý" vụ này?

Nghe tên thì đã rất lâu
Thấy hình, thấy bóng mà đâu thấy người
Hôm nay Xuân nở nụ cười
Để anh em được gặp người chờ mong
 
Tinh thần là như thế "lầy":
Thứ 7, 27/2/2010: đón anh Tuân, hổ trợ anh đi lại nếu cần, chủ yếu để lo việc gia đình trước, nếu xong và rảnh sớm sẽ gặp anh chị em ở một quán nào đó ở trung tâm SG (chưa biết quán nào)
CN, 28/2/2010 anh Solomon2211 và em đang sắp xếp để thực hiện một chuyến đi chơi vòng quanh vùa là vui chơi thư giãn vừa là để anh Tuân tham quan sơ sơ cho biết đất Sài Gòn.
Phương tiện di chuyển dự kiến cho vụ này sẽ bao gồm một chiếc xe 7 chổ của anh Solomon2211 (chủ yếu để chở khách, người già và em nhỏ :D ) còn lại anh em sẽ tháp tùng đi cùng bằng xe máy. Chương trình còn đang dự kiến nên chưa thể công bố được, phạm vi di chuyển được giới hạn như sau:
Về phía Tây: Củ Chi,
phía Đông: Cần Giờ,
Tây Bắc: Đại Nam,
Đông Bắc: Biên Hòa
Phía Nam: Bình Chánh

Vậy ngay từ bây giờ, các anh chị hãy nhanh chân đăng ký thời gian tham gia được để:
- BTC thông báo chương trình và địa điểm (vì mọi thứ chưa được chốt)
- BTC sắp xếp chương trình và phương tiện di chuyển
 
Nếu thật sự là thoải mái... tranh thủ bay lên núi chơi tí đi... tớ sẽ dẫn Tuân đi dạo dưới đáy hồ Xuân Hương (bảo đảm không ướt chân)!

Cảm ơn anh. Chương trình đi thú vị quá. Vì em cũng chỉ chỉ được thoải mái từ 3-4 ngày ở SG rồi về nên khó thu xếp lên núi với anh được. Hy vọng có dịp khác anh em mình được ngồi với nhau nhé.

Tiếc quá không được nghe tiếng đàn piano của anh.
 
Anh Tuân ui, thầy em có gửi cho em ít chocolate. Anh vô đó rùi vác ra cho em nhá.

Tks

Em cũng thèm đi chơi quá hu hu
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tinh thần là như thế "lầy":
Thứ 7, 27/2/2010: đón anh Tuân, hổ trợ anh đi lại nếu cần, chủ yếu để lo việc gia đình trước, nếu xong và rảnh sớm sẽ gặp anh chị em ở một quán nào đó ở trung tâm SG (chưa biết quán nào)
CN, 28/2/2010 anh Solomon2211 và em đang sắp xếp để thực hiện một chuyến đi chơi vòng quanh vùa là vui chơi thư giãn vừa là để anh Tuân tham quan sơ sơ cho biết đất Sài Gòn.
Phương tiện di chuyển dự kiến cho vụ này sẽ bao gồm một chiếc xe 7 chổ của anh Solomon2211 (chủ yếu để chở khách, người già và em nhỏ :D ) còn lại anh em sẽ tháp tùng đi cùng bằng xe máy. Chương trình còn đang dự kiến nên chưa thể công bố được, phạm vi di chuyển được giới hạn như sau:
Về phía Tây: Củ Chi,
phía Đông: Cần Giờ,
Tây Bắc: Đại Nam,
Đông Bắc: Biên Hòa
Phía Nam: Bình Chánh

Vậy ngay từ bây giờ, các anh chị hãy nhanh chân đăng ký thời gian tham gia được để:
- BTC thông báo chương trình và địa điểm (vì mọi thứ chưa được chốt)
- BTC sắp xếp chương trình và phương tiện di chuyển

Theo ý kiến của riêng mình thì hành trình đơn giản sẽ như sau:

(Lựa Chọn 1)
7g00: tập trung, ăn sáng tại điểm gần khu vực anh Tuân ở
8g00: khởi hành đi Bình Dương
9g00: đến khu du lịch Đại Nam
Tham quan, chụp ảnh lưu niệm đến 10g30
10g30: Khởi hành đi Địa Đạo Củ Chi
11g30: Đến Địa Đạo Củ Chi -- Ăn trưa tại Địa Đạo Củ Chi
Tham quan, chụp ảnh đến 15g30
15g30: Quay về Sài Gòn
16g30: Đến Sài Gòn
Ghé Làng Nướng ăn tối -- Karaoke

(Lưa Chọn 2)
Sau khi đi tham quan KDL Đại Nam hoặc Địa Đạo Củ Chi
Quay về KDL Sinh Thái Bình Mỹ -- Thuê Chồi, Câu Cá, Đặt Món Ăn đến chiều rồi quay về Sài Gòn -- Tiếp tục chương trình buổi tối.
 
Em xem qua thấy nếu đi Củ Chi nữa là hơi xa.
Em đề nghị là lựa chọn phương án 2: sau khi đi Đại Nam mình đi thẳng qua KDL Sinh Thái Bình Mỹ, như vậy đường đi cũng tiện hơn.
 
bác Tuân vào SG vui vẻ, khi trở ra Hà Nội nhớ mua quà cho anh em nhé!
Bao giờ HB mới đi chơi được như bác nhỉ! Nhớ SG quá! 5 năm rồi! chắc đổi thay quá nhiều! Bác Tuân nhớ ghi hình nhiều thứ về cho em xem ké tí! khà khà!
 
bác Tuân vào SG vui vẻ, khi trở ra Hà Nội nhớ mua quà cho anh em nhé!
Bao giờ HB mới đi chơi được như bác nhỉ! Nhớ SG quá! 5 năm rồi! chắc đổi thay quá nhiều! Bác Tuân nhớ ghi hình nhiều thứ về cho em xem ké tí! khà khà!

Mới có 5 năm mà hideboy, có còn hơn không.

Tớ chưa 1 lần đặt chân ở đất SG, thèm được như các bác ý quá -\\/.
 
Em đi cùng vợ, chị vợ và ông anh đồng hao anh ạ. Em chưa vào SG bao giờ nên bỡ ngỡ, các anh đưa em đi đâu em đi đấy ạ. :)

Nghe là thấy "ớn" !$@!!, không dám đi cùng Tuân rồi. Các bác trong đó làm thế nào lừa được 2 nàng để cho Tuân cùng anh đồng hao được tự do thoải mái nhé --=0!
 
Cảm ơn anh. Chương trình đi thú vị quá. Vì em cũng chỉ chỉ được thoải mái từ 3-4 ngày ở SG rồi về nên khó thu xếp lên núi với anh được. Hy vọng có dịp khác anh em mình được ngồi với nhau nhé..

Lên chỗ anh BNTT có hơn 30 phút MB (giá rẻ hều) + 20 phút xe thôi mà. Mỗi tội đi cái MB đó ... ghê lắm (nhất là lúc hạ đất, hic, lúc đó hãy cầu chúa cho cái chuồn chuồn đó ko đập bộp phát xuống đất). Nếu muốn cảm giác mạnh thì làm chuyến. Đà Lạt đẹp lắm!
 
Ước gì mình có cơ hội bắt tay Tuân một cái nhỉ...
Mong đã lâu, vậy mà khi cơ hội đến, thì mình lại không còn ở đó để "chụp"... hic hic!

Thế bác đang ăn Tết ở Đà Lạt à? Khi nào bác trở về TP. HCM? Hôm nay chú Tùng lại gọi điện và ... than vãn --=0

Để vào SG hay ra HN rất đơn giản:
- Tiền vé máy bay khứ hồi (cố đi đêm cho rẻ): 3 triệu.
- Chi tiêu: tiêu vặt khoảng 2 triệu. Nếu muốn "ăn chơi" hơn nữa thì mang thêm ... :-=
- Xin phép vợ (hoặc chồng): Điều này là quyết định!!!!!!!!!
!$@!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ghé thăm Sài gòn là phải đi thăm Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Chợ Bến Thành, Đi tham quan Sở Thú và Đầm Sen.
Sau đó cadafi sẽ dẫn đi ăn kem 8 tầng... bắt cóc anh TuanVNUI đi trước, sau đó ai muốn bắt ảnh đi đâu thì bắt sau đi!Hehe..
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo ý kiến của riêng mình thì hành trình đơn giản sẽ như sau:

(Lựa Chọn 1)
7g00: tập trung, ăn sáng tại điểm gần khu vực anh Tuân ở
8g00: khởi hành đi Bình Dương
9g00: đến khu du lịch Đại Nam
Tham quan, chụp ảnh lưu niệm đến 10g30
10g30: Khởi hành đi Địa Đạo Củ Chi
11g30: Đến Địa Đạo Củ Chi -- Ăn trưa tại Địa Đạo Củ Chi
Tham quan, chụp ảnh đến 15g30
15g30: Quay về Sài Gòn
16g30: Đến Sài Gòn
Ghé Làng Nướng ăn tối -- Karaoke

(Lưa Chọn 2)
Sau khi đi tham quan KDL Đại Nam hoặc Địa Đạo Củ Chi
Quay về KDL Sinh Thái Bình Mỹ -- Thuê Chồi, Câu Cá, Đặt Món Ăn đến chiều rồi quay về Sài Gòn -- Tiếp tục chương trình buổi tối.

Cám ơn bác Solomon nhiều. Em cũng recommend option 2 vì sau khi đi Đại Nam là trời cũng khá nóng bức rồi, lúc này đến khu du lịch sinh thái hay hơn.
Em rất muốn tham gia nhưng hiện tại mới thu xếp được trưa thứ 7 và tối chủ nhật. Em sẽ theo sát diễn biến vụ này để rồi enjoy cùng mọi người.
 
Ghé thăm Sài gòn là phải đi thăm
(1) Dinh Độc Lập,
(2) Nhà thờ Đức Bà,
(3) Chợ Bến Thành,
(4) Đi tham quan Sở Thú và Đầm Sen.
Sau đó cadafi sẽ dẫn đi ăn kem 8 tầng...

(1) OK nhưng tốn khoảng 1-1,5 h (hay hơn không chừng)
(2) ( Quả thực mình chưa vô đây lần nào!; Chắc cũng na ná cái ở HN thôi)
(3) Thích hợp cho các bà, các chị; & gia đình tự đi thì tốt hơn; (Thuê thêm bảo vệ, nếu cần!)
(4) Nên ghé Bến Nhà rồng, khoảng xung quanh 1\2 tiếng. (Nếu không có dịp gé Củ chi)
(4) Cái ni ngoài Thủ lệ cũng rứa & khá mất thời gian; Nguyên ngày &ì kể cả thời gian fục hồi sức khỏe nữa chứ!

Các bạn cứ nêu thêm địa đỉa; Còn ước muốn của khổ chủ nữa chứ nhỉ?!
Tiền chủ, hậu khách, fải vậy không nào?!--=0 --=0 --=0
 
Sao bác nào cũng giành bắt cóc Thầy Tuân hết vậy ta,

Thân này biết chia làm sao
Thôi thì ...
Đặt 1 bàn lớn ngồi chuyền cốc volka, hehe
 
(1) OK nhưng tốn khoảng 1-1,5 h (hay hơn không chừng)
(2) ( Quả thực mình chưa vô đây lần nào!; Chắc cũng na ná cái ở HN thôi)
(3) Thích hợp cho các bà, các chị; & gia đình tự đi thì tốt hơn; (Thuê thêm bảo vệ, nếu cần!)
(4) Nên ghé Bến Nhà rồng, khoảng xung quanh 1\2 tiếng. (Nếu không có dịp gé Củ chi)
(4) Cái ni ngoài Thủ lệ cũng rứa & khá mất thời gian; Nguyên ngày &ì kể cả thời gian fục hồi sức khỏe nữa chứ!

Các bạn cứ nêu thêm địa đỉa; Còn ước muốn của khổ chủ nữa chứ nhỉ?!
Tiền chủ, hậu khách, fải vậy không nào?!--=0 --=0 --=0

Ý kiến bác ni xem chừng cũng rất có lý, hehehe!

Theo ý kiến của riêng mình thì hành trình đơn giản sẽ như sau:

(Lựa Chọn 1)
7g00: tập trung, ăn sáng tại điểm gần khu vực anh Tuân ở
8g00: khởi hành đi Bình Dương
9g00: đến khu du lịch Đại Nam
Tham quan, chụp ảnh lưu niệm đến 10g30
10g30: Khởi hành đi Địa Đạo Củ Chi
11g30: Đến Địa Đạo Củ Chi -- Ăn trưa tại Địa Đạo Củ Chi
Tham quan, chụp ảnh đến 15g30
15g30: Quay về Sài Gòn
16g30: Đến Sài Gòn
Ghé Làng Nướng ăn tối -- Karaoke

(Lưa Chọn 2)
Sau khi đi tham quan KDL Đại Nam hoặc Địa Đạo Củ Chi
Quay về KDL Sinh Thái Bình Mỹ -- Thuê Chồi, Câu Cá, Đặt Món Ăn đến chiều rồi quay về Sài Gòn -- Tiếp tục chương trình buổi tối.

Hoan hô dịp này hân hoan được dịp gặp "Quý Khách Hà Thành" rồi - Mình hưởng ứng lựa chọn 2 của bác "đẹp chai" đề xuất <--- Nhưng vì hơi bận (vợ mới sanh) nên không tham gia nguyên tua được. Bởi vậy khi nào về đến KDL Sinh Thái Bình Mỹ thì bác "đẹp chai" phone cho mình phát, để chạy đến giao lưu với Thầy Tuân cùng đoàn.
Nếu thời gian còn nữa, ta về nhậu BÒ TƠ XUÂN ĐÀO <--- Món ăn đặc sắc của Củ Chi đấy, ăn một lần nhớ mãi, đảm bảo không nơi mô có món bò tơ bằng ở nơi đây, hehehe (quảng cáo không ăn huê hồng)...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chừng nào đi, các Bác hú em tiếng với nhé!
0938 520 520
 
Trước khi vào Sì Gòn, anh TuanVNUNI đã có cuộc gặp mặt GPE HN để đối phó. Trong đó có 1 gương mặt xinh đẹp từ Thái Nguyên đất chè xuống HN là minhnguyet88. Quan điểm của bác Hamvui là "uốn" 100%, không chơi lai rai:

DSC02033.jpg


DSC02032.jpg


DSC02031.jpg


DSC02030.jpg


DSC02029.jpg


DSC02028.jpg
 
Trước khi vào Sì Gòn, anh TuanVNUNI đã có cuộc gặp mặt GPE HN để đối phó. Trong đó có 1 gương mặt xinh đẹp từ Thái Nguyên đất chè xuống HN là minhnguyet88. Quan điểm của bác Hamvui là "uốn" 100%, không chơi lai rai:

(ông tác chuẩn bị có vẻ hơi kỹ đó nha!

Chúc chuyến đi bình an & mĩ mãn!
 
Trước khi vào Sì Gòn, anh TuanVNUNI đã có cuộc gặp mặt GPE HN để đối phó. Trong đó có 1 gương mặt xinh đẹp từ Thái Nguyên đất chè xuống HN là minhnguyet88. Quan điểm của bác Hamvui là "uốn" 100%, không chơi lai rai:

DSC02033.jpg


DSC02032.jpg


DSC02031.jpg


DSC02030.jpg


DSC02029.jpg


DSC02028.jpg
GPE HN nói chuyện "zí" GPE Sì Gòn mà chẳng "chú thích", "bác thích" gì cả, nhìn hình chả biết ai "zí" ai
 
GPE HN nói chuyện "zí" GPE Sì Gòn mà chẳng "chú thích", "bác thích" gì cả, nhìn hình chả biết ai "zí" ai

Anh đeo kính, mặc áo véc là phantuhuong, áo trắng sọc là anh TuanVNUNI, áo trắng trơn là violetdylan, áo kẻ sọc màu là bác hamvui, bạn gái áo đỏ là minhnguyet88, còn người ngồi cạnh chắc là minhgnguyet88's
 
Hôm nay ai cũng vui, chỉ bác VioletDylanTuanVNUNI thấy cứ buồn ... buồn
 
Anh đeo kính, mặc áo véc là phantuhuong, áo trắng sọc là anh TuanVNUNI, áo trắng trơn là violetdylan, áo kẻ sọc màu là bác hamvui, bạn gái áo đỏ là minhnguyet88, còn người ngồi cạnh chắc là minhgnguyet88's

Cảm ơn chị (anh) PhanTuHuong, tốc độ up ảnh nhanh hơn mình tưởng --=0

Thu hoạch sau buổi off hôm nay:

- Quà của bé Gôn gửi "hoàng tử", TuanVNUI và violetdylan tiếp tục chuẩn bị quà gửi GPE Miền Nam

- Violetdylan đã gửi "nụ hôn đầu xuân" tới tất cả các anh chị và các bạn GPE miền Nam. Tuân nhớ hoàn thành nhiệm vụ

- Thu nạp thêm một "tuyệt sắc giai nhân" minhnguyen88

Và còn nhiều vấn đề khác nữa đã được giải quyết, ai tò mò xin liên hệ với violetdylan, nick YM là ngotrongnghia
 
GPE HN gởi ảnh cho GPE SG, GPE miền Tây ghi chú thích:
Hamvui, TuanVNUNI, Minhnguyet88, PhanTuHuong (người chụp ảnh là Violet)
DSC02033.jpg


Bạn minhnguyet88 và minhnguyet88, anh chàng vui vẻ VioletDylan (người chụp ảnh là PhanTuHuong)
DSC02032.jpg


DSC02031.jpg


DSC02030.jpg


Hamvui, TuanVNUNI, PhanTuHuong (người chụp ảnh là Violet)
DSC02029.jpg


VioletDylan, Hamvui, TuanVNUNI (người chụp ảnh là PhanTuHuong)
DSC02028.jpg

Nếu không đúng xin chịu thua.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh đeo kính, mặc áo véc là phantuhuong, áo trắng sọc là anh TuanVNUNI, áo trắng trơn là violetdylan, áo kẻ sọc màu là bác hamvui, bạn gái áo đỏ là minhnguyet88, còn người ngồi cạnh chắc là minhgnguyet88's

Cảm ơn chị (anh) PhanTuHuong, tốc độ up ảnh nhanh hơn mình tưởng --=0

Thu hoạch sau buổi off hôm nay:

- Quà của bé Gôn gửi "hoàng tử", TuanVNUI và violetdylan tiếp tục chuẩn bị quà gửi GPE Miền Nam

- Violetdylan đã gửi "nụ hôn đầu xuân" tới tất cả các anh chị và các bạn GPE miền Nam. Tuân nhớ hoàn thành nhiệm vụ

- Thu nạp thêm một "tuyệt sắc giai nhân" minhnguyen88

Và còn nhiều vấn đề khác nữa đã được giải quyết, ai tò mò xin liên hệ với violetdylan, nick YM là ngotrongnghia

Hôm nay ai cũng vui, chỉ bác VioletDylanTuanVNUNI thấy cứ buồn ... buồn

Tuân buồn nhiều hơn tớ -\\/.-\\/.-\\/.
 
Cảm ơn chị (anh) PhanTuHuong, tốc độ up ảnh nhanh hơn mình tưởng --=0

Thu hoạch sau buổi off hôm nay:

- Quà của bé Gôn gửi "hoàng tử", TuanVNUI và violetdylan tiếp tục chuẩn bị quà gửi GPE Miền Nam

- Violetdylan đã gửi "nụ hôn đầu xuân" tới tất cả các anh chị và các bạn GPE miền Nam. Tuân nhớ hoàn thành nhiệm vụ

- Thu nạp thêm một "tuyệt sắc giai nhân" minhnguyen88

Và còn nhiều vấn đề khác nữa đã được giải quyết, ai tò mò xin liên hệ với violetdylan, nick YM là ngotrongnghia

Đính chính cái: Em gửi tài liệu mà, hok phải quà hix hix

Anh Tuân ơi, thế tuần sau cafe ạ? hí hí em thích nắng Sài Gòn lắm
 
GPE HN gởi ảnh cho GPE SG, GPE miền Tây ghi chú thích:
Hamvui, TuanVNUNI, Minhnguyet88, PhanTuHuong (người chụp ảnh là Violet)
DSC02033.jpg


Bạn minhnguyet88 và minhnguyeet8, anh chàng vui vẻ VioletDylan (người chụp ảnh là PhanTuHuong)
DSC02032.jpg


DSC02031.jpg


DSC02030.jpg


Hamvui, TuanVNUNI, PhanTuHuong (người chụp ảnh là Violet)
DSC02029.jpg


VioletDylan, Hamvui, TuanVNUNI (người chụp ảnh là PhanTuHuong)
DSC02028.jpg

Nếu không đúng xin chịu thua.

Em vote bác 5 sao, thiện tai, thiện tai
 
Đính chính cái: Em gửi tài liệu mà, hok phải quà hix hix

Anh Tuân ơi, thế tuần sau cafe ạ? hí hí em thích nắng Sài Gòn lắm

Quà gì mà dày thế em???? Lại gửi cho Hoàng Tử mới mệt.... Thôi mình già rồi ... để cho bọn trẻ nói vui vẻ ... hic hic
 
GPE HN nói chuyện "zí" GPE Sì Gòn mà chẳng "chú thích", "bác thích" gì cả, nhìn hình chả biết ai "zí" ai

Bác Ba tê đã "chú thích" "bác thích"

concogia đã rõ hết chưa ạ để "ông thích" tiếp --=0

Quà gì mà dày thế em???? Lại gửi cho Hoàng Tử mới mệt.... Thôi mình già rồi ... để cho bọn trẻ nói vui vẻ ... hic hic

Cái "zụ" này khó hiểu đây. Hoàng tử có giải thích gì được không?

Anh Tuân ơi, thế tuần sau cafe ạ? hí hí em thích nắng Sài Gòn lắm

Cái này đương nhiên, kiểu gì Tuân cũng mang ít "nắng" và "gió" của GPE miền nam ra mà. Lúc đó đừng có cáo bận nhé
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đính chính cái: Em gửi tài liệu mà, hok phải quà hix hix

Anh Tuân ơi, thế tuần sau cafe ạ? hí hí em thích nắng Sài Gòn lắm

Hoá ra là tài liệu, thế mà anh violetdylan bảo anh về cho vào tủ lạnh không thì hỏng mất. :)
Vụ cafe và "nắng Sài Gòn" đó chắc chắn rồi em ạ. Em cứ chuẩn bị tinh thần trước nhé!
 
Ui da!
Có thể sáng chủ nhật mình cũng có mặt ở SG, nhưng lại là đưa "sư tử" đi khám bệnh tận Gò Vấp.
Đang chờ GPE SG gút lại địa điểm xem có thể tận dụng được một chút thời gian nào không?
Tiếc đứt ruột!
 
Ui da!
Có thể sáng chủ nhật mình cũng có mặt ở SG, nhưng lại là đưa "sư tử" đi khám bệnh tận Gò Vấp.
Đang chờ GPE SG gút lại địa điểm xem có thể tận dụng được một chút thời gian nào không?
Tiếc đứt ruột!

Cố gắng thu xếp đi bác, đâu có nhiều cơ hội như vậy đâu
 
Ui da!
Có thể sáng chủ nhật mình cũng có mặt ở SG, nhưng lại là đưa "sư tử" đi khám bệnh tận Gò Vấp.
Đang chờ GPE SG gút lại địa điểm xem có thể tận dụng được một chút thời gian nào không?
Tiếc đứt ruột!
Nếu lên sớm một ngày, mình xin tiếp "đồng bào" Ba Tê từ 12 ==> 15 giờ ngày thứ bảy
"Sư tử" có phải là " gấu mẹ "zĩ" đại" không hả bạn?
Không họp mặt được thì thôi, "Hãy đợi đấy" chứ " tiếc đứt ruột" thì Ba Tê và BaTê Lion phải ở lại Sì Gòn hơi lâu đó
Thân
 
Hoá ra là tài liệu, thế mà anh violetdylan bảo anh về cho vào tủ lạnh không thì hỏng mất. :)
Vụ cafe và "nắng Sài Gòn" đó chắc chắn rồi em ạ. Em cứ chuẩn bị tinh thần trước nhé!

Xác nhận lại: Đúng là tài liệu gửi "hoàng tử", may quá chưa cho vào tủ lạnh --=0

Mai cafe Tuân nhé
 
Chương trình dự kiến đoàn tham quan có về Đại Nam, em xin được đón đoàn tại điểm này. Sau đó cùng đoàn tiềp tục hành trình còn lại. Thú thật mấy ngày hôm nay hỏng dám lên tiếng vì chương trình chủ nhật tuần này có hẹn đi du lịch cùng gia đình của ".........." tuy nhiên không thể bỏ qua cơ hội diện kiến Bác Tuân nhà mình (khách quí hàng đầu của GPE).

PS: Thấy các anh chuẩn bị tinh thần kỹ quá, nhưng lần này xin phép Hoàng tử được đáp lễ đại diện miến Bắc lần trước Hoàng tử ra Hà Nội. Hihi......
 
Không dám lên tiếng, vì khách quý được săn sóc kỹ quá rồi, mà thời gian này chị lại bận quá, Tuân ơi.
Giá mà trong kế họach, em có dịp tham quan Đà Lạt, chị sẽ lên Đà Lạt gặp em ngay.
 
Không dám lên tiếng, vì khách quý được săn sóc kỹ quá rồi, mà thời gian này chị lại bận quá, Tuân ơi.
Giá mà trong kế họach, em có dịp tham quan Đà Lạt, chị sẽ lên Đà Lạt gặp em ngay.

Tháng 4 chị ở Đà Lạt hay SG ạ?
 
Không dám lên tiếng, vì khách quý được săn sóc kỹ quá rồi, mà thời gian này chị lại bận quá, Tuân ơi.
Giá mà trong kế họach, em có dịp tham quan Đà Lạt, chị sẽ lên Đà Lạt gặp em ngay.

Vâng, được các anh chị và bạn bè ở SG quan tâm em là em vui lắm. Em ở SG từ 3-4 ngày, nếu thu xếp được thời gian thì mấy chị em có thể ngồi nói chuyện chị nhé.
 
Ý kiến bác ni xem chừng cũng rất có lý, hehehe!



Hoan hô dịp này hân hoan được dịp gặp "Quý Khách Hà Thành" rồi - Mình hưởng ứng lựa chọn 2 của bác "đẹp chai" đề xuất <--- Nhưng vì hơi bận (vợ mới sanh) nên không tham gia nguyên tua được. Bởi vậy khi nào về đến KDL Sinh Thái Bình Mỹ thì bác "đẹp chai" phone cho mình phát, để chạy đến giao lưu với Thầy Tuân cùng đoàn.
Nếu thời gian còn nữa, ta về nhậu BÒ TƠ XUÂN ĐÀO <--- Món ăn đặc sắc của Củ Chi đấy, ăn một lần nhớ mãi, đảm bảo không nơi mô có món bò tơ bằng ở nơi đây, hehehe (quảng cáo không ăn huê hồng)...

Thứ 7 này mình bận đi Đồng Tháp. Chiều Chủ Nhật về lại Sài Gòn. Sẽ gặp nhau vào buổi chiều thôi. Tiếc thật! Nhưng khi gặp mặt sẽ có quà là Xoài tuyệt ngon mang từ Đồng Tháp về tặng các bạn.

Bò tơ Xuân Đào thì tuyệt cú mèo thôi.
 
VuNgoc đã viết:
Nếu thời gian còn nữa, ta về nhậu BÒ TƠ XUÂN ĐÀO <--- Món ăn đặc sắc của Củ Chi đấy, ăn một lần nhớ mãi, đảm bảo không nơi mô có món bò tơ bằng ở nơi đây, hehehe (quảng cáo không ăn huê hồng)...

Thứ 7 này mình bận đi Đồng Tháp. Chiều Chủ Nhật về lại Sài Gòn. Sẽ gặp nhau vào buổi chiều thôi. Tiếc thật! Nhưng khi gặp mặt sẽ có quà là Xoài tuyệt ngon mang từ Đồng Tháp về tặng các bạn.

Bò tơ Xuân Đào thì tuyệt cú mèo thôi.

Hai anh VuNgocsolomon2211 làm em suốt ruột quá, vốn em là người hay ăn hay uống rồi. :)
 
Chúc bác Tuân khi đi trai tráng khi về vẫn trai tráng, đừng bị ngất xỉu giữa chừng như bác Minhlev nhé. Nhớ mang quà ra cho Sweet đấy.
Sweet gửi ít mùa đông vào mấy cục đá, bác trao cho ai muốn nhận nha, và thêm một ngàn nụ hôn qua gió.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhờ các anh chị ở Tp. HCM đưa kế hoạch cụ thể cho mọi người sắp xếp thời gian tham gia. Cảm ơn.
 
Chào mừng Thầy Tuân đã vào đến TP. HCM. Hiện gia đình Thầy đang ở tại Phạm Văn Chiêu - Gò Vấp.

Kính chúc Thầy cùng gia đình có những ngày du lịch, thư giãn cùng thành viên Miền Nam
 
Cafe COC Quang Trung lúc 8g,

Anh chị này rảnh ghé qua chơi nhé.

Chương trình ngày mai như sau:
7g, ăn sáng và cafe tại cafe Elip số 530/23 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp
8g, đi Đại Nam (bằng xe gắn máy)
9g, tới Đại Nam, tham quan
10g30, khởi hành qua khu du lịch sinh thái Bình Mỹ
3g chiều về SG karaoke
6g tối chuyển về quán 45 Phan Đăng lưu

Mong các anh chị liên hệ số đt: 0909191958 để biết thêm chi tiết.
 
"Cảnh" bị "lạc" trong khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam ở tỉnh Bình Dương
Theo tin của phóng viên GPE Sì Gòn thì đoàn hiện giờ đi đâu ......không biết
Sẽ thông tin thêm khi tìm được đoàn


IMGA0279.JPGIMGA0280.JPG
 
"Cảnh" bị "lạc" trong khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam ở tỉnh Bình Dương
Theo tin của phóng viên GPE Sì Gòn thì đoàn hiện giờ đi đâu ......không biết
Sẽ thông tin thêm khi tìm được đoàn


View attachment 42392View attachment 42393

Thông tin thông tấn xã vỉa hè thì phái đoàn đang ở Phan Đăng Lưu. Có chừng 14, 15 người. Không khí rất sôi nổi và vui vẻ. Tuy nhiên có một số nhân vật sắp đo mặt đất xem có phẳng không (he he, cái khúc này là em tự suy luận hen)
 
Thông tin thông tấn xã vỉa hè thì phái đoàn đang ở Phan Đăng Lưu. Có chừng 14, 15 người. Không khí rất sôi nổi và vui vẻ. Tuy nhiên có một số nhân vật sắp đo mặt đất xem có phẳng không (he he, cái khúc này là em tự suy luận hen)

Sốt ruột quá chẹp chẹp

Không biết mấy phó nháy có còn tỉnh táo để post ảnh lên không nhỉ?
 
Sốt ruột quá chẹp chẹp

Không biết mấy phó nháy có còn tỉnh táo để post ảnh lên không nhỉ?
Đừng sốt ruột, "bảo hành" với bạn giờ này chắc đoàn "tèo" hết rồi
Mình trốn về trước để "mừng" ngày Thầy thuốc của thằng bạn, nên "tèo" trước, bi "ziờ" mới tỉnh
Hình trong đoàn chụp "dzất" nhiều, ngày mai tha hồ xem
Hãy đợi đấy
Thân
 
Tin sốt dẽo: " LY TRÀ ĐÁ 91 NGÀN ĐỒNG"!!!!

Bác Tuân cùng gia đình chờ xe buýt đi Đại Nam, trong lúc chờ, Bác kêu ly trà đá, vừa mới hớp 1 ngụm thì xe buýt tới, Bác trả tiền, xe chạy bác nhảy lên xe và nói với theo "Nhớ lấy tiền thối...." (không ai nghe rõ khúc sau nói gì).

Bà bán nước thối lại đưa tiền cho Camcamtu 9 ngàn tiền thối. Cả đoàn lại gặp nhau tại Đại Nam. Đưa tiền thối lại cho anh Tuân, anh Tuân nói anh đưa bà bán trà 100 ngàn. Trời ơi, tiếc ngẩn tiếc ngơ, bị bà bán trà đá ở trạm xe buýt lừa ngoạn mục!
 
Tin sốt dẽo: " LY TRÀ ĐÁ 91 NGÀN ĐỒNG"!!!!

Bác Tuân cùng gia đình chờ xe buýt đi Đại Nam, trong lúc chờ, Bác kêu ly trà đá, vừa mới hớp 1 ngụm thì xe buýt tới, Bác trả tiền, xe chạy bác nhảy lên xe và nói với theo "Nhớ lấy tiền thối...." (không ai nghe rõ khúc sau nói gì).

Bà bán nước thối lại đưa tiền cho Camcamtu 9 ngàn tiền thối. Cả đoàn lại gặp nhau tại Đại Nam. Đưa tiền thối lại cho anh Tuân, anh Tuân nói anh đưa bà bán trà 100 ngàn. Trời ơi, tiếc ngẩn tiếc ngơ, bị bà bán trà đá ở trạm xe buýt lừa ngoạn mục!

Trà đá ở TP. Hồ Chí Minh giá cả như thế là hợp lý rồi Minh Thiện ạ. Nếu có già đi chắc không xảy ra chuyện này. Ẹc ẹc ẹc. Minh Thiện đang say sóng tình iêu nên giờ chỉ nghe lời đường mật của ái tình thui.Còn những câu chuyện xung quanh phó mặc cho đời. Khà khà khà
 
Trà đá ở TP. Hồ Chí Minh giá cả như thế là hợp lý rồi Minh Thiện ạ. Nếu có già đi chắc không xảy ra chuyện này. Ẹc ẹc ẹc. Minh Thiện đang say sóng tình iêu nên giờ chỉ nghe lời đường mật của ái tình thui. Còn những câu chuyện xung quanh phó mặc cho đời. Khà khà khà

Mình không nghĩ là Bác Tuân trả tiền rồi, chứ không thì dễ gì... Bác KTGG nói vậy mất quan điểm quá!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trà đá ở TP. Hồ Chí Minh giá cả như thế là hợp lý rồi Minh Thiện ạ. Nếu có già đi chắc không xảy ra chuyện này. Ẹc ẹc ẹc. Minh Thiện đang say sóng tình iêu nên giờ chỉ nghe lời đường mật của ái tình thui.Còn những câu chuyện xung quanh phó mặc cho đời. Khà khà khà
"Cà nhắc" mà sao chuyện gì ở ngoài đường cũng biết "zị" kìa
Cái này là "hổng" chịu ở trong nhà rôi
Phá quá, phá quá, càng già càng....phá
 
Mình chỉ có được chút tẹo ảnh qua cầu khỉ của Mr. Tuan's Admin và chị vợ thôi, vì không có tham gia vào Đại Nam từ lúc đầu (chỉ ở ngoài bãi xe chờ có khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ thôi hic hic ...)

IMAG0076.jpg


IMAG0077.jpg


Và đây là một tấm ảnh tại 45 Phan Đăng Lưu -- sự bất ngờ là bác KTGG dù chân đang bó bột nhưng vẫn đến gặp mặt anh Tuân -- Đúng là Pó Tay Già Gân

IMAG0078.jpg

Từ trái sang: Chị Tuyết (Admin của TuanVNUNI), Chị Chiên (Chị của Admin của TuanVNUNI), Anh Hùng (Ông xã chị Chiên), tedaynui, Kế Toán Già Gân, Endless Love, bacbinhtieuthu, (một cánh tay của ai ? thử đoán nhé), TuanVNUNI, Over AC, tramykt

Tình hình là bác Tuân nhà ta vui quá xá. Vừa lên xe là quắc cần câu. Về đến nhà, không xuống xe được, dự định chụp ảnh làm bằng chứng thì bác mới chịu mở mắt. Thế là Admin và anh đồng hao mỗi người một tay đưa bác vào nghỉ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tiếc là phận nữ nhi với hoàn cảnh éo le không tiếp được anh Tuân iêu dấu của mọi người để có thể đưa gia đình anh Tuân đi tham quan TP. HCM chu đáo trong lúc này.

Mong rằng hoàng tử đẹp trai cùng anh Thiên sắc dành chút thời gian đưa gia đình anh Tuân của Hoa đi tham quan như kế hoạch đã vạch ra. (Theo kế hoạch của chàng Hoàng tử đẹp trai)
+ Dinh thống nhất
+ Viện Bảo Tàng
+ Địa đạo Củ Chi
+ Quán ăn Ngon (cạnh dinh thống nhất)
+ Sở thú TP. HCM
+ Suối tiên
+ Đến Đầm Sem tha hồ đạp vịt
+ ....
Và nếu có thời gian hơn nữa, anh iêu ThuNghi hãy đưa anh Tuân đến Công Ty Cổ Phần Hòn Đất mà anh ThuNghi đã dày công đầu tư bấy lâu nay.

Lão cưng chết tiệt ptm0412 của Hoa đâu rồi. Với món thịt đông cùng dưa chua hấp dẫn của Ngọc Mai pretty đâu rồi há?

Mong các vị hãy dành chút thời gian tiếp đón gia đình anh Tuân iêu của Hoa nhe.

To: Các con gái nuôi chưa thịt của lão già gân,

Các bạn gái mỹ miều ưu tú đâu hết rồi, hãy nhanh chân tập họp thành 1 đường thẳng để đưa anh Tuân iêu của Hoa về Dinh ngay lập tức.
Bé Ngoan, Hoa Hồng Nhung, Kim Quế, tuyetroimuadong, littlemonkey, Gold99,tulady, ....
Jenni thì đang bận huấn luyện voi trên Ban Mê Thuột

Sống hết mình - chơi hết ga - Làm việc tận lực
 
Admin của anh Tuân càng ngày càng xinh, tới học bí kíp thôi

Còn bé tramy, suýt nhầm vì tưởng em bé nhà bác nào cơ đấy (may kịp nhìn thấy cái khúc giới thiệu của anh Kiệt)

Bác Gân trông vẫn Gân lắm
 
Bé Tú ơi, post hình lên đi Bé! Thấy chụp nhiều lắm mà!
 
Một vài hình ảnh.........
IMG_0835.JPG

IMG_0844.JPG

IMG_0846.JPG

IMG_0847.JPG

IMG_0848.JPG

IMG_0850.JPG

IMG_0853.JPG

IMG_0854.JPG

IMG_0855.JPG

IMG_0864.JPG











 
Một vài hình ảnh (tiếp theo)
IMG_0865.JPG

IMG_0866.JPG

IMG_0867.JPG

IMG_0868.JPG

IMG_0869.JPG

IMG_0870.JPG

IMG_0872.JPG

IMG_0874.JPG

IMG_0876.JPG



 
Một vài ảnh (tiếp theo)
IMG_0884.JPG

IMG_0886.JPG

IMG_0888.JPG

IMG_0890.JPG

IMG_0892.JPG

IMG_0900.JPG

IMG_0903.JPG

IMG_0909.JPG

IMG_0910.JPG

IMG_0911.JPG




 
Những khoảnh khắc cuối tại Bình Mỹ...
IMG_0912.JPG

IMG_0914.JPG

IMG_0915.JPG

IMG_0920.JPG

Sao mà nhìn giống ... quá... -0-/.


 
IMG_0876.JPG


Bác mặc áo vàng đi sau Thầy Tuân có phải là Lỗ Trí Thâm không vậy ta? Nếu phảilà Lỗ Trí Thâm, khá khen cho bác này cũng nhiệt tình đáo để; đang quạt lò than mà cũng dành thời gian đón tiếp Thầy Tuân.
 
IMG_0920.JPG

Ngồi thiền mà cũng có tiền - Chúc mừng Thầy Kiệt, mọi lúc mọpi nơi tiền vô như nước
 
Xin thưa, anh Nghĩa đã đoán sai -- Bật mí thêm là buổi gặp mặt buổi tối không có mặt của minthien321. Người đưa cánh tay nâng bia có hình avatar rất ngộ nghĩnh và thuộc vào bậc tiền bối trong GPE.

Quên béng mất Tuân là ai --=0

Người này đích thị là chị hanhdung107 -\\/.
 
Xin thưa, anh Nghĩa đã đoán sai -- Bật mí thêm là buổi gặp mặt buổi tối không có mặt của minthien321. Người đưa cánh tay nâng bia có hình avatar rất ngộ nghĩnh và thuộc vào bậc tiền bối trong GPE.

Mặc dù ngồi bán chuối tại chợ Đà Lạt vẫn theo dõi suốt tiến trình offline tiếp đón gia đình Thầy Tuân
Sau đây, là tin từ Thông tấn xã cho biết, các nhân vật mà mọi người đang phân vân

Thầy Dương Quang Sa yêu dấu của Thùy An - nick - Sa_DQ - "bí danh" Dê Quá Xá" - nét người hơi môm mốm mà muội ngoiquanuongcafe hằng đêm mơ mộng thầm thương nhớ


attachment.php
 

File đính kèm

  • IMAG0078.jpg
    IMAG0078.jpg
    50.8 KB · Đọc: 67
Đố các Anh Chị, (ngoại trừ những người có mặt ngày hôm qua). Đây là hình ảnh của loại trái cây gì?
IMG_0903.JPG
 
Tình hình là theo yêu cầu của bác SA_DQ và của một số anh chị khác khi mà tối hôm qua mình "thắng" gấp quá nên chưa "tới bến" được, để đi tiếp bác SA đề nghị tối nay đi Karaoke,
Theo ý em, đặt một phòng karaoke đặt sẳn đồ ăn rồi mình xơi trong đó luôn. Mong các anh chị cho thêm í kiến để sớm đặt phòng karaoke.
Ngoài ra nhờ anh Kiệt Solomon tổ chức vụ tối nay giúp em vì em sẽ tới hơi trể.
Cảm ơn các anh chị
OverAC
 
Đố các Anh Chị, (ngoại trừ những người có mặt ngày hôm qua). Đây là hình ảnh của loại trái cây gì?
IMG_0903.JPG

Vậy cho muội đố huynh đó là trái gì? Hay không biết lại giả bộ đố người ta đây chời. Nói có thưởng không nè.

Nếu đoán không lầm, đó là trái cacao phải không? Đừng nói là đoán hình nền nữa nghe. Ẹc ẹc.
yo%20yo%20(32).gif
yo%20yo%20(32).gif
yo%20yo%20(32).gif
 
Tình hình là theo yêu cầu của bác SA_DQ và của một số anh chị khác khi mà tối hôm qua mình "thắng" gấp quá nên chưa "tới bến" được, để đi tiếp bác SA đề nghị tối nay đi Karaoke,
Theo ý em, đặt một phòng karaoke đặt sẳn đồ ăn rồi mình xơi trong đó luôn. Mong các anh chị cho thêm í kiến để sớm đặt phòng karaoke.
Ngoài ra nhờ anh Kiệt Solomon tổ chức vụ tối nay giúp em vì em sẽ tới hơi trể.
Cảm ơn các anh chị
OverAC

Nếu được như thế, muội đề xuất và đăng ký tại karaoke Nice - Phan Xích Long - Q. Phú Nhuận được chứ
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tình hình là theo yêu cầu của bác SA_DQ và của một số anh chị khác khi mà tối hôm qua mình "thắng" gấp quá nên chưa "tới bến" được, để đi tiếp bác SA đề nghị tối nay đi Karaoke,
Theo ý em, đặt một phòng karaoke đặt sẳn đồ ăn rồi mình xơi trong đó luôn. Mong các anh chị cho thêm í kiến để sớm đặt phòng karaoke.
Ngoài ra nhờ anh Kiệt Solomon tổ chức vụ tối nay giúp em vì em sẽ tới hơi trể.
Cảm ơn các anh chị
OverAC

Bình ơi:
Tối nay mình cũng có thể đến muộn tí đó.
 
Nếu được như thế, muội đề xuất và đăng ký tại karaoke Nice - Phan Xích Long - Q. Phú Nhuận được chứ
Các huynh có thể liên hệ số phone sau đây để đặt bàn (0903 927 888 - Anh Toàn - cứ nói là bạn của anh Trí)

Quán hát đó phải có dancing nhé (nhạc mạnh toé lửa!!!!), ai hát cứ hát, ai nhảy cứ nhảy!!!! Hê hê ..... Mà sao luôn nhìn thấy vợ Tuân bên cạnh nhỉ??????????????????????????????? Thương ông em quá trời...
 
Vậy cho muội đố huynh đó là trái gì? Hay không biết lại giả bộ đố người ta đây chời. Nói có thưởng không nè.

Nếu đoán không lầm, đó là trái cacao phải không? Đừng nói là đoán hình nền nữa nghe. Ẹc ẹc.
yo%20yo%20(32).gif
yo%20yo%20(32).gif
yo%20yo%20(32).gif

Úi trời, chỉ biết cà fê với ca cao không thôi. . . . tội nghiệp ghê luôn, khà, khà. . . !
 
Trân trọng kính mời tất cả thành viên cùng đến họp mặt giao lưu đông đủ cùng Thầy Tuân tại Karaoke Nice lúc 19 giờ 30 ngày hôm nay tại 230 Phan Xích Long P.2 Q. Phú Nhuận.
Vị nào đến trước cứ nói là phòng anh Trí đã đặt.

Kính báo


Đã báo địa điểm và giờ cho Thầy Tuân rồi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hân hạnh đón tiếp Thầy Tiger62 (Thầy Thanh) công tác tại sân bay Hà Nội cùng giao lưu với Thầy Tuân và thành viên Miền Nam đêm nay
 
Xem tên gọi của thứ quả đó ở đây.

Cây này sống rất lâu, được biết người trồng nó nói là đã hơn 8 năm nó vẫn còn sống, cây không cao, thấp như cây ớt, nhiều cành.
Hôm qua, mình đã giữ được 2 hột về nhà ươm cây, không biết chết sống. Nếu cây mọc lên và ra trái, mình sẽ tặng mỗi người một quả khi offline! Nhưng cũng không ham đâu vì uống bia chẳng còn hương vị của bia gì hết á. Ngọt ngất ngây như uống nước trái cây có ga (nhưng xỉn lúc nào không hay đó nha). Hơn 2 tiếng đồng hồ mới tan vị ngọt đó!
 
Bác Tiger62TuanVNUNI đừng phụ anh em ngoài HN nhé, mỗi bác chỉ cần uống 1 lít rượu 45 độ như mọi ngày thôi là đủ --=0.
 
IMG_0886.JPG


Cho hỏi... cái quần của bác phó nháy Solomon bị làm sao thế ạ?​
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom