nhocsocola_eya
Thành viên mới

- Tham gia
- 22/5/09
- Bài viết
- 0
- Được thích
- 1
- Nghề nghiệp
- Accountant
Mem mới có lời chào cả nhà nhé !!
Nhìn con số của nick của Vũ, chắc chỉ sinh năm 87 thui, có khai man không đó?Mình là : Vũ trần Khoa. sinh năm 1986 là sinh viên năm cuối. Rất mong được làm quen với các bạn
yahoo :vtkxd _87
mail :khoavu87@gmail.com
sdt : 0987666753
- hiện đang học tập ở Hà Nội
Nhìn con số của nick của Vũ, chắc chỉ sinh năm 87 thui, có khai man không đó?
Thử nghĩ nếu chẳng ai đặt câu hỏi nào chắc là.. buồn chết! ---> Câu hỏi càng "hóc" càng xôm tụMặc dù rất bận mải với công việc nhưng vẫn dành thời gian hướng dẫn những người mới chập chững vào nghề như mình
Cám ơn bác Ndu96081631. "Cháu" thích nhất khẩu hiệu của bác đấy : "Ở cùng GPE, ăn cùng GPE, sống cùng GPE". hiiiiiiiiiiiiThử nghĩ nếu chẳng ai đặt câu hỏi nào chắc là.. buồn chết! ---> Câu hỏi càng "hóc" càng xôm tụ
Vì vậy, chính các bạn, những người đặt ra câu hỏi cũng là 1 nhân tố tạo nên thành công cho diển đàn đấy! (miễn sao câu hỏi dể hiểu và không sai quy định của diển đàn)
Đáng tiếc, số người tham gia hỏi đáp lại chiếm tỉ lệ khá nhỏ trên tổng số thành viên (đoán chừng chắc chưa đến 20%)
Người ta nói rằng: HỎI THÌ SỢ NGƯỜI KHÁC CHÊ MÌNH DỐT ---> Tuy nhiên, không hỏi sẽ chắc chắn DỐT CẢ ĐỜI ----> Vậy sao không TỰ TIN mà đặt câu hỏi về những vấn đề mình chưa biết nhỉ?
Hy vọng rằng những ai đến với GPE đều sẽ thu thập được cho mình vốn kiến thức nhất định, góp phần tạo 1 GIẢI PHÁP EXCEL NGÀY CÀNG CHẤT LƯỢNG
Cháu mà thích khẩu hiệu đó thì phải như bác ấy 10 năm sau nhé,Cám ơn bác Ndu96081631. "Cháu" thích nhất khẩu hiệu của bác đấy : "Ở cùng GPE, ăn cùng GPE, sống cùng GPE". hiiiiiiiiiiii
Cứ viết trên 5000 bài thì tự nhiên "câu ấy" nó xuất hiện thôi ---> Đâu phải tôi tự viếtCám ơn bác Ndu96081631. "Cháu" thích nhất khẩu hiệu của bác đấy : "Ở cùng GPE, ăn cùng GPE, sống cùng GPE". hiiiiiiiiiiii
Mỗi ngày viết 5 bài, chừng độ 3 năm là đủCháu mà thích khẩu hiệu đó thì phải như bác ấy 10 năm sau nhé,
cái đó ai cũng mơ đến đó, cố lên hi vọng sau khoảng >= 5 năm nữa thấy bạn " ăn cùng GPEX, ở cùng GPEX"
Huuuuuuuu... Làm gì cũng gian nan vậy ư...hicCứ viết trên 5000 bài thì tự nhiên "câu ấy" nó xuất hiện thôi ---> Đâu phải tôi tự viết
------------------------
Mỗi ngày viết 5 bài, chừng độ 3 năm là đủ
Ẹc... Ẹc...
Bác Hồ nói " Gạo đem vào giả bao đau đớn, gạo giả xong rồi trắng tựa bông"Huuuuuuuu... Làm gì cũng gian nan vậy ư...hic
Sao bạn giống mình vậy, cứ ngồi vào máy việc đầu tiên là mình vào GPE đấyMỗi buổi sáng đi làm, mình cố gắng đi sớm 1 tí, điều đầu tiên mình làm là mở máy, vào GPE.![]()
Vâng! GIAN NAN ---> Nhưng thề với bạn rằng kiến thức mà bạn thu được 3 năm sau đó là những thứ có thể bạn sẽ không tưởng tượng nổi tại thời điểm bây giờ đâu! (Như tôi của 3 năm về trước cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình viết được code)Huuuuuuuu... Làm gì cũng gian nan vậy ư...hic
Mình tính kỹ rùi mỗi buổi sáng có đến 1/ 3 các thành viên khi vào mạng điều đầu tiên là vào GPEX đó. Như bác Ndu tính toán thì sau 3 năm là thành như bác ấy, nhưng mình tính kỹ lại chắc chắn phải >= 5 năm. Một công việc để mang đến thành công thì phải tốn công và khổ luyện rùi. Nên cố lến bạn nhé. Mình cũng đang khổ luyện đây nhưng mãi mà chưa đc 1/ 100 của bác Ndu .Sao bạn giống mình vậy, cứ ngồi vào máy việc đầu tiên là mình vào GPE đấy
Cám ơn bác."Cháu"cũng đã học hỏi được rất nhiều trước khi vào diễn đàn. Cám ơn diễn đàn rất nhiều....Vâng! GIAN NAN ---> Nhưng thề với bạn rằng kiến thức mà bạn thu được 3 năm sau đó là những thứ có thể bạn sẽ không tưởng tượng nổi tại thời điểm bây giờ đâu! (Như tôi của 3 năm về trước cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình viết được code)
Chi phí thấp, lợi nhuận cao, sao không đầu tư ngay bây giờ nhỉ?
Mọi người chúc bạn luôn vui...hiiiiiiiiiiiiiChúc mọi người luôn vui.
Cũng đơn giản thôi. Bạn muốn có câu ấy chứ gì? Vào hồ sơ sửa lại danh hiệu. Chỉ có điều mấy cái sao hơi khác một chút thôiHuuuuuuuu... Làm gì cũng gian nan vậy ư...hic
Mình vẫn thích tự nhiên hơn, vì nó đánh giá kết quả làm việc của mình mà...hiiiiiiiCũng đơn giản thôi. Bạn muốn có câu ấy chứ gì? Vào hồ sơ sửa lại danh hiệu. Chỉ có điều mấy cái sao hơi khác một chút thôi![]()
Yeah.... Bạn nói đúng đấy, nhưng còn có nhiều yếu tố nữa kìa, ví dụ cái câu bạn viết ở trên đây, tự nhiên ở giữa cái chữ "khi" và chữ "dở", có một cái nháy nháy, chả biết để làm gì, và mình "bỗng dưng muốn cười"...Nay mình phát hiện ra 1 điều hết sức thú vị là các thành viên trên diễn đàn rất "Vui tính".
Nhiều câu trả lời, tâm sự thật sự làm người đọc phải bật cười, có khi " dở khóc dở cười. hiiii
Mình sửa lại rùi, bạn xem lại xem còn mún cười nữa không.hiiiiiiiiiiiYeah.... Bạn nói đúng đấy, nhưng còn có nhiều yếu tố nữa kìa, ví dụ cái câu bạn viết ở trên đây, tự nhiên ở giữa cái chữ "khi" và chữ "dở", có một cái nháy nháy, chả biết để làm gì, và mình "bỗng dưng muốn cười"...
Hi hi.. lại bỗng dưng muốn cười tiếp! "rùi" với "mún" là cái chi chi vậy? Bạn có đang sống ở Việt Nam không?Mình sửa lại rùi, bạn xem lại xem còn mún cười nữa không.hiiiiiiiiiii
Bé tí xíu ơi ời!Hi hi.. lại bỗng dưng muốn cười tiếp! "rùi" với "mún" là cái chi chi vậy? Bạn có đan sống ở Việt Nam không?
Xì........ chọc quê bé à nghen, sư phụ coi lại cái giờ bé sửa bài với cái giờ sư phụ chọc bé xem có giống nhau hông? tại gõ "nhất dương chỉ" gõ thiếu cái chữ chớ bộ!Bé tí xíu ơi ời!
Cô Ngọc Mai nhắn Tí xíu kìa. Đừng ngồi đây cười nữa, hở 10 cái răng khểnh ra đó.
Nhà bé á? Bé hổng có nhà. Bé đang ráng đi làm kiếm tiền mua cái nhà để chui ra chui vô đây, để hôm nào bé có nhà thì bé mời anh Po tới, rồi tụi mình uống nước xỉa răng hén...Vậy bé tí xíu tự giới thiệu nhà trước đi! hihhi
Để mọi người còn biết nữa chứ!
Thân.
<Lâu lắm mới thấy bé tí xíu online đó>
Hình như diễn đàn có người nũng nịu thì phải. Ko có nhì thi đi ở bụi à.Nhà bé á? Bé hổng có nhà. Bé đang ráng đi làm kiếm tiền mua cái nhà để chui ra chui vô đây, để hôm nào bé có nhà thì bé mời anh Po tới, rồi tụi mình uống nước xỉa răng hén...
Tất nhiên là mình đang sống ở Việt Nam rùi, mún là từ của mình, không phải viết sai đâu nha.Kòn Bé tí xíu (tên hay thật đó) không ở Việt Nam phải không?Hi hi.. lại bỗng dưng muốn cười tiếp! "rùi" với "mún" là cái chi chi vậy? Bạn có đang sống ở Việt Nam không?
Chịu thôi! Từ thuở cắp sách đi học cho tới giờ, vốn tiếng Việt của mình cũng không đến nỗi nào tệ, viết văn cũng được 7,5 điểm trở lên, mình cũng đã tra từ điển tiếng Việt rồi, chả thấy có mấy cái chữ "Kòn", "rùi", "mún",... nghĩa là cái gì! Bạn không đọc báo à? Người ta đang vận động người Việt nam dùng từ Việt nam đấy.Tất nhiên là mình đang sống ở Việt Nam rùi, mún là từ của mình, không phải viết sai đâu nha.Kòn Bé tí xíu (tên hay thật đó) không ở Việt Nam phải không?![]()
Tất nhiên là tớ dùng từ Việt Nam đấy chứ vì so sánh với tất vả các loại chữ thì giông chữ VN nhất mà, hiii. Ông cha ta có kiểu "nói quá" thì mình cũng có kiểu viết "tắt" đấy thui. haaChịu thôi! Từ thuở cắp sách đi học cho tới giờ, vốn tiếng Việt của mình cũng không đến nỗi nào tệ, viết văn cũng được 7,5 điểm trở lên, mình cũng đã tra từ điển tiếng Việt rồi, chả thấy có mấy cái chữ "Kòn", "rùi", "mún",... nghĩa là cái gì! Bạn không đọc báo à? Người ta đang vận động người Việt nam dùng từ Việt nam đấy.
Cứ viết trên 5000 bài thì tự nhiên "câu ấy" nó xuất hiện thôi ---> Đâu phải tôi tự viết
Mỗi ngày viết 5 bài, chừng độ 3 năm là đủ
Ẹc... Ẹc...
Vì vậy, chính các bạn, những người đặt ra câu hỏi cũng là 1 nhân tố tạo nên thành công cho diển đàn đấy! (miễn sao câu hỏi dể hiểu và không sai quy định của diển đàn)
Dạ thưa sư phụ, nếu ai đó viết bài kiểu như vậy thì thiệt hại lớn nhất thuộc về họ thôi ---> Học hành phải nghiêm túc chứ! ---> Có phải ta lên GPE này vì SỐ LƯỢNG BÀI đâu! ---> Mục đích cuối cùng chính là KIẾN THỨCPhải trách ndu chuyện này mới được. Khuyến khích viết bài thế này, người người viết bài, nhà nhà viết bài, viết nhiều mà không có giá trị, viết 10 bài phải xóa 3 hoặc 4 bài, mệt quá!
Ặc
Nói đi cũng phải nói lại, viết bài không có giá trị, viết câu bài, viết lạc đề, trả lời sai câu hỏi, viết cẩu thả, độ rày sinh ra nhiều "cao thủ" quá, từ trước khi ndu khuyến khích cơ.
Cám ơn Bác đã chỉ giáo, tôi cũng xin có 1 vài ý kiến như sau:Ndu nói đúng, tất nhiên là đồng ý chứ. Nhưng tôi đang nói đến những bài viết trả lời mà không đọc kỹ câu hỏi cơ.
Người học là người hỏi, và là người nghiên cứu tìm ra cách trả lời đúng. Chứ không phải người học là người topic nào cũng nhảy vào viết vài câu bâng quơ, hoặc viết trả lời mà không hề ăn nhập vào câu hỏi.
Thí dụ topic này: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=209579#post209579, rõ ràng lỗi 1 đằng trả lời 1 nẻo.
Vậy mà cuối cùng vẫn giới thiệu thêm 1 hàm đọc số! Nếu tải cái file trong câu hỏi sẽ thấy trong file đã có sẵn 1 hàm đọc số rồi, vì lỗi gì đó mà không chạy, chứ không phải chưa có.
Rồi bài ngay trên đây, số 35, ndu xem có dính dáng gì đến việc "viết bài không có giá trị, viết câu bài, viết lạc đề, trả lời sai câu hỏi, viết cẩu thả,..." hay không?
Thế đấy. Nhưng lại không phạm quy, không xóa được chứ! Nếu xóa được thì 10 bài không chỉ xóa 3, 4 mà là xóa 5, 6 cơ.
Cám ơn chị Thuyan. Thực sự em đã rất vui khi đến với diễn đàn, Trái ngược với mọi lần hôm nay cũng là ngày buồn nhất em là phải lên diễn đàn.Nhưng em nghĩ vần phải rút kinh nghiệm hơn là buồn. Em sẽ cố gắng hoc thật tốt. Chúc GPE luôn vui...Là thành viên hâm mộ của GPE, bạn cần phải suy nghĩ là đã làm và làm được gì cho GPE. OK
Cứ mỗi ngày phải ngồi giải thích như thế này chắc khó làm được việc lớn.
Thỉnh thoảng thích thì vào thư giãn cứ 88888888888888 vô tư nhưng cố gắng lên nhé, đừng để sư phụ của em phải bận lòng những việc không đáng như thế.
Chúc bạn đến diễn đàn giao lưu, học tập vui vẻ trên tinh thần quý mến, đoàn kết với nhau.
Gần Giáng sinh chúc cả nhà vui vẻ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Joyeux Noël 2009
Cám ơn Bác đã chỉ giáo, tôi cũng xin có 1 vài ý kiến như sau:
Thứ nhất:Không phải tôi không đọc kỹ đề bài, trả lời bâng quơ như bác đã nói mà tôi đã nói rõ:" Trước khi chờ mọi người trả lời" - có nghĩa là có thể dùng phương pháp khác.
Thứ 2: Tôi thiết nghĩ đã là không phạm quy thì sao phải xoá. Mà tôi nghĩ không nhầm thì bài của Bác đã đặt sai so với tên của topic này (không biết có bị xoá không).
Vấn đề thứ 3 tôi muôn nói là việc tôn trọng bài của người khác. Nếu không đúng nên chỉ bảo nhắc nhở chứ không phải lôi ra chỉ trích.
Tôi xin góp ý 1 vài ý kiên, nếu có sai phạm xin bỏ qua.
Bạn có cần tôi giải thích lại câu này không? Bài phạm quy bị xoá là khoảng 3 đến 4, bài vô giá trị không xoá là khoảng 2, 3, cộng lại khoảng 5, 6.Nhưng lại không phạm quy, không xóa được chứ! Nếu xóa được thì 10 bài không chỉ xóa 3, 4 mà là xóa 5, 6 cơ.
Nếu lỗi của tôi là trả lời không hề ăn nhập với câu hỏi và bị cảnh báo, ban nick thì thử hỏi ai dám trả lời nữa. Trả lời cũng là 1 cách học nếu sai sẽ rút được kinh nghiệm cho bản thân, giúp nhớ lâu hơn.Còn bác muốn dùng đến quyền hạn của mình thì tôi cũng không có ý kiến.
Nhưng không hiểu sao bác ptm lại nói nặng nề như thế. Có sai thì sửa mà...
Có lẽ cháu còn non nớt về ngôn từ nên không thể hiểu được. Khi bác gửi bài của cháu lên như thế thực sự cháu đã rất buồn. Cả ngày nay không thu nhập được điều gì cả,Mong bác thông cảm. Cháu muốn lên diễn đàn vời 1 tâm trang thật vui thoải mái như những ngày trước. Cháu sẽ rút kinh nghiệm trong những lần sau.Khi nào bác hết "tâm trạng" thì cũng báo cho cháu để cháu cũng "hết tâm trạng" như bác.Ngay từ đầu tôi đã nói rằng đây chỉ là bày tỏ tâm trạng riêng, chứ không nói gì nặng nề cả. Thậm chí tôi cũng không nói tên bất kỳ ai, bạn vẫn không hiểu tôi rồi. Nếu qua cái việc tôi bày tỏ như trên, mà ai đó có thể thay đổi theo hướng tốt, thì tôi rất cám ơn là khác. Vì xoá bài cũng mệt mỏi và mất thì giờ của tôi lắm.
Hơn nữa, tôi cũng ghi rõ bằng màu đỏ là "nếu cần", và tôi tô đậm là "theo đúng nội quy", còn bạn thì cứ tự cho rằng bản thân mình bị nói nặng, bản thân mình bị đe doạ cảnh cáo ban nick, ... Chả lẽ tôi thực hiện quyền hạn vô căn cứ như vậy sao?
Tôi nghĩ cái bạn cần thay đổi không phải là cái gì khác ngoài việc đọc thật kỹ và hiểu nội dung bất kỳ bài viết nào, kể cả bài trên, và bài này của tôi. Được vậy thì tôi cám ơn bạn vì bạn tiến bộ và tôi thì đỡ "tâm trạng".
Có lẽ cháu còn non nớt về ngôn từ nên không thể hiểu được. Khi bác gửi bài của cháu lên như thế thực sự cháu đã rất buồn. Cả ngày nay không thu nhập được điều gì cả,Mong bác thông cảm. Cháu muốn lên diễn đàn vời 1 tâm trang thật vui thoải mái như những ngày trước. Cháu sẽ rút kinh nghiệm trong những lần sau.Khi nào bác hết "tâm trạng" thì cũng báo cho cháu để cháu cũng "hết tâm trạng" như bác.
Dear ndu:ndu đã viết:Cuối cùng mình chỉ xin cầu chúc cho GPE mãi là 1 MÁI NHÀ ẤM ÁP TÌNH NGƯỜI
Bạn đừng tâm trạng làm gì, huynh Ptm tâm trạng không phải vì bạn hay ai khác, mà tâm trạng vì "tình hình". Huynh ấy sẽ còn tâm trạng dài dài vì "cao thủ nhiều quá".
Nếu huynh ấy mà muốn nhắc nhở hay gì đó, thì huynh ấy nói thẳng ra trong 1 topic riêng, thí dụ như topic này: Sao bài mình gởi trả lời mà không được chấp nhận vậy?.
Nhưng cũng chỉ nhắc nhở thôi, chứ chưa thấy ai phản ảnh là bị cảnh cáo hay ban nick oan sai vì huynh ấy cả.
Hiểu chưa nào chú nhỏ?
Dear ndu:
ndu là người quen biết lão chết tiệt, vậy ndu có biết là lão chết tiệt cũng rất chi là tình cảm không?
Ẹc ẹc ... Tình người của lão í cũng ấm áp lắm đấy. (Chả thấy lão í phải mặc áo lạnh bao giờ)
Dạ vâng! Nói quen cũng không quen (vì chưa từng gặp mặt), nhưng em đã "tự phong" mình là đệ tử của sư phụ từ những ngày đầu tiên sư phụ khuyến khích em nghiên cứu VBA (và đã có những bài viết hướng dấn chi tiết) ---> Từ đó mà em cũng không nghĩ rằng sư phụ lại là 1 con người lạnh lẽo đâu (sư tỷ cũng thế, đúng không?)Dear ndu:
ndu là người quen biết lão chết tiệt, vậy ndu có biết là lão chết tiệt cũng rất chi là tình cảm không?
Ẹc ẹc ... Tình người của lão í cũng ấm áp lắm đấy. (Chả thấy lão í phải mặc áo lạnh bao giờ)
Thanh Mai tỷ thấy hông, muội làm dịch vụ "trung gian hòa giải" được đấy chứ! Vấn đề là làm hạ nhiệt mấy cái đầu mấy vị đàn ông con trai thôi. Cái này tỷ và muội biết rành quá mà. Xối 1 gáo chẳng hạn. Hihi. Nói chơi thôi, chứ giải thích mỗi bên 1 tí là xong ngay. Hay là tỷ và muội hợp tác mở công ty dịch vụ "can" đi ha.Có vụ phân trần ở đây nữa sao sư nương kiều diễm của muội.
Viết tắt thì có thông lệ của viết tắt, văn viết khác với văn nói, nói "đi dề" nhưng viết cũng phải là "đi về"...Tất nhiên là tớ dùng từ Việt Nam đấy chứ vì so sánh với tất vả các loại chữ thì giông chữ VN nhất mà, hiii. Ông cha ta có kiểu "nói quá" thì mình cũng có kiểu viết "tắt" đấy thui. haa
Tôi: Nguyễn Chung _ Thành viên GP Làm tại Qninh tác giả của các bài : Chương trình khung kế toán máy thực hành hệ ngắn hạn và dài hạn; Bộ sổ kế toán tự động hóa toàn phần; Bộ sổ kho hoàn chỉnh...
Nay vào sài gòn công tác muốn tìm các thành viên GPE để giao lưu trao đổi.học hỏi ..
ĐT: 01215363299
Từ ngày 20/12: 30/12/2009
Chào bạn. Mình cũng mới tham dự diễn đàn này sớm hơn bạn tí tẹo tèo teo. Mong được làm quen với bạn và tất cả các thành viên của diễn đàn. Em lính mới mà!Chào tất cả mọi người. Mình là Thuý Mùi, là người mới tinh tình tình trong diễn đàn, gửi lời chào nồng hậu và chúc cho diễn đàn ngày càng phát triển. Mình đang sống tại Hà Nội, làm nghề kế toán, rất muốn học hỏi thêm về execl và việc ứng dung execl trong kế toán.
Công ty bạn ở Dalat à, còn bạn? Nếu bạn là "dân Đà lạt", qua đây chơi nè: http://giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=5660Hôm nay ngồi buồn, lướt web, tình cờ biết được trang web này. Mình rất thích Excel, nhưng không có điều kiện trao dồi nên chỉ đủ sử dụng trong văn phòng chút chút… Hy vọng sẽ có điều kiện làm quen và học hỏi các anh chị trong diễn đàn.
Mình là Ngọc Hoa, đang làm thư ký. Cty mình ở Đà Lạt. Mong có một dịp cùng hội ngộ các anh chị.![]()
Công ty bạn ở Dalat à, còn bạn? Nếu bạn là "dân Đà lạt", qua đây chơi nè: http://giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=5660
thân chào các anh các chị. em là thành viên mới nên rất mong được làm quen với toàn thể anh chị các bậc tiền bối đi trước.nếu có gì khó khăn em rất mong được các anh các chị giúp đỡ. cám ơn các anh chị truớc nhé.
Xin chào tất cả thành viên GPE.
Tôi là thành viên mới gia nhập rất mong được học hỏi từ các thành viên anh chị trên diễn đàn.
Xin chân thành cảm ơn.
Mình là Linh, mình hiện đang làm việc tại Thái Bình.Mình chỉ mới biết đến giaiphapexcel. Đó có lẽ là điều thiệt thòi với mình. Với Excel, với máy tính mình gần như không biết gì nhiều. Vào nghề, làm kế toán mới thấy tin học, đặc biệt là excel quan trọng thế nào cho công việc.
Mình đang mong tìm được lớp học chuyên sâu về excel. Mình mong các bạn chỉ giúp mình. Thanks các bạn.