Xăng lên 19.000 đồng một lít (3 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Tớ thì cứ thủ bình rượu thứ thiệt, nếu hết xăng thì dùng rượu để chạy, nếu đang đi mà bị mệt thì ngồi nghỉ lai rai...vậy mới thấy lợi hại của nước mắt quê hương chứ lị.
Nhưng mà để rượu này chất lượng và rẻ, tôi phải đặt ở quê ngòai Bắc cơ. :)

Lê Văn Duyệt
 
- Thực ra xăng lên thì chịu khó đi bộ cũng được, thậm chí chạy việt dã để đi làm cũng OK, nhưng nó kéo những cái khác lên theo (chắc không nhịn đói để đi làm được) ...Hix hix
- Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy có trượt giá nhưng vẫn có phần an ủi, có một số mặt hàng vẫn giữ giá, thậm chí còn giảm giá (Đồ điện tử chẳng hạn..). hình như chất lượng cuộc sống cũng được nâng cao. Tự an ủi trong lúc này vậy!
 
Mỗi người sẽ có một cách đối phó đối với những tình huống khó khăn xảy ra. mời mọi người tiếp tục đưa ra quyết định đối phó tình huống này...

* Bỏ vợ/chồng, lấy người cùng cơ quan; Tối lữa tắt đèn có nhau.
Hoặc rũ cô/cậu hàng xóm đi làm chung 1 chỗ: giảm gần 50% tiền xăng còn gì!
& như vậy vẫn lời, dù ông nào đó vô tình hay hữu ý định tăng giá lên 40-45%!!
 
Thứ 2 là ngày đầu tuần chúng nó quyết chí tăng xăng thứ 3 thứ 4 thứ 5 ngày ngày tăng thêm giá khác thứ 6 rùi đến thứ 7 chờ mãi không thấy lương tăng chủ nhật cả nhà treo niêu vì đã tiêu hết tiền.

Cả thế giới đều phải kiêng nể người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm. Nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm trước nói sau. Người Nhật lại sợ Trung Quốc vì Trung Quốc ko nói mà làm. Người Trung Quốc lại sợ ai??? Xin thưa Trung Quốc sợ nhất Việt Nam vì Việt Nam nói 1 đằng làm 1 nẻo... hôm qua bảo thứ trưởng bộ công thương nói không tăng giá xăng hôm nay đùng một cái tăng 31% ...
 
Xăng 19 ngàn 1 lít ở VN là còn rẻ đó các bạn à. Tuần rồi tôi qua Úc thấy giá xăng $1.65 AUD 1 lít. Đổ 1 bình xăng 5 mươi lít mấy lít tốn gần cả trăm đô đau cái bóp. Chuyến này đi ra nước ngoài chắc xách theo can xăng theo. Link dưới đây có hình ảnh lể hội thanh niên Công Giáo thế giới vừa bế mạc:

http://www.smh.com.au/specials/worldyouthday2008/
 
Trước đây còn có ý định tán gái, bây chừ thì chắc gắn bảng trước ngực: "Xin đừng yêu tôi"!!!!!!!!!
Nhân danh cha con và thánh thần Amen!
 
May quá!
Hôm trước về nhà, em "lượm" được xe đạp điện vào đi làm, bây giờ thì, hì,hì.
Tung tăng dạo phố thôi.
Nhưng ở nhà chắc là Ba me đang kêu ca đây.Híc
 
Có phải cứ yêu là được đâu Bác, Bác xem lại thôi công thức tính của Bác không ổn rồi.
Theo em thì cứ cuốc bộ là chắc nhất, chủ động nhất ... hi hi .
Thì công thức của bác cũng đâu có ổn! Đâu phải cứ đi bộ là được (nhà xa cty chẳng hạn)
Đằng nào cũng phải cố gắng, thôi cố gắng "gù" con ông GĐ cho nó hoành tráng hơn
He... he... (chưa thử sao biết hỏng dc)
 
Sáng nay mải thuế với má, zìa đến cty lúc 09h45' đến 9h55' được thông báo: Xăng tăng giá - 19.000 đ/ 1 lít.

Lương tháng nào cũng chậm. Kiểu này chắc về nhà với mẹ thôi

hơ hơ, về nhà với mẹ làm ruộng hả em? Làm nổi không đấy?

hic, mình cũng đang tự hỏi mình xem thế nào đây.
 
CC, em ráng kiếm một anh nào đó đưa đón là khỏi lo tiền xăng nữa :D
 
Tớ đang nghiên cứu quy trình làm việc để mở công ty mới (online company), hiện đang hoàn tất các phương pháp làm việc, đặc biệt là tận dụng mạnh các phương thức liên lạc kiểu internet (giao việc, trao đổi nội bộ, ghi nhận kết quả...phát lương... tất cả đều online). Tất cả là để chuẩn bị cho phương án ... tuyển nhân viên làm việc ONLINE.

Riêng chuyện hỗ trợ khách hàng, hiệu quả nhất là hỗ trợ online nhưng bà con lại ko quen làm việc trên Internet. Thế nên mong mọi người ra sức phổ cập cách thực làm việc hiệu quả trên internet để xã hội giảm chi phí đi lại do việc tiết kiệm xăng.

Mình nghĩ, đó cũng là phương án hay mọi người nhỉ (làm việc online đó, tiết kiệm cho cả công ty lẫn nhân viên). Ở Microsoft, mọi người làm việc mà ko cần phải tới công ty. Nếu giá xăng cứ thế này thì có khi ở VN cũng xuất hiện công ty như thế :P

P/S: Dĩ nhiên là ko phải công ty nào cũng online được rồi. Tớ có bảo là các công ty đâu, đang nghiên cứu mở công ty mới chứ có bảo làm công ty nào có sẵn đâu.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
- Chắc chỉ mấy công ty phần mềm hay kinh doanh gì gì đó áp dụng được chiêu thức ngồi ở nhà làm việc ko cần đến công ty, chứ "cổ cày vai bừa" như em kô đến sao đặng. Có mỗi online GPE là ở nhà được thôi các bác ah !
 
THƠ THẨN
Sao em không về xem bão giá.
Từ mấy ngày qua chới với luôn.
Tiền lương vừa lãnh cầm đi chợ.
Bão giá quây quanh mặt xanh dờn.
Giá theo lối giá lương đường lương.
Đời sống hôm nay thật thảm thương.
Tiền lương tiền thưởng như chiếc lá.
Có trụ qua mùa bão giá không.
Mơ đến ngày nao đến ngày nao.
Lương mình được lãnh tăng thật cao.
Điện nước xăng dầu-ồ chuyện nhỏ.
Cuối tháng lãnh lương, thở cái phào.


Alo em đó hả! Đang ở đâu thế? Anh phi Trâu đến đón, xăng tăng rồi...Hic! Mà không biết cưỡi Trâu có cần đội MBH không nhỉ!!!
 
Bước tới trạm xăng bỗng thấy rầu
Nỡ sao lên giá giết em đi
Loay hoay vót vét vài đồng chót
Sắp tới đem xe đổi lấy tiền
Thấy giá xăng lòng như kiến cắn
Đi học chẳng buồn lấy xe ra
Dừng chân đứng cạnh thằng xe buýt
Một mảnh trời riêng xăng với ta !!!
 
- Chắc chỉ mấy công ty phần mềm hay kinh doanh gì gì đó áp dụng được chiêu thức ngồi ở nhà làm việc ko cần đến công ty, !
/)/hưng chắc phải bảo mật giữ lắm, các bạn nhỉ? Nếu không thì không phải tiền trong ví giảm tệ hại mà trong ví không có cái gì để bỏ vô nữa kia!
 
offline message về tăng giá xăng

Hai Thằng ăn trộm nói chuyện với nhau : Ăn trộm 1: Tao mới trộm được con SH đẹp lắm , đi oách cực. Ăn trộm 2: Thằng ngu, con xe đạp bên cạnh thì không lấy, vác cái của khỉ này về thì lấy tiền đâu ra mà đổ xăng!!!
 
/)/hưng chắc phải bảo mật giữ lắm, các bạn nhỉ? Nếu không thì không phải tiền trong ví giảm tệ hại mà trong ví không có cái gì để bỏ vô nữa kia!

Làm việc online khó ở chỗ giao việc thế nào cho hiệu quả mà ko bị ảnh hưởng tới các kết quả của người khác.

Nó giống hệt như cách làm dự án outsource ấy. Mỗi người chỉ làm một mảng mà mình biết thôi nên ko sợ mất thông tin toàn bộ.

Khi giao việc, phải có quy định rõ ràng về yêu cầu (mập mờ như câu hỏi: "Rút gọn giùm code" thì chịu không thể nào làm online được rồi)

Cụ thể là:
+ Yêu cầu phải xác định được khối lượng và đo đạc được
+ Công việc cụ thể phải theo hình thức module hóa (ví dụ: người sản xuất pedan, người sản xuất yên xe, người sản xuất xích, người sản xuất líp, v.v... tất cả những cái đó đều có số đo, thiết kế chuẩn hết rồi, cứ sản xuất theo yêu cầu kỹ thuật đó là lắp được vào với nhau. Cuối tuần thì chỉ cần đem kết quả tới công ty thôi, khỏi phải ngày nào cũng tới)
+ Kết quả phải có Interface để lắp ráp được với nhau (theo chuẩn đã đặt ra).
+ Công việc được giao phải có thời gian hoàn thành cụ thể (deadline rõ ràng)
+ Có người thực hiện công việc tích hợp
+ Có người điều phối và theo dõi (cũng theo phương pháp online)
+ v.v...

Nói vậy thôi, khó lắm
 
Gởi Ca-dafi!
Em nghĩ Ca-dafi không nên độ bài "Đêm nay Bác không ngủ" này! Có thể nó vi phạm đến pháp luật đấy! Trong bài này, từ Bác anh viết hoa như thế là anh đang nói về Bác Hồ đúng không??
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom