Thực sự là mình đăng ký tham gia GPE cũng khá là lâu, nhưng mà chẳng có bài viết nào trên đây, có nhiều lúc mình muốn xin bỏ nick luôn vì thấy ái ngại vô cùng khi có tên mà không có đóng góp gì cả.
Lý do ah? Cũng đơn giản thôi vì mình hồi giờ cũng chẳng đi học lớp tin học nào cả, nên mình không biết gì về các bài viết chuyên sâu, nên chẳng bao giờ có ý kiến gì được. Mình chỉ biết đến những công thức, các hàm tính toán đơn giản trong excel để mà phục vụ cho công việc kế toán hàng ngày thôi ah!
Mình chắc là có bạn sẽ nghĩ: Cần gì phải đi học truờng lớp nào, mình có thể tự học ở nhà… Nhưng mà biết nói làm sao đây nhỉ? Có lẻ lý do quan trọng nhất khiến mình không có thường xuyên lên web, không post một bài nào cũng chỉ vì không có thời gian và phương tiện. Vì ban ngày đi làm thì làm gì có thời gian để mà vô web cơ chứ. Công việc của mình khá là bận rộn, đến công ty là bù đầu với công việc, đầu tắt mặt tối đến giờ về rồi lấy giờ đâu mà vô chứ. Thậm chí mình cũng chẳng có thời gian để mà đọc các bài viết trên đây nữa huống chi là đóng góp một tý gì đó ở đây. Rồi trước đây nhà mình cũng chẳng có internet nữa nên tối về nhà có muốn vô đọc không thôi cũng chẳng có để mà vô. Hic, sao mà mình có quá nhiều lý do để bào chữa cho cái sự lặng lẻ chẳng có bài trên web thế này không biết nữa. Mấy tháng nay chỗ mình ở cũng đã lắm đặt ADSL, nhưng rồi cũng chỉ thỉnh thoảng lên net check mail thôi vì không có máy tính riêng. Cả nhà có 1 đóng người mà chỉ có một cái máy vi tính thôi. Nên fải chia nhau ra mà sử dụng. Chính vì vậy nên nhiều khi có muốn lên web đọc bài, viết bài cũng chịu thua, những lúc mà mình ghé web tý tẹo chính lại là lúc mình đang căng thẳng quá với công việc nên mới vô dạo đựoc tý thôi.
Nói ra cái lý do của mình xin các anh chị, các bạn đừng cười nghen vì có lẻ chẳng ai có cái lý do như mình cả đâu phải không? Lý do này khó chấp nhận để mà tồn tại nơi đây lắm phải không nào? Cũng buồn cho sự hời hợt của mình khi tham gia ở đây, nhưng biết làm sao đuợc bây giờ đây? Mình có lẻ chẳng bao giờ trở thành một thành viên tích cực ở nơi đây được quá. Hichic…
Thôi thì nhân dịp chị hanhdung107 mở Topic này, em cũng có vài dòng để nói lên cái lý do mà em không thể nào tham gia vào đây thuờng xuyên. Chị ah, em thực sự muốn quan tâm, gắn bó với diễn đàn lắm đấy chứ, vì nó rất bổ ích mà. Nhưng vì những lý do ở trên em đành phải ẩn mình chị ah! Tính đến nay cũng hơn 2 tháng rồi em mới vô lại web. Thật là quá tệ, nên cũng nhân dịp này em cũng xin BĐH xoá luôn nick em thì sẽ hay hơn, vì em cảm thấy rất ngại khi mình nói rằng mình là một thành viên của Web chị ah!
Cuối cùng em chúc cho tất cả các thành viên nhiều sức khoẻ, chúc cho GPE của chúng ta ngày càng một vững mạnh.
P/s: Hôm nay cũng vì quá mỏi mệt với công việc, chán không muốn làm mà em mới có được bài viết này đấy. Dù sao thì em cũng fải quay về với công việc đây chứ không lan man nữa.