Những lý do vừa đủ để bạn không nên từ bỏ GPE

Liên hệ QC
Hix hix trời ơi Anh có bỏ GPE mà weo cum với trở lại nè... Mấy bé nói vậy thì có thể Anh bị mấy thầy chửi và chém cho te tua với cái tội tào lao mía lao đó. Oan cho Anh thiệt nha vì Anh có một số chuyện cá nhân Cần giải quyết nên ko online được thôi mà.... Xách guốc đi kiếm Bao Công để nhờ ổng Minh oan và chứng minh tình cảm của mình với GPE mới được.....

"Chín" bút: mà nếu có lỡ đi thì mình cũng chỉ là thằng vô dụng nhất diễn đàn, đã ko giúp được gì còn phá thì đi mọi người còn mừng thêm á

^^
Nói chung thấy bất cứ ai trở lại là mừng hà. Thêm người thêm dzui tuy sẽ hao nhưng vẫn thích ạ @$@!^%
 
Dù mình rất yêu quý GPE nhưng vẫn phải nói thẳng rằng "GPE luôn có một nhược điểm khiến mình rất ghét". Đó là mạng của GPE rất.. cùi bắp
Khi nhanh, khi chậm, thậm chí có lúc cứ quay quay đến chóng mặt vẫn chẳng vào được
 
lúc trước lên các diễn đàn, viết nhiều bài ngớ ngẩn, tranh luận chỉ hại não. Thấy con người ảo ảo ...
đến gpe mới thấy cái mình cần, con người thật. Tình cảm gắn liền với những uốn nắn của các bậc tiền bối, mình hiền và ngoan hẳn. Trên diễn đàn chuyện phiếm thấy vui, gặp gỡ đời thực thấy hạnh phúc và ý nghĩa. Tình cảm với cộng đồng gpe, từ xa lạ cho đến gần gũi. ở gpe chẳng ai phân biệt, phải chi đất nước ta cũng "dân chủ" như gpe.
ước chi cho xa vậy thảo
diễn đàn cuả chúng ta luôn đi sát với nhu cầu của công việc, học tập, người thật việc thật được thể hiện qua những buổi offline.
Hầu như các bạn trên gpe tôi biết cũng nhiều, có người không gặp thì cũng gọi đt họ cũng trả lời rất lịch sự.
Như vậy là quá đủ đối với nhu cầu cuả mình roài.ngày mai có ai offline bánh canh suẵ bắp hông ?
 
Dù mình rất yêu quý GPE nhưng vẫn phải nói thẳng rằng "GPE luôn có một nhược điểm khiến mình rất ghét". Đó là mạng của GPE rất.. cùi bắp


Dù sao chăng nữa Tuấn có quá tốt rồi còn gì.

Vì


Tôi có hàng ngày

thậm chí có lúc cứ quay quay đến chóng mặt vẫn chẳng vào được

Thỉnh thoảng có, vd. hôm nay lúc ... 3 giờ sáng.


thì tôi chưa bao giờ có cả.
 
Dù mình rất yêu quý GPE nhưng vẫn phải nói thẳng rằng "GPE luôn có một nhược điểm khiến mình rất ghét". Đó là mạng của GPE rất.. cùi bắp
Khi nhanh, khi chậm, thậm chí có lúc cứ quay quay đến chóng mặt vẫn chẳng vào được
Đồng ý với thầy ndu vụ này, sáng tới giờ nhiều lúc lăn lộn với vụ này lắm... Mới ngủ dậy nhào lên thấy nó quay như ru ngủ nên ngủ tiếp luôn... +-+-+-+
 
Đồng ý với thầy ndu vụ này, sáng tới giờ nhiều lúc lăn lộn với vụ này lắm... Mới ngủ dậy nhào lên thấy nó quay như ru ngủ nên ngủ tiếp luôn... +-+-+-+

Sự việc này Em nghĩ chắn hẳn Ban Quản Trị hay Ban Admin của GPE cũng đã "SỐT" từ lâu và chắc hẳn họ luôn lỗ lực để khắc phục nhược điểm này.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại em cũng chưa từng thấy web nào mà ngày nào cũng có đến hàng nghìn người truy cập như web của GPE này cả. Máy móc cũng như con người "ăn" quá tải thì chỉ có nằm im thôi ạ..hihi
Thôi nhé mong các Anh Chị dừng bàn đến vấn đề này,nếu bàn thì chắc là sẽ bàn tiêp ở đây phải không ạ:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/forumdisplay.php?5-Những-góp-ý-với-diễn-đàn
----------
Em xin phép quay trở lại với chủ đề.
Đôi khi Em viết bài,hay là đọc bài trên GPE mà mặt cứ hớn hở miệng cười toe toét vì thỏa mãn 1 nhu cầu gì đó ... ai đó ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh này cứ tưởng là mình " hâm hâm " ... nhưng người đó đâu có biết là mình đang bị "hâm" thật hay là mình đang "thích thú và hứng thú" đến dường nào... :))
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sự việc này Em nghĩ chắn hẳn Ban Quản Trị hay Ban Admin của GPE cũng đã "SỐT" từ lâu và chắc hẳn họ luôn lỗ lực để khắc phục nhược điểm này.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại em cũng chưa từng thấy web nào mà ngày nào cũng có đến hàng nghìn người truy cập như web của GPE này cả. Máy móc cũng như con người "ăn" quá tải thì chỉ có nằm im thôi ạ..hihi
Thôi nhé mong các Anh Chị dừng bàn đến vấn đề này,nếu bàn thì chắc là sẽ bàn tiêp ở đây phải không ạ:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/forumdisplay.php?5-Nh%E1%BB%AFng-g%C3%B3p-%C3%BD-v%E1%BB%9Bi-di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n
----------
Em xin phép quay trở lại với chủ đề.
Đôi khi viết hay hay là đọc bài trên GPE mà mặt cứ hớn hở miệng cười toe toét vì thỏa mãn 1 nhu cầu gì đó ... ai đó ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh này cứ tưởng là mình " hâm hâm " ... :))

KUMI nhắc tới cái vụ cười thì mình cũng bật cười luôn. Nhờ có GPE mà hôm đó cười đau cả bụng, còn mọi người thấy thì hỏi mình có bị gì không? Cứ nhắc tới từ "nguyên bảng" của thầy ndu là không nhịn được... Giờ cũng vậy luôn :-=:-=
 
Tôi thì chả thấy có lý do gì để từ bỏ GPE ,Trừ trường hợp ban quản trị thấy anh chị em leo lên hết tầng 10 rồi ,lên gác kiếm thôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dù mình rất yêu quý GPE nhưng vẫn phải nói thẳng rằng "GPE luôn có một nhược điểm khiến mình rất ghét". Đó là mạng của GPE rất.. cùi bắp
Khi nhanh, khi chậm, thậm chí có lúc cứ quay quay đến chóng mặt vẫn chẳng vào được
Lúc nào đó số lượng thành viên đăng nhập nhiều là hay bị đơ lắm bác ạ!!
 
Lúc nào đó số lượng thành viên đăng nhập nhiều là hay bị đơ lắm bác ạ!!

Dạ cũng chưa hẳn đâu anh à. Như hôm qua chủ nhật chỉ có khoảng 400 mấy người truy nhập nhưng em cũng bị chóng mặt lắm luôn... hihi chắc anh Ac cũng đang nhức đầu và tìm cách khắc phục...
 
Lúc nào đó số lượng thành viên đăng nhập nhiều là hay bị đơ lắm bác ạ!!
&
Dạ cũng chưa hẳn đâu anh à. Như hôm qua chủ nhật chỉ có khoảng 400 mấy người truy nhập nhưng em cũng bị chóng mặt lắm luôn... hihi chắc anh Ac cũng đang nhức đầu và tìm cách khắc phục...

Số lượng thành viên đăng nhập nhiều + khách ghé thăm nhiều ,là nguyên nhân chính.
 
Chả biết thế nào chứ ngồi đọc từ trang 1 đến trang 8 ko biết chán...
 
Chả có gì tuyệt đối được đâu, mỗi người nói riêng và cả cộng đồng GPE nói chung phải tự điều chỉnh mình, hoà hợp mình với tập thể với ý thức xây dựng và không kém phần quan trọng là tập thể GPE không vì tình cảm riêng, thân quen kịp thời quan tâm hỗ trợ, chia sẻ với cá nhân khi cần thiết. Nói thật, ba lần hỏi mà chẳng thấy hồi âm thì chắc bạn cũng hết nghĩ đây là nhà của mình. Còn về kỹ thuật thì chắc là ta phải chấp nhận thôi (Điều kiện hoàn cảnh mà) chứ mình nghĩ các Mod không phải là cạn võ. Mình có 1 câu vui thế này:

-Với Gia đình: Thuận vợ, thuận chồng -->Đông con--> Đói

-Với GPE: Thuận anh, thuận em-->Đông người xem-->Nghẽn

Vậy là lúc nghẽn lại là luc "vui" nhất đấy chứ bộ.
 
Hôm nay đọc là đề bài này nhớ là tâm sự nhân kỷ niệm sinh nhật GPE trước đây. Mình đăng nhập vào box excel của webketoan năm 2004 do tìm cờ lên mạng tìm tài liệu về excel và gắn bó với GPE từ ngày đó đến nay. trước đây nếu một ngày không vào được GPE thì trong người nó thấy trống trống một cái gì đó ( giống nhớ người yêu hiii), nhưng năm nay do cơm áo gạo tiền cũng hơi ít vào viết bài, nhưng ngày nào cũng vào để xem thế nào nhiều lúc không đăng nhập. Với GPE không biết có phải bị nghiện rồi không nữa.
 
Cảm ơn đại gia đình GPE; GPE đã có ảnh hưởng lớn đến niềm đam mê, công việc và cuộc sống của tôi. Tôi yêu GPE.
 
Mình thì "ghét" mọi người trên GPE nên ngày nào cũng vào để biết được ít nhất mọi người trên GPE mỗi ngày có gì vui buồn, mạnh khỏe như thế nào.
 
Tìm được 1 vài thứ cần thiết ở đây.
 
Một ngày không vào GPE là ăn không ngon
 
Dấn thân vào thế giới GPE như lọt vào ma trận kì ảo, những Row, column được điều khiển bởi vô vàn hàm và code, em e rằng bỏ ra cả đời mình chưa chắc đã học hết được.
 
hihi, em có nhận được mấy tin nhắn, cũng như nói chuyện với mấy bạn mới tham gia trên diễn đàn, có trường hợp em hỏi, tại sao bạn lại thích diễn đàn GPE, bạn ấy trả lời rất đơn giản, may có diễn đàn GPE mà bạn ấy không thi trượt môn tin học, điểm thi lại khá cao 8 điểm tròn . Bạn ấy tít mắt vì học được 4 hàm trong 2 tuần trên diễn đàn
1 Vlookup
2 Match
3 Sumif
4 If
giờ bạn ấy vẫn tiếp tục đồng hành cùng GPE.hihi
 
Web KT
Back
Top Bottom