rivulet
Hope...
- Tham gia
- 19/2/13
- Bài viết
- 235
- Được thích
- 717
- Nghề nghiệp
- Tuyển dụng và đào tạo
Dạo này thấy GPE chùng hẳn, ít nhiều rivulet cũng biết xíu xiu nguyên nhân của nó. Nhưng, cho dù như thế nào đi nữa thì BẠN cũng không nên ra đi vì những điều ấy vì:
1. GPE là 1 GIA ĐÌNH mà đã là gia đình rồi thì là của chung tất cả thành viên chứ không phải thuộc quyền sở hữu của riêng ai hay của bất cứ cá nhân nào. Và, thật vô lý nếu mình ra đi chỉ bởi vì một đứa-em-ngổ-nghịch vô tâm, vô tư và vô ý, nhỉ
2. Gia đình nào cũng sẽ có những xung đột, những mâu thuẫn nhưng hãy chung tay tìm cách giải quyết nó chứ đừng "trốn chạy" hay "từ bỏ" nhất là khi GPE có những con người rất rất đáng quý, đáng yêu, đáng trân trọng. Những ai đó đang chơi trò "ném đá giấu tay" thì thôi, rửa tay gác đá đi ạ vì coi chừng có ngày bị đá đè là phiền à.
3. GPE là một nồi canh kiểm, rất là ngon, đừng vì một con sâu mà đổ luôn cái nối canh, uổng lắm, thay vì vậy thì sâu ăn khoai => ta ăn sâu cũng như đang ăn khoai, vậy đi ^^
4. Với những người chưa hiểu hay cố tình không hiểu "chân thành" là gì thì thôi, ta cứ mỉm cười tha thứ cho họ hoặc dĩ cứ ignore nó và cứ để những nhỏ nhen giết chết họ đi, đừng vì những ganh tị, dối trá của họ mà "mất lửa" của mình và GPE, nhỉ.
5. Thời gian rivulet tham gia GPE không lâu nhưng đủ để rivulet cảm nhận được chân tình từ những-con-người-chân-thật, cảm thấy ấm bởi những trái tim yêu thương đầy nhiệt huyết, cảm thấy vui vì được chia sẻ - giao lưu, và, cảm thấy tiếc cho những ai đã và đang có những suy nghĩ lệch lạc. Haizzz, "bể khổ vô biên, quay đầu là bờ"....ai ngờ trúng biển.
Và còn rất nhiều lý do khác nữa, nhưng tóm lại, có vui, có buồn mới là cuộc sống. GPE cũng là 1 xã hội thu nhỏ nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những điều thị phi lẽ thường của cuộc sống mà
Ngày mới vui tươi cả nhà ơi. Bỏ qua tất cả những lăn tăn và trở lại là ngôi nhà GPE dấu yêu, rộn ràng tiếng cười ngày nào nhé
1. GPE là 1 GIA ĐÌNH mà đã là gia đình rồi thì là của chung tất cả thành viên chứ không phải thuộc quyền sở hữu của riêng ai hay của bất cứ cá nhân nào. Và, thật vô lý nếu mình ra đi chỉ bởi vì một đứa-em-ngổ-nghịch vô tâm, vô tư và vô ý, nhỉ

2. Gia đình nào cũng sẽ có những xung đột, những mâu thuẫn nhưng hãy chung tay tìm cách giải quyết nó chứ đừng "trốn chạy" hay "từ bỏ" nhất là khi GPE có những con người rất rất đáng quý, đáng yêu, đáng trân trọng. Những ai đó đang chơi trò "ném đá giấu tay" thì thôi, rửa tay gác đá đi ạ vì coi chừng có ngày bị đá đè là phiền à.
3. GPE là một nồi canh kiểm, rất là ngon, đừng vì một con sâu mà đổ luôn cái nối canh, uổng lắm, thay vì vậy thì sâu ăn khoai => ta ăn sâu cũng như đang ăn khoai, vậy đi ^^
4. Với những người chưa hiểu hay cố tình không hiểu "chân thành" là gì thì thôi, ta cứ mỉm cười tha thứ cho họ hoặc dĩ cứ ignore nó và cứ để những nhỏ nhen giết chết họ đi, đừng vì những ganh tị, dối trá của họ mà "mất lửa" của mình và GPE, nhỉ.
5. Thời gian rivulet tham gia GPE không lâu nhưng đủ để rivulet cảm nhận được chân tình từ những-con-người-chân-thật, cảm thấy ấm bởi những trái tim yêu thương đầy nhiệt huyết, cảm thấy vui vì được chia sẻ - giao lưu, và, cảm thấy tiếc cho những ai đã và đang có những suy nghĩ lệch lạc. Haizzz, "bể khổ vô biên, quay đầu là bờ"....ai ngờ trúng biển.
Và còn rất nhiều lý do khác nữa, nhưng tóm lại, có vui, có buồn mới là cuộc sống. GPE cũng là 1 xã hội thu nhỏ nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những điều thị phi lẽ thường của cuộc sống mà

Ngày mới vui tươi cả nhà ơi. Bỏ qua tất cả những lăn tăn và trở lại là ngôi nhà GPE dấu yêu, rộn ràng tiếng cười ngày nào nhé
