Nhật ký xuân Canh Dần (5 người xem)

  • Thread starter Thread starter Ba Tê
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Đêm đón giao thừa ngủ muộn, sáng 9h0 tỉnh ngủ nhưng chưa buồn dậy. Thằng cu Tôm ăn sáng xong cho 1 bô .... !$@!! Thế là mắt nhắm mắt mở chùi... và đi đổ bô (giống như mọi ngày -\\/.).

Ôi!!! Đó là công việc khai xuân 2010!
 
Đêm đón giao thừa ngủ muộn, sáng 9h0 tỉnh ngủ nhưng chưa buồn dậy. Thằng cu Tôm ăn sáng xong cho 1 bô .... !$@!! Thế là mắt nhắm mắt mở chùi... và đi đổ bô (giống như mọi ngày -\\/.).

Ôi!!! Đó là công việc khai xuân 2010!
Ôi dào! quá thương cảm!
Dù là trách nhiệm không thể tránh nhưng không phải không ... than thở.
Cố lên! Có ngày sẽ xán lạn! (Đúng từ đấy nhé, không tin cứ thử dò tự điển).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay đã là mùng 5 tết, cuộn chăn ngủ cả ngày ở nhà vì chả biết đi đâu. Hà Nội không có điểm vui chơi nào, trời thì lạnh **~**
 
Ngược lại, mùng 5 Tết lại phải vào đồng xem lúa có bị mò chích hút không? Lúa tốt lắm không bị mò cắn nhưng mình bị bọ "ác" cắn đến trưa mới về đến nhà. Ngủ mới thức dậy tâm tình với các bạn.
 
Mùng 1: Tết Nội
Mùng 2: Tết Vợ
Mùng 3: Tết trường
Mùng 4: Tết nhà
Mùng 5: Tết xóm
Mùng 6: Tết bạn
Mùng 7: Tết con
Mùng 8: Tết Ngoại
Mùng 9: Hết tết, đi làm bình thường.
Đám ruộng không biết có bị rầy, mò gì không.
Vợ chầm dzầm
Úi da, mệt quá, Tết làm gì nhỉ.
 
Xuân Canh Đần rét kinh dị dã man, đi chúc Tết về rét quá gặp lun bà bắp luộc bên đường, thế là dừng xe cái phịch ven đường, chạy vào "ôm" luôn bà bắp luộc cho ấm, đơn giá không chịu VAT là 3 ngàn/bắp rẻ quá rẻ so với tốc độ lạm phát dịp Tết nên ta gặm liền 1 mạch 5 bắp cho chẵn tiền thanh toán, cái ruột ngô thì bà bắp xin về cho bò ăn nên bỏ lại cái ruột cho bò không gặm típ... Hehe.... (Chứ bò nhà bà bắp mà không ăn ruột ngô thì kéo ta gặm tuốt tuồn tuột vì.... ngọt thế ko bít có lẽ bà bắp thả đường vào nồi ngô để câu khách)

30 phút "ôm" bà bắp luộc mà biết bà ấy một ngày thu nhập 70k, tính cả tháng cao hơn thu nhập của công nhân đi làm thuê (cũng khá vì làm việc có 4 tiếng từ 6 đến 10 giờ tối)

Lại còn biết chỉ dân thành phố mới ăn bắp nướng còn dân nhà quê chỉ ăn bắp luộc.... Hehe hoá ra bà bắp này rất hiểu thị hiếu và thói quen của khách hàng, bán ngô cũng cần nghiên cứu thị trường và khách hàng đó chứ bộ?

Ngồi gặm ngô nghe bà bắp này khen ngô của mình ngon và chê ngô con mẹ bên cạnh già và không ngon! Thế mới biết hoá ra bán ngô cũng có cạnh tranh trong ngành, và cạnh tranh không lành mạnh đến khốc liệt!

Chén ngô xong, bà bắp chắt lun cho 1 bát nước bảo "khuyến mại" free of charge. Aha, đến đây thì thấy đúng là 1 qui trình marketing khép kín đến bài bản cực luôn.

Marketing bắp luộc kém gì marketing mà ông cha tổ Phillip Kotler hoặc Micheal Porter đưa thành sách đâu nhỉ?

P/S: tối về vào GPE chậm rì rì vào trúng cái thread này và không ra được nên viết mấy dòng dư âm ngô luộc....Hiiii
 
Xuân Canh Đần rét kinh dị dã man, đi chúc Tết về rét quá gặp lun bà bắp luộc bên đường, thế là dừng xe cái phịch ven đường, chạy vào "ôm" luôn bà bắp luộc cho ấm, ........tối về vào GPE chậm rì rì vào trúng cái thread này và không ra được nên viết mấy dòng dư âm ngô luộc....Hiiii
Thế có nhớ "Ship" vài trái vào cho tớ không đấy! Hic, chắc lạnh quá nên quên rồi!
Hè! Tự dưng lại thèm cái lạnh Hà Nội gòi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Hum ni mình đi lèm hehehehe
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI !
Năm mới "xông đất" cơ quan sớm thế ! Chúc bạn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt !
 
CANH DẦN là.. canh con cọp (Tiger soup)... --=0
Vậy mà đầu năm chẳng được ở nhà ăn.. xúp ---> Ngay từ mồng 1 đã phải đi làm đến tận bây giờ
Hic...
Năm nay chắc khỏi được KHỎE NHƯ HỔ... E rằng vẫn phải... CÀY NHƯ TRÂU
Xem ra đồng chí này sướng thật:
Mùng 1: Tết Nội
Mùng 2: Tết Vợ
Mùng 3: Tết trường
Mùng 4: Tết nhà
Mùng 5: Tết xóm
Mùng 6: Tết bạn
Mùng 7: Tết con
Mùng 8: Tết Ngoại
Mùng 9: Hết tết, đi làm bình thường.
Đám ruộng không biết có bị rầy, mò gì không.
Vợ chầm dzầm
Úi da, mệt quá, Tết làm gì nhỉ.
Thế mà còn hỏi TẾT LÀM GÌ NHỈ !!!
Tôi thì
Mùng 1: Đi làm
Mùng 2: Đi làm
Mùng 3: Đi làm
Mùng 4: Đi làm
Mùng 5: Đi làm
Mùng 6: Đi làm
Mùng 7: Đi làm
Mùng 8: Đi làm
Mùng 9: Hết tết... vẫn đi làm bình thường.
 
Đi làm hết giờ về nhà có "mẹ nó" cho ăn cơm, giải trí, nghỉ ngơi, sức khỏe hồi phục, đi làm tiếp...
Tết cái kiểu: sáng mới banh con mắt ra - (ăn cắp lời của cadafi) - đã có mối, cả ngày ngất ngư, ngất ngư... chiều về bỏ ăn, nằm mê man "thở oxy" đến sáng, vừa banh con mắt ra ...(điệp khúc)...
Sức voi, hổ, trâu đều có thể "đứt bóng", nhưng không thể trốn tránh "trách nhiệm" mới là khổ.
Than thở thì người ta không hiểu bảo rằng ai biểu mình "sướng quá".
Trời ơi! Bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn .... Nên giờ đây phải tiếp tục thở ô ... xỳ !
 
CANH DẦN là.. canh con cọp (Tiger soup)... --=0
Vậy mà đầu năm chẳng được ở nhà ăn.. xúp ---> Ngay từ mồng 1 đã phải đi làm đến tận bây giờ
Hic...
Năm nay chắc khỏi được KHỎE NHƯ HỔ... E rằng vẫn phải... CÀY NHƯ TRÂU
Xem ra đồng chí này sướng thật:

Thế mà còn hỏi TẾT LÀM GÌ NHỈ !!!
Tôi thì
Mùng 1: Đi làm
Mùng 2: Đi làm
Mùng 3: Đi làm
Mùng 4: Đi làm
Mùng 5: Đi làm
Mùng 6: Đi làm
Mùng 7: Đi làm
Mùng 8: Đi làm
Mùng 9: Hết tết... vẫn đi làm bình thường.

Mỗi ngày bạn làm mấy ca?
Nhớ chừa thời gian lên diễn đàn giúp đỡ anh em với !!! v..a.à à à...... nữa chứ !!!!!!!!
 
Cuối cùng thì cũng đã hết mấy ngày tết, nhanh thật. Chắc do ngày trước người ta phải mất quá nhiêu thời gian để chuẩn bị tết nên cảm giác tết dài hơn.
Ngày đầu tiên đi làm (đi nhậu thì đúng hơn) thấy mọi ngươi ai ai cũng rạng ngời...mình cũng thế nhưng trong lòng cảm thấy bất an quá, buồn buồn....cũng chẳng biết do cái gì nữa...không còn háo hức với các hoạt động phong trào của anh em nữa. Đầu năm như vậy không biết cả năm sẽ như thế nào đây....
Phải chi cuộc sống người ta không phải đối diện với các quyết định lớn mà có thể ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của bản thân mình nhỉ....sẽ thoải mái biết bao.
Ngồi uống cà fee 1 mình càng thấy lạnh lẽo hơn nhưng cũng chẳng muốn rủ ai cả
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cuối cùng thì cũng đã hết mấy ngày tết, nhanh thật. Chắc do ngày trước người ta phải mất quá nhiêu thời gian để chuẩn bị tết nên cảm giác tết dài hơn.
Ngày đầu tiên đi làm (đi nhậu thì đúng hơn) thấy mọi ngươi ai ai cũng rạng ngời...mình cũng thế nhưng trong lòng cảm thấy bất an quá, buồn buồn....cũng chẳng biết do cái gì nữa...không còn háo hức với các hoạt động phong trào của anh em nữa. Đầu năm như vậy không biết cả năm sẽ như thế nào đây....
Phải chi cuộc sống người ta không phải đối diện với các quyết định lớn mà có thể ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của bản thân mình nhỉ....sẽ thoải mái biết bao.
Ngồi uống cà fee 1 mình càng thấy lạnh lẽo hơn nhưng cũng chẳng muốn rủ ai cả

Dấu hiệu The Wind bắt đầu già rồi đây.
Cứ cái đà valentine với cục kẹo 1000đ còn lạnh lẽo nữa.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thế có nhớ "Ship" vài trái vào cho tớ không đấy! Hic, chắc lạnh quá nên quên rồi!

Nhớ chớ! Quí cậu nhứt mà có miếng ăn lại không nhớ? Híc....

Shipped đường Air theo điều kiện giao hàng DDP- Delivery Duty Paid òi, sướng nhé!

On board tối qua òi, đi theo hãng hàng không Delay Airline òi...Hehe...

Số AWB là "1900100 có" òi...

"Quờ ti" là 5 cái bắp liền òi.....

Tự dưng lại thèm cái lạnh Hà Nội gòi!

Thèm thèm cái dzề, đảm bảo cậu ra Bắc mấy ngày nay thì đảm bảo 40 ngày không thèm tắm lun (vì hở chỗ nào rét chỗ đó hhii hee),

Mà con cái rét mấy hum Tết kinh dị lắm ấy, hum qua đi chơi gặp mấy đôi ở công viên mi nhau, cả công viên đang im ắng tự nhiên nghe "áiiiiiiii....." sau đó "bụp bụp...." sau đó "ớ ười aa, uân iiiiết ườiiiii......"...tui chả hiểu gì. Sáng nay xem chào buổi sáng trên TV mới vỡ lẽ, à thì ra lúc đang mi nhau gió rét ùa tới khiến hai hàm răng đập vào nhau và chẳng may cắn đứt lun lưỡi đối tác đó....

Hehe....
 
10:57 Mùng 10.
Không khí GPE đã sôi nổi trở lại.
Chúc mừng tất cả các Bạn đã trở lại với GPE.
mung10.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom