Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
hơ hơ ! Vui quá , may mà Mèo viết khó hiểu, chứ dễ hiểu đất nước ta đã mất 01 trai tơ rồi................ko ngờ mèo viết ko thôi cũng cứu được 1 mạng người.,.Phục bản thân quá . he he

Hơ..... liên quan gì tới chuyện tơ hay không tơ nhỉ??đùng là............. ẹc ẹc.
 
Một khoảnh khắc ngắn ngủi thoáng qua....

Bất chợt nhớ hắn....

Nhớ những kỉ niệm trong veo.....

Ta tìm hắn...Còn hắn lại tìm ai đó...Một cuộc đuổi bắt không công bằng chút nào....Để rồi cuối cùng nhận ra, ta sẽ mãi chẳng bao giờ nhận lại được những điều ta cho đi....

Thuốc miễn dịch sắp phản tác dụng :((

Ta lại chọn cách bận rộn....Chọn cách lên lịch cho những chuyến đi một mình hơn là đánh thức những kỉ niệm trong veo....

Ta đang bị cuống vào guồng quay thời gian và một cuộc sống sôi động......Thèm lắm những khoảng lặng......
 
Hơ..... liên quan gì tới chuyện tơ hay không tơ nhỉ??đùng là............. ẹc ẹc.

Thế này ; Mèo viết nhật ký => anh tungnguyen nói : hiểu chết liền. Nghĩa là không hiểu thì Còn sống . mà còn sống thì Vẫn còn đó 01 Trai Tơ :=\+=> Đất nước ko mất đi 01 trai tơ......--=0..........Thế thôi mờ chứ có nói gì Tơ với ko Tơ đâu ta ! ặc ặc
 
Những lúc trời trở lạnh, những lúc cơn mưa ập đến, khi ngồi một mình nhìn cuộc sống này, ta mới bỗng nhận ra ta cần một nơi để dựa, một vòng tay che chở, một tâm hồn để chia sẻ, cần một người để bước đi với ta trong cuộc sống này.
 
Những lúc trời trở lạnh, những lúc cơn mưa ập đến, khi ngồi một mình nhìn cuộc sống này, ta mới bỗng nhận ra ta cần một nơi để dựa, một vòng tay che chở, một tâm hồn để chia sẻ, cần một người để bước đi với ta trong cuộc sống này.

Sweet ơi... hay cứ coi như có anh đang bên cạnh nhé.
 
Diễn đàn có chút thay đổi :) Mèo thích sự thay đổi này...........Chúc diễn đàn ngày càng phát triền.

.......Nhật ký cho hôm nay hả? .............Chẳng biết viết cái gì trong 1 "mớ" muốn viết

à thấy nick Lão chết tiệt tự hỏi ko biết có phải nick bác phang thẳng mặt ko nữa,
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một ngày Chủ nhật thực sự rảnh rỗi và sảng khoái. Sau một chuỗi ngày tất bật thì mọi thứ hồ sơ giáo án cũng đã hoàn tất. Ngày mai lại bắt đầu cho một cuộc chiến mới, thi cử, chấm bài, vào điểm, thống kê,... Biết bao giờ cuộc sống mới thôi bận rộn?
 
Có 1 công việc bận rộn cũng hay chứ anh!!? Còn em chỉ sợ rảnh lâu quá thui........!!
 
Có 1 công việc bận rộn cũng hay chứ anh!!? Còn em chỉ sợ rảnh lâu quá thui........!!
Đúng rồi, "nhàn cư vi bất thiện" mà. Đôi khi cũng cần bận rộn một chút, tất bật một chút để thấy rằng mình làm việc thật hiệu quả.
Bữa giờ bận quá nên không lên mạng được. Bữa nay vào GPE thấy có nhiều thay đổi, vui, hãnh diện, tự nhiên thấy yêu diễn đàn này quá đi mất.
 
Khác hẳn những lần về quê ăn cưới sao lần này tôi lại thấy buồn đến thế! Không khí vui vẻ mọi người chúc tụng nhau mà tôi chỉ muốn ngồi một mình thôi. Tôi không hiểu tại sao nữa..........!!?
 
Khác hẳn những lần về quê ăn cưới sao lần này tôi lại thấy buồn đến thế! Không khí vui vẻ mọi người chúc tụng nhau mà tôi chỉ muốn ngồi một mình thôi. Tôi không hiểu tại sao nữa..........!!?
Sao bữa nay đầy tâm trạng vậy Ngọc? Hay tại thấy người ta cưới nhau rầm rầm lại thấy mình lẻ loi? Chà chà, phải tìm gấp một nửa còn lại thôi em. Giá như Hà Nội và Gia Lai gần nhau nhỉ, anh hứa là sẽ rủ em đi... nhậu một trận cho đỡ buồn.
 
Sao bữa nay đầy tâm trạng vậy Ngọc? Hay tại thấy người ta cưới nhau rầm rầm lại thấy mình lẻ loi? Chà chà, phải tìm gấp một nửa còn lại thôi em. Giá như Hà Nội và Gia Lai gần nhau nhỉ, anh hứa là sẽ rủ em đi... nhậu một trận cho đỡ buồn.

Ui, cám ơn huynh! Nhưng em đã có gđ rùi huynh ah! Chẳng hiểu sao thấy buồn buồn thui......... Hi........hi...... Nếu ở trong đó thì anh em mình phải đi nhậu. Hi....
 
Ui, cám ơn huynh! Nhưng em đã có gđ rùi huynh ah! Chẳng hiểu sao thấy buồn buồn thui......... Hi........hi...... Nếu ở trong đó thì anh em mình phải đi nhậu. Hi....
Oh... Sorry, vậy mà bữa giờ cứ tưởng Ngọc vẫn độc thân chứ. Hóa ra là "Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn", đôi khi cũng không hẳn là không hiểu, mà có thể là không... dám hiểu. Thôi thì cứ ngủ một giấc thật say, sáng mai lên cơ quan thấy một đống công việc đang chờ sẵn, tự nhiên chẳng còn rảnh để mà buồn nữa đâu.
 
Một ngày chủ nhật vẫn bận như thường.
Hum nay thế là không được nướng như mọi chủ nhật khác.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom