- Tham gia
- 17/8/08
- Bài viết
- 8,662
- Được thích
- 16,722
- Giới tính
- Nam
Tác giả nào không biết, nhưng tác giả mô đi fai đích thị là anh.
Đương nhiên là anh roài! Chẳng lẽ là Vũ Khoa sao?
<có muốn anh nâng đỡ khi ngã không nè???>
Tác giả nào không biết, nhưng tác giả mô đi fai đích thị là anh.
Ngã Minh Anh tự dậy rồi anh ơi,Đương nhiên là anh roài! Chẳng lẽ là Vũ Khoa sao?
<có muốn anh nâng đỡ khi ngã không nè???>
Minh Anh Thích ăn quà vặt nữa, không những nhường phần quà mẹ mua, anh phải đưa Minh Anh đi ăn các quán ăn vặt trong SG. Nếu đồng ý anh và Minh Anh ra gốc cây Đào kết nghĩa anh em.Mẹ cho quà bánh
Chia em phần hơn
Trên GPE có bố nuôi KTGG, Anh nuôi Solomon, anh họ nuôi của sweet giờ đến em nuôi romantic, thêm mẹ nuôi nữa là giống như một gia đình rồi.Ngã Minh Anh tự dậy rồi anh ơi,
Anh có làm được điều này thì Minh Anh nhận làm anh
Minh Anh Thích ăn quà vặt nữa, không những nhường phần quà mẹ mua, anh phải đưa Minh Anh đi ăn các quán ăn vặt trong SG. Nếu đồng ý anh và Minh Anh ra gốc cây Đào kết nghĩa anh em.
Ngã Minh Anh tự dậy rồi anh ơi,
Anh có làm được điều này thì Minh Anh nhận làm anh
Minh Anh Thích ăn quà vặt nữa, không những nhường phần quà mẹ mua, anh phải đưa Minh Anh đi ăn các quán ăn vặt trong SG. Nếu đồng ý anh và Minh Anh ra gốc cây Đào kết nghĩa anh em.
Trên GPE có bố nuôi KTGG, Anh nuôi Solomon, anh họ nuôi của sweet giờ đến em nuôi romantic, thêm mẹ nuôi nữa là giống như một gia đình rồi.
Đào gì anh hỏi anh trai solomon của Minh Anh để tìm hiểu trước nha. Còn anh, anh thích Đào gì?Lại gốc cây Đào, mà đào có nhiều loại quá, Đào cho ra hoa (bao gồm đào HN, đào Nhật Bản), Đào cho ra quả, thậm chí Đào hoa, Đào mỏ... Ý em chọn cây đào nào đây?
Đào gì anh hỏi anh trai solomon của Minh Anh để tìm hiểu trước nha. Còn anh, anh thích Đào gì?
Nếu anh sợ mất chi phí anh phải nhắm mắt chấp nhận Minh Anh dẫn đến gốc cây Đào nào chịu cây đào đấy nhé, xấu đừng kêu than nha.Cứ đào là thích hà, đào nào càng hấp dẫn càng thích!!!!
Không làm việc qua trung gian, sẽ phát sinh nhiều chi phí!
Nếu anh sợ mất chi phí anh phải nhắm mắt chấp nhận Minh Anh dẫn đến gốc cây Đào nào chịu cây đào đấy nhé, xấu đừng kêu than nha.
Anh Minh Thiên đừng mượn gió bẻ măng nhé, đây liệu có phải là một cách..............Mẹ ở đâu vậy Trơơờiiiiiiiiii???????? Chắc muốn nói Mẹ của tôi chắc!!! Muốn làm dâu hả? Ẹc.. Ẹc...
Ahhhhhhhhhh ! khiếp quá, khiếp quá, anh Minh Thiên đang nu. Em thấy thân lụa Đào của anh rồi nha.Trùi ui, Thầy định thổi "tấm lụa Đào" của em bay đi đâu đấy???
Ahhhhhhhhhh ! khiếp quá, khiếp quá, anh Minh Thiên đang nu
Anh Minh Thiên đừng mượn gió bẻ măng nhé, đây liệu có phải là một cách..............
.
Không biết thật hả anh, anh quấn khăn lụa lên người, giờ khăn lụa bị quạt gió của bác BNTT thôi bay đi thì..... nghĩa là nu đâySorry, but I don't understand "đang nu" is what!!!
What does it mean???
Không biết thật hả anh, anh quấn khăn lụa lên người, giờ khăn lụa bị quạt gió của bác BNTT thôi bay đi thì..... nghĩa là nu đây
Mà thân anh như tấm lụa Đào thật ha, không hiểu lụa này lụa đào này là lụa gì nữa?
bác minhthien yên tâm đi khi mà minh anh bị vấp ngũ không những em mà còn nhiều bạn,nhiều Anh trong diễn đàn này chắc giống Khoa sẽ chạy lại nâng Minh Anh ấy chứ nhỉ?Tặng bạn KhoaVu87:
LÀM ANH
P/S: Minh Anh có nhõng nhẻo khóc nhè không? Chắc Vũ Khoa sẽ dỗ dành liền hen! Minh Anh mà vấp ngã một cái, chắc khỏi phải nói, minhthien321 còn muốn đỡ nữa, huống chi là Vũ Khoa ha... Ẹc.. Ẹc...
Thân anh như quả Đào thì đúng không, một quả đào mập mạp.Lụa đào 100% không cần kiểm chứng bởi Cục Đăng kiểm đâu! Hàng Việt Nam chất lượng cao luôn! Lụa đào mặc vào là hết ý luôn đó! Khi nào có nhu cầu anh gửi tặng, không bán 1 tấm lụa đào cho riêng em!
P/S: à, thì ra cô nường nói là NUDE! hihihihi
Các bạn xem cái quạt này sao sao đó. Hình như cái cánh gắn ngược, làm gì có gió mà mát.