Miền Trung chào đón "Công chúa ngủ trong nhà" nào các bác ui!!!(05/08/2007) (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Pansy_flower

...nợ người, nợ đời...
Thành viên danh dự
Tham gia
3/6/06
Bài viết
1,611
Được thích
14,002
Nghề nghiệp
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
Cuối tuần này bé Cẩm Chướng sẽ ra Đà Nẳng. Nhờ mấy anh ở ngoài đó chăm sóc cô "công chúa" này giùm SG nha!.

@CC: sáng nay online nhưng không thấy em. Sorry, vì post bài mà hổng hỏi ý kiến em. Hì hì...-\\/.

@yeudoi: sáng nay em cũng hỏng thấy anh nên post bài này lên vậy. Trăm sự nhờ anh cả nhé!.
 
Xin nhiẹt liệt chào mừng "Công chúa ngủ trong buồng" đến Đà Nẵng. Khi nào công chúa ra ngoài này nhớ thông báo ngày giờ cụ thể nha để em "cho người đón tiếp", nhớ có số điện thoại cụ thể để dễ liên lạc. Hẹn gặp tại Đà Nẵng.
 
hic, cảm động rớt nước mắt! D:

Cảm ơn chị Secret yêu dấu.

Hi anh yêu đời, em đến Đà Nẵng vào chiều chủ nhật này (4/8), sẽ ở đây 1 tuần. Ngày 11/8 thì em chia tay.

P/S: Sao có biệt danh "công chúa ngủ trong buồng"? không lẽ mọi khi mình ngủ ngoài buồng mà mình không biết?

hì, số điện thoại của em là :0909.099.261.

Rất vui được gặp mọi người nhé. à, chắc em rảnh vào lúc chiều.
 
Thông báo cho các thành viên Đà Nẵng có ai rảnh thì chiều chủ nhật đi đón Công chúa. Xin hỏi Công chúa ngủ trong gì cũng được có anh chàng nào đi kèm không vậy, để cho các anh ngoài này khỏi ngỡ ngàng.
 
yeudoi đã viết:
Thông báo cho các thành viên Đà Nẵng có ai rảnh thì chiều chủ nhật đi đón Công chúa. Xin hỏi Công chúa ngủ trong gì cũng được có anh chàng nào đi kèm không vậy, để cho các anh ngoài này khỏi ngỡ ngàng.

|||||

Em đi công tác mà anh. Có đồng nghiệp nữ theo cùng thôi à. Nói chung là gặp gỡ anh hay mọi người ngoài đó, thì em đi có một mình.

Chào mọi người nhé, chúc cả nhà ở lại cuối tuần vui vẻ.

P/S: Khi về nếu có quà em sẽ chia cho.:-=
 
yeudoi đã viết:
Thông báo cho các thành viên Đà Nẵng có ai rảnh thì chiều chủ nhật đi đón Công chúa. Xin hỏi Công chúa ngủ trong gì cũng được có anh chàng nào đi kèm không vậy, để cho các anh ngoài này khỏi ngỡ ngàng.

chuẩn bị một hoàng tử với 1 nụ hôn nồng cháy để đánh thức công chúa dậy nhé.
 
Buồn cho "Công chúa" rồi! Hôm nay trời mưa tầm tả, không biết chiều mai thế nào??? Em đón không được nhưng có thể mời chị đi uống cafe vào buổi tối! Nếu chị đồng ý thì nhắn tin trên mạng cho em! Em gọi điện hẹn chị sau! Chúc chị có chuyến công tác thành công và có nhiều ấn tượng về Đà Nẵng.
 
Vì em không có điện thoại nên mới nhắn như vậy đấy!
 
Ah mình cũng định rủ mọi người ở ngoài này cùng đi uống cà phê với Cẩm Chướng đấy chứ. Nếu mai sieunhi10079 rảnh thì cùng đi uống cà phê luôn địa điểm tại Cà phê Trung Nguyên - Nguyễn Thị Minh Khai chưa biết giờ bởi còn chờ CC đến không biết mấy giờ.
 
" Công chúa ngủ trong nhà" nhiều quá! bây giờ mới vi hành để xem dân tình sống chết thế nào hả. Đà Nẵng mấy hôm rồi nắng nóng, bỗng dưng ngày hôm nay mưa tầm tả, có lẻ đây là điều may mắn với đối với công chúa. Hy vọng chuyến đi của công chúa sẽ thành công và lưu lại những ấn tượng tốt đẹp đối với người dân Đà Nẵng.
 
Thông báo kính mời cho toàn thể bà con Đà Nẵng đi uống cà phê.
Đúng vào lúc 18g ngày hôm nay (05/08/2007
Đại điểm: Quán caphe Trung Nguyên - Nguyễn Thị Minh Khai
Vậy nếu ai rãnh xin mời tới chung vui cùng "Công chúa" ( Ngoài này đã hết mưa rồi)
 
sieunhi10079 đã viết:
Buồn cho "Công chúa" rồi! Hôm nay trời mưa tầm tả, không biết chiều mai thế nào??? Em đón không được nhưng có thể mời chị đi uống cafe vào buổi tối! Nếu chị đồng ý thì nhắn tin trên mạng cho em! Em gọi điện hẹn chị sau! Chúc chị có chuyến công tác thành công và có nhiều ấn tượng về Đà Nẵng.


Chào em. Chiều nay chị vào đến Đà Nẵng rồi này. Nắng ấm lắm. Hy vọng được gặp em nhé. Cho chị đi vòng vòng Đà Nẵng nhà em chơi với nhé.

Thân mến.
 
VuNgocNam đã viết:
" Công chúa ngủ trong nhà" nhiều quá! bây giờ mới vi hành để xem dân tình sống chết thế nào hả. Đà Nẵng mấy hôm rồi nắng nóng, bỗng dưng ngày hôm nay mưa tầm tả, có lẻ đây là điều may mắn với đối với công chúa. Hy vọng chuyến đi của công chúa sẽ thành công và lưu lại những ấn tượng tốt đẹp đối với người dân Đà Nẵng.

Em nhắn lại cho anh mà mãi không được.

ĐN đang nắng ấm quá. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm và yêu mến em như vậy.

Cảm ơn anh lần nữa, và ĐN thân mến.
 
Em có nói là em không có điện thoại! Nếu hôm nay hay những ngày trong tuần này chị rãnh ngày nào thì nhắn cho em để em gọi điện lại cho chị. Em sẵn lòng chở chị đi vòng vòng quanh Đà Nẵng. Hôm qua em về nhà nên không đón chị được! Chị thông cảm nha! Bắt đầu từ hôm nay thì em luôn sẵn sàng đợi "lệnh" của chị đó!
 
sieunhi10079 đã viết:
Bắt đầu từ hôm nay thì em luôn sẵn sàng đợi "lệnh" của chị đó!

Siêu nhí dễ xương quá. "Công chúa" ở đó 3 tuần lận đó. Ráng mà chìu chuộng nha!.:-=

CC iu dấu ui, đi nhớ mua quà cho chị nha. Mấy bác nhớ gửi quà vào Nam cho SG nha. Xương xương mọi người nhìu nhìu!!!.-=.,,
 
Sao SG không nói sớm! Em nghe chị CC nói chỉ có một tuần thôi mà! Không biết có member nào ở Đà Nẵng này tham gia không nhỉ!???
 
SG nói xạo không! "Công chúa" ở đây có 1 tuần chứ mấy, hù em không! Tưởng đâu ở đến 3 tuần làm run từ sáng đến giờ! Mới gọi điện xác nhận với "Công chúa" đó!
 
sieunhi10079 đã viết:
SG nói xạo không! "Công chúa" ở đây có 1 tuần chứ mấy, hù em không! Tưởng đâu ở đến 3 tuần làm run từ sáng đến giờ! Mới gọi điện xác nhận với "Công chúa" đó!

Ơ, vậy CC nói xạo với SG. Kiểu này về phải tẩn cho 1 trận!!!.+-+-+-+
 
Ở Đà Nẵng một tuần còn CC ở đâu 2 tuần nữa thì em không biết ah nha!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
SG mới được tin từ CC, hôm nay đi chơi đông vui lắm. Bác nào chụp hình thì úp lên cho mọi người chung vui với nhé!.%#^#$
 
Cảm ơn tất cả các thành viên đã tham gia việc "đón tiếp" công chúa và có một buổi tối vui vẻ, nhưng về mệt quá. Không biết công chúa về mệt không.
 
Anh chàng Yeudoi mệt thì đúng rồi! (vì ..."yếu đói" mà! hì) chứ mình vẫn "chạy tốt" và luôn sẵn sàng tiếp đón các "Hoàng tử, công chúa" ra Đà Nẵng.
 
Hôm qua thật là vui! Bác yeudoi và chị í về nhà an toàn đấy chứ, về đường xa mà. Hẹn cuối tuần gặp lại bác ở Hội An, chị Cẩm Chướng nhỉ!
 
Vui quá! và cũng mệt quá! Anh yeudoi hát hay và nhảy đẹp nữa. Anh em chạy đua theo không kịp,đợt này phải nâng hạng lên superMod thôi!
 
Vui thế sao không post ảnh lên cho anh em xem với! Hôm qua gọi sớm cho chị CC thì em còn có thể tham gia. Tiếc gọi điện cho chị trễ quá nên không tham gia được!
Hẹn lần khác nha!
 
Quên đem máy ảnh nên không chụp được, chỉ chụp bằng dt di động thôi. Không biết nguyenhuong đã gửi được hình qua anh chưa vậy
 
Chào cả nhà............

Tình hình là tối qua về nhà, nằm đắp chăn ngon lành ở khách sạn rồi mà chị Loan vẫn rất ân cần và nhiệt tình gọi điện hỏi thăm em, sợ em bị bạn Hiệp hiền lành ăn hiếp.D:

Chị Loan ơi, quả thực là em rất vui mà, chị yên tâm đi nhé.

Rất muốn kể, miêu tả về con người và cảnh sắc của Đà Nẵng mà chưa có nhiều thời gian. Hy vọng cuối tuần em rảnh, em sẽ viết một bài về chuyến đi Đà Nẵng lần này, để mọi người trong Nam và ngoài Bắc biết rằng, con người và cảnh sắc miền Trung rất hiền hòa và thân thiện.

Tối qua mọi người ai cũng hát hay cả, nhảy cũng đẹp nữa. Huhu, trước khi đi thì muốn về SG nhanh, nhưng sau buổi hôm qua thì muốn ở lại ĐN thêm vài tuần nữa.D:
 
sieunhi10079 đã viết:
Vui thế sao không post ảnh lên cho anh em xem với! Hôm qua gọi sớm cho chị CC thì em còn có thể tham gia. Tiếc gọi điện cho chị trễ quá nên không tham gia được!
Hẹn lần khác nha!


Hihi, em gọi điện cho chị đó hả? trời ơi, sao chị nghe ra làm sao lại là giọng của một em trai nào đó. Thông cảm cho chị nhé bé sieunhi. Chị già rồi mà.

Hy vọng sớm được gặp em nhé. Chị ở ĐN 1 tuần thôi, sang tuần chị sang Quảng Nam và Quảng Ngãi rồi em ạ.

Cảm ơn em rất nhiều này.
 
nguyenhuong đã viết:
Hôm qua thật là vui! Bác yeudoi và chị í về nhà an toàn đấy chứ, về đường xa mà. Hẹn cuối tuần gặp lại bác ở Hội An, chị Cẩm Chướng nhỉ!


ừ, cuối tuần em . Cảm ơn Hương nhiều nhé. Sáng nay chị đi sớm quá nên không tiện nhờ em được.
 
Canchuong ui! người Đà Nẵng là vậy mà nhiệt tình và hiếu khách lắm! nếu còn nhiều thời gian ở ĐN thì có lẻ Camchuong quên cả lối về mất thôi.
Cuối tuần này sắp xếp thời gian phi vào Hội An thăm lãnh địa của "sếp" yeudoi nhé!
 
VuNgocNam đã viết:
Canchuong ui! người Đà Nẵng là vậy mà nhiệt tình và hiếu khách lắm! nếu còn nhiều thời gian ở ĐN thì có lẻ Camchuong quên cả lối về mất thôi.
Cuối tuần này sắp xếp thời gian phi vào Hội An thăm lãnh địa của "sếp" yeudoi nhé!


Sếp em có lệnh là thứ 7 này nhất định cho nhân viên của mình đi tắm biển. Tình hình là em muốn vào xem dinh thự của bác yêuđơi với phu nhân của bác ấy lắm. Mà đang thu xêp công việc cả nhà ạ.

Chưa gì đã nhớ biển Đà Nẵng mất rồi.
 
Cuối tuần này mọi người kéo vào Hội An chơi đi. Chứ không lẽ lâu nay bắt mình chạy ra ngoài đó hoài vậy với lại lâu lâu đổi gió nữa chứ.
 
Mình sẽ cố gắng, nhưng giờ phải khấy động phong trào trước đã, để nhà nhà hưởng ứng.
Loan ơi! Đà Nẵng bầu Loan là trưởng nhóm nhé! ổn định đội hình trong nhà ngoài phố chuẩn bị xuất phát nghe!
 
VuNgocNam đã viết:
Mình sẽ cố gắng, nhưng giờ phải khấy động phong trào trước đã, để nhà nhà hưởng ứng.
Loan ơi! Đà Nẵng bầu Loan là trưởng nhóm nhé! ổn định đội hình trong nhà ngoài phố chuẩn bị xuất phát nghe!

Lần này thì nhớ chuẩn bị thêm cái máy ảnh nha các bác. }}}}}
 
camchuong đã viết:
Sếp em có lệnh là thứ 7 này nhất định cho nhân viên của mình đi tắm biển. Tình hình là em muốn vào xem dinh thự của bác yêuđơi với phu nhân của bác ấy lắm. Mà đang thu xêp công việc cả nhà ạ.

Chưa gì đã nhớ biển Đà Nẵng mất rồi.

Cẩn thận !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Cá chết !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Hi da! Chị CC ơi! Em là boy not girl!
Những ngày ở ĐN vui thế chị vào Hội An vui hơn nữa! Nếu không gặp chị ở ĐN thì hẹn chị cuối tuần tại Hội An. Thánh địa của em mà!
 
Sư phụ ơi! Em có gởi ảnh qua cho anh rồi đấy, phu nhân của anh chưa nói gì sao. Nhưng mà hình không được rõ lắm. Anh nhớ chọn cái nào được được thì gởi lên nha. Không thì xấu hổ nhắm.
 
hi, ra Đà Nẵng đã gặp thanh anh em nào chưa
 
Chị Camchuong ơi!
Hôm qua điện cho chị mà em quên béng đi mất, sorry nha! Phi vụ "bún mắm, bánh xèo...." đó chiều nay thực hiện nha. Xong việc buổi chiều rồi chị nhắn tin cho em đến!
 
sieunhi10079 đã viết:
Hi da! Chị CC ơi! Em là boy not girl!
Những ngày ở ĐN vui thế chị vào Hội An vui hơn nữa! Nếu không gặp chị ở ĐN thì hẹn chị cuối tuần tại Hội An. Thánh địa của em mà!

-\\/. hihi. Xấu hổ quá.

ừ, hy vọng sẽ được gặp em sớm ở Hội An. Thú thực là chị ko rõ Sếp chị có cho đi lang thang vào thứ 7 này không nữa. Hay bắt đi theo đoàn tắm biển.
 
Đà Nẵng ơi!
Tình hình cuối tuần này đi Hội An sao đấy mấy bác? Sao em thấy mấy bác không hồi âm gì hết vậy.
Chị Camchuong xin phép Sếp chị í đi với nhà mình rồi đấy.
Sáng thứ 7 mình xuất phát nha.
G9!
 
Em Cẩm Chướng sướng ghê!!!!!!!! )*&^)
 
Cuối tuần này anh bận việc không đi Hội An được rồi, tiếc quá! các em thông cảm cho anh nhé!
 
Trước hết gửi vài tấm hình về công chúa ngủ trong rừng cho mọi người tham khảo nha.
 

File đính kèm

  • Me073.jpg
    Me073.jpg
    144.1 KB · Đọc: 27
  • Me075.jpg
    Me075.jpg
    148 KB · Đọc: 26
  • Me078.jpg
    Me078.jpg
    170.1 KB · Đọc: 24
Thông báo cho các thành viên Đà Nẵng và Quang Nam. Ngày mai 11/08/2007 công chúa ngủ trong gì... sẽ vào Hội An vào lúc 14giờ vậy ai ranh thì đến chơi chung vui. Điện thoại liên lạc: Yeudoi: 0935356093 hẹn gặp tất cả mọi người.
 
Hơn 8h 2 chị em mới lọ mọ về đến thành phố. Phải công nhận rằng con đường "mờ" bên phía nhà anh yeudoi và phu nhân của anh ấy mờ thật. Làm 2 chị em mò mẫm mãi mới về nổi. May mà mọi sự bình an.D:

Chiều ni đi dọc bờ biển từ Đà Nẵng sang Hội An. Thăm phố cổ và vòng vèo một vài con đường về nhà anh yeudoi và nhà cô em xinh xắn. Phố biển buổi chiều vẫn êm dịu như mọi ngày, thi thoảng có thêm vài hạt mưa và bụi cát bay. Dọc bên đường, những hàng phi lao chắn cát vẫn vươn lên một màu xanh hy vọng. Như sự sống của những con người miền Trung nắng gió.

Chiều ni thật may mắn và vui khi gặp được thầy voda và cô. Thầy rất hiền và cô cũng rất vui vẻ, hài hước. Đã bao lâu rồi, mới lại trở về với ước mơ thời trẻ: ước mơ làm một cô giáo dạy văn.

Thầy hỏi han các anh em và cùng ngồi ăn đặc sản chè bắp, bánh đập, hến xào của Hội An cổ kính. Cô rất thân tình kể cho lũ trẻ chúng tôi nghe chuyện tình của thầy cô. Một câu chuyện tình đẹp có hồi kết và lãng mạn lắm. Chia tay thầy cô, chúng tôi nhìn thấy một đôi vợ chồng già thật hạnh phúc bên nhau.D:

Anh yeudoi, em Hương và cô em nhỏ xinh của anh yeudoi cùng nhau chạy một vòng vào phố cổ Hội An. Đến cây cầu Nhật Bản được nhắc đến nhiều lần thì chúng tôi dừng lại. Đi dạo, mua sắm và ngắm cảnh. Cho đến khi hoàng hôn dần tắt cũng là lúc những chiếc đèn lồng được thắp lên. Tôi bắt đầu có cảm giác như mình lạc vào một bộ phim Trung Quốc thời xưa mà mình đang là nhân vật ở trong đó. Chợt nhớ đến câu chuyện: Đèn lồng đỏ treo trên cao của một nhà văn người Trung Quốc. Phố cổ bắt đầu ấm nóng với những cây đèn lồng đủ màu sắc. Gió chiều se lạnh, chúng tôi đứng lại một chút bên những cây cầu nối liền sang bên kia là những chiếc sân gạch với hàng dừa ban ngày xanh tỏa bóng mát. Phố cổ Hội An cho tôi cảm nhận về một không khí sang trọng, xưa cũ mà lại có cái êm dịu của miền thôn quê.

Không được rộng lớn như ở SG hay trầm buồn như HN. Dẫu thế, Quảng Nam có phố cổ Hội An là danh lam thắng cảnh để thu hút những du khách nước ngoài và là niềm tự hào của người dân xứ Quảng.

Đi thêm vài đoạn đường nữa, chúng tôi trở về với một làng quê nắng gió và còn khó khăn của Quảng Nam. Có những con đường vẫn còn bụi bặm và nghèo lắm. Có những người dân lam lũ và ánh điện còn xa thành phố nên còn mờ tối lắm. Nhưng con người ở đây thì chân chất và nồng ấm tình người. Cảm ơn tình cảm của anh yeudoi, bé Hương, bé L và những anh chị người ĐN. Một chuyến đi ngắn ngủi mà thật nhiều ý nghĩa.
 
:<> Ôi, bài văn thật xúc tích và cảm động! Cảm ơn chị!
Đi về mệt thế mà chị còn lên mạng viết bài được, phục chị thật đấy. Rất vui vì chị đã đến và mang lại niềm vui mới cho các thành viên ở đây, tất nhiên là nó không giống với cái vui của lần sum họp trước rồi. Hẳn là một kỷ niệm khó quên với mọi người.
Chúc cả nhà một tuần học tập, làm việc vui vẻ và hiệu quả!
 
cảm ơn bài viết xúc tích của CC về con người và đất miền trung nắng và gió. Mong rằng sẽ được đón tiếp các bạn, để mọi người hiểu thêm về miền trung.
 
Nghe kể muốn đi Đà Nẳng - Hội An chơi quá.
Cảm ơn các anh chị Đà Nẳng - Hội An đón tiếp công chúa CC nồng hậu.
 
Nếu Bình rảnh xin mời Bình ra ngoài này chơi. Đọc bài viết của CC mình nhớ đến bài hát Hội Trùng Dương trong đó có đoạn [I]"...Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn. Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm à ơi, khiến đau thương thấm tràn..."[/I]
 
nguyenhuong đã viết:
:<> Ôi, bài văn thật xúc tích và cảm động! Cảm ơn chị!
Đi về mệt thế mà chị còn lên mạng viết bài được, phục chị thật đấy. Rất vui vì chị đã đến và mang lại niềm vui mới cho các thành viên ở đây, tất nhiên là nó không giống với cái vui của lần sum họp trước rồi. Hẳn là một kỷ niệm khó quên với mọi người.
Chúc cả nhà một tuần học tập, làm việc vui vẻ và hiệu quả!

Cho cảm ơn Hương lần nữa nhé. Con gái Đà nẵng dễ thương thật.:-= (khen lấy lòng đấy, đừng tin.D:)


Trưa nay CC định rủ Hương và mọi người đi caffe, nhưng công việc bận quá. Giờ thì xa ĐN, xa sông Hàn lóng lánh màu sắc và tấp nập rồi, xa cả những con đường thơ mộng và bình yên nữa.

Hẹn có ngày lại về ĐN nhé.
 
Cho mình đăng ký một suất nhé yeudoi, mà khi nào vô SG được nhỉ?
 
CC ra Đà Nẵng, thì gọi là công chúa, còn nếu ta mà ra Đà Nẵng hay Mr OkeBab thì có được gọi là Hòang tử và có được như...hay gọi lão gia.
 
camchuong đã viết:
Cho cảm ơn Hương lần nữa nhé. Con gái Đà nẵng dễ thương thật.:-= (khen lấy lòng đấy, đừng tin.D:)


Trưa nay CC định rủ Hương và mọi người đi caffe, nhưng công việc bận quá. Giờ thì xa ĐN, xa sông Hàn lóng lánh màu sắc và tấp nập rồi, xa cả những con đường thơ mộng và bình yên nữa.

Hẹn có ngày lại về ĐN nhé.

Khen "chơi" nữa chứ, dễ quê ghê đó. :.,

Nhất định lần hẹn tới của chị đó, em sẽ "lụa" vài vòng dạo "pháo" cho chị "hoảng" chơi. Với lại thực hiện cái dự định "rủ mọi người đi cafê" nữa kìa. Hi hi.

Hẹn gặp lại một ngày gần đây!
 
Các bác ơi!

Gọi là gì cũng được mà, chắc chắn mọi người sẽ vui thôi. Gặp anh yeudoi, mọi người suốt ngày được cười tươi như "bông" thế sao ko vui được. Là vẫn chưa kể đến mấy anh chị kia nữa đấy. --=0

ĐN rất vui được đón mọi người ghé thăm.
 
camchuong đã viết:
... thi thoảng có thêm vài hạt mưa và bụi cát bay. Dọc bên đường, những hàng phi lao chắn cát vẫn vươn lên một màu xanh hy vọng. Như sự sống của những con người miền Trung nắng gió.
...

Tôi bắt đầu có cảm giác như mình lạc vào một bộ phim Trung Quốc thời xưa mà mình đang là nhân vật ở trong đó. Chợt nhớ đến câu chuyện: Đèn lồng đỏ treo trên cao của một nhà văn người Trung Quốc. Phố cổ bắt đầu ấm nóng với những cây đèn lồng đủ màu sắc. Gió chiều se lạnh, chúng tôi đứng lại một chút bên những cây cầu nối liền sang bên kia là những chiếc sân gạch với hàng dừa ban ngày xanh tỏa bóng mát. Phố cổ Hội An cho tôi cảm nhận về một không khí sang trọng, xưa cũ mà lại có cái êm dịu của miền thôn quê...

Đi thêm vài đoạn đường nữa, chúng tôi trở về với một làng quê nắng gió và còn khó khăn của Quảng Nam. Có những con đường vẫn còn bụi bặm và nghèo lắm. Có những người dân lam lũ và ánh điện còn xa thành phố nên còn mờ tối lắm. Nhưng con người ở đây thì chân chất và nồng ấm tình người. .
Thay cho lời kết:
Miền Trung

Hoàng Trần Cương

Bao giờ em về thăm
Quê hương anh một thời ngút lửa
Miền Trung mỏng và sắc như cật nứa
Chuốt ruột mình thành giải lụa Sông Lam
Miền Trung
Tấm lưng trần đen sạm
Những đốt sống Trường Sơn lởm chởm giăng màn
Thoáng bóng giặc núi bửa báng súng
Những đứa con văng mình như mảnh đạn
Thương mẹ một mình trời sinh đá mồ côi
Miền Trung
Bao đời núi bể kề đôi
Ôi! Biển Đông - giọt nước mắt của muôn ngàn thế hệ
Nóng hổi như vừa lăn xuống
Theo những tượng đá cụt đầu của Trường Sơn uy nghiêm
Miền Trung
Câu ví dặm nằm nghiêng
Trên nắng và dưới cát
Đến câu hát cũng hai lần sàng lại
Sao lọt tai rồi vẫn day dứt quanh năm
Miền Trung
Bao giờ em về thăm
Mảnh đất nghèo mùng tơi không kịp rớt
Lúa con gái mà gầy còm úa đỏ
Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ
Không ai giao mà trắng mặt người
Miền Trung
Eo đất này thắt đáy lưng ong
Cho tình người đọng mật
Em gắng về
Đừng để mẹ già mong.
 
Mời mọi người chiêm ngưỡng công chúa ở Hội An
 

File đính kèm

  • Me005.jpg
    Me005.jpg
    146.7 KB · Đọc: 20
  • Me017.jpg
    Me017.jpg
    110.5 KB · Đọc: 18
  • Me009.jpg
    Me009.jpg
    133 KB · Đọc: 17
  • Me006.jpg
    Me006.jpg
    189.4 KB · Đọc: 15
  • Me007.jpg
    Me007.jpg
    161.8 KB · Đọc: 15
Đà Nẵng rất hân hạnh được đón tiếp mọi người ở phương xa đến, thêm một người bạn thêm vạn niềm vui.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom