Khi nào ta yêu nhau! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Có lẽ hôm nay phuonghuyen20 cần phải đính chính lại. Từ sau khi mình mở đề tài khi nào ta yêu nhau, có rất nhiều bạn hỏi phuonghuyen20 là có phải phuonghuyen20 đang yêu đơn phương ai đó.

Buổi tối hôm đó, trước khi phuonghuyen20 mở đề tài này, mình có tâm sự với một bạn gái qua Yahoo. Bạn ấy đang rất buồn vì không tìm ra lối thoát cho tình yêu của mình. Mình rất thông cảm, rồi quyết định mở topic này, với hi vọng nhận được nhiều bài viết cảm nhận về tình yêu. Nhất là cảm nhận của những bậc tiền bối. Và mong muốn qua topic này sẽ làm cho cô ấy hiểu ra và tìm được con đường đi đúng cho chính mình.

Em rất cám ơn các anh chị và các bạn đã post bài chia sẻ cùng em.Thanks!

Topic này đã ghi nhận cũng kha khá nhiều lời khuyên. Không biết bạn gái
tâm trạng có khá hơn chưa nhỉ? Có đền đáp được tấm lòng của
phuonghuyen20 dành cho bạn ấy không? Hay là.....
 
Topic này đã ghi nhận cũng kha khá nhiều lời khuyên. Không biết bạn gái tâm trạng có khá hơn chưa nhỉ? Có đền đáp được tấm lòng của phuonghuyen20 dành cho bạn ấy không? Hay là.....
Theo phuonghuyen20 thì tâm trạng cô ấy thề nào thì bạn biết khá rõ đấy, và phuonghuyen20 như thế nào thì cô ấy cũng biết không ít đâu bạn ạ. Thân!
 
Câu hỏi của bạn khi nào ta yêu nhau chắc không có câu trả lời mà chỉ có lời góp ý thôi.
 
Hôm nay sang bên Excel mới biết cô bé phuonghuyen20 bên Webketoan năm nay mới có 21 tuổi. Hi, rất vui được làm quen với em. Anh tên là Đoàn Chí Thanh, làm kế toán ở TP. HCM. Mà cho phép anh tò mò một chút, có phải em đang yêu đơn phương không nhỉ? Em xinh đẹp như thế việc gì phải yêu đơn phương, hãy mở rộng trái tim còn biết bao nhiêu người đang chờ đợi em. Đừng làm khổ mình, vì làm khổ mình như thế thì cũng là làm khổ những người đang theo đuổi em đấy.
 
/(hi nào ta iêu nhau ư?

(ó gì /(hó đâu, một buổi chiều
/)ẫn nhau lên đồi, hôn một cái
Thế là nó bảo: Bắt đầu iêu!

. . . . . . . .. . . . . . . quái dzị!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hôm nay sang bên Excel mới biết cô bé phuonghuyen20 bên Webketoan năm nay mới có 21 tuổi. Hi, rất vui được làm quen với em. Anh tên là Đoàn Chí Thanh, làm kế toán ở TP. HCM. Mà cho phép anh tò mò một chút, có phải em đang yêu đơn phương không nhỉ? Em xinh đẹp như thế việc gì phải yêu đơn phương, hãy mở rộng trái tim còn biết bao nhiêu người đang chờ đợi em. Đừng làm khổ mình, vì làm khổ mình như thế thì cũng là làm khổ những người đang theo đuổi em đấy.

Cám ơn anh nhé! Anh hãy đọc kỹ những bài viết trong đề tài này, anh sẽ thấy có phải là em đang yêu đơn phương hay không. Hi, chúc anh sớm tìm được ý trung nhân. Rất vui được làm quen với anh.
 
Câu trả lời chính từ người đặt ra câu hỏi.
Hi hi...đây không phải là câu hỏi đặt ra để người khác trả lời đâu nhé! Câu hỏi này là của một cô gái tự đặt ra trong tâm hồn của mình. Khi nào ta yêu nhau. có khi nào không nhỉ. Hay là không mãi mãi...
 

[SIZE=+5]Anh!
[/SIZE]
[SIZE=+1]Giữa cuộc sống đời thường
Em!Cần lắm một bờ vai..
Để khi buồn, em có thể tựa vào….
Người phụ nữ lãng mạn
Yêu hoa hồng , Yêu nhạc , yêu thơ..
Anh đến với em!
em không cần vật chất
Không vì chút dục vọng đam mê
Điều em cần ở anh là
chút lãng mạn ngọt ngào ấy
Một nụ hôn vội vàng buổi sáng anh trao
Mọi muộn phiền sẽ được tan biến
Mỗi khi vào giấc ngủ!
Anh sẽ khẽ bên tai
Rằng ngủ ngon em nhé,anh iu em
Với em,Ước mơ nhỏ nhoi là thế![/SIZE]


Sưu tầm
 
trai-tim-247749.jpg
 
.......................................................................................................................
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Trái tim anh tận dưới vực sâu
Trong màu đen sâu thẳm tâm hồn
Bên dưới có muôn trùng cạm bẫy
Vẫn không làm rạn vỡ tim anh

Trái tim anh tận dưới biển khơi
Trong sắc màu đầy ắp tình yêu
Sự ấm áp giữa đại dương thanh bình
Tâm hồn anh vẫn không xao xuyến

... (chưa nghĩ ra, hôm nào nghĩ ra viết tiếp)
Em chỉ thấy sự rỗng tuếch mà thôi. Nói nhiều, giải thích nhiều, có khi lại là giả tạo.
 

[SIZE=+5]Anh!
[/SIZE]
[SIZE=+1]Giữa cuộc sống đời thường
Em!Cần lắm một bờ vai..
Để khi buồn, em có thể tựa vào….
Người phụ nữ lãng mạn
Yêu hoa hồng , Yêu nhạc , yêu thơ..
Anh đến với em!
em không cần vật chất
Không vì chút dục vọng đam mê
Điều em cần ở anh là
chút lãng mạn ngọt ngào ấy
Một nụ hôn vội vàng buổi sáng anh trao
Mọi muộn phiền sẽ được tan biến
Mỗi khi vào giấc ngủ!
Anh sẽ khẽ bên tai
Rằng ngủ ngon em nhé,anh iu em
Với em,Ước mơ nhỏ nhoi là thế![/SIZE]


Sưu tầm
Anh Thanh mê GPE từ khi nào thế nhỉ? hì..hì..
 
Sorceress có 1 lởi khuyên dành cho bé PhuongHuyen:
Yêu ai thì yêu, yêu trên GPE càng tốt, nhưng phải xem xét người đó có bị xoá bài nhiều hay không nha. Vì bài bị xoá là bài spam hoặc vi phạm nội quy. Nội quy không giữ tốt thì sau này dễ vi phạm các loại luật như luật iu, luật hôn nhân, ...

Tiêu chí chọn bài, í quên chọn nick là:
- Tổng số bài nhiều nhiều 1 chút
- Tổng số bài thư giãn ít hơn số bài Excel
- Số lần cám ơn bằng hoặc ít hơn số lần được cám ơn (nhưng cám ơn trong box thư giãn là không tính)

Tiêu chí phụ: Có tham gia "chat with me"

Sau đó mới xét các tiêu chí thông thường như mập ốm cao thấp ... Nha!

Hoa nào rồi cũng tàn, sắc nào rồi cũng phai, chỉ tình là còn mãi
tình yêu
đến từ sự rung động của hai trái tim, tấn công hay tìm cách nào đó mà có được thì đó không phải là tình yêu đâu. bởi vì:
bằng cách n
ào đó để chiếm hữu được trái tim của người kia thì tình yêu đó có được bằng lý trí.
mà lý trí thì tràn đầy những toan tính thiệt-hơn
ðến một lúc nào ðó,lý trí trở nên mù quáng và bóp chết tình yêu bởi chính sự so sánh hơn-thua, được-mất.

 
Người yêu ơi! Sao không đi lẳng lặng,
Để hồn ta dần thấm nỗi cô đơn,
Mà vung tay ném lại một tiếng hờn,
Vỡ tan tành khúc đời ta mơ mộng...
 
Nguyên văn bởi ngocmaipretty Sorceress có 1 lởi khuyên dành cho bé PhuongHuyen:
Yêu ai thì yêu, yêu trên GPE càng tốt, nhưng phải xem xét người đó có bị xoá bài nhiều hay không nha. Vì bài bị xoá là bài spam hoặc vi phạm nội quy. Nội quy không giữ tốt thì sau này dễ vi phạm các loại luật như luật iu, luật hôn nhân, ...

Tiêu chí chọn bài, í quên chọn nick là:
- Tổng số bài nhiều nhiều 1 chút
- Tổng số bài thư giãn ít hơn số bài Excel
- Số lần cám ơn bằng hoặc ít hơn số lần được cám ơn (nhưng cám ơn trong box thư giãn là không tính)

Tiêu chí phụ: Có tham gia "chat with me"

Sau đó mới xét các tiêu chí thông thường như mập ốm cao thấp ... Nha!


Tình yêu có từ nơi đâu,
Êm êm một phút sông cầu,
Sao trời lọt qua mắt lưới,
Rơi đầy xuống dòng sông sâu.

Tình đã trao nhau êm đềm,
Em là cô tấm thảo hiền....

Em ơi em là cô gái,
Từ lâu anh đợi anh chờ,
Tiếng em ấm như hơi thở,
Anh nghe để nhớ suốt đời,

Đừng quên đừng giận người ơi............mà đừng quên đừng giận người ơi!!!!!!!!!

Tự nhiên nghe lại bài hát này mà lòng cảm thấy buồn vì hầu như bây giờ GPY (Tình yêu) không còn đẹp, thơ mộng và lãng mạng như lúc xưa (đẹp và nên thơ)....mà toàn là những so đo, toan tính thiệt hơn! Tìm đâu chút dư âm của ngày xưa?
Giá như mà sống không phải yêu nhỉ?..........
 
Cuộc sống hiện đại làm cho tình yêu trở nên đầy vụ lợi, toan tính...hix..hix.." Thạch Sanh thì ít mà Lí Thông thì nhiều" nên các bạn nữ GPE nhất là phuonghuyen trọn bạn trai phải cẩn thận nha.%#^#$
 
Cuộc sống hiện đại làm cho tình yêu trở nên đầy vụ lợi, toan tính...hix..hix.." Thạch Sanh thì ít mà Lí Thông thì nhiều" nên các bạn nữ GPE nhất là phuonghuyen trọn bạn trai phải cẩn thận nha.%#^#$
Chài... ai...
Xem phim, thấy "thằng" Lý Thông ốm ốm, còn Thạch Sanh thì.. mập mập
Nhớ tối hôm qua, chỉ có bác concogia là ốm ốm thôi.. chắc đang nói bác rồi
Ẹc... Ẹc...
 
Yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu-=.,, Ta lấy tĩnh chế động, trăm trận chín chín thua em ạ%#^#$
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom