Hình ảnh về buổi sinh nhật GPE lần thứ 6 (30/6/2012) tại Hà Nội

Liên hệ QC
Sinh nhật GPE lần thứ 6 tại đầu cầu Hà Nội một số kỷ lục đã được xác lập
DSC_0089.jpg
Buổi sinh nhật được truyền hình trực tiếp lớn nhất và có số lượng người theo dõi nhiều nhất (trên 203 quốc gia trên thế giới..!)
DSC_0176.jpg
Thành viên lớn tuổi nhất bác Kế Toán Già Gân
DSC_0150.jpg
Thành viên nhỏ tuổi nhất Onlylove.kd
DSC_0108.jpg
Sự trở lại ấn tượng nhất Bác hoangvuluan
DSC_0083.jpg
Hai bác thổi bóng bay tốt nhất Việt Nam....
DSC_0092.jpg
Xác lập kỷ lục thành viên ít tóc nhiều RÂU nokiano258vn
DSC_0120.jpg
Xác lập kỷ lục nhưng thành viên ổn định chỗ ngồi nhanh nhất..!
DSC_0160.jpg
Xác lập 6 thành viên danh dự của buổi sinh nhật
DSC_0197.jpg
Xác lập các thành viên có nụ cười tươi nhất..!
Em sẽ tiếp tục chuyển đến các bác những cái nhất của buổi sn trong bản tin tiếp theo( to be continue..!);;;;;;;;;;;
(bác nào chỉnh được hình to lên thì hộ em cái nhé...)
 
529544_450814281608931_353877074_n.jpg

Xin thứ lỗi, 1 phút gặp gỡ, bộ nhớ già cỗi nên không nhớ hết tên các thành viên yêu dấu.

Từ phải qua trái: Nàng xuan.nguyen82 - Thầy Hoàng Vũ Luân - KTGG - cobechamchi (mặc áo thun sọc đỏ) ông xã của cô Phương Lan,....

Người cầm ống lăng kính: bác blackhat8x
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ô hô.... hôm qua còn nhiều màn hay lắm mà không thấy thầy nào pót bài lên vậy ta. Đề nghị anh chị em nào đi off thì post hết ảnh lên để cho anh chị em GPE không có điều kiện đi được mở mang tầm mắt rồi hướng tới SN lần 7 chứ.


Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa mới mở ra....??????
 
Xin chúc mừng buổi sinh nhật PGE tại Hà Nội thành công tốt đẹp. Thật vinh dự năm nay được admin Đỗ Nguyên Bình từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội tham dự. Chắc sang năm lại nghé khúc ruột miền trung. Xin chúc mừng..........!
 

Xin thứ lỗi, 1 phút gặp gỡ, bộ nhớ già cỗi nên không nhớ hết tên các thành viên yêu dấu.

Từ phải qua trái: Nàng xuan.nguyen82 - Thầy Hoàng Vũ Luân - KTGG - cobechamchi (mặc áo thun sọc đỏ) ông xã của cô Phương Lan,....

Người cầm ống lăng kính: bác blackhat8x


Ec Ẹc... Em themoon2087 (áo đen đeo kính)... là partner đã giúp bố giành thắng cuộc trong trò chơi chơi "khiêu vũ với bóng" mà bố nỡ đành quên...
 
Hành quân cùng bác blackhat8x

Sinh nhật GPE lần thứ 6 tại đầu cầu Hà Nội một số kỷ lục đã được xác lập

n6a5rmfsdlm38ri.jpg

Buổi sinh nhật được truyền hình trực tiếp lớn nhất và có số lượng người theo dõi nhiều nhất (trên 203 quốc gia trên thế giới..!)


Thành viên ốm yếu ham vui, mong manh, móng nhất GPE bác Kế Toán Già Gân

iz2vn986ka8uxzn.jpg


Thành viên nhỏ tuổi nhất Onlylove.kd


1kaii8eqg6oaje4.jpg


Sự trở lại ấn tượng nhất Bác hoangvuluan

bg1r8jr3luky7th.jpg


Hai bác thổi bóng bay tốt nhất Việt Nam....(Thầy Thanh {tiger62} và thành viên:??? (Không nhớ tên, KTGG nhớ được chịu thua 1 chầu gượu mật ong Điện Biên, khà khà khà)

fd7efjax8kubrlf.jpg


Xác lập kỷ lục thành viên ít tóc nhiều RÂU nokiano258vn


Thầy ơi, Thầy có thể nhương lại bộ râu hấp dẫn của Thầy cho KTGG không? Ước gì KTGG già gân có bộ râu tuyệt vời như thế để cho bao người chết với lão


jtpbtgumpjpk6qu.jpg

Xác lập kỷ lục nhưng thành viên ổn định chỗ ngồi nhanh nhất..!
Nhóm thành viên Sơn La, KTGG nhớ được tên thành viên, đầu hàng hai tay bác KTGG, ẹc ẹc ẹc



846fbriyr0yb27x.jpg




Xác lập 6 thành viên danh dự của buổi sinh nhật

Từ trái qua phải:

Trên cả cái ác (Admin OverAC - Onlylove.kd - Chiên da Vác Khoan để tự Hưởng - PhanTuHuong - Cô Bong05 (Admin Webketoan, đại diện đến chúc mừng SN lần 6 của GPE - KTGG và sau cùng là chàng nokiano258vn

i4ijk8z2n9fkss4.jpg


Xác lập các thành viên có nụ cười tươi nhất..!


1gccrsy38jc4ks3.jpg
themoon2087 - saobienht114 - Phương Lan - moon87, bổ sung dùm KTGG phần còn lại nhe, không nhớ hết rồi, hụ hụ hụ

Em sẽ tiếp tục chuyển đến các bác những cái nhất của buổi sn trong bản tin tiếp theo( to be continue..!);;;;;;;;;;;
(bác nào chỉnh được hình to lên thì hộ em cái nhé...)
 
Dạ bố ạ ! anh vừa báo với con anh lại đang ăn cháo "HÀNH THỊ NỞ" ạ!

8h sáng nay mới uể oải bò dậy, 30 phút sau ra khỏi nhà đi thẳng tới Trần Hưng Đạo, người cứ lâng lâng, ước gì có bát cháo thị nở bây giờ thì khỏe ngay, gân non quá nên không chịu được! từ 12 giờ trưa thứ 7 đến 3h sáng chủ nhật về ngủ, trưa chủ nhật lại ngược gần 20km, chở gần 200kg làm 1 chầu bia đến 16h với các anh em, lại chở gần 200kg về... hic! 17h30: anh ra ngay 263 Thu Hăng... hụ hụ... tha cho anh đi em.... sáng nay thèm tô cháo thị nở thật!

Anh giai già gân ơi, cứu!
 
Trần Viết Long của đoàn Sơn La thì phải ^^
Vâng em ở đoàn Sơn La.
Không biết bác nào có can rượu thơm ngon quá, làm em phê quên hết cả trời đất. Giọng thì khản đặc vì rô.
Cứ nhớ đến hôm đấy là lại nhớ ghê
 
Tiếp tục hình ảnh chụp từ máy của bác Violet:

IMG_0860.jpg


IMG_0861.jpg


Kết quả đấu giá trên phần mềm A-Tools của anh Tuân:
IMG_0862.jpg


Bác KTGG và các con gái nuôi:
IMG_0863.jpg


IMG_0864.jpg


IMG_0865.jpg
 
Hình ảnh giao lưu tiếp theo, tiếc là phòng hát hơi chật không thì còn tưng bừng nữa --=0:

IMG_0881.jpg


IMG_0882.jpg


IMG_0883.jpg


IMG_0886.jpg


IMG_0896.jpg


IMG_0904.jpg


IMG_0893.jpg
 
8h sáng nay mới uể oải bò dậy, 30 phút sau ra khỏi nhà đi thẳng tới Trần Hưng Đạo, người cứ lâng lâng, ước gì có bát cháo thị nở bây giờ thì khỏe ngay, gân non quá nên không chịu được! từ 12 giờ trưa thứ 7 đến 3h sáng chủ nhật về ngủ, trưa chủ nhật lại ngược gần 20km, chở gần 200kg làm 1 chầu bia đến 16h với các anh em, lại chở gần 200kg về... hic! 17h30: anh ra ngay 263 Thu Hăng... hụ hụ... tha cho anh đi em.... sáng nay thèm tô cháo thị nở thật!

Anh giai già gân ơi, cứu!
Anh ơi sao mà khổ vậy anh ơi? đấy có cái tính "Chịu Đấm" để mà được "Ăn Xôi" !
 
Tiếc quá, lâu lâu k vào diễn đàn lại bị nhỡ mất buổi sinh nhật GPE :(
 
8h sáng nay mới uể oải bò dậy, 30 phút sau ra khỏi nhà đi thẳng tới Trần Hưng Đạo, người cứ lâng lâng, ước gì có bát cháo thị nở bây giờ thì khỏe ngay, gân non quá nên không chịu được! từ 12 giờ trưa thứ 7 đến 3h sáng chủ nhật về ngủ, trưa chủ nhật lại ngược gần 20km, chở gần 200kg làm 1 chầu bia đến 16h với các anh em, lại chở gần 200kg về... hic! 17h30: anh ra ngay 263 Thu Hăng... hụ hụ... tha cho anh đi em.... sáng nay thèm tô cháo thị nở thật!

Anh giai già gân ơi, cứu!
Ôi hô, còn đâu cái xe của anh ketoannongan. Thương quá, thương quá không cứu được.
 
Cặp đôi nào hoàn hảo đây các bạn!


éo ui đôi này xa quá
IMG_0985.jpg
Đừng nhìn anh âu yếm vậy mà
IMG_0987.jpg
đẹp quá ta
IMG_1002.jpg
hi sao, mình teen quá
IMG_1003.jpg
Gì vậy ta
IMG_1005.jpg
Đẹp đôi quá
IMG_1023.jpg
Vợ chồng nhà này không thể xa nhau quá nửa bước
IMG_0980.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Web KT
Back
Top Bottom