Hình ảnh về buổi sinh nhật GPE lần thứ 6 (30/6/2012) tại Hà Nội

Liên hệ QC
282355_450811691609190_102727369_n.jpg

```
165798_450811141609245_1915358788_n.jpg

```
anh Bình admin
552540_450813828275643_1283204919_n.jpg

```
Bác kế toán già gân
529544_450814281608931_353877074_n.jpg

```
 
Chúc mừng GPE miền Bắc tổ chức sinh nhật GPE lần 6 thành công rực rỡ.
Mừng GPE thêm 1 tuổi.
Chúc GPE chóng "nhớn" để Sẻ chia - Kết nối - Đam mê nhiều hơn.
 
Ôi vui quá :(( Ôi vui quá :((
 
ủa mọi người chưa ngủ dậy ạ, con mới làm được 1 giấc nwac từ 6h30 đến 11h30 nè hjhj, vẫn mún ngủ tiếp á, chưa bao giờ ngủ nhiều như vậy mà k thấy mệt, à nhưng mà làm gì nhiu nhỉ từ 2h-5h, 6h30-11h30. đúng 8h hehe. Tại hồi hộp lên xem ảnh với bài viết của mọi ng quá nên là thôi dậy úp mỳ tôm ăn vì đói quá hehe. Hehe đến giờ nghĩ lại vẫn thấy khâm phục bản thân m hôm qua chơi cái trò uống bia đó, 2 cốc bia với mọi ng chắc k là gì nhưng lại uống nhanh và đặc biệt với e thì là nhiều bởi vì all những đồ uống có ga e rất sợ uống và k uống đc nhiều lắm, phải đến 7 năm rồi mới uống đến 2 cốc bia. Nhưng lúc đó trong đầu chỉ có 1 khái niệm duy nhất là phải làm sao k để thua và bắt buộc phải thắng hehe. Bời vì cái món quà dưới 1 tỷ đồng đó, bởi vì biết trong đó có " bm bim " hehe đồ ăn vặt mà e thích hjx hjx. Và với 1 suy nghĩ đã đến đó thì phải vui, phải chơi hết mình vứt bỏ những cái tự ti, vứt bỏ những time tự kỷ ở lại hòa chung không khí vui tươi, nó chính là điều" nhỏ bé " mà mọi người muốn khi tổ chức ra chương trình này đúng không các cô các chú các anh các chị --=0
Nếu như lúc sáng sớm tinh mơ về mà k có chỗ ngủ thì e chấp nhận ngồi chờ đến 5h sáng để được vào nhà ngủ hjhj vì hôm nay thấy zui zậy mừ --=0
 
Khối người bất ngờ vì chị Xech ilu on kim, Híc! còn biết cố ây hôm qua đi 3 vòng ở Mỹ Đình vì lạc đường về, đi mãi quay về đúng con đuờng cũ. Về đến chợ Bưởi thấy mọi người xơi xong 1/2 bát cháo rồi, may mà còn kịp gọi thêm 2 bát nội tạng gà với chai rượu còn sót lại trên xe...
Quên cả cây đàn ghi ta trên xe Phantuhuong...
 
hehe biết vậy hôm qua lúc về không có chìa khóa vào e chạy lên chợ bưởi tụ tập tiếp cùng mọi người, có mà thế nào lại quên mất hehe. Thế hôm qua giải quyết xong hết chai rượu k CHỊ XECHILUONKIM
Ghớm đúng là hotgirl của GPE hôm qua !$@!!
 
Diễn biến của mục đấu giá ba miền

Diễn biến của mục đấu giá ba miền.

ketquadaugia.jpg

Chúc mừng anh Yeudoi đã là chủ nhân của bức tranh "Những cánh bướm nhiệm màu"!
 
2yxnsx4vbt5w9vu.JPG

Từ trái qua phải: cobechamchi - Phương Lan - ketoannongan - violetdylan


gafvodmptlpdp1e.JPG

Từ trái qua phải: ngocpt - saobienht114 - meoluoi84 - Phương Lan


rbbmselxqs8ix45.JPG

Từ trái qua phải: MC Le Anh 01 - KTGG xin lỗi không nhớ được nick thành viên này


hdtc9v13ydaycmf.JPG
 
Thư chuyển lời cám ơn của anh SMOD GPE - Phantuhuong đến cộng đồng Webketoan.vn

[URL="http://www.giaiphapexcel.com/forum/member.php?27-PhanTuHuong" đã viết:
PhanTuHuong[/URL]]Buổi chiều hôm qua ngày 30/6/2012, diễn đàn GPE đã tổ chức lễ sinh nhật ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và đã thành công tốt đẹp!

Đóng góp vào sự thành công đó là lực lượng hùng hậu của thành viên tích cực hoạt động ở cả hai diễn đàn WKT - GPE, đặc biệt là lẵng hoa và quà chúc mừng của BQT WKT, bố KTGG và đàn con nuôi, anh duy vinh,...

Thay mặt BQT GPE ngoài HN, tôi xin cám ơn sự nhiệt tình của các thành viên và BQT WKT. Mong muốn 2 diễn đàn càng ngày càng gắn bó trong lĩnh vực chuyên môn, giao lưu ăn uống, vui chơi giải trí, hát hò, chia sẻ,...!

Ảnh trao lẵng hoa chúc mừng sẽ up sau vì thợ ảnh đang đi với hội otofun ở Đồng Mô...


 
Tây bắc 12h đêm qua đã về đến nhà an toàn. Chúc GPE luôn phát triển mạnh mẽ
 
Rất vui, rất vui và rất rất vui ! Được giao lưu học hỏi cùng mọi người thật tuyệt vời ! Chúc diễn đàn GPE ngày càng lớn mạnh ! Em xin chia vui cùng chị Xuân.nguyễn82 !
 
ô hô.... hôm qua còn nhiều màn hay lắm mà không thấy thầy nào pót bài lên vậy ta. Đề nghị anh chị em nào đi off thì post hết ảnh lên để cho anh chị em GPE không có điều kiện đi được mở mang tầm mắt rồi hướng tới SN lần 7 chứ.
 
Ngoài đời sương gió tội lắm đôi vai gầy
Giờ anh nơi ấy, hình dung em chốn này
Rất cần hơi ấm, rất sợ đêm trắng
Em thường vẫn ước ao rằng
Một ngày đang tới, ngày ấy không xa vời .
Và anh sẽ đến... nhìn em hé môi cười !
Anh về đi nhé, hãy về đi nhé
Chính nơi mà ta hẹn thề

Một thoáng buồn khi nghe qua lời hát từ cô con gái nuôi thứ 47 Ngô Phương Lan hát trong dịp SN lần 6 của GPE.

Nhiều cô con gái nuôi đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bố. Rất vui khi thấy suy nghĩ và hành động của các con ngày trưởng thành và nhiều thành đạt trong cuộc sống.

Cám ơn Admin OverAC đã vượt 3000 Km từ Nam ra tiếp sức, chung vui với thành viên khu vực phía Bắc.
Cám ơn các thành viên Tây Bắc về tham dự (Nhóm Sơn La - Điện Biên), Thầy Hoàng Vũ Luân từ Huế ra Bắc, ....
Cám ơn các cô con gái nuôi mãi động viên tinh thần và chăm sóc cho bố.
Cám ơn BTC đã cho KTGG được gặp các thành viên khu vực phía Bắc.


Chân thành cám ơn tất cả các bạn đã không quản ngại đường xa về họp mặt, giao lưu trong ngày SN.

Mãi lưu luyến, thương nhớ về các bạn.
 
Ngoài đời sương gió tội lắm đôi vai gầy
Giờ anh nơi ấy, hình dung em chốn này
Rất cần hơi ấm, rất sợ đêm trắng
Em thường vẫn ước ao rằng
Một ngày đang tới, ngày ấy không xa vời .
Và anh sẽ đến... nhìn em hé môi cười !
Anh về đi nhé, hãy về đi nhé
Chính nơi mà ta hẹn thề


Một thoáng buồn khi nghe qua lời hát từ cô con gái nuôi thứ 47 Ngô Phương Lan hát trong dịp SN lần 6 của GPE.

Nhiều cô con gái nuôi đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bố. Rất vui khi thấy suy nghĩ và hành động của các con ngày trưởng thành và nhiều thành đạt trong cuộc sống.

Cám ơn Admin OverAC đã vượt 3000 Km từ Nam ra tiếp sức, chung vui với thành viên khu vực phía Bắc.
Cám ơn các thành viên Tây Bắc về tham dự (Nhóm Sơn La - Điện Biên), Thầy Hoàng Vũ Luân từ Huế ra Bắc, ....
Cám ơn các cô con gái nuôi mãi động viên tinh thần và chăm sóc cho bố.
Cám ơn BTC đã cho KTGG được gặp các thành viên khu vực phía Bắc.


Chân thành cám ơn tất cả các bạn đã không quản ngại đường xa về họp mặt, giao lưu trong ngày SN.

Mãi lưu luyến, thương nhớ về các bạn.

Kinh quá bố làm anh em cảm động chết đi được.
 
Thấy thi nhau ngóng ảnh mà chưa thấy ảnh đâu.
Cái lúc ăn cháo là em hoa mắt lên chẳng biết mình ở đâu nữa rồi --=0
 
Kinh quá bố làm anh em cảm động chết đi được.

Cám ơn con, chúc con nhiều sức khỏe.
Giờ bố vẫn còn ám ảnh cô bé HHTB wá, một lần gặp một lần nhớ zương.
Cám ơn em yêu Xechiluongkim đã tạo cho anh nhiều ấn tượng đẹp, kinh quá - Làm anh phải bó tay với em luôn. Mãi thương nhớ em iêu này. /(hông rõ giờ em nơi mô, xe chỉ luồng kim đến đâu goài.
 
Hu Hu sáng sớm gọi bố giọng "già" khản đặc vì tối qua các con lại " lôi" bố đi hịc hịc! thương lắm "thân cò " ơi!
 
Web KT
Back
Top Bottom