Hình ảnh về buổi sinh nhật GPE lần thứ 6 (30/6/2012) tại Hà Nội

Liên hệ QC

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,121
Được thích
24,279
Công tác chuẩn bị treo phông, biển... của nhà hàng:

30062012001.jpg


30062012002.jpg
 
hjx hjx chú Hướng đang ở đó rồi hả
 
ui trùi chau cũng mún được bận rộn như chú --=0
 
Hà Nội nhanh quá nhỉ, ở đây mọi thứ vẫn còn nằm trên bàn, chưa được lên khuôn. Không biết tình hình Đà Nẵng ra sao rồi?!
 
Công tác thử giọng, tiền đề của Karaoke:

30062012009.jpg
 
Một số hình ảnh công tác chuẩn bị do nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp Phương - Nokia chụp:

_NO_8918.jpg


_NO_8919.jpg


_NO_8921.jpg



Tự sướng: --=0

_NO_8922.jpg
 
Tiếp tục, bắt đầu hót:

_NO_8936.jpg


_NO_8937.jpg


_NO_8939.jpg


_NO_8941.jpg


_NO_8943.jpg


_NO_8945.jpg


_NO_8946.jpg
 
Tiếp đi anh ơi, năm nay không đi được ngồi xem cầu truyền hình vậy ;;;;;;;;;;;
 
Từ trái sang: Anh Microsoft Excel, một người bị khuất, OverAc (đến từ Sài Gòn), bác Trung Chinh (đến từ Sơn La), bác KTGG (đến từ Sài Gòn), bạn nữ học Học viện Ngân hàng (quên vì nick khó nhớ -+*/), anh Hoang Vu Luan (đến từ Huế).

7471726788_de1ccafb60_z.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chúc các anh chị dự sinh nhật GPE ở Hà Nội vui vẻ
 
Gio minh moi ve den nha. SN GPE that vui va dam am
 
Xúc động, lưu luyến nên đến giờ này vẫn lọ mọ vào Web. hic. Một lần nữa chúc GPE thêm một tuổi mới với những thành công rực rỡ, phát triển cấp số nhân cả về chất lượng và số lượng thành viên cũng như những bài viết trên diễn đàn.
GPE là sức mạnh của sẻ chia, là gắn kết những tâm hồn đồng điệu, là hội tụ những tinh tuý của tri thức, là giao thoa của những bản sắc văn hoá trên mọi miền đất Việt.
 
Đội văn nghệ của mình đến từ 10hAM mà sao không ai đưa lên lên nhỉ.
 
Xúc động, lưu luyến nên đến giờ này vẫn lọ mọ vào Web. hic. Một lần nữa chúc GPE thêm một tuổi mới với những thành công rực rỡ, phát triển cấp số nhân cả về chất lượng và số lượng thành viên cũng như những bài viết trên diễn đàn.
GPE là sức mạnh của sẻ chia, là gắn kết những tâm hồn đồng điệu, là hội tụ những tinh tuý của tri thức, là giao thoa của những bản sắc văn hoá trên mọi miền đất Việt.

Đây là lời phát biểu hay nhất mình được nghe từ saobienht114.
 
hức hức phải công nhận là buổi SN GPE rất là vui hj. Cơ mà cái số e nó đen đủi quá về không có chìa khóa vào phòng, tưởng phải lang thang ngoài đường may sao cái phòng cũ không có khóa cửa thế là lại lọ mọ mầm mò sang đó ngủ, sớm nay 5h dậy về với dinh độc lập :(
 
Mình thì hỏng có ngủ đc. Do món cháo gà của lãi ketoannongan chăng?
 
(thực sự mình rất hạnh phúc và xúc động khi được đón nhận tình cảm đó của mọi người).
Mình gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các thành viên diễn đàn GPE. Điều mình cảm nhận sâu sắc nhất đó là sự "nối kết" trái tim tới trái tim!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom