- Tham gia
- 8/6/06
- Bài viết
- 14,321
- Được thích
- 22,362
- Nghề nghiệp
- Nuôi ba ba & trùn quế
MÃI RỒI XA MẸ.
Giờ đây xác mẹ rồi đã liệm
2uan tài lặng lẽ chong đèn soi
Mẹ ơi nay vĩnh biệt đời
Lần đầu xa mẹ, không rồi lần hai
Biển nước mẹ ơi tràn dâng ngập
Kỹ niệm xưa kia dậy sóng loang
Mẹ là sóng cả lòng con
Từng chút uốn nắn để con nên người
Giọt lệ con dài theo ký ức
Giấc ngủ, cơm ăn tất lo toan
Mẹ ơi, thương mẹ héo hon
Ngày mai này sẽ không còn mẹ đâu
Nhớ lại với thuở nào ray rứt
Vô tình làm mẹ phải sầu đau
Chỉ vì con trẻ lau tau
Để mẹ ngần ấy đảo chao cuộc đời
Giờ đây hãy yên lòng nha mạ
Sãi cánh bay về cõi mát trong
Mẹ ơi con hứa trong lòng
Trăm năm không phụ tấm lòng mẹ mong
Giờ đây xác mẹ rồi đã liệm
2uan tài lặng lẽ chong đèn soi
Mẹ ơi nay vĩnh biệt đời
Lần đầu xa mẹ, không rồi lần hai
Biển nước mẹ ơi tràn dâng ngập
Kỹ niệm xưa kia dậy sóng loang
Mẹ là sóng cả lòng con
Từng chút uốn nắn để con nên người
Giọt lệ con dài theo ký ức
Giấc ngủ, cơm ăn tất lo toan
Mẹ ơi, thương mẹ héo hon
Ngày mai này sẽ không còn mẹ đâu
Nhớ lại với thuở nào ray rứt
Vô tình làm mẹ phải sầu đau
Chỉ vì con trẻ lau tau
Để mẹ ngần ấy đảo chao cuộc đời
Giờ đây hãy yên lòng nha mạ
Sãi cánh bay về cõi mát trong
Mẹ ơi con hứa trong lòng
Trăm năm không phụ tấm lòng mẹ mong