Các thành viên muốn đổi mầu thì NHẬU nhiều vào nha, hí hí....Chúc mừng anh NDU
Trùng hợp nhỉ? Lần trước nhậu ở Quang Trung (Biên Hòa) hôm trước, hôm sau anh NDU đổi màu xanh, tối hôm qua cũng nhậu Biên Hòa (nhà anh NDU) sau một đêm mưa tầm tã thì hôm nay anh NDU chuyển sang màu cam.
Chúc mừng anh nhé, chúc anh luôn hoàn thành nhiệm vụ.
Tối hôm qua vừa mới biết chính thức từ Admin (lúc sinh nhật mình cũng đã nói với bé Mộng Tiền chắc chắn diễn đàn sẽ có hướng đi như vậy), nhưng không nghĩ Thầy iu của mình lại được set SMOD nhanh đến thế, mới một đêm đã chuyển mình!
Đây là tin vui cho diễn đàn, cũng là "thảm họa" cho những kẻ thích spam, quảng cáo. Làm SMOD cực nhiều hơn MOD rất nhiều lần, vì vậy, Thầy iu phải nỗ lực nhiều hơn đấy! Tuy khó khăn, nhưng em biết Thầy luôn luôn xứng đáng với danh hiệu "Ăn cùng GPE, Ở cùng GPe, Ngủ cùng GPE".
Chúc Thầy luôn vui, khỏe và hạnh phúc!
A Nghĩa có cách nói xì tin quá nha, hì hìTối hôm qua vừa mới biết chính thức từ Admin (lúc sinh nhật mình cũng đã nói với bé Mộng Tiền chắc chắn diễn đàn sẽ có hướng đi như vậy), nhưng không nghĩ Thầy iu của mình lại được set SMOD nhanh đến thế, mới một đêm đã chuyển mình!
Đây là tin vui cho diễn đàn, cũng là "thảm họa" cho những kẻ thích spam, quảng cáo. Làm SMOD cực nhiều hơn MOD rất nhiều lần, vì vậy, Thầy iu phải nỗ lực nhiều hơn đấy! Tuy khó khăn, nhưng em biết Thầy luôn luôn xứng đáng với danh hiệu "Ăn cùng GPE, Ở cùng GPe, Ngủ cùng GPE".
Chúc Thầy luôn vui, khỏe và hạnh phúc!
Cũng xin thưa, nói về code, VBA có thể nói mình là bậc thầy của cậu, tuy nhiên về cái khoản "miệng lưỡi" thì tớ gọi cậu là Sư phụ đấy!Dạo này "miệng lưỡi" quá nhỉ! --> chắc chuẩn bị nhận thiệp hồng anh Nghĩa rồi ah NDU ơi, miệng lưỡi như thế bố ai chịu nổi trời.
Khi nào phải vào Nam 1 bữa ăn khao vụ "lên chức"!
Em hỏi nhỏ là bác ndu hối lộ cho Admin bao nhiêu đấy?![]()
Cái chính là cái Tâm, chứ không mua bán trao đổi gì cho việc này cả anh ơi.Mua bằng mồ hôi, công sức và kiến thức đó Thầy Hướng ơi.
Mình vẫn mong có nhiều cuộc gặp gỡ với mọi người, giao lưu và chia sẽ. Có những cuộc gặp gỡ, nói chuyện và chia sẽ còn quý báu hơn những bài học trên trường lớp, và đàn ông với nhau, cà phê hoặc một chút men thì bình thường. Mình nghĩ, bạn không nên đùa kiểu như vậy.Các thành viên muốn đổi mầu thì NHẬU nhiều vào nha, hí hí....
Mình thề là mình ko có ý gì xấu... chỉ là nhớ có lần xem chương trình hài CHÉM CHUỐI... có vở diễn hài có một đồng chí đi lên từ con đường NHẬU NHẸT nên mình comment cho vui thôi.. chứ đổi màu ở GPE đâu có dễ, đó là Mồ hôi, nước mắt, nụ cười... nói chung, nhiều thứ...Mình vẫn mong có nhiều cuộc gặp gỡ với mọi người, giao lưu và chia sẽ. Có những cuộc gặp gỡ, nói chuyện và chia sẽ còn quý báu hơn những bài học trên trường lớp, và đàn ông với nhau, cà phê hoặc một chút men thì bình thường. Mình nghĩ, bạn không nên đùa kiểu như vậy.
Mình thề là mình ko có ý gì xấu... chỉ là nhớ có lần xem chương trình hài CHÉM CHUỐI... có vở diễn hài có một đồng chí đi lên từ con đường NHẬU NHẸT nên mình comment cho vui thôi.. chứ đổi màu ở GPE đâu có dễ, đó là Mồ hôi, nước mắt, nụ cười... nói chung, nhiều thứ...
Mua bằng mồ hôi, công sức và kiến thức đó Thầy Hướng ơi.
Ông HTN này không biết đùa là gì hả????![]()
Trời, em biết tỏng điều đó chứ! Em là trùm đùa giỡn kiểu này mà (nhưng giờ tu òy), cho nên những câu nói bông đùa thế này ai mà hỏng hiểu chứ anh!
Chỗ màu xanh mà thành hiện thực nữa thì có mà "dzợ cho ra đường" anh Nghĩa ơi!Đây là tin vui cho diễn đàn, cũng là "thảm họa" cho những kẻ thích spam, quảng cáo. Làm SMOD cực nhiều hơn MOD rất nhiều lần, vì vậy, Thầy iu phải nỗ lực nhiều hơn đấy! Tuy khó khăn, nhưng em biết Thầy luôn luôn xứng đáng với danh hiệu "Ăn cùng GPE, Ở cùng GPe, Ngủ cùng GPE".
Chúc Thầy luôn vui, khỏe và hạnh phúc!
Mua bằng mồ hôi, công sức và kiến thức đó Thầy Hướng ơi.
(hưa chính xác cho lắm!
(/ầy mới nhanh có zợ nè:
Sự nhiệt tình & lòng đam mê đã được Cộng đồng đánh giá & nhìn nhận rõ thêm!
[thongbao]Các thành viên muốn đổi mầu thì NHẬU nhiều vào nha, hí hí.... [/thongbao]
Mình cũng nhậu nhiều, nhưng càng nhậu càng tái màu là sao, Trời?!
Bác SA càng nhậu càng tái... chứng tỏ nội công cực THÂM HẬU(hưa chính xác cho lắm!
(/ầy mới nhanh có zợ nè:
Sự nhiệt tình & lòng đam mê đã được Cộng đồng đánh giá & nhìn nhận rõ thêm!
[thongbao]Các thành viên muốn đổi mầu thì NHẬU nhiều vào nha, hí hí.... [/thongbao]
Mình cũng nhậu nhiều, nhưng càng nhậu càng tái màu là sao, Trời?!
Cảm ơn Ban Quản Trị đã cho tôi có được vinh dự được đứng trong hàng ngủ của Ban Điều Hành. Cảm ơn thêm vì đã tin tưởng giao cho tôi nhiệm vụ mới nặng nề hơn!
Tôi biết mình chưa xứng đáng lắm nhưng tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng của mọi người
Cây "Thượng phương bảo kiếm" này quả thật rất "bén" nhưng cũng khá.. "nặng". Tôi sẽ cố phát huy hết tác dụng của nó vì một môi trường lành mạnh...
----------------------------------------------------------------
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Ban Quản Trị, cảm ơn những lời chúc tốt đẹp từ các bạn. Chúc tất cả mọi người vui vẻ và hạnh phúc
Diễn đàn thì cảm ơn vì đã có Anh đấy ạ!
Em chúc mừng anh nhé!...
(Em hỏi khí không phải, bao lâu anh mới "THAY ÁO" 1 lần ạ? Mỗi lần thay áo thì phải "giặt" bằng "gụ" hả anh ơi?
Cho em hỏi tí, kiểu viết này có phải không đúng quy định của GPE ko ạh.. e phải luận mãi mới ra chữ HỜ... khì khì.../-(ỏi gì kỹ rứa? ....
trên tay Anh cầm cây "Thượng Phương Bảo Kiếm" hỏng biết cây Kiếm này có bén ko???Cảm ơn Ban Quản Trị đã cho tôi có được vinh dự được đứng trong hàng ngủ của Ban Điều Hành. Cảm ơn thêm vì đã tin tưởng giao cho tôi nhiệm vụ mới nặng nề hơn!
Tôi biết mình chưa xứng đáng lắm nhưng tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng của mọi người
Cây "Thượng phương bảo kiếm" này quả thật rất "bén" nhưng cũng khá.. "nặng". Tôi sẽ cố phát huy hết tác dụng của nó vì một môi trường lành mạnh...
(Hy vọng rằng cả đời này cũng sẽ không bao giờ phải dùng đến nó với những đồng đội của chúng ta)
----------------------------------------------------------------
Tản mạn một chút:
Sống trên đời, được lòng người này, mất lòng kẻ khác cũng là chuyện rất thường tình... Dù ai đó có ghét tôi thì cũng mong rằng hãy nghĩ đến lợi ích chung của diễn đàn mà hợp tác tốt với nhau để đưa diễn đàn ta lớn mạnh từng ngày
Trên mạng, chúng ta giao tiếp với nhau bằng văn viết, chắc chắn không tránh khỏi có lúc hiểu lầm dù không cố ý xúc phạm ai. Nếu ai đó vì những lời nói đùa của tôi mà phải phiền lòng thì tôi thành thật xin lỗi... hoặc mai này vì nhiệm vụ mà tôi phải xóa bài ai đó cũng mong hãy niệm tình bỏ qua.
Qua đó mới thấy rằng những buổi offline, trò chuyện luôn là điều kiện tốt để chúng ta gắn bó với nhau hơn. Tôi vẫn tin rằng tất cả chúng ta, dù ở cương vị nào, miễn là cùng chung NGÔI NHÀ GIẢI PHÁP EXCEL sẽ cùng nhau đồng hành vì những lợi ích chung
----------------------------------------------------------------
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Ban Quản Trị, cảm ơn những lời chúc tốt đẹp từ các bạn. Chúc tất cả mọi người vui vẻ và hạnh phúc
(Em chỉ thắc mắc một điều sao anh nmhung49 bằng tuổi em được gọi sư phụ là anh mà sao em hỏng gọi đươc nhỉ, thầy Mỹ sẽ củng đầu em chết hihihi, thấy phong cách viết bài của sư phụ trẻ quá trời!!!!!)
Đây là chuyện mà tôi hơi phiền lòng (đã từng nói nhiều lần)
Chẳng hiểu sao người ta cứ gọi tôi bằng THẦY, trong khi tôi cóc thích cái từ này chút nào cả
(đặc biệt còn có bạn CỦ MÌ gọi THẦY xưng CON mới ghê chứ ---> Khiến tôi cứ nằm mơ thấy mình râu tóc bạc phơ)
Ẹc... Ẹc...
Năm 2011 em có viết bài thơ Chúc mừng ngày nhà giáo 20-11, xin đăng lại đây, phần nào đó những người Thầy GPE sẽ biết được tại sao các Thầy chưa đứng trên bục giảng mà nhiều người gọi là Thầy:Đây là chuyện mà tôi hơi phiền lòng (đã từng nói nhiều lần)
Chẳng hiểu sao người ta cứ gọi tôi bằng THẦY, trong khi tôi cóc thích cái từ này chút nào cả
(đặc biệt còn có bạn CỦ MÌ gọi THẦY xưng CON mới ghê chứ ---> Khiến tôi cứ nằm mơ thấy mình râu tóc bạc phơ)
Ẹc... Ẹc...
Tôi gọi anh là thầy!
Thiêng liêng ...
... như người cha nắm tay con vững bước.
Giữa dòng đời xuôi ngược
Người dưng ...
kẻ lạ ...
... bỗng thành quen.
Tôi gọi thầy với em!
Trân trọng câu chữ lời viết
Cảm ơn em, kiến thức và tâm huyết!
Chia sẽ hành trang ...
.... tôi mãi mang theo.
Tôi gọi thầy "Giải Pháp Excel" !
Yêu thương trìu mến
Chân thành nguyên vẹn
Xin cảm ơn "Công Cụ Hữu Tình"!
Mới đọc có thêm mấy bạn gọi ndu bằng THầy & xưng con nữa kìa. Nghĩ là ndu đã bước sang thế hệ "lão thành" rồi chứ, ai ngờ cũng trẻ nhỉ!Đây là chuyện mà tôi hơi phiền lòng (đã từng nói nhiều lần)
Chẳng hiểu sao người ta cứ gọi tôi bằng THẦY, trong khi tôi cóc thích cái từ này chút nào cả
(đặc biệt còn có bạn CỦ MÌ gọi THẦY xưng CON mới ghê chứ ---> Khiến tôi cứ nằm mơ thấy mình râu tóc bạc phơ)
Ẹc... Ẹc...
Bạn "gọi ndu" cứ như là bằng tuổi của bạn nhỉ?Mới đọc có thêm mấy bạn gọi ndu bằng THầy & xưng con nữa kìa. Nghĩ là ndu đã bước sang thế hệ "lão thành" rồi chứ, ai ngờ cũng trẻ nhỉ!
Bạn "gọi ndu" cứ như là bằng tuổi của bạn nhỉ?
Hôm trước có cô bé làm ở văn phòng cty xuống dưới xưởng tìm người. Gặp tôi, cô bé hỏi:
- Thầy ơi cho em hỏi: "Anh N làm ở đâu vậy thày?"
Tôi hơi "ngu ngơ" một chút nhưng cũng chỉ đường cho cô bé
Cô bé đi rồi tôi cứ tự hỏi Sao "nó" lại gọi mình bằng THẦY nhỉ?
Sau mới phát hiện ra rằng: Thì ra "nó" cũng là thành viên GPE
![]()
![]()
![]()
Úi cha! thế thì "nó" sa "chĩnh gạo" rồi còn gì ? "Tên này" chắc tuổi chuột...Hôm trước có cô bé làm ở văn phòng cty xuống dưới xưởng tìm người. Gặp tôi, cô bé hỏi:
- Thầy ơi cho em hỏi: "Anh N làm ở đâu vậy thày?"
Tôi hơi "ngu ngơ" một chút nhưng cũng chỉ đường cho cô bé
Cô bé đi rồi tôi cứ tự hỏi Sao "nó" lại gọi mình bằng THẦY nhỉ?
Sau mới phát hiện ra rằng: Thì ra "nó" cũng là thành viên GPE
![]()
![]()
![]()
Đọc mấy chục bài, bài nào khen ndu cũng đều đúng, riêng câu này mắc cười nhất, ndu mà viết ngắn gọn, súc tích!Thật vui khi biết thầy ndu làm mod
Mỗi bài viết của thầy đều có điểm nhấn của nó: Ngắn gọn, chặt chẽ, súc tích.
Chắc hôm nào phải túm cái áo cam về Gò vấp mới được, Biên hòa xa quá.
hổng có khen gì ráo nhưng mà sao mình thấy ...............quá đúng
Khu vực Xì Gòn và các tỉnh lân cận ọp ẹp HOÀNH TÁ TRÀNG quá...Thì đại khái là ku Tùng mang theo 1 chai XO (nó còn nợ lão ct), HTNghĩa 1 thùng ken chữa lửa, Lê Duy Thương 1 con gì đó quay, ndu mang 1 cái lẩu dê Biên hoà, kèm theo thằng ku, và cả tái xế nữa, thế là xong.
Chào anh ndu96081631,Đây là chuyện mà tôi hơi phiền lòng (đã từng nói nhiều lần)
Chẳng hiểu sao người ta cứ gọi tôi bằng THẦY, trong khi tôi cóc thích cái từ này chút nào cả
(đặc biệt còn có bạn CỦ MÌ gọi THẦY xưng CON mới ghê chứ ---> Khiến tôi cứ nằm mơ thấy mình râu tóc bạc phơ)
Ẹc... Ẹc...
Nói miết mà người ta vẫn cứ thầy... thầy... hoài thấy ngán luôn nên... kệ, ai thích gọi gì thì gọi, miễn đừng kêu thằng xưng tao là mừng rồiSao anh không thích người khác gọi là thầy mà lúc em gọi anh là thầy thì anh lại không góp ý cho em biếti
Giờ chỉ chờ lên bàn thờ chứ còn lên đâu nữa thầy!Giật cả mìn, tưởng bác lên Admin
![]()
Thì cứ mừng đã chứ chả biết có vui không? Giờ không biết anh ấy có còn lân la khắp quán kể cả chém gió như ngày xưa hay lại mải đứng thật cao gườm gườm xét nét. Sao mà ớn văn phong tự nhiên lại nhuốm màu nghề luật, cứ lành lạnh như án quyết.Ẹc ẹc ẹc, thế là ndu toàn quyền trảm mấy ku RES ngứa mắt rồi nhé!
Thầy mong chi lên bàn thờ sớm vậy thầy, 80 rồi hãy lên, còn giờ thì sống khỏe và vui vẻ để cho tụi em còn nhờ vả và học hỏi thêm từ thầy nhiều nữaGiờ chỉ chờ lên bàn thờ chứ còn lên đâu nữa thầy!
Hổm rày ndu bị nhiều thành viên quần quá thở không nổi?Thầy mong chi lên bàn thờ sớm vậy thầy, 80 rồi hãy lên, còn giờ thì sống khỏe và vui vẻ để cho tụi em còn nhờ vả và học hỏi thêm từ thầy nhiều nữa
Ai mà hẹp hòi thế không cho bác ndu nghỉ để thở ... ráng thì sao chịu được, khổ thân bác ýHổm rày ndu bị nhiều thành viên quần quá thở không nổi?
Đang xin nghĩ Mod mà không ai cho nên ráng thở tiếp.
Cháu hoàn toàn không đồng ý với post này của chú. Không phải nhiều thành viên mà chỉ có 1 thành viên duy nhất quần anh ndu thở không nổi thôi.Hổm rày ndu bị nhiều thành viên quần quá thở không nổi?
Còn nói như chú chả khác nào 1 người nào đó biết rằng hút thuốc sẽ có nhiều hậu quả bệnh tật nhưng vẫn mặc kệ bao lời cảnh cáo cố hút cho bằng được để rồi khi cơ thể chống chọi không nổi phát ra 1 đống bệnh hiểm rồi đi khám bệnh tốn 1 đống tiền trả cho bác sĩ & tiền thuốc thì đổ lỗi là bác sĩ & nhà bán thuốc coi họ như bò sữa mà vắt sữa. Là bản thân họ sai cớ sao lại đổ lỗi cho bác sĩ & nhà bán thuốc, tiền trả cho bác sĩ & thuốc là hệ quả tất yếu đi kèm cho thói xấu "tiền đề" hút thuốc thôi mà, chả trách ai được. Vậy thôi!Hổm rày ndu bị 1 thành viên quần quá thở không nổi?
Chú be09 cho con rụt rè hỏi là ai dám cả gan ngang ngược vô lý không cho anh ndu nghỉ làm SMod vậy?Đang xin nghĩ Mod mà không ai cho nên ráng thở tiếp.
Thật không hiểu nổi tại sao có những người thấy lửa đang còn cháy âm ỉ lại tạt thêm xăng vào. Làm như là họ hả hê vô cùng khi thấy GPE có càng nhiều thị phi đảo điên càng tốt hay sao ấy?
Vô tình hay cố tình vậy nhỉ? Ba bảy hăm mốt?5 năm rùi còn gì nhỉ, thế thì xin mời anh ndu3721 phát biểu vài lời trước toàn thể các thành viên về cảm xúc của mình sau những ngày tháng chinh chiến đường dài.
Cố tình đấy anh, tên anh ý dài ngoằng mà lại khó nhớ. Coi như là biệt hiệu em gọi anh ý, vẫn giữ phần ndu chi thay con số. Cho dễ viết chứ không có ý gì đâu nha!Vô tình hay cố tình vậy nhỉ? Ba bảy hăm mốt?
Trời!Cố tình đấy anh, tên anh ý dài ngoằng mà lại khó nhớ. Coi như là biệt hiệu em gọi anh ý, vẫn giữ phần ndu chi thay con số. Cho dễ viết chứ không có ý gì đâu nha!
Hay thay bằng 9981, 7749 cho nó có phần vi diệu âm dương. Mag không ai được giành hàng của em nhé, mãi mới nghĩ ra được
Tui ngủ nhiều mà, đang thay đổi thói quen này. Hôm qua 10h30 tui mới bắt đầu ngủ, và 4h30 là thức dậy. Dậy sớm chả có việc gì thì online chút chút thui. And you?Mới 5:30AM mà người ta đã "lên sàn" rồi à, hèn chi mà mới 9:00PM thì người ta đã đòi "good lai" người ta để chui vô mùng ngủ rồi.
Chả có gì mà khó hiểu đâu, "vi diệu âm dương mà", 9981 chính là 9x9=81 thôi, mấy cái ông tướng số, phù thủy gì gì đấy toàn dùng những cặp số này mà. Người Viêt Nam nào chả biết mấy dãy số đó, chứ 96081631 khó nhớ lắm, lại còn có cả 96 mới ghê. Nói chung tui gọi thế cho dễ nhớ, không lẽ lại gọi là ndu thì cộc lốc, hay ndu gì gì đấy sao? anh @ndu96081631 đừng giận em nghen, tiện cho em hỏi cái dãy số loàng ngoằng giun đất ấy có nghĩa là gì thế.Mấy con số này thì liên can gì tới anh ndu96081631 thế anh? Em hứa là em biết ý nghĩa rồi thì em sẽ không nói cho ai biết hết, hoàn toàn "zip my mouth", chỉ là bí mật giữa người ta với em thôi, hứa đó
Nhầm 8 số thành 4 số mới là lạ, chứ 7 số giống còn sai 1 số là bình thường.Chả có gì mà khó hiểu đâu, "vi diệu âm dương mà", 9981 chính là 9x9=81 thôi, mấy cái ông tướng số, phù thủy gì gì đấy toàn dùng những cặp số này mà. Người Viêt Nam nào chả biết mấy dãy số đó, chứ 96081631 khó nhớ lắm, lại còn có cả 96 mới ghê. Nói chung tui gọi thế cho dễ nhớ, không lẽ lại gọi là ndu thì cộc lốc, hay ndu gì gì đấy sao? anh @ndu96081631 đừng giận em nghen, tiện cho em hỏi cái dãy số loàng ngoằng giun đất ấy có nghĩa là gì thế.
Sao phải thay đổi thói quen tốt này thế anh? Ngủ nhiều thì tốt chứ có gì mà phải thay đổi. Cơ thể anh cũng cần phải take a break to recharge the battery chứ. Những ngày thứ 7 ở nhà thì em cũng ngủ li bì luôn. Nói chung còn ngủ được thì cứ ngủ đi, đến khi anh lớn tuổi tí thì muốn ngủ cũng chả ngủ được, tốn tiền thuốc mà chả cải thiện được gì cả. Em thấy nhiều người lớn tuổi ngủ ít lắm đó nên anh đừng thay đổi thói quen tốt này. Thay vì la cà coffee, vũ trường, nhậu nhẹt hay chơi game... thì dành thời gian để ngủ cho nó sướng. Anh ngủ càng nhiều thì não & cơ thể của anh có nhiều thời gian tái tạo, coi như là 1 phương pháp giải độc tinh thần để khỏe từ bên trong, tiễn vong vạn biến, cũng là 1 cách sống có trách nhiệm với chính bản thân mình.Tui ngủ nhiều mà, đang thay đổi thói quen này.
Ớn thiệt, hôm nay bắt đầu sổ Tây ra với em rồi.And you?
Vậy mà em có biết đâu? Sao em giống trong hũ chui ra thế này!Người Viêt Nam nào chả biết mấy dãy số đó.
Vì sao anh lại nói 96 là "mới ghê" thế? 96 có ý nghĩa gì đặc biệt chăng? 9 & 6 chỉ là viết ngược của nhau thôi mà.lại còn có cả 96 mới ghê.
Số điện thoại? Không phải. Số may mắn? Maybe. I don't know, only he could clarify on this.cái dãy số loàng ngoằng giun đất ấy có nghĩa là gì thế.
Tui cũng biết phải ngủ nhiều, nhưng mà tui ngủ đã quá đủ rồi, giờ muốn có nhiều thời gian để làm những việc khác. Thủa thư sinh tui chỉ 9h tối là đi ngủ rồi, đi học đại học thì thất thường hơn chút, sau khi ra trường thì càng kinh khủng, 1 2 giờ đêm tui mới ngủ ( trong 1 2 năm gì gì đó). Bây giờ thì là 9 đến 10, 11 giờ, nói chung hơi mệt.Sao phải thay đổi thói quen tốt này thế anh?
Quên mất tổ quốc sao? ví dụ như khi mua đồ người ta hay nói: mua cái này ba bảy hai mốt ngày là hỏng chẳng hạn ( không tốt).Vậy mà em có biết đâu?
Ừ, thì nó viết ngược nhau mà.viết ngược của nhau
Hạ Hồi phân giải vậy.Số điện thoại? Không phải. Số may mắn? Maybe. I don't know, only he could clarify on this.